Hội những người sắp được đến Kansas Mỹ

HOAITRAN

Thành viên tích cực
#61
Wow, chúc mừng Y&M nhé. Tưởng đâu Y&M bị gì nữa mà im re, làm hết hồn :).
Những người đẹp lấy chồng Việt Kiều ở Kansas sắp đi hết rồi, còn họ nhà F không biết chừng nào mới đi đây.
Chưa đâu Minh Suong To ơi. Còn mình nữa nè, hy vọng lịch visa thang sau tăng lên 1 năm thì mình sẽ được về với chồng he he....
 

alex

Thành viên tích cực
#62
Từ từ rồi mọi người cũng sẽ tới lượt được phỏng vấn và nhận giấy hồng và sẽ quy tụ lại Kansas, mong rằng lịch visa tháng 9 cá diện F tăng lên 3 tháng, như nhiệt độ vùng Kansas tăng mỗi ngày...... tuần này vùng Kansas nóng quá ..... 103 độ F.

Chúc mừng Y&M bổ túc hồ sơ thành công và nhận giấy hồng, dự tính khi nào bạn bay, lúc trước Alex qua đây bay hãng Korean Ảiline, bay cũng ok lam, bay máy bay lớn nên đi cũng thoải mái, HCM - INCHON, INCHON - DALLAS, DALLAS - MCI ( Kansas ), chỉ bay có 3 chặng thôi nên đi cũng đỡ mệt, giá vé cũng rẻ, người nhà bạn từ Olathe đi đón bạn ở sân bay lái xe cũng khoảng 50 phút, chúc bạn sẽ có chuyến bay an toàn và mau chóng gặp được người thân.

Chúc các bạn chuẩn bị phỏng vấn, sẽ nhận được giấy hồng, những bạn đang chờ lịch visa, thì NVC gắn hoả tiễn phía sau đẩy lên cho nhanh, những bạn chuẩn bị bước lên máy bay thì sẽ có những chuyến bay an toàn và bình an, chúc cá ban KANSAS mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống.

WELCOME TO AMERICA !!!!!!!!!
WELCOME TO KANSAS :113:
 

youandme8110

Thành viên tích cực
#63
Hị hị. Y&M đang ở Kansas rồi nè các bạn mình ơi. Hội mình ngủ dậy đi, đón người mới sang nè:6::6::6:

Bắt đầu tụ tập ăn chơi nhảy múa trở lại nhen:24::24::24:. Yahoo: youandme8110@yahoo.com
 

HOAITRAN

Thành viên tích cực
#64
Hị hị. Y&M đang ở Kansas rồi nè các bạn mình ơi. Hội mình ngủ dậy đi, đón người mới sang nè:6::6::6:

Bắt đầu tụ tập ăn chơi nhảy múa trở lại nhen:24::24::24:. Yahoo: youandme8110@yahoo.com
Chúc mừng bạn đã thượng lộ bình an. Vậy là toại nguyện rồi nhé, mong sao mình cũng may mắn như bạn.
 

alex

Thành viên tích cực
#65
Chúc mừng Y&M đã tới Kansas bình an, bạn sẽ thấy Kansas rất đẹp và an bình. mong rằng bạn sẽ mau chóng hoà nhập với môi trường mới và cuộc sống mới nơi đây.
 

Lily

Cựu Ban điều hành
#66
Hị hị. Y&M đang ở Kansas rồi nè các bạn mình ơi. Hội mình ngủ dậy đi, đón người mới sang nè:6::6::6:
...................
Cho L chạy qua Hội Kansas ké chút nghen,......

Welcome Ú Nu Hiền Muội bay đến Kansas bình an !!!
:113::113::113::113::113:
Chúc mọi điều như ý muội nha.
 

youandme8110

Thành viên tích cực
#67
Cho L chạy qua Hội Kansas ké chút nghen,......

Welcome Ú Nu Hiền Muội bay đến Kansas bình an !!!
:113::113::113::113::113:
Chúc mọi điều như ý muội nha.
Welcom chị, em sẳn sàng chào đón chị nha, ACE Kansas ơi. Có gì liên lạc Y&M nhen: 662 743 0034
 

youandme8110

Thành viên tích cực
#68
Ngay từ khi phi cơ đáp xuống sân bay MCI, tôi đã nghĩ mình sẽ viết cái gì đó để lưu lại những cảm xúc, và kỷ niệm về vùng đất mới mẻ này. Đó là điều tôi nghĩ, nhưng không biết tôi viết được bao lâu vì có khi lười quá, mà cũng có khi bận quá nữa . hi hi

Kansas là thành phố yên bình, và thân thiện. Tôi bị hấp dẫn bởi những bụi hồng leo đỏ thắm, thấp thoáng sau những dãy hàng rào gổ, Những vạt cỏ xanh mướt nằm dưới những tán thông già, những chú sóc nhanh nhẩu chuyền cành, chẳng hề sợ bước chân người.

Ở nơi đây, tôi cảm thấy sức khỏe mình được cải thiện rất nhiều, bởi khí hậu trong lành và mát mẻ, Bình minh sớm, từ lúc 6h tôi dậy chạy thể dục, mặt trời đã lên cao, nhưng ánh nắng chưa gay gắt cho lắm. Và hoàng hôn khoảng 8h tối, đáng ngạc nhiên không?

Hôm qua, chồng tôi chở tôi dạo quanh thành phố, đường sá cực kỳ thông thoáng và các biển chỉ dẫn thì dễ đọc, và dễ hiểu. Chúng tôi đang có kế hoạch sẽ mua một chiếc Toyota, và tôi mai mốt cũng sẽ vù vù trên hightway như thế,

Tôi đang rất hạnh phúc, và rất mãn nguyện với những gì mình có. Tuy nhiên, đó là khi có chồng bên cạnh. Khi còn lại mình tôi, tôi chông chênh khi nghĩ về Việt Nam, xa dịu vợi, nơi đó có cha mẹ, và những đứa em mình đang rất vất vả. Tôi đang nghĩ đến việc làm, và ước gì gia đình tôi, có thể ngồi đây cùng ăn những món tây ngon lành trong bữa sáng trên bàn, do chính tay chồng tôi làm sẳn, gồm có 1 cốc sữa, ít rau, khoai tây nghiền, hai lát thịt bò rõ to, cùng với nước sốt.

Happy day! Happy weekend!
 

ngochappy

Cựu Ban điều hành
#69
Ngay từ khi phi cơ đáp xuống sân bay MCI, tôi đã nghĩ mình sẽ viết cái gì đó để lưu lại những cảm xúc, và kỷ niệm về vùng đất mới mẻ này. Đó là điều tôi nghĩ, nhưng không biết tôi viết được bao lâu vì có khi lười quá, mà cũng có khi bận quá nữa . hi hi

Kansas là thành phố yên bình, và thân thiện. Tôi bị hấp dẫn bởi những bụi hồng leo đỏ thắm, thấp thoáng sau những dãy hàng rào gổ, Những vạt cỏ xanh mướt nằm dưới những tán thông già, những chú sóc nhanh nhẩu chuyền cành, chẳng hề sợ bước chân người.

Ở nơi đây, tôi cảm thấy sức khỏe mình được cải thiện rất nhiều, bởi khí hậu trong lành và mát mẻ, Bình minh sớm, từ lúc 6h tôi dậy chạy thể dục, mặt trời đã lên cao, nhưng ánh nắng chưa gay gắt cho lắm. Và hoàng hôn khoảng 8h tối, đáng ngạc nhiên không?

Hôm qua, chồng tôi chở tôi dạo quanh thành phố, đường sá cực kỳ thông thoáng và các biển chỉ dẫn thì dễ đọc, và dễ hiểu. Chúng tôi đang có kế hoạch sẽ mua một chiếc Toyota, và tôi mai mốt cũng sẽ vù vù trên hightway như thế,

Tôi đang rất hạnh phúc, và rất mãn nguyện với những gì mình có. Tuy nhiên, đó là khi có chồng bên cạnh. Khi còn lại mình tôi, tôi chông chênh khi nghĩ về Việt Nam, xa dịu vợi, nơi đó có cha mẹ, và những đứa em mình đang rất vất vả. Tôi đang nghĩ đến việc làm, và ước gì gia đình tôi, có thể ngồi đây cùng ăn những món tây ngon lành trong bữa sáng trên bàn, do chính tay chồng tôi làm sẳn, gồm có 1 cốc sữa, ít rau, khoai tây nghiền, hai lát thịt bò rõ to, cùng với nước sốt.

Happy day! Happy weekend!
Chào Y&M,

Chúc mừng em, cầu mong em mãi được hạnh phúc bên anh xã và mọi việc sẽ tốt đẹp nơi xứ người.

Thương mến,

Chị
 
#70
Hi em Y&M
Đọc bài em viết chị cũng vui theo em vì thấy em đã có Những Ngày hạnh phúc khi đặt chân lên đất mỹ và nhất là được sống bên cạnh người yêu thuơng của em Nữa ... Chúc em Mãi được hạnh phúc như thế này và còn nhiều nhiều hơn thế nữa Em nhé ! chị cũng mong rằng em sớm hoà nhập được cuộc sống nơi đây và mơ ước lo cho gia đình , cha , mẹ của em sớm đạt được như mong muốn em nhé
 

jenni

Thành viên tích cực
#71
Ngay từ khi phi cơ đáp xuống sân bay MCI, tôi đã nghĩ mình sẽ viết cái gì đó để lưu lại những cảm xúc, và kỷ niệm về vùng đất mới mẻ này. Đó là điều tôi nghĩ, nhưng không biết tôi viết được bao lâu vì có khi lười quá, mà cũng có khi bận quá nữa . hi hi

Kansas là thành phố yên bình, và thân thiện. Tôi bị hấp dẫn bởi những bụi hồng leo đỏ thắm, thấp thoáng sau những dãy hàng rào gổ, Những vạt cỏ xanh mướt nằm dưới những tán thông già, những chú sóc nhanh nhẩu chuyền cành, chẳng hề sợ bước chân người.

Ở nơi đây, tôi cảm thấy sức khỏe mình được cải thiện rất nhiều, bởi khí hậu trong lành và mát mẻ, Bình minh sớm, từ lúc 6h tôi dậy chạy thể dục, mặt trời đã lên cao, nhưng ánh nắng chưa gay gắt cho lắm. Và hoàng hôn khoảng 8h tối, đáng ngạc nhiên không?

Hôm qua, chồng tôi chở tôi dạo quanh thành phố, đường sá cực kỳ thông thoáng và các biển chỉ dẫn thì dễ đọc, và dễ hiểu. Chúng tôi đang có kế hoạch sẽ mua một chiếc Toyota, và tôi mai mốt cũng sẽ vù vù trên hightway như thế,

Tôi đang rất hạnh phúc, và rất mãn nguyện với những gì mình có. Tuy nhiên, đó là khi có chồng bên cạnh. Khi còn lại mình tôi, tôi chông chênh khi nghĩ về Việt Nam, xa dịu vợi, nơi đó có cha mẹ, và những đứa em mình đang rất vất vả. Tôi đang nghĩ đến việc làm, và ước gì gia đình tôi, có thể ngồi đây cùng ăn những món tây ngon lành trong bữa sáng trên bàn, do chính tay chồng tôi làm sẳn, gồm có 1 cốc sữa, ít rau, khoai tây nghiền, hai lát thịt bò rõ to, cùng với nước sốt.

Happy day! Happy weekend!
tui nhớ bà wa đi ko nói tui tiếng nào, ko biết khi nao tui mới được ngắm cảnh giống bà kể hixhix chúc bà có 1 cuộc sống tốt đẹp và yen bình trên đất mỹ
 

youandme8110

Thành viên tích cực
#72
các ACE ở Kansas ơi, cho Y&M hỏi cac ACE sang Kansas bao lâu thì thẻ xanh gửi về nhà vậy ạ? Y&M sang được 10 ngày rồi, mà k thấy thẻ xanh gửi về, ở nhà chơi chán rồi, muốn đi casino quậy:24::24::24:l001l001 mà đợi hoài k thấy cái thẻ xanh đó ở đâu hết à?
 

Gà ú

Thành viên tích cực
#73
các ACE ở Kansas ơi, cho Y&M hỏi cac ACE sang Kansas bao lâu thì thẻ xanh gửi về nhà vậy ạ? Y&M sang được 10 ngày rồi, mà k thấy thẻ xanh gửi về, ở nhà chơi chán rồi, muốn đi casino quậy:24::24::24:l001l001 mà đợi hoài k thấy cái thẻ xanh đó ở đâu hết à?
Bà muốn đi las vegas hay sao ? Sao bà không làm cái ID trước đi , bạn tui qua 1 tuần là có ID rồi , thẻ xanh từ 1 tuần đến 2 tuần tùy nơi , ở nhà chán lắm , hay là đi spa thử đi , nhỏ bạn tui nó mê spa bên đó rồi không thèm nói chuyện với tui nữa , huhuhuhu , mai mốt tui qua sẽ trả thù , cầm cái ID theo bên người thì cũng giống như CMND bên này , đi đâu không được Thảo ?
Bạn tui ở Anaheim CA đó Thảo .
 

youandme8110

Thành viên tích cực
#74
Spa cái gì mà spa, nói cho nó vui vậy chứ, ý tui là muốn đi làm bà ơi, trông hoài cái thẻ xanh, cho nó hợp pháp mà không thấy mới nóng ruột, hôm qua tui nóng ruột quá, te te xuống thẳng uscis hỏi, Nv ở đây trả lời,( dĩ nhiên là trả lời theo luật ) là trong vòng 6 tháng mới có lận bà.

Tui hỏi : nếu tôi muốn đi làm thì phải làm sao? NV ở đây nói là: chị lấy cái đơn trên mạng, đến đây chúng tôi đóng cho cái mộc, là đi làm hợp pháp thôi.

Cái ID tui nghĩ đến rồi, mà làm cái đola 3 trăm mấy đola lận, mà thẻ xanh thì chồng tui nói là tệ nhất là 1 tháng là có thôi hà, nay đã chờ được 10 ngày thì sẽ chờ được gấp 2 cái 10 ngày thôi:24::24::24:. Tui để dành 3 trăm mấy đola đó cho em tui còn có lý hơn bà.

Gà, hôm qua lúc tui với bà chat yahoo đó, thằng cháu chồng tui thấy bà, lúc hai mợ cháu đi chơi, nó khen con gái VN đẹp quá mợ hén! tui nhắn lại cho bà thấy vui hén.

Tình hình là chồng tui đã đăng ký cho tui học ELS rồi, học từ 20h-22h giờ. thời gian còn lại tui học trường tóc & nail để lấy bằng Kansas. Chồng tui nói lấy bằng Kansas rất khó, nhưng lấy được bằng Kansas thì sang thành phố khác cùng tiểu bang làm được, chứ bằng mấy thành phố khác sang Kansas không làm được.

Thấy cũng tội nghiệp cho chồng suốt ngày bò việc về chở đi, rồi rước về cho vợ đi học, nên tui cũng phải cố gắng mà học, để có cái bằng đi làm, chủ nó không ăn hiếp. Tui chưa học lái xe, chỉ là đang học lý thuyết thôi, chồng tui lúc chở tui đi cũng chỉ nhiều, nên dễ tiếp thu hơn, ngồi ôm sách học.

he he he, cái này khoe với bà nha. Chồng tui ngắm ngía chiếc honda civic rồi, ổng nói chiếc đó, nhỏ gọn, vừa tầm, ít hao xăng và nguyên văn là :" Rất hợp với dáng em" đó bà.
 

Delena

Phó đoàn Nghệ Thuật 5
#75
Spa cái gì mà spa, nói cho nó vui vậy chứ, ý tui là muốn đi làm bà ơi, trông hoài cái thẻ xanh, cho nó hợp pháp mà không thấy mới nóng ruột, hôm qua tui nóng ruột quá, te te xuống thẳng uscis hỏi, Nv ở đây trả lời,( dĩ nhiên là trả lời theo luật ) là trong vòng 6 tháng mới có lận bà.

Tui hỏi : nếu tôi muốn đi làm thì phải làm sao? NV ở đây nói là: chị lấy cái đơn trên mạng, đến đây chúng tôi đóng cho cái mộc, là đi làm hợp pháp thôi.

Cái ID tui nghĩ đến rồi, mà làm cái đola 3 trăm mấy đola lận, mà thẻ xanh thì chồng tui nói là tệ nhất là 1 tháng là có thôi hà, nay đã chờ được 10 ngày thì sẽ chờ được gấp 2 cái 10 ngày thôi:24::24::24:. Tui để dành 3 trăm mấy đola đó cho em tui còn có lý hơn bà.

Gà, hôm qua lúc tui với bà chat yahoo đó, thằng cháu chồng tui thấy bà, lúc hai mợ cháu đi chơi, nó khen con gái VN đẹp quá mợ hén! tui nhắn lại cho bà thấy vui hén.

Tình hình là chồng tui đã đăng ký cho tui học ELS rồi, học từ 20h-22h giờ. thời gian còn lại tui học trường tóc & nail để lấy bằng Kansas. Chồng tui nói lấy bằng Kansas rất khó, nhưng lấy được bằng Kansas thì sang thành phố khác cùng tiểu bang làm được, chứ bằng mấy thành phố khác sang Kansas không làm được.

Thấy cũng tội nghiệp cho chồng suốt ngày bò việc về chở đi, rồi rước về cho vợ đi học, nên tui cũng phải cố gắng mà học, để có cái bằng đi làm, chủ nó không ăn hiếp. Tui chưa học lái xe, chỉ là đang học lý thuyết thôi, chồng tui lúc chở tui đi cũng chỉ nhiều, nên dễ tiếp thu hơn, ngồi ôm sách học.

he he he, cái này khoe với bà nha. Chồng tui ngắm ngía chiếc honda civic rồi, ổng nói chiếc đó, nhỏ gọn, vừa tầm, ít hao xăng và nguyên văn là :" Rất hợp với dáng em" đó bà.
Còn thèm bún riêu hem y&m.............:114::114::33::33::21:
 

alex

Thành viên tích cực
#76
Spa cái gì mà spa, nói cho nó vui vậy chứ, ý tui là muốn đi làm bà ơi, trông hoài cái thẻ xanh, cho nó hợp pháp mà không thấy mới nóng ruột, hôm qua tui nóng ruột quá, te te xuống thẳng uscis hỏi, Nv ở đây trả lời,( dĩ nhiên là trả lời theo luật ) là trong vòng 6 tháng mới có lận bà.

Tui hỏi : nếu tôi muốn đi làm thì phải làm sao? NV ở đây nói là: chị lấy cái đơn trên mạng, đến đây chúng tôi đóng cho cái mộc, là đi làm hợp pháp thôi.

Cái ID tui nghĩ đến rồi, mà làm cái đola 3 trăm mấy đola lận, mà thẻ xanh thì chồng tui nói là tệ nhất là 1 tháng là có thôi hà, nay đã chờ được 10 ngày thì sẽ chờ được gấp 2 cái 10 ngày thôi:24::24::24:. Tui để dành 3 trăm mấy đola đó cho em tui còn có lý hơn bà.

Gà, hôm qua lúc tui với bà chat yahoo đó, thằng cháu chồng tui thấy bà, lúc hai mợ cháu đi chơi, nó khen con gái VN đẹp quá mợ hén! tui nhắn lại cho bà thấy vui hén.

Tình hình là chồng tui đã đăng ký cho tui học ELS rồi, học từ 20h-22h giờ. thời gian còn lại tui học trường tóc & nail để lấy bằng Kansas. Chồng tui nói lấy bằng Kansas rất khó, nhưng lấy được bằng Kansas thì sang thành phố khác cùng tiểu bang làm được, chứ bằng mấy thành phố khác sang Kansas không làm được.

Thấy cũng tội nghiệp cho chồng suốt ngày bò việc về chở đi, rồi rước về cho vợ đi học, nên tui cũng phải cố gắng mà học, để có cái bằng đi làm, chủ nó không ăn hiếp. Tui chưa học lái xe, chỉ là đang học lý thuyết thôi, chồng tui lúc chở tui đi cũng chỉ nhiều, nên dễ tiếp thu hơn, ngồi ôm sách học.

he he he, cái này khoe với bà nha. Chồng tui ngắm ngía chiếc honda civic rồi, ổng nói chiếc đó, nhỏ gọn, vừa tầm, ít hao xăng và nguyên văn là :" Rất hợp với dáng em" đó bà.
Hi Y&M

Ở Kansas, thẻ xanh và Social Security họ sẽ gửi về cho bạn trong vòng 3 tuần khi bạn đặt chân tới USA, nên bạn cứ yên tâm chờ đợi, vì mình đã hoàn tất mọi thủ tục tại sân bay. bạn học ESL trường nào vậy, Alex học ở Donnelly College.
 

youandme8110

Thành viên tích cực
#77
Ðề: Hội những người sắp được đến Kansas Mỹ

Hi Alex,

chổ Y&M không có cái gì ráo, sở di trú cũng đặt ở missouri, ELS cũng ở dưới đó luôn, Nhà Y&M xuống đó lái xe mất 45 phút. Hôm qua chồng Y&M cho Y&M tới chổ thi bằng viết lái xe. Ha ha ha, Y&M làm sai 6 câu, lần sau thi lại. Thi bằng viết thì miễn phí, Y&M thi ở Missouri thì có cả tiếng việt, còn ở chổ Y&M thì k có tiếng việt đâu.

Y&M học ELS k biết dược bao lâu đây? vì mùa đông đường khó đi lắm. Hôm nay Y&M đi picnic với chồng, bên Missouri đó, có nhiều hồ và sông Missouri cũng lớn lắm. Ở bên này mình lái xe ngang chổ có biến báo, là phải chậm và cẩn thận, coi chừng nai chạy ngang xe đó, hic bên việt nam mình, mình chưa hề thấy con nai luôn đó.

Alex đã thích nghi cuộc sống được chưa? có khó khăn gì không? Y&M có yahoo nè: youandme8110@yahoo.com có gì mình trò chuyện nha
 

youandme8110

Thành viên tích cực
#78
Ðề: Hội những người sắp được đến Kansas Mỹ

Y&M học anh văn ở JCCC đó Alex, Y&M lấy bằng viết, và đã đạp ga chiếc civic vèo vèo rồi:24::24::24:.

Và đang cong lưng làm trả nợ, mỗi tháng 500:2::2:
 

alex

Thành viên tích cực
#79
Ðề: Hội những người sắp được đến Kansas Mỹ

Hi Y&M,

Trường JCCC trước đây Alex ra đó để tâp xe đó, ở đó có mấy cái parking rộng, tha hồ chạy, cuộc sống của bạn đã ổn định chưa, chuẩn bị vào mùa đông rồi, trời lạnh quá, bạn có hay ghé Oak Park Mall không, chúc bạn mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống.
 

youandme8110

Thành viên tích cực
#80
Ðề: Hội những người sắp được đến Kansas Mỹ

Hi Y&M,

Trường JCCC trước đây Alex ra đó để tâp xe đó, ở đó có mấy cái parking rộng, tha hồ chạy, cuộc sống của bạn đã ổn định chưa, chuẩn bị vào mùa đông rồi, trời lạnh quá, bạn có hay ghé Oak Park Mall không, chúc bạn mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Ờ ALex,

Mấy hôm nay Kansas lạnh quá, có ngày xuống 0 độ C. Da dẻ nứt nẻ hết trơn hà. Y&M học JCCC, JCCC thì parking rộng thiệt đó, nhưng mà đến giờ cao điểm, thì khó có chổ đậu xe lắm đó nha, mình mới biết lái, đậu song song hơi khó khăn đó nha.

Mà Alex coi chừng nhầm đó nha. Y&M học JCCC chổ đường 87 ( chợ 888 cũ) không phải JCCC ở College Bldv đâu nha.

Oak park mall chổ đường 95 thì cũng hay ghé, ở đây thì hồi mới qua đến giờ Y&M biết chổ đó là trung tâm mua sắm lớn nhất rồi, nên k ghé đó cũng k biết chổ nào để đi nữa đâu?

Nhưng thi thoảng thôi. Vì không có thời gian, từ trên Olathe xuống đó cũng gần, nhưng có nhiều chổ gần hơn trên này, nhiều khi mua mấy đồ cần xài ào vô mua cái rồi đi. Shopping thì cần nhiều thời gian lắm

Y&M mới apply được mấy cái thẻ, ví dụ như sam club, best buy mua đồ gia dụng giá cũng rẻ, mua thực phẩm thì đi Hương Quê, Hồng Kong...Y&M không ăn được đồ ăn Mỹ. Toàn nấu cơm trắng, pha nước mắm tỏi ớt mang theo ăn thôi. Mấy đứa bạn Mỹ thỉnh thoảng phàn nàn hoài à,,, he he he. Nhưng mà không có đồ ăn Việt thì ăn mỳ gói Việt thôi, chứ không ăn được đồ ăn Mỹ. Nhiều khi vô QT rồi đi ra, chứ k biết mua gì cả.

Alex cảm nhận cuộc sống mới thế nào?
Sắp tới Haloween ,thank giving rồi. Alex có kế hoạch đi đâu chơi k?
Ở bên này thời gian eo hẹp thiệt đó, nhiều khi có thời gian để buồn, để khóc cũng không có được nữa phải không Alex? , hi hi hi