[Hồ sơ F4] Hồ sơ F4 - HCM2010742069 & HCM2010728098

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#41
Chào chị PhuongChau, xin chào Ban Điều Hành diễn đàn.
Hồ sơ chị tôi HCM2010728098, ngày phỏng vấn Mar 16, 2018 vừa rồi đã thành công tốt đẹp, và đang chờ LSQ gửi visa về nhà qua đường bưu điện.
Chân thành cám ơn chị, và Ban Điều Hành diễn đàn đã hỗ trợ tôi và chị trong thời gian qua.
Hiện tại còn hồ sơ của tôi đang được NVC xem xét và chờ đợi để được giấy hẹn phỏng vấn. Nhưng không biết cụ thể phải chờ bao lâu?
Chúc mừng hồ sơ của chị bạn đã phỏng vấn thành công được cấp visa. Vậy còn hồ sơ của gia đình bạn đã hoàn tất complete tại NVC xong chưa?
 

Son Vu

Thành viên mới
#42
Chào chị PhuongChau, chào Ban quản trị diễn đàn,

Tôi chia sẻ buổi phỏng vấn hôm qua (20 Aug) của gia đình:
- Diện : F4
- Priority Date : 02 Aug 2004
- Completed date : 10 May 2008
Thành viên: 4 người 2 vợ chồng, 2 cháu nhỏ 4 tuổi và 6 tháng
6h30: xếp hàng vào lãnh sự quán
7h : vào lãnh sự quán, kiểm tra an ninh, vào cửa số 1 lấy số tt. Vì nhà có con nhỏ nên được ưu tiên số tt: 1001 (đầu sổ). Lăn tay 2 vợ chồng xong (2 cháu nhỏ không cần lăn tay) ra ngồi đợi tại cửa số 15 chờ sơ vấn và phỏng vấn.
7h45: nhân viên VN gọi lên sơ vấn hồ sơ, hỏi giấy tờ gì đều đưa ra bổ sung đầy đủ. Tuy nhiên, đến mục giấy bảo trợ tài chính (I864, I864A) thì bị trục trặc. Lý do: cháu nhỏ 6 tháng mới được bổ sung vào hồ sơ sau khi có thư pv và hs về đến VN. NBL sót chưa ghi tên cháu vào I864, ký sống và gửi về VN. Nhân viên sơ vấn phán 1 câu: “bảo trợ không có tên bé thì thôi… xong rồi..” – tôi nghe thì lòng bắt đầu lo lắng và dự đoán trước sẽ nhận giấy xanh.
Kết quả đúng như dự đoán: sau khi nhân viên lãnh sự quán (1 Mỹ + 1 chị phiên dịch VN đang có thai) hỏi vài câu:
- NGƯỜI BẢO LÃNH có quan hệ gì với bạn?
- NGƯỜI BẢO LÃNH và chồng còn sống chung với nhau không?
- NGƯỜI BẢO LÃNH có mấy người con?
- Hỏi thêm hình ảnh chụp chung NGƯỜI BẢO LÃNH lúc nhỏ, nhân viên Mỹ yêu cầu chỉ ra trong hình (hình đại gia đình) đâu là NGƯỜI BẢO LÃNH, NGƯỜI ĐƯỢC BẢO LÃNH.


Sau đó, phát cho mình giấy xanh: yêu cầu bổ sung tên bé nhỏ vào I864, I864A, nộp lại hồ sơ thuế gần nhất (2017) vào các buổi chiều từ 13h-13h30 các ngày làm việc trong tuần trừ thứ 4.
Buổi pv kết thúc lúc 9h10’

Ra khỏi lãnh sự quán, 1 vài tên cò chạy theo hỏi riết: “giấy xanh hay hồng, xanh hả, bị gì, vào đây tui chỉ cho, không tốn tiền đâu, hỗ trợ miễn phí…” Tôi không nghe, giục vợ con lên xe về, tính sau.

Sau đó, gia đình chạy qua 40 Nguyễn Văn Trỗi chích ngừa, rồi về (Biên Hòa, Đồng Nai).
Trên đường về tôi liên lạc chị nhờ bổ sung tên bé vào bảo trợ tài chính, ký sống rồi scan gửi về giùm.
12h15: về đến nhà, chưa kịp cơm nước gì, vội lấy xe máy đi 1 mình phóng thẳng lên lãnh sự quán (vì trong giấy hẹn từ 13h-13h30) nên tranh thủ đi sợ trễ họ không nhận nữa.
Trên đường đi, ghé Thủ Đức (ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật) in tất cả giấy tờ thành 4 bản (108 trang), rồi đi tiếp.
13h30: đến nơi, vào gửi xe trong Saigon Plaza, sau đó đi bộ qua đường, vào cổng bảo vệ.
Sau phần kiểm tra an ninh, vào cửa số 1, bấm chuông, chờ, nhân viên phát stt rồi chỉ qua cửa số 3 sơ vấn hồ sơ bổ túc

Sau khi bổ túc, báo qua cửa 13 chờ, khoảng 15p sau, có tiếng gọi hs gia đình tôi ở cửa số 18. Vào cửa gặp lại chị bầu lúc sáng (không có nhân viên Mỹ), chị kiểm tra, hỏi vài câu, thu lại 4 pp rồi: “Chúc mừng gia đình anh, lãnh sự quán đã đồng ý cấp visa định cư cho gia đình mình. Bây giờ anh ra quầy EMS đăng ký địa chỉ để lãnh sự quán gửi visa về cho gia đình” (trong vòng 2 tuần)


Ra khỏi lãnh sự quán mừng quá trời, quên cả cơn đói luôn. Vui vẻ chạy xe về Đồng Nai.

Chia sẻ để mọi người có thêm kiến thức và tự tin trong quá trình tự làm hồ sơ nhé!
Nhân đây, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến chị PhuongChau nói riêng, diễn đàn nói chung đã đồng hành và hỗ trợ tôi tự làm thủ tục, hồ sơ (từ lúc kiến thức của tôi về việc này mới chỉ là số 0) được thành công tốt đẹp. Chúc Diễn đàn XUATNHAPCANH ngày một phát triển, càng có thêm nhiều thành viên cộng tác hỗ trợ cộng đồng bà con Việt Nam trên con đường di dân nhập cư đươc mọi sự suôn sẻ. Khi nào cần, tôi không ngại nếu có thể cộng tác với diễn đàn.
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#44
Chào chị PhuongChau, chào Ban quản trị diễn đàn,

Tôi chia sẻ buổi phỏng vấn hôm qua (20 Aug) của gia đình:
- Diện : F4
- Priority Date : 02 Aug 2004
- Completed date : 10 May 2018
Thành viên: 4 người 2 vợ chồng, 2 cháu nhỏ 4 tuổi và 6 tháng.
6h30: xếp hàng vào lãnh sự quán
7h : vào lãnh sự quán, kiểm tra an ninh, vào cửa số 1 lấy số tt. Vì nhà có con nhỏ nên được ưu tiên số tt: 1001 (đầu sổ). Lăn tay 2 vợ chồng xong (2 cháu nhỏ không cần lăn tay) ra ngồi đợi tại cửa số 15 chờ sơ vấn và phỏng vấn.
7h45: nhân viên VN gọi lên sơ vấn hồ sơ, hỏi giấy tờ gì đều đưa ra bổ sung đầy đủ. Tuy nhiên, đến mục giấy bảo trợ tài chính (I864, I864A) thì bị trục trặc. Lý do: cháu nhỏ 6 tháng mới được bổ sung vào hồ sơ sau khi có thư pv và hs về đến VN. NBL sót chưa ghi tên cháu vào I864, ký sống và gửi về VN. Nhân viên sơ vấn phán 1 câu: “bảo trợ không có tên bé thì thôi… xong rồi..” – tôi nghe thì lòng bắt đầu lo lắng và dự đoán trước sẽ nhận giấy xanh.
Kết quả đúng như dự đoán: sau khi nhân viên Lãnh sự quán (1 Mỹ + 1 chị phiên dịch VN đang có thai) hỏi vài câu:
- NGƯỜI BẢO LÃNH có quan hệ gì với bạn?
- NGƯỜI BẢO LÃNH và chồng còn sống chung với nhau không?
- NGƯỜI BẢO LÃNH có mấy người con?
- Hỏi thêm hình ảnh chụp chung NGƯỜI BẢO LÃNH lúc nhỏ, nhân viên Mỹ yêu cầu chỉ ra trong hình (hình đại gia đình) đâu là NGƯỜI BẢO LÃNH, NGƯỜI ĐƯỢC BẢO LÃNH.


Sau đó, phát cho mình giấy xanh: yêu cầu bổ sung tên bé nhỏ vào I864, I864A, nộp lại hồ sơ thuế gần nhất (2017) vào các buổi chiều từ 13h-13h30 các ngày làm việc trong tuần trừ thứ 4.
Buổi pv kết thúc lúc 9h10’

Ra khỏi lãnh sự quán, 1 vài tên cò chạy theo hỏi riết: “giấy xanh hay hồng, xanh hả, bị gì, vào đây tui chỉ cho, không tốn tiền đâu, hỗ trợ miễn phí…” Tôi không nghe, giục vợ con lên xe về, tính sau.

Sau đó, gia đình chạy qua 40 Nguyễn Văn Trỗi chích ngừa, rồi về (Biên Hòa, Đồng Nai).
Trên đường về tôi liên lạc chị nhờ bổ sung tên bé vào bảo trợ tài chính, ký sống rồi scan gửi về giùm.
12h15: về đến nhà, chưa kịp cơm nước gì, vội lấy xe máy đi 1 mình phóng thẳng lên lãnh sự quán (vì trong giấy hẹn từ 13h-13h30) nên tranh thủ đi sợ trễ họ không nhận nữa.
Trên đường đi, ghé Thủ Đức (ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật) in tất cả giấy tờ thành 4 bản (108 trang), rồi đi tiếp.
13h30: đến nơi, vào gửi xe trong Saigon Plaza, sau đó đi bộ qua đường, vào cổng bảo vệ.
Sau phần kiểm tra an ninh, vào cửa số 1, bấm chuông, chờ, nhân viên phát stt rồi chỉ qua cửa số 3 sơ vấn hồ sơ bổ túc

Sau khi bổ túc, báo qua cửa 13 chờ, khoảng 15p sau, có tiếng gọi hs gia đình tôi ở cửa số 18. Vào cửa gặp lại chị bầu lúc sáng (không có nhân viên Mỹ), chị kiểm tra, hỏi vài câu, thu lại 4 pp rồi: “Chúc mừng gia đình anh, lãnh sự quán đã đồng ý cấp visa định cư cho gia đình mình. Bây giờ anh ra quầy EMS đăng ký địa chỉ để Lãnh sự quán gửi visa về cho gia đình” (trong vòng 2 tuần).


Ra khỏi Lãnh sự quán mừng quá trời, quên cả cơn đói luôn. Vui vẻ chạy xe về Đồng Nai.

Chia sẻ để mọi người có thêm kiến thức, và tự tin trong quá trình tự làm hồ sơ nhé!
Nhân đây, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến chị PhuongChau nói riêng, diễn đàn nói chung đã đồng hành và hỗ trợ tôi tự làm thủ tục, hồ sơ (từ lúc kiến thức của tôi về việc này mới chỉ là số 0) được thành công tốt đẹp. Chúc Diễn đàn XUATNHAPCANH ngày một phát triển, càng có thêm nhiều thành viên cộng tác hỗ trợ cộng đồng bà con Việt Nam trên con đường di dân nhập cư đươc mọi sự suôn sẻ. Khi nào cần, tôi không ngại nếu có thể cộng tác với diễn đàn.
Đầu tiên BQT diễn đàn cám ơn những chia sẻ kinh nghiệm của bạn trong buổi phỏng vấn, cũng như những lời chúc tốt đẹp của bạn. Có thể nói đây là một bài tham khảo rất quý báu dành cho những thành viên cùng diện visa F4 như gia đình bạn. Chúc gia đình bạn trong thời gian sắp tới lên đường thượng lộ bình an, được nhiều sức khỏe, mọi việc luôn may mắn, thuận lợi, suôn sẻ, mau chóng hòa nhập cuộc sống mới, và nhất là thành công trên quê hương thứ hai của mình.