Offline mini 11 giờ trưa Thứ Bảy, ngày 03/7/2010

T

tuvannguyen

Guest
Ðề: Offline mini 11 giờ trưa Thứ Bảy, ngày 03/7/2010

Merci beaucoup anh thanhnv; mình sẽ sửa sai. Chúc vui nhiều.
 

Trunghai

Thành viên tích cực
Ðề: Offline mini 11 giờ trưa Thứ Bảy, ngày 03/7/2010

Quáidan
Bỗng nhiên thức giấc giữa đêm thâu
Tự vấn một mình chuyện những đâu
Kẽo kẹt bon chen hơn nữa kiếp
Phì phò ngụp lặn quá canh sầu
Thương thân cát bụi còn mang nặng
Tủi phận bọt bèo cứ dấn sâu
Ngẫm sự thế thời không đổi được
Buồn tình lấy bút quẹt vài câu !
Quẹt vài câu trút bầu tâm sự
Tự vấn mình bao chuyện đã lâu
Uống cạn chén sầu sầu cạn chửa
Chửa cạn chén tình sao lại đau?
Tri âm đó!... hoá bầu tâm sự
Phận bọt bèo mai đó có nhau
Cuộc bể dâu đâu là bến đổ
Nào ! vơi đi nhé chén tiều sầu

-----ha...ha.quaidan làm thơ hay quá bái phục ha...ha

Dừng bước giang hồ dạ ngẫn ngơ
Lầu xanh rèm kín ca kỹ chờ
Ruồng bỏ mấy nàng bên phố chợ
Lưng kèm bầu rượu , nách bầu thơ

Lầu xanh ca kỹ nhớ ta không
Bên hông chợ nợ ả chưa chồng
Hết thời hai tay quơ túi rỗng
Xách bầu mua rượu chẳng người đong

Đêm về khó ngủ bạn cùng thơ
Gác tay lên trán mộng đang chờ
Viết vội câu thơ chờ người đọc
Hâm bầu rượu nhạt đợi tri âm
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
Ðề: Offline mini 11 giờ trưa Thứ Bảy, ngày 03/7/2010

Dừng bước giang hồ dạ ngẫn ngơ
Lầu xanh rèm kín ca kỹ chờ
Ruồng bỏ mấy nàng bên phố chợ
Lưng kèm bầu rượu , nách bầu thơ

Lầu xanh ca kỹ nhớ ta không
Bên hông chợ nợ ả chưa chồng
Hết thời hai tay quơ túi rỗng
Xách bầu mua rượu chẳng người đong

Đêm về khó ngủ bạn cùng thơ
Gác tay lên trán mộng đang chờ
Viết vội câu thơ chờ người đọc
Hâm bầu rượu nhạt đợi tri âm
Hi bác Trunghai, bác dzữ quá :113: tặng bác mấy câu thơ con nhái bén, hén:

Tiếu ngạo mấy dòng thơ đẩy đưa
Thầy đồ Trung Hải cũng không vừa
Lầu xanh ca kỹ còn mê mẩn
Phố chợ mấy nàng cứ muốn cưa
Cặp nách pháp thư mơ thoát tục
Lưng đeo bầu rượu mộng say sưa
Nhân gian mấy bận đà rong ruổi
Dám hỏi giang hồ đã thấu chưa ?!

hehehe!!!
 

Trunghai

Thành viên tích cực
Ðề: Offline mini 11 giờ trưa Thứ Bảy, ngày 03/7/2010

Tiếu ngạo mấy dòng thơ đẩy đưa
Thầy đồ Trung Hải cũng không vừa
Lầu xanh ca kỹ còn mê mẩn
Phố chợ mấy nàng cứ muốn cưa
Cặp nách pháp thư mơ thoát tục
Lưng đeo bầu rượu mộng say sưa
Nhân gian mấy bận đà rong ruổi
Dám hỏi giang hồ đã thấu chưa ?!

Giang hồ đà thấu nên dừng bước
Tiếu ngạo tí thôi cũng chán chường
Rầy đây mai đó ai thương nhớ ?
Cố hương còn đấy vạn người thương

Dừng bước giang hồ cũng ngứa chân
Thấy nàng xinh đẹp cũng bâng khuâng
Nhưng đành ngậm đắng chân chôn cứng
Ti hí ...tí thôi tim muốn dừng

Có ai mài kiếm kêu tôi zới
Đào kiếm lên rồi... ta lại chơi
Mai đây đất khách thân kể bỏ
Chỉ biết đứng nhìn người ta xơi

....ha...ha...
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
Ðề: Offline mini 11 giờ trưa Thứ Bảy, ngày 03/7/2010

Giang hồ đà thấu nên dừng bước
Tiếu ngạo tí thôi cũng chán chường
Rầy đây mai đó ai thương nhớ ?
Cố hương còn đấy vạn người thương

Dừng bước giang hồ cũng ngứa chân
Thấy nàng xinh đẹp cũng bâng khuâng
Nhưng đành ngậm đắng chân chôn cứng
Ti hí ...tí thôi tim muốn dừng

Có ai mài kiếm kêu tôi zới
Đào kiếm lên rồi... ta lại chơi
Mai đây đất khách thân kể bỏ
Chỉ biết đứng nhìn người ta xơi

....ha...ha...
Rửa tay gác kiếm vẫn ham vui
Trung Hải thầy đồ cứ nhớ mùi
Đất khách thân mình liều thử vận
Dzậy là lại rút kiếm ra... chùi

…hehehe…

Thế mà dám nói đã dừng chân
Được dịp bác liền chẳng tiếc thân
Gác kiếm chắc là chưa thể được
Tùng quyền ngộ biến... cẩu đằng vân

…hahaha…
 

Trunghai

Thành viên tích cực
Ðề: Offline mini 11 giờ trưa Thứ Bảy, ngày 03/7/2010

Thế mà dám nói đã dừng chân
Được dịp bác liền chẳng tiếc thân
Gác kiếm chắc là chưa thể được
Tùng quyền ngộ biến... cẩu đằng vân
Nói thì nói vậy cho bà vui
Lâu lâu cũng lấy kiếm ra chùi
Trảm tướng ở nhà thì chán quá
Chém sỹ xa trường thế mới vui

Lâu lâu thì cũng trúng ngày xui
Mang kiếm khỏi nhà quá xá vui
Tối về kiếm mẻ chui mòn hết
Bà bẻ kiếm cong...hỏi có xui

------------ha...ha..:24::24::24:
 

Liệu

Cựu Ban điều hành
Ðề: Offline mini 11 giờ trưa Thứ Bảy, ngày 03/7/2010

Nói thì nói vậy cho bà vui
Lâu lâu cũng lấy kiếm ra chùi
Trảm tướng ở nhà thì chán quá
Chém sỹ xa trường thế mới vui

Lâu lâu thì cũng trúng ngày xui
Mang kiếm khỏi nhà quá xá vui
Tối về kiếm mẻ chui mòn hết
Bà bẻ kiếm cong...hỏi có xui

------------ha...ha..:24::24::24:
Pó não với thầy đồ này :114::114::114: Tuy nhiên, thầy đồ thuộc loại ho ra văn - khạc ra thơ ...khà ...khà .... :41::41::41:
 

Siphub

Thành viên tích cực
Ðề: Offline mini 11 giờ trưa Thứ Bảy, ngày 03/7/2010

Thế các bác đã đọc bài cảnh giác mới hay chưa?
Cảnh giác các người giả danh NVC gọi đến.....
có vấn đề !!! nên cẩn thận.
Nhưng còn nhóm:" Nhậu Và Chơi "
chờ ngày đi này thì cũng cần phải cảnh cáo nghiêm khắc .
Khỏi phải cảnh giác.

Hu Hu....
Khi nào có độ nhớ gọi em...
For get me not.
 

TaoDi

Thành viên mới
Ðề: Offline mini 11 giờ trưa Thứ Bảy, ngày 03/7/2010

Hêhêhê...Hội NVC (Nhậu Vài Chai) này thì việc gì phải cảnh giác? Hễ có phone là bắt liền kẻo "mất" độ (khàkhàkhà...)
 

tuongvan

Đội trưởng CSPA
Ðề: Offline mini 11 giờ trưa Thứ Bảy, ngày 03/7/2010

Hêhêhê...Hội NVC (Nhậu Vài Chai) này thì việc gì phải cảnh giác? Hễ có phone là bắt liền kẻo "mất" độ (khàkhàkhà...)
Hihi, NVC (national visa center) đang ghanh tị với hội NVC ( Nhậu vài Chai) này đó các bác . :D