Hình ảnh buổi offline ngày 28/08/2011

phongtrương

Thành viên mới
#61
Ðề: Hình ảnh buổi offline ngày 28/08/2011

Vậy là BDH ! tháng sau dzọt qua Mỹ gần hết rồi..nếu có OFF nữa thì ...chỉ còn mình ta với ...trời !!!hic ..HIc.. nước Mỹ ơi chờ tôi với !!!!!!:2::2::2:
 

Siphub

Thành viên tích cực
#62
Ðề: Hình ảnh buổi offline ngày 28/08/2011

Hè hè.
Được bữa nào thì hưởng phước bữa đó đi.
Qua chậm bữa nào mừng bữa đó.
" Lời của kẻ không được vào khung hình " Hic Hic...
Hổng tin!!!
Qua "Gồi" biết "niền".

Bởi vậy : Nhậu tiếp đi anh em, qua rồi nhịn vẫn còn kịp.l001
 
#64
Ðề: Hình ảnh buổi offline ngày 28/08/2011

Có thật như vậy không đó, sao nghi quá. Đi off nơi đâu với bác HoangMau mà giờ này gần 4 giờ sáng mới về, trong khi tôi vừa tháo cái cày ra chuẩn bị về chuồng gặm cỏ đây. :24::24::24:

Nè laoquau; già tui sức khoẽ đâu mà về gần 4 giờ sáng ,ngồi ghế giữa chủ toạ nên hết hoangmau , đến Ad Thành , rồi tuandoan , quaidan ,langvuon ,hùng1955, Asm tới nâng ly , chưa kịp chùi mép hạ xuống đã phãi nâng lên mõi tay gần chết , ra về thì nắng tàn mà còn phải cưởi ngựa sắt về Tây ninh ,thân già liệu bề không xiết , cũng may là lúc này sêlagon mình ông Giao thông lập nên nhiều lô cốt trên khắp ngã đường nên mình chui vào đó phê một giấc đến 3g chiều hôm sau chạy về tươi tỉnh trình diện má bầy trẻ ,phẽ ne nun .
Thấy mê ly và hợp tình hợp lý chưa laoquau ? Vì đi về khuya mà chui vào hôi hèm là hay bị l001l001l001
 
#65
Ðề: Hình ảnh buổi offline ngày 28/08/2011

Hi hi bác le_bac49 ui !
Nghe bác tự nhận Minh là : Nắng Sắp Tàn ... NO ! BX thấy bác còn Rực Nắng lắm đó chứ Đã tàn gì đâu :21::21::21:

BX àh ,
Nắng sắp tàn ,để đèn cao áp rực sáng bắt đầu cho một đêm rực rở, chứ kg có đêm dài tối thui đâu nè ?

Mà cũng đừng lo, nếu mà có off trên máy bay như ý tưởng say xỉn cũa già này, thì mổi thành viên chúng ta đề nghị ngochappy mua cho mổi en một cây dù 30 ngàn là OK hết nè .
 

Delena

Phó đoàn Nghệ Thuật 5
#66
Ðề: Hình ảnh buổi offline ngày 28/08/2011

Hi hi chị Thuy_loan ơi !
Khó cho Chị rồi , Gươm Đao chung quanh chỗ chị đứng đều có vỏ Gươm đao cả rồi :20::20::20: chỉ có 1 cây Gươm là chưa Tim được vỏ thôi :24::24::24::24:
Hàng còn nguyên đai,nguyên kiện....đọc kỷ hướng dẫn trước khi sử dụng..............:21::21:l001l001
 

vy_thuy

Thành viên tích cực
#67
Ðề: Hình ảnh buổi offline ngày 28/08/2011

lần này off thấy nhiều thành viên mới quá nhưng cũng phải chia tay với mấy bác nên vy_thuy thấy buồn quá
 

ngochappy

Cựu Ban điều hành
#68
Ðề: Hình ảnh buổi offline ngày 28/08/2011

Chúc mừng buổi off vĩ đại nhất từ trước tới giờ của XNC thành công rực rỡ, chúc BĐH dồi dào sức khoẻ và thành đạt, chúc nhà tổ chức ngochappy luôn tươi vui hạnh phúc.

Không lời nào hơn để bày tỏ cảm xúc hạnh phúc này, đuợc là một thành viên của XNC, hay lắm ác tăng ơi.

Xin chào anh Luckyseafood,

Rất hân hạnh nhận được những lời chúc mừng của anh dành cho Ban Điều Hành nói chung và Ngọchappy nói riêng.

Kính chúc anh và gia đình mọi sự may mắn và tốt đẹp.

Thân chào,

Ngọc:1:+
 
#69
Ðề: Hình ảnh buổi offline ngày 28/08/2011

Cái post hôm qua Anh viết vào đây lúc 3:58 phút sáng bên VN thì còn chối cải gì nữa chứ, hay là về nhà 3 giờ chiều, đánh 1 giấc đến nữa đêm dậy khều bà xã nhưng bị đá văng ra, buồn tình lên mạng online.

Dân Tây Ninh thì có thử qua món đặt sãn thằn lằn núi , nước thốt nốt khét lẹt, ốc Núi to béo chưa, ngon đáo để, ăn vào còn thèm và sợ lắm, khuya khuya có thả bộ ra toà thánh Tây ninh lai rai vài ly xây chừng đế không? hay leo núi bà THÂM (dân Tây Ninh kỵ gọi núi bà Đen) về đêm câu thằn lằn núi, vui mà teo bu-ri lắm, sợ gắn cắn và sợ ăn cóp hay bom bóm bay (vọng nói người bản xứ Tây Ninh). hehehehe:24::24::24:

Có ghé qua Trãng Bàng ăn hũ tiếu Nam Vang, thịt luột cuốn bánh tráng phơi sương không? hay tạt qua chợ Long Hoa Tây Ninh mua măng le về luột chấm mắm ruốc, và có ghé chợ trời biên giới Việt Miên mua hàng không. Hehehehe

Trời , laoquau kể mấy món gì nghe Nhức răng quá nè :6::6: ,nói thiệt bánh tráng phơi sương thịt luộc thì rành ,chứ còn mấy vụ kia thì ĐIẾC ngắt ,nói là dân Tây ninh chứ thả già tui vô đó là đi lạc liền ,lúc đi làm LLTP mà còn Kg biết Sở Tư Pháp nằm chổ mô nè .
Vì bởi quê má bầy trẽ ở Trãng Bàng nên đi sègòn biết rành hơn là về Tây ninh đó laoquau ,nên lỡ mà ngochappy có kêu off ở Tây ninh ,thì chắc là già tui phải đi thật sớm để hỏi thăm đường đi ,chứ có biết ngỏ mô mà tìm.
Mà nè nếu về ghé Trãng Bàng thì phải ăn bánh canh ,chứ Kg nên ăn Hủ tíu vì Kg có bán ,xong rồi ra mua ít bánh tráng muối tôm về cho mấy em cháu ( Để ăn là ghiền )luôn nè.Nhưng dặn laoquau là Kg nên đi thăm Mộc Bài nha , vì qua đó mà ngứa tay là về cày suốt mùa để trã nợ ,tình thật anh em bạn già dặn dò đó nha.
 

thuy_loan

Thành viên tích cực
#70
Ðề: Hình ảnh buổi offline ngày 28/08/2011

Hi hi chị Thuy_loan ơi !
Khó cho Chị rồi , Gươm Đao chung quanh chỗ chị đứng đều có vỏ Gươm đao cả rồi :20::20::20: chỉ có 1 cây Gươm là chưa Tim được vỏ thôi :24::24::24::24:
Hi cả nhà ! Mình có thấy rừng gươm đao nào đâu nè ,những gương mặt điển trai của XNC dễ thương không mừ .Sao bị chém dữ dạ ?????????????:1:
 

ngochappy

Cựu Ban điều hành
#71
Ðề: Hình ảnh buổi offline ngày 28/08/2011

Chào Thaomy,

Xin được gởi tặng Thaomy -người đẹp dịu dàng của diễn đàn XNC- các tấm hình dưới đây:







Thân mến,

Ngọc:1:+
 
#72
Ðề: Hình ảnh buổi offline ngày 28/08/2011

Tôi nhớ là Trãng Bàng có hủ tíu Nam Vang do chính góc người Việt + Miên nấu mà, còn nhớ vừa ăn vừa phải rinh cái quạt (sử dụng bình điện, 12VDC battery) cho con gái đầu lòng vừa tròn 12 tháng tuổi (hôm đó cúp điện), ăn lẹ lẹ chạy ra xe bật máy lạnh mà vẫn còn thèm. Chắc lầm với Gò Dầu hay sao đó.

Ý chu choa, tôi chưa biết Mộc Bài, nếu biết cũng sẽ ghé qua, bên đây tôi có phần hùng với Las Vegas và Atlantic city, lúc còn trẻ, mỗi tháng đều giúp họ trả tiền bills điện, nên bây giờ sau thời gian dài, tháng trước có ghé ngang qua đòi chia tiền lời, mấy người đó ăn gian quá tính toán thế nào mà nói lời ít lắm nên chỉ chia có $15.00 thôi (lần đầu tiên được chia lời, và được ngồi nghĩ chân 15 seconds với cái slot machine cho 2 lần kéo).
Laoquau ơi ,chắc là Gò dầu đó laoquau .Vì tôi về nhận nơi đây làm quê hương thứ hai cũng gần 40 năm mà chưa hề đc ăn hủ tíu Nam vang đó ,Đặc sản là bánh canh thịt và bánh tráng phơi sương cuốn thịt luộc nè.
Mộc Bài thì sướng hơn Las Vegas , đi chơi casino mang theo ít tiền thôi , Kg cần visa , master gì hết , hết tiền đem cái Mạng mình thế chân lấy vài ngàn chơi tiếp mà chắc chắn là thua nửa , vợ con ở VN có quyền bán nhà chuộc cái mạng mình về , Kg tiền chuộc thì nó tẩn cho hộc máu mồm , chặt ngón tay gởi về làm tin . hêhê .
 
Last edited by a moderator:
#73
Ðề: Hình ảnh buổi offline ngày 28/08/2011

Ừh , casino Mộc bài Thiên đường tình ái hay Kg thì Kg biết , chứ già tui sợ lắm ,thấy mấy thằng nhóc gần nhà ,lếch thếch đi về , nhìn như chicken die ,VN mình bị mấy casino đó làm cho nhiều gia đình tan nhà banh cửa , mà sao thiên hạ vẩn cứ đi tự vận , (chứ Kg phãi thử thời vận ) Chán ghê
 

langvuon

khoai nướng
#74
Ðề: Hình ảnh buổi offline ngày 28/08/2011

Haha, Laoquau mới nghỉ chơi có mấy chục năm mà quên hết rùi, hát sai bét hà :24::24:
 

Colonel

Thành viên tích cực
#75
Ðề: Hình ảnh buổi offline ngày 28/08/2011

Trời ơi vui quá................
Tiếc quá, hôm đó bận đi tham quan Hàng không mẫu hạm USS George Washington. Tập lăn lê, bò toài trên bong tàu, tập kéo cáp chặn máy bay đủ kiểu.....

Xin thành thật kiếu lỗi cùng anh chị em XNC.
 
P

Phu Huynh

Guest
#76
Ðề: Hình ảnh buổi offline ngày 28/08/2011

Lục lọi mãi k thấy Teen...
Chỉ Gentlemen & Ladies, nhí nhảnh, hồn nhiên k kém phần Teen...

Hẹn 10 năm sau em offline :(
 
#77
Ðề: Hình ảnh buổi offline ngày 28/08/2011

Trời ơi vui quá................
Tiếc quá, hôm đó bận đi tham quan Hàng không mẫu hạm USS George Washington. Tập lăn lê, bò toài trên bong tàu, tập kéo cáp chặn máy bay đủ kiểu.....

Xin thành thật kiếu lỗi cùng anh chị em XNC.
Kiếu lỗi cái giề, lính đặc nhiệm mà sơ suất quá, có mỗi cái rađa định vị toàn cầu mà để cho "địch quân" nó chôm mất còn mần ăn gì được. Hay sợ đi 3 ngày nên trốn luôn phải hem? Đại tá có giỏi thì ôm ken lăn lê, bò toài tới gặp chiến hữu đê, đâu có kiếu lỗi suông như vậy được. Anh em XNC giận lên kéo đến đột nhập nhà đại tá không báo trước là mệt à, Biệt Kích ơi là Biệt Kích! l001 l001
 
#78
Ðề: Hình ảnh buổi offline ngày 28/08/2011

laoquau ơi . Người ta phải hát là : Đọc kinh cầu nguyện kéo lên thiên đường
( Nam bộ thì hát là thiên đường )
Thiên đường phải giử thiên đường .
Đến khi gần chết được lên thiên đường
Mà lở có sa xuống địa ngục thì ráng chịu ( Ai biểu đi casino làm gì nè )
 

langvuon

khoai nướng
#79
Ðề: Hình ảnh buổi offline ngày 28/08/2011

Lục lọi mãi k thấy Teen...
Chỉ Gentlemen & Ladies, nhí nhảnh, hồn nhiên k kém phần Teen...

Hẹn 10 năm sau em offline :(
Chài wai :2:seo u chuối wa hà!! hic, hok bjk jo` nay` u dang lam` j`s ha??? :24::24::24:
 

Thành

Thích đủ thứ ...
#80
Ðề: Hình ảnh buổi offline ngày 28/08/2011

Trời ơi vui quá................
Tiếc quá, hôm đó bận đi tham quan Hàng không mẫu hạm USS George Washington. Tập lăn lê, bò toài trên bong tàu, tập kéo cáp chặn máy bay đủ kiểu.....

Xin thành thật kiếu lỗi cùng anh chị em XNC.
A giờ này ku biệt kích mới ló mặt vào ah l001