Ngày mình chính thức gia nhập đàn trâu Mỹ (LOL)

Guitarocker

Thành viên tích cực
#21
Ðề: Ngày mình chính thức gia nhập đàn trâu Mỹ (LOL)

Thường xuyên đọc bài của "lady" F4ChoDaiCo, rất thích & muốn làm quen nhưng chỉ sợ bị...ĐỒNG Ý thôi! :24:
 

vuthangsi

Ban điều hành
#22
Ðề: Ngày mình chính thức gia nhập đàn trâu Mỹ (LOL)

Thường xuyên đọc bài của "lady" F4ChoDaiCo, rất thích & muốn làm quen nhưng chỉ sợ bị...ĐỒNG Ý thôi! :24:
Hi guitarocker.
Muốn làm quen thì cứ nói thẳng ra ,úp mở làm gì .
Nhưng chỉ sợ bị .......là không ổn rồi.
Người ta nói VĂN TỨC LÀ NGƯỜI . bạn không thấy người ta có văn phong rất là mạnh mẽ và còn tự nhận mình là đanh đá nửa đó sao.:p.
Có điều này nói luôn cho bạn biết ,thường những người có cách nói chuyện mạnh mẽ ,nhìn bên ngoài thì thấy như vậy chứ bên trong lòng rất là yếu đuối và tình cảm tràn đầy đó nha.
mình đã gặp có người nhìn bên ngoài thì mạnh mẽ và yêu đời ,nhưng bên trong lòng thì vẩn mang một nổi niềm riêng mà khó có thể chia sẽ được với ai cả.
Bình thường thì không sợ ai cả ,không vừa ý điều gì thì cứ phang thẳng,nhưng chỉ cần có một con sâu rọm bò ngang chân mình là nhảy dựng và hét toán cả lên.khi nào bạn gặp người ta trong tình trạng đó thì lúc đó mới chính là người thật đó ,bạn ạ .
 

F4ChoDaiCo

Cựu Ban điều hành
#24
Ðề: Ngày mình chính thức gia nhập đàn trâu Mỹ (LOL)

Hi f4chodaico ,mình đọc bài của bạn nhiều lần và rất thích bạn và muốn làm quen ^^ . Sắp tới mình đi pv ,nếu đc thì mình sẽ qua đó với 1 cs mới hoàn toàn, nên mong sẽ làm quen được nhiều bạn bè bên đó ,để có thể chia sẻ vui buồn ở xứ lạ . Cho mình làm quen nhé ^^ hihi
Hi mấy bạn XNC,
Rất vui được làm quen với nhiều bạn ở đây.

Bác vuthangsi nói đúng đó. Phụ nữ mình chỉ có cái miệng mạnh thôi chứ mà có khiêng nổi cái bàn hay cái giường đâu, toàn phải nhờ vả đấng mày râu. Hồi mình mới làm member ở đây và hay kể về sự thật của cs mình ở Mỹ thì có nhiều bạn đọc đã phản đối mình. Không hiểu nổi :2:
Có lẽ họ nghĩ mình nói dối ư??? Có lẽ cs của họ khác mình ư ??? Hmm, hmm, chắc chắn là vậy. Mình chỉ muốn kể sự thật mà mình đã kinh nghiệm trải qua gần 15 năm trời ở Mỹ này, đó là những vui buồn đắng cay và có rất nhiều cái khác biệt về văn hoá mà chỉ có ở Mỹ này mới có và cho bạn.

Mình cũng rất muốn có nhiều bạn VN trong XNC này vì ở Mỹ tuy là mình sống ở city có nhiều người VN nhưng mình không có bạn VN hay là bạn thân. Bạn Mỹ/Mễ thì rất đông ở office and at home, riết rồi cũng chán. Văn phòng mình cũng toàn Mỹ, chỉ có 1 người VN thì anh ấy cũng lu bu suốt ngày, có nói chuyện được đâu. Mỗi ngày gặp mặt cứ "How are you?" là xong. Việc ai nấy làm, hết ngày về nhà với gia đình. Nếu bạn nào muốn làm bạn thì cứ vào XNC này Hello mình là mình sẽ respond khi có dịp.

Tối hôm qua mình gọi điện về VN cho em gái mình đang bảo lãnh, mình nói tiếng Anh mà nó cứ cười, nó chẳng trả lời được. Không biết sau này qua Mỹ sẽ làm công việc gì đây, mình đang lo lắm. Mình viết tiếng Việt trên forum này nhiều chứ mà nếu bạn gặp mình ngoài đời thì bạn sẽ rất thất vọng vì mình nói rất ít tiếng V và quên nhiều từ vựng VN khi nói chuyện hàng ngày, nhưng đặc biệt là mình rất friendly nha bạn. Hy vọng các bạn sẽ hiểu mình.
 

vuthangsi

Ban điều hành
#25
Ðề: Ngày mình chính thức gia nhập đàn trâu Mỹ (LOL)

Hi mấy bạn XNC,
Rất vui được làm quen với nhiều bạn ở đây.

Bác vuthangsi nói đúng đó. Phụ nữ mình chỉ có cái miệng mạnh thôi chứ mà có khiêng nổi cái bàn hay cái giường đâu, toàn phải nhờ vả đấng mày râu. Hồi mình mới làm member ở đây và hay kể về sự thật của cs mình ở Mỹ thì có nhiều bạn đọc đã phản đối mình. Không hiểu nổi :2:
Có lẽ họ nghĩ mình nói dối ư??? Có lẽ cs của họ khác mình ư ??? Hmm, hmm, chắc chắn là vậy. Mình chỉ muốn kể sự thật mà mình đã kinh nghiệm trải qua gần 15 năm trời ở Mỹ này, đó là những vui buồn đắng cay và có rất nhiều cái khác biệt về văn hoá mà chỉ có ở Mỹ này mới có và cho bạn.

Mình cũng rất muốn có nhiều bạn VN trong XNC này vì ở Mỹ tuy là mình sống ở city có nhiều người VN nhưng mình không có bạn VN hay là bạn thân. Bạn Mỹ/Mễ thì rất đông ở office and at home, riết rồi cũng chán. Văn phòng mình cũng toàn Mỹ, chỉ có 1 người VN thì anh ấy cũng lu bu suốt ngày, có nói chuyện được đâu. Mỗi ngày gặp mặt cứ "How are you?" là xong. Việc ai nấy làm, hết ngày về nhà với gia đình. Nếu bạn nào muốn làm bạn thì cứ vào XNC này Hello mình là mình sẽ respond khi có dịp.

Tối hôm qua mình gọi điện về VN cho em gái mình đang bảo lãnh, mình nói tiếng Anh mà nó cứ cười, nó chẳng trả lời được. Không biết sau này qua Mỹ sẽ làm công việc gì đây, mình đang lo lắm. Mình viết tiếng Việt trên forum này nhiều chứ mà nếu bạn gặp mình ngoài đời thì bạn sẽ rất thất vọng vì mình nói rất ít tiếng V và quên nhiều từ vựng VN khi nói chuyện hàng ngày, nhưng đặc biệt là mình rất friendly nha bạn. Hy vọng các bạn sẽ hiểu mình.
Hi f4chodaico.
Bạn
gọi điện về việt nam cho em bạn mà bạn nói tiếng anh thì em bạn nó cười là phải rồi.Em của bạn cười vì không biết chị mình có bị làm sao không đây,tiếng việt thì không nói mà nói tiếng anh thì ai mà hiểu được ,không cười trừ thì biết nói gì đây.
Sao tôi thấy bạn giống mấy đứa em của mình ở mỷ quá .mổi khi tụi nó gọi điện thoại về ,hỏi thăm được mấy câu rồi cũng phang ra mấy câu như bạn vậy.
Sao anh chị và các cháu không lo học tiếng anh đi ,KHÔNG BIẾT SAU NÀY QUA MỶ SẼ LÀM CÔNG VIỆC GÌ ĐÂY.
Trời đất ơi ,sao mà không học.một tháng tốn gần mấy triệu bạc để học tiếng anh đó chứ không đâu. nhưng mà mình cũng cười trừ như em của bạn vậy .
Khi bạn sống và làm việc ở mỷ ,không học ,không biết tiếng anh là không được vì buộc phải sử dụng trong mọi sinh hoạt hằng ngày .từ đó dần trở thành một thói quen và từ từ sẽ nói thành thạo tiếng anh .đó là do trong hoàn cảnh buộc phải như vậy .còn ở việt nam ,học nói tiếng anh trong lớp ,đi ra ngoài đường mà muốn nói tiếng anh cho quen thì cũng không biết nói với ai đây ,không khéo người ta còn nói mình khùng đó nhe bạn .
Dù bạn là chị ,đang hết lòng lo cho em mình nhưng cũng đừng xét đoán em mình nghiêm khắc quá như vậy. khi em bạn được qua mỷ rồi ,từ từ trong mọi sinh hoạt buộc phải dùng tiếng anh ,tự nhiên là nó sẽ biết phải làm gì để tồn tại trên đất mỷ,mà lúc đó bạn cũng không phải lo gì nhiều như bây giờ đâu/.
nói đi rồi cũng phải nghỉ lại.hoàn cảnh sống của mổi người mổi khác ,không thể lấy cái của mình mà áp đặt cho người khác được ,cho dù là em của mình đi nửa ,F4CHODAICO ạ.
 

landai

Thành viên mới
#26
Ðề: Ngày mình chính thức gia nhập đàn trâu Mỹ (LOL)

Hi f4chodaico.
Bạn
gọi điện về việt nam cho em bạn mà bạn nói tiếng anh thì em bạn nó cười là phải rồi.Em của bạn cười vì không biết chị mình có bị làm sao không đây,tiếng việt thì không nói mà nói tiếng anh thì ai mà hiểu được ,không cười trừ thì biết nói gì đây.
Sao tôi thấy bạn giống mấy đứa em của mình ở mỷ quá .mổi khi tụi nó gọi điện thoại về ,hỏi thăm được mấy câu rồi cũng phang ra mấy câu như bạn vậy.
Sao anh chị và các cháu không lo học tiếng anh đi ,KHÔNG BIẾT SAU NÀY QUA MỶ SẼ LÀM CÔNG VIỆC GÌ ĐÂY.
Trời đất ơi ,sao mà không học.một tháng tốn gần mấy triệu bạc để học tiếng anh đó chứ không đâu. nhưng mà mình cũng cười trừ như em của bạn vậy .
Khi bạn sống và làm việc ở mỷ ,không học ,không biết tiếng anh là không được vì buộc phải sử dụng trong mọi sinh hoạt hằng ngày .từ đó dần trở thành một thói quen và từ từ sẽ nói thành thạo tiếng anh .đó là do trong hoàn cảnh buộc phải như vậy .còn ở việt nam ,học nói tiếng anh trong lớp ,đi ra ngoài đường mà muốn nói tiếng anh cho quen thì cũng không biết nói với ai đây ,không khéo người ta còn nói mình khùng đó nhe bạn .
Dù bạn là chị ,đang hết lòng lo cho em mình nhưng cũng đừng xét đoán em mình nghiêm khắc quá như vậy. khi em bạn được qua mỷ rồi ,từ từ trong mọi sinh hoạt buộc phải dùng tiếng anh ,tự nhiên là nó sẽ biết phải làm gì để tồn tại trên đất mỷ,mà lúc đó bạn cũng không phải lo gì nhiều như bây giờ đâu/.
nói đi rồi cũng phải nghỉ lại.hoàn cảnh sống của mổi người mổi khác ,không thể lấy cái của mình mà áp đặt cho người khác được ,cho dù là em của mình đi nửa ,F4CHODAICO ạ.
 

landai

Thành viên mới
#27
Ðề: Ngày mình chính thức gia nhập đàn trâu Mỹ (LOL)

Hi f4chodaico.
Bạn
gọi điện về việt nam cho em bạn mà bạn nói tiếng anh thì em bạn nó cười là phải rồi.Em của bạn cười vì không biết chị mình có bị làm sao không đây,tiếng việt thì không nói mà nói tiếng anh thì ai mà hiểu được ,không cười trừ thì biết nói gì đây.
Sao tôi thấy bạn giống mấy đứa em của mình ở mỷ quá .mổi khi tụi nó gọi điện thoại về ,hỏi thăm được mấy câu rồi cũng phang ra mấy câu như bạn vậy.
Sao anh chị và các cháu không lo học tiếng anh đi ,KHÔNG BIẾT SAU NÀY QUA MỶ SẼ LÀM CÔNG VIỆC GÌ ĐÂY.
Trời đất ơi ,sao mà không học.một tháng tốn gần mấy triệu bạc để học tiếng anh đó chứ không đâu. nhưng mà mình cũng cười trừ như em của bạn vậy .
Khi bạn sống và làm việc ở mỷ ,không học ,không biết tiếng anh là không được vì buộc phải sử dụng trong mọi sinh hoạt hằng ngày .từ đó dần trở thành một thói quen và từ từ sẽ nói thành thạo tiếng anh .đó là do trong hoàn cảnh buộc phải như vậy .còn ở việt nam ,học nói tiếng anh trong lớp ,đi ra ngoài đường mà muốn nói tiếng anh cho quen thì cũng không biết nói với ai đây ,không khéo người ta còn nói mình khùng đó nhe bạn .
Dù bạn là chị ,đang hết lòng lo cho em mình nhưng cũng đừng xét đoán em mình nghiêm khắc quá như vậy. khi em bạn được qua mỷ rồi ,từ từ trong mọi sinh hoạt buộc phải dùng tiếng anh ,tự nhiên là nó sẽ biết phải làm gì để tồn tại trên đất mỷ,mà lúc đó bạn cũng không phải lo gì nhiều như bây giờ đâu/.
nói đi rồi cũng phải nghỉ lại.hoàn cảnh sống của mổi người mổi khác ,không thể lấy cái của mình mà áp đặt cho người khác được ,cho dù là em của mình đi nửa ,F4CHODAICO ạ.
bác vuthangsi nói rất đúng ,chính xác là như vậy .