Chào các bạn!
Hồ sơ của tôi diện F1
Ngày uu tiên: 27/9/2002
Phỏng vấn ngày: 22/9/2009
Bà ngoại bảo lãnh cho Mẹ và em trai đi cùng. Tôi và em gái bị quá tuổi.
Không biết việc đi Mỹ đối với mọi người như thế nào nhưng đối với gia đình tôi là một vấn đề thật khó khăn. Tất cả những gì trở ngại từ lúc bắt đầu khám sức khỏe cho đến ngày phỏng vấn và hôm nay tôi vẫn chờ đợi thời gian được cấp giấy hồng.
Sau khi phỏng vấn không thành công vì còn thiếu hồ sơ sức khỏe của em tôi và thiếu những bằng chứng chứng minh mối quan hệ giữa ngoại và mẹ nên LSQ đã cấp giấy xanh yêu cầu bổ túc hồ sơ hẹn vào ngày 28/10/2009 bổ túc. Một tháng sau khi về nhà thu thập tất cả những bằng chứng thì khi bổ túc nhân viên LS lại yêu cầu xet nghiệm DNA. Ngày 8/12/2009 Ngoại va Me phải vào lại SGòn để lấy mẫu thử, va co kết quả vao ngày 28/12/2009(bên Mỹ cho biết LSQ đã nhận KQ). Vao ngay 3/3/2010 nguoi nha bên Mỹ đem giấy kết quả Xnghiem DNA về và tôi đã bổ túc vào ngày đó nhưng NVLS đã thu thập hết tất cả bằng chứng va kết quả DNA, giấy xanh và bảo về nhà chờ đợi thông báo của họ. Hôm nay, 12/5/2010 tôi đã chờ đợi hơn 2 tháng sau nhưng vẫn chưa có câu trả lời gì từ phía LSQ. Tôi đăng bài này cũng mong nếu có bạn nào có trường hợp chờ đợi giống như tôi mà đã nhận được giấy hồng hoặc visa thì chia sẻ kinh nghiệm cho tôi. Cảm ơn các bạn!:New_icons_10:
Hồ sơ của tôi diện F1
Ngày uu tiên: 27/9/2002
Phỏng vấn ngày: 22/9/2009
Bà ngoại bảo lãnh cho Mẹ và em trai đi cùng. Tôi và em gái bị quá tuổi.
Không biết việc đi Mỹ đối với mọi người như thế nào nhưng đối với gia đình tôi là một vấn đề thật khó khăn. Tất cả những gì trở ngại từ lúc bắt đầu khám sức khỏe cho đến ngày phỏng vấn và hôm nay tôi vẫn chờ đợi thời gian được cấp giấy hồng.
Sau khi phỏng vấn không thành công vì còn thiếu hồ sơ sức khỏe của em tôi và thiếu những bằng chứng chứng minh mối quan hệ giữa ngoại và mẹ nên LSQ đã cấp giấy xanh yêu cầu bổ túc hồ sơ hẹn vào ngày 28/10/2009 bổ túc. Một tháng sau khi về nhà thu thập tất cả những bằng chứng thì khi bổ túc nhân viên LS lại yêu cầu xet nghiệm DNA. Ngày 8/12/2009 Ngoại va Me phải vào lại SGòn để lấy mẫu thử, va co kết quả vao ngày 28/12/2009(bên Mỹ cho biết LSQ đã nhận KQ). Vao ngay 3/3/2010 nguoi nha bên Mỹ đem giấy kết quả Xnghiem DNA về và tôi đã bổ túc vào ngày đó nhưng NVLS đã thu thập hết tất cả bằng chứng va kết quả DNA, giấy xanh và bảo về nhà chờ đợi thông báo của họ. Hôm nay, 12/5/2010 tôi đã chờ đợi hơn 2 tháng sau nhưng vẫn chưa có câu trả lời gì từ phía LSQ. Tôi đăng bài này cũng mong nếu có bạn nào có trường hợp chờ đợi giống như tôi mà đã nhận được giấy hồng hoặc visa thì chia sẻ kinh nghiệm cho tôi. Cảm ơn các bạn!:New_icons_10: