Xin chào diễn đàn.
Mình tên Hồ thanh Khiết số hồ sơ mình là ho,thanhkhiet+2. CASE#:HCM 2009571068. Vào ngày 26 tháng 10 năm 2009 gia đình mình gồm mình và hai con gái là Hồ Thụy Thanh Nhàn sinh ngày 05tháng 06 năm 1991 và Hồ Thụy Thanh Nhã sinh ngày 13 tháng 04 năm 1997, được phái đoàn gọi lên phỏng vấn diện F1. Nhưng gia đình mình bị từ chối cấp visa, lý do là nhân viên phỏng vấn nghi ngơ` đơn li hôn của mình và vợ mình là giả. Trong giấy xanh trả về có đoạn ghi là :hồ sơ của quí vị cần được tiến hành thêm một số thủ tục .Qúi vị không cần phải nộp thêm bất cứ giấy tờ nào .Sau đó khoảng ba tháng sau có hai nhân viên của tổng lảnh sự đến nhà mình để xác minh lại tình trạng hôn nhân của mình , trước khi ra về hai nhân viên này có hẹn là sẽ báo kết quả sau .Đến ngày 1/7/2010 tổng lảnh sự có thư off 194 kêu bổ túc giấy khám sức khoẻ của ba cha con và lí lịch tư pháp của mình và cháu lớn.Nhưng thật không may thư này bị lạc mình không nhận đựơc ,đến ngày 29 tháng 9năm 2010 mình gửi imail lên tổng lảnh sự ,mình mới biết sau khi lên tổng lảnh sự xin lại tờ photo của thư này mình đã làm đầy đủ và nộp vào ngày 8/11/2010.Giấy hồng hẹn 17/11/2010 lên lấy visa ,khi nhận visa ra mình phát hiện ngày hết hạn trong visa in sai ngày hết hạn thay vì ngày cấp là 10/11/2010 ngày hết hạn là 5/4/2011 nhưng họ in thành 5/4/2010.Hôm sau ngày18/11/2010 mình trở lên xin chỉnh lại , sau gần một giờ chờ đợi mình lại nhận đựơc giấy hẹn đến 26/11/2010 lên nhận giấy ds194 và nhân viên lảnh sự còn nói thêm là có thể sẽ nhận đựơc visa hoặc phải phỏng vấn lại lí do ngày phỏng vấn lần trứơc đã quá một năm.Đến 26/11/2010,mình lên TLS theo hẹn thí nhận giấy xanh thật.Trong giấy xanh ghi về chờ thư mời phỏng vấn lần hai có ghi:Không phải đóng phí và nộp bất cứ giấy tờ gì cả.Mình thật sự bị sốc nặng và hoang mang vì sao họ đã cấp visa rồi mà còn phải phỏng vấn lại việc này là sơ xót của họ mà sao còn làm khó mình , con cái mình đã nghĩ học hết rồi ,nhà cửa đã bán hết, công việc làm ăn đã thu xếp xong hết ,vé máy bay đã mua rồi ,mình thật sự đang rất rối trí.Xin diễn đàn tư vấn giúp mình ,nếu phỏng vấn lại thì bao lâu họ mói gửi thư mời và tỉ lệ thành công có cao không ,rất mong đựơc sự trợ giúp của anh chị em trên diễn đàn
Mình tên Hồ thanh Khiết số hồ sơ mình là ho,thanhkhiet+2. CASE#:HCM 2009571068. Vào ngày 26 tháng 10 năm 2009 gia đình mình gồm mình và hai con gái là Hồ Thụy Thanh Nhàn sinh ngày 05tháng 06 năm 1991 và Hồ Thụy Thanh Nhã sinh ngày 13 tháng 04 năm 1997, được phái đoàn gọi lên phỏng vấn diện F1. Nhưng gia đình mình bị từ chối cấp visa, lý do là nhân viên phỏng vấn nghi ngơ` đơn li hôn của mình và vợ mình là giả. Trong giấy xanh trả về có đoạn ghi là :hồ sơ của quí vị cần được tiến hành thêm một số thủ tục .Qúi vị không cần phải nộp thêm bất cứ giấy tờ nào .Sau đó khoảng ba tháng sau có hai nhân viên của tổng lảnh sự đến nhà mình để xác minh lại tình trạng hôn nhân của mình , trước khi ra về hai nhân viên này có hẹn là sẽ báo kết quả sau .Đến ngày 1/7/2010 tổng lảnh sự có thư off 194 kêu bổ túc giấy khám sức khoẻ của ba cha con và lí lịch tư pháp của mình và cháu lớn.Nhưng thật không may thư này bị lạc mình không nhận đựơc ,đến ngày 29 tháng 9năm 2010 mình gửi imail lên tổng lảnh sự ,mình mới biết sau khi lên tổng lảnh sự xin lại tờ photo của thư này mình đã làm đầy đủ và nộp vào ngày 8/11/2010.Giấy hồng hẹn 17/11/2010 lên lấy visa ,khi nhận visa ra mình phát hiện ngày hết hạn trong visa in sai ngày hết hạn thay vì ngày cấp là 10/11/2010 ngày hết hạn là 5/4/2011 nhưng họ in thành 5/4/2010.Hôm sau ngày18/11/2010 mình trở lên xin chỉnh lại , sau gần một giờ chờ đợi mình lại nhận đựơc giấy hẹn đến 26/11/2010 lên nhận giấy ds194 và nhân viên lảnh sự còn nói thêm là có thể sẽ nhận đựơc visa hoặc phải phỏng vấn lại lí do ngày phỏng vấn lần trứơc đã quá một năm.Đến 26/11/2010,mình lên TLS theo hẹn thí nhận giấy xanh thật.Trong giấy xanh ghi về chờ thư mời phỏng vấn lần hai có ghi:Không phải đóng phí và nộp bất cứ giấy tờ gì cả.Mình thật sự bị sốc nặng và hoang mang vì sao họ đã cấp visa rồi mà còn phải phỏng vấn lại việc này là sơ xót của họ mà sao còn làm khó mình , con cái mình đã nghĩ học hết rồi ,nhà cửa đã bán hết, công việc làm ăn đã thu xếp xong hết ,vé máy bay đã mua rồi ,mình thật sự đang rất rối trí.Xin diễn đàn tư vấn giúp mình ,nếu phỏng vấn lại thì bao lâu họ mói gửi thư mời và tỉ lệ thành công có cao không ,rất mong đựơc sự trợ giúp của anh chị em trên diễn đàn
Last edited by a moderator: