HOT: Chia sẻ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

cuti

Thành viên tích cực
http://xuatnhapcanh.com/forum/showthread.php?t=11661
Nếu anh chị chưa đọc bài này,nên đọc qua cho biết.Bài hay.
Hòan tòan chính xác, sướng khổ tùy mình quyết định, không ai bắt mình phải đi cả, suy nghĩ cho kỹ trước khi quyết định ra đi. đã ra đi rồi thì đừng bao giờ nói "biết vậy...", còn quyết định ở lại thì cũng đừng tiếc gì cả.
 

thanhnv

Thành viên tích cực
Lâu quá không ghé topic này. Tuần này tớ vừa nghe một tin giật gân động trời cũng liên quan đến di trú. Một cặp vợ chồng người Mễ thuộc dân nhập cư lậu sống tại Herndon county (cách nhà tớ khoảng 15 phút chạy xe) trúng độc đắc 170 hay 180 triệu đô la. Hai vợ chồng mừng quá chạy đi lãnh, kết quả bị police đưa về đồn vì tội nhập cư lậu và chờ trục xuất về Mexico và không được lãnh tiền trúng số. Mất toi 180 triệu! Chuyện này có thật nhe bà con, không phải tớ nói đùa đâu.
 

Mi@Fa

Thành viên tích cực
Lâu quá không ghé topic này. Tuần này tớ vừa nghe một tin giật gân động trời cũng liên quan đến di trú. Một cặp vợ chồng người Mễ thuộc dân nhập cư lậu sống tại Herndon county (cách nhà tớ khoảng 15 phút chạy xe) trúng độc đắc 170 hay 180 triệu đô la. Hai vợ chồng mừng quá chạy đi lãnh, kết quả bị police đưa về đồn vì tội nhập cư lậu và chờ trục xuất về Mexico và không được lãnh tiền trúng số. Mất toi 180 triệu! Chuyện này có thật nhe bà con, không phải tớ nói đùa đâu.
Thật là TÁI ÔNG THẤT MÃ.Tưởng may hoá ra xui!!!
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
Lâu quá không ghé topic này. Tuần này tớ vừa nghe một tin giật gân động trời cũng liên quan đến di trú. Một cặp vợ chồng người Mễ thuộc dân nhập cư lậu sống tại Herndon county (cách nhà tớ khoảng 15 phút chạy xe) trúng độc đắc 170 hay 180 triệu đô la. Hai vợ chồng mừng quá chạy đi lãnh, kết quả bị police đưa về đồn vì tội nhập cư lậu và chờ trục xuất về Mexico và không được lãnh tiền trúng số. Mất toi 180 triệu! Chuyện này có thật nhe bà con, không phải tớ nói đùa đâu.
Đúng là tin giựt gân :13:

Nếu giả, thì cũng là một lời cảnh báo vui vẻ :21:

Nếu thật, thì tội nghiệp cho hai vợ chồng và cho gia đình người này quá. Họ chắc cũng khó khăn lắm, và cũng... "hai lúa" như quaidan đây, hic hic :20:
 

Mi@Fa

Thành viên tích cực
Đúng là tin giựt gân :13:

Nếu giả, thì cũng là một lời cảnh báo vui vẻ :21:

Nếu thật, thì tội nghiệp cho hai vợ chồng và cho gia đình người này quá. Họ chắc cũng khó khăn lắm, và cũng... "hai lúa" như quaidan đây, hic hic :20:
Nếu bác quaidan tự nhận là "hai lúa"thì nếu bác trúng số,đưa em đi lãnh dùm cho...xong chia 2,an toàn mọi bề!!!Bác tính seo???
 

thanhnv

Thành viên tích cực
Khi bác kũm luôn thì lấy ai mà thưa gởi đòi lại đây, đưa cho tôi chắc ăn hơn bác quai đãi à.:24::24::24:
Không được, không được! Quaidan thì ở VN mà bà xã ở bên Maryland cũng khá xa, bác thì ở tận Texas lận. Thôi để tui lãnh là gần nhất. Gặp tui mà như tên Mễ này thì 100 ngàn tui cũng lấy còn hơn bị trục xuất.

p/s: Bên đây từ Mỹ trắng cho tới Mỹ đen, da vàng da đỏ gì cũng bàn tán truyện này xôm tụ hết bác ơi. Hôm qua tui hỏi 1 thằng Mễ trong hãng biết truyện này không, hắn nói biết và chửi vợ chồng này ngu quá.
 

Johnny

Thành viên kinh nghiệm
Hi hi. Chuyện lãnh dùm các bác nói đùa thì được chứ mà lãnh rồi dù sau mấy chục năm nếu bị biết được thì bị tịch thu lại hết và còn bị phạt tù nữa. Tiền là tai họa đó các bác.
 

Mi@Fa

Thành viên tích cực
Hi hi. Chuyện lãnh dùm các bác nói đùa thì được chứ mà lãnh rồi dù sau mấy chục năm nếu bị biết được thì bị tịch thu lại hết và còn bị phạt tù nữa. Tiền là tai họa đó các bác.
Bạn Johnny không tin tui lãnh được hả?Bạn thử trúng số độc đắc đi rồi đưa vé số tui lãnh cho coi,điều kiện là đừng ký vào vé số là được rồi,sau đó tui chia 2,sòng phẳng vậy thôi!Đố đứa nào tịch thu tiền hoặc bỏ tù tui á!
 

TaoDi

Thành viên mới
Lâu quá không ghé topic này. Tuần này tớ vừa nghe một tin giật gân động trời cũng liên quan đến di trú. Một cặp vợ chồng người Mễ thuộc dân nhập cư lậu sống tại Herndon county (cách nhà tớ khoảng 15 phút chạy xe) trúng độc đắc 170 hay 180 triệu đô la. Hai vợ chồng mừng quá chạy đi lãnh, kết quả bị police đưa về đồn vì tội nhập cư lậu và chờ trục xuất về Mexico và không được lãnh tiền trúng số. Mất toi 180 triệu! Chuyện này có thật nhe bà con, không phải tớ nói đùa đâu.
Hêhe...Có khi phải gọi là "Dzui wé mất khôn!". Trong chỗ làm, BM cũng thỉnh thoảng góp vui 2 tì gọi là tiền Mê Gái (MEGA). :1::1::1::1:
 

linda

Ban điều hành
Lâu quá không ghé topic này. Tuần này tớ vừa nghe một tin giật gân động trời cũng liên quan đến di trú. Một cặp vợ chồng người Mễ thuộc dân nhập cư lậu sống tại Herndon county (cách nhà tớ khoảng 15 phút chạy xe) trúng độc đắc 170 hay 180 triệu đô la. Hai vợ chồng mừng quá chạy đi lãnh, kết quả bị police đưa về đồn vì tội nhập cư lậu và chờ trục xuất về Mexico và không được lãnh tiền trúng số. Mất toi 180 triệu! Chuyện này có thật nhe bà con, không phải tớ nói đùa đâu.
Trời! Đúng là :20::20::20:, tội nghiệp họ đã "mất cả chì lẫn chài" :20::20::20::20::20:. Phải chi họ đưa Linda đi lãnh dùm là được rồi:24::24::24:
 

linda

Ban điều hành
Chúc Y&M đã đến thiên đường, thấy màu hồng nơi xứ cờ Hoa chưa Y&M???:16::16::16::
 

luckyseafood

Ban điều hành
Hic, hic.... chào cả nhà, không biết nên vui hay buồn nữa.

... Xin nghĩ việc ở Houston, về San Diego dưỡng già.

... Nhưng tuần sau lại phải move qua Houston nhận job mới, lương cao hơn lại nhàn hơn.

Chắc chết với vùng đất Houston - Texas này rồi bà kon ui.
 

hthaith

Thành viên tích cực
Ðề: HOT: Chia sẻ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

Xin chào ! các bạn & ACE Diển đàn XNC !
Còn đúng 6 ngày Hoangmau trở lại miền đất hứa.
Tâm trạng lúc này vui buồn xen lẩn khó diển đạt.
* VUI ! khi sắp gặp lại vợ & các con nơi miền đất hứa.
* Buồn ! xa Cha mẹ, ACE & những người bạn thân thương.
1 tháng 8 ngày trên đất mỹ tuy chưa là bao lâu.
Hoangmau cảm nhận: đất Mỹ đúng là thiên đường của lớp trẻ.
Nhưng.....! ưu tư..............cho lớp tuổi chưa già nhưng không còn trẻ nửa. :confused::confused::confused:
Hoangmau.
Chúc tất cả ACE sớm vượt qua mọi khó khăn...............buổi ban đầu nơi đất lạ quê người.
Tiếc là Bác ở xa quá!! Phải chi gần, em sẽ cho bác biết là mình vẫn còn thanh niên, chỉ tại sống hơi lâu thôi bác Hoangmau.
 

Hung1955

Thành viên tích cực
Ðề: HOT: Chia sẻ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

Xin chào ! các bạn & ACE Diển đàn XNC !
Còn đúng 6 ngày Hoangmau trở lại miền đất hứa.
Tâm trạng lúc này vui buồn xen lẩn khó diển đạt.
* VUI ! khi sắp gặp lại vợ & các con nơi miền đất hứa.
* Buồn ! xa Cha mẹ, ACE & những người bạn thân thương.
1 tháng 8 ngày trên đất mỹ tuy chưa là bao lâu.
Hoangmau cảm nhận: đất Mỹ đúng là thiên đường của lớp trẻ.
Nhưng.....! ưu tư..............cho lớp tuổi chưa già nhưng không còn trẻ nửa. :confused::confused::confused:
Hoangmau.
Chúc tất cả ACE sớm vượt qua mọi khó khăn...............buổi ban đầu nơi đất lạ quê người.
Chào Hoangmau
Thật sự tôi rất vui khi biết anh và nhiều anh chị em trong ngày offline , tôi đã cùng vui và sinh hoạt như tuổi thanh niên , có lẽ vì mình biết đây có thể là buổi đầu và có thể là buổi cuối vì cơ hội gặp nhau một lần nữa rất khó vì địa lý và hoàn cảnh cũa mỗi người .
Anh còn 6 ngày , tôi thì còn 20 ngày , tâm trạng của tôi cũng giống như anh , buồn vui lẫn lộn không diễn đạt được , với tâm trạng cũa người một cảnh hai quê chân bước mà lòng không đành , có lẽ ai ở trong hoàn cảnh cũa mình mới thấu hiểu phải không anh bạn Hoangmau , cố gắng thôi mình cố gắng thôi . Thật sự sau một thời gian sống ở Mỹ nổi buồn cũa tôi cũng vơi đi khá nhiều mình cũng đang hoà nhập với cuộc sống Mỹ , nhưng rồi khi trở lại Việt Nam sống giờ chuẩn bị đi thì thấy buồn sao sao ấy , hy vọng thời gian sẽ giúp tinh thần mình ổn định lại tuy cũng khá khó cho lứa tuổi chưa già cũa tụi mình . Chúc Hoangmau về Mỹ bình an , nhiều sức khoẻ và luôn vui vẻ nha .
Thân chào
 
Ðề: HOT: Chia sẻ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

Hic hic
Tự nhiên sáng nay Anh hoangmau đếm ngày còn 6 ngày , nguyên ngày nay BX bị Mất Lữa ...( tại Anh hoangmau đó ).. Buồn quá :20::20::20:::20:
chẳng muốn bay chút nào
giờ Anh hung1955 cũng đếm ngày còn 20 ngày l001l001l001
BX. Cũng chợt nhớ đếm luôn :20::20::20: còn có 17 ngày , thôi quyết Đinh ở lại luôn chừng nào mỹ đuổi cổ không cho nhập vào thì có cớ đi dzìa VN luôn :20::20::20::20::20:
 

phiden

Thành viên tích cực
Ðề: HOT: Chia sẻ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

Anh HM qua rồi có định về lại nửa không dzậy! Nghi quá ta...