Gửi lời cho gió

hthaith

Thành viên tích cực
Ðề: Gửi lời cho gió

Quăng vô nhà Quaidan một bài nữa thành...lẩu pí lù luôn


Hỏi ông trời
Thơ cấm mấy bà đọc

Anh thứ nhất hỏi:
Bắc thang lên hỏi ông trời:
Lấy vợ chỉ lấy 1 người thôi sao ?
Ông Trời nói nhỏ thì thào:
Một vợ thì được, nhiều đào... ok !




Anh thứ hai nhào vào hỏi:
Bắc thang lên hỏi ông Trời:
Đời tôi đau khổ ông Trời thấu chăng ?
Ông Trời cúi mặt than rằng:
Tao đây cũng khổ, cắn răng chiụ đòn !

Anh thứ ba nghe vậy bèn hỏi:
Vợ con quái dữ như chằng !
Ông Trời mới trả lời rằng :
Vợ tao còn dữ gắp trăm vợ mày....Xuống !

Anh thứ tư nhào lên hỏi:
Kiếp này con có bỏ nàng được không ?
Ông Trời ổng trả lời rằng :
Tao còn chưa được , huống chi là mày....Xuống !

Anh thứ năm te te vào hỏi:
Thuốc thang , rượu bổ sao chả đến đâu ?
Ông Trời vẻ mặt rầu rầu:
Thôi mầy xuống tóc cạo đầu đi tu !

Anh thứ sáu nghe vậy hỏi liền:
Vào chùa sư nữ trụ trì được chăng ?
Ông Trời nháy mắt cười rằng:
Chờ tao một tí,... tao đi theo mày !
 

hthaith

Thành viên tích cực
Ðề: Gửi lời cho gió

Hổng thấy ai nói gì, chọi vào nhà Quaidan bài nữa, muốn ra sao thì ra.

Nếu thế giới nầy thiếu các ông?


Thơ cụ Tú Xương :

Một trà, một rượu, một đàn bà,
Ba thứ lăng nhăng nó quấy ta,
Chừa được thứ nào hay thứ ấy…
Có chăng chừa rượu với chừa trà!


Họa của(dzợ) Tú Thịt :

Cái nhà, cái cửa, cái ông chồng,
Ba cái lôi thôi, thiệt mất công
Nếu phải bỏ gì trong mấy thứ
Bỏ nhà, bỏ cửa, giữ ông chồng !

Nên mới thơ rằng :

NẾU THẾ GIỚI NÀY THIẾU ĐÀN ÔNG

Nếu thế giới nầy thiếu các ông,
Khác chi vườn cảnh thiếu lao công.
Một màu ảm đạm thê lương sẽ,
Biến khắp mọi nơi cảnh vắng không.

Nếu thế giới nầy thiếu các ông,
Đêm nằm bà phải quấn chăn bông.
Chăn bông dù ấm không bằng được
Nằm sát kế bên nách của chồng.

Nếu thế giới nầy thiếu các ông,
Ra công trang điểm để ai trông?
Đầu bù tóc rối ai chê trách?
Có điểm trang thì cũng uổng công

Nếu thế giới nầy thiếu các ông,
Đi làm về trễ chẳng ai mong.
Chẳng ai tựa cửa mà trông ngóng,
Thui thủi nghe sao lạnh cõi lòng.


Nếu thế giới nầy thiếu các ông,
Làm sao tậu được một ông chồng?
Ông chồng không có nhà hoang vắng,
“Cái đó” thôi đành phải bỏ không.

Nếu thế giới nầy thiếu các ông,
Một mình gối chiếc với phòng không.
Nửa đêm thức giấc nghe buồn bã,
Ao ước đêm xuân được cạnh chồng.

Nếu thế giới nầy thiếu các ông,
Canh khuya ai cỡi chiếc quần hồng.
Tấm thân mềm mại ai sờ mó,
Quấn quít đem nhau đến cõi Bồng.

Nếu thế giới nầy thiếu các ông,
Lấy ai phục vụ chẳng đòi công?
Lấy ai sai bảo như đầy tớ?
Chẳng có ai hơn được quý ông.

Nếu thế giới nầy thiếu các ông,
Nơi đâu bà trút hết cơn khùng?
Nơi đâu hứng hết cơn hờn giận?
Chịu đựng bao lời nói tứ tung?

Nếu thế giới nầy thiếu các ông,
Quý bà mắn đẻ cũng như không.
Loài người tuyệt chủng đâu còn nữa,
Nói phét cho vui có phải không?

Đùa vui cuối tuần, hàng lụm thôi đó nhe.
 

lydao

Cựu Ban điều hành
Ðề: Gửi lời cho gió

Tặng các ông bài thơ đọc cho dzui nè :

Nếu thế gian này vắng đàn bà
Như cây có lá chẳng có hoa
Xuân hạ thu đông không hương sắc
Cuộc sống khác gì bãi tha ma

Nếu thế gian này vắng đàn bà
Làm sao tồn tại giống nòi ta
Lấy đâu '' trái cấm'' mà ông hưởng
Nên phải cảm tạ bà EVA

Nếu thế gian này vắng đàn bà
Lấy ai thu vén cửa với nhà
Cơm canh sớm tối ngày ba bữa
Chiều cùng cu Tí đón gọi cha

Nếu thế gian này vắng đàn bà
Ai lo chu đáo chuyến đi xa
Nào tiền nào thuốc nào dầu gió
Ai đảm đang hơn được các bà

Nếu thế gian này vắng đàn bà
Ông bà xưa nói chẳng có ngoa
Ông giàu vì bạn sang vì vợ
Thế nên không thể vắng đàn bà

Nếu thế gian này vắng đàn bà
Đêm về hiu quạnh một mình ta
Cô đơn lạnh lẽo ôm gối chiếc
Đơn thân độc mã kẻ không nhà

Nếu thế gian này vắng đàn bà
Các ông có ''chịu nổi'' hông ha
Muốn ''đứng'' mà cũng không ''đứng'' được
Ngó qua ngó lại... chỉ phe ta !?! :24::24::24::24::24:
 

langvuon

khoai nướng
Ðề: Gửi lời cho gió

Tám chuyện thấy.. bà

Nếu ở trần gian vắng các bà
Không hàng, không chợ cũng không bar
Hết cơm hết rượu tìm đâu có
Nằm ngủ chèo queo, đói thấy… bà

Nếu ở trần gian vắng các bà
Rượu chè cờ bạc chẳng ai la
Bán xe, nhà cửa ra chơi tất
Ra ở bờ đê, lạnh thấy… bà

Nếu ở trần gian vắng các bà
Tóc tai quần áo rối như ma
Chẳng ai chăm sóc thành bê bối
Ra đứng soi gương, xấu thấy… bà

Nếu ở trần gian vắng các bà
Không cần vàng bạc chẳng cần hoa
Có còn ai thích mà mang tặng
Khỏi nhớ ngày sinh, khỏe thấy.. bà

Nếu ở trần gian vắng các bà
Hết tiền hết bạc cũng phà phà
Muốn nằm muốn đứng thây kệ nó
Khỏi trả bài chi, mệt thấy… bà

Túm lại làm sao cũng thấy… bà
Chứ chẳng bao giờ thấy… ông ha
Thế gian sao lắm điều oan trái
Chuyện đẩu chuyện đâu, cũng thấy… bà
 

lydao

Cựu Ban điều hành
Ðề: Gửi lời cho gió

ĐỀ HUỀ


Tám chuyện thiếu ông lẫn vắng bà
Con người có hai giống sinh ra
Giả sử mà mất đi một nửa
Cuộc sống còn gì ý nghĩa ha


Không thể thiếu ông hoặc vắng bà
Như bướm ong không thể thiếu hoa
Như cây như lá cần hương sắc
Như má thằng cu cần có ba


Thế giới này không thể thiếu ông
Thế gian đây không thể vắng bà
Cả hai cùng tạo nên cuộc sống
Sướng, khổ, vui, buồn, của chúng ta


Nảy giờ thơ thẩn nói gần xa
Tám chuyện thiếu ông với vắng bà
Ngẫm nghĩ chuyện đời đầy thú vị
Sinh ra từ hai chữ '' ông, bà ''
 

Trunghai

Thành viên tích cực
Ðề: Gửi lời cho gió

Anh khỏe không? nghe nói tình hình "CU BA "bớt căng thẳng rồi hén, chúc nhiều sức khỏe anh nhé .

- Quaidan ! chuẩn bị bay chưa bạn, Đầu tháng 9 mình qua CA chơi đó , không biết có anh em nào bên Garden Grove không ?
Có nhắn tin và ... post nhắn cho chủ topic quaidan! và không thấy trả lời ...????????????? khinh dễ bạn bè quá tay hic! bo bo xì !

-Anh hoangmau qua bên này chưa thấy phone, chúc mọi sự bình an .
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
Ðề: Gửi lời cho gió

Có nhắn tin và ... post nhắn cho chủ topic quaidan! và không thấy trả lời ...????????????? khinh dễ bạn bè quá tay hic! bo bo xì
Thiện tai! Thiện tai! Dạo này quaidan hơi bị quải đạn :40: công, tư chưa vẹn nên có điều sơ suất. Cáo lỗi. Cáo lỗi l001

Lẽ ra giờ này quaidan đã ở Mỹ, nhưng... bi chừ đã dời lại đến cuối tháng 9 mới bay, còn nhiều việc cũng chưa xong, hông biết chừng có thể lại kéo qua tới tháng 10 mới đi được :10:

Trái đất tròn, hẹn ngày tao ngộ nhé :101:
 

ngonluanhaymua2006

Thành viên tích cực
Ðề: Gửi lời cho gió

Đêm nay mây vắng, rạng cung hằng
Chợt nhớ, chợt buồn ra ngắm trăng
Trông ánh trăng yêu, yêu đến lạ!
Ơ kìa! Em đó giữa vầng trăng :43:

Vui quá! Anh liền gọi đến em
Webcam trời nối mạng mình xem
Ngắm trăng là thấy liền anh đấy
Cầu khẩn mây trời không tối đen

Em quăng điện thoại chạy ra ngay
Úi! Úi! Mặt anh sao đỏ gay
Dặn kỹ khi về không nhậu đấy
Nhưng sao mặt đỏ? Chắc là say

Ừ nhỉ! Bây giờ đêm ở đây
Thế nhưng bên ấy lại ban ngày
Ghét ông mặt trời đang say đắm
Tại ngắm nhìn em nên đỏ gay :mad:


Chao!Đêm đẹp biết chừng nào
Vẫn xin em chớ làm sao giữ trời
Sáng hoài mà chẳng có đôi
Đẹp như trăng cũng lẽ loi khuyết tròn...