Nối thơ lục bát 2 dòng

quách hồ linh

Thành viên tích cực
Bia hơi uống với bạn hiền
Chia nhau trái cóc uống liền một trăm (%)
Còn đâu ngày tháng xa xăm
Chiều ngồi Ken lạnh một mình ngóng trông.
Xưa kia ta ở trên trời
Vì tham rượu đế trời đày xuống đây
Xuống đây ta uống cho say
Sơ gan cổ chướng ta bay về trời
 

Duy

Thành viên tích cực
Về trời nhậu tiếp trên mây
Ngọc hoàng nổi giận: tụi bây hổng...mời
Ta đây nhậu cũng tơi bời
Muốn đày xuống dưới đã đời ma men
 

Trunghai

Thành viên tích cực
Mồi gì "độc" dzậy ấy ơi
Rượu dành mời bạn, tớ "chơi"... miếng mồi
:24:
ăn rồi ... môi chẳng ra môi
Răng lưỡi lẫn lộn đi đời Quái ơi ...

he he ...

Kính lão đắc thọ mời xơi
Mình hốt hụi chót không mời cũng rinh
 

đành quên

Thành viên tích cực
Tại sao ta phải xa rời
Bởi duyên phần số đây đưa do trời
____---________-----______-------
Giờ đang thu xếp trở về
Lòng buồn chợt thấy bồi hồi xốn xang


P/S Xin làm 4 câu nha chủ topic:1::1::1::1:
 

ngonluanhaymua2006

Thành viên tích cực
tấn tài hihihehe ,...

Thơ ai viết dở quá trời
Rượu hồi sáng nhậu ,bây giờ còn say...
Ta say ta kể chuyện đời
Tửu phùng tri kỉ là hai chúng mình...