Chào các cô chú trên XNC, xin cô chú trên XNC giúp đỡ cũng như tư vấn cho cháu.
Cháu qua Mỹ mới chỉ có 14 ngày thôi, nhưng cháu cảm thấy nó dài như 14 năm vậy. Bố mẹ cháu đều 55t hết rồi, bố cháu lại bị bệnh không thể làm nặng được, hiện nay gia đình cháu sống cùng với ông bà nội và cô chú cháu. Thế nhưng sau 4 ngày qua Mỹ thì bố cháu quyết định trở về VN. Tất cả chỉ vì công việc và ngôn ngữ. Nó làm cho người già ngày càng già thêm. Cái công việc làm tại nhà hàng mà khi cô cháu dẫn bố mẹ cháu đi xin việc thì càng làm cho bố cháu sợ hơn. Thật vậy khi cháu quan sát những nhân viên đó thì cháu có cảm giác một người 20t sức khoẻ thanh niên như cháu đây còn có thể trụ vững với 12 tiếng/ngày chứ ko thể nào mà đối với người già như thế được.Cái khủng hoảng kinh tế đã kéo theo những cái suy nghĩ mà nó làm cho cha mẹ chúng ta già hơn khi quyết định ra đi. Thế nhưng bây giờ nếu bố mẹ cháu quyết định quay về thì sẽ mang theo 1 món nợ lớn. Nếu ở VN làm đủ sống thì được chứ làm sao có thể trả nổi số tiền ấy. Xin các cô chú giúp đỡ và tư vấn cho cháu để cháu và em gái cháu vẫn có thể theo đuổi được ước mơ của mình. Cháu đang ở Sandiego thế nhưng tiền thuê apartment cao quá, gia đình cháu định qua Texas hoặc lên Los angeles sống thì có được k?
Thực sự ngay lúc này tâm trí cháu k thể nào suy nghĩ đến chuyện học hành. Thân
Cháu qua Mỹ mới chỉ có 14 ngày thôi, nhưng cháu cảm thấy nó dài như 14 năm vậy. Bố mẹ cháu đều 55t hết rồi, bố cháu lại bị bệnh không thể làm nặng được, hiện nay gia đình cháu sống cùng với ông bà nội và cô chú cháu. Thế nhưng sau 4 ngày qua Mỹ thì bố cháu quyết định trở về VN. Tất cả chỉ vì công việc và ngôn ngữ. Nó làm cho người già ngày càng già thêm. Cái công việc làm tại nhà hàng mà khi cô cháu dẫn bố mẹ cháu đi xin việc thì càng làm cho bố cháu sợ hơn. Thật vậy khi cháu quan sát những nhân viên đó thì cháu có cảm giác một người 20t sức khoẻ thanh niên như cháu đây còn có thể trụ vững với 12 tiếng/ngày chứ ko thể nào mà đối với người già như thế được.Cái khủng hoảng kinh tế đã kéo theo những cái suy nghĩ mà nó làm cho cha mẹ chúng ta già hơn khi quyết định ra đi. Thế nhưng bây giờ nếu bố mẹ cháu quyết định quay về thì sẽ mang theo 1 món nợ lớn. Nếu ở VN làm đủ sống thì được chứ làm sao có thể trả nổi số tiền ấy. Xin các cô chú giúp đỡ và tư vấn cho cháu để cháu và em gái cháu vẫn có thể theo đuổi được ước mơ của mình. Cháu đang ở Sandiego thế nhưng tiền thuê apartment cao quá, gia đình cháu định qua Texas hoặc lên Los angeles sống thì có được k?
Thực sự ngay lúc này tâm trí cháu k thể nào suy nghĩ đến chuyện học hành. Thân