Các bạn ơi, mình đang buồn, cần nhiều sự giúp đỡ và thông cảm của các bạn.
Hiện tại mình đang ở Mỹ, mình đã nộp 2 HS diện F4. 1 HS của gia đình em trai (4 người gồm em trai, vợ, & 2 con), và 1 HS cho cô em gái còn độc thân. Mình có đủ tài chánh để chứng minh bảo lãnh cho cả 5 người, không là vấn đề gì. Cả 2 HS đang còn chờ Visa chắc vài năm nữa thôi. Hôm nay (đêm Xmas), em trai mình gởi email mượn mấy chục ngàn đôla để trả nợ cờ bạc nợ nần, mình buồn quá các bạn àh. Mình không ngờ mình nuôi ong tay áo xưa giờ. Mình có khả năng cho để giúp em nhưng vì lý do quá "bad" mình khg thể nào giúp và mình cũng khg còn muốn bảo lãnh cho em mình nữa chỉ vì em mình xưa giờ khg dùng đồng tiền đúng ý nghĩa, mà còn tạo ra thêm tệ nạn cho xã hội nữa. Vậy các bạn chỉ cách nào tốt nhất, hay là giúp mình làm sao để huỷ 1 HS diện F4 của em trai và vợ con đây các ACE ơi (chỉ để 1 HS của cô em gái lại thôi)?
Tất cả các lời khuyên của các ACE sẽ giúp mình có hướng đi đúng hơn.
Xin cảm ơn các ACE trước nhé.
Hiện tại mình đang ở Mỹ, mình đã nộp 2 HS diện F4. 1 HS của gia đình em trai (4 người gồm em trai, vợ, & 2 con), và 1 HS cho cô em gái còn độc thân. Mình có đủ tài chánh để chứng minh bảo lãnh cho cả 5 người, không là vấn đề gì. Cả 2 HS đang còn chờ Visa chắc vài năm nữa thôi. Hôm nay (đêm Xmas), em trai mình gởi email mượn mấy chục ngàn đôla để trả nợ cờ bạc nợ nần, mình buồn quá các bạn àh. Mình không ngờ mình nuôi ong tay áo xưa giờ. Mình có khả năng cho để giúp em nhưng vì lý do quá "bad" mình khg thể nào giúp và mình cũng khg còn muốn bảo lãnh cho em mình nữa chỉ vì em mình xưa giờ khg dùng đồng tiền đúng ý nghĩa, mà còn tạo ra thêm tệ nạn cho xã hội nữa. Vậy các bạn chỉ cách nào tốt nhất, hay là giúp mình làm sao để huỷ 1 HS diện F4 của em trai và vợ con đây các ACE ơi (chỉ để 1 HS của cô em gái lại thôi)?
Tất cả các lời khuyên của các ACE sẽ giúp mình có hướng đi đúng hơn.
Xin cảm ơn các ACE trước nhé.