Tạm biệt Bé Xinh !

#21
Ðề: Tạm biệt Bé Xinh !

Chúc Be Xinh có cuộc sống mới tốt đẹp , vui vẻ nha bạn
Thanks bạn hiền F1 he he ,,, nhớ ở nhà rãnh rãnh ngồi mài cây Mã nha ! để sắp tới có dịp cần xài đó :24::24::24::24::24:
 

Thành

Thích đủ thứ ...
#23
Ðề: Tạm biệt Bé Xinh !

Thanks bạn hiền F1 he he ,,, nhớ ở nhà rãnh rãnh ngồi mài cây Mã nha ! để sắp tới có dịp cần xài đó :24::24::24::24::24:
Đừng xúi dại đem đao, kiếm dô đây nhe ku :21: qua nhà máy pháo mượn đỡ vài viên về quăng luôn đê :24:
 
#24
Ðề: Tạm biệt Bé Xinh !

Chúc Bexinh thượng lộ bình an và sớm đoàn tụ cùng gia đình.

Sao vậy Bexinh, gặp chưa được bao lâu mà...lại chia tay rồi...:1::1::1:
Đâu có chia tay chị ? Em bay zìa trước đễ gia cố lại phòng ốc cho chắc chắn vi sợ nghe nói sắp tới San Jose có động đất :24::24::24::24: ha ha , nói nhỏ chị nghe thôi nha sao " Mông Ướt " hoài mà hỗng thấy động đất gì ráo ( hi hi đùa tí thôi chị nhé )

Hi chi Linda ,,, Bexinh chưa có chung tay thì làm sao chia tay được hả chị :24::24::24: chỉ là người bay trước người bay sau thôi chị Linda ui ,,, nhưng điều quan trọng là " Bãi Đáp " ... chưa biết có được " Đáp cùng 1 Bãi " hay không thì còn Hên Xui chị Linda ui :24::24::24:
Hoàn cảnh , không gian , thời gian ,,, đang thữ thách lòng Kiên nhẫn của BX đó chị ,,, :1: Diện F1 được ví như là 1 chiếc Đũa , thôi kệ BX ráng Kiên Nhẫn tìm cho được thêm 1 chiếc Đũa nữa thì Gắp mới được :24::24::24: vì minh là người VN mà phải dùng Đũa chứ , dùng Nĩa hỗng có quen chị ui :24::24::24::24::24:
 

funnyngo139

Thư ký nhà máy pháo! Ác Ôn...
#25
Ðề: Tạm biệt Bé Xinh !

Nghe sao sống lưng lạnh hết trơn :13::13::13::13::13::13:
Có người lạnh sống lưng rùi kìa nàng, gúm quá. Mài cây mã chi cho cực zạ, qua nhà máy pháo đi, Ngố BÁN RẺ cho vài viên hehee, kiếm tiền mua sữa cho con bú l001:21:
 

phanthingocanh

Thành viên tích cực
#26
Ðề: Tạm biệt Bé Xinh !

Çhúc BX thượng lộ bình an ,sum họp gia đình và được nhiều... nhiều...những gì em ước muốn :8::8::8:
 

funnyngo139

Thư ký nhà máy pháo! Ác Ôn...
#27
Ðề: Tạm biệt Bé Xinh !

:11::11::11:Thương tặng cô BEXI ca khúc này:
[FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/awntseG4pg[/FLASH]

Dù đi đến tận chân trời góc biển thì tình cảm của Bexinh dành cho các ACE dd XNC vẫn giữ mãi hôm nay và mai sau. Xin chân thành cám ơn những tình cảm mà bexinh đã dành cho dd XNC nói chung và vc Ngố nói riêng trong thời gian qua. Hy vọng 10 năm nữa vài chục năm nữa khi gặp lại thì tình cảm của gia đình XNC chúng ta vẫn như ngày nào.

Love you so much :11::11::11:
http://www.youtube.com/watch?v=YNlpxJO1Uiw
 
Chỉnh sửa cuối:
#28
Ðề: Tạm biệt Bé Xinh !

Thanks bạn hiền F1 he he ,,, nhớ ở nhà rãnh rãnh ngồi mài cây Mã nha ! để sắp tới có dịp cần xài đó :24::24::24::24::24:
Trời , nhìn XINH vậy mà dzữ quá chừng , đừng có kiu thungan vác Mã ra sân bay , rồi anh chàng nào đó thập thò , làm sao dám nói : Ra sân bay tiển em đi chưa bao giờ buồn thế :109::109::109:
 
#29
Ðề: Tạm biệt Bé Xinh !

:11::11::11:Thương tặng cô BEXI ca khúc này:
[FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/awntseG4pg[/FLASH]

Dù đi đến tận chân trời góc biển thì tình cảm của Bexinh dành cho các ACE dd XNC vẫn giữ mãi hôm nay và mai sau. Xin chân thành cám ơn những tình cảm mà bexinh đã dành cho dd XNC nói chung và vc Ngố nói riêng trong thời gian qua. Hy vọng 10 năm nữa vài chục năm nữa khi gặp lại thì tình cảm của gia đình XNC chúng ta vẫn như ngày nào.

Love you so much :11::11::11:
ngố ui tặng mà ko gữi kèm đường link ? máy của BX ko nghe được ngố ui :21::21::21::21::21:
 

ngochappy

Cựu Ban điều hành
#30
Ðề: Tạm biệt Bé Xinh !

Chào Bé Xinh,

Mới hôm nào còn ngồi bên nhau mà giờ đã chia tay rồi, buồn vui lẫn lộn. Nhớ ngày đi Long Xuyên thật là vui và nhiều kỷ niệm, rồi đến Cần Giờ, rồi đến những buổi sinh nhật của các bạn thân hữu, nhớ BX thật nhiều - người em vui vẻ, thẳng tính, đầy tình cảm nồng nàn với mọi người và mọi người cũng yêu mến với 2 tử Bé iu quen thuộc.

Chị cám ơn BX vì tất cả những gì em đã tạo những kỷ niệm đẹp cho mọi người và chúc em mọi sự tốt đẹp.

Thân mến,

Ngọc:1:+
 

Delena

Phó đoàn Nghệ Thuật 5
#31
Ðề: Tạm biệt Bé Xinh !

Tạm biệt bx:103:chúc bx nhiều sức khỏe và niềm tin trong cuộc sống, chúc những gì tốt đẹp nhất đến với bx,hẹn ngày gặp lại:103::103::103:
 

Thu Ngân

Thành viên mới
#32
Ðề: Tạm biệt Bé Xinh !

F1 đi ..... cứ an tâm , F1 ở lại ......cố gắng hoàn thành nhiệm vụ . Có Ác chỉ đạo nhà máy pháo hổ trợ mả lo gì .....hehehe
 

thanhnv

Thành viên tích cực
#33
Ðề: Tạm biệt Bé Xinh !

Diện F1 được ví như là 1 chiếc Đũa , thôi kệ BX ráng Kiên Nhẫn tìm cho được thêm 1 chiếc Đũa nữa thì Gắp mới được :24::24::24: vì minh là người VN mà phải dùng Đũa chứ , dùng Nĩa hỗng có quen chị ui :24::24::24::24::24:
Một cây (đũa) làm chẳng nên non
Hai cây chụm lại thấy thừa một cây :21::21::21:

Sorry, anh chỉ đùa chút thôi nhé bexinh.

Chúc bexinh mọi việc sắp tới được thuận lợi may mắn (chúc trễ quá không dám chúc chuyến bay bằng an nữa.Mắc công bexinh quay về VN retour lại)
 

Asm

Giám đốc nhà máy pháo
#34
Ðề: Tạm biệt Bé Xinh !

nói đũa mới nhớ, hôm nọ làm topic về cây đũa, Thầy đặt vấn đề là đũa khó dùng khi mất một cây, tớ phản pháo ngay " bẻ đôi cây đũa thì thành 1 đôi" hehe lại luyện Kungfu gắp ruồi típ hehehe:24::24::24: thầy cứng họng :2::2:
 
#35
Ðề: Tạm biệt Bé Xinh !

nói đũa mới nhớ, hôm nọ làm topic về cây đũa, Thầy đặt vấn đề là đũa khó dùng khi mất một cây, tớ phản pháo ngay " bẻ đôi cây đũa thì thành 1 đôi" hehe lại luyện Kungfu gắp ruồi típ hehehe:24::24::24: thầy cứng họng :2::2:
giám đốc ui ! ai chẳng biết bẽ đôi nhưng bẽ đôi thì nó đương nhiên NGẮN hơn đôi bình thường , không thich , BX thich cái gì cũng phải DÀI :24::24::24::24::24:
 

Lily

Cựu Ban điều hành
#37
Ðề: Tạm biệt Bé Xinh !

Chúc Be xinh thượng máy bay bình an nghen. Chúc bạn cùng chú zai yêu của bạn gặp mọi điều may mắn và như ý trên vùng đất nhiều cơ hội này nhé ! :113::113::113:
 

ngochappy

Cựu Ban điều hành
#38
Ðề: Tạm biệt Bé Xinh !

Xin mời các bạn xem những hình ảnh ghi lại buổi chiều mùa thu 05/10/2011 chia tay Bé Xinh xinh đẹp.





















Smile Dang và Ngố


Chị Lydao


Bạn Tuandoan








Bé trai chị Ly và bạn Tuandoan






Bé Xinh và Thungan


Smile Dang- Ngố- Bé Xinh- Tuandoan
 

onenainainai

Cựu Ban điều hành
#39
Ðề: Tạm biệt Bé Xinh !

Chúc nhỏ có một chuyến bay bình an. Tới nơi nhớ đánh dây thép về cho hay nghe nhỏ!!HiHi:21::21:
 
#40
Ðề: Tạm biệt Bé Xinh !

Tệ thật , mắt già kém cõi lèm nhèm thấy tay kéo vali, lại tưởng bexinh lận theo cây Mã lên máy bay ,hú hồn .