Xin mọi người tư vấn giúp đỡ

roseknight

Thành viên tích cực
#1
Chào các cô chú trên XNC, xin cô chú trên XNC giúp đỡ cũng như tư vấn cho cháu.
Cháu qua Mỹ mới chỉ có 14 ngày thôi, nhưng cháu cảm thấy nó dài như 14 năm vậy. Bố mẹ cháu đều 55t hết rồi, bố cháu lại bị bệnh không thể làm nặng được, hiện nay gia đình cháu sống cùng với ông bà nội và cô chú cháu. Thế nhưng sau 4 ngày qua Mỹ thì bố cháu quyết định trở về VN. Tất cả chỉ vì công việc và ngôn ngữ. Nó làm cho người già ngày càng già thêm. Cái công việc làm tại nhà hàng mà khi cô cháu dẫn bố mẹ cháu đi xin việc thì càng làm cho bố cháu sợ hơn. Thật vậy khi cháu quan sát những nhân viên đó thì cháu có cảm giác một người 20t sức khoẻ thanh niên như cháu đây còn có thể trụ vững với 12 tiếng/ngày chứ ko thể nào mà đối với người già như thế được.Cái khủng hoảng kinh tế đã kéo theo những cái suy nghĩ mà nó làm cho cha mẹ chúng ta già hơn khi quyết định ra đi. Thế nhưng bây giờ nếu bố mẹ cháu quyết định quay về thì sẽ mang theo 1 món nợ lớn. Nếu ở VN làm đủ sống thì được chứ làm sao có thể trả nổi số tiền ấy. Xin các cô chú giúp đỡ và tư vấn cho cháu để cháu và em gái cháu vẫn có thể theo đuổi được ước mơ của mình. Cháu đang ở Sandiego thế nhưng tiền thuê apartment cao quá, gia đình cháu định qua Texas hoặc lên Los angeles sống thì có được k?
Thực sự ngay lúc này tâm trí cháu k thể nào suy nghĩ đến chuyện học hành. Thân
 

dohoaibao

Thành viên tích cực
#2
Ðề: Xin mọi người tư vấn giúp đỡ

Với hoàn cảnh như vậy, gia đình cháu phải ở gần bên người thân rồi từ từ tìm cách đừng hấp tấp vội vàng nhé.
 

revitgoog

Thành viên tích cực
#3
Ðề: Xin mọi người tư vấn giúp đỡ

Chào các cô chú trên XNC, xin cô chú trên XNC giúp đỡ cũng như tư vấn cho cháu.
Cháu qua Mỹ mới chỉ có 14 ngày thôi, nhưng cháu cảm thấy nó dài như 14 năm vậy. Bố mẹ cháu đều 55t hết rồi, bố cháu lại bị bệnh không thể làm nặng được, hiện nay gia đình cháu sống cùng với ông bà nội và cô chú cháu. Thế nhưng sau 4 ngày qua Mỹ thì bố cháu quyết định trở về VN. Tất cả chỉ vì công việc và ngôn ngữ. Nó làm cho người già ngày càng già thêm. Cái công việc làm tại nhà hàng mà khi cô cháu dẫn bố mẹ cháu đi xin việc thì càng làm cho bố cháu sợ hơn. Thật vậy khi cháu quan sát những nhân viên đó thì cháu có cảm giác một người 20t sức khoẻ thanh niên như cháu đây còn có thể trụ vững với 12 tiếng/ngày chứ ko thể nào mà đối với người già như thế được.Cái khủng hoảng kinh tế đã kéo theo những cái suy nghĩ mà nó làm cho cha mẹ chúng ta già hơn khi quyết định ra đi. Thế nhưng bây giờ nếu bố mẹ cháu quyết định quay về thì sẽ mang theo 1 món nợ lớn. Nếu ở VN làm đủ sống thì được chứ làm sao có thể trả nổi số tiền ấy. Xin các cô chú giúp đỡ và tư vấn cho cháu để cháu và em gái cháu vẫn có thể theo đuổi được ước mơ của mình. Cháu đang ở Sandiego thế nhưng tiền thuê apartment cao quá, gia đình cháu định qua Texas hoặc lên Los angeles sống thì có được k?
Thực sự ngay lúc này tâm trí cháu k thể nào suy nghĩ đến chuyện học hành. Thân
Chớ mà nông nổi . Liên hệ với các hội đoàn người Việt để họ giúp đỡ hay hướng dẫn .
Nếu quen ai ở bang khác nên hỏi thăm thêm thông tin .
 

roseknight

Thành viên tích cực
#4
Ðề: Xin mọi người tư vấn giúp đỡ

Cảm ơn đã cho cháu những lời khuyên thân tình. Thế nhưng người thân cháu chỉ giúp đỡ đc nhà cháu 1 tháng. Với 1 tháng ít ỏi thì làm sao mà có thể yên tâm học hành , tìm kiếm việc làm. Mẹ cháu định đi học nail rồi lên Los thuê nhà rẻ hơn dưới Sandiego này thì có được k?
 

thuy66

Thành viên tích cực
#5
Ðề: Xin mọi người tư vấn giúp đỡ

Khi đi như vậy gia đình cháu có ai giúp làm giấy tờ di chuyển lo xin phép học hành... chưa? Tới chổ mới không có người thân khổ trăm bề đó. Nếu được cháu nên gác chuyện học lại lo làm giúp gia đình rồi học sau. Lên los tiền thuê nhà không rẽ hơn bao nhiêu. Cháu nhờ người cô xin đi làm giúp gia đình trụ lại nhé rồi tính tiếp
 
Chỉnh sửa cuối:

roseknight

Thành viên tích cực
#6
Ðề: Xin mọi người tư vấn giúp đỡ

Thì cháu cũng định xin việc làm để phụ giúp gia đình trước. Nhưng cháu chưa biết lái xe. Mà việc hoc lái mất đến 1 tháng. Hix buồn quá. Cháu ở khu Mira Mesa kiếm đâu ra việc, đi đâu cũng k thấy ai tuyển người tiền nhà cả 1000$ :((
 

revitgoog

Thành viên tích cực
#7
Ðề: Xin mọi người tư vấn giúp đỡ

Thì cháu cũng định xin việc làm để phụ giúp gia đình trước. Nhưng cháu chưa biết lái xe. Mà việc hoc lái mất đến 1 tháng. Hix buồn quá. Cháu ở khu Mira Mesa kiếm đâu ra việc, đi đâu cũng k thấy ai tuyển người tiền nhà cả 1000$ :((
Đầu tiên bạn khoan tính toán việc học vội . Có lẽ ba mẹ bạn ít giao tiếp và ít người thân , bạn hãy cố gắng thay ba mẹ bạn tìm đến các hội người Việt . Đến với các hội đoàn Tôn Giáo ( không biết ở đâu thì tìm người Việt nào đó hỏi thăm ) kể hoàn cảnh và xin họ hướng dẫn ( mạnh dạn và đừng mặc cảm tự ty ). Theo tôi biết Ở Hoa Kỳ có nhiều chương trình hỗ trợ cho người thu nhập thấp như thuê nhà , thực phẩm , hỗ trợ cho người mẹ có con nhỏ ..v..v..
Bạn đọc thêm bài viết
 

roseknight

Thành viên tích cực
#8
Ðề: Xin mọi người tư vấn giúp đỡ

Đầu tiên bạn khoan tính toán việc học vội . Có lẽ ba mẹ bạn ít giao tiếp và ít người thân , bạn hãy cố gắng thay ba mẹ bạn tìm đến các hội người Việt . Đến với các hội đoàn Tôn Giáo ( không biết ở đâu thì tìm người Việt nào đó hỏi thăm ) kể hoàn cảnh và xin họ hướng dẫn ( mạnh dạn và đừng mặc cảm tự ty ). Theo tôi biết Ở Hoa Kỳ có nhiều chương trình hỗ trợ cho người thu nhập thấp như thuê nhà , thực phẩm , hỗ trợ cho người mẹ có con nhỏ ..v..v..
Bạn đọc thêm bài viết
Nhưng cháu nghe nói là nếu được người bên Tôn giáo giúp đỡ thì mình phải theo đạo, mà nhà cháu là đi bão lãnh F3 nếu xin hỗ trợ từ chính phủ thì không được do người bảo trợ phải chịu trách nhiệm trong 5 năm. Như thế thì làm phiền đến người bảo trợ là ông bà nội cháu. Nếu ai ở vùng Mira Mesa Sandiego xin giúp đỡ , tư vấn giới thiệu dùm gia đình cháu công việc , dù lương ít nhưng cũng đủ trang trải cuộc sống lúc đầu.
 

revitgoog

Thành viên tích cực
#9
Ðề: Xin mọi người tư vấn giúp đỡ

Nhưng cháu nghe nói là nếu được người bên Tôn giáo giúp đỡ thì mình phải theo đạo, mà nhà cháu là đi bão lãnh F3 nếu xin hỗ trợ từ chính phủ thì không được do người bảo trợ phải chịu trách nhiệm trong 5 năm. Như thế thì làm phiền đến người bảo trợ là ông bà nội cháu. Nếu ai ở vùng Mira Mesa Sandiego xin giúp đỡ , tư vấn giới thiệu dùm gia đình cháu công việc , dù lương ít nhưng cũng đủ trang trải cuộc sống lúc đầu.
Không lẽ gia đình bạn không theo một Tôn Giáo nào sao ?
Hội Công Giáo, Phật Giáo , Cao Đài ....
Theo tôi biết nhiều người các diện F qua đó vẫn có thể xin các trợ cấp (nhờ những người ở đó lâu rồi dẫn dắt) .
Bạn nên vào các forum người việt bên đó để làm quen (forum tôi đưa bạn đọc ), mạnh dạn mua một bản đồ của vùng và xuống phố để tìm cơ hội (bớt thì giờ ngồi trên net đi , tuổi bạn same với con tui nên có lẽ tui hiểu chút chút sorry)
 

revitgoog

Thành viên tích cực
#10
Ðề: Xin mọi người tư vấn giúp đỡ

Không lẽ gia đình bạn không theo một Tôn Giáo nào sao ?
Hội Công Giáo, Phật Giáo , Cao Đài ....
Theo tôi biết nhiều người các diện F qua đó vẫn có thể xin các trợ cấp (nhờ những người ở đó lâu rồi dẫn dắt) .
Bạn nên vào các forum người việt bên đó để làm quen (forum tôi đưa bạn đọc ), mạnh dạn mua một bản đồ của vùng và xuống phố để tìm cơ hội (bớt thì giờ ngồi trên net đi , tuổi bạn same với con tui nên có lẽ tui hiểu chút chút sorry)
bạn tới đây xem sao : 7833 Linda Vista Road, San Diego, California 92111
 

violet

Thành viên tích cực
#11
Ðề: Xin mọi người tư vấn giúp đỡ

Nếu nhà bạn thờ cúng ông bà,hãy đến ngay các chùa của Phật giáo.Còn không thì đến nhà thờ Tin Lành hoặc Công giáo.Những nơi đây sẽ giúp bạn bằng cả tấm lòng,hơn cả sự mong đợi.
 

roseknight

Thành viên tích cực
#12
Ðề: Xin mọi người tư vấn giúp đỡ

Cảm ơn các cô chú đã tư vấn giúp đỡ cháu. Nếu còn thông tin gì xin cho cháu biết thêm cảm ơn.
 

nhonha

Thành viên mới
#13
Ðề: Xin mọi người tư vấn giúp đỡ

Nếu cháu biết tiếng anh thì cháu cũng dễ tìm việc ở những tiệm nhỏ của người Mỹ, cháu chịu khó đi bộ hoặc xe bus, max cứ mạnh dạn vào và hỏi họ có cần người làm, nói với họ cần làm việc để có tiền đi học là họ rất thông cảm. Ko biết bên chỗ cháu có lạnh lắm ko nhưng ở bên OR này rất lạnh 0 độ vậy mà con trai tôi nó cũng cứ phải đi bộ khắp chỗ để xin việc đấy. Can đảm lên để cho ba má cháu thấy và yên lòng,chắc chắn cháu sẽ kiếm được việc làm. Chúc may mắn.
 

roseknight

Thành viên tích cực
#14
Ðề: Xin mọi người tư vấn giúp đỡ

Nếu cháu biết tiếng anh thì cháu cũng dễ tìm việc ở những tiệm nhỏ của người Mỹ, cháu chịu khó đi bộ hoặc xe bus, max cứ mạnh dạn vào và hỏi họ có cần người làm, nói với họ cần làm việc để có tiền đi học là họ rất thông cảm. Ko biết bên chỗ cháu có lạnh lắm ko nhưng ở bên OR này rất lạnh 0 độ vậy mà con trai tôi nó cũng cứ phải đi bộ khắp chỗ để xin việc đấy. Can đảm lên để cho ba má cháu thấy và yên lòng,chắc chắn cháu sẽ kiếm được việc làm. Chúc may mắn.
Cảm ơn chú cũng như chia sẻ cùng chú nỗi khổ bây giờ.Mong chỗ chú sẽ ấm áp hơn. Các tiệm của người Mỹ thì cần phải có tiếng anh nhiều. Cháu thì hơi yếu. K biết có phải do chỗ vùng này khó kiếm việc làm k.