Với biển!

#21
Ðề: Với biển!

Chỉ tamtuong, Duc-tran, ziz thôi mà thấy đã rộn rã rồi, bây giờ tay kiuvii vô nửa. Tứ kiệt tranh Hoa, sợ mấy tay này quá... l001l001l001l001
Đại ca Le_bac lại ví von rồi, làm em "méc cỡ" quá, "hoa" đâu mà "tranh" chứ, đùa vui thôi mà Anh Cả :p

@tamtuong: Mấy huynh làm Kiuvii hoảng quá, xách dép chạy mất tiêu roài! :24: :24:
 

DucTran

Thành viên mới
#22
Ðề: Với biển!

Đại ca Le_bac lại ví von rồi, làm em "méc cỡ" quá, "hoa" đâu mà "tranh" chứ, đùa vui thôi mà Anh Cả :p
TM ơi, nếu hiểu trả lời của TM thì tôi thấy TM (BNg) là "hoa mắc cỡ" ... e lệ ... huyền ghê nghe. Ước gì ... ???
Thân mến,
 
#23
Ðề: Với biển!

TM ơi, nếu hiểu trả lời của TM thì tôi thấy TM (BNg) là "hoa mắc cỡ" ... e lệ ... huyền ghê nghe. Ước gì ... ???
Thân mến,
Trời , Duc Tran tính làm Quân Vương sao nè ? Khi Vua kéo quân về (Sg để lên Máy Bay) , tình cờ gặp giai nhân . Gặp Hoa mắc cỡ thì .....còn gì bàn tay ....qua HQ Mẽo không lăn tay được thì rắc rối lắm nha .:p:p:p
 

DucTran

Thành viên mới
#24
Ðề: Với biển!

vuthangsi _ Bửa nay đã có tặng bài thơ ,bài hát nào VỚI BIỂN chưa ,bác DUCTRAN
Cám ơn các Bác và "chị Thắng" đã khích lệ tinh thần " thì thầm " VỚI BIỂN, để đáp lại tấm thịnh tình của quý vị tôi cũng "liều" một phen VỚI BIỂN vì dạo nầy cứ lơ lửng mất ngủ hoài và thời gian không còn nhiều:

" Đêm năm canh ta ngủ có canh đầu,
Còn lại bốn canh ... ta sầu ... ta ngủ tiếp" .

THAY LỜI MUỐN NÓI _ trân trọng kính mời các Bác cùng "chị Thắng" và VỚI BIỂN ghé thăm.

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=hFaveTaX68

Nếu có yêu tôi
Sáng tác: Trần Duy Đức - Lời: Ngô Tịnh Yên

Có tốt với tôi thì tốt với tôi bây giờ
Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa người
Đừng đợi ngày mai đến khi tôi phải ra đi
Ôi muộn làm sao nói lời tạ ơn.

Nếu có bao dung thì hãy bao dung bây giờ
Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa đời
Đừng đợi ngày mai biết đâu tôi nằm im hơi
Tôi chẳng làm sao tạ lỗi cùng người.

Rộn ràng một nỗi đau
Nghẹn ngào một nỗi vui
Dịu dàng một nỗi đau
Ngậm ngùi một nỗi vui !!!

Có nhớ thương tôi, thì đến với tôi bây giờ
Đừng đợi ngày mai lúc mắt tôi khép lại
Đừng đợi ngày mai có khi tôi đành xuôi tay
Trôi dạt về đâu chốn nào tựa nương.

Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ
Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi qua đời
Đừng đợi ngày mai đến khi tôi thành mây khói
Cát bụi làm sao mà biết mỉm cười.

Rộn ràng một nỗi đau
Nghẹn ngào một nỗi vui
Dịu dàng một nỗi đau
Ngậm ngùi một nỗi vui !!!
---------o0o--------
 

tuandoan

8 Đoàn !
#25
Ðề: Với biển!

Ước gì ... ???
Thân mến,
Uớc gì... Hoa méc cở ơ đây giờ đây giờ này... Phải dị hem Bác Đức. Mà ước để làm gì Bác ui... vì không khéo Huynh đệ thương tàn đó Bác à. Trước khi lên đường nếu Bác còn thấy vấn vương hay tiếc nuối đều gì đó thì Bác làm 1 chuyến vô Sì gòn cũng chưa muộn mừ ......
 

DucTran

Thành viên mới
#26
Ðề: Với biển!

Uớc gì... Hoa méc cở ơ đây giờ đây giờ này... Phải dị hem Bác Đức. Mà ước để làm gì Bác ui... vì không khéo Huynh đệ thương tàn đó Bác à. Trước khi lên đường nếu Bác còn thấy vấn vương hay tiếc nuối đều gì đó thì Bác làm 1 chuyến vô Sì gòn cũng chưa muộn mừ ......
Chỉ là MƠ QUA thôi bạn TĐ ơi !!! ...
SG đi dễ khó zìa ... em sợ lắm.

"Bác Tám nói với TuấnĐoàn,
Việt Nam chỉ có Sài Gòng là vui."

Thân,
 
#27
Ðề: Với biển!

TM ơi, nếu hiểu trả lời của TM thì tôi thấy TM là "hoa mắc cỡ" ... e lệ ... huyền ghê nghe.
Trời, Duc Tran tính làm Quân Vương sao nè? Khi Vua kéo quân về (Sg để lên Máy Bay), tình cờ gặp giai nhân. Gặp Hoa mắc cỡ thì... còn gì bàn tay.... qua HQ Mẽo không lăn tay được thì rắc rối lắm nha:p:p:p
Anh Le_bac nói đúng đó anh Duc Tran, hoa Mắc Cỡ (hoa Trinh Nữ) tuy e lệ… huyền như anh nói nhưng có nhiều gai lắm, không khéo là rất dễ bị cào xước! Còn nhớ hồi nhỏ mỗi lần gặp những bụi hoa này TM thường thích ngồi nghịch để nhìn xem những tán lá e lệ khép lại và rũ xuống, thích hái những chùm hoa nho nhỏ tim tím và không ít lần cũng bị cào xước tay. TM có đọc câu chuyện về sự tích của loài hoa này, nhiều ý nghĩa nhân văn nhưng rất buồn, sẽ post vào mục “Nghệ Thuật Sống” cho mọi người cùng đọc!

http://xuatnhapcanh.com/forum/showthread.php?t=16426

Giống như con người, các loài hoa thường mang trong mình một câu chuyện, một thân phận và là thông điệp để chuyển tải cách nhìn của chúng ta về cuộc sống, về thân phận con người… Câu chuyện của anh Le_bac về loài hoa này trong bài “Hoa Trinh Nữ” thì dễ thương quá, có hậu quá, không có gì để phải bàn tán nữa. Mời mọi người cùng nghe cho weekend vui nhé!

@tuandoan: Tám Đòn muốn ăn đòn hay sao mà xúi dại zậy? Xúi anh Duc Tran vào Sì gòn để làm giề hả? Hehe, tỷ nhường đó, đệ có giỏi thì ra mà nghênh tiếp ảnh đi! :24: :24: :24:

[FLASH]http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMC8xMC8wMy85LzUvInagaMEOTVkNTA1N2ZjODYxZTmUsICyOTFjNmUzOGM0ZDM1OTRjMTYdUngWeBXAzfEhvInagaMEYSBUmUsICmldUngaCBO4WeBdUngvInagaMEfE5oxrAgUXXhdUng7NdUngaHx8Mg[/FLASH]
 
Chỉnh sửa cuối:
#28
Ðề: Với biển!

Anh Le_bac nói đúng đó anh Duc Tran, hoa Mắc Cỡ (hoa Trinh Nữ) tuy e lệ… huyền như anh nói nhưng có nhiều gai lắm, không khéo là rất dễ bị cào xước! Còn nhớ hồi nhỏ mỗi lần gặp những bụi hoa này TM thường thích ngồi nghịch để nhìn xem những tán lá e lệ khép lại và rũ xuống, thích hái những chùm hoa nho nhỏ tim tím và không ít lần cũng bị cào xước tay. TM có đọc câu chuyện về sự tích của loài hoa này, nhiều ý nghĩa nhân văn nhưng rất buồn, sẽ post vào mục “Nghệ Thuật Sống” cho mọi người cùng đọc! Giống như con người, các loài hoa thường mang trong mình một câu chuyện, một thân phận và là thông điệp để chuyển tải cách nhìn của chúng ta về cuộc sống, về thân phận con người… Câu chuyện của anh Le_bac về loài hoa này trong bài “Hoa Trinh Nữ” thì dễ thương quá, có hậu quá, không có gì để phải bàn tán nữa. Mời mọi người cùng nghe cho weekend vui nhé!
Hoa Mắc Cỡ đã đẹp , Hoa Trinh Nử cũa Trần thiện Thanh lại càng đẹp hơn . Cũng có một loài hoa mang tên là Mắc Cỡ nhưng không đẹp chút nào , mà đã chạm vào hay đã trải qua như những người lính thì đó là một ấn tượng hải hùng .Bởi nó không cào xước nhẹ nhàng , chảy tí máu .Mà nó cào một đường dài và nhửng gai cũa nó bám vào da thịt mình , phải thật nhẹ nhàng và nhẹ nhàng cào xuôi theo cho nó rụng xuống , tay chân trầy trụa hết . Quần áo kaki cũng chào thua .Xin thưa rằng đó là hoa Mắc cỡ Tây .Những cánh rừng thưa , những Trãng cỏ trống ở miền Đông Nam Bộ ,trời tháng giêng , hai mà đi vào đó là biết liền hà .l001l001l001l001
Hoa Trinh Nử cũa Trần thiện Thanh ,còn chúng tôi gọi đây là : Hoa Trinh Nử cũa France
 

Trunghai

Thành viên tích cực
#30
Ðề: Với biển!

Lâu quá không ... thơ thẩn ... langvuon cũng khỏe chứ ..

Nhớ Nha Trang những đêm dầm sương phố
Con đường dài hun hút những hàng cây
Quán nữa khuya níu chân bước như say
Con phố vắng ru hồn ai thi vị

Nhớ nha trang những đêm đời không vội
Nhẹ bước chân dừng lại quán bên đường
Nghe tiếng biển ngàn đời hát du dương
Lời của gió mây ngàn hoà với sóng

Nhớ Nha trang những đêm dài quên ngủ
Say cùng trời, quên cả đất lẫn ngày mai
Quên cả ta , quên một giấc mộng đã dài
Sau cơn say... biết ngày mai ... đời lại vội

trunghai