Ðề: Hỏi về Thường trú nhân bảo lảnh cho con trên 21 tuổi
wa , vậy là phải giao cho chị nó bảo lảnh cho chắc ăn , vì dù sao nó cũng còn trẻ hơn lảo già này , chứ mà mai mốt đến ngày PV mình về chầu tiên tổ thì lúc đó thành F5ChoDaico àh nha . Cám ơn langvuon và F4ChoDaiCo cho được những thông tin rất là quý báu , Đatạ ...đa...tạ .
hahaha, cháu đóan chắc bác là 1 người vui tính.
Bác làm cháu nhớ Ba cháu quá. Cháu xin chia xẻ nỗi lòng của bác. Ba cháu lúc nào cũng mong muốn các con sống chung 1 nơi để giúp đỡ nhau.
Cháu nghĩ là trong hòan cảnh của bác (giống của cháu) thì chỉ có cách chị em bảo lãnh là nhanh nhất rồi, vì con của bác đã có gia đình. Nhiều người không biết rõ nên nghĩ rằng cha mẹ bảo lãnh con thì nhanh hơn, nhưng thực tế thì chỉ có con cái nào dưới 21 tuổi & độc thân thì mới nhanh thôi. Thấy vậy chứ 10 năm qua nhanh lắm bác.
Cháu đã biết có nhiều gia đình chị em bảo lãnh xong, 10 năm đã trôi qua, Visa đã có rồi mà NBL ở Mỹ vẫn chưa ổn định sự nghiệp, chưa có nhà riêng (còn thuê mướn), tiền bạc cũng không dư giả để giúp chị/em mới qua Mỹ, vì vậy cũng còn nhiều gia đình đã qua đến Mỹ vẫn còn phải vất vả lâu dài vì tiếng Anh không có và phải cần thời gian dài để hòa nhập & tiếp thu nhiều điều mới mẻ ở Mỹ.
Thôi cháu chúc gia đình bác mau đòan tụ nhé.