Chào mọi người. Mình vừa rớt phỏng vấn xin du học Mỹ ngày 12/12/2014. Mình muốn xin phỏng vấn lại một lần nữa vì ngày nhập học đã đến gần ( 15/11/2015). Mình xin trình bày trường hợp của mình để mọi ngườixem xét và góp ý giúp:
Gia đình mình gồm ba, mẹ và mình được dì ( em gái mẹ mình) mở bảo lãnh vào năm 2008.
Năm 2006, bà ngoại mình sang Mỹ du lịch được dì bảo lãnh tại chỗ ở lại Mỹ.
Năm 2013, bác mình ( chị gái mẹ) cũng đi du lịch sang Mỹ thăm mẹ bệnh nặng. Phỏng vấn lần thứ 2 mới đậu, và người ta ghi thẳng vào visa là " Đi vào Mỹ 1 lần 1 tháng để thăm mẹ bệnh nặng"
Mình vừa làm hồ sơ tháng 7 vừa rồi, đóng khá nhiều tiền cho công ty dịch vụ gồm phí xin I-20, Fedex, dịch thuật. Ba mình làm thuyền trưởng công ty Vận tải, mẹ là giáo viên trường mầm non. Ba mẹ mình mỗi người đứng tên 1 căn nhà, mình ở riêng hộ khẩu với bà và bác. Nhà ba mình đứng tên có cho người ta thuê mở cửa hàng bán máy bơm.
Mình xin nói sơ về quy trình phỏng vấn lần 1
Me: Chào hỏi
CO: Học trường gì? ( t.Việt)
Me: I will study at University of Nevada, Reno
CO: Sao chọn trường này?
Me: Because with nearly 140 years of academic history, University of Nevada, Reno is known to have the best educational system in Nevada. This university attracts many international students like me so I will have a chance to meet and learn about their cultures.
CO: Reno city? Có người thân ở Thành phố này không?
Me: No, I have my aunt. She lives in Las vegas city
CO: Dì làm gì?
Me: She has a nail shop
CO: Cha mẹ làm gì?
Me: My mother is a teacher. My father is a captain
CO: Captain gì?
Me: He drives a ship to transport material to make cemen
Đánh máy... Lăn tay... Đóng mộc giấy trắng đưa ra.
Mình nghĩ là do vấn đề tài chính. Bên dịch vụ khuyên mình chờ lấy bằng ĐH rồi hãy học MBA, nhưng mẹ lại muốn mình xin phỏng vấn ngay vì MBA khá khó và giấy tờ phải làm lại từ đầu, tốn gần 10 triệu nữa.
Xin mọi người xem xét và góp ý giúp với ạ. Mong tin mọi người từng ngày
Gia đình mình gồm ba, mẹ và mình được dì ( em gái mẹ mình) mở bảo lãnh vào năm 2008.
Năm 2006, bà ngoại mình sang Mỹ du lịch được dì bảo lãnh tại chỗ ở lại Mỹ.
Năm 2013, bác mình ( chị gái mẹ) cũng đi du lịch sang Mỹ thăm mẹ bệnh nặng. Phỏng vấn lần thứ 2 mới đậu, và người ta ghi thẳng vào visa là " Đi vào Mỹ 1 lần 1 tháng để thăm mẹ bệnh nặng"
Mình vừa làm hồ sơ tháng 7 vừa rồi, đóng khá nhiều tiền cho công ty dịch vụ gồm phí xin I-20, Fedex, dịch thuật. Ba mình làm thuyền trưởng công ty Vận tải, mẹ là giáo viên trường mầm non. Ba mẹ mình mỗi người đứng tên 1 căn nhà, mình ở riêng hộ khẩu với bà và bác. Nhà ba mình đứng tên có cho người ta thuê mở cửa hàng bán máy bơm.
Mình xin nói sơ về quy trình phỏng vấn lần 1
Me: Chào hỏi
CO: Học trường gì? ( t.Việt)
Me: I will study at University of Nevada, Reno
CO: Sao chọn trường này?
Me: Because with nearly 140 years of academic history, University of Nevada, Reno is known to have the best educational system in Nevada. This university attracts many international students like me so I will have a chance to meet and learn about their cultures.
CO: Reno city? Có người thân ở Thành phố này không?
Me: No, I have my aunt. She lives in Las vegas city
CO: Dì làm gì?
Me: She has a nail shop
CO: Cha mẹ làm gì?
Me: My mother is a teacher. My father is a captain
CO: Captain gì?
Me: He drives a ship to transport material to make cemen
Đánh máy... Lăn tay... Đóng mộc giấy trắng đưa ra.
Mình nghĩ là do vấn đề tài chính. Bên dịch vụ khuyên mình chờ lấy bằng ĐH rồi hãy học MBA, nhưng mẹ lại muốn mình xin phỏng vấn ngay vì MBA khá khó và giấy tờ phải làm lại từ đầu, tốn gần 10 triệu nữa.
Xin mọi người xem xét và góp ý giúp với ạ. Mong tin mọi người từng ngày