Ðề: xin được nhờ bác vha giúp đỡ!
- Cháu là một người thiếu lập trường, thiếu tự tin. Dễ bị người khác làm ảnh hưởng. Đầu óc phán xét sự việc cháu còn yếu kém, vì vậy những nghề như "Sáng cắp ô đi, chiều sách ô về" thì sẽ thích hợp với cháu hơn.
cám ơn bác đã cho cháu nhận xét và lời khuyên của bác. sau khi đọc lời khuyên của bác cháu đã suy nghĩ rất nhiều để tìm ra nguyên nhân và cuốig cùng cháu nghĩ rằng do sau nhiều lần có những quyết định cháu tưởng chừng như là chắc chắn nhưng rồi lại thất bại và kiến thức non nớt và yếu kém của minh, hiện tại cháu đang đoc cuốn sách '' tôi tài giỏi bạn cũng thể'' để học hỏi và cùng với sự cố gắng hiện tại của cháu cháu tin là mình sẽ trở thành một con người tự tin hơn và có được lập trương và sự suy xét mạnh mẽ và đúng đắn hơn. cháu thích những công việc về văn phòng như nhân viên xuất nhập khẩu hay nhân viên ngân hàng... vì cháu nghĩ những công việc như vậy phù hợp với sở thích cũng như tính cách của cháu hơn.
hiện vừa điền form để thi permit bằng lái xe nhưng có những chỗ cháu không rõ lắm mong chú giải thích dùm ạ:
*
http://www.dmv.ny.gov/forms/mv44.pdf
+ do you certify that you comply with federal requirements set forth in 49 cfr part 319 and have a valid medical examiner's certificate? yes or no
if yes, you must preset your medical certificate to prove you meet this standard
if no, WILL YOU COMMERCIAL DRIVING BE LIMITED TO MUNICIPAL AND/ OR SCHOOL OPERATIONS ONLY
+ if you are not registered to vote here you live now, would you like to apply to register, or if you are changing your address, would you like the board of elections to be notified.
no, i decline to register/already registered/ i do not want to notify the board of elections of my chancomplete voter registration application sectionge of address
+ từ suffix trong form có nghĩ là gì vậy ạ?
+ phần i'm applying for (cháu điền đơn để thi permit thì có cần check thêm vào ô ID card không ạ?
***và còn một chuyện nữa là việc đăng kí học occ của con bây giờ vẫn chưa được, vì đã lên đó một lần không được nên không ai chụi chở con đi nữa, con còn bị chị con chửu cho một trận vì những người mà gia đình con quen biết ở đây đều khăng khăng là phải ở đây một năm mới được giảm học phí, nên con đang tự học permit để đi thi và cố tự điền cái đơn này để thi lấy được cái băng lái xe có thể tự đến trường, vì vốn tiếng anh của con chưa tốt nên con đang phải học cách nói làm sao cho những người trong trường hiểu được ý của mình, vì vậy con có thể hỏi bác những điều con thắc mắc được khô ng ạ (chắc là cũng nhiều lắm). jhjhj đấu tranh cho tương lai. bài này con viết dài dòng mong bác vha đừng la con. cám ơn bác đã dành thời gian để đọc bài của con.