Tự bạch

quaidan

Cựu Ban điều hành
#1
Tôi đây không trẻ cũng chưa già
Gia đạo dám xin tỏ thật thà
Cặp nách hai con đà thấy mệt
Ôm eo một vợ khỏe ru hà ...
Gạo tiền cơm áo lo chưa được
Nợ nước tình nhà tính chẳng ra
Rong ruổi nữa đời thơ với thẫn
Thẹn thùng theo nắng gió phôi pha ...:105:
 
Chỉnh sửa cuối:

langvuon

khoai nướng
#2
Ðề: Tự bạch

Sáng xỉn chiều say mấy bạn già
Lúc xoài lúc mận lúc thịt thà
Một chai cặp nách quanh hàng quán
Đôi dép trên vai bạt sơn hà
Góc phố làm nhà vui lại ghé
Gầm cầu ở trọ thích thì ra
Mấy ai sung sướng như lão nát
Mặc thế gian này cứ dèm pha
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#3
Ðề: Tự bạch

Nhắn bác Langvuon,

Langvuon bạn hỡi, chớ vô tình !
Đường luật thật ra… rất rất tinh
Nên biết: Nhất-Tam-Ngũ bất luận
Buộc rành: Nhị-Tứ-Lục phân minh
Dọc, ngang bảy chữ: xem bằng trắc
Trên, dưới hai dòng: rõ trọng khinh
Ứng, đối, niêm, vần,… vui… xướng-họa
Xem thường bị phạt… đó nha huynh !
:3:
 

langvuon

khoai nướng
#4
Ðề: Tự bạch

Nhắn bác Langvuon,

Langvuon bạn hỡi, chớ vô tình !
Đường luật thật ra… rất rất tinh
Nên biết: Nhất-Tam-Ngũ bất luận
Buộc rành: Nhị-Tứ-Lục phân minh
Dọc, ngang bảy chữ: xem bằng trắc
Trên, dưới hai dòng: rõ trọng khinh
Ứng, đối, niêm, vần,… vui… xướng-họa
Xem thường bị phạt… đó nha huynh !
:3:
Gõ phím làm thơ.. thật hết tình
Buộc vần niêm luật quả yêu tinh
Lai rai mấy cốc mờ tròng mắt
Lóc cóc đôi trang nhức cái mình :109:
Đối chữ vô tình không trách quở
Gieo từ bất vận chẳng coi khinh
Người như Quaidan đời hơi hiếm
Hẹn buổi hàn huyên, tôi với huynh :5:
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#5
Ðề: Tự bạch

Gõ phím làm thơ.. thật hết tình
Buộc vần niêm luật quả yêu tinh
Lai rai mấy cốc mờ tròng mắt
Lóc cóc đôi trang nhức cái mình :109:
Đối chữ vô tình không trách quở
Gieo từ bất vận chẳng coi khinh
Người như Quaidan đời hơi hiếm
Hẹn buổi hàn huyên, tôi với huynh :5:
Hẹn buổi hàn huyên, đệ với huynh !
Giàu, nghèo, già, trẻ... vẫn không khinh
Nâng ly nghiêng ngã ta cùng bạn
Phóng bút say sưa bạn với mình
Quaidan ngu ngơ trò... xướng họa
Langvuon vờ vịt chuyện... linh tinh
Múa rìu mắt thợ, đâu hề biết?!
Tri kỷ, người ơi... cảm cái tình! :11:
 
Chỉnh sửa cuối:

Thành

Thích đủ thứ ...
#6
Ðề: Tự bạch


Nâng ly nghiêng ngã ta cùng bạn
Tri kỷ, người ơi... cảm cái tình! :11:
Tình....Anh bán chiếu ...
Ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh Ngã Bảy
sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra ....... chào.


Chừng nào tụ lại, nhớ hú tui với nhe 2 cha langdan :100:
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#7
Ðề: Tự bạch

Tình....Anh bán chiếu ...
Ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh Ngã Bảy
sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra ....... chào.


Chừng nào tụ lại, nhớ hú tui với nhe 2 cha langdan :100:
hehe, bác Thành chắc giờ này nhớ... "cô gái năm xưa" rùi :20:
 

Trunghai

Thành viên tích cực
#8
Ðề: Tự bạch

Hẹn buổi hàn huyên, đệ với huynh !
Giàu, nghèo, già, trẻ... vẫn không khinh
Nâng ly nghiêng ngã ta cùng bạn
Phóng bút say sưa bạn với mình
Quaidan ngu ngơ trò... xướng họa
Langvuon vờ vịt chuyện... linh tinh
Múa rìu mắt thợ, đâu hề biết?!
Tri kỷ, người ơi... cảm cái tình! :11:
Có bút hay không mà đòi phóng
Tà đầu mực hết cũng như không
Langvuon linh tinh vờ vịt chuyện
Quái đan xướng hoạ ... cũng chưa thông

Chia tay không có lời từ biệt rất có lỗi với bạn hiền, thông cảm cho trunghai hẹn ngày tái ngộ, trái đất tròn nhe quaidan .
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#9
Ðề: Tự bạch

Có bút hay không mà đòi phóng
Tà đầu mực hết cũng như không
Langvuon linh tinh vờ vịt chuyện
Quái đan xướng hoạ ... cũng chưa thông

Chia tay không có lời từ biệt rất có lỗi với bạn hiền, thông cảm cho trunghai hẹn ngày tái ngộ, trái đất tròn nhe quaidan .
Hi Trunghai,

"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ,
Vô duyên đối diện bất tương phùng"
......
"Tương phùng bằng hữu thiên bôi thiểu,
Mạc ngộ tri âm bát cú đa"

hehe, hổng nói nhiều, có ngứa tay rãnh chân thì quẳng lên đây vài bản Thư Pháp cho bà con coi đỡ ghiền :3:
 

Trunghai

Thành viên tích cực
#10
Ðề: Tự bạch

Hi Trunghai,

"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ,
Vô duyên đối diện bất tương phùng"
......
"Tương phùng bằng hữu thiên bôi thiểu,
Mạc ngộ tri âm bát cú đa"

hehe, hổng nói nhiều, có ngứa tay rãnh chân thì quẳng lên đây vài bản Thư Pháp cho bà con coi đỡ ghiền :3:








Quaidan... cú đa thì được chứ đừng có nói lái nhe ... "đá ... híc "

Đêm nay trời lại mưa !
Ánh trăng không hắt
Bóng song thưa
Một mình lẽ bóng - bên nghiêng mực
Hồn vẳng đi đâu - bút chẳng đưa

Đêm nay lại nhớ - một đêm mưa
Dáng người xa khuất - ánh trăng xưa
Phong thư người trã - đà phai nét
Hồn người còn khép - ở thư xưa

Lá thư xưa
Vương vấn chữ tình
Chưa kịp chợt mắt đã bình minh
Đưa tay
Vội xếp đôi tờ giấy
Bút chấm mực nghiêng
Viết chữ.... "TÌNH "
 
Chỉnh sửa cuối:

Trunghai

Thành viên tích cực
#12
Ðề: Tự bạch









quaidan... Cú đa thì được chứ đừng có nói lái nhe ... "đá ... Híc "

đêm nay trời lại mưa !
ánh trăng không hắt
bóng song thưa
một mình lẽ bóng - bên nghiên mực
hồn vẳng đi đâu - bút chẳng đưa

đêm nay lại nhớ - một đêm mưa
dáng người xa khuất - ánh trăng xưa
phong thư người trã - đà phai nét
hồn người còn khép - ở thư xưa

lá thư xưa
vương vấn chữ tình
chưa kịp chợt mắt đã bình minh
đưa tay
vội xếp đôi tờ giấy
bút chấm mực nghiên
viết chữ.... "tình "
:10::10::10:
 
#14
Ðề: Tự bạch

Đêm nay trời lại mưa!
Ánh trăng không hắt
Bóng song thưa
Một mình lẻ bóng - bên nghiên mực
Hồn vẳng đi đâu - bút chẳng đưa.

Đêm nay lại nhớ - một đêm mưa
Dáng người xa khuất - ánh trăng xưa
Phong thư người trả - đà phai nét
Hồn người còn khép - ở thư xưa.

Lá thư xưa
Vương vấn chữ tình
Chưa kịp chợp mắt đã bình minh
Đưa tay
Vội xếp đôi tờ giấy
Bút chấm mực nghiêng
Viết chữ.... "TÌNH "
Hi anh Trung Hải!

Rất cảm kích bài thơ của anh và bản thư pháp có hình con thuyền và bóng trăng sáng vằng vặc trên sông. Anh hãy post thêm hình và vài bài nữa cho mọi người cùng đọc và thưởng ngoạn nghe!
 

langvuon

khoai nướng
#15
Ðề: Tự bạch

Lá thư xưa
Vương vấn chữ tình
Chưa kịp chợt mắt đã bình minh
Đưa tay
Vội xếp đôi tờ giấy
Bút chấm mực nghiêng
Viết chữ.... "TÌNH "
Chữ tình viết vội giữa đêm mưa
Nét chữ chưa khô vết mực thừa
Sao thấy như mình ngây ngô thế?
Làm nhòe thêm nữa lá thư xưa

Thư vẫn đọc hoài ngỡ như chưa
Ngẩn ngơ em viết mấy câu thừa:
-“Anh thương! mai sẽ không gặp nữa,
Anh cũng đừng theo em đón đưa”

Bây giờ đọc lại lá thư xưa
Cứ tưởng là em mới như vừa
Xa mất trong chiều hoang vừa tím
Để hồn ta lặng trong gió mưa
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#16
Ðề: Tự bạch

Quaidan! nói anh hoangmau cho mình E-mail nhe , nhăn ảnh mail cho mình ... rũ đi đánh bài he he .
hieuhooang2005bh@yahoo.com
OK, sẽ nhắn bác Hoangmau, đánh bài nhớ chừa đường về nghen cha :100:
Chúc mừng bác và gia đình đã có được sự yên bình, êm ấm, vui vẻ tại quê hương thứ hai :41::41::41:

hehe,

Vương vấn thư xưa một chữ tình
Ánh trăng lẻ bóng hắt lung linh
Đêm mưa ai nhớ người tri kỷ?!
Rượu nhạt còn đây… bạn với mình
:3:

P/s: lâu lâu nhớ cho bà con thưởng thức vài bức thư pháp nhe
 

Trunghai

Thành viên tích cực
#17
Ðề: Tự bạch

OK, sẽ nhắn bác Hoangmau, đánh bài nhớ chừa đường về nghen cha :100:
Chúc mừng bác và gia đình đã có được sự yên bình, êm ấm, vui vẻ tại quê hương thứ hai :41::41::41:

hehe,

Vương vấn thư xưa một chữ tình
Ánh trăng lẻ bóng hắt lung linh
Đêm mưa ai nhớ người tri kỷ?!
Rượu nhạt còn đây… bạn với mình
:3:

P/s: lâu lâu nhớ cho bà con thưởng thức vài bức thư pháp nhe
Có gì vui quaidan ui! tối ngày nhà ai cũng đi "làm mọi" ( đi làm chứ không có tiền mà trả cho nhà băng ) cho cái nhà, cái xe, cái điện thoại, cái ti vi ... chứ có vui gì , ăn uống của mấy nhóc thì nhà nước "no" cả rùi , cả tiền học ...bảo hiểm y tế cũng vậy..... không nhậu nhẹt ...karaoke ,ra đường nói chuyện với MỸ nó nói mình nghe được hết .... nhưng không hiểu thôi, mình nói nó cũng vậy thôi ... thứ 7, CN ... giặt đồ dọn dẹp nhà ,...xong là ngủ hết chuyện hic! ăn chơi cho đả rồi đi nhe ...he he . nói vậy chứ chúc bạn ...mau lên đường ...qua cho khổ chơi hén ,
 

Trunghai

Thành viên tích cực
#18
Ðề: Tự bạch

Hi Trung Hải!
Cho Hoàng Mẫu? Đi "làm mọi" giống như đi du lịch đà lạt,quá trang thành dân tộc chụp hình có phải không? Nếu được như vậy thì sung sướng biết bao khakhakha
Ở đây rủ nhậu hát karaoke không chịu trốn đi Mỹ một mình làm chủ lò....than....thở
Hoàng mẫu nhắn trung hải ráng kiếm một mảnh đất đầu tư trồng so đũa trước đi nhé, ăn tết xong.Bác thành,thanhduy,quaidan,hoangmau,binhminh,hoàngthắng,1999,qua thả....
Riêng bình minh kiếm thêm cho chú một cái hồ...để chăn.....,
mèo mập nầy không vác cày nỏi đâu khakhakha
Ghi chú : không được.... nhá
email : hoangmau57@yahoo.com
Anh hoangmau! .... mới tới thì "Mỹ... việt kiều" thấy buồn còn đưa đi đây đó... bài bạc có bao giờ ăn mấy thằng Mẽo, nộp tiền cho nó xây Casino thêm đó mà , Còn trống so đũa thì bên này chịu chết có 1 một cây đủ trunghai ăn thôi he he....Noi Binhminh cảm ơn nhe, ráng quậy cho đục ... đi cũng chưa muộn mà
Gởi lời thăm đến tất cả anh em .

Mùa thu portland phía sau nhà mình, mình chụp cho các bác xem có đẹp không...

 

Trunghai

Thành viên tích cực
#19
Ðề: Tự bạch

Tôi đây không trẻ cũng chưa già
Gia đạo dám xin tỏ thật thà
Cặp nách hai con đà thấy mệt
Ôm eo một vợ khỏe ru hà ...
Gạo tiền cơm áo lo chưa được
Nợ nước tình nhà tính chẳng ra
Rong ruổi nữa đời thơ với thẫn
Thẹn thùng theo nắng gió phôi pha ...:105:
Tôi đây không trẻ chỉ xồn xồn
Ông bà chưa gọi ... nên chưa chôn
Con trẻ hai tay dăm bảy đứa
Chẳn lẻ .... mấy bà đì chẳng khôn
Cơm thì ba bữa .... bò ưa cỡi
Nước nợ (bia)... bạn hiền đành trốn luôn
Nữa đời thơ thẩn ... thân chẳng thở
Nữa đời còn lại ... chắc buồn khô .

Trunghai
Phương xa đất khách thơ làm bạn
Rượu nhạt năm canh ngỡ người tình


 
Chỉnh sửa cuối:

langvuon

khoai nướng
#20
Ðề: Tự bạch

Tôi đây không trẻ chỉ xồn xồn
Ông bà chưa gọi ... nên chưa chôn
Con trẻ hai tay dăm bảy đứa
Chẳn lẻ .... mấy bà đì chẳng khôn
Cơm thì ba bữa .... bò ưa cỡi
Nước nợ (bia)... bạn hiền đành trốn luôn
Nữa đời thơ thẩn ... thân chẳng thở
Nữa đời còn lại ... chắc buồn khô .
Họa bài thơ này hơi khó trong câu 7 đây:
Nữa đời thơ thẩn ... thân chẳng thở
:10: