Coffee Friday

#41
Ðề: Coffee Friday

kaka, hổm rày lâu không ra quán, hong biết muội muội ghé chơi, thiệt tệ, thôi đền cho muội hai ly café luôn nhe, có cho thêm tí sữa... Ông Thọ nữa đó :36: Quán xá sao vắng tanh như chùa Bà Đanh dị ta, chắc phải tuyển tiếp viên tươi trẻ, mát mẻ dìa phục vụ bà con wá :10:
Quán xá phục vụ kiểu đó không vắng mới là lạ! Hic, gọi ly cafe mà tới 5 ngày sau mới có :20::20::20: Hôm nay muội không muốn uống cafe, huynh rót cho vài "chén chua cay" đi nhé!
 

langvuon

khoai nướng
#42
Ðề: Coffee Friday

Chủ quán khỏi cần tuyển tiếp viên nữa, thi thoảng đãi cay thì cũng đắt khách rồi. Nếu tuyển luôn muội muội TM tiếp rượu thì Khoai xin đăng ký làm khách mối.
Nhớ đến ngày trước cũng có 1 tửu quán nho nhỏ và một cô tiểu nhị dễ thương cũng tên là TM (nhưng là Thanh Mai) làm Khoai ngồi đồng 24/7.
 

langvuon

khoai nướng
#43
Ðề: Coffee Friday

Tìm trong men rượu chút tình say
Sáng tối vào ra tửu quán này
Ta bỗng trở thành tên nát rượu
Trong lòng say đắm thoáng men cay
 

langvuon

khoai nướng
#44
Ðề: Coffee Friday

Quán xá lạ kỳ chẳng thấy ai
Vào không có gái cũng không trai
Thấy bình bát nhật làm dăm cốc
Gặp hũ tam xà dốc lửng chai
Bước tới cột va sưng mũi, trán
Trở vào cửa đụng sứt đầu, tai
Cái lu nhầm tưởng cô hầu rượu
Đẫm ướt môi mềm tan giấc say
 
Chỉnh sửa cuối:

quaidan

Cựu Ban điều hành
#45
Ðề: Coffee Friday

Quán xá phục vụ kiểu đó không vắng mới là lạ! Hic, gọi ly cafe mà tới 5 ngày sau mới có :20::20::20: Hôm nay muội không muốn uống cafe, huynh rót cho vài "chén chua cay" đi nhé!
kaka, làm gì mà khóc dữ dạ, tại huynh mắc kẹt... chạy lùng mua đồ cổ dìa xài, thôi thì khi nào muội wa tới dẫn muội đi bù há :1: uh, hôm nay bùn chuyện gì mà đòi "vài chén chua cay" dị, nhà văn Thaomy vô "vài chén chua cay" chắc trăng sao trên trời đi lạc xuống dưới trần gian hết wa :43:
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#46
Ðề: Coffee Friday

Chủ quán khỏi cần tuyển tiếp viên nữa, thi thoảng đãi cay thì cũng đắt khách rồi. Nếu tuyển luôn muội muội TM tiếp rượu thì Khoai xin đăng ký làm khách mối.
Nhớ đến ngày trước cũng có 1 tửu quán nho nhỏ và một cô tiểu nhị dễ thương cũng tên là TM (nhưng là Thanh Mai) làm Khoai ngồi đồng 24/7.
hehe, bác langvuon cũng có thời trồng cây si àh :10:

Ai làm dị, chỉ cần TM làm khách đi ra rồi lại đi vào, quán cũng đắt hàng rùi bác khoai ui :24:

Quán xá lạ kỳ chẳng thấy ai
Vào không có gái cũng không trai
Thấy bình bát nhật làm dăm cốc
Gặp hũ tam xà dốc lửng chai
Bước tới cột va sưng mũi, trán
Trở vào cửa đụng sứt đầu, tai
Cái lu nhầm tưởng cô hầu rượu
Đẫm ướt môi mềm tan giấc say
Quán này là của bất kỳ ai
Già, trẻ, ông, bà với gái, trai
Hứng chí đem vào dăm hũ mật
Buồn tình vứt đó rượu vài chai
Chồn chân, anh thích xin dừng bước
Chuyện kể, em cần hãy lắng tai
Chẳng có "cô hầu" hay phục vụ
Mà cà...phê... đã đủ nghe say :21:
 
#47
Ðề: Coffee Friday

Tìm trong men rượu chút tình say
Sáng tối vào ra tửu quán này
Ta bỗng trở thành tên nát rượu
Trong lòng say đắm thoáng men cay
Sáng tối vào ra tửu quán này
Xem thơ, thưởng nhạc, ngắm mây bay
Bạn hiền đâu cả, bên hè vắng
Rớt rơi giọt nắng cuối chân ngày!

... thôi thì khi nào muội wa tới dẫn muội đi bù há :1: uh, hôm nay bùn chuyện gì mà đòi "vài chén chua cay" dị, nhà văn Thaomy vô "vài chén chua cay" chắc trăng sao trên trời đi lạc xuống dưới trần gian hết wá :43:
Đi… bù há là đi khi nào “bà hú” hả huynh? :1::1:

Ở đời đâu phải chỉ có ngọt bùi thôi đâu, đôi lúc cũng phải nếm chút “chua cay” cho nó có đủ vị chứ! Trăng sao thì vẫn ở trên trời, chẳng dễ gì đi lạc xuống trần được đâu, chỉ có muội ngu ngơ nên thỉnh thoảng mới để hồn đi lạc mà thôi! Nhìn tới nhìn lui thì cũng "Chỉ có ta trong cuộc đời", thôi đành phiêu bồng một mình vậy!

[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMC8xMC8yOC9jL2UvInagaMEY2VjYTg1ZTlmMzY2YzYxOTFlMWVlODYyNzQ0Yzk1ZDgdUngWeBXAzfENo4WeBdUngJIEPDsyBUYSBUmUsICm9dUngZyBDdeG7mWMgxJDhdUng51pfFkgUGjGsMahWeBmd8fDI[/FLASH]
 

langvuon

khoai nướng
#48
Ðề: Coffee Friday

Sáng tối vào ra tửu quán này
Xem thơ, thưởng nhạc, ngắm mây bay
Bạn hiền đâu cả, bên hè vắng
Rớt rơi giọt nắng cuối chân ngày!
Ai mới làm rơi giọt nắng chiều
Tôi ra nhặt được úp trong niêu
Vào nhà giở nắp sao không thấy
Giọt nắng lòng ai bay mất tiêu
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#49
Ðề: Coffee Friday

Đi… bù há là đi khi nào “bà hú” hả huynh? :1::1:
hehe, TM đúng là thông minh, biết hết trơn còn hỏi :41:
Ở đời đâu phải chỉ có ngọt bùi thôi đâu, đôi lúc cũng phải nếm chút “chua cay” cho nó có đủ vị chứ! Trăng sao thì vẫn ở trên trời, chẳng dễ gì đi lạc xuống trần được đâu, chỉ có muội ngu ngơ nên thỉnh thoảng mới để hồn đi lạc mà thôi! Nhìn tới nhìn lui thì cũng "Chỉ có ta trong cuộc đời", thôi đành phiêu bồng một mình vậy!
xưa giờ chỉ biết mấy vị "đắng cay ngọt bùi", chừ nghe TM nói mới biết thêm "ngọt bùi chua cay", hay thiệt :36:

mấy đồng một chén "chua cay"?!
ngọt bùi em đổi chẳng hoài vấn vương
trần gian lạc lối đưa hương
phiêu bồng trong cõi xót thương một mình
trăng sao cứ mãi lặng thinh
ngu ngơ thơ chợt vô tình rụng rơi...

nhạc buồn rỉ rả đưa lời
hồn ai ngơ ngẩn chơi vơi quán này
rượu gì uống chẳng nghe say
cà gì ấy cứ phê ngày phê đêm
cái chi khi cứng lúc mềm
cớ chi em cứ lại thèm "chua cay"?! :10:
 
#50
Ðề: Coffee Friday

Ai mới làm rơi giọt nắng chiều
Tôi ra nhặt được úp trong niêu
Vào nhà giở nắp sao không thấy
Giọt nắng lòng ai bay mất tiêu!
Hahaha...
Giọt nắng không còn ở trong niêu
Cất kỹ sao giờ chạy mất tiêu? :13:
Có kẻ tay ôm vò rượu đắng
Chân bước liêu xiêu… tìm nắng chiều! :1:

Mấy đồng một chén "chua cay"?
ngọt bùi em đổi chẳng hoài vấn vương
trần gian lạc lối đưa hương
phiêu bồng trong cõi xót thương một mình
trăng sao cứ mãi lặng thinh
ngu ngơ thơ chợt vô tình rụng rơi...

nhạc buồn rỉ rả đưa lời
hồn ai ngơ ngẩn chơi vơi quán này
rượu gì uống chẳng nghe say
cà gì ấy cứ phê ngày phê đêm
cái chi khi cứng lúc mềm
cớ chi em cứ lại thèm "chua cay"?! :10:
Vào đây tìm chút hương tê
Mà sao chủ quán… chọc quê thế này? :33:
“Cà gì chưa uống đã phê
Rượu gì chưa nhấp đã tê cả người?” :10:
Bên hiên thoảng nhẹ tiếng cười
Và nghe trong gió... những lời đãi bôi! :2:

Hương mê vừa thoáng kề môi
Đã nghe bóng nắng rụng rơi cuối ngày
Mấy đồng một chén “chua cay”
Mấy đồng đổi lấy những ngây ngất buồn?
Ngoài trời lất phất mưa tuôn
Thoảng nghe giọt đắng… giữa hồn nhẹ rơi!
 

langvuon

khoai nướng
#51
Ðề: Coffee Friday

.................
Mấy đồng một chén “chua cay”
Mấy đồng đổi lấy những ngây ngất buồn?
Ngoài trời lất phất mưa tuôn
Thoảng nghe giọt đắng… giữa hồn nhẹ rơi!
Mua chi trăn trở cuộc đời?
Đổi chi cay đắng chơi vơi cõi lòng?
Sầu chi ra đứng bên song?
Để trời mưa mãi giọt long tong buồn :2:
 

adsl2008

Thành viên mới
#52
Ðề: Coffee Friday

:
Bên hiên thoảng nhẹ tiếng cười
Và nghe trong gió... những lời đãi bôi! :2:


Trả lời giùm anh Quái đản :


Quán này Quái mới mở thôi,
Chỉ nhằm mục đích thêm tươ cho đòi .
Khi vào ai cũng vui cười.
Nào ai lại dám buông lời đải bôi .
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#54
Ðề: Coffee Friday

Vào đây tìm chút hương tê
Mà sao chủ quán… chọc quê thế này? :33:
“Cà gì chưa uống đã phê
Rượu gì chưa nhấp đã tê cả người?” :10:
Bên hiên thoảng nhẹ tiếng cười
Và nghe trong gió... những lời đãi bôi! :2:

Hương mê vừa thoáng kề môi
Đã nghe bóng nắng rụng rơi cuối ngày
Mấy đồng một chén “chua cay”
Mấy đồng đổi lấy những ngây ngất buồn?
Ngoài trời lất phất mưa tuôn
Thoảng nghe giọt đắng… giữa hồn nhẹ rơi!
Mua chi trăn trở cuộc đời?
Đổi chi cay đắng chơi vơi cõi lòng?
Sầu chi ra đứng bên song?
Để trời mưa mãi giọt long tong buồn :2:
vẳng nghe đâu đó tiếng chuông
trách ai vạch áo gió luồn lạnh lưng
"đãi bôi" hai chữ xin đừng
ghẹo dzui một chút em cưng giận cà

dái dê không uống cũng phê
hồng đào chưa nhấp đã tê cả người
nói ra thiệt muốn mắc cười
cà rem mềm, cứng... em ơi bởi mình...

bỗng dưng hết chữ thình lình
mong em cô gái thông minh gỡ dùm...
 
#55
Ðề: Coffee Friday

Quán này Quái mới mở thôi,
Chỉ nhằm mục đích thêm tươi cho đời
Khi vào ai cũng vui cười
Nào ai lại dám buông lời đãi bôi.
vẳng nghe đâu đó tiếng chuông
trách ai vạch áo gió luồn lạnh lưng
"đãi bôi" hai chữ xin đừng
ghẹo dzui một chút em cưng giận cà
:33::33: Không đâu! Không đâu! Thaomy có giận ai bao giờ. Cuộc đời ngắn lắm, hờn giận sân si mà làm gì chứ!

Cà phê quán mở cho người
Bỗng thành tửu quán khóc cười ngả nghiêng
Ngẫm mình cũng thiệt vô duyên
Sao như Đỗ Phủ, Tế Điên thế này!
Cuộc đời ngắn tựa bàn tay
“Không không, sắc sắc”… hồn bay về trời! :1:
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#56
Ðề: Coffee Friday

Cà phê quán mở cho người
Bỗng thành tửu quán khóc cười ngả nghiêng
Ngẫm mình cũng thiệt vô duyên
Sao như Đỗ Phủ, Tế Điên thế này!
Cuộc đời ngắn tựa bàn tay
“Không không, sắc sắc”… hồn bay về trời! :1:
chớ chớ, hồn hãy ở chơi
"Đôi dòng tản mạn"
vẽ vời cho dzui
tự nhiên lại tới... vần ui
"Không không, sắc sắc"... có mùi... chi đây
hay là em tính ăn chay
hay là em thích say say chữ tình...
càng nghĩ càng thấy rối tinh
càng ngẫm càng thấy nhức mình dị ta :40:
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#57
Ðề: Coffee Friday

Chu choa, quán mở tới nay vừa đúng một tháng, thấy vắng hoe, im re, nhưng bà con ghé chơi cũng hơn 2000 lượt, mà sao ít người để lại dấu tích quá làm quái đây hơi lo lắng.

Quán mở nhằm vào cái mục đích cho bà con chia sẻ những câu chuyện thật mà mình biết, hoặc chuyện của mình đã trải qua,... dẫu gần hay xa, dẫu vui hay buồn, miễn thật là được.

Mỗi ngày đi qua trong cuộc đời, có rất nhiều cái lạ, điều hay, rất thật, ở bất cứ nơi đâu, ở trong mỗi chúng ta, từ trong giấc mơ đến sinh hoạt đời thường, ai cũng có câu chuyện của mình để kể. Có thể chuyện gì đó mình kể ra đã có người biết, nhưng cũng có người chưa biết. Có thể có người đã từng trải qua, nhưng cũng có người chưa lần nào được trải nghiệm. Nhưng, câu chuyện mà nhân vật là chính mình thì không ai có thể thay thế mình và chỉ duy nhất có mình là nếm được mùi vị đặc biệt đó mà thôi. Và, các bạn sẽ thấy nhẹ nhàng hơn, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn khi mở lòng san sẻ điều may mắn này cùng mọi người.

Để quái kể cho các bác biết, hổm rày quái rất vui khi đi lùng, gom được mớ đồ cũ, như: cái TV, cái bàn, cái ghế, cái máy print/photo/scan, máy cắt giấy, quần áo, giày dép, nồi niêu, chén dĩa,... tất cả giá chỉ $1.29. Đương nhiên không phải là ở Dollar Tree rồi, vì ở đây toàn bán đồ mới với giá 1$. Không phải mua từ garage sale (hay yard sale) và cũng không phải ở chợ trời đâu. Đó là Goodwill, một hệ thống cửa hàng bán đồ cũ của nước Mỹ. Đây là một tổ chức xã hội có các hoạt động giúp đỡ những người đang gặp khó khăn, có thu nhập thấp, nghèo. Họ nhận đồ cũ, còn tốt hoặc còn sử dụng được từ những gia đình giàu có, hoặc của những người hết nhu cầu sử dụng đem cho, rồi sàng lọc bán lại với giá rẻ cho người nghèo hay bất kỳ ai thích sưu tầm đồ cổ. Họ dùng chính số tiền bán được này trả công cho những nhân viên của họ, do chính họ huấn luyện, và tiếp tục các chương trình đào tạo nghề miễn cho các đối tượng như quaidan đây.

Goodwill ở mỗi thành phố của mỗi tiểu bang có cách thức hoạt động khác nhau. Các bác có thể vào đây xem chơi: http://www.goodwill.org/. Các bác cũng có thể mua đồ cũ rất tốt, giá rẻ từ các hệ thống bán đồ cũ thuộc các tổ chức của gia đình quân nhân Mỹ thành lập.

Món này là món của dân dã, không phải là khoái khẩu của bác nào xin đừng để tâm nhé. Thật 100% đó đa :1:
 

hthaith

Thành viên tích cực
#58
Ðề: Coffee Friday

Chu choa, quán mở tới nay vừa đúng một tháng, thấy vắng hoe, im re, nhưng bà con ghé chơi cũng hơn 2000 lượt, mà sao ít người để lại dấu tích quá làm quái đây hơi lo lắng.

Quán mở nhằm vào cái mục đích cho bà con chia sẻ những câu chuyện thật mà mình biết, hoặc chuyện của mình đã trải qua,... dẫu gần hay xa, dẫu vui hay buồn, miễn thật là được.

Mỗi ngày đi qua trong cuộc đời, có rất nhiều cái lạ, điều hay, rất thật, ở bất cứ nơi đâu, ở trong mỗi chúng ta, từ trong giấc mơ đến sinh hoạt đời thường, ai cũng có câu chuyện của mình để kể. Có thể chuyện gì đó mình kể ra đã có người biết, nhưng cũng có người chưa biết. Có thể có người đã từng trải qua, nhưng cũng có người chưa lần nào được trải nghiệm. Nhưng, câu chuyện mà nhân vật là chính mình thì không ai có thể thay thế mình và chỉ duy nhất có mình là nếm được mùi vị đặc biệt đó mà thôi. Và, các bạn sẽ thấy nhẹ nhàng hơn, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn khi mở lòng san sẻ điều may mắn này cùng mọi người.

Để quái kể cho các bác biết, hổm rày quái rất vui khi đi lùng, gom được mớ đồ cũ, như: cái TV, cái bàn, cái ghế, cái máy print/photo/scan, máy cắt giấy, quần áo, giày dép, nồi niêu, chén dĩa,... tất cả giá chỉ $1.29. Đương nhiên không phải là ở Dollar Tree rồi, vì ở đây toàn bán đồ mới với giá 1$. Không phải mua từ garage sale (hay yard sale) và cũng không phải ở chợ trời đâu. Đó là Goodwill, một hệ thống cửa hàng bán đồ cũ của nước Mỹ. Đây là một tổ chức xã hội có các hoạt động giúp đỡ những người đang gặp khó khăn, có thu nhập thấp, nghèo. Họ nhận đồ cũ, còn tốt hoặc còn sử dụng được từ những gia đình giàu có, hoặc của những người hết nhu cầu sử dụng đem cho, rồi sàng lọc bán lại với giá rẻ cho người nghèo hay bất kỳ ai thích sưu tầm đồ cổ. Họ dùng chính số tiền bán được này trả công cho những nhân viên của họ, do chính họ huấn luyện, và tiếp tục các chương trình đào tạo nghề miễn cho các đối tượng như quaidan đây.

Goodwill ở mỗi thành phố của mỗi tiểu bang có cách thức hoạt động khác nhau. Các bác có thể vào đây xem chơi: http://www.goodwill.org/. Các bác cũng có thể mua đồ cũ rất tốt, giá rẻ từ các hệ thống bán đồ cũ thuộc các tổ chức của gia đình quân nhân Mỹ thành lập.

Món này là món của dân dã, không phải là khoái khẩu của bác nào xin đừng để tâm nhé. Thật 100% đó đa :1:
[/B]
Hìhìhìhì Quaidan,
Tưởng gì chứ Goodwill tháng nào tui hổng đi, đôi lúc cũng lụm được mấy món...Cũ người mới ta, mà giá cả thì cũng hơn cả....Đồng hương đồng khói luôn đó.

Trong 1 lần đi Goodwill, gặp 1 tên Mỹ, nói chuyện 1 hồi hthaith mới biết thêm xứ Mỹ này cũng có nhiều món độc chiêu, bán rẻ như cho vậy mà cũng chảng ma nào mua. Thông tin tới Quaidan và ai đó cùng biết, nếu có hứng thú thì nhào vô nhen:

Đầu tiên là...Chỗ để ở nhen:

Houses for Sale!

There are for sale by owners

# 1

Không đồng ý giá mua xin trở về bằng phương tiện tự túc.


# 2

Phía trước rộng , có thể làm bãi đậu nhiều xe

# 3

Nếu nghe tiếng cành cây rung chuyển, xin trở vào hậu trường ngay.


# 4

Chiếc xe hơi vẫn chạy được nếu có đường đi.


# 5


Đừng lên cân ... nhà sẽ tụt dốc !


# 6


Cây khô phiá dưới hoa nở trên nóc nhà.

# 7


Không tiếp khách trong mùa giông bão.

# 8


An toàn với Tsunami, chỉ cẩn leo lên tháp là bảo đảm.


# 9


Chỉ cần thay xà ngang là bảo đảm mát mẻ quanh năm


# 10


Nhà lưu động, cần neo trong vùng Bắc cực là không sợ chẩy nước.


Còn nhiều món sale rẻ không ngờ nữa, giờ mệt rồi, lần sau tiếp nữa nhen.
 

Guitarocker

Thành viên tích cực
#59
Ðề: Coffee Friday

Đầu tiên là...Chỗ để ở nhen:

Houses for Sale!

There are for sale by owners

# 1
Cái này cực kỳ thích hợp với những ai đang muốn...trốn nợ & ko muốn bị chủ nợ làm phiền! :24:
 

vuthangsi

Ban điều hành
#60
Ðề: Coffee Friday

Chu choa, quán mở tới nay vừa đúng một tháng, thấy vắng hoe, im re, nhưng bà con ghé chơi cũng hơn 2000 lượt, mà sao ít người để lại dấu tích quá làm quái đây hơi lo lắng.

Quán mở nhằm vào cái mục đích cho bà con chia sẻ những câu chuyện thật mà mình biết, hoặc chuyện của mình đã trải qua,... dẫu gần hay xa, dẫu vui hay buồn, miễn thật là được.

Mỗi ngày đi qua trong cuộc đời, có rất nhiều cái lạ, điều hay, rất thật, ở bất cứ nơi đâu, ở trong mỗi chúng ta, từ trong giấc mơ đến sinh hoạt đời thường, ai cũng có câu chuyện của mình để kể. Có thể chuyện gì đó mình kể ra đã có người biết, nhưng cũng có người chưa biết. Có thể có người đã từng trải qua, nhưng cũng có người chưa lần nào được trải nghiệm. Nhưng, câu chuyện mà nhân vật là chính mình thì không ai có thể thay thế mình và chỉ duy nhất có mình là nếm được mùi vị đặc biệt đó mà thôi. Và, các bạn sẽ thấy nhẹ nhàng hơn, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn khi mở lòng san sẻ điều may mắn này cùng mọi người.

Để quái kể cho các bác biết, hổm rày quái rất vui khi đi lùng, gom được mớ đồ cũ, như: cái TV, cái bàn, cái ghế, cái máy print/photo/scan, máy cắt giấy, quần áo, giày dép, nồi niêu, chén dĩa,... tất cả giá chỉ $1.29. Đương nhiên không phải là ở Dollar Tree rồi, vì ở đây toàn bán đồ mới với giá 1$. Không phải mua từ garage sale (hay yard sale) và cũng không phải ở chợ trời đâu. Đó là Goodwill, một hệ thống cửa hàng bán đồ cũ của nước Mỹ. Đây là một tổ chức xã hội có các hoạt động giúp đỡ những người đang gặp khó khăn, có thu nhập thấp, nghèo. Họ nhận đồ cũ, còn tốt hoặc còn sử dụng được từ những gia đình giàu có, hoặc của những người hết nhu cầu sử dụng đem cho, rồi sàng lọc bán lại với giá rẻ cho người nghèo hay bất kỳ ai thích sưu tầm đồ cổ. Họ dùng chính số tiền bán được này trả công cho những nhân viên của họ, do chính họ huấn luyện, và tiếp tục các chương trình đào tạo nghề miễn cho các đối tượng như quaidan đây.

Goodwill ở mỗi thành phố của mỗi tiểu bang có cách thức hoạt động khác nhau. Các bác có thể vào đây xem chơi: http://www.goodwill.org/. Các bác cũng có thể mua đồ cũ rất tốt, giá rẻ từ các hệ thống bán đồ cũ thuộc các tổ chức của gia đình quân nhân Mỹ thành lập.

Món này là món của dân dã, không phải là khoái khẩu của bác nào xin đừng để tâm nhé. Thật 100% đó đa :1:
Xin chào anh QUAIDAN.
hôm nay đọc bài này muốn hỏi anh là cái GOODWILL.ORG có thiệt không vậy.mình có đứa em qua mỷ cuối năm 2010 ,tuy đã đi làm rồi nhưng còn khó khăn lắm .ở thành phố sanjose, C.A.để mình chỉ cho nó biết kiếm mua một ít đồ đạc để sử dụng trong nhà .cả gia đình qua mỷ từ năm 90 theo diên H.O.,khi em mình qua mỷ thì các anh em trong gia đình mua sắm cho rất nhiều vật dụng sinh hoạt trong gia đình,nhưng cũng cần có mua sắm thêm để đáp ứng cho các nhu cầu sinh hoạt đa dạng khác .
cám ơn anh trước .
Còn mấy cái nhà mà anh HITHATH giới thiệu ở trên ,nếu sang năm mà mình may mắn được qua mỷ thì mình đăng ký trước một cái để ở ,cái nào cũng được .ngày xưa lúc mới 18 tưởi ,mình đi t n x p ở đaklak ,còn ngủ ở trên cây nửa đó . nên ở mấy cái nhà dạng này thì nhằm nhò gì đâu anh .:24:
xin chào anh và cầu chúc gia đình anh khoẻ mạnh ,may mắn ,thành công trên đát mỷ.