Sau 5 tháng chờ đợi, sáng nay đã được phỏng vấn và nhận được giấy hồng. Cám ơn mọi người đã giúp đỡ hồ sơ của mình. HCM2010599074, complete 20/10/2010.
Sáng nay mình cũng may mắn, gặp chị người Mỹ đẹp, anh thông dịch viên rất vui tính, hỏi cũng lẹ và dễ nữa. Buổi vấn chỉ có 5 phút thôi, nhưng phải chờ tới 3 tiếng đồng hồ mới tới phiên mình Hỏi có 3 câu thôi rồi xem sơ qua hình ảnh mình đem theo.
Quen nhau như thế nào?
ox đang làm nghề gì?
Đi được bao lâu rồi?
Bạn nào có lịch phỏng vấn vào buổi sáng thỉ nên đi sớm, vì có lấy số thứ tự. ( Đừng đi trước 7h vì tới 7h mới mở cửa, người ta hông cho mình vào đâu)Hông biết có phải do mình có ox dẫn đi phỏng vấn nên người ta hỏi dễ hay không chứ có nhiều người cũng bị hỏi dữ lắm. Nên bạn nào có ox về dẫn đi phỏng vấn thì cứ xin bảo vệ cho đi vào theo luôn.
Vài kinh nghiệm chia sẽ với các bạn, chúc mọi người may mắn lây giấy hồng và sớm được đoàn tụ gia đình nha.:113:
Sáng nay mình cũng may mắn, gặp chị người Mỹ đẹp, anh thông dịch viên rất vui tính, hỏi cũng lẹ và dễ nữa. Buổi vấn chỉ có 5 phút thôi, nhưng phải chờ tới 3 tiếng đồng hồ mới tới phiên mình Hỏi có 3 câu thôi rồi xem sơ qua hình ảnh mình đem theo.
Quen nhau như thế nào?
ox đang làm nghề gì?
Đi được bao lâu rồi?
Bạn nào có lịch phỏng vấn vào buổi sáng thỉ nên đi sớm, vì có lấy số thứ tự. ( Đừng đi trước 7h vì tới 7h mới mở cửa, người ta hông cho mình vào đâu)Hông biết có phải do mình có ox dẫn đi phỏng vấn nên người ta hỏi dễ hay không chứ có nhiều người cũng bị hỏi dữ lắm. Nên bạn nào có ox về dẫn đi phỏng vấn thì cứ xin bảo vệ cho đi vào theo luôn.
Vài kinh nghiệm chia sẽ với các bạn, chúc mọi người may mắn lây giấy hồng và sớm được đoàn tụ gia đình nha.:113: