Cảm xúc khi đi offline của gia đình xnc

youandme8110

Thành viên tích cực
#21
Ðề: Cảm xúc khi đi offline của gia đình xnc

Huhuhu. Funny hẻm ăn được cái nèo hết :20::20::20:. Đi dạo 1 vòng thấy còn cái bánh da lợn nằm trên bàn, lém la lém lét chộp được nó, để lên bàn, lát quay lại ko cánh mà bay :20::20::20:. Chài ai là chài gì mà xui xẻo thấy ơn. Ai ăn nhiều thì trả lại đây mau mau, hong là kui bê nguyên công ty Nhà Máy Pháo với sự góp sức của Giám Đốc & Giám Xúi nổ banh sát hết hà. Tức ơi là tức hhixhixhixhixhixhix l001l001l001l001
Cái bánh đó của chị Thảo My mừ. Funny đúng là funny, :21::21::21:

E hèm, ai ăn hết bánh thì trả lại đi nhen:114::114::114:. em chạy đây, xí hổ quá đi mất:p:p:p:p
 

funnyngo139

Thư ký nhà máy pháo! Ác Ôn...
#22
Ðề: Cảm xúc khi đi offline của gia đình xnc

Vy_thuy đâu: Lần sau mà có đi nhớ mang theo nhiều nhiều nhá. Tớ thì tớ chả được miếng lào, tức hậm hực đây nà. Nhớ để dành cho tớ với nhá, hong là tớ đặt pháo nổ banh nha nầu á :24::24::24::24:
P/s: Lần sau mang nhớ giấu kỹ nhá, đừng để cho cái cô Y/M thấy đấy, hong là tớ lại lém la lém lét đi chôm nữa thì nguy :21::21::21:
 

vy_thuy

Thành viên tích cực
#23
Ðề: Cảm xúc khi đi offline của gia đình xnc

ok lần sau vy_thuy sẻ đem nhìu nhìu cho mọi ng mà cháu là ng chụp hình chung với gia đình DELENA đó mặc áo màu trắng có cài hình trái tim màu hồng nhớ mặt cháu nha lần sau đem bánh để cháu con biết đường chia cho công bằng mắc công bánh bị thủ tiêu hồi nào ko hay hihi :21::41:
 

vy_thuy

Thành viên tích cực
#24
Ðề: Cảm xúc khi đi offline của gia đình xnc

e cũng zị.có dc ăn bánh đâu.hehehe.chập sau e lên hát wa trời lun.. chập sau zui lắm mà chị zia` mất tiu..thôi hẹn lần tới :)
chắc tại duydmit ko nhanh tay nhanh chân đó hảy điều tra xem đồng chí hay đồng bào nào săn bánh nhanh dử zậy lần sau ha chắc chắn lần sau ai củng có phần ok:21::1::41:
 

vy_thuy

Thành viên tích cực
#25
Ðề: Cảm xúc khi đi offline của gia đình xnc

ko biết có cô chú nào quay lại đoạn clip của bác HOÀNG PHONG trình bày ca khúc thuyền và biển ko nửa bác hát tuyệt vời lun
 
#26
Ðề: Cảm xúc khi đi offline của gia đình xnc

Cái bánh đó của chị Thảo My mừ. Funny đúng là funny, :21::21::21: E hèm, ai ăn hết bánh thì trả lại đi nhen:114::114::114:. em chạy đây, xí hổ quá đi mất:p:p:p:p
Ủa, chị đâu có biết cái bánh dành cho mình mẹt mũi ra sao đâu! Funny còn nhỏ dại, chị nhường cho em nó ăn cho mau nhớn cũng được! Đằng này cả hai chị em đều bị ai đó giựt mất phần òi. Fấn nỳ ơi! Khóc giùm phần chị luôn đi cưng :20: :20::20::20:
 

youandme8110

Thành viên tích cực
#27
Ðề: Cảm xúc khi đi offline của gia đình xnc

Èo em và chị Ngọc có để dành cho chị 1 cái bánh mà. Tức là cái bánh để trên bàn, sau đó Funny đem đi dấu đó:21::21: Uả vậy chị Thảo My không nhận được à????,

Vậy ai là thủ phạm diếm cái bánh đó ta? Em hỏng biết nha, em khai thiệt là em ăn có 2 cái bánh da lơn à, bù lại xoài, khế , ổi, mận...của nhà anh gì đó ( sory em quên tên) em chỉ có ngồi gọt chứ có ăn được miếng nào đâu???:21::21::21:

Em khai thiệt tình rồi đó, xin anh chị tha cho, em trót thòm thèm mà xơi quá tay 1 cái bánh, tuy là có tội, nhưng em đã rất thành khẫn khai báo, và bù lại em không ăn: xoài, thơm, Khế ( chẹp chẹp thèm chảy nước mía:p:p)mận, ổi ...

Thôi chung quy cũng vì bánh ngon quá, nên anh chị em ta mới tranh nhau như thế. Ấy cũng gọi là phá phách cho vui, cho có kỷ niệm ấy mà...
 

vy_thuy

Thành viên tích cực
#28
Ðề: Cảm xúc khi đi offline của gia đình xnc

Ủa, chị đâu có biết cái bánh dành cho mình mẹt mũi ra sao đâu! Funny còn nhỏ dại, chị nhường cho em nó ăn cho mau nhớn cũng được! Đằng này cả hai chị em đều bị ai đó giựt mất phần òi. Fấn nỳ ơi! Khóc giùm phần chị luôn đi cưng :20: :20::20::20:
zậy là cô Thaomy cũng bị trách oan rồi, ko có bánh luôn, zậy là có người nhanh tay nhanh chân hơn rồi ,thôi chị funny ráng chờ đi rồi lần sau cả chị funny với cô Thaomy cười lại nha cùng thưởng thức bánh cùng cười:1::1::41:
 
Last edited by a moderator:

funnyngo139

Thư ký nhà máy pháo! Ác Ôn...
#29
Ðề: Cảm xúc khi đi offline của gia đình xnc

zậy là cô Thaomy cũng bị trách oan rồi, ko có bánh luôn, zậy là có người nhanh tay nhanh chân hơn rồi ,thôi chị funny ráng chờ đi rồi lần sau cả chị funny với cô Thaomy cười lại nha cùng thưởng thức bánh cùng cười:1::1::41:
Gớm! Ứ hèm, chị giận rùi cưng. Còn lần sau nữa àh. 9.5 nì chị bay theo cô N.A rùi nàm gì mà có lần sau hứ :21::21::21::21:
 

vy_thuy

Thành viên tích cực
#30
Ðề: Cảm xúc khi đi offline của gia đình xnc

Gớm! Ứ hèm, chị giận rùi cưng. Còn lần sau nữa àh. 9.5 nì chị bay theo cô N.A rùi nàm gì mà có lần sau hứ :21::21::21::21:
ối thế là ko đc gặp sư tỉ rồi, nếu thế thì chừng nào đi thì chị cứ la lên 1 tiếng em gửi bánh cho chị, coi như là món quà nhỏ của vy_thuy và của gia đình xnc dành cho chị funny đc ko chị
 

Delena

Phó đoàn Nghệ Thuật 5
#31
Ðề: Cảm xúc khi đi offline của gia đình xnc

Gớm! Ứ hèm, chị giận rùi cưng. Còn lần sau nữa àh. 9.5 nì chị bay theo cô N.A rùi nàm gì mà có lần sau hứ :21::21::21::21:
zìa nhà máy làm việc đi........ký hợp đồng 10 nem, bay cái giề bay,muốn bồi thường hợp đồng hẻ......biết hum ni đô giá nhiêu hem mà dám giỡn hả:21::21::21::21:
 

funnyngo139

Thư ký nhà máy pháo! Ác Ôn...
#32
Ðề: Cảm xúc khi đi offline của gia đình xnc

zìa nhà máy làm việc đi........ký hợp đồng 10 nem, bay cái giề bay,muốn bồi thường hợp đồng hẻ......biết hum ni đô giá nhiêu hem mà dám giỡn hả:21::21::21::21:
Hơ hơ Funny vẫn đang nàm việc tích cực đấy. Bằng chứng là đã có 1 con "NHẠN" bị trúng đạn hahahahaha :24::24::24::24::24::24::24:
 

vy_thuy

Thành viên tích cực
#33
Ðề: Cảm xúc khi đi offline của gia đình xnc

Hơ hơ Funny vẫn đang nàm việc tích cực đấy. Bằng chứng là đã có 1 con "NHẠN" bị trúng đạn hahahahaha :24::24::24::24::24::24::24:
trời ơi thì ra vy_thuy đả chụp mìn của chị funny quăng cho hả tức quá mừ :20::20:
 

ngochappy

Cựu Ban điều hành
#34
Ðề: Cảm xúc khi đi offline của gia đình xnc

Thân chào các bạn tóc dài,

Sự việc bánh của Vy_thuy là như thế này :

- Vy_thuy có đem 02 dĩa bánh đủ loại: Da lợn, xôi dị, bánh bò... (chừng <20 cái) chỉ nói là gởi các anh chị em ăn cho dzui, chứ không nói là marketing cho nhà Vy_thuy.

- Chị thấy mấy anh nam ít ăn ngọt lại uống bia nên chị để dành cho chị em chúng mình. Không nghĩ là anh nguyenhoangthang lại thích ăn ngọt nhé.

- Thấy mọi người khen ngon, mà dĩa bánh đã vơi, chị mới nhờ Y&M để dành 01 cái cho Thaomy và để sang bàn bên cạnh.

- Sau đó, Vernamoon và bạn vào trễ, chỉ ngồi uống nước và không ăn gì, lúc về Vernamoon có gởi chị 200.000VND, chị không nhận nhưng nói quá chị nhận phân nữa(100.000VND) cho Vernamoon vui lòng. Nghĩ đi nghĩ lại không có gì để gởi Vernamoon lấy thảo, nên chị đã tự ý lấy dĩa bánh của Vy_thuy còn lại khoảng 5,6 cái gì đó gởi tặng Vernamoon cho dzui dzẻ.

- Hihi, chị không nghĩ là vụ án này có tầm cỡ vậy và nghĩ oan cho nhiều người, nhất là Y&M :11::11::11:, chỉ xơi có hai cái mà bị Funny la quá chừng, trong khi chị là người có chủ mưu, dù chị cũng chưa được thưởng thức miếng nào cả do mệt quá nên làm biếng ăn.

Thôi, kỳ sau Vy_thuy đem nhiều nhiều đủ mỗi người 01cái (chắc cháu phải đem trừ hao 50 cái mới đủ), tiền bạc sẽ chia đôi:

- Vy_thuy: chịu 1/2 số tiền do tội không nói rõ ràng là marketing.
- Cô Ngọchappy chịu 1/2 còn lại do tội tự ý quyết định.

Vy_thuy thấy vậy được chưa?

Ngọchappy xin lỗi các bạn: thaomy, Jeanny_vcbean, duydmit, Funnyngo139 nhé, sẽ đền bù vào dịp nào tùy các bạn quyết định.

Thân mến.

Ngọc:1:+
 

vy_thuy

Thành viên tích cực
#35
Ðề: Cảm xúc khi đi offline của gia đình xnc

Thân chào các bạn tóc dài,

Sự việc bánh của Vy_thuy là như thế này :

- Vy_thuy có đem 02 dĩa bánh đủ loại: Da lợn, xôi dị, bánh bò... (chừng <20 cái) chỉ nói là gởi các anh chị em ăn cho dzui, chứ không nói là marketing cho nhà Vy_thuy.

- Chị thấy mấy anh nam ít ăn ngọt lại uống bia nên chị để dành cho chị em chúng mình. Không nghĩ là anh nguyenhoangthang lại thích ăn ngọt nhé.

- Thấy mọi người khen ngon, mà dĩa bánh đã vơi, chị mới nhờ Y&M để dành 01 cái cho Thaomy và để sang bàn bên cạnh.

- Sau đó, Vernamoon và bạn vào trễ, chỉ ngồi uống nước và không ăn gì, lúc về Vernamoon có gởi chị 200.000VND, chị không nhận nhưng nói quá chị nhận phân nữa(100.000VND) cho Vernamoon vui lòng. Nghĩ đi nghĩ lại không có gì để gởi Vernamoon lấy thảo, nên chị đã tự ý lấy dĩa bánh của Vy_thuy còn lại khoảng 5,6 cái gì đó gởi tặng Vernamoon cho dzui dzẻ.

- Hihi, chị không nghĩ là vụ án này có tầm cỡ vậy và nghĩ oan cho nhiều người, nhất là Y&M :11::11::11:, chỉ xơi có hai cái mà bị Funny la quá chừng, trong khi chị là người có chủ mưu, dù chị cũng chưa được thưởng thức miếng nào cả do mệt quá nên làm biếng ăn.

Thôi, kỳ sau Vy_thuy đem nhiều nhiều đủ mỗi người 01cái (chắc cháu phải đem trừ hao 50 cái mới đủ), tiền bạc sẽ chia đôi:

- Vy_thuy: chịu 1/2 số tiền do tội không nói rõ ràng là marketing.
- Cô Ngọchappy chịu 1/2 còn lại do tội tự ý quyết định.

Vy_thuy thấy vậy được chưa?

Ngọchappy xin lỗi các bạn: thaomy, Jeanny_vcbean, duydmit, Funnyngo139 nhé, sẽ đền bù vào dịp nào tùy các bạn quyết định.

Thân mến.

Ngọc:1:+
hihi con xin lỗi vì ko nói rõ nhg lúc đầu là dự định đem bánh cho mọi ng trong gđ nhg nghe cô chú khen ngon nên con tò mò hỏi thêm chuyện nhg ko ngờ nhìu cô chú ko có pần nên vừa post bài vừa quảng cáo là vy_thuy có buôn bán bánh thôi chứ ko có có ý là vừa mời vừa quảng cáo tính mọi ng ăn xog mới phỏng vấn ai dè thôi cho cháu(vy_thuy) xin lổi cô chú lần sau hứa sẻ rút kinh nghiệm và đền bù thiệt hại vô điều kiện
(
 

ngochappy

Cựu Ban điều hành
#36
Ðề: Cảm xúc khi đi offline của gia đình xnc

Chào Vy_thuy,

Không có gì đâu, cứ vậy mà làm nhé cho dzui dzẻ cả làng.

Con vui lòng PM cho cô địa chỉ nhà con nhé, vì nhà cô cũng thích ăn các loại bánh này lắm, nhất là nghe Y&M khen là không có đường hóa học, chất màu công nghiệp...

Cám ơn con,

 

vy_thuy

Thành viên tích cực
#37
Ðề: Cảm xúc khi đi offline của gia đình xnc

Chào Vy_thuy,

Không có gì đâu, cứ vậy mà làm nhé cho dzui dzẻ cả làng.

Con vui lòng PM cho cô địa chỉ nhà con nhé, vì nhà cô cũng thích ăn các loại bánh này lắm, nhất là nghe Y&M khen là không có đường hóa học, chất màu công nghiệp...

Cám ơn con,

dạ con cảm ơn cô nhiều lắm điạ chỉ nhà làm bánh của con là số 6 lô 20 LƯU QUÝ KÌ P10 , Q8 lần sau hứa sẻ đền cho cô chú nhiều nhiều
 

vy_thuy

Thành viên tích cực
#38
Ðề: Cảm xúc khi đi offline của gia đình xnc

Hơ hơ Funny vẫn đang nàm việc tích cực đấy. Bằng chứng là đã có 1 con "NHẠN" bị trúng đạn hahahahaha :24::24::24::24::24::24::24:
em phải rút kinh ngiệm lần sau phải mặc áo chống đạn trc khi đọc bài của chị funny mới đc, huhu tức quá đi ah củng may nhờ DELENA mới biết nếu ko là ôm 1 trái boom bự hơn rồi :20:
 

tuech

Thành viên mới
#39
Ðề: Cảm xúc khi đi offline của gia đình xnc

mình rất buồn khi ko được góp mặt cùng ace trong buổi of lần này,hi vọng lần sau công việc cũa mình" sáng" hơn đễ góp mặt cùng ace:2::2::2::2:
 

Yenbui54

Thành viên tích cực
#40
Ðề: Cảm xúc khi đi offline của gia đình xnc

Thân chào các bạn tóc dài,

Sự việc bánh của Vy_thuy là như thế này :

- Vy_thuy có đem 02 dĩa bánh đủ loại: Da lợn, xôi dị, bánh bò... (chừng <20 cái) chỉ nói là gởi các anh chị em ăn cho dzui, chứ không nói là marketing cho nhà Vy_thuy.

- Chị thấy mấy anh nam ít ăn ngọt lại uống bia nên chị để dành cho chị em chúng mình. Không nghĩ là anh nguyenhoangthang lại thích ăn ngọt nhé.

- Thấy mọi người khen ngon, mà dĩa bánh đã vơi, chị mới nhờ Y&M để dành 01 cái cho Thaomy và để sang bàn bên cạnh.

- Sau đó, Vernamoon và bạn vào trễ, chỉ ngồi uống nước và không ăn gì, lúc về Vernamoon có gởi chị 200.000VND, chị không nhận nhưng nói quá chị nhận phân nữa(100.000VND) cho Vernamoon vui lòng. Nghĩ đi nghĩ lại không có gì để gởi Vernamoon lấy thảo, nên chị đã tự ý lấy dĩa bánh của Vy_thuy còn lại khoảng 5,6 cái gì đó gởi tặng Vernamoon cho dzui dzẻ.

- Hihi, chị không nghĩ là vụ án này có tầm cỡ vậy và nghĩ oan cho nhiều người, nhất là Y&M :11::11::11:, chỉ xơi có hai cái mà bị Funny la quá chừng, trong khi chị là người có chủ mưu, dù chị cũng chưa được thưởng thức miếng nào cả do mệt quá nên làm biếng ăn.

Thôi, kỳ sau Vy_thuy đem nhiều nhiều đủ mỗi người 01cái (chắc cháu phải đem trừ hao 50 cái mới đủ), tiền bạc sẽ chia đôi:

- Vy_thuy: chịu 1/2 số tiền do tội không nói rõ ràng là marketing.
- Cô Ngọchappy chịu 1/2 còn lại do tội tự ý quyết định.

Vy_thuy thấy vậy được chưa?

Ngọchappy xin lỗi các bạn: thaomy, Jeanny_vcbean, duydmit, Funnyngo139 nhé, sẽ đền bù vào dịp nào tùy các bạn quyết định.

Thân mến.

Ngọc:1:+
Tui thích ăn bánh da heo ,xôi vị (không phải xôi dị).Tui mà có ở đó tui ăn chứ không uống,cho ASM uống nguyên két luôn,thấy ASM uống tui sợ quá !Uống rồi 2 tay ôm 2 cô luôn.