IR5(con bảo lãnh Cha, Mẹ) Hồ sơ IR5 - Katie Le

Katie Le

Thành viên mới
#1
Tuy là chậm trễ nhưng như bác vha08 dạy là "không biết thì phải hỏi nên em mạo muôi nhờ mọi người cho em lời khuyên. Có gì sai sót xin mọi người bỏ qua. Mẹ em ngày 2-2-2012 sẽ phỏng vấn định cư sau 3 lần pv du lịch rớt (từ năm 2009: 2 lần, và năm 2010 1 lần)
Xin hỏi sau 3 lần pv rớt (đi du lịch) , lần pv định cư này nhân viên phỏng vấn co khó khăn không ah? Tuy la mẹ ruột con ruột nhưng em vẫn rất là lo. vì đã 3 lần rớt, sợ có vết, nv phỏng vấn sẽ làm khó, mà mẹ em lại hay mất bình tĩnh và trả lời loạn xạ lên. Em đã 3 ngày nay rất lo lắng, ko làm được việc gì, mất ngủ. Kính xin ACE va cô bác anh chị em cho lời khuyên để mẹ em trả lời suôn sẻ, bình tĩnh.
Xin hỏi có ai trải qua hoàn cảnh và biết một số câu hỏi xin giúp em. Tuy chỉ còn 1 ngày nửa nhưng còn nước còn tát ah. Mong mọi người chỉ dẫn. em và me em xin thành thật cảm ơn.
Katie
 

Katie Le

Thành viên mới
#2
pls help!!! 3 lần pv du lịch rớt, 2-2-2012 pv định cư.

Tuy là chậm trễ nhưng như bác vha08 dạy là "không biết thì phải hỏi nên em mạo muôi nhờ mọi người cho em lời khuyên. Có gì sai sót xin mọi người bỏ qua. Mẹ em ngày 2-2-2012 sẽ phỏng vấn định cư sau 3 lần pv du lịch rớt (từ năm 2009: 2 lần, và năm 2010 1 lần)
Xin hỏi sau 3 lần pv rớt (đi du lịch) , lần pv định cư này nhân viên phỏng vấn co khó khăn không ah? Tuy la mẹ ruột con ruột nhưng em vẫn rất là lo. vì đã 3 lần rớt, sợ có vết, nv phỏng vấn sẽ làm khó, mà mẹ em lại hay mất bình tĩnh và trả lời loạn xạ lên. Em đã 3 ngày nay rất lo lắng, ko làm được việc gì, mất ngủ. Kính xin ACE va cô bác anh chị em cho lời khuyên để mẹ em trả lời suôn sẻ, bình tĩnh.
Xin hỏi có ai trải qua hoàn cảnh và biết một số câu hỏi xin giúp em. Tuy chỉ còn 1 ngày nửa nhưng còn nước còn tát ah. Mong mọi người chỉ dẫn. em và me em xin thành thật cảm ơn.
Katie
(em đã gởi 1 lần nhưng không đúng địa điểm, xin ACE vui lòng bỏ qua cho)
 

F4ChoDaiCo

Cựu Ban điều hành
#3
Ðề: pls help!!! 3 lần pv du lịch rớt, 2-2-2010 pv định cư.

Tuy là chậm trễ nhưng như bác vha08 dạy là "không biết thì phải hỏi nên em mạo muôi nhờ mọi người cho em lời khuyên. Có gì sai sót xin mọi người bỏ qua. Mẹ em ngày 2-2-2012 sẽ phỏng vấn định cư sau 3 lần pv du lịch rớt (từ năm 2009: 2 lần, và năm 2010 1 lần)
Xin hỏi sau 3 lần pv rớt (đi du lịch) , lần pv định cư này nhân viên phỏng vấn co khó khăn không ah? Tuy la mẹ ruột con ruột nhưng em vẫn rất là lo. vì đã 3 lần rớt, sợ có vết, nv phỏng vấn sẽ làm khó, mà mẹ em lại hay mất bình tĩnh và trả lời loạn xạ lên. Em đã 3 ngày nay rất lo lắng, ko làm được việc gì, mất ngủ. Kính xin ACE va cô bác anh chị em cho lời khuyên để mẹ em trả lời suôn sẻ, bình tĩnh.
Xin hỏi có ai trải qua hoàn cảnh và biết một số câu hỏi xin giúp em. Tuy chỉ còn 1 ngày nửa nhưng còn nước còn tát ah. Mong mọi người chỉ dẫn. em và me em xin thành thật cảm ơn.
Katie
(em đã gởi 1 lần nhưng không đúng địa điểm, xin ACE vui lòng bỏ qua cho)
Bạn nói với Mẹ yên tâm. Diện con bảo lãnh cha mẹ ruột định cư dễ dàng đậu pv lắm. HS và giấy tờ liên quan nộp đầy đủ là ok hết à. PV chỉ lên cho họ xem mặt vậy thôi chứ họ đã có visa sẵn cho diện IR5 hết rồi. Còn Visa DL thì hơi khó vì vậy Mẹ của bạn khó đậu hơn.

Àh mình quên nhắc bạn điều này: Khi Mẹ bạn đi phỏng vấn, họ sẽ hỏi hồi xưa giờ Mẹ bạn có xin bất cứ visa lọai nào để vào Mỹ chưa thì Mẹ bạn phải nêu rõ mấy lần vào tháng năm nào rõ ràng, nhưng vẫn không đậu. Trong system của họ có hết info/history về Mẹ của bạn rồi nhưng họ vẫn hỏi xem thử mẹ bạn có trung thực hay không. Mình bảo đảm lần pv này Mẹ bạn sẽ đậu nếu như HS completed đàng hòang, và những lần pv trước bị rớt đều khg ảnh hưởng đến lần pv định cư này. Bạn yên tâm.
 

Katie Le

Thành viên mới
#4
Ðề: pls help!!! 3 lần pv du lịch rớt, 2-2-2010 pv định cư.

Cảm ơn bạn F4Chodaico nhe, mình thật sự co chút niềm tin rồi, cầu mong mọi chuyện suôn sẻ, thành công. Nếu ai có những lời khuyên quý báu nào, xin vui lòng đóng góp nhé. Mình thành thật cảm ơn,
Katie
 
#5
Ðề: 3 lan pv du lich rot, 2-2 pv dinh cu. pls help!

Tuy là chậm trễ nhưng như bác vha08 dạy là "không biết thì phải hỏi nên em mạo muôi nhờ mọi người cho em lời khuyên. Có gì sai sót xin mọi người bỏ qua. Mẹ em ngày 2-2-2012 sẽ phỏng vấn định cư sau 3 lần pv du lịch rớt (từ năm 2009: 2 lần, và năm 2010 1 lần)
Xin hỏi sau 3 lần pv rớt (đi du lịch) , lần pv định cư này nhân viên phỏng vấn co khó khăn không ah? Tuy la mẹ ruột con ruột nhưng em vẫn rất là lo. vì đã 3 lần rớt, sợ có vết, nv phỏng vấn sẽ làm khó, mà mẹ em lại hay mất bình tĩnh và trả lời loạn xạ lên. Em đã 3 ngày nay rất lo lắng, ko làm được việc gì, mất ngủ. Kính xin ACE va cô bác anh chị em cho lời khuyên để mẹ em trả lời suôn sẻ, bình tĩnh.
Xin hỏi có ai trải qua hoàn cảnh và biết một số câu hỏi xin giúp em. Tuy chỉ còn 1 ngày nửa nhưng còn nước còn tát ah. Mong mọi người chỉ dẫn. em và me em xin thành thật cảm ơn.
Katie
Phỏng vấn xin đi du lịch (không định cư) cần phải có những điều kiện chứng minh Mẹ em sẽ trở về Việt Nam nên phải có những ràng buộc để Mẹ em phải về.

Phỏng vấn xin đi định cư hoàn toàn khác. Đã là Mẹ ruột con ruột thì không có gì phải lo cả em nhé. Chúc may mắn
 
#6
Ðề: pls help!!! 3 lần pv du lịch rớt, 2-2-2012 pv định cư.

Tuy là chậm trễ nhưng như bác vha08 dạy là "không biết thì phải hỏi nên em mạo muôi nhờ mọi người cho em lời khuyên. Có gì sai sót xin mọi người bỏ qua. Mẹ em ngày 2-2-2012 sẽ phỏng vấn định cư sau 3 lần pv du lịch rớt (từ năm 2009: 2 lần, và năm 2010 1 lần)
Xin hỏi sau 3 lần pv rớt (đi du lịch) , lần pv định cư này nhân viên phỏng vấn co khó khăn không ah? Tuy la mẹ ruột con ruột nhưng em vẫn rất là lo. vì đã 3 lần rớt, sợ có vết, nv phỏng vấn sẽ làm khó, mà mẹ em lại hay mất bình tĩnh và trả lời loạn xạ lên. Em đã 3 ngày nay rất lo lắng, ko làm được việc gì, mất ngủ. Kính xin ACE va cô bác anh chị em cho lời khuyên để mẹ em trả lời suôn sẻ, bình tĩnh.
Xin hỏi có ai trải qua hoàn cảnh và biết một số câu hỏi xin giúp em. Tuy chỉ còn 1 ngày nửa nhưng còn nước còn tát ah. Mong mọi người chỉ dẫn. em và me em xin thành thật cảm ơn.
Katie
(em đã gởi 1 lần nhưng không đúng địa điểm, xin ACE vui lòng bỏ qua cho)
Bạn yên tâm đi , PV diện IR5 rất là dể , HS đầy đủ , HS sức khoẻ tốt , HS ,hình ảnh mang theo khi PV đầy đủ thì khi PV là đậu 100% . Nhân viên PV họ hỏi những câu rất dể dàng , chẳng hạn như NBL qua Mỹ vào năm nào , đi theo diện gì , có đang sống chung với chồng kg ( nếu bạn đã có gia đình ) có từng ly hôn chưa , nếu có thì ly hôn năm nào , NBL có từng về VN chưa , nếu có thì năm nào ??? Tóm lại rất là dể dàng , Kg có gì mà quá lo lắng rồi đâm ra mất bình tỉnh , cái gì mình biết thì trả lời , Kg biết thì NO , NV /PV cũng dể lắm vì thấy người lớn tuổi nên họ Kg hỏi nhiều đâu , và như F4ChoDaiCo đã nói , mình Kg nên lo sợ mà giấu họ những chuyện đả qua , Tóm lại mình nên trung thực , Vàng thực thì Kg sợ lửa .
Bạn nên nói người nhà khi đậu PV rồi thì khi đóng tiền lệ phí EMS , Hộ chiếu mình sẻ được gởi đến tận nhà , vì vậy nên khai địa chỉ cho chính xác , và cần nhất là cho số ĐT/DD để CTy/EMS sẽ xác minh coi mình nhận đc Hộ chiếu chưa . trong vòng khoảng 10 ngày sẻ có HC và bay thội .
Yên tâm đi nhé , có gì kg biết cứ post lên , Kg biết thì hỏi , muốn giỏi phải học
Chúc người thân bạn có tin vui
 

huungan040390

Thành viên mới
#7
Ðề: 3 lan pv du lich rot, 2-2 pv dinh cu. pls help!

Kính thưa các Chú/Bác/Anh/Chị,

Cho e hỏi diện IR5 là diện gì vậy ạh, có khác gì so với diện F1 ko ạh ?

Thân mến !
 
#8
Ðề: 3 lan pv du lich rot, 2-2 pv dinh cu. pls help!

Kính thưa các Chú/Bác/Anh/Chị,

Cho e hỏi diện IR5 là diện gì vậy ạh, có khác gì so với diện F1 ko ạh ?

Thân mến !
Diện IR5 là con bảo lảnh cho cha mẹ , mà người con phải là công dân Hoa kỳ trên 21 tuổi đó bạn , vì vậy dể dàng đậu PV và bay nhanh hơn F1
 

huungan040390

Thành viên mới
#9
Ðề: 3 lan pv du lich rot, 2-2 pv dinh cu. pls help!

Diện IR5 là con bảo lảnh cho cha mẹ , mà người con phải là công dân Hoa kỳ trên 21 tuổi đó bạn , vì vậy dể dàng đậu PV và bay nhanh hơn F1
Cho con xin hỏi diện F1 phỏng vấn có khó không ạh ?, vì con củng gần đi phỏng vấn rồi. hjx run wa'
 

F4ChoDaiCo

Cựu Ban điều hành
#10
Ðề: 3 lan pv du lich rot, 2-2 pv dinh cu. pls help!

Cho con xin hỏi diện F1 phỏng vấn có khó không ạh ?, vì con củng gần đi phỏng vấn rồi. hjx run wa'
Bạn đừng lo nhiều. Ăn ngủ cho khỏe chờ ngày pv. Cha con ruột bảo lãnh dễ đậu lắm nếu như HS đầy đủ và có chứng minh tình cha con ruột thịt. Họ khg hỏi khó khăn như diện vợ chồng , du học, & du lịch đâu bạn.

Bạn của mình phỏng vấn diện F3 (cũng như F1 vậy đó), Officer xem hình người cha đang ngồi đọc báo, vài tờ giấy gởi tiền về VN cho con, và vài tấm hình chụp chung của NBL với bạn. vậy thôi. Họ chỉ hỏi bạn qua Mỹ sẽ sống với ai và dự định làm việc gì. Họ chỉ hỏi đơn sơ thôi. Nếu bạn còn trẻ (dưới 30 tuổi) thì cứ nói qua Mỹ đi học lại 2 hay 4 năm nghề gì đó (vd. business hay office hay computer gì đó). Cũng chẳng cần bạn phải nói tiếng A nữa. Không biết 1 chữ tiếng A cũng đậu mà. Dễ thôi bạn. Bình tĩnh. Trước khi được kêu tên, nhớ hít thở sâu hay uống 1 ly nước là được. Cái gì quên thì nói quên, đừng nói sai. Còn khg biết thì nói không biết. Họ sẽ thông cảm cho bạn. Officer rất là friendly, bạn đừng căng thẳng quá nha.
 

Katie Le

Thành viên mới
#11
Ðề: pls help!!! 3 lần pv du lịch rớt, 2-2-2012 pv định cư.

Bạn yên tâm đi , PV diện IR5 rất là dể , HS đầy đủ , HS sức khoẻ tốt , HS ,hình ảnh mang theo khi PV đầy đủ thì khi PV là đậu 100% . Nhân viên PV họ hỏi những câu rất dể dàng , chẳng hạn như NBL qua Mỹ vào năm nào , đi theo diện gì , có đang sống chung với chồng kg ( nếu bạn đã có gia đình ) có từng ly hôn chưa , nếu có thì ly hôn năm nào , NBL có từng về VN chưa , nếu có thì năm nào ??? Tóm lại rất là dể dàng , Kg có gì mà quá lo lắng rồi đâm ra mất bình tỉnh , cái gì mình biết thì trả lời , Kg biết thì NO , NV /PV cũng dể lắm vì thấy người lớn tuổi nên họ Kg hỏi nhiều đâu , và như F4ChoDaiCo đã nói , mình Kg nên lo sợ mà giấu họ những chuyện đả qua , Tóm lại mình nên trung thực , Vàng thực thì Kg sợ lửa .
Bạn nên nói người nhà khi đậu PV rồi thì khi đóng tiền lệ phí EMS , Hộ chiếu mình sẻ được gởi đến tận nhà , vì vậy nên khai địa chỉ cho chính xác , và cần nhất là cho số ĐT/DD để CTy/EMS sẽ xác minh coi mình nhận đc Hộ chiếu chưa . trong vòng khoảng 10 ngày sẻ có HC và bay thội .
Yên tâm đi nhé , có gì kg biết cứ post lên , Kg biết thì hỏi , muốn giỏi phải học
Chúc người thân bạn có tin vui
Cảm ơn bạn Le_bac va mọi người thật là nhiều, mong mọi điều an lành va suôn sẻ đến với tất cả mọi người.
 

F4ChoDaiCo

Cựu Ban điều hành
#12
Ðề: 3 lan pv du lich rot, 2-2 pv dinh cu. pls help!

Katie oi, Hom nay Me ban di pv ra sao roi? Co tin vui nho thong bao cho minh biet de minh chung vui voi gia dinh ban nhe! Cau xin Chua phu ho Me cua ban.
Minh sap go to bed, viet cho ban vai dong. Mong nhan tin cua ban.
 

Katie Le

Thành viên mới
#13
Ðề: 3 lan pv du lich rot, 2-2 pv dinh cu. pls help!

Katie oi, Hom nay Me ban di pv ra sao roi? Co tin vui nho thong bao cho minh biet de minh chung vui voi gia dinh ban nhe! Cau xin Chua phu ho Me cua ban.
Minh sap go to bed, viet cho ban vai dong. Mong nhan tin cua ban.
Toi nay gio ben nay thi me minh moi di phogn van, người mi`nh cứ lờ đờ vì thiếu ngủ, lo lắng. Nua thì mong thời gian trôi nhanh, nửa thì mong nó trôi chậm lại vì sợ me chuẩn bị chưa được trôi chảy. Có gì thì mình sẻ thông báo ch tất cả mọi người hay. Mong mọi điều tốt lành, suôn sẻ đến với tất cả mọi người. Night Night nhe.
Katie
 

cuti

Thành viên tích cực
#14
Ðề: 3 lan pv du lich rot, 2-2 pv dinh cu. pls help!

Toi nay gio ben nay thi me minh moi di phogn van, người mi`nh cứ lờ đờ vì thiếu ngủ, lo lắng. Nua thì mong thời gian trôi nhanh, nửa thì mong nó trôi chậm lại vì sợ me chuẩn bị chưa được trôi chảy. Có gì thì mình sẻ thông báo ch tất cả mọi người hay. Mong mọi điều tốt lành, suôn sẻ đến với tất cả mọi người. Night Night nhe.
Katie
Mẹ bạn PV ok không katie? Cầu chúc cho gia đình bạn sớm đoàn tụ nhé.
 

Katie Le

Thành viên mới
#15
Ðề: 3 lan pv du lich rot, 2-2 pv dinh cu. pls help!

Xin chào tất cả mọi người trên diễn đàn. Cảm ơn những lời chúc tốt lành của các bạn, mẹ mình đã phỏng vấn thành công và đóng tiền EMS 168.000 để LSQ gửi Visa về nhà. MÌnh thật sự may mắn khi biết được diễn đàn và những lời ủng hộ của các bạn. Mẹ mình được phỏng vấn bởi 2 cô người VN rất dễ thương (chắc la do pass rồi nên thấy cái gì cũng màu hồng hết á :1:. Giấy tờ đầy đủ, những ai đi phỏng vấn sau này thì đừng quá lo lắng về vấn đề giấy bảo trợ tài chánh vì nếu NVC approved and completed hồ sơ and send a letter có note la "Please note that documents submitted previously to NVC do not need to be prepared again.
So, mọi người có người thân đi phỏng vấn còn băn khoăn về vấn đề này thì đưng quá lo lắng nhe.
Còn các câu hỏi thì cùng như các bạn chỉ dẫn. Cô NVPv còn chỉ vào hình của gia đình mình va hỏi mẹ mình tên từng đứa con của mình (4 đứa lận, mà toàn tên Mỹ mới tội cho mẹ mình chứ, đọc xong 2 cô nv cười ngất ngư luôn.
Mọi chuyện suôn sẻ, tâm lý ai trước khi pv cũng căng thẳng. Cầu mong ai cũng biết XNC diễn đài để vững tin trước khi đi pv.
Một lần nửa mình xin cảm ơn mọi người. Cầu chúc tất cả mọi người nhiều may man, khoẻ mạnh va thành công.
Katie
P.s Tiện đây cho mình hỏi thăm ai biết đại ly' nào bán vé đi US ở Huế để mình hướng dẫn cho mẹ mình mua, Mình ở Vancouver, Washington State.
Mình nghe nói co hãng máy bay free dịch vu hướng dẫn người không biết tiếng Anh và mới đi lần đầu. Ai biết làm ơn chỉ mình nhe. Cảm ơn sự chân thành va nhiệt tình của tất cả các bạn
(Wow, phải hơn 30 mins mình mới type xong bài này vì không rành dấu, cứ đánh lộn hoài ah, hehehe chúc mọi điều tốt lành đến với mọi người.
 

cuti

Thành viên tích cực
#16
Ðề: 3 lan pv du lich rot, 2-2 pv dinh cu. pls help!

Xin chào tất cả mọi người trên diễn đàn. Cảm ơn những lời chúc tốt lành của các bạn, mẹ mình đã phỏng vấn thành công và đóng tiền EMS 168.000 để LSQ gửi Visa về nhà. MÌnh thật sự may mắn khi biết được diễn đàn và những lời ủng hộ của các bạn. Mẹ mình được phỏng vấn bởi 2 cô người VN rất dễ thương (chắc la do pass rồi nên thấy cái gì cũng màu hồng hết á :1:. Giấy tờ đầy đủ, những ai đi phỏng vấn sau này thì đừng quá lo lắng về vấn đề giấy bảo trợ tài chánh vì nếu NVC approved and completed hồ sơ and send a letter có note la "Please note that documents submitted previously to NVC do not need to be prepared again.
So, mọi người có người thân đi phỏng vấn còn băn khoăn về vấn đề này thì đưng quá lo lắng nhe.
Còn các câu hỏi thì cùng như các bạn chỉ dẫn. Cô NVPv còn chỉ vào hình của gia đình mình va hỏi mẹ mình tên từng đứa con của mình (4 đứa lận, mà toàn tên Mỹ mới tội cho mẹ mình chứ, đọc xong 2 cô nv cười ngất ngư luôn.
Mọi chuyện suôn sẻ, tâm lý ai trước khi pv cũng căng thẳng. Cầu mong ai cũng biết XNC diễn đài để vững tin trước khi đi pv.
Một lần nửa mình xin cảm ơn mọi người. Cầu chúc tất cả mọi người nhiều may man, khoẻ mạnh va thành công.
Katie
P.s Tiện đây cho mình hỏi thăm ai biết đại ly' nào bán vé đi US ở Huế để mình hướng dẫn cho mẹ mình mua, Mình ở Vancouver, Washington State.
Mình nghe nói co hãng máy bay free dịch vu hướng dẫn người không biết tiếng Anh và mới đi lần đầu. Ai biết làm ơn chỉ mình nhe. Cảm ơn sự chân thành va nhiệt tình của tất cả các bạn
(Wow, phải hơn 30 mins mình mới type xong bài này vì không rành dấu, cứ đánh lộn hoài ah, hehehe chúc mọi điều tốt lành đến với mọi người.
Chúc mừng gia đình bạn ước mong bao lâu nay đã thành hiện thực, vậy là việc bạn lo ngại 3 lần Pv đi du lịch bị fail không ảnh hưởng gì đến lần PV đi định cư này hả? Họ không đề cập gì đến việc này nữa hả bạn ? Bạn có thể chia sẻ chi tiết thêm 1 chút xíu để anh chị em trên diễn đàn có thêm kinh nghiệm nhé. Cám ơn bạn Katie rất nhiều.