Nối thơ lục bát 2 dòng

lydao

Cựu Ban điều hành
Ðề: Nối thơ lục bát 2 dòng

Chiều nay trời bỗng dưng sầu
Không gian tím thẫm một màu buồn thương.

... "
Chợt nhìn về phía cố hương
Nơi chân trời ấy màn sương trắng mờ​
Bên song ai đứng ngẩn ngơ
Tóc mây hờ hững thẫn thờ buông rơi
Giọt sầu mi mắt chưa vơi
Yêu thương còn đọng nét môi đợi chờ
Đàn ai nhẹ tiếng cung tơ
Nỗi lòng viễn xứ...bao giờ cho nguôi​
 

lydao

Cựu Ban điều hành
Ðề: Nối thơ lục bát 2 dòng

Mùa thu vừa chớm trở về
Lá vàng đã nhuộm câu thề chia ly
Gió như xào xạc thầm thì
Vấn vương kẻ ở người đi não nùng
Anh ơi !Sao chẳng đi cùng.
Bơ vơ bỏ lại ,đêm trùng đến ngay.
Người đi bỏ lại đêm nay...
Căn phòng quạnh quẻ, có hay chăng người?
Tạm thời xa cách hai nơi
Hẹn ngày hội ngộ đời đời bên nhau
 

langvuon

khoai nướng
Ðề: Nối thơ lục bát 2 dòng

Chiều nay trời bỗng dưng sầu
Không gian tím thẫm một màu buồn thương.
... "
Chợt nhìn về phía cố hương
Nơi chân trời ấy màn sương trắng mờ​
Bên song ai đứng ngẩn ngơ
Tóc mây hờ hững thẫn thờ buông rơi
Giọt sầu mi mắt chưa vơi
Yêu thương còn đọng nét môi đợi chờ
Đàn ai nhẹ tiếng cung tơ
Nỗi lòng viễn xứ...bao giờ cho nguôi​
Nhắn người đi ngược về xuôi
Xin cho một chút ngọt bùi quê hương
 

Thu Ngân

Thành viên mới
Ðề: Nối thơ lục bát 2 dòng

Người đi kẻ ở buồn thiu
Ấy là thử thách tình yêu thuở nào



Chúc chị Linda lên đường bình an,gặp nhiều may mắn
 

Duy

Thành viên tích cực
Ðề: Nối thơ lục bát 2 dòng

Người đi kẻ ở thôi đành
Ai mà qua trước nhớ dành thùng...ken
"Thi sĩ He He"
 

Thành

Thích đủ thứ ...
Ðề: Nối thơ lục bát 2 dòng

Đêm nay ta lại một mình
Còn đâu thấy nữa, những ngày bên em
... :20::20::20:
 

thuykb

Thành viên tích cực
Chẳng cần phải nói vòng vo
Vỗ tay bôm bốp thiệt to… chúc mừng :41
...
Mấy lời nhắn nhủ loanh quanh
Chúc ngày phỏng vấn đoạt nhanh giấy hồng :113:​
Cám ơn quai dan thật nhiều.
Khi nào em bí xuất chiêu giúp giùm:41:​