[Hồ sơ F2A, 2B] Hồ sơ F2A - HCM2010737058

nhienhuynh

Thành viên tích cực
#81
Ðề: F2A-Hcm2010737058

Xin chào mọi người, trước hết em xin cám ơn mọi người đã giúp đỡ em trong thời gian qua , hôm qua 24.5 em đã pv thành công .

Em xin được chia sẻ những gì em đã gặp phải trong thời gian đi chích ngừa ,ksk và pv để có thể giúp những người đi sau 1 phần nào đó , có gì sai sót xin các AC bổ sung và bỏ qua cho em.

Trước hết là chích ngừa ,trước khi đi em cũng đã tìm hiểu những bài của những người đi trước ,6h sáng tới 40 Nguyễn Văn Trỗi đứng đợi tới gần 7h Bảo vệ mở cửa vô nộp giấy mời rồi lấy số ,hôm em đi vừa mở cửa là người ta chạy vô dành nhau như gì ấy hix , hên là em cũng lấy đc số 12 ko xa lắm . Sau khi lấy số thì người ta đưa mình 1 tờ khai tên ng bảo lãnh ,địa chỉ ,sđt rồi nộp lại đợi phòng số 2 kêu tên sẽ hỏi mình vài câu hỏi rồi cho biết tiêm bao nhiêu mũi và sau đó qua phòng số 3 đóng tiền từ 200 - 600 gì đó 1 người .

Rồi qua KSK ở OIM ,sáng cũng 6h đi đợi tới 7h mở cửa bv đưa cho cái tờ giấy để khai rồi nộp lại cùng giấy pv,passport ,2 tấm hình có ghi tên ngày sinh số hồ sơ ,giấy vàng chích ngừa . Nhận số xong bảo vệ dẫn vào phòng phía trong để đợi kêu rồi làm theo hướng dẫn của người ta thôi. Đóng $110 1 người .Xong việc người ta hẹn chiều mai 15 -16h đến nhận KQ .

Đến bước cuối cùng là pv mai em post nhé.
Chúc mừng bạn.bạn nhớ ghi lại những câu phỏng vấn để mình và mọi người tham khảo nhe.
 

VanBinh

Thành viên tích cực
#82
Ðề: F2A-Hcm2010737058

Chúc mừng bạn đã pv thành công nhé!. Bạn cho mình hỏi chút là trước khi đi khám sức khỏe và chích ngừa mình có được ăn sáng không vậy?.
Cảm ơn bạn nhiều.
Trước khi khám SK và chích ngừa mình đã ăn sáng và kết quả khám và chích ngừa vẫn bình thường. Nếu kg ăn nhịn đến trưa sẽ chịu kg nổi đâu bạn ơi.
 

sweet_candy46

Thành viên tích cực
#83
Ðề: F2A-Hcm2010737058

Em post tiếp đây ,hôm qua bị giựt dây chuyền huuhu :(((((((((((((((((((((((((

Sáng đi pv, 6h30 em có mặt ở LSQ Lê Duẩn , vừa bước xuống xe thì bị mấy ông bán nước lôi vào , lúc đầu tưởng chuyện gì hihi . Đến gần 7h thấy người ta qua kia xếp hàng em cũng nhanh chóng xách dép đi theo ( nghe theo mấy AC đi trước hihi) .xếp hàng khoảng 20' gì đó thì bảo vệ ra rồi nhắc mình cầm thư mời pv ,passport trên tay ,túi mở sẵn để kiểm tra . Xong là vô trong xếp hàng tiếp, hàng bên trái là VISA Di cư , hàng bên phải là VISa không di cư ,xếp hàng gần nữa tiếng đồng hồ, vừa nóng vừa mỏi chân lại vừa đói bụng hix ,8h thì bắt đầu đi vô gửi đt và đồ điện tử . Sau đó thì vô xếp hàng tiếp ,vừa vô là người ta chỉ em kua phải ngay nên cứ thế đi theo thui ,vô đó xếp hàng tiếp để lấy số , 1 hàng là 8h , 9h , 10h và 9h30 (xem thời gian trên thư pv ) ,lây số có 1 ông Tây và 1 người VN ,nộp thư pv vào rồi lăn tay, rồi ng ta đưa mình 1 tờ giấy khai EMS (để có giấy hồng thì sẽ gửi về địa chỉ này) . Lấy số xong sẽ vô trong ngồi đợi ,người ta tiến hành sơ vấn từ quầy 5 -15 luôn ,người già và em bé sẽ được sơ vấn và pv trước ,đến lượt em gặp chị sơ vấn kêu đưa hết giấy tờ vô rồi sắp xếp rẹt rẹt nhanh lắm không hỏi thêm gì cả ,những giấy tờ không cần thiết thì nv sơ vấn trả lại cho mình rồi về chỗ đợi kêu pv tiếp. Ngồi đợi thấy quầy 11 người nào ra cũng có giấy hồng, 2 viên chức cười nói rất chi là vui vẻ ,trong lòng mong sao mình sẽ trúng quầy này hihi , thế mà tới lúc có 2 đứa kia cũng đi diện F2A tới quầy 11 thì tình hình lại khác ,bị đánh rớt và yêu cầu phải chứng minh gì đó hix ,thấy vậy em tái xanh mặt mày lại mong sao đừng trúng quầy 11 . Rồi cũng tới lượt số của em kêu lên trúng quầy số 8 hix, hơi mừng mà cũng hơi sợ vì nét mặt 2 viên chức nghiêm trang quá . Đầu tiên là đưa tay lên tuyên thệ rồi bắt đầu câu hỏi :

- Nhà em có mấy anh em ?
- Mẹ có bảo lãnh ai nữa ko ?
- Mẹ đi diện gì ? Năm nào ?
- Lần cuối cùng gặp mẹ là lúc nào ?
- Em có hình ảnh gì ko ?
- Có học bạ ko ?
- Tên ba mẹ sinh ra mẹ tên gì ?( câu này hơi bất ngờ vì không chuẩn bị trước nhưng cuối cùng vẫn ok )

Sau khi trả lời hết những câu hỏi đó, viên chức ng nước ngoài lấy giấy hồng ra kí vào và nói " Chúc mừng " hihi . Người ta trả lại 1 số giấy tờ và 1 số giữ lại gửi về sau cùng với VIsa ,chỉ đưa em 1 tờ giấy " Lưu ý khi nhận đc visa " gì đó và giấy EMS lúc đầu mình khai ở quầy lấy số rồi chỉ mình ra ngoài quầy EMS đóng tiền để gửi VISA về nhà .

Đó là buổi pv của em ,mong có thể giúp được gì đó cho người đi sau ,chúc mọi người may mắn nhé .
Cuối cùng một lần nữa em cám ơn các AC XNC ,chúc AC sức khoẻ , may mắn và thành công.