Cảm xúc khi đi offline của gia đình xnc

vy_thuy

Thành viên tích cực
#1
Đi offline về sớm quá nên ko đc coi các cô chú tưng bừng đến mức nào nửa lần này đi cháu thấy có rất nhiều thành viên tham gia đông hơn lần truớc quá trời lun thấy chú thành với cô ngọchappy chạy săn ảnh quá trời luôn hihi chắc mệt lắm cô chú ha lần này các cô chú trong diển đàn chọn địa điểm hát hò ăn uống very good lun hihi:21::41::1:
 

philboy1952

Cựu Ban điều hành
#2
Ðề: Cảm xúc khi đi offline của gia đình xnc

Mấy người nước trong đi op chai đâu hết rồi ,post hình lên cho những người nước đục thèm cái coi,giờ này mấy chả chắc là khò khò rồi zzzz.
 

kieu2p

Thành viên tích cực
#3
Ðề: Cảm xúc khi đi offline của gia đình xnc

hy vọng kỳ off sau mình sẽ biết mặt hết các Cô Chú Anh Chị ? :p
 

Delena

Phó đoàn Nghệ Thuật 5
#4
Ðề: Cảm xúc khi đi offline của gia đình xnc

Mấy người nước trong đi op chai đâu hết rồi ,post hình lên cho những người nước đục thèm cái coi,giờ này mấy chả chắc là khò khò rồi zzzz.
Bác Pb1952 ơi! từ từ nhá, sẽ có những bức ảnh thật đẹp của gđ xnc gởi tặng đến các bác............
 

vy_thuy

Thành viên tích cực
#5
Ðề: Cảm xúc khi đi offline của gia đình xnc

mong các chú mau mau tỉnh rịu bia nha để cháu còn đc look hình ảnh nửa lần này đi chắc thu đc bộn hình ảnh đây thấy cô chú nào củg bận săn ảnh ko àh nhg nhớ tỉnh nha các chú chứ ko có các cô đâu hihi :21::41::41::1:
 

youandme8110

Thành viên tích cực
#6
Ðề: Cảm xúc khi đi offline của gia đình xnc

èo, bữa nay đi chơi, em rất là chu đáo, vác cái laptop và máy ảnh đi theo, kèm theo 1 xấp tài liệu bư bự nữa, dồn hết vô balo mang muốn sụm cái lưng.

Đến nơi tranh thủ mở mày tình online, tính vừa chup ảnh vừa up lên dd cho các anh chị ở xa ( nhớ chị Bé Xinh, Chi Lily, chi Trang Dung, chị. White cat.:6::6:.) kịp theo dõi sát tiến trình ăn nhậu,

Đến nơi loay hoay mãi mới biết mình hậu đậu không mang đầu đọc thẻ, ôi thôi, hỏi mượn không ai có, đành ngậm ngùi ngồi măm sạch dĩa gà chiên nước mắm, hai chai nước suối, hai chén lẩu to to, mí cái bánh da lợn ngon tuyệt vời, không quên kèm theo ít bưởi cho nó giảm cân:21::21::21:

Tình hình nó là như thế, lần này XNC cảnh mình off quá hoành tráng. Đông vui gấp 3 gấp 4 lần trước. Tuy đông nhưng chất lượng không hề giảm sút. Em cười quá chừng, về nhà mỏi hết miệng đây này:20::20:

Nhạc hay, và các ca lẻ nhà mình cũng hát hay cò một vũ đoàn được chị Ánh tuyển từ Thủ Đức...

Sau đây, xin phép chị trưởng đoàn cùng anh Ác, cũng như là anh Mở ra xem, cùng các anh chị em. Y&M xin post vài tấm hình, cho anh chị em mình coi trước trong khi chờ các phó nháy post lên.

Mở đầu là những hình ảnh mới nhất của tập thể anh chị em XNC chúng ta. Toàn cảnh ăn nhậu :



Lần off kỳ này chúng ta hân hạnh được đón tiếp các Việt Kiều từ bên Usa theo lệnh anh Oba về dự cùng chúng ta:41::41::41:

Bác Hoàng Mẫu , thư ký Funnyngo




Chị trưởng đoàn nghệ thuật, Miss Ai Đồn thân yêu và các mem thân yêu của XNC



Những hình ảnh hot nhất và gay cấn nhất, được bí mật đến giờ chót, ACE mình đón xem vào tập hai nha.

Và bây giờ xin một tràng pháo tay cho sự chu đáo trong khâu tổ chức, tiếp khách, sự hiện diện của các mem ở xa, sự có mặt của các mem ở gần, cũng như là sự quan tâm theo dõi của tất cả member XNC chúng ta.

:41::41::41::41::41::41::41::41::41::41::41::41::41::41::41::41:
 
Chỉnh sửa cuối:

vy_thuy

Thành viên tích cực
#7
Ðề: Cảm xúc khi đi offline của gia đình xnc

èo, bữa nay đi chơi, em rất là chu đáo, vác cái laptop và máy ảnh đi theo, kèm theo 1 xấp tài liệu bư bự nữa, dồn hết vô balo mang muốn sụm cái lưng.

Đến nơi tranh thủ mở mày tình online, tính vừa chup ảnh vừa up lên dd cho các anh chị ở xa ( nhớ chị Bé Xinh, Chi Lily, chi Trang Dung..:6::6:.) kịp theo dõi sát tiến trình ăn nhậu,

Đến nơi loay hoay mãi mới biết mình hậu đậu không mang đầu đọc thẻ, ôi thôi, hỏi mượn không ai có, đành ngậm ngùi ngồi măm sạch dĩa gà chiên nước mắm, hai chai nước suối, hai chén lẩu to to, mí cái bánh da lợn ngon tuyệt vời, không quên kèm theo ít bưởi cho nó giảm cân:21::21::21:

Tình hình nó là như thế, lần này XNC cảnh mình off quá hoành tráng. Đông vui gấp 3 gấp 4 lần trước. Tuy đông nhưng chất lượng không hề giảm sút. Em cười quá chừng, về nhà mỏi hết miệng đây này:20::20:

Nhạc hay, và các ca lẻ nhà mình cũng hát hay cò một vũ đoàn được chị Ánh tuyển từ Thủ Đức...

Sau đây, xin phép chị trưởng đoàn cùng anh Ác, cũng như là anh Mở ra xem, cùng các anh chị em. Y&M xin post vài tấm hình, cho anh chị em mình coi trước trong khi chờ các phó nháy post lên.
khekhe bánh da lợn là của vy_thuy tặng cho gđ xnc hehe nhà vy_thuy làm đó nếu đc đi offline lần nửa thì chắc chắn cháu sẽ đem theo tiếp mà ăn xong cô chú cho cháu cảm nhận đi bánh có ăn đc ko bánh truyền thống của nc nhà hihi gia đình cháu tính làm bánh qua nc mỹ bán đó mong cô chú góp ý tất cả các loại bánh ngọt đc cô ngochappy mời cô chú trong diển đàn đó :109::41::21::1:
 

vy_thuy

Thành viên tích cực
#8
Ðề: Cảm xúc khi đi offline của gia đình xnc

không biết sau khi ăn bánh da lợn bánh bò v.v... các cô chú trong diển đàn thấy sao cho cháu(vy_thuy) cảm nhận đc ko ạh :1::1::41::21:
 

youandme8110

Thành viên tích cực
#9
Ðề: Cảm xúc khi đi offline của gia đình xnc

không biết sau khi ăn bánh da lợn bánh bò v.v... các cô chú trong diển đàn thấy sao cho cháu(vy_thuy) cảm nhận đc ko ạh :1::1::41::21:
Èo, nói ra thì hơi xấu hổ chứ mình ăn một lúc tới mấy cái bánh da lợn lậnl001l001l001. Ai biểu nó ngon quá làm chi, nếu mà chị Ngọc không bỏ nhỏ dành cho chị Thảo My một cái, chắc mình cũng măm luôn quá!:21::21::21:

Nói thiệt nha Y&M ghét ăn đồ ngọt lắm đó, không thích mấy cái bánh ngoài chợ bán đâu, siêu thị cũng không ăn nốt! nhìn màu mè thế chứ dở kinh! lại còn dai đến rợn người ( formon không đó! em không muốn chếtl001l001l001)

Nhung mà khi đi off, thấy các chị tấm tắc khen ngon, dân dã nhưng ngon quá, Y&M cũng măm thử cái bánh da lợn, tiếp cái da lợn nữa, cái bánh xôi vị nữa thì hết bánh rồi:20::20:

Chị Ngọc bỏ nhỏ: Ngon lắm em, của anh chị Delena gửi cho đó, chỉ ưu tiên cho phe ta mới có thôi. he he he

Vy Thuy ở đâu vậy? cảm giác là bánh rất ngon, sạch sẽ, Y&M muốn ăn thêm và mua cho cả nhà cùng ăn, nếu mà Vy Thuy có bán thì cho Y&M đăng ký 3 loại : banh bò, xôi vị, bánh da lợn tổng thể 100 cái nha.

( Nhà Y&M đông mà, lại nhiều cháu nữa...) thấy ngon nên muốn mua cho bạn bè cùng ăn nữa...hi hi
 

jeanny_vcbean

Thành viên tích cực
#10
Ðề: Cảm xúc khi đi offline của gia đình xnc

khekhe bánh da lợn là của vy_thuy tặng cho gđ xnc hehe nhà vy_thuy làm đó nếu đc đi offline lần nửa thì chắc chắn cháu sẽ đem theo tiếp mà ăn xong cô chú cho cháu cảm nhận đi bánh có ăn đc ko bánh truyền thống của nc nhà hihi gia đình cháu tính làm bánh qua nc mỹ bán đó mong cô chú góp ý tất cả các loại bánh ngọt đc cô ngochappy mời cô chú trong diển đàn đó :109::41::21::1:
jeanny cũng đi off hôm nay mà không được ăn bánh da lợn của vy_thuy :20::20:
 

HOAITRAN

Thành viên tích cực
#11
Ðề: Cảm xúc khi đi offline của gia đình xnc

Tiếc quá mình ở xa nên không được tham dự
 

duydmit

Thành viên mới
#12
Ðề: Cảm xúc khi đi offline của gia đình xnc

jeanny cũng đi off hôm nay mà không được ăn bánh da lợn của vy_thuy :20::20:
e cũng zị.có dc ăn bánh đâu.hehehe.chập sau e lên hát wa trời lun.. chập sau zui lắm mà chị zia` mất tiu..thôi hẹn lần tới :)
 

youandme8110

Thành viên tích cực
#13
Ðề: Cảm xúc khi đi offline của gia đình xnc

e cũng zị.có dc ăn bánh đâu.hehehe.chập sau e lên hát wa trời lun.. chập sau zui lắm mà chị zia` mất tiu..thôi hẹn lần tới :)
tranh thủ lúc em lên hát, chị ở dưới ăn bánh:21::21::21:
Bởi lo ăn, nên có hát được bài nào đâu????:20::20::20:
 

trungtin2010

Thành viên tích cực
#15
Ðề: Cảm xúc khi đi offline của gia đình xnc

thấy các cô chú offline vui ghê! vì vấn đề cá nhân nên cháu hok thể đến được. hi vọng vào lần sau vậy!:1::1::1:
 

vy_thuy

Thành viên tích cực
#16
Ðề: Cảm xúc khi đi offline của gia đình xnc

zậy là chắc lần sau phải đem thêm nhiều nhiều cho cô chú rồi khekhe zui gê bánh đc mọi ng ủng hộ hết sạch lần sau cháu chắc chắc ai củng sẽ có bánh ăn đã luôn
 

vy_thuy

Thành viên tích cực
#17
Ðề: Cảm xúc khi đi offline của gia đình xnc

jeanny cũng đi off hôm nay mà không được ăn bánh da lợn của vy_thuy :20::20:
vậy lần sau offline thì cháu mang đi theo nha cô chú nhớ nickname vy_thuy để cháu để dành bánh cho mọi ng nha hihi
( tranh thủ quảng bá )
 

vy_thuy

Thành viên tích cực
#18
Ðề: Cảm xúc khi đi offline của gia đình xnc

Èo, nói ra thì hơi xấu hổ chứ mình ăn một lúc tới mấy cái bánh da lợn lậnl001l001l001. Ai biểu nó ngon quá làm chi, nếu mà chị Ngọc không bỏ nhỏ dành cho chị Thảo My một cái, chắc mình cũng măm luôn quá!:21::21::21:

Nói thiệt nha Y&M ghét ăn đồ ngọt lắm đó, không thích mấy cái bánh ngoài chợ bán đâu, siêu thị cũng không ăn nốt! nhìn màu mè thế chứ dở kinh! lại còn dai đến rợn người ( formon không đó! em không muốn chếtl001l001l001)

Nhung mà khi đi off, thấy các chị tấm tắc khen ngon, dân dã nhưng ngon quá, Y&M cũng măm thử cái bánh da lợn, tiếp cái da lợn nữa, cái bánh xôi vị nữa thì hết bánh rồi:20::20:

Chị Ngọc bỏ nhỏ: Ngon lắm em, của anh chị Delena gửi cho đó, chỉ ưu tiên cho phe ta mới có thôi. he he he

Vy Thuy ở đâu vậy? cảm giác là bánh rất ngon, sạch sẽ, Y&M muốn ăn thêm và mua cho cả nhà cùng ăn, nếu mà Vy Thuy có bán thì cho Y&M đăng ký 3 loại : banh bò, xôi vị, bánh da lợn tổng thể 100 cái nha.

( Nhà Y&M đông mà, lại nhiều cháu nữa...) thấy ngon nên muốn mua cho bạn bè cùng ăn nữa...hi hi
nhà cháu bán đó nếu cô chú Y&M thấy ngon thì nhớ mua ủng hộ nha hihi :113::113:
 

funnyngo139

Thư ký nhà máy pháo! Ác Ôn...
#20
Ðề: Cảm xúc khi đi offline của gia đình xnc

Huhuhu. Funny hẻm ăn được cái nèo hết :20::20::20:. Đi dạo 1 vòng thấy còn cái bánh da lợn nằm trên bàn, lém la lém lét chộp được nó, để lên bàn, lát quay lại ko cánh mà bay :20::20::20:. Chài ai là chài gì mà xui xẻo thấy ơn. Ai ăn nhiều thì trả lại đây mau mau, hong là kui bê nguyên công ty Nhà Máy Pháo với sự góp sức của Giám Đốc & Giám Xúi nổ banh sát hết hà. Tức ơi là tức hhixhixhixhixhixhix l001l001l001l001