Tạm biệt Quaidan cùng Lily

langvuon

khoai nướng
#21
Ðề: Tạm biệt Quaidan cùng Lily

Khi trước đã hẹn sẽ có một ngày Lang đến nhà Quaidan cùng cưa hết thùng ken để tâm sự chuyện đời, nhưng tới giờ cả nhà Quaidan bay sang Mỹ rồi vẫn chưa có dịp đôi ẩm. Hẹn sau này gặp lại, nếu không đủ sức cưa đôi hết thùng nữa thì cưa 5 cưa 6 cho đông vui.
Bây giờ chỉ còn biết ngâm thơ Hàn Mặc Tử vậy
Người đi một nửa thùng đi mất
Một nửa thùng kia vẫn đợi chờ
 

ngochappy

Cựu Ban điều hành
#22
Ðề: Tạm biệt Quaidan cùng Lily

ngọchappy sẽ post lên những tấm hình về buổi tối cuối cùng của anh chị quaidan tại sân bay Tân Sơn Nhất để các bạn cùng xem, vì bây giờ net bị trục trặc không post được, thành thật xin lỗi.

Thân mến,

ngọc:1:+[/QUOTE]

Xin gởi đến các anh chị em những tấm hình ngày hôm qua tại sân bay.







Gia đình anh chị sau khi làm thủ tục cân đo, xét hành lý xong và trở ra ngoài với mọi người.



Từ trái qua : BìnhMinh - Hoàng Mẫu - Anh chị Quaidan
Ngọchappy - Thaomy - Trang Dung - chị Hoàng Mẫu













 

Thu Ngân

Thành viên mới
#23
Ðề: Tạm biệt Quaidan cùng Lily

Em chúc ac doan tụ gd vui ve , cảm ơn những lời tư vấn nhiệt tình của chị . Xnc rất cần ac di trước chỉ dẫn những người di sau , mong gặp lại ac những lần off sau
 

thanhnv

Thành viên tích cực
#24
Ðề: Tạm biệt Quaidan cùng Lily

Nụ cười thật tươi của những người chuẩn bị vác cày, hehe.


Tồng chí binhminh vợ: Anh khai thành thật đi. Anh còn nuôi giấu bao nhiêu cán bộ trong nhà? Bia rượu, thịt thà, mồi dự trữ còn bao nhiêu phải khai rõ, giao nộp hết.

Hoangmau: (cười cầu tài) Dạ dạ, không có ai hết. Chỉ có 2 thằng bị dí quá núp sau nhà nhờ em lo cơm nước thôi, ngoài ra em xin khai thật là không có ai hết.



Tồng chí binhminh chồng: Vậy là tội trạng rành rành, không thể chối cải. Yêu cầu anh ký vô bản khẩu cung.

Không biết bác hoangmau run run thế quái nào, bản khẩu cung không ký lại ký vô menu mới chết bỏ mợ :21::21::21: Trông mặt mày bộ dạng thảm nảo quá. Có tồng chí binhminh vợ ngồi giám sát luôn. Thôi phen này chắc bà xã hoangmau mang bia Ken với mồi vô thăm nuôi chồng rồi. Vợ chồng binhminh là ÁC có tiếng.


[/QUOTE]
Tồng chí binhminh chồng dẫn độ tội phạm hoangmau ngoài sân bay nên nhìn mặt ngầu quá. Thôi có gì châm chước cho bác ấy lần đầu nhe binhminh.
 

whitecat

Thành viên tích cực
#25
Ðề: Tạm biệt Quaidan cùng Lily

Thân chúc gia đình anh Quaidan & chị Lily thượng lộ bình an.Sớm ổn định & gặp nhiều may mắn trong những ngày sắp tới.

Nhìn hình anh chị chụp ở sân bay nhớ saigon & những lần off quá :20:.
 

Asm

Giám đốc nhà máy pháo
#26
buồn quá, bớt đi 1 tay phá mồi:24::24::24: , @langvuon thôi để em thay mặt quaidan cho anh:1::1::1::1:, giờ quaidan chắc đang jet lag (thay đổi múi giờ, say máy bay ...)nên chưa nhảy lên hí hí òi :21::21::21::21:
 

Asm

Giám đốc nhà máy pháo
#27
Ðề: Tạm biệt Quaidan cùng Lily



thấp thoáng thấy màu xanh yêu dấu , đang nhủ thầm trong bụng các bác này máu quá , nhìn kỹ ai dzè sprite:20::20::20::20::20:
 

langvuon

khoai nướng
#28
Ðề: Tạm biệt Quaidan cùng Lily

thấp thoáng thấy màu xanh yêu dấu , đang nhủ thầm trong bụng các bác này máu quá , nhìn kỹ ai dzè sprite:20::20::20::20::20:
Nhìn mặt nào cũng đơ đơ thì biết, chưng 7up chỉ để trá hình :16:
-------------------------

Hôm nay về nhà rồi nhưng sao chưa nghe tin, hay đang phi vài lèo ôm chăn hay là mền.
Xem xong trang hình này, nên thơ ngang vài dòng.. cho vui



Chiều về trên sân bay
Ngày buồn cho ba tay
Sau chia ly lần này
Ta chung ly ngày nào?

Sài gòn đêm vơi sao
Mười giờ nghe xôn xao
Lily đang thì thào
Anh ơi sang giờ đi

Tình buồn qua đôi mi
Cười cười không ra chi
Khuôn trai sao lầm lì
Như chia tay tình đầu

Buồn buồn như Hoangmau
Vừa đùa đôi ba câu
Anh em vui vài chầu
Sao hôm nay mần thinh

Còn chàng trai Bình Minh
Nhìn hôm nay rầu kinh
Dăm hôm bay thình lình
Không thông tin gì trơn
 

nguyetts

Thành viên tích cực
#29
Ðề: Tạm biệt Quaidan cùng Lily

Quán Đãi , Anh chị Nguyệt tạm biệt VC em , mới gặp lần đầu mà cũng là lần cuối tại VN .Chúc VC em hạnh phúc va may mắn trên quê hương thứ 2 .Chị hy vọng trái dất tròn một ngày gần đây anh chị sẽ gặp lại VC em , Thân mến .
 

ngochappy

Cựu Ban điều hành
#30
Ðề: Tạm biệt Quaidan cùng Lily

Nụ cười thật tươi của những người chuẩn bị vác cày, hehe.

Xin chào anh thanhnv,

Xin cám ơn anh về những lởi chú thích vô cùng dzí dzỏm của anh mà ngọchappy nghĩ rằng ai đọc cũng cười cả.

Vâng, châm chước lần đầu, nhưng xin anh yên chí vì trưa thứ tư ngày 02/03/2011 sắp tới đây, anh Hoàng Mẫu cũng sẽ bị dẫn độ về Mỹ thôi. Anh hãy chờ xem anh ấy như thế nào nhé!

Thân mến,

ngọc:1:+
 

philboy1952

Cựu Ban điều hành
#31
Ðề: Tạm biệt Quaidan cùng Lily

Trời tháng 2 vẫn còn Tuyết tại Seattle hôm 25 tháng 2 ,Hoangmau sẽ được Tuyết chào đón nồng nhiệt và biết được cái lạnh của nước Mỹ là thế nào?Nhìn hình Hoangmau đưa quaidan ra phi trường mà còn mặc áo gió ,các ACE nếu phải đi đến vùng phía Bắc của nước Mỹ ,Tuyết dầy cả thước ,che phủ cả chiếc xe mình đã đậu ngoài đường .
Những Tiễu bang phía Nam của nước Mỹ ,ngoại trừ duy nhất là Florida là không có Tuyết ,nhưng cái lạnh có khi làm trái cây như Cam,Qúit,các loại trái cây nhiệt đới hư hỏng làm thiệt hại hằng trăm triệu .....
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#33
Ðề: Tạm biệt Quaidan cùng Lily

Chào ACE, Quaidan/Lily & gia đình đã tới quê hương thứ hai an bình :101: Xin cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của mọi người :11: Hiện đang rất bận bịu nhiều công việc nên không nói nhiều được, hẹn các bạn ngày mai nhé :1:

Chia tay ở TSN


quá cảnh tại Nhật

và gặp gia đình tại Mỹ
 

heaven

Cựu Ban điều hành
#34
Ðề: Tạm biệt Quaidan cùng Lily

chúc mừng anh chị Quai Đan & Lily đã đến miền đất hứa, hy vọng anh chị sẽ gặp nhiều may mắn và thành đạt :41::41::41:
 

Asm

Giám đốc nhà máy pháo
#35
Ðề: Tạm biệt Quaidan cùng Lily

hờ hờ , thành việt kiều và không được xức dầu xanh thường xuyên òi :24::24::24::24:
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#36
Ðề: Tạm biệt Quaidan cùng Lily

Hi các bác, xin lỗi rất nhiều vì im hơi lặng tiếng từ hôm tới US đến nay :109: mất liên lạc hết 4 ngày vì bị bảo oanh tạc, cả vùng bị hư internet :102: mới có lại tức thì, thiệt là sốt ruột quá đi :20: Bi giờ quaidan đi ăn cơm, hẹn chút xíu nữa 888 cùng mọi người nhé :101:
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#37
Ðề: Tạm biệt Quaidan cùng Lily

hè hè quaidan!
mấy ngày nay anh rất mong thông tin của em.nhưng không sao anh đi rất thuận lợi,có điều hôm anh qua cửa hải quan quên tháo đồng hồ bỏ lên khay, khi qua cổng máy rà cứ kêu, gặp phải anh, cái gì cũng mở ra xem bảo, giơ tay lên rà qua rà lại lột đồng hồ ra (anh nghe không rỏ giơ tay lên lột đồ ra) khà khà khà nguy hiểm quá lột tại chổ chắc toi mất hi hi.
hehe, tội lỗi quá, tại em :102: cái này nên nhắc pà con đi sau cứ lột hết đồ ra (đồng hồ, viết, nữ trang,...), noí chung cái nào có dính đến kim loại là cởi ra bỏ vô khay cho chạy qua maý nhưng nhớ theo sát khay đồ, coi chừng bị lạc mất :10: khi mình đi qua sẽ không sẽ không bị báo động, khỏi phải bị bắt cởi giày cởi vớ ra, mắc công lắm :1: nhà mình chơi chiêu này qua các trạm kiểm soát ngọt sớt hè :113:
 

phanthingocanh

Thành viên tích cực
#38
Ðề: Tạm biệt Quaidan cùng Lily

hehe, tội lỗi quá, tại em :102: cái này nên nhắc pà con đi sau cứ lột hết đồ ra (đồng hồ, viết, nữ trang,...), noí chung cái nào có dính đến kim loại là cởi ra bỏ vô khay cho chạy qua maý nhưng nhớ theo sát khay đồ, coi chừng bị lạc mất :10: khi mình đi qua sẽ không sẽ không bị báo động, khỏi phải bị bắt cởi giày cởi vớ ra, mắc công lắm :1: nhà mình chơi chiêu này qua các trạm kiểm soát ngọt sớt hè :113:
Vậy khi mình đi đem †heo nồi niu s0ong chảo ....được hem ,Çó gì qua đó ßán phở ,hủ †iếu,ßún ßò....ACE nào ßiết †rả lời nhé N.A Thanks
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#39
Ðề: Tạm biệt Quaidan cùng Lily

Vậy khi mình đi đem †heo nồi niu s0ong chảo ....được hem ,Çó gì qua đó ßán phở ,hủ †iếu,ßún ßò....ACE nào ßiết †rả lời nhé N.A Thanks
hehe, chị Phanthingocanh đừng lo, đem được tất tần tật (miễn không phải hàng cấm) :109: Lily đem theo 2 thùng đồ dùng nhà bếp lận mà hổng có ai hỏi thăm gì đâu :113: họ chỉ hỏi "có cái gì dễ vỡ không?", để họ dán tem lưu ý mấy tay vận chuyển hành lý của các hãng máy bay thôi à :101:
 

Lily

Cựu Ban điều hành
#40
Ðề: Tạm biệt Quaidan cùng Lily

Xin chào ACE.
Rất cám ơn sự quan tâm của mọi người đối với gia đình Quaidan - Lily. Hổm rày Lily lu bu với việc chuẩn bị cho chuyến bay, rồi lại lu bu lo làm quen với sinh hoạt ở gia đình bên này, với việc thay đổi múi giờ, với thời tiết nữa, và còn chăm cho hai nhóc tì của tụi này bị mệt do chưa quen với khí hậu mới..., dzậy nên bi giờ mới bò... lên cái computer. Xin ACE "thông cỏm" cho nhé. Mong có dịp sẽ gặp tất cả ACE.
Một lần nữa Thank you so much!!!
Thân ái.