Lấy vợ hay đi tù cũng thế cả thôi

Asm

Giám đốc nhà máy pháo
#41
Ðề: Lấy vợ hay đi tù cũng thế cả thôi

bá cái món áp chảo hay xào vì dầu mỡ nên ít khi chơi, mà ít khi chơi thì kg tính :36::36::36::33::33::33: còn phở phình phường ngày nào mà kg chơi được hả cha kia, hehe thèm áp chảo rùi hử hehehehe:10::10::10::10:
 

Yenbui54

Thành viên tích cực
#42
Ðề: Lấy vợ hay đi tù cũng thế cả thôi

Thấy ASM tự khen mình đẹp trai mà lòng mình buồn và đau đớn vô cùng ,nói thật năm nay tớ cũng còn đẹp hơn những ông 50tuổi rất nhiều ,ngày xưa tớ cặp với đê nhất á hậu của Trưng Vương năm 1972 .Ôi thời oanh liệt nay còn đâu ?Hôm nay bả đi làm chưa về ,mới dám ngồi lóc cóc gõ bài .
Phải chi anh đừng có vợ .
Tha hồ em sẽ mó sờ lung tung
 

ticon

Cựu Ban điều hành
#43
Ðề: Lấy vợ hay đi tù cũng thế cả thôi

Thấy các bác bàn lựng xôm tụ quá, hehe

Cái vụ nầy nghe wen wen nha, ticon hủm rày lo đi chăn dê nên hông có tham dza, nhưng thấy dính vào mấy chiện nầy rắc rối dzô cùng tận, thôi em chỉ dám ở ngoài nghe ngóng học hỏi đàn anh,

Hehe
 

Asm

Giám đốc nhà máy pháo
#44
Ðề: Lấy vợ hay đi tù cũng thế cả thôi

Thấy ASM tự khen mình đẹp trai mà lòng mình buồn và đau đớn vô cùng ,nói thật năm nay tớ cũng còn đẹp hơn những ông 50tuổi rất nhiều ,ngày xưa tớ cặp với đê nhất á hậu của Trưng Vương năm 1972 .Ôi thời oanh liệt nay còn đâu ?Hôm nay bả đi làm chưa về ,mới dám ngồi lóc cóc gõ bài .
Phải chi anh đừng có vợ .
Tha hồ em sẽ mó sờ lung tung
anh lại ganh tị với em òi hị hị:10::10::10::9::9:
 

baophan

Cựu Ban điều hành
#45
Ðề: Lấy vợ hay đi tù cũng thế cả thôi

anh lại ganh tị với em òi hị hị:10::10::10::9::9:
Bác này uống sữa Milu nè :D nói theo văn từ di trú thì nhan sắc Bác thuộc ưu tiên 1 hen :41:
 
Chỉnh sửa cuối:

phanthingocanh

Thành viên tích cực
#46
Ðề: Lấy vợ hay đi tù cũng thế cả thôi

.
Phải chi anh đừng có vợ .
Tha hồ em sẽ mó sờ lung tung
sạc sạc trời câu nay mà ,sao chị em mình em re vậy ta, chảnh gúm .:10:

Ước chi em đừng có chồng
Anh đây xách dép cho nàng rửa chân,
:113::113::113::113::113::113::113:
chi em mình ơi,,phe ta thua quá kìa:33::33::33:
 
Chỉnh sửa cuối:

Asm

Giám đốc nhà máy pháo
#47
Ðề: Lấy vợ hay đi tù cũng thế cả thôi

sạc sạc trời câu nay mà ,sao chị em mình em re vậy ta, chảnh gúm .:10:

Ước chi em đừng có chồng
Anh đây xách dép cho nàng rửa chân,
:113::113::113::113::113::113::113:
chi em mình ơi,,phe ta thua quá kìa:33::33::33:
khổ mấy thèng ở đây nói có sai đâu mừ ,:113::113::113:
 

phanthingocanh

Thành viên tích cực
#48
Ðề: Lấy vợ hay đi tù cũng thế cả thôi

Thấy các bác bàn lựng xôm tụ quá, hehe

Cái vụ nầy nghe wen wen nha, ticon hủm rày lo đi chăn dê nên hông có tham dza, nhưng thấy dính vào mấy chiện nầy rắc rối dzô cùng tận, thôi em chỉ dám ở ngoài nghe ngóng học hỏi đàn anh,

Hehe
Chào anh Ticon!!
nghe danh anh đả lâu giờ mới gap,cho Ánh hỏi này nha,,nếu admin thấy kg dc thì xoá dùm,bởi vì đây là goc cười vui mờ,,,,khi qua bên Mỷ muốn qua Thuỷ Sỉ...( boi vì Áình có đưa em ở bên đó) à quên ý em nói là chỉ đi du lich , nếu đả có thẻ xanh rồi ,thời gian khoảng bao lâu....mong anh hồi âm.thân chào :)
 
Chỉnh sửa cuối:

Yenbui54

Thành viên tích cực
#49
Ðề: Lấy vợ hay đi tù cũng thế cả thôi

Ước gì không lấy đươc nàng .
Để anh mang mãi mối sầu tương tư .
Bây giờ anh lấy được nàng.
Đêm nằm anh ngủ một mình chèo queo.
Sô Fa lạnh lẽo đêm đông.
Anh ngủ một mình lanh lắm em ơi.
Lạnh chăn, lạnh chiếu Who care ?
Lạnh cái tình nồng anh đã ấp yêu .
Vài dòng lẩn thẩn lang thang để quên đời ,đừng buồn ông già lẩm cẩm các ACE ơi .
 

phanthingocanh

Thành viên tích cực
#50
Ðề: Lấy vợ hay đi tù cũng thế cả thôi

Ước gì không lấy đươc nàng .
Để anh mang mãi mối sầu tương tư .
Bây giờ anh lấy được nàng.
Đêm nằm anh ngủ một mình chèo queo.
Sô Fa lạnh lẽo đêm đông.
Anh ngủ một mình lanh lắm em ơi.
Lạnh chăn, lạnh chiếu Who care ?
Lạnh cái tình nồng anh đã ấp yêu .
Vài dòng lẩn thẩn lang thang để quên đời ,đừng buồn ông già lẩm cẩm các ACE ơi .
:41::41::41::41::41::41:

hic hic...sao hổng thấy Chị Em lên tiếng:13::13:, không lẻ phe mình thua sao, hảy đợi đấy xem lai mấy bài thơ...help me!!!!!!!!!!!!!
 
Chỉnh sửa cuối:

ticon

Cựu Ban điều hành
#51
Ðề: Lấy vợ hay đi tù cũng thế cả thôi

Chào anh Ticon!!
nghe danh anh đả lâu giờ mới gap,cho Ánh hỏi này nha,,nếu admin thấy kg dc thì xoá dùm,bởi vì đây là goc cười vui mờ,,,,khi qua bên Mỷ muốn qua Thuỷ Sỉ...( boi vì Áình có đưa em ở bên đó) à quên ý em nói là chỉ đi du lich , nếu đả có thẻ xanh rồi ,thời gian khoảng bao lâu....mong anh hồi âm.thân chào
Chào Ngọc Anh,

Nếu đã có thẽ xanh thì du lịch Thuỵ Sĩ dễ dàng, bạn ra chổ bán vé máy bay book vé, họ sẽ làm tấc cã Visa cho bạn luôn, khỏi phải lo lắng gì hết,

Còn không thì phải ra TLS Thuỵ Sĩ làm đơn xin Visa mắc công lắm
 

ngochappy

Cựu Ban điều hành
#52
Ðề: Lấy vợ hay đi tù cũng thế cả thôi

hic hic...sao hổng thấy Chị Em lên tiếng:13::13:, không lẻ phe mình thua sao, hảy đợi đấy xem lai mấy bài thơ...help me!!!!!!!!!!!!![/QUOTE]

Chào Ngọc Anh,

Có Ngọc happy đây, xin tiếp ứng cùng nàng để tỏ bày đôi điều với qúy ông đây.

Ông bà mình có câu Tứ đổ tường, chị em chúng mình xui xẻo gặp đúng 01 trong 04 tật này thì xem như tàn đời.

Mình xin trích lại bài nhái lại bài thơ Hai sắc hoa Tigôn của TT.K mà mình đã quên tên tác giả.

Mời các bạn cùng xem.

Một mùa thu trước nắng hoàng hôn
Âu yếm yêu nhau chẳng thấy buồn
Từ dạo chồng mình là người ấy
Trơ như khúc củi với yêu đương

Người ấy thường hay túm tóc tôi
Khảo tiền trong lúc túi tôi vơi
Bảo rằng "ông đấm cho tim vỡ
Cho đến lòi tiền ông mới thôi"

Bất kể trong nhà có thứ chi
Cũng đem bán đổi lấy dăm ly
Cho nên người ấy giờ tái mét
Sơ cứng lá gan, quả thận suy

Uống xỉn là đi quậy xóm làng
Thần quyền thánh tửu mấy ai đương
Có khi tiên đế nhập đệ tử
Cuồng chân chạy bộ mọi ngả đường

Tôi thấy tương lai tối mịt mù
Chồng tôi hủ rượu ấy tôi lo
Có khi rượu đế khi cô - nhắc
Cho đến bao giờ mới tỉnh tu

Từ ấy thu rồi thu lại thu
Còn say còn xỉn đến bao giờ
Chồng tôi vẫn ngựa quen đường cũ
Cho nên tôi vẫn buồn thiên thu

Tôi khổ như điên miệng xóm làng
Thì thầm to nhỏ chuyện chồng tôi
Trời ơi tôi chỉ mong một phút
Người ấy biến mất đi cho rồi

Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết
Thấy ai cũng giống cảnh của tôi
Nếu phải tay tôi mà nấu rượu
Phải bỏ thật nhiều thuốc chuột vô

Tôi nhớ lời người ấy bảo tôi
Nếu ông mà tử cúng mâm xôi
Thì đây xôi thịt sẵn sàng cúng
Người ấy sao không ngủm cho rồi

Nếu biết rằng tôi đã có chồng
Trời ơi, bạn tưởng tượng được không
Vớ sao ngay phải thằng nghiện rượu
Thật uổng đời tôi, kiếp má hồng

ngọc:)+
 

Yenbui54

Thành viên tích cực
#53
Ðề: Lấy vợ hay đi tù cũng thế cả thôi

Tiền lương mỗi tháng anh nộp đủ.
Cầm cả tình anh lẫn tiền anh.
Buổi sáng thức dậy tiền quà phát.
Chỉ có gói xôi cà phê túi.
Cứ tưởng mình là đứa con trưởng.
Lâu lâu kí đầu nựng mà anh.
Người trăm năm cũ đâu rồi nhỉ .
Cho lòng ấm lai giữa đêm đông .
Bài viết cho những ai bắt nạt chồng,sang đây mấy bả còn dữ hơn ở VN nhiều ,cẩn thận nghe các ACE ơi .
 

Yenbui54

Thành viên tích cực
#54
Ðề: Lấy vợ hay đi tù cũng thế cả thôi

Bởi vậy cho nên anh thèm PHỞ .
HỦ TIẾU anh cũng khoái em ơi .
Ai cho ăn anh không từ chối.
Không ăn sẽ phụ lòng người ta.
Về nhà nhìn CƠM thấy ngán ngẩm.
Ai bảo ngày xưa yêu nhiều thế.
Giờ than khổ với người cho ăn.
Anh ăn CƠM nhiều nên mê PHỞ.
Phở có thuơng anh nhiều không hả?
Lại vài dòng lẩm cẩm của ông già thèm Phở ,Cháo,Bún bò v. v...
 

Asm

Giám đốc nhà máy pháo
#55
Ðề: Lấy vợ hay đi tù cũng thế cả thôi

nói túm lại phở là văn hóa Việt nam choa nên ta phải nâng niu nóa và phát triển trong mọi thời đại và tương lai ai biết được sau này bún mém phát triển hơn thì seo, mà bún mém bắt đầu từ con mém hị hị hị :113::113::113:nhỏa thì kiw là con mém hay con mén chài nóa nớn kiw dzị kg đặng ah nghe , Chứ bún bò giò mập mà ngắn quá , ăn hẻm ngon , hị hị
 

langvuon

khoai nướng
#56
Ðề: Lấy vợ hay đi tù cũng thế cả thôi

:113: Asm có vẻ sành món Phở gớm. Nghe nói Phở cũng có nhìu loại như phở Tàu, phở Bắc, Huế, Sài gòn..v.v.. As thử giới thiệu sơ sơ vài kiểu Phở từ bình dân đến hạng sang xem nào, với lại dùng vào giờ giấc nào là ngon nhất nhể??
 

phanthingocanh

Thành viên tích cực
#57
Ðề: Lấy vợ hay đi tù cũng thế cả thôi

Tặng cho nhừng ai thèm phở:43::43:

Tại ai mèo mở gà đồng
Để giờ thảm hại mà ngồi khóc than
Phải chi đừng có lấy chàng
Để giờ đau khổ bao nhiêu bực mình

Chàng thèm phở em lầm than
So Fa âm cúng có ma trùm mền
Chàng giờ còn thèm phở chăng?
Để em cuốn chiếu tiển chàng đi luôn
:24::24::24::24::24:
 

ngochappy

Cựu Ban điều hành
#58
Ðề: Lấy vợ hay đi tù cũng thế cả thôi

@Ngochappy,
Cám ơn bạn tìm đâu ra bài thơ viết tả giống "Tui, ASM, Langvuon, Yenbui54, thanhnv, ticon, Binhminh, Hoangmau..." quá vậy, như thế mới vui chứ, xỉn không quậy mất cả thú xỉn rùi còn gì gọi là xỉn nữa,:21::21::21: nếu sợ thì sang đây lẹ lẹ đi, cảnh ấy sẽ không còn nữa, lở xẫy ra gọi ngay 911 liền cho ngồi vài tháng có chừa không? phản phé 1 chút nhe.:10::10::10:
Sang đây mấy bà là chúa đó mấy ông ơi, phản công mạnh vào để rồi sang đây câm nín nhé.:mad::mad::mad:
Xin chào anh phuthohoa,

Da, đây chỉ là góp vui thôi, chứ BM,anh HM,ASM,anh Langvuon khi dự offline thì biết là không như vậy rồi, còn các anhYenbui54, thanhnv, Ticon, chưa có dịp hân hạnh off cùng nên không biết có giống vậy không?

Xin cám ơn anh đã quan tâm về bài thơ trên.

Trân trọng,

ngọc:)+
 

Asm

Giám đốc nhà máy pháo
#59
Ðề: Lấy vợ hay đi tù cũng thế cả thôi

Xin chào anh phuthohoa,

Da, đây chỉ là góp vui thôi, chứ BM,anh HM,ASM,anh Langvuon khi dự offline thì biết là không như vậy rồi, còn các anhYenbui54, thanhnv, Ticon, chưa có dịp hân hạnh off cùng nên không biết có giống vậy không?

Xin cám ơn anh đã quan tâm về bài thơ trên.

Trân trọng,

ngọc:)+
ngochappy này xê ra , chỗ ngộ đang làm ăn pán hủ tíu mà :10::10::10:
 

Yenbui54

Thành viên tích cực
#60
Ðề: Lấy vợ hay đi tù cũng thế cả thôi

Vợ bên Mỹ khác vợ ở VN các ACE ơi,cho nên các ACE nếu day vợ thì nên dạy từ bây giờ,để các bà sang đây rồi .
Trời ơi tôi kể cho nghe :Rửa chén mà mấy thằng cha nào trên Radio nói các loại xà bông rửa chén,các bà rửa chén sẽ bị Ung Thư .Nên không thèm rửa nữa.
Còn thuốc nhuộm tóc người ta nói Ung Thư nhưng vẫn cứ nhuôm.
Đị làm về đàn bà được đi tắm rửa trước,cơm nước(chỉ hâm lại thôi bằng Microwave)dọn sẵn.Kêu năm bẩy lượt chưa buồn ra.''Sùng máu có ra ăn không?Ông đổ mẹ nó đi bây giờ".Lúc đó mới ra .
Trời ơi,biết lái xe rồi thì cuối tuần nào cũng shopping,mua đủ thứ xong lại mang đổi lại thứ khác,bao giờ thích thì mới lấy.Cái Policy gì mà kỳ cục cho đổi đến khi nào thích thì thôi.
Cảm ơn ngochappy tui tôi bên này vui rồi,các bạn cứ viêc vui chơi cho thoả thích,còn được ngày nào thì vui ngày đó.Mai này cày tới bến Ninh Kiều luôn .Thân ái .