Ðề: Mở công ty khi đang chờ phỏng vấn
Kính gửi các anh chị, nhà em đang làm hồ sơ diện F3 (tháng 8/2002), em dự đoán khoảng 1 năm nữa mới phỏng vấn, trong thời gian đó em dự định sẽ mở công ty để kinh doanh.
Anh chị vui lòng tư vấn giúp em nếu thành lập công ty thì khi hồ sơ đến hạn phỏng vấn, em có gặp rắc rối pháp lý nào làm ảnh hưởng đến việc nhập cư Mỹ không?
Chân thành cảm ơn anh chị!
Hi Luckyman,
Câu hỏi của bạn cũng là trăn trở của một số người trong diễn đàn khi quyết định đi Mỹ định cư. Tiếp tục giữ cơ sở kinh doanh tại Việt nam rồi bay đi bay về, hay nói cách khác 6 tháng ở Mỹ, 6 tháng về Việt nam điều hành công việc hay bỏ hết để sang Mỹ sống?
Trước tiện xin nói rõ, trong bài post này tui không dám có ý khuyên ai nên hay không nên đi Mỹ nhưng vẫn tiếp tục giữ cơ sở kinh doanh tại Việt nam mà chỉ kể lại kinh nghiệm của chính cá nhân mình đã trải qua để Luckyman và những người khác tự quyết định lấy vận mệnh của mình vì dẫu sao chuyện này thực sự không đơn giản như nhiều người nghĩ, hay cũng có thể mỗi ngành nghề, mỗi người đều có một đặc thù và suy nghĩ khác nhau nên mong mọi người cũng xem qua để tham khảo cho biết mà thôi.
Trở lại với câu hỏi, trước khi qua Mỹ, tại Việt nam hthaith là kỹ sư xây dựng nhiều năm, có một Cty về thiết kế & thi công xây dựng không lớn nhưng cũng chẳng phải là nhỏ, được nhiều người biết tới, ngay trong Saigon rất nhiều công trình lớn nhỏ, nhà hàng, khách sạn, café, biệt thự….do Cty hthaith thiết kế và thi công, lúc đó hồ sơ đi Mỹ của hthaith đã complete chỉ cần sign vào tờ giấy của LSQ gởi là interview, hàng năm LSQ đều gởi về 1 tờ giấy trong đó có 2 câu hỏi đại loại: Bạn còn có còn ý định qua Mỹ không hay bạn vẫn có ý định qua Mỹ nhưng vì lý do riêng nào đó nên chưa qua lúc này được? Liên tục 3 năm liền tui đều mark vào câu 2, vẫn có ý định qua Mỹ nhưng chưa phải lúc này
(Mọi người thấy có ngon không chứ) và gởi trả lại LSQ. Thực sự hthaith lúc đó chẳng muốn đi qua Mỹ chút nào, vì lúc đó ở Việt nam quá sướng, tiền bạc thoải mái, đủ thứ món ăn chơi đều trải qua, chẳng món chơi nào lại không biết…Nhưng, vâng có lẽ chữ nhưng này là định mệnh, một lần người đứng đơn bảo lãnh cho hthaith phone về hỏi thăm và nói 1 câu: Nếu từ chối 1 lần nữa Mỹ sẽ đóng hồ sơ và chẳng bao giờ họ sẽ cho 2 đứa nhỏ con của hthaith qua Mỹ cả, cho dủ sau này làm ăn có nhiều tiền muốn cho tụi nó qua du học cũng…never. Vì họ đã cho mà còn từ chối. Nghe vậy hthaith liền ok và đồng ý….đi phỏng vấn.
Thực tình lúc đó hthaith chỉ nghĩ đơn giản, cho đứa nhỏ qua Mỹ học còn mình lại tiếp tục bay đi, về Việt nam để tiếp tục cái….sự nghiệp vĩ đại còn dang dở của mình, và hthaith đã làm đúng như vậy, năm đầu mới qua, đi về giữa Mỹ và Việt nam như…đi chợ. Đến ngay tay Police Mỹ tại phi trường LA phải thốt lên: Meet you again trong 1 lần về lại Mỹ.
Và cuối cùng cũng chỉ là con số không to tướng sau những lần đi về giữa Mỹ và Việt nam như thế, có lẽ như đã nói ở trên, mỗi nghề nghiệp đều có một đặc thù riệng, nghề xây dựng lại rất cần phải có người đứng đầu trực tiếp có mặt, để đàm phán, giải quyết mọi việc…. chứ không thể ủy quyền hay nhờ ai đi thay giùm mình được cả, vì đối tác họ sẽ không chấp nhận được chuyện này, nhất là khi các đối tác cũng như các mối quan hệ biết rằng mình đã…đi Mỹ, họ sẽ có một thái độ khác, đi về Việt nam chỉ tốn tiền, mất thời gian vô ích.
Chưa hết chuyện nữa, dù đã cố giấu chuyện mình đi Mỹ, nhưng cuối cùng bên Thuế họ cũng biết, lúc này mới gay go đó. Cty thì chẳng làm ăn gì được cà, vì chief mắc đi Mỹ, lương nhân viên cứ vẫn lãnh đều, và nay tụi thuế lại mò tới yêu cầu quyết toán vì nghe nói hthaith đã đi Mỹ nên….Thịt việt kìu chắc hẳn nghe thơm hơn. Và đúng như vậy, con số thuế còn thiếu Cty phải đóng vì căn cứ theo đủ thứ….luật rừng trong đó là 1,2 tỷVNĐ. Chà lúc này mới gay go thực sự đó, nghĩ nát óc cũng chẳng biết lấy đâu ra tiền để đóng thuế, cũng may có anh bạn từ thưở còn hàn vi làm bên thuế thành phố, chạy tới nhờ vả rồi tới bên thuế trả giá lên xuống như…đi chợ mua rau muống, cũng may là họ xài luật rừng nên cuối cùng con số được…chiếu cố khoảng 250triệu. Hãi quá vội tìm người để bán thương hiệu Cty, vì cái background Cty khá tốt, hay gọi là hồ sơ năng lực sao đó cũng có người cần mua lại, kỳ kèo mãi mới được 220 triệu, coi như phải bù thêm 30 triệu tiền thuế, cộng thêm 30 triệu tiền cho mấy vị bên thuế….chia nhau về…mua gạo cho con ăn, vì mấy vị đó nằm trong thành phần tự cho mình là….
đỉnh cao của trí tuệ mà. Ngày cầm được tờ giấy công nhận tên mình không còn là chief Cty nữa, đã thực hiện đầy đủ bổn phận và nghĩa vụ phải thực hiện, và được cấp cho 1 tờ giấy trong đó chứng nhận đã đóng thuế đầy đủ, cộng thêm 1 câu:
Đóng thuế đầy đủ là….yêu nước!!! Tức cành hông hthaith cầm về ghi thêm bên dưới câu:
Hối lộ cho thuế đầy đủ là….xong hết. Rồi gởi trả lại cho họ, lòng cảm thấy quá hạnh phúc vì từ nay mình không còn là….Gíam đốc Cty tại Việt nam nữa, không còn lúc nào sướng hơn lúc đó.
Quay trở lại câu hỏi của Luckyman, nếu bạn thực sự có nhiều vốn để làm ăn, nên qua Mỹ đầu tư như thế sẽ tốt hơn. Nếu bạn có ít vốn chỉ mong làm để mỗi tháng kiếm được vài ba ngàn USD, bạn cũng nên qua Mỹ sống vì tại Mỹ, nếu bạn chịu khó vài ba ngàn USD tháng cũng không phải là gì to tát lắm, một công nhân bình thường bên Mỹ họ cũng đã lãnh lương như thế rồi, và chẳng phải lo toan, đút lót, hối lộ cho ai, cũng chẳng bị ai xài…luật rừng với bạn cả.
Hthaith có anh bạn khá thân cũng đã qua Mỹ nhưng vẫn giữ cơ sở tại Việt nam, hiện mỗi tháng kiếm cũng khá hơn hẳn đi làm công nhân bình thường tại Mỹ, làm về buôn bán xe 2 bánh và xe hơi, vẫn về VN thường xuyên điều hành công việc. Hôm rồi về Việt nam, cũng ghé thăm hắn, tới nơi thấy có 1 cô cũng khá xinh ở cùng, về lại Mỹ, Vợ hắn hỏi thăm, mình chỉ biết im lặng nói dối có ghé nhưng không gặp hắn. Đành vậy thôi, đàn ông mà vả lại muốn được cái này sẽ phải đánh đổi thứ khác thôi, cuộc đời là vậy biết sao được. Khi mình sung sướng, đâu đó sẽ có người đang đau khổ. Khi mình hạnh phúc có ai đó sẽ phải chịu bất hạnh.
Thêm nữa, con cái sống bên Mỹ tụi nó sẽ không có tánh…ỷ lại Cha Mẹ như tại Việt nam, nhiều đứa đã lớn thậm chí có gia đình riêng rồi, nhưng vẫn dựa hơi Cha mẹ, chỉ nhìn xem Cha mẹ có những của cải gì, được chia bao nhiêu, nếu không cho thì phải làm gì để lấy cho bằng được….Bên Mỹ lại không vậy, đủ tuổi là tụi nó….biến mất tiêu rồi, chẳng trông chờ hay dựa dẫm nhiều vào Cha mẹ, lại càng không chờ xem Cha mẹ cho mình những tài sản gì. Nên có kiếm được nhiều tiền quá chỉ còn cách để dành….lên Thiên đàng xài mà thôi. Đó cũng là một trong những lý do tại sao dân Mỹ, và những người Việt sống ở Mỹ rất hay làm từ thiện là vậy.
Vài hàng để Luckyman và ai đó cùng tham khảo, coi như chuyện tầm phào vì mỗi người mỗi cảnh, và quyết định cuối cùng cũng là chuyện riêng mỗi người. Chỉ xin nhắc thêm Luckyman điều này: Thành lập 1 Cty không khó, cái khó là làm sao để duy trì được nó và khó hơn nữa làm sao để phát triển mỗi năm. Thường thì 1 Cty thành lập phải mất từ 2-3 năm mới…định hình được, rồi sau đó may ra mới có thể phát triển nếu như bạn….có tài, mà muốn phát triển Cty ngoài chuyên môn và những chuyện khác, bạn phải biết cách…hối lộ cho thuế, thậm chí biết cách….mua hóa đơn lụi nữa kìa, luật rừng mà. Chẳng phải tự nhiên mà bên thuế lại tốt bụng đến mức cho phép Cty mới thành lập được phép báo cáo lỗ trong vòng 3 năm. Cũng với thời gian đó, nếu bạn chú tâm ở Mỹ thu nhập của bạn có thể hơn hẳn những người hiện đang được gọi là…Gíam đốc Cty tại Việt nam đó và quan trọng hơn là không bị những căng thẳng không đáng có, chỉ riêng điều này thôi cũng đủ để cho bạn….sống thêm được 10 năm nữa rồi đấy.
Goodluck Luckyman.
Hthaith.