Ðề: Tường trình vì sao không về việt nam sau khi kết hôn trong thời gian dài
Đọc bài của chị Lucia và anh SonThai mình cũng thông cảm cho 2 anh chị. Nhưng mà nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, tại sao LSQ nó phải làm chặt chẽ như vậy. Nhiều người VN mình làm kết hôn giả nhiều quá, du học thì trốn ở lại. Đi làm thì lấy tiền mặt, không đóng thuế, nhưng lại apply cho Trợ cấp Xã hoi. + thêm vừa rồi nó phát hiện ra đường dây Visa do người VN móc nối với viên chức trong LSQ. Nên giờ nó khó là phải. LSQ Mỹ chả có chia lìa ai cả anh chị à, họ chỉ làm theo công việc của mình thôi. mình đã chọn con đường này, chọn Mỹ là que^ hương thứ 2 thì phải chịu và chờ đợi thôi.
* Hôm nay mới rảnh viết ít hàng vì thời gian qua vợ chồng mình nhức đầu quá không thể có tâm tư gì hết, thật ra ngày 19/7/2014 bà xã gọi qua nói, Anh ơi tụi nó gửi giấy về rồi thông báo trả hồ sơ về mỹ, thế là xong.....xong là vì phải chờ đợi hồ sơ từ 6-12 tháng để tụi USCIS thông báo giấy về rồi mình mới kháng cáo thôi, chứ không cách nào hết.
* trước khi vợ chồng bị phỏng vấn rớt thì vợ chồng mình cũng nhờ người chuyên môn bên viêt nam giúp đở rồi, rồi sao chỉ tốn tiền thôi, giấy tờ mình phải tự tìm và viết timelines thì đưa nó coi được rồi kẹp giấy tờ cho mình kêu vô nộp đi...bên viêt nam chỉ đợi lúc mình phỏng vấn rớt đầu óc mất tâm trí rồi lại vẻ này vẻ nọ nói chổ này làm hay chổ kia làm hay lắm....các bạn biết lấy cái hẹn trong LSQ tụi nó ăn $50 vui nhỉ, ở nhà lên net bấm mấy cái print ra là xong thôi.
* còn phần luật sư bên mỹ này lúc trước mình cũng đi hỏi nhiều nơi, và kể sự tình, họ nói bên đó ho khó can thiệp vào nên nói anh nhờ tụi tui giúp thì cũng như anh viêt email vô hỏi thăm hồ sơ thôi, còn bổ túc thì tụi nó cần gì thì bổ túc cái đó, khi nào hồ sơ trả về mỹ chúng tôi có thể giúp đở hồ sơ anh nhiều hơn.....bây giờ chỉ đợi 6 tháng coi USCIS có thông báo giấy về không, lúc đó mới tiếp tục kháng cáo.
*mình có câu hỏi cho vui, nếu mình muốn li dị vợ rồi luât sư hỏi lý do vì sao li dị mình có nên nói vì LSQ mỹ nói vợ chồng mình là giả, không có bằng chứng vì là thiệt, vậy con gái mình sinh ra chắc cũng là giả luôn rồi hihihihihi, vậy khi li di xong về việt nam cưới vợ khác họ có cho bảo lãnh không? nếu cưới vợ khác bên việt nam bảo lãnh nữa thì tụi nó hỏi làm cách nào hai anh chị quen nhau,(Câu hỏi thường hỏi của viên chức) vây mình nói vì vợ trươc cưới LSQ cho là giả nên lần này cưới cô khác không biết có giả không....
*nói tóm lại anh chi nào trong forums này mà sắp đi phỏng vấn thì không có gì phải run sợ hết, nếu mình đi là đi, còn nếu mình bị nghi ngờ là nghi ngờ thôi, mình không ăn trộm ăn cướp ai hết ở trong đó sao phải run sơ, cố giắng bạn sẻ thành công, người việt mình có câu vàng thiệt thì không sợ lữa, chỉ sợ kẻ trộm thôi kakakakaka
* mình đọc phần của NAM NGUYỄN mình cũng hiểu được vì người viêt nam mình làm giả nhiều quá (mình cũng biết khá nhiều người, họ qua được họ cho họ hay, nói vợ mình dở đó họ phỏng vấn trả lời cái 1 là đậu thôi, ứa gan) vì có làm giả nên LSQ xiết chăt, vì thế mình thông cảm họ, nhưng họ có thông cảm tình vợ chồng con cái mình không, phải chờ đợi 3 năm chưa đoàn tụ, bây giờ thêm 1 năm hồ sơ trả về nửa là 4 năm, con mình lúc đó chắc được 1 tuổi rưởi rồi, BA xa Con 1 năm gặp 1 lần vậy có vui không trời....
*phần đợi trước cái thằng trong LSQ mỹ quậy quá, hối lộ cho cấp visa $50 ngàn đô cho 1 người ta đi du lich bây giờ cái gì cũng khó, thôi hồ sơ mình trả về mỹ thì vơ chồng mình có hy vọng hơn, còn nếu không được thì cưới thêm con vợ bên mỹ này cho vui, vì bên LSQ mỹ cho vợ bên việt nam là giả, nên cưới cô bên mỹ cho thiệt. đùa cho vui thôi, chứ thật sư hôm nay lên viết như thế này là thoải mái tinh thần rồi
CẦU CHÚC GIA ĐÌNH CÁC BẠN 1 NGÀY VUI VẺ
SON THAI