Đức mẹ mạc khải các biến cố xảy ra trong tương lai

tientricuoicung

Thành viên tích cực
#41
Thông Điệp 22: TIÊN TRI GIẢ

[h=3]Thông Điệp 22: TIÊN TRI GIẢ[/h] Guatemala ngày 10 tháng 8 năm 1990 THÔNG ÐIỆP SỐ 22
NGÀY ÐẾN TẠ
THÔNG ÐIỆP CỦA ÐỨC TRINH NỮ,
MẸ THIÊN CHÚA BAN CHO NỮ TU GUADALUPE
Các con yêu dấu, Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Các con yêu dấu, Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, nói với các con.

Các con thân mến, như luôn luôn, Mẹ đến để nói với các con về một chủ đề quan trọng. Nhưng hôm nay, các con thân mến, là một ngày buồn của Mẹ, bởi vì đây là thông điệp cuối cùng mà Mẹ cho các con, bởi vì, như các con biết, trong nhũng thông điệp trước Chúa và Mẹ đã nói rằng sẽ đến một lúc Chúa va Mẹ sẽ im lặng, để mở đường cho những lời tiên tri được ứng nghiệm. Và lúc đó đã đến, các con thân mến, đã đến.
Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và Mẹ đã đến tất cả những lần này, để giảng dạy các con, để cho các con ánh sáng, để bóng tối và sự lầm lẫn không thấm nhuần tâm hồn vào các con được.

Các con thân mến, giờ đã điểm. Các con biết rằng tất cả những điều này phải đến đúng giờ. Các con nhớ rằng Chúa và Mẹ đã nói sẽ đến một lúc khi lời nói của Chúa và Mẹ im lặng, để mở đường cho những lời tiên tri ứng nghiệm. Và thời điểm đó đã đến, các con thân mến, đã đến.

Và vì thế hôm nay, với nhiều buồn phiền, Mẹ nói chia tay với các con. Mẹ sẽ không nói nữa nhưng Mẹ luôn luôn hiện diện ở đây trong thinh lặng, để lắng nghe các con cầu nguyện, và lắng nghe những ý chỉ của các con, bởi vì luôn luôn có một thời gian ở đây trên trái đất, một thời gian để nói, một thời gian để in lặng, và một thời gian để hành động.

Bây giờ, đồng hồ đã điểm thời gian chúng ta phải hành động. Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ sẽ đến lần tiếp theo để cho các con lời cố vấn cuối cùng, và cũng để chia tay với các con.

Hôm nay, Mẹ sẽ nói chia tay với các con, nhưng Chúa và Mẹ sẽ cho các con thân mến của Cộng Ðồng những hướng dẫn tư, bởi vì có nhiều thông điệp, mà Chúa và Mẹ ban cho họ, không được công bố trên toàn thế giới. Khi thời gian đến, các con của Mẹ sẽ công bố những thông điệp này, những thông điệp rất quan trọng cho các con và cho toàn thế giới, để các con có thể chuẩn bị, bởi vì thời gian ngắn ngủi, Các con thân mến, rất ngắn.

Như các con biết, thời gian cho chúng ta hành động đã đến. Và như thế các con có thể thấy ánh sáng, khi những thời điểm phải đến. Chúa và Mẹ phải im lặng để những lời tiên tri được ứng nghiệm. Và như Mẹ đã nói trong một thông điệp, cho các con yêu dấu của Cộng Ðồng: “Khi thời gian rất khắc nghiệt mà Chúa và Mẹ thường tuyên bố xảy đến, Mẹ sẽ không để các con một mình, nhưng sẽ hướng dẫn các con.” Mặc dầu vậy, đó phải là những thông điệp tư, để các ngài có thể hướng dẫn các con.

Chúa và Mẹ luôn luôn canh giữ các con, và luôn luôn hướng dẫn các con qua các ngài. Các con phải chuẩn bị. Ðừng bỏ cầu nguyện. Sẽ luôn luôn có một ngày đền tạ, bởi vì việc cầu nguyện cần thiết. Như một người Mẹ đầy yêu thương, Mẹ sẽ không bỏ các con. Các con chỉ không nghe tiếng Mẹ, nhưng Mẹ vẫn tiếp tục hướng dẫn các con qua những lần thăm viếng, mà Mẹ sẽ làm, và các con của Mẹ sẽ cho các con tất cả những hướng dẫn mà Chúa và Mẹ ban cho, và những gì các con phải có.

Vâng, các con thân mến, thật cần thiết để thế giới bây giờ bắt đầu hiểu biết rằng thời gian rất khó khăn, và những cuộc thăm viếng của Chúa và Mẹ là để cảnh cáo và yêu thương, bởi vì thời gian rất khó khăn. Và các con phải hiểu biết rằng các con phải đi trên con đường hẹp, con đường sự thật, con đường công lý, và con đường tình yêu, để không bị hư mất. Và vì thế, các con thân mến, bây giờ Mẹ muốn các con thực hành tất cả những lời khuyên mà Chúa và Mẹ ban cho các con, để chúng giúp các con trong thời điểm Ðau Thương Lớn Lao sắp tới.

Các con thân mến, Mẹ ở đây như người Mẹ Sầu Bi và Mẹ của Sự Thống Khổ, bởi vì thế giới không muốn nghe lời Mẹ, bởi vì các con của Mẹ đã quay lưng lại với Mẹ. Như Mẹ đã nói trong một thông điệp trước đây, tất cả những ai không chuẩn bị sẽ rơi vào tay tên ngụy Kitô. Nhưng Chúa và Mẹ sẽ cho phép việc này xảy ra, để họ hiểu rằng họ nên vâng lời.

Các con thân mến, sau này Mẹ sẽ nói về. Nhưgn chủ đề ngày hôm nay là NHỮNG TIÊN TRI GIẢ. Vâng, Các con thân mến, các con không muốn hiểu nhưng những tiên tri giả đang nỗi lên gây nhiều thiệt hại cho Giáo Hội và cho các con của Mẹ.

Họ nói là họ được Chúa gởi đến, nhưng không phải. Họ nói là họ có một sứ mạng nhận được từ Chúa, nhưng không có thật, bởi vì họ được Ma Quỷ sai đi để làm cho các con bị nhầm lẫn. Họ chỉ có một sứ mạng, là gây xáo trộn, và giới thiệu sự gian dối và bóng tối vào trong tâm hồn và linh hồn của các con.

Và tại sao, các con thân mến, Mẹ đến để nói với các con điều này, bởi vì để các con đừng nghe những tiên tri giả là một điều rất quan trọng. Những tiên tri giả đến từ trong Giáo Hội, nhưng không thuộc về Giáo Hội. Và Mẹ nói điều này, để các con có thể phân định, để các con có thể hiểu được rằng thế giới đang đi đến chỗ hủy diệt, và Giáo Hội sẽ đi đến chỗ bị đóng đinh, bởi vì những tiên tri giả, các con thân mến, đã và đang lừa dối các con, bởi vì họ không có sự thật trên môi, bởi vì họ không có Giáo Lý chân thật của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ.

Vì thế mà ở trên Thiên Ðàng Chúa và Mẹ rất buồn. Ðức Chúa Cha rất buồn. Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ cũng buồn, bởi vì các con đi theo những tiên tri giả, và hư mất, bởi vì họ không muốn nói sự thật. Và họ nói rằng: “Không có gì tai hại xảy đến cho các con cả, bởi vì chúng ta có lời hứa của Chúa.” Và nhân danh Chúa, họ lừa dối các con, họ lừa dối các con, các con thân mến. Và họ không hiểu rằng sự gian dối đang ở trên môi miệng họ, sự thật không có trong tâm hồn họ.

Và vì thế mà các con phải phân định, các con phải hiểu rằng đây là thời kỳ mà Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ đã nói rằng có nhiều ngôn sứ giả, nhiều đấng thiên sai giả, và nhiều tiên tri giả sẽ đến.

Các con phải chuẩn bị về việc này, và phân định những giáo lý của những người con giả dối của Giáo Hội. Hãy cảnh giác và hiểu biết, để các con có thể phân định. Hãy quan sát, Các con thân mến, quan sát, để Ma Quỷ không lừa dối các con bằng sự giả trá, bởi vì bằng giáo lý sai lạc, hắn đã hấp dẫn nhiều con cái Mẹ. Và vì thế Giáo Hội đang đi đến chỗ diệt vong.

Các con thân mến, các con phải cầu nguyện nhiều, thật nhiều, để đừng rơi vào sai lầm, bởi vì Chúa va Mẹ đến trái đất để ban cho các con những giáo huấn này, để các con không hư mất, để bóng tối không thấm nhuần trong tâm hồn của các con. Và vì thế các con phải suy gẫm, và đón nhận tất cả những cố vấn mà Chúa và Mẹ đã ban cho các con qua những thông điệp.

Các con thân mến, thời gian đã chín mùi, nhưng các con phải hiểu, và vì thế Chúa va Mẹ phải im lặng. Chúa và Mẹ phải mở đường cho những lời tiên tri ứng nghiệm. Chúa và Mẹ phải tỏ ra cho thế giới biết rằng Chúa và Mẹ đã gởi những tiên tri thật và qua những người con thật, bởi vì thế giới phải hiểu sự sai lầm của họ. Và rời khỏi những sai lầm này sẽ là ơn sủng cho họ. Nếu họ khinh chê những ơn sủng cuối cùng mà Chúa và Mẹ ban cho, hiển nhiên họ sẽ bị hư mất.

Vì thế Chúa và Mẹ sẽ hành động, các con thân mến. Chúa và Mẹ sẽ hành động. Những đau thương đang bắt đầu. Như Mẹ đã nói trong những thông điệp trước, sẽ có những đau thương tiếp nối những đau thương, cho đến khi đau thương cuối cùng đến. Mẹ không muốn làm cho các con sợ, nhưng muốn các con hãy cảnh giác. Bây giờ các con đang đi vào thời kỳ mà Chúa và Mẹ sẽ hành động, các con thân mến.

Hôm nay, Mẹ đến để báo trưooc cho các con về những tiên tri giả, những kẻ nói dối với các con, phủ nhận rằng Chúa sẽ phạt, và phủ nhận rằng Chúa sẽ cảnh cáo.

Vì lý do đó, các con thân mến, các con hãy đặt mình dưới Áo Choàng Mẹ, bởi vì ơn cứu rỗi ở trong Áo Choàng Mẹ. Các con phải nương náu nơi Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, Ðấng chết trên Thập Giá, để cứu chuộc các con. Ðừng quên điều này, đừng quên điều này.

Hãy yêu mến con cái Mẹ, những người nói với các con sự thật, để các con không hư mất. Hãy yêu mến họ, bởi vì, các con thân mến, đây là thời kỳ mà các con phải làm quen với những Tông Ðồ của Thời Kỳ Cuối, những người đã được đặt tên và xác định bởi Mẹ, bởi Ðức Trinh Nữ, Mẹ Thiên Chúa.

Các con thân mến, Chúa và Mẹ im lặng, để các con làm quen với những Tông Ðồ thật của Thời Kỳ Cuối, nhưng con cái thật của Trinh Nữ Maria và Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ. Và đây là lý do các con phải cảnh giác về những tiên tri giả, những người sẽ nói với các con rằng, “Các con không được sợ, bởi vì sẽ không có gì tệ hại xảy ra với các con đâu,” và, “Không có gì xấu xảy ra cho Giáo Hội, cho thế giới, bởi vì tất cả đang ở trong trạng thái hoàn hảo.”

Các con thân mến, các con phải chú ý điều này. Và Mẹ muốn cảnh cáo các con về một sự dữ lớn lao khác, đó là những tông đồ giả của thời kỳ cuối. Các con phải phân biệt giữa người thiệt và người giả. Các con phải phân biệt, Các con thân mến, bởi vì Ma Quỷ đã gieo rắt sự lầm lẫn trên thế giới. Hắn đã gieo rắc sự lẫn lộn và bóng tối trong lòng các con của Mẹ, qua trung gian của những ngôn sứ giả, qua trung gian của những tiên tri giả, và qua trung gian của những người con giả dối của Chúa. Và hắn cũng sẽ làm điều đó qua những tông đồ giả của thời kỳ cuối. Các con phải cảnh giác, thật cảnh giác. Và đừng để cho họ lừa dối các con. Hãy theo những gì Mẹ đã nói nhiều lần. Theo những ai tỏ ra hoa quả và ơn sủng của Chúa Thánh Thần, những ai dạy cho các con những vũ khí mà Mẹ đã ban cho các con, vũ khí mà Mẹ đã để lại qua nhiều thời đại trên thế giới, để cứu rỗi con cái Mẹ.

Các con thân mến, thời đại mới đang đến, thời gian tới các con cái thật của Mẹ phải đi về phía trước, phải vào đời, và chứng tỏ mình là con cái thật của Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa. Mẹ sẽ ban cho các con nhiều dấu chỉ, để các con không bị nhầm lẫn, nhiều dấu chỉ. Và bây giờ, Mẹ báo trước cho các con chống lại sự dữ này đang ở trong thế giới, và ai là những người tông đồ giả của thời kỳ cuối.

Các con thân mến, hôm nay Mẹ đến để cảnh cáo các con về sự dữ lớn lao khác, đang ở trong thế giới, khiến cho các con nhầm lẫn. Nhưng Mẹ đã ban cho các con một dấu chỉ trong một thông điệp trước. Bằng hoa quả các con sẽ biết họ, bằng hoa quả, ai cho các con sự thật hay sự giả dối, ai cho các con công lý hay bất công, ai cho các con tình yêu, ai cho các con sự thù hận, bởi vì công lý và tình yêu là là ơn sủng và hoa quả của Chúa Thánh Thần, và đến từ Chúa. Ghen ghét và gian dối đến từ Ma Quỷ, từ thần khí ô uế, kẻ với sự tối tăm và lộn xộn, đang gây nhiều thiệt hại cho con cái Mẹ.

Và vì lý do đó, Các con thân mến, sự ứng nghiệm về Mầu Nhiệm Tội Lỗi đang tới. Trong thời gian tới nó sẽ được ứng nghiệm. Các con sẽ thấy bằng chính mắt mình tất cả những gì Chúa và Mẹ đã nói đến.

Các con phải suy gẫm những thông điệp này. Các con phải suy gẫm chúng. Và đừng quên cầu nguyện, đừng quên cầu nguyện.

Hôm nay, Mẹ đến để từ giả các con, các con thân mến. Mẹ sẽ không đến để nói với các con nơi công cộng nữa. Mặc dầu vậy, Mẹ sẽ hướng dẫn cho các con qua trung gian những con cái Mẹ, bởi vì Mẹ phải liên lạc với họ, để họ có thể hướng dẫn các con.

Những thông điệp của Mẹ, như Mẹ đã nói trong thông điệp trước, sẽ không được công bố khi thời điểm khó khăn đến, nhưng Mẹ sẽ liên lạc với con cái Mẹ. Với những con cái Mẹ có những nhóm Cầu Nguyện, hay Ðền Tạ, Mẹ sẽ luôn luôn ở với họ. Sẽ luôn luôn có ngày đền tạ ở đây. Chúa và Mẹ sẽ hiện diện để giúp đỡ các con, để bảo vệ các con, để ban cho các con những ý nguyện, để ban cho các con những gì các con cần. Vì thế, Các con thân mến, hãy luôn luôn đến để cầu nguyện, để làm việc đền tạ Chúa và Mẹ và dâng lên cho Chúa và Mẹ tình yêu. Và khi thời điểm khó khăn tới, các con sẽ có thể bền chí, và có thể đạt được mục tiêu, đó là Thiên Ðàng.

Vâng, các con thân mến, giờ đã điểm và Chúa và Mẹ phải im lặng. Chúa và Mẹ phải hướng dẫn các con để các con có thể đạt được mục tiêu.

Các con của Mẹ sẽ luôn luôn cho các con biết những thông điệp chứa đựng giáo lý, mà họ không công bố được.
Ðừng buồn, nhưng hãy ngẩn đầu nên, vì ơn cứu chuộc đã gần đến. Và khi các con thấy thế giới đau buồn, đừng báng bổ, nhưng hãy đọc Kinh Mân Côi, và luôn luôn nhớ rằng các con đang ở dưới Áo Choàng Mẹ. Hãy nhớ những gì Mẹ đã nói ở Fatima: “Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ chiến thắng.” Và cùng với Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội, các con thật của Mẹ cũng sẽ chiến thắng.

Vâng, các con thân mến, các con phải cảnh giác đối với những người con của Mẹ nói rằng sẽ không có gì sẽ xảy ra cho thế giới cả. Ðây là sự dối trá, các con không được tin họ, các con thân mến. Hãy theo sự thật, theo tình yêu, theo tình yêu. Và bằng cách đó, các con sẽ không phạm sai lầm.

Mẹ sẽ luôn luôn ở bên cạnh các con. Hãy nhớ rằng Mẹ là Ðấng sẽ cùng với các con chiến đấu cho sự chiến thắng khải hoàn của Giáo Hội, cho sự khải hoàn của con cái Mẹ. Và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ chiến thắng.
Mẹ muốn các con tin, luôn luôn tin Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và Mẹ, tin vào Giáo Lý của Ngài, tin vào tình yêu của Ngài, tin vào Thập Giá của Ngài, để tên ngụy Kitô sẽ không làm hại các con được.
Mẹ muốn các con biết rằng tất cả những ai Mẹ đã ghi dấu Thánh Giá lên các con sẽ luôn luôn được Mẹ bảo vệ. Ðừng sợ, chỉ cầu nguyện. Hãy xin ơn Chúa Thánh Thần, xin hoa quả của Ngài, để có thể bền chí và như thế, được đứng vững trong giờ Ðau Thương Vĩ Ðại.

Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ sẽ đến trong tháng tới, và cũng để tạm biệt. Và Ngài sẽ nói với các con về một chủ đề quan trọng, là đỉnh cao của những thông điệp mà Chúa và Mẹ đã ban cho các con, đỉnh cao so với thời gian, mà Chúa và Mẹ bắt đầu ban cho các con Giáo Lý thật. Mặc dầu vậy, Mẹ muốn các con biết rằng có nhiều thông điệp mà Chúa và Mẹ ban cho các con, mà chưa được công bố. Có một thông điệp rất quan trọng Mẹ đã ban cho họ, và đó là chìa khóa cho tất cả những gì đang xảy ra trong Giáo Hội, tất cả những gì đang xảy ra trên thế giới, va trong tâm hồn của con cái Mẹ.

Chúa và Mẹ dã bày tỏ chúng, để các con được chuẩn bị kỹ càng, để các con hiểu rằng thời gian đã chín mùi, và đồng hồ đã tính đến giờ cuối. Vì thế mà những thông điệp thật quan trọng.

Mẹ sẽ chúc lành cho những Chuỗi Ảnh, nhưng Mẹ không muốn các con quên rằng Mẹ luôn luôn đến trong những Ngày Ðền Tạ để chúc lành cho các con và để chúc lành cho những Ảnh Tượng. Mẹ sẽ lắng nghe các con cầu nguyện và những ý chỉ của các con. Và Mẹ sẽ trợ giúp các con trong những giờ phút Ðau Thương Vĩ Ðại, đang đến gần. Mẹ chúc lành những Ảnh Tượng Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần, và chúng sẽ là ơn cứu rỗi, sự bảo vệ, và sức khỏe cho các con, và giúp đỡ các con trong những thời điểm khắc nghiệt, đang đến trước cửa.

Các con thân mến, khi Chúa và Mẹ không còn liên lạc với các con nơi công cộng, nếu các con có những Chuỗi Ảnh, Mẹ muốn các con giữ chúng trong túi. Và cuối Chuỗi Kinh thứ nhất mà các con đọc, hãy nâng chúng lên, Mẹ sẽ chúc lành cho tất cả những gì các con có. Mẹ sẽ luôn luôn giúp các con trong tất cả những nhu cầu. Và đừng quên rằng ngay cả khi Mẹ không liên lạc với các con trong ngày này, Mẹ luôn luôn gìn giữ (look after) các con, và sẽ dạy dỗ cho các con tiên tri hướng dẫn và trấn an các con. Nhưng vì phải mở đường cho những lời tiên báo, Chúa và Mẹ sẽ phải im lặng. Nhưng những gì các con phải biết, các con sẽ luôn luôn được nghe, bởi vì Mẹ sẽ nói với các con của Mẹ khi nào thì cho các con những thông điệp này, những giáo lý sẽ giúp các con nhiều.

Các con thân mến, Mẹ không muốn cho các con quên cầu nguyện nhiều, bởi vì sẽ luôn luôn có những Ngày Ðền Tạ, khi các con cầu nguyện, hãy xin ơn và hoa quả Chúa Thánh Thần, và tất cả mọi sự các con cần vì lợi ích cho linh hồn và gia đình của các con.

Các con thân mến, Mẹ đánh dấu một kỷ nguyên mới, bởi vì trên trái đất mọi sự đều có thời gian của nó: thời để nói, thời im lặng, thời để khóc, thời để cười, thời để nghĩ ngơi, thời để làm việc. Và như Mẹ đã nói với các con, Tông Ðồ thật của Thời Kỳ Cuối, các con thật của Mẹ, phải tỏ mình ra trên thế giới, và được thế giới biết đến. Các con thân mến, đừng quên rằng các con phải phân định, vì có những ngôn sứ giả, tiên tri giả, con cái giả của Mẹ, thì cũng có những tông đồ giả. Ðừng quên điều này.

Mẹ muốn các con suy niệm tất cả những thông điệp mà Chúa và Mẹ đã ban cho các con. Mẹ muốn các con suy gẫm chúng và đem ra thực hành tất cả những lời cố vấn mà Chúa và Mẹ đã ban cho các con để các con được lành mạnh, để các con được tốt lành và được ơn cứu rỗi.

Vì thế, Các con thân mến, hôm nay trên Thiên Ðàng Chúa và Mẹ rất buồn, vì thời gian đã điểm và Chúa và Mẹ phải tuân theo. Chúa và Mẹ phải làm cho các con hiểu rằng tất cả mọi sự mà Chúa và Mẹ nói đến, sẽ được ứng nghiệm, để chiên có thể được phân chia khỏi dê, cái tốt khỏi cái xấu, lúa mì khỏi cỏ dại, vì chưng, như Chúa và Mẹ đã nói trong những thông điệp trước, Chúa và Mẹ đến trong thế gian để cảnh cáo các con về sự dữ lớn lao, đang ở trong thế giới, và trong một thời gian ngắn nó sẽ biểu hiện.

Các con phải cảnh giác, và đừng quên lời cố vấn của Mẹ. Ðừng quên rằng Mẹ sẽ ở đây chờ đợi để giúp đỡ và bảo vệ các con. Ngay cả khi các con không nghe tiếng Mẹ, Mẹ sẽ hiện diện, và sẽ giúp đỡ các con, bởi vì Mẹ yêu thương các con nhiều, rất nhiều. Và vì thế Mẹ muốn cứu các con.

Bây giờ, Các con thân mến, Mẹ sẽ chia tay với các con, nhưng không phải luôn mãi, vì Mẹ sẽ có tin tức cho các con, qua những người con yêu dấu của Mẹ, những Linh Mục của Cộng Ðồng. Mẹ sẽ hhướng dẫn các ngài. Các con thân mến, và điều này sẽ được làm để các con hiểu rằng thời gian sẽ rất khó khăn, và Chúa và Mẹ phải hành động.

Các con thân mến, Mẹ không muốn các con quên rằng Mẹ là một người Mẹ, Mẹ yêu thương các con nhiều, một người Mẹ chỉ ước muốn những gì tốt cho các con, để các con được hạnh phúc. Và vì lý do đó, Chúa và Mẹ sẽ bắt đầu Cuộc Chiến Vĩ Ðại giữa những Vương Quốc. Trận chiến bắt đầu từ lâu, nhưng thời gian tới thế giới phải nhận thức rằng cuộc chiến đang ở trên thế giới, hai vương quốc sẽ giao tranh, và cả thế giới sẽ nhìn thấy.

Các con thân mến, từ đáy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội và Sầu Bi, Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần.

Các con thân mến. Mẹ không muốn các con quên những lời cố vấn mà Chúa và Mẹ đã ban cho các con. Ðừng quên rằng Chúa và Mẹ luôn luôn ở đây để giúp đỡ các con. Chúa và Mẹ luôn luôn ở đây và khi những đau buồn lớn lao đến, đừng báng bổ, nhưng nhớ lời Mẹ và lời Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, Ðấng sẽ đến và nói với các con một chủ đề quan trọng trong Ngày Ðền Tạ kế tiếp. Và Ngài sẽ nói với các con những việc quan trọng mà các con của Mẹ không tin, nhưng sẽ thấy, và rồi họ sẽ hiểu.

Các con thân mến, ước gì bình an, đức tin, tình yêu và sự thật ở lại trong tâm hồn các con luôn luôn. Và hy vọng vào việc Con Mẹ sẽ đến và xét xử, và ban cho mỗi người tùy theo những việc họ làm, Chúa và Mẹ sẽ không bỏ rơi các con, để các con luôn luôn có ước muốn tranh đấu, Ðừng quên, Các con thân mến, đức tin, hy vọng, và sự bác ái, và khiêm nhường, rất quan trọng, sự khiêm nhường trong tâm hồn. Ðừng quên tất cả những nhân đức mà Chúa và Mẹ thường nói đến, và các con cần phải có được: một số người đã có chúng, những người khác thì đang cố gắng để chiếm hữu chúng.

Mẹ không muốn các con nhụt chí, các con thân mến. Và tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục xin rằng, trong thời điểm khó khăn, Mẹ sẽ hiện diện trong nhà của mỗi người trong chúng con, luôn luôn ban cho các con những gì các con cần, ban cho chúng con vũ khí mà chúng con cần để đánh bại tên ngụy Kitô.

Các con thân mến, tất cả những ai ở dưới Áo Choàng Mẹ, Mẹ sẽ ban cho họ những ơn sủng cần thiết tùy theo tình trạng của họ, Mẹ sẽ ban những ơn sủng cần thiết cho gia đình và cho chính bản thân các con, để đức tin, hy vọng, bác ái và khiêm nhường, là những vũ khí các con cần trong thời này, sẽ luôn luôn chiếu sáng trong các con. Và một ơn rất đặc biệt, Mẹ sẽ ban cho các con ơn phân định, để các con hiểu biết con đường nào nên đi, để cỏ dại, sự dữ, tôi tớ của tên ngụy Kitô, không lừa dối, và tàn phá linh hồn và tâm hồn của các con được.

Các con thân mến, đừng quên rằng Mẹ sẽ luôn luôn hiện diện, và sẽ khuyên nhủ các con, để các con chuẩn bị. Nhưng, bây giờ Mẹ sẽ làm qua các con của Mẹ, các Linh Mục của Cộng Ðồng, qua những tiên tri thật, qua những ngôn sứ thật, và qua những Tông Ðồ thật của Thời Kỳ Cuối, đừng quên điều này.

Ðừng quên rằng Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ đã chết trên Thánh Giá cho các con. Ðừng quên rằng Ðấng Thiên Sai thật, Chúa Kitô thật sẽ luôn luôn có Mẹ của Ngài bên cạnh. Ðây là dấu chỉ, để các con sẽ không đi lầm đường.

Các con thân mến, hãy lắng nghe các con thật của Mẹ, hãy lắng nghe họ. Hãy quan sát, và suy gẫm những thông điệp mà Mẹ và Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ đã ban cho các con, để các con có thể sẵn sàng cho những ngày rất khắc nghiệt, đang đến, và bây giờ đang ở nơi cửa.

Mẹ không muốn các con quên rằng Mẹ luôn luôn chúc lành, bảo vệ, giúp đỡ, và ban cho các con nhiều món quà và ơn sủng, mà các con và gia đình của các con cần.
 

tientricuoicung

Thành viên tích cực
#42
Thông Điệp 23: CUỘC TRỪNG PHẠT

[h=3]Thông Điệp 23: CUỘC TRỪNG PHẠT[/h] Guatemala ngày 14 tháng 9 năm 1990 THÔNG ÐIỆP SỐ 23
NGÀY ÐẾN TẠ
THÔNG ÐIỆP CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ BAN CHO NỮ TU GUADALUPE
Các con yêu dấu, Cha chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Các con yêu dấu, Chúa Giêsu thành Nazareth, Con của Ðức Trinh Nữ Maria, Thiên Chúa của Tình Yêu,
Ðấng chịu chết và đóng đinh trên Thánh Giá vì yêu thương các con, đang nói với các con đây.

Các con thân mến, như các con đã biết, hôm nay Cha đến để chia tay với các con, bởi vì như Ðức Mẹ, Ðức Trinh Nữ Maria đã giải thích cho các con rằng hôm nay Cha đến để ban cho các con thông điệp công cộng cuối cùng, bởi vì Cha và Ðức Mẹ phải im lặng, để những lời tiên tri có thể được ứng nghiệm. Và vì thế mà Cha và Ðức Mẹ phải im lặng, các con thân mến, để mở đường cho những lời tiên tri, cho sự ứng nghiệm của những lời tiên tri đang được hoàn tất. Nhiều điều đã được ứng nghiệm, như Cha và Ðức Mẹ đã nói với các con trong những tháng qua khi Cha liên lạc với các con. Vâng, các con thân mến, một số lời tiên tri mà Cha tuyên bố trong Kinh Thánh đã được ứng nghiệm, bây giờ đang ở trước mắt các con, các con có thể thấy chúng. Bây giờ thời gian đã chín mùi, và những tháng qua Cha đến để chỉ cho các con những lời tiên tri đã được ứng nghiệm, chính là những biến cố sẽ mở đường cho những gì còn lại, vì Cha và Ðức Mẹ đã nói về tất cả những điều đó.

Các con biết rằng Cuộc Trừng Phạt Vĩ Ðại đang đến trên trái đất. Và hôm nay Cha sẽ nói với các con về CUỘC TRỪNG PHẠT này, các con thân mến, để các con có thể hiểu rằng mọi sự mà Cha và Ðức Mẹ đã nói trong những tháng qua để chuẩn bị tâm hồn và linh hồn của các con, để những sự trừng phạt đang đến trên trái đất sẽ không làm hại các con.

Các con thân mến, sự ứng nghiệm của sách Khải Huyền đang đến, Tai Ương thứ ba đang đến. Thời gian sắp tới, khi dấu ấn niêm phong cuối cùng được mở ra, và tiếng kèn cuối cùng được thổi, thì sự chấm dứt của thời kỳ cuối sẽ được xác minh.

Các con thân mến, Cha và Ðức Mẹ đã và đang đến để nói với các con về việc này, mỗi khi Cha và Ðức Mẹ đến trái đất, và liên lạc với các con, để nói với các con về sự nguy hiểm mà các con đang ở trong đó, nếu như các con không chuẩn bị. Vì thế Cha và Ðức Mẹ đã ban cho các con nhiều lời khuyên. Và bây giờ Cha muốn các con đem ra thực hành. Và đừng quên lời Cha, bởi vì lời Cha là sự thật và là sự sống.

Trong thông điệp trước Ðức Mẹ đã nói với các con về tiên tri giả. Và Cha đang nói với các con về cuộc trừng phạt đang đến trên trái đất và đến với tất cả mọi sinh vật trên trái đất, bởi vì người ta không muốn lắng nghe lời Cha hay lời Ðức Mẹ.

Bây giờ là thời của những ngôn sứ giả, của những đấng thiên sai giả, của những tiên tri giả, và cũng là thời của những tông đồ giả của thời kỳ cuối. Ðức Mẹ đã cảnh cáo với các con về họ. Vì thế các con phải thật cẩn thận, để họ không lừa dối các con với những lời dối trá được. Như các con thấy, đây là lời tiên tri đã được tuyên bố trong Kinh Thánh, và bây giờ đã ứng nghiệm trọn vẹn, các con thân mến, ứng nghiệm trọn vẹn.
Có bao nhiêu người đã dùng Danh Chúa để lừa dối các con của Cha? Như Cha đã nói: “Không phải ai nói ‘Lạy Chúa, Lạy Chúa,’ thì sẽ được vào Thiên Ðàng, nhưng chỉ có những ai làm theo Ý Cha Trên Trời.” Và vì thế Cha đến để giảng dạy các con. Và như thế các con sẽ không rơi vào sai lầm mà nhiều người đã sa ngã, vì khi họ dùng Danh Cha họ đã lừa dối được nhiều người. Và vì thế các con phải phân định và thấy ai nói sự thật, và ai nói dối với các con. Vâng, các con thân mến, thật quan trọng, sự phân định của các con thật quan trọng, việc các con biết cách phân định thật quan trọng, bởi vì chỉ có Chúa Thánh Thần thật mới cho các con theo con đường đúng đắn, con đường sự thật, con đường tình yêu và công lý. Vì thế, các con thân mến, các con phải rất cẩn thận.

Các con thân mến, Chúa Cha Hằng Hữu sẽ gởi nhiều dấu chỉ, để các con thấy thời gian gần kề. Bởi thế, hãy luôn luôn nhìn lên bầu trời, nhìn lên đó, bởi vì Ngài sẽ báo trước cho các con. Luôn luôn nhìn mặt trời, bởi vì Chúa Cha sẽ cho dấu chỉ từ mặt trời. Vì thế, hãy nhìn lên bầu trời, để các con có thể hiểu thời gian gần kề.
Cuộc Trừng Phạt đã được tuyên bố trên thế giới sẽ rất mạnh, vì Cơn Thịnh Nộ của Thiên Chúa Cha Hằng Hữu sẽ đổ xuống trên mọi sinh vật trên trái đất. Các con phải chuẩn bị, các con thân mến, cho Ba Ngày Tăm Tối, đã được báo trước. Các con phải cảnh giác. Vá đừng quên tất cả những thông điệp mà Cha và Ðức Mẹ đã ban cho thế giới vì lợi ích của của các con, để hướng dẫn các con, để các con có thể bước đi trên con đường hẹp.
Các con thân mến, Cha muốn các con được chuẩn bị bằng việc cầu nguyện, với tất cả những Ảnh Tượng mà Cha và Ðức Mẹ đã ban cho các con. Các con phải có tất cả những thứ mà Cha đã nói với các con về việc chuẩn bị cho những ngày khắc nghiệt đang đến.

Các con thân mến, đừng quên rằng những Ngày Tăm Tối của thế giới đang tới. Và tất cả mọi sinh vật trên trái đất phải trải qua sự Ðau Thương Lớn Lao này. Hãy nhớ tất cả những lời khuyên của Cha và Ðức Mẹ đã ban cho các con để được mọi sự tốt lành. Hãy cảnh giác, bởi vì bây giờ mọi thứ đã gần kề. Các con phải chuẩn bị về tinh thần và vật chất, bởi vì như Cha và Ðức Mẹ đã nói trong những thông điệp qua, Giáo Hội sẽ trãi qua một cuộc khủng hoảng lớn lao, một cuộc khủng hoảng chưa từng thấy. Các con linh mục sẽ đau đớn nhiều, vì đã không muốn vâng lời Cha, và không muốn nghe lời của Ðức Mẹ, Ðức Trinh Nữ Maria.

Các con thân mến, Cha không muốn các con quên rằng Ðức Mẹ và Cha sẽ chiến đấu với các con đến cùng, đến khi nhìn thấy chiến thắng khải hoàn của Giáo Hội, của Giáo Hội thật, đừng quên điều này. Hãy suy gẫm tất cả những thông điệp mà Cha và Ðức Mẹ đã ban cho các con, bởi vì chúng sẽ cho các con nhiều ánh sáng và nhiều sự phân định.

Các con thân mến, các con phải nhớ tất cả những thông điệp mà Cha và Ðức Mẹ đã ban cho các con. Và như Ðức Mẹ đã nói trong thông điệp trước, có nhiều thông điệp sẽ được hướng dẫn về nhà cửa của các con trong thời kỳ cuối, và chúng sẽ được công bố.

Cha sẽ hướng dẫn cho các con của Cha riêng tư để các ngài giúp đỡ các con trong thời điểm vĩ đại của Ðau Thương Sau Cùng. Các con sẽ luôn luôn được cho biết tất cả những điều quan trọng mà các con cần phải biết, đó là những hướng dẫn cho linh hồn các con.

Các con thân mến, Cha muốn các con luôn luôn đến đây để cầu nguyện trong Ngày Ðền Tạ, bởi vì Cha và Ðức Mẹ sẽ ở đây, và Cha và Ðức Mẹ sẽ giúp đỡ các con tiến lên phía trước, để đến đích điểm là Thiên Ðàng.
Các con thân mến, Cha và Ðức Mẹ sẽ đến để trấn an các con, để giúp các con vượt qua những đau thương. Cha và Ðức Mẹ sẽ không để các con một mình. Bây giờ các con chỉ không nghe lời Cha và Ðức Mẹ cách nơi công cộng, nhưng Cha sẽ hướng dẫn các con cách của Cha cách riêng tư, và các ngài sẽ cho các con biết tất cả những gì cần thiết cho gia đình va cho linh hồn các con.

Các con thân mến, vì thế Cha muốn ở đây ngày hôm nay, để nói với các con rằng Cha và Ðức Mẹ sẽ im lặng, nhưng sẽ không bỏ rơi các con. Cha và Ðức Mẹ sẽ luôn luôn hiện diện ở nhà của các con để an ủi những đau đớn của các con.

Hãy nhớ rằng thời kỳ tới sẽ là thời kỳ ứng nghiệm Mầu Nhiệm Tội Lỗi. Và khi Mầu Nhiệm Tội Lỗi được ứng nghiệm, các con sẽ hiểu biết Mầu Nhiệm Thiên Chúa đã được mặc khải. Và lý do mà Cha và Ðức Mẹ phải im lặng, các con thân mến, để có thể trải qua thời kỳ mà các con phải hiểu được Mầu Nhiệm Thiên Chúa, vốn chưa được biểu lộ trọn vẹn cho con người, bởi vì, như Cha đã nói một lần trong Kinh Thánh, còn nhiều Mầu Nhiệm mà con người không hiểu biết gì cả, bởi vì họ chưa được mặc khải. Thời điểm ấy sẽ đến sớm, rất sớm, nhưng trước hết các con phải đón nhận những lời khuyên dành cho các con trong những thông điệp mà Cha và Ðức Mẹ đã ban cho các con của Cha, những thông điệp sẽ được công bố vì sự lành mạnh của linh hồn và tâm hồn các con.

Các con thân mến, đừng quên lời Cha, đừng quên chúng. Hãy từ bỏ tội lỗi và tích lủy nhân đức, để chúng có thể hổ trợ các con trên con đường hẹp mà Cha đã chỉ cho các con, để các con có thể bước đi cùng với Cha va Ðức Mẹ.
Các con thân mến, các con thuộc thế hệ sẽ thấy những điều vĩ đại tuyệt diệu của Thiên Chúa, của Chúa Ba Ngôi. Các con sẽ thấy nhiều dấu chỉ. Các con sẽ chứng kiến sự ứng nghiệm của những lời tiên tri, các con sẽ thấy chúng. Và vì thế các con phải chuẩn bị cho thời điểm Cha trở lại Lần Thứ Hai để phán xét thế giới, và như thế khi Trở Lại Cha sẽ không phải là một Thẩm Phán Công Minh nhưng là Ðấng Cứu Chuộc Ngọt Ngào.
Hãy chiến đấu, các con thân mến, hãy chiến đấu. Hãy quan sát và cầu nguyện, vì các con không biết ngày và giờ, và ngày ấy sẽ đến như kẻ trộm. Ðừng quên cầu nguyện, cầu nguyện nhiều. Hãy đọc Kinh Mân Côi và nài xin Lòng Thương Xót Chúa. Hãy đặt mình trong những Vết Thương Cha, trong những Vết Thương Thánh, để các con có thể được bảo vệ. Hãy khóc than vì tội lỗi mình, để trong ngày Cơn Thịnh Nộ các con ở dưới sự che chở của Lòng Thương Xót, và cuộc Trừng Phạt của Thiên Chúa Cha Hằng Hữu không đụng chạm đến các con.
Các con thân mến, việc các con bắt đầu là một việc thật quan trọng. Và khi thời gian thật khó khăn, và các con không ra khỏi nhà được, hãy cầu nguyện, cầu nguyện với Lòng Thương Xót của Trái Tim Rất Thánh Cha, cầu nguyện và nài xin Ðức Mẹ ban cho các con ơn nhẫn nại. Và đây là lý do, các con thân mến, mà Cha đòi hỏi các con nên có một bàn thờ nhỏ trong nhà với ảnh Lòng Thương Xót, bởi vì tất cả những ngôi nhà sùng kính Lòng Thương Xót sẽ được giữ gìn khỏi cuộc TrừngPhạt.

Và vì thế, các con thân mến, việc suy gẫm và tin những thông điệp Cha là một việc rất quan trọng, và nếu các con không tin chúng, và khi đã quá muộn, các con sẽ không chống cự nỗi. Không, các con thân mến, để được bảo vệ trong thời kỳ khó khăn sắp tới, các con phải có đức tin và chờ đợi, bởi vì Cha sẽ thi hành lời Cha.
Các con phải tin vào Lòng Thương Xót Cha, Thánh Tâm Cha, và việc Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Ðức Trinh Nữ sẽ chiến thắng, bởi vì Thiên Chúa Cha Hằng Hữu sẽ cho Mẹ chiến thắng nhờ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Ðừng quên tất cả những sự việc Cha và Ðức Mẹ đã nói với các con. Hãy nắm lấy Những Vết Thương Thánh và Hy Tế của Cha trên Thập Giá. Và nếu các con làm như vậy với đức tin và lòng nhiệt thành, nhà cửa các con sẽ được giữ gìn khỏi thiệt hại, và cuộc Trừng Phạt đã được báo trước thường xuyên sẽ không đụng chạm đến các con. Nhưng những ai không tin và chê cười lời Cha sẽ rơi vào tay tên ngụy Kitô.
Các con thân mến, đây là lý do Cha đến để nói với các con trong thời gian này, để làm cho các con tin rằng các con phải tin và có đức tin, bởi vì tất cả những ai không tin chính là đóng cánh cửa của ơn cứu chuộc họ. Và vì thế mà Cha muốn các con có tất cả những gì mà Cha đã nói với các con. Nhưng, các con thân mến, Cha cảnh cáo các con đừng nghĩ đến chúng như vật bùa chú. Không, các con thân mến, không. Ðây là việc xúc phạm nặng nề đến Cha và Ðức Mẹ. Cha không muốn các con có chúng trong nhà theo cách đó. Cha muốn các con có chúng trong nhà như một niềm tin trong sáng, với đức tin rằng các con là con cái của Cha, và Cha, như một người Cha đầy yêu thương, sẽ bảo vệ và giúp đỡ các con. Chỉ như vậy Cha mới hiện diện trong nhà và giúp đỡ các con. Nhưng các con phải làm như vậy, với một đức tin trong sáng, với một đức tin đơn sơ như trẻ em tin tưởng vào cha mẹ, người không muốn thấy chúng bị thiệt hại, và chỉ muốn tìm những gì tốt cho các con. Và vì lý do đó, đừng xúc phạm vì có chúng trong nhà như vật bùa ngãi. Không, các con thân mến, không. Các con phải phân biệt giữa hai cái, để trong thời khắc nghiệt Cha và Ðức Mẹ hiện diện trong mỗi người trong nhà các con và ban cho các con ơn bảo vệ. Nhưng đừng làm khi quá muộn, bởi vì khi đó các con sẽ không thu được gì cả, bởi vì mọi thứ sẽ trở nên khang hiếm.

Các con thân mến, chúng sẽ trở nên rất khan hiếm trên thế giới, nhưng khi thời điểm ấy đến không có gì sẵn sàng để dùng cả. Và vì thế các con phải chuẩn bị xưng tội ngay từ bây giờ, để thanh tẩy linh hồn và tâm hồn khỏi tội lỗi, để thanh tẩy nhà cửa của các con khỏi rác rưởi, tích lủy trong thời gian này, bởi vì sự lẫn lộn mà Ma Quỷ đã truyền bá trên thế giới.

Các con phải cảnh giác và cầu nguyện, cầu nguyện nhiều. Ðọc Kinh Mân Côi, bỏi vì Chuỗi Kinh Mân Côi là vũ khí của thời kỳ này.

Ðức Mẹ và Cha đã lập lại điều này nhiều lần khác nhau, vì cách thức nó là như vậy. Kinh Mân Côi là vũ khí rất mạnh mẽ, và các con phải đặt vũ khí này trong tâm hồn và linh hồn của các con, để ơn sủng của Chuỗi Kinh Mân Côi thật sự cho các con được tự do.

Các con thân mến, đây là tháng cuối cùng, Cha đến với các con như Chúa Giêsu Chịu Ðóng Ðinh vì tội lỗi loài người, vì các con không muốn lắng nghe lời mời gọi của Cha. Nếu các con để ý tới lời gọi của Cha và của Ðức Mẹ, thì Cuộc Trừng Phạt đã không phải xảy ra. Nhưng, vì các con không vâng lời, nên Cuộc Trừng Phạt bây giờ đang ở trên đầu các con, và các con sẽ thấy nó rất sớm. Và vì thế, các con thân mến, Cha đau đớn vì nhân loại quá đỗi, bởi vì theo thời gian, qua nhiều ngôn sứ và tiên tri thật, Cha đã tuyên bố về thời này, nhưng thế giới không chú ý gì tới họ. Hỡi các con thật của Cha, các ngôn sứ và tiên tri, đã nói với thế giới về lời Cha, nhưng thế giới từ chối chúng, bởi vì, như Cha đã nói trong thông điệp trước đây, Nước Cha không thuộc về thế gian này, và vì thế thế gian từ chối Cha, và từ chối những người thuộc về Cha.

Bằng chứng là khi thế giới chấp nhận một giáo thuyết không phải là của Cha, thì họ đón nhận, chính là vì nó không phải là của Cha, bởi vì nó ca ngợi cá nhân họ, bởi vì nó ca ngợi thế giới. Và đó là lý do tại sao tất cả những giáo lý giả đã chiến thắng trong lòng con người. Và đó là vì những giáo lý đó của thế giới. Và vì thế mà thế giới đón nhận những giáo lý đó với sự hài lòng. Ðây là dấu hiệu cho các con. Ngược lại, các con thật của Cha, những tiên tri và ngôn sứ thật nói về lời Cha và Giáo Lý của Cha thì bị từ chối. Họ bị từ chối, bởi vì họ không thuộc thế giới này. Họ nói cho thế giới, nhưng họ không thuộc về thế giới. Và đó là lý do mà họ bị từ chối.

Các con thân mến, đây là dấu chỉ cho các con, để các con hiểu rằng các con của Cha, những ngôn sứ thật và tiên tri thật đau khổ, đau khổ vì điều này, bởi vì thế giới không chấp nhận việc sửa phạt, bởi vì thế giới không chấp nhận sự thật, bởi vì thế giới không muốn hy sinh, nhưng chỉ muốn lạc thú. Họ chỉ muốn phạm tội. Và họ yêu thích tội lỗi đến nỗi không muốn thấy ánh sáng, bởi vì họ không muốn ánh sáng để sửa sang bóng tối đang sống trong họ.
Các con thân mến, Cha sẽ chúc lành cho những Chuỗi Ảnh, để chúng sẽ có thể được dùng trong thời gian khắc nghiệt, trong thời gian tối tăm lớn lao đang đang đến gần, các con thân mến. Cha chúc lành những Chuỗi Ảnh Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần, để chúng sẽ là ánh sáng, sự bảo vệ, và sức khỏe cho con cái Cha trong những ngày tăm tối sắp tới, và trong những ngày Ðau Thương Cuối Cùng đang đến.

Các con thân mến, đừng quên rằng các con phải chuẩn bị cho những ngày này, hãy cầu nguyện nhiều, hãy cầu xin Lòng Thương Xót Cha, sẽ giúp ích cho các con rất nhiều. Ðừng quên tất cả những lời khuyên mà Cha và Ðức Mẹ đã ban cho các con vì sức khỏe của các con. Ðừng quên rằng như một người Cha nhân từ, Cha luôn ở với các con, sẽ gìn giữ các con để đem các con về Thiên Ðàng, là phần thưởng cho các con vì đã tin vào lời Cha, tin vào Giáo Lý của Cha, và tin vào tình yêu của Cha.

Ðừng quên rằng Cha đã chết trên Thánh Giá để ban cho các con Lòng Thương Xót, các con thân mến, và trước Cuộc Trừng Phạt, Cha sẽ đổ Lòng Thương Xót xuống từ Thập Giá. Sau thời kỳ này, các con sẽ không thấy Lòng Thương Xót Cha, nhưng sẽ thấy công lý Cha. Ðiều này, các con thân mến, Cha muốn các con mang trong tâm trí, mang thật trong tâm trí, bởi vì Lần Ðến Thứ Hai sẽ là lần biểu dương Công Lý Cha. Và tất cả những đón nhận Lòng Thương Xót Cha, trước khi dấu hiệu của Người Con của Con Người xuất hiện, sẽ là con cái của Cha, những người nương náu trong Lòng Thương Xót Cha. Nhưng những ai không nhận Lòng Thương Xót sẽ bị xử án phạt đời đời.

Và đây là lý do, các con thân mến, mà các con phải làm ngay từ bây giờ, trước khi thấy dấu hiệu của Người Con của Con Người. Hãy nhìn xem, Cha là Khởi Ðầu và là Kết Thúc, Cha là cánh Cửa, Cha là Con Ðường duy nhất dẫn đến Thiên Ðàng, Cha là Con Ðường duy nhất dẫn đến với Thiên Chúa Cha Hằng Hữu.

Các con thân mến, đừng quên điều này, bởi vì Cha sẽ ban nhiều dấu chỉ, để các con của Cha hiểu được và từ bỏ những sai lầm. Nhưng, nếu họ không đón nhận lời Cha, rồi họ sẽ nhìn thấy Cha, nhưng khi thấy cha, Cha sẽ không còn là Ðấng Cứu Chuộc Ngọt Ngào nữa, nhưng là vị Quan Tòa Công Minh. Thời gian này đang đến, các con thân mến, và vì thế các con phải chuẩn bị, chuẩn bị kỹ càng. Và đừng quên rằng Ðức Mẹ sẽ chiến đấu với các con để giành lại chiến thắng cho Giáo Hội.

Hãy nhìn lên bầu trời, bởi vì Thiên Chúa Cha Hằng Hữu sẽ gởi đến những dấu chỉ tuyệt vời của Chúa, và sẽ sớm được nhìn thấy trên thế giới, những điều tuyệt diệu Ngài ban cho các con như những món quà, như món quà của ơn cứu chuộc. Nhưng, nếu các con không nhận được những điều tuyệt diệu này, các con sẽ nhận Công Lý của Cha, và rồi sẽ quá muộn.

Các con thân mến, đây là những gì Cha muốn nói với các con trong lúc tạm biệt. Ðừng quên rằng Cha đã đến như Chúa Giêsu Chịu Ðóng Ðinh, như Chúa Giêsu đau khổ và than khóc vì loài người chóng quên. Và vì thế Thiên Chúa Cha Hằng Hữu sẽ thanh tẩy thế giới nhiều tội lỗi. Và Ngài sẽ thanh tẩy nó, bởi vì trái đất đòi báo oán vì nhiều tội lỗi của nhân loại.

Như Ðức Mẹ đã nói trong thông điệp trước, Cha và Ðức Mẹ sẽ luôn luôn liên lạc riêng tư với con cái của Cha của Cộng Ðồng, để các ngài có thể hướng dẫn các con, và cho các con những thông điệp cần thiết cho nhà cửa của các con, cho đời sống riêng tư của các con, cho đời sống đạo đức cá nhân, và các ngài sẽ là người hướng dẫn các con trong thời kỳ cuối. Và như thế các con có thể nhận được tất cả những lời cố vấn, chúng sẽ là kim chỉ nam, để các con đừng bị xáo trộn, khi tên ngụy Kitô lộ diện.

Hãy đón nhận lời Cha và những lời cố vấn của Cha, bởi vì, như Cha lập lại, các con thân mến, những đau thương đang ở trong thế giới. Và như Cha đã nói trong thông điệp trước, sẽ có đau thương tiếp nối đau thương, cho đến khi Ðau Thương Cuối Cùng đến. Các con thân mến, những đau thương bây giờ đang ở trong thế giới, nhưng rất sớm đau thương cũng sẽ đến Guatemala. Và từ đó sẽ bắt đầu hết đau thương này đến đau thương khác. Và các con biết rằng đây là khởi đầu của mọi sự.

Những đau thương bây giờ đang di chuyển trên lưng ngựa qua thế giới, con ngựa hồng, đó là sự chết. Và Hỏa Ngục đang cưỡi trên thế giới, gieo những đau thương trên toàn thể bộ mặt trái đất.

Các con thân mến, hãy chuẩn bị, bởi vì con ngựa hồng bây giờ đang cưỡi và sứ mạng của nó là chết chóc và Hỏa Ngục. Và sau đó, nhữgn dấu ấn sẽ được mở ra, và tiếng kèn sẽ được thổi.

Các con thân mến, các con phải cảnh giác. Cha không muốn làm cho các con đau đớn, bởi vì những ai là con cái thật của Cha sẽ không đau đớn. Nhưng họ ẩn trú nơi Lòng Thương Xót cha, và tin tưởng nơi Cha, nơi Ðức Mẹ, và tin rằng Cha và Ðức Mẹ sẽ giúp họ, Cha và Ðức Mẹ sẽ bảo vệ họ. Nhưng các con phải giúp Cha và Ðức Mẹ cầu nguyện, với lòng khiêm nhường, với sự vâng phục, bởi vì rất sớm, các con thân mến, những đau thương sẽ đến Guatemala. Nó sẽ bắt đầu trên thế giới, và từng chút từng chút một rồi nó sẽ bao gồm tất cả các quốc gia trên thế giới, và sẽ đến đây. Và các con sẽ đau khổ, nếu các con không chuẩn bị.

Và vì thế mà các con phải, và Cha lập lại, ẩn trú nơi Những Vết Thương Thánh, trong Lòng Thương Xót Cha, trong Thánh Tâm Cha, trong Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Ðức Trinh Nữ Maria. Hãy đọc Kinh Mân Côi thường xuyên. Ðừng ngưng cầu nguyện. Hãy ẩn trú nơi Lòng Thương Xót Cha, để vào giờ ấy, Các con thân mến, các con khỏi kinh ngạc. Và đó là lý do Cha và Ðức Mẹ đến để báo trước cho thế giới, để thế giới thấy những điều này. Trong nhiều quốc gia, Các con thân mến, các con của Cha đang thật sự cảm thấy những đau thương. Và Cha lập lại, nó sẽ sớm đến Guatemala.

Các con phải chuẩn bị, bởi vì những đau thương sẽ đi từ quốc gia này tới quốc gia khác, đến khi tất cả cùng chịu trong một lúc. Nhưng nó sẽ bắt đầu từng cái một, đừng quên điều này. Và khi các con thấy thời này, đừng báng bổ, nhưng hãy nhớ lời Cha và Ðức Mẹ, Ðức Mẹ và Cha đã nói với các con vì lợi ích của chính các con. Hãy cầu nguyện nhiều, thật nhiều, thật nhiều. Và chuẩn bị nhà của các con với bức ảnh Lòng Thương Xót Cha và những bức ảnh đã làm phép, bởi vì tất cả những vật này sẽ giúp các con. Tất cả những ngôi nhà có những vật mà Cha đã nói đến trong những thông điệp, sẽ được bảo vệ. Hãy ghi chép, các con thân mến, bởi vì chúng sẽ được bảo vệ.

Hãy nhớ những đoạn trong sách Xuất Hành của Cựu Ước, khi những ai đánh dấu khung cửa của nhà họ với máu chiên, thì Thiên Thần Hủy Diệt sẽ băng qua họ. Vì thế, tất cả những ai có Máu trong nhà, không phải Máu Chiên, nhưng máu của Ðấng Thánh Cứu Chuộc, của Lòng Thương Xót Ngài, tất cả những ai ẩn náu trong Hy Tế trên Thập Giá, thì Thiên Thần Hủy Diệt sẽ băng qua họ, và sẽ không làm hại họ. Ðó là những gì Cha muốn các con nhớ, các con thân mến. Hãy cầu nguyện thường xuyên với Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, bởi vì Ngài sẽ giúp Cha trong trận chiến lớn, Chúng Ta sẽ sớm chiến đấu chống lại sự dữ, tên ngụy Kitô và những người cứu tinh giả.

Các con thân mến, các con không phải sợ hãi, nhưng hãy đặt mình dưới Áo Choàng bảo vệ của Ðức Mẹ. Ðiều này rất quan trọng, bởi vì Mẹ sẽ đánh dấu nhà các con với Máu Châu Báu, Máu đổ trên Thập Giá, và sẽ mang đến cho các con tình yêu của Thiên Chúa Cha Hằng Hữu, chứ không phải công lý Ngài. Ðức Mẹ sẽ đánh dấu những căn nhà này, và Ðức Mẹ cũng sẽ đánh dấu các con, đừng quên điều này.

Các con thân mến, với Máu Thánh, Cha chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần, để các con đừng quên đi tất cả những tháng mà Cha và Ðức Mẹ đến để giảng dạy các con, để chuẩn bị cho thời gian khắc nghiệt đang đến.

Hãy luôn luôn nhớ đến Lòng Thương Xót Cha và Máu Châu Báu Cha. Ðừng quên chúng, các con thân mến. Hãy tin Cha, hãy tin, Các con thân mến, hãy tin rằng Cha và Ðức Mẹ yêu thương các con rất nhiều.

Cha và Ðức Mẹ yêu thương các con nhiều đến nỗi khi tất cả các con của Cha xin Cha, Cha sẽ bảo vệ, và Ðức Mẹ cũng sẽ bảo vệ.

Ước gì bình an, đức tin, tình yêu, sự thật, và ơn phân định ở lại trong tâm hồn các con, và làm cho các con nhẫn nại trong thời kỳ cuối khắc nghiệt đang đến. Và đừng mất can đảm, các con thân mến, bởi vì tất cả những ai nhẫn nại sẽ được phần thưởng.
 

tientricuoicung

Thành viên tích cực
#43
CHÚA MẶC KHẢI 15 KINH NGUYỆN
I- GỐC TÍCH
Thánh nữ Brigitta (1303-1373) là ái nữ của một Quận công Birger quả phụ của một tiểu vương Unphô. Hàng năm kính vào ngày 23 tháng 7.
Ngày 14/6/1303 lúc Brigitta chào đời, linh mục Benoit, chánh xứ Rasbo đang cầu nguyện, bỗng được một áng mây sáng láng bao phủ, Đức Trinh Nữ xuất hiện và phán: “một công chúa được sinh ra cho Birger, tiếng nàng sẽ được cả thế giới nghe theo”.
Đã từ lâu lắm, Thánh Nữ Brigitta ao ước biết số roi đòn mà Chúa Giêsu chịu trong cuộc tử nạn của Ngài.
Một hôm Chúa hiện ra và phán dạy: “Cha đã lãnh chịu trên thân xác Cha 5480 roi đòn, mà nếu con muốn tôn kính bằng một việc tôn sùng, con hãy đọc 15 Kinh Lạy Cha, 15 Kinh Kính Mừng cùng với những kinh sau đây (chính Chúa dạy) trong vòng 1 năm tròn, hết một năm, tức là con đã kính chào từng vết thương của Cha”.
II- ƠN ÍCH
Chúa thêm rằng: kẻ nào đọc những kinh nguyện ấy trong một năm tròn, kẻ ấy sẽ cứu được:

  • 15 linh hồn trong dòng họ mình khỏi luyện ngục;
  • 15 người tội lỗi trong dòng họ mình được ăn năn trở lại;
  • 15 người lành trong dòng họ mình sẽ được vững vàng và bền đỗ trong ơn nghĩa Chúa;
  • Người nào đọc những kinh nguyện đó sẽ đạt đến bậc nhất trên đường trọn lành;
  • 15 ngày trước khi chết, Cha sẽ ban cho linh hồn đó Thánh Thể Cha để khỏi đói đời đời, cho uống Bửu Huyết Cha để khỏi khát muôn thuở;
  • 15 ngày trước khi chết, kẻ ấy sẽ biết hết sức rõ ràng mọi tội lỗi đã phạm để thống hối trọn hảo;
  • Cha sẽ đặt dấu Thánh Giá toàn thắng trước mặt kẻ ấy làm thành trì giúp đỡ chống mọi cạm bẫy kẻ thù;
  • Trước giờ chết, Cha và Mẹ rất yêu dấu và quí mến của Cha sẽ đến dịu dàng đón rước linh hồn ấy lên nơi cực lạc. Tới nơi Cha sẽ ban riêng cho một đặc ân là được sống no đầy dòng suối Thiên Tính Chúa, ơn mà Cha sẽ không bao giờ ban cho kẻ không đọc bản kinh nguyện Cha dạy đây.

NGOÀI CÁC ƠN HỨA TRÊN CÒN NHIỀU ƠN KHÁC NHƯ

  • Người nào sống 30 năm trong tội trọng đọc kinh nguyện này sốt sắng, người nào đề nghị kẻ khác đọc kinh nguyện đó, Chúa sẽ tha hết mọi tội lỗi đã phạm;
  • Người nào đọc kinh nguyện này trong một năm được Chúa cho khỏi mọi tai nạn nặng gây hư hỏng ngũ quan, khỏi chết bất đắc kỳ tử, xin ơn gì với Chúa và Đức Mẹ cũng được, miễn là hữu ích cho phần rỗi;
  • Nơi nào các kinh nguyện này được đọc hoặc sẽ được đọc Thiên Chúa hiện diện với nguồn Thánh Sủng.

III- ĐIỀU KIỆN

  • Phải đọc các kinh nguyện ấy hằng ngày;
  • Vì lý do bất khả kháng, phải gián đoạn một vài lần, cũng hưởng được các ơn kể trên, miễn là đọc bù lại cho đủ 5480 kinh nguyện trong năm;
  • Đọc sốt sắng, hiểu ý nghĩa lời mình đọc.
* Có thể dùng các kinh nguyện này mà đi đàng Thánh Giá.

IV- GIÁ TRỊ NHỮNG MẶC KHẢI
- Những kinh nguyện và những lời hứa này được ấn hành trong một quyển sách tại Toulouse nước Pháp năm 1740, do Cha Adrien Parvilliers, Dòng Tên, thừa sai ở Thánh Địa được sự công nhận, ban phép và cổ võ phổ biến.
- Đức Giáo Hoàng Benoit XV tuyên bố về những mặc khải Thánh Nữ Brigitta như sau: “Sau khi đã suy nghĩ chính chắn, ta đã phê nhận những mặc khải như thế, không ngoài mục đích cho phép in những mặc khải ấy để mưu ích cho giáo dân”.

Tuy không buộc tin như những chân lý đạo, nhưng người ta có thể tin, theo sự tin tưởng thường tình của người đời, hợp luật khôn ngoan, theo đó những mặc khải này đứng đắn và dựa trên những lý do đủ để tin tưởng một cách đạo đức. (Tiểu Văn Đoàn của L.M. Bolland, Đ.T. qu. XII).

- Đức Piô IX đã đọc những bản kinh nguyện cùng các ơn hứa này, và phê chuẩn ngày 31/5/1862 công nhận là đúng sự thực và hữu ích cho giáo dân.
- Phán định của Đức Piô IX đã được minh xác hùng hồn. Vì mọi người đọc các kinh nguyện đó đã được Chúa ban nhiều hồng ân đã hứa. Nhiều sự kiện phi thường cũng được thể hiện để minh chứng đúng sự thực.
- Đức Cha Gioan, Tổng Giám Mục nước Thủy Điển, trong những văn phẩm xuất bản tại Rôma năm 1553 đã phổ biến những mặc khải trên. Không may, Cha Suarez, Dòng Tên, nhà Thần Học rất thời danh phản đối kịch liệt, nhưng về sau Ngài đã hối lỗi, vì nhận thấy có nhiều chứng cớ siêu nhiên bảo vệ, để biện minh cho sự thật của những mặc khải này. Nhất là sau khi chết, ngài hiện về cho biết ngài sẽ phải đền tội cho tới khi nào tội phản đối trước đây được rửa sạch. Năm 1900 Đức Thánh Cha Lêô XII hạ lệnh cất mọi ngăn trở, phản đối do lỗi lầm của Cha Suarez gây nên.

KINH NGUYỆN 1
Lạy Cha … Kính Mừng … (đọc trước mỗi lời nguyện)
Lạy Chúa Giêsu Kitô, là sự êm dịu muôn đời cho người kính mến Chúa, là nguồn vui vượt mọi vui thích ước mơ, là ơn cứu độ và hy vọng của mọi tội nhân. Chúa đã chứng tỏ không gì thỏa mãn lòng Chúa bằng được ở giữa loài người, đến nỗi tới thời đã định, Chúa đã mặc xác phàm vì yêu thương nhân loại.
Xin Chúa nhớ lại trong bữa tiệc ly từ biệt môn đệ. Sau khi rửa chân cho các ngài, Chúa đã ban Mình Cực Thánh và Máu Châu Báu Chúa, và trong lúc dịu dàng yên ủi các ngài, Chúa báo trước cuộc tử nạn sắp tới của Chúa.
Xin Chúa nhớ lại biết bao phiền sầu lo âu, Chúa chịu trong tâm hồn, Chúa đã đi cầu nguyện 3 lần ướt đẫm mồ hôi máu và Chúa đã phải thốt lên: “Linh hồn Thầy buồn phiền quá đổi đến chết được”. (Matt. 26:38)
Xin nhớ lại biết bao đau đớn thống khổ Chúa chịu trên thân mình trước khi thụ hình thập giá, Chúa bị Giuđa môn đệ phản bội, bị dân Chúa chọn và ưu đãi bắt trói, bị nhân chứng giả vu cáo, bị 3 toà lên án bất công giữa tuổi thanh xuân trong mùa đại lễ Vượt Qua.
Xin nhớ lại, Chúa bị lột trần bị khoác áo chế diễu, bị bịt mắt, bị vả mặt, bị đội mũ gai, tay cầm cây sậy, bị trói vào cột đá, bị đánh đòn nứt nẻ thịt da, bị xúc phạm ê chề nhục nhã.
Lạy Chúa vì tưởng niệm mọi cực hình và những thống khổ Chúa chịu trước khi bị đóng đinh thập giá, Xin ban cho con: trước giờ chết được thật lòng sám hối, xưng sạch tội lỗi, đền tội xứng đáng, được ơn tha thứ hết mọi tội khiên. Amen.
“Giờ đây, đối với những ai liên kết với Đức Giêsu Kitô những ai không sống với tính tự nhiên loài người, thì không còn vấn đề lên án nữa”. (Rm. 8:1)

KINH NGUYỆN 2
Lạy Cha … Kính Mừng …
Lạy Chúa Giêsu là niềm vui của các Thiên Thần, là Thiên Đàng hoan lạc, xin Chúa nhớ lại sự buồn phiền kinh hãi Chúa chịu, khi quân dữ như đàn sư tử hung dữ vây quanh Chúa, đua nhau hành hạ Chúa bằng những lời chửi mắng, phỉ nhổ, đánh đập và nhiều khổ hình chưa từng nghe nói.
Lạy Chúa Cứu Thế, vì những thống khổ, những xúc phạm sỉ nhục ấy, xin Chúa cứu con thoát khỏi mọi quân thù hữu hình và vô hình. Dưới bóng che chở của Chúa, xin đem con tới nơi hạnh phúc trọn vẹn muôn đời. Amen.

KINH NGUYỆN 3
Lạy Cha … Kính Mừng …
Lạy Chúa Giêsu, Đấng tạo thành trời đất, không ai thu hẹp nổi hoặc đặt giới hạn cho Chúa được. Vì Chúa là Đấng bao gồm và điều khiển mọi sự, trong quyền năng Chúa. Xin nhớ lại những cực hình Chúa chịu, khi quân Do-thái trói ghì chân tay cực thánh và dịu hiền vào Thánh Giá, đóng đinh to thâu qua. Khi làm khổ chưa vừa ý hung hãn của chúng, bởi lòng ác độc khôn tả, chúng còn hè nhau làm toác rộng vết thương, làm giãn các khớp xương, để càng chồng chất thêm đau đớn bằng cách dộng thánh giá xuống, hoặc lôi kéo tứ phía để sức nặng thân hình trì xệ lệch khớp gây đau đớn khôn tả.
Lạy Chúa, nhân vì những cực hình rùng rợn trên Thánh Giá, xin Chúa ban cho con lòng kính sợ và yêu mến Chúa tận tình. Amen.

KINH NGUYỆN 4
Lạy Cha … Kính Mừng …
Lạy Chúa Giêsu là thầy thuốc bởi trời chịu treo trên Thánh Giá để cứu chữa vết thương chúng con bằng chính vết thương Chúa. Xin Chúa nhớ lại mọi phần thân thể Chúa bị bầm dập, nhừ nát không nơi nào nguyên vẹn, đến nỗi không đau đớn nào sánh ví được. Từ gan bàn chân đến đỉnh đầu, không nơi nào không bị hành hạ. Nhưng quên mọi đau đớn, Chúa hằng cầu xin Chúa Cha cho kẻ hành hạ mình: “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23:24). Nhân vì lòng nhân hậu cao cả đó và khi tưởng nhớ cuộc tử nạn thảm thương ấy, xin Chúa cho con được ăn năn tội cách trọn và được ơn tha thứ hết mọi tội lỗi. Amen.
Nào Thiên Chúa của người đòi hỏi người điều gì khác, ngoài việc kính sợ Chúa, và yêu mến thờ phượng Chúa hết dạ hết lòng.” (Đệ II Luật 10:12)

KINH NGUYỆN 5
Lạy Cha … Kính Mừng …
Lạy Chúa Giêsu là gương phản chiếu ánh sáng ngàn đời, xin nhớ lại nỗi buồn phiền khi Chúa nhìn thấy trong ánh sáng Thiên Tính Chúa, có những kẻ được cứu rỗi nhờ công ơn Chúa cứu độ, và còn vô số bị đày sa hỏa ngục vì tội lỗi họ.
Chúa đã cảm thương nhiều, vì số người hư mất và thất vọng ấy. Lạy Chúa Giêsu dịu hiền, nhân vì lượng từ bi lân tuất thẳm sâu của Chúa, nhất là lòng nhân hậu đối với người trộm lành; khi Chúa phán: “Ngày hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng làm một với ta”. (Lc 23:43).
Xin Chúa cũng khoan dung nhân hậu đối với con như vậy khi con hấp hối ly trần. Amen.
“Hãy sống theo thần khí, và anh em không còn thỏa mãn những đam mê xác thịt nữa, vì xác thịt thì ước muốn nghịch cùng thần khí. Còn thần khí lại nghịch cùng xác thịt: đôi bên kình nhau, khiến anh em không làm được điều anh em muốn”. (Gal. 5:16-17).

KINH NGUYỆN 6
Lạy Cha … Kính Mừng …
Lạy Chúa Giêsu là Vua rất đáng mến và đáng ước mong, xin nhớ lại sự đau khổ Chúa chịu khi bị đóng đanh treo trên thập giá trần trụi như kẻ phàm hèn. Mọi họ hàng thân thích đều trốn bỏ, trừ Mẹ rất yêu dấu Chúa, vẫn kiên trung bên Chúa trong cơn hấp hối. Người Mẹ mà Chúa trối lại cho môn đệ tín nghĩa: “Thưa Mẹ, đây là con Mẹ”, đoạn nói với Gioan: “Đây là Mẹ con”. (Ga 19:26-27).
Lạy Chúa Giêsu cứu chuộc con, nhân vì lưỡi giáo đau thương thâu qua lòng Mẹ rất thánh của Chúa khi ấy, xin Chúa thương xót con trong mọi cơn gian khổ xác hồn. Xin cứu giúp con trong mọi gian nan thử thách, nhất là trong giờ lâm tử. Amen.
“Tôi đã cùng chịu đóng đinh với Đức Kitô vào thập giá. Thế nên tôi có sống, thì không phải tôi sống, nhưng là Đức Kitô sống trong tôi”. (Gal. 3:20).

KINH NGUYỆN 7
Lạy Cha … Kính Mừng …
Lạy Chúa Giêsu là suối từ bi vô tận, vì tấm lòng Chúa thương yêu vô ngần, nên từ trên Thánh giá Chúa đã thốt ra: “Ta khát” (Ga 19:28). Chúa khát khao phần rỗi nhân loại.
Lạy Chúa Cứu Chuộc, con khẩn cầu Chúa thiêu đốt lòng con. Xin làm cho con khao khát đạt tới đời sống trọn lành, và xin dập tắt mọi lửa tình dục và những đam mê thế tục trong lòng chúng con. Amen.

KINH NGUYỆN 8
Lạy Cha … Kính Mừng …
Lạy Chúa Giêsu là sự êm dịu cho mọi tâm hồn, Chúa đã nếm dấm chua mật đắng trên Thánh Giá vì thương yêu chúng con. Xin Chúa ban cho chúng con được ơn rước Mình Máu rất châu báu Chúa cách xứng đáng khi còn sống và trong giờ chết, để nên linh dược chữa bệnh, nên nguồn an ủi cho linh hồn chúng con. Amen.
KINH NGUYỆN 9
Lạy Cha … Kính Mừng …
Lạy Chúa Giêsu anh dũng vương giả và hoan lạc tâm can con, xin nhớ lại nỗi thống khổ Chúa chịu khi gần sinh thì. Tâm hồn tràn ngập đắng cay vì bị dân Do-thái sỉ nhục xúc phạm; Chúa lên tiếng kêu than dường như bị Chúa Cha từ bỏ: “Lạy Cha, Lạy Cha, Cha bỏ Con sao?” (Mat 27:46).
Lạy Chúa cứu chuộc con, nhân vì sự phiền sầu đó, con nài xin Chúa chớ bỏ con phải hãi hùng đau đớn trong giờ lâm tử. Amen.

KINH NGUYỆN 1O
Lạy Cha … Kính Mừng …
Lạy Chúa Giêsu là khởi đầu và kết thúc, Chúa là nguồn sống và dũng lực, xin Chúa nhớ lại vì chúng con mà toàn thân Chúa, từ đầu tới chân bị tràn ngập đau thương.
Nhân vì sự cao cả do những thương tích Chúa chịu, xin dạy con biết vui lòng và trung thành tuân giữ trọn vẹn luật Chúa. Lề luật này là đường dẫn đưa đến gặp Chúa, là con đường rất êm đềm cho những ai yêu mến Chúa. Amen.

KINH NGUYỆN 11
Lạy Cha … Kính Mừng …
Lạy Chúa Giêsu vô cùng lân tuất, cậy vì những thương tích Chúa đã chịu thấu tới xương tủy tâm can, xin lôi kéo con đang đắm chìm trong phản nghịch.
Xin đem con ra khỏi vòng tội lỗi, lại đem con vào ẩn náu trong những vết thương của Chúa để tránh Nhan Thánh uy nghiêm và phép công thẳng Chúa cho tới khi nào Chúa ngơi cơn thịnh nộ. Amen.

LỜI NGUYỆN 12
Lạy Cha … Kính Mừng …
Lạy Chúa Giêsu là gương chân lý, là dấu chỉ hiệp nhất, là dây bác ái, xin Chúa nhớ lại vô vàn đau thương Chúa chịu: từ đầu đến chân, toàn thân tan nát đầm đìa máu đào khả kính. Ôi! Đau thương khốn cực xiết bao! Chúa đã chịu tất cả trên tấm thân trinh khiết vì yêu thương chúng con. Ôi! Chúa Giêsu dịu hiền! Còn gì làm được mà Chúa chưa làm cho chúng con?
Lạy Chúa cứu chuộc con, xin lấy Máu Châu Báu in mọi vết thương Chúa vào lòng con, để con luôn luôn đọc thấy mọi thống khổ và tình yêu Chúa. Chớ gì nhờ sự luôn tưởng nhớ ơn tử nạn Chúa mà tâm hồn con được đổi mới, Đức Mến ngày càng tăng tiến cho đến khi nào con về với Chúa là nguồn mọi Hoan Lạc là kho mọi Hạnh Phúc mà con nài xin Chúa ban cho con trên cõi trường sinh. Amen.
“Ai ở trong Đức Kitô là một tạo vật mới. Những gì cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới”. (2 Cor. 5:17).

KINH NGUYỆN 13
Lạy Cha … Kính Mừng …
Lạy Chúa Giêsu là nguồn sức mạnh vô song, là Vua toàn thắng và hằng sống, xin nhớ lại sự đau đớn Chúa chịu khi toàn thể sức mạnh tinh thần và thể chất Chúa hoàn toàn kiệt quệ, Chúa gục đầu và phán: “Mọi sự đã hoàn tất”. (Ga 19:30).
Lạy Chúa Giêsu, vì sự buồn phiền và đau thưong ấy, con nài xin Chúa thương xót con trong giờ lâm chung khi tâm trí con bối rối lo âu, khi tâm hồn con hãi hùng khiếp sợ. Amen.

KINH NGUYỆN 14
Lạy Cha … Kính Mừng …
Lạy Chúa Giêsu, Con Một Chúa Cha, là ánh sáng huy hoàng và là hình ảnh Bản tính Chúa Cha, xin Chúa nhớ lại lời phó thác thiết tha khiêm hạ, Chúa kêu lên Chúa Cha: “Lạy Cha, Con phó linh hồn trong tay Cha”. (Lc 23:46). Đoạn Chúa sinh thì khi toàn thân nhừ nát, trái tim tan vỡ và lòng thương xót rộng mở để cứu chuộc chúng con.
Ôi! Vua Cao Cả các thần thánh, cậy vì sự chết vô cùng cao quý này, xin Chúa tiếp sức trợ giúp con chiến thắng đưọc ma quỉ, thế gian, xác thịt, để con chết cho tội lỗi và chỉ sống cho mình Chúa thôi. Trong giờ lâm tử, xin Chúa đón nhận con lưu đày xa quê trở về với Chúa. Amen.
“Thiên Chúa có thể dùng quyền năng hoạt động nơi ta, mà làm gấp ngàn lần điều ta dám cầu xin hay nghĩ tới. Nguyện chúc Ngài được vinh quang trong Hội Thánh và nơi Đức Giêsu Kitô đến muôn ngàn đời”. (Eph. 3:20).

KINH NGUYỆN 15
Lạy Cha … Kính Mừng …
Lạy Chúa Giêsu là cây nho tốt tươi sai trái, xin Chúa nhớ lại những dòng máu từ Xác chí thánh Chúa, quảng đại tuôn ra chan hòa như nho trong máy ép và từ cạnh sườn do lưỡi đòng người lính đâm thấu: Chúa đã ban hết Máu, Nước không còn lại giọt nào. Sau hết, như bó mộc được treo trên Thập Giá rũ rượi, Thánh Thể tinh tuyền Chúa bị hủy hoại, máu nước chảy cạn, xương tủy héo khô.
Lạy Chúa Giêsu từ bi lân tuất! Vì cuộc khổ nạn thảm thương nầy và vì những dòng máu châu báu đổ ra chan hòa, con nài xin Chúa đón nhận linh hồn con trong giờ hấp hối ly trần. Amen.
“Anh em chung chịu sự thương khó Chúa Kitô bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu để đến ngày vinh hiển của Ngài tỏ hiện, thì anh em được vui mừng và hoan hỉ”. (Pr. 4:13).

KINH KẾT THÚC
Lạy Chúa Giêsu vô cùng dịu ngọt,
Tạo vết thương đau xót tâm linh.
Đêm ngày thống hối tội mình,
Lệ rơi thương cảm vì tình Chúa yêu.
Điều đó trở thành như cơm bánh,
Nuôi hồn con nên Thánh mỗi ngày.
Đời con đổi mới từ nay,
Lòng con thành chính lâu dài Chúa yêu.
Gắng lập công thật nhiều con hứa,
Ráng sống sao để Chúa vui lòng.
Rồi giờ lâm tử ước mong,
Hiệp thông hạnh phúc ở trong thiên đàng.
Xác hồn con ca tụng khen ngợi,
Chúa Ba Ngôi Cao Cả tuyệt vời,
Hợp cùng Thần Thánh trên trời,
Tung hô cảm tạ muôn đời, Amen.

KINH HẰNG HỮU
( của thánh nữ Gertrude )
Lạy Cha hằng hữu. Con xin dâng lên Cha bửu huyết của Chúa Giêsu con chí thánh Cha, hiệp cùng các thánh lễ được cử hành trong ngày hôm nay trên khắp hoàn cầu để chỉ cho các linh hồn nơi chốn luyện hình, cho các tội nhân ở khắp nơi trong Giáo Hội phổ quát, nơi quê hương con và trong chính gia đình con. Amen

Chúa phán cùng Thánh Nữ Zertrude cả rằng: bản kinh sau đây mỗi lần đọc có thể cứu được 1000 linh hồn nơi luyện ngục, kinh này cũng có hiệu lực với cả tội nhân còn sống nữa .
 
Chỉnh sửa cuối:

tientricuoicung

Thành viên tích cực
#44
Tràng Hạt Ðức Tin

Dùng Chuỗi Mân Côi đọc như sau:

Ở mỗi Hạt lớn đọc: Kinh Tin Kính

Ở mỗi Hạt nhỏ đọc: “Giêsu, Maria con mến yêu, xin cứu các linh hồn và những người đã được Thánh Hiến.”

Cuối cùng đọc 5 kinh Lạy Nữ Vương.

(Kinh nguyện này được ban cho Mama Rosa Quattrini do Ðức Trinh Nữ Maria vào ngày 14 tháng 7 năm 1967, tại San Damiano, nước Ý.)
 

tientricuoicung

Thành viên tích cực
#45
[h=2]Đức Mẹ Garabandal: Phỏng vấn cha Gustavo Morelos, Phần 1[/h]§ Hồng-Việt
(Từ tập san The Vigil, tháng 1/1988 & 4/1988)
[h=3]Chúng ta biết rằng phép lạ sẽ xảy ra vào tháng Tư[/h]H. Thưa cha, Lần đầu tiên cha nghe nói về Garabadal khi nào?
Ð. Lần đầu tiên tôi nghe nói về Garabandal năm 1965 khi đang ở bên Mễ-tây-Cơ. Một phóng viên nhà báo là cựu học sinh của tôi cho biết rằng anh ta mới nhận được một số tài liệu từ Tây-ban-Nha về những cuộc hiện ra tại Garabandal. Anh ta đưa cho tôi những tài liệu này và tôi đã đọc ngay đêm đó. Tôi thấy rất là hấp dẫn. Tôi cho anh ta biết tôi rất muốn tới đó. Anh cũng cho hay là có những lời tiên báo đã dược trao cho Conchita vào tháng giêng của năm đó và sẽ có lần hiện ra nữa vào ngày 18/6.
Tôi đã lo xếp đặt để tới đó đúng thời gian hiện ra nhưng không có thể xếp đặt được. Thời gian sơm nhất tôi có thể đi được là vào tháng Tám. Lúc đó thì cuộc hiện ra của Tổng Lãnh Thiên Thần (TLTT) Micae đã hoàn tất rồi. Conchita đã cho tôi biết tất cả những dữ kiện. Tôi đã ở đó 3 tháng để nghiên cứu những cuộc hiện ra này. Ðó là lần cuối TLTT Micae hiện ra. Conchita cho biết Mẹ đã truyền tin qua TLTT Micae rằng có rất nhiều linh mục đang đi trên con đường lạc và đã kéo theo nhiều linh hồn với họ đang bị luận phạt.
Tôi đã hỏi Conchita rằng đây có phải là chính xác thông điệp của Mẹ không và cô trả lời "không". Cô đã mời tôi ra một chỗ riêng và cho biết linh mục X (xin được giấu tên) đã yêu cầu cô nói như trên bởi vì nếu công bố môt cách chính xác toàn diện thông điệp nó sẽ làm xì căng đan ra toàn thế giới. Thông điệp Mẹ muốn ban qua TLTT Micae với lời ý như sau: "Rất nhiều Hồng y, Giám mục, và linh mục đang đi trên con đường mất linh hồn và đang mang theo nhiều linh hồn với họ". Tôi đã sửa sai và cho Conchita biết rằng nó là nhiệm vụ và trách nhiệm của cô chuyển giao thông điệp Mẹ một cách chính xác và nguyên bản như đã đươc trao cho cô nhưng cô cho biết điếu đó do linh mục X nói cô làm như vậy.
Sau đó tôi có bàn luận với mẹ của Conchita, bà Aniceta, và nói bà nên cố gắng thuyết phục Conchita chuyển giao đúng thông điệp như đã được trao cho em. Sau đó linh muc X và tôi đã gặp và chúng tôi đã bàn cãi về chuyện này. Tôi đã thưa cha X rằng Mẹ Chí Thánh được tự do nói bất cứ gì trong thông điệp mà Me muốn gửi tới và thông điệp đó phải được ban ra chính xác như đã được trao gửi. Nhưng Conchita nói, Ðiều này đã được loan truyền và thực hiện và đó là cách con đã thưa cha. (Lời chú giải của toà soạn: Conchita minh bạch lời cô ta đã trình bày bằng một lý luận rằng, Hồng y, giám mục cũng là linh mục). Tôi đã yêu cầu họ, tôi sẽ loan báo thông điệp chính xác như Mẹ đã gửi tới và thông điệp như sau: Rất nhiều Hồng y, Giám mục, và linh mục đang đi trên con đường mất linh hồn và đang mang theo nhiều linh hồn với họ.
Khi còn ở Mễ-tây-Cơ, tôi lập tức cảm nghiệm một niềm giõi sáng đặc biệt mà nó cho tôi môt linh cảm rằng điều này (cuộc hiên ra) là thực. Ðó là lý do tôi đã tới Tây-ban-Nha. Dĩ nhiên với sự đồng ý của đức giám mục. Tôi chưa có thay đổi niềm xác tin của tôi, tôi tin chắc rằng đây là việc làm từ Thiên Chúa. Dĩ nhiên tôi luôn tuân theo quyết định sau cùng của Giáo hội nhưng trong niềm tin, tôi tin thật rằng việc này tới từ Thiên Chúa.
Hình chụp năm 1961 tại Ecuadro. Từ trái sang phải: Mari Loli, Conchita, Jacinta, and Mari Cruz
Xem tập hình Mẹ hiện ra tại Garabandal, Tây ban Nha

H. Thưa cha có gặp cả 4 em khi ở bên Tây-ban-Nha?
Ð. Có, Tôi ở đó 3 tháng trời và đã nói chuyện với các em. Các em chẳng có giấu giiếm sự gì cả. Các em kể chuyện một cách tự nhiên về mọi chi tiết. Tôi cũng có nói chuyện với cha Ramon Barcia de la Riva là một linh mục ờ thánh phố khác. Ngài diện kiến nhiều cuộc hiện ra. Tôi cũng gặp môt cha dòng Tên mà tôi không nhớ tên. Ngài rất thông thái và hiểu rộng. Cha nhân định rằng đây thực sự từ bàn tay Chúa. Ngài quả quyết điều này sau khi đã xét thử các thị nhân mặc dù ngài đã có mặt trong các lần hiện ra. Ðiều thuyết phục tôi nhất là chứng từ của cha Ramon Garcia de la Riva là cha chính xứ nhà thờ của thành phô gần đó. Cha đã tham gia nhiều cuôc hiện ra, như quý vị biết Mẹ đã xuất hiện hơn 2000 lần. Mẹ hiện ra từ năm 1961 tới năm 1965 và Me hiện ra hầu như mỗi ngày trong những năm đầu". Ðôi khi 1,2,3 ngay cả 5 lần một ngày. Có những lần hiện ra không được tuyên báo. Me Chí Thánh đôi khi xuất hiện về đêm hoặc chính nửa đêm.
H. Cha có biết các em khi ngất trí đã tay trong tay đi ngay trước nhà thờ mà chân không chạm đất?
Ð. Các em dường như nổi cao lên không trung và đi trên đó. Có nhiều em trẻ cùng phố cùng với anh chị nó cố bắt kịp các em nhưng không tài nào kịp được. Nó không giống như các em chạy mà như các em đi bộ bình thường " nhưng trông như thể các em trượt xuống và bay nổi trên không làm người khác không thể theo kịp. Anh lớn của Conchita, Serafin cho tôi hay có lần một mình cô ta ngất trí trên "Ðồi Thông". Khi em trở lại nhà mình cách khoảng 300-500 thước từ "Ðồi Thông", em đã trở lại trong tư thế quỳ và đi giật lùi. Vì có quá nhiều đá lởm chởm từ đường xuống đồi, anh cô nhớ là đã câu xin cho cô và tự hỏi: "Taị sao Chúa đã để Conchita quỳ " di động bằng cách đó có thể làm em làm sưng đầu gối do những khố đá lởm chởm?" Anh ta chắc là em sẽ bị lột da và hư luôn đôi đầu gối." Nhưng anh ta thật ngạc nhiên khi em đứng dậy, phủi bụi một chút và đi thẳng vô nhà. Anh ta nói: " Tôi không có thể tin vào đôi mắt tôi được! Conchita đã không hề hấn gì và chẳng có tí trầy chụa nào cả!" Anh của Conchita hoàn toàn bị thuyết phục. Anh ta nói với tôi: "Thưa cha, không có cách chi mà bất cứ ai có thể thuyết phục con rằng điều này không bởi Thiên Chúa. Chắc chắn bởi bàn tay Thiên Chúa vì chính mắt tôi đã nhìn thấy nó sảy ra, chứ không phải do người nào nói cả.
Có nhiều thể dạng ngất trí rất khác nhau. Tuy nhiên, những phần bề ngoài thì không hoàn toàn thuyết phục tôi cho lắm. Nhân xét những lời chứng của các em, các cử chỉ, vì trong thời gian hiện ra các em cư xử rất tốt, các em giúp thánh lễ, chịu lễ, vâng lời cha mẹ, nói cách khác " cách xử thế của các em rất tốt lành. Ngay cả làng này một cách tổng quát, khi tôi vừa đến, là một làng gương mẫu. Sau đó, khi du khách tới vì hiếu kỳ, mọi sự bắt đầu thay đổi một chút. Nhưng tôi may mắn có mặt tại đó năm 1965 để thấy sự bình dị của làng Garabandal, một căn làng gương mẫu mà mọi người đều tin vào những cuộc hiên ra
H. Cha có hiện diện trong cuộc hiện ra cuối cùng của Mẹ vào tháng 11/1965 không?
Ð. Không, trước khi tôi về, tôi có hỏi Cochita rằng có còn cuộc hiện ra khác nữa không và cô cho hay cô cũng không biết nữa. Vì vậy tôi đưa cho cô một mảnh giấy có 5 câu hỏi để thỉnh ý Mẹ và một chuỗi mân côi dâng lên Mẹ. Tôi xin Conchita nếu Mẹ hiện đến nữa thì xin hãy hỏi Me 5 câu hỏi này và xin Me hôn kính tràng hạt của cha. Khi tôi vừa trở lại Mễ-tây-Cơ vào tháng 11, đã nhận được một lá thư của Conchita cho biết: "Con mới được Mẹ hiện ra tại "Ðồi Thông" và con đã trao chuỗi mân côi để Me hôn kính và 5 cây hỏi mà cha muôn con dâng lên Mẹ. Khi con cho Me hay là cỗ tràng hạt này là cho cha Gustavo, Me chí Thánh vui cười và hôn nó" đây là cỗ tràng hạt mà tôi có và luôn mang theo người" tràng hạt này đây (Ghi chú: ngay lúc này, cha đã cho tôi coi cỗ tràng hạt và cho phép tôi hôn kính) Conchita đã cho tôi luôn chuỗi mân côi này vì Mẹ đã hứa: "Với tràng mân côi này, Chúa Giêsu sẽ làm nhiều phép lạ trước và sau phép lạ đã đươc hứa." Tôi đã chứng thực điều này khi tôi ở vùng Nam Phi, bên Ba-tây, tôi đã giúp một em nhỏ bị tai nạn và bác sĩ đã bó tay nhưng chỉ sau 8 ngày và bình phục. Có nhiều chứng từ khác nữa mà cỗ tràng hạt Mẹ đã hôn kính này làm tôi vững tin là đã làm phép lạ như Mẹ đã hứa. (Ghi chú: Việc Me hứa chũa lành bệnh tật cũng được gồm cả những vật khác mà Mẹ đã hôn kính tai Garabandal. Thật vậy, Mẹ mong muốn những vật này được phân phát tới những người khác nữa. Mẹ đã hứa: "Tất cả những ai đeo ảnh vật này với đức tin và niềm tin tưởng sẻ chịu những hình phạt luyện ngục ngay trên địa cầu này, đó là, những hình phạt họ chỉ có sau khi qua đời.")
H. Trong thời gian cha ở Garabandal, có một cuôc hiện ra nào không?
Ð. Không có cuôc hiện ra nào trong 3 tháng tôi ở đó.
H. Cha có nói chuyện với bất cứ ai có mặt trong đêm gọi là "Ðêm Gào Thét" không?
Ð. Có, tôi tiếp chuyên mọi người. Trước tiên tôi nói chuyện với cha mẹ các em rối sau đó rất nhiều em khác mà tôi có thể. Tôi phỏng vấn các em vì muôn biết tất cả những gì xảy ra tại đó. Sau cùng là tôi đích thân tới đó. Tôi muốn điều nghiên về tối đó. Và tôi nghe hâu như đều nói về cuộc ngất trí trong "Ðêm Gào Thét." Tối hốm đó Mẹ yêu cầu các em hãy lên "Ðồi Thông" một mình thôi, nhưng trời chưa tối cả làng đều biết tin này và mọi người theo các em lên chỗ đó. Tới một địa điểm, các em nói: "Quý vị không được đi qua khỏi ranh giới này." Và từ điểm đó, không ai có thể theo đuợc nữa. Như thể có một luồng sức mạnh đẩy họ lại. Tuy vậy, chỉ mình các em có thể đi lên "Ðồi Thông" đuợc vì từ điểm cấm đó không ai có thể qua được. Chỉ một lát sau đó, các em bắt đầu khóc rống lên với một giọng bi ai. Tiếng khóc giống như những giọng khóc sầu thảm tới giọng khóc khủng hoảng." Thật là khủng khiếp. Dân làng được thức tỉnh bởi những tiếng khóc này mà ngay hôm sau cả làng đi xưng tội và rước lễ. Các thiêú niên đã kể và trả lời tất cả các câu hỏi của tôi.
Khi tôi vừa tới láng này, liền ăn mặc như một giáo dân thường để không ai biết tôi là linh mục. Nhưng khi tôi vừa tới cửa nhà cô Dolores (Ghi chú: Maria Dolores cũng chính là Mari-Loli). Tôi gặp môt người bạn của tôi và chúng tôi bất đầu đàm luận, và anh của Dolores " Tôi tin cô ta nhớ chuyện này" tới cạnh tôi và nói, "Ông là linh mục." Tôi giả đò trả lời, "Không đúng đâu," rối anh nói tiếp, "đúng mà, ông là một linh mục," tôi tiếp luôn: "Tối đã lập gia đình." Loli khúc khích cười và rồi anh cô nói, "Ðúng, ngài là một linh mục, cô em tôi nói như vậy." Tôi liên quay qua Loli và hỏi cô, "Sao cô biết tôi là linh mục? Cô chưa hề biết tôi mà! Và cô tiếp tục cười. Chỉ có một điều giải thích được chuyên này là Loli biết từ giáng điệu của tôi trong đời sống qua một ơn đặc biệt. Tôi tin Loli nhớ chuyện này và dĩ nhiên tôi rất sửng sốt là Loli biết tôi là một linh mục mặc dù tôi đã giả dạng như môt giáo dân.
Tôi đã nói chuyện với tất cả các em, nhưng nhiều hơn với Conchita. Tôi chơi với em sau bữa tối và chúng tôi nói chuyện tới 10 hoặc 11 giờ tối. Vào giờ đó em thường nói với tôi mọi chuyện. Trả lời mọi câu hỏi tôi đặt ra.
Conchita cho biết Mẹ cho các em biết một ngày nào đó các em sẽ chối bỏ hết mọi sự. Cô nói: "Con không hiểu là thế nào" Con không biết làm sao chúng con có thể làm chuyện đó được, Chúng con sẽ không bao giờ làm điều này bời vì con đang thực sự sống như thế này (theo thông điệp Me) và sẽ không thể nào chối bỏ bất cứ một điều nào cả." Cô thường nói với tôi cô xin chấp nhận mọi đau khổ cùng cực để nói lên tất cả sự thực (việc Mẹ hiện ra). Khỏi cần nói thêm, chỉ chừng một hai năm sau, tôi gặp lại cô và cô hoàn toàn phủ nhận mọi sự. Cô đã phủ nhận mọi sự như Mẹ đã tiên đoán.
Một năm sau tôi tới thăm cha Garcia de la Riva tại Barrio và ở đó một tháng. Tôi đã giúp các em Loli, Jacinta, và Malyuca cấm phòng 3 ngày. (Toà soạn chú thích: Cuộc cấm phòng cho toàn trường khi các em học ở đó. Malyuca không phải là thị nhân, em là chị của Loli). Nhân dip này tôi muốn thử xét Loli xem nếu em có thể tiết lộ điều gì về trừng phạt lớn Mẹ đã tỏ cho các em và tại sao em lai khóc. Em trả lời là em không thể tiết lộ được, nhưng tôi vẫn tiếp tục hỏi và cô luôn trả lời, "Con không thể tiết lộ được, con không thể tiết lộ được." Cuối cùng, tôi ra lệnh, "Con hãy vào nhà nguyện và quyết định xem con có phải tiết lộ hay không." Sau khi ở trong nhà nguyện chừng 1 giờ, em đi ra với môt tấm ảnh trong tay. Em trao cho tôi và chạy mất. Có chữ "CỘNG SẢN" viết trên tấm ảnh này. Tôi đứng lặng người và nhìn vào chữ "CỘNG SẢN" và tôi tự nghĩ: " Cái này chẳng cho tôi biết sự gì cả." Sau đó tôi bảo Loli: "Con phải giải thích việc này cho cha." Em trả lời, "Mẹ Hồng Phúc đã cho chúng con thấy cộng sản len lỏi vào Giáo hội thế nào, và đây là án phạt đại thể. Khi con nhìn thấy những hậu quả đó và con đã khóc".
(Còn tiếp phần 2)
Dịch thuật từ mạng www.garabandal.org

http://danchuausa.net/luu/duc-me-garabandal-phong-van-cha-gustavo-morelos-phan-1/
 

tientricuoicung

Thành viên tích cực
#46
Ðề: Đức Mẹ Garabandal: Phỏng vấn cha Gustavo Morelos, Phần 1

[h=2]Đức Mẹ Garabandal: Phỏng vấn cha Gustavo Morelos, Phần 2[/h]§ Hồng-Việt
(Từ tập san The Vigil, tháng 1/1988 – 4/1988)
[h=4]Chúng ta biết rằng phép lạ sẽ xảy ra vào tháng Tư[/h]H. Cha đã nói chuyện với Mari-Cruz?
Ð. Có, nhưng vào lúc đó cô ta bị cô lập và cảm thấy xấu hổ vì cha mẹ em đã gây ra nhiều điều ngãng trở cho em, chính vì lý do này mà em sợ việc giao tiếp. Sau cùng, vào năm 1965 em đã cho biết là em đã diện kiến Ðức Mẹ, nhưng thị kiến của em không còn nữa vì nhiều lần cha mẹ em cấm không cho em rời khỏi nhà.
Hình chụp năm 1961 tại Ecuadro. Từ trái sang phải: Mari Cruz, Conchita, Jacinta and Mari Loli
Xem tập hình Mẹ hiện ra tại Garabandal, Tây ban Nha

H. Còn em Jacinta?
Ð. Tôi có gặp em, Jacinta nói với tôi mọi sự về cha mẹ em. Cha em thường khóc với đầy cảm xúc khi ông nói về Ðức Mẹ vì ông ta quá xúc động. Ông ta là người đạo đức. Ông cho tôi hay là trong một dịp kia Jacinta đã được nhìn thấy Thánh Tâm Chúa Giêsu. Em là người duy nhất được nhìn thấy Thánh Tâm Chúa.
H. Conchita có bao giờ tỏ cho cha biết bất cứ sự gì đặc biệt không?
Ð. Cô thường nói với tôi là nếu tôi thử đoán ngày phép lạ xảy ra mà cô sẽ cho tôi hay sau, tôi phải cố đoán thử ngày đó xem sao nhưng chẳng bao giờ đúng. Mỗi lần tôi đưa cho em ngày tháng em thường nói, “Không phải ngày này.” Một hôm em nói,”Con sẽ giúp cha để đoán ngày này nhé. Nó sẽ xảy ra giữa tháng 2 và tháng 7 và giữa ngày mùng 7 và ngày 17, nhưng con không thể cho cha biết năm nào đâu nhe.”
Em chắc chắn với tôi là phép lạ sẽ không xảy ra vào tháng 5. Tôi thấy thích thú khi nói chuyện với Conchita và cố gắng đoán ngày phép lạ xảy ra. (Toà soạn chú thích: Chúng ta đã biết phép lạ sẽ xảy ra vào tháng 4. Dĩ nhiên chỉ Conchita biết chính xác ngày và năm mà cô ta sẽ tiết lộ 8 ngày trước khi xảy ra. Tuy nhiên, trong cuốn sách, “Phép Lạ Tại Garabandal” tác giả Harry Daley, trang 89, trích dẫn lời Conchita như sau,” Tôi cho quý vị biết là phép lạ sẽ xảy ra vào tháng 4 hoặc tháng 5”. Vì cô đã chắc với cha Morelos vào năm 1965 là phép lạ sẽ không xảy ra vào tháng 5, nên có thể chắc để kết luận rằng nó sẽ xảy ra vào tháng 4. Tôi mang chuyện này ra với Conchita mới đây vào ngày 25/4/1988 qua điện thoại, và cô ta đã không có thể nhớ là nói chuyện này với cha Morelos hoặc nhà văn Harry Daley, cô cũng chưa có dịp đọc cuốn sách của ông ta, cô đã không phủ nhận đã nói chuyện đó hoặc nói gì xung khắc về việc phép lạ xảy ra vào tháng 4. Tôi nhấn mạnh là tôi sẽ đăng những tin này trong tập san The Vigil trừ phi cô ta xác nhận rằng cô không nói điều này, và cô trả lời rằng, “Xin cứ làm bất cứ gì quý vị phải làm.”)
H. Conchita có nói là phép lạ sẽ xảy ra vào ngày lễ kính một vị thánh yêu mến Thánh Thể. Cô có nói thêm gì với cha về chuyện này không?
Ð. Có, tới một vị thánh rất yêu mến Thánh Thể. Cô cũng cho hay là ngày phép lạ xảy ra sẽ trùng với một biến cố lớn của Giáo hội. Ðầu tiên tôi nghĩ đó là công đồng Vaticanô thứ 2 nhưng cô nói không phải. Cô cho biết thêm nó sẽ là một tổ chức rất vĩ đại bên trong Giáo hội mà biến cố này đã từng được diễn ra trong nhiều dịp khác.
H. Conchita có đề cập về việc Mẹ đã có nói hay không về cuộc thế chiến?
Ð. Tôi có hỏi các em nhưng các em cho hay Mẹ chẳng bao giờ nói tới chiến tranh cả. Mẹ cho các em hay về lời cảnh báo như là một sự trừng phạt, “Giống như lửa nhưng nó không thiêu huỷ xác thịt.” Chúng ta sẽ bị tràn ngập những bồn chồn lo âu và mong được chết đi còn hơn là trải qua những trừng phạt này. Các em nói Mẹ cho các em biết về một “trừng phạt” của môt sự trừng phạt vĩ đại., “Con người sẽ đau khổ rất nhiều bởi sự trừng phạt này. Lửa bao trùm mọi nơi. Trong cơn sầu thảm người ta đã ném mình vào biển cả nhưng ngay khi ở trong nước họ vẫn cảm thấy nóng cháy bừng bừng.” Các em hỏi thêm Mẹ, “Còn các em nhỏ thì sao? Chuyện gì sẽ xảy tới cho các em?” Mẹ trả lời: “Vào thời điểm đó không còn một thiếu nhi nào nữa.” (Toà soạn chú thích: Tất cả thiếu niên trong làng sẻ thành người lớn rồi)
H. Conchita có khi nào nói với cha là Mẹ đã nói sẽ không bao giờ có thế chiến nữa?
Ð. Tôi có hỏi các em về chiến tranh và các em cho hay: “Mẹ chưa bao giờ đề cập tới môt chiến tranh khác. Me luôn nhắc các em về một “Cảnh báo”, một “Phép Lạ”, và một sự trừng phạt. Nhưng không bằng chiến tranh.
H. Thưa cha, các em đã nói cho cha những gì về lời cảnh báo?
Ð. Các em nói sự cảnh bào xảy ra trên toàn thế giới bất thình lình, nhưng sẽ không gây ra chết chóc nhưng một số sẽ chết vì sự sợ hãi.
H. Em nào đã nói với cha như vậy?
Ð. Cả 3 em … Jancita, Loli, và Conchita. Nhưng Conchita cho tôi biết nhiều chi tiết hơn. Các em kia chỉ nói một vài chuyện liên quan tới sự trừng phạt. Conchita là em đuợc cho biết nhiều điều hơn.
H. Về thông điệp thứ nhất Mẹ ban cho thế giới … trong đó Mẹ nói: “Chén đã tràn đầy…” và phần khác của thông điệp cuối cùng là: “Chén đã trào ra…” xin cha cho biết cha hiểu thế nào về sự này?
Ð. Vâng, Tôi thiết nghĩ nó quá hiển nhiên. Một điều là “Chén đã tràn đầy” và điều kia là “Chén đã trào ra”. Có nghĩa là sự dữ đang lan tràn mọi nơi. Bằng chứng là khi tôi bắt đầu loan truyền về Garabandal trong chuyến đi của tôi tới Châu Mỹ La tinh, Á căn-Ðình, Chí-Lợi, Equador, Panama, người ta có thể coi như bị hạ nhục khi tôi nói về các thông điệp, đặc biệt về phần “Nhiều hồng y, giám mục, và linh muc ….” Và sau đó chừng 3 hoặc 4 năm, cũng những người này đã công nhận sự chính xác của thông điệp vì họ đã được nghe tới các linh mục, hồng y, giám mục hoặc rời bỏ giáo hội hay đã gây ra bao điều tệ hại. Chỉ vì Mẹ đã tỏ lộ những việc này trong thông điệp của Mẹ, có thể nào các em sống trong một vùng núi hẻo lánh như thế này, mà tự mình nói trước được những điều này chăng?
H. Khi cha tới Santander, cha có tới gặp đức cha (ÐC) không?
Ð. Không, Tôi chưa gặp ÐC vì tôi biết ngài không công nhận sự việc này. Nhưng tôi đã ở đó (Tây-ban-Nha) khi ngài hứa sẽ tới Garabandal, vây tôi tới đây (Garabandal) để gặp ngài. Tất cả chúng ta đều mong chờ ngài. Ngài sẽ dâng thánh lễ tại “Làng Fallen Ones” (Làng Fallen Ones là một đài tưởng sĩ để tưởng nhớ những người chiến sĩ Tây-ban-Nha ngay cạnh Madrid) nhưng khi ngài trên đường trở về thì đã bị chết vì tai nạn xe hơi vì vậy chúng ta không gặp được ngài.
H. Ðức cha Puchol?
Ð. Ðúng, ngài là người bị chết trong tai nan xe hơi.
H. Vâng, con biết … ÐC Puchol?
Ð. Mọi người đang chờ ngài tới và nghe tin ngài bị tan nạn xe và qua đời. (Toà soạn chú thích: ÐC Vincente Puchol Montiz được bổ nhiệm Giám mục ngày 15/8/1965 và được cử làm giám mục giáo phận Santander 2 ngày sau đó. Ngài là giám mục thứ ba từ ngày bắt đầu các cuộc hiện ra. Ngài qua đời ngày 8/5/1967)
H. Khi cha rời Garabandal, cha đã tường trình tất cả tới Ðức giám mục địa phân Mễ –tây-Cơ không? Cha đã trình bày với ngài những gì?
Ð. Tôi đã cho ngài hay những gì tôi đã biết về những cuộc hiện ra và tôi rất tin rằng điều này xảy ra thực sự, và ngài rất đỗi ngạc nhiên nhưng không có ý kiến gì hết. Từ đó tôi bắt đầu truyền bá việc hiện ra này. Nhưng một năm sau, ngài đã không cho phép tôi tiếp tục nữa. vì thế tôi đệ trình lên đức tổng giám mục Manuel Pio Lopez của tổng giáo phận Jalapa. Ngài bảo tôi: “Hãy tới địa phận của tôi và cha có thể quảng bá cho toàn thế giới về những cuộc hiện ra này”… vì thế tôi đã rời tới đó, trước đó tôi không thuộc về địa phận Mễ-tây-Cơ chỉ làm việc tại đó như một linh mục khách. Tôi liền báo cáo lên đức cha địa phận Mễ-tây-Cơ là tôi sẽ rời tới địa phân khác. Khi tôi vừa tới giáo phận Jalapa, đức giám mục liền trao cho tôi một lá thư cho phép nói về Garabandal trong địa phận ngài. Từ đó tôi quảng bá rộng lớn tới cùng Nam Mỹ, và một số vùng ở Hoa-kỳ và Gia-nã-Ðại.
H. Ðức cha địa phận Mễ-tây-Cơ đã nói với cha, “Chắc chắn điều cha đang làm sẽ mang lại cho cha nhiều đau khổ”, điều này có không?
Ð. Thực ra Ðức cha Pio Lopez đã nói với tôi điều này. Một đức giám mục khác thuộc giáo phận Saltillo, đức cha Guisar, cũng gửi tôi một lá thư và cho phép loan truyền Me hiện ra tại Garabandal.
H. Quá tốt!
Đ. Hiện tại tôi đang chờ “sự cảnh báo” tới và sau lời cảnh báo tôi có thể đoán khi nào phép lạ sẽ xảy ra bởi vì Conchita đã nói với tôi: “Thưa cha, đừng quá lo lắng về chuyện này vì chính cha là một trong những người đầu tiên được biết tới.” Tôi nói với cô, “ Sao chuyện này có thể xảy ra được … nếu con ở một nơi trong khi cha ở một chỗ khác? Cô liền trả lời, “Ngay cả như vậy đi nữa, nhưng trong một tình huống nào đó chuyện này sẽ được tiết lộ ngay cả tới cha, đó sẽ là một phép lạ. Nhưng cha đừng lo lắng tới nó cho tới sau khi lời cảnh báo xảy ra.” Vì vậy tôi đang mong chờ điềm cảùnh báo tới bởi vì tôi cảm thấy việc này đã gần tới hơn bao giờ hết.
Mẹ của Conchita cho tôi hay bà đã nhớ có lần nghe Conchita nói về việc Mẹ đã cho cô hay rằng:

  1. Con đường vào Garabandal sẽ được hoàn thành trước khi phép lạ xảy ra.
  2. Bất cứ linh mục nào không thuộc về Garabandal cũng có thể dâng thánh lễ tại nhờ thờ của làng mà không bị cấm đoán chi cả. Chắc chắn, khi những lời tiên đoán này xảy ra, chúng sẽ là dấu chứng rõ ràng rằng phép lạ đã tới gần rồi. (Toà soạn ghi chú: Qua nhiều năm trước khi các cuôc hiện ra, khoảng 3 dặm anh vào Garabandal từ Cosio, một làng kế cận, đường thì rất xấu. Nguời ta đang làm nó thành một con đường an toàn hơn. Việc này đã kéo dài từ lâu. Nó dường như chẳng bao giờ đuợc hoàn thành cả. Vì làng Garabandal là một quãng đường cùng, cho nên đó là điều cuối cùng mọi người mong đợi cho quãng đường này chóng hoàn thành. Dẫu sao, những phí tổn này do chính phủ Tây-ban-Nha đài thọ, đường đã được trải đá và rộng đủ để xe buýt di chuyển cả hai chiều một lúc. Mẹ đã hứa: “Trước khi phép lạ xảy ra, quãng đường sẽ được tu sửa.”
  3. Ðức giám mục Juan Antonio del ValGallo, là giám mục địa phận Santander từ năm 1972, là giám mục thứ năm của địa phận này. Ngài được mời trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình địa phương vào tháng 12/1987. Ngài được hỏi về việc cấm các linh muc ngoài địa phận dâng lễ tại Garabandal. Ngài cho hay, bất cứ linh mục nào cũng có thể dâng thánh lễ tại nhờ thờ đó mà không cần phép tắc gì ca,û miễn sao quý cha đừng nói tới các cuộc hiện ra trong thánh lễ. Mẹ Hồng Phúc đã hứa rằng: “Trước khi phép lạ xảy ra, đức giám mục vào thời kỳ đó sẽ nhận được một tư chứng về sự thật của Garabandal và những sự cấm đoán sẽ được cởi bỏ và mọi người ngay cả linh mục cũng được tự do tới Garabandal chứng kiến ngày phép lạ xảy ra.”
H. Con có nghe rất nhiều lần rằng các em khóc lóc thảm thiết khi Mẹ nói với các em về linh mục nhất là với Mari-Loli.Ð. Ðúng đó, Mẹ Rất Thánh sầu muộn nhiều về linh mục. Ðôi khi Mẹ cho các em hay rằng có một số linh mục đang lạc lối đưa cho các em thị nhận những thông điệp cho họ. Sau khi chuyển giao thông điệp, các em đã giữ bí mật, các linh mục quên hết những điều này. Nỗi đau buồn của Mẹ bị tạo ra bởi nhiều linh mục đang lầm đường lạc lối. Mẹ cho Conchita biết lý do tại sao chính Mẹ không đích thân ban thông điệp cuối cùng cho thế giới bởi vì Mẹ quá đau khổ. Thay vào đó, Mẹ đã nhờ TLTT Micae chuyển giao.
H. Quá hiển nhiên là cha Luis Andreu đã thấy Mẹ Diễm Phúc, theo con, Mẹ rất yêu thương linh mục vì ngài là linh mục và là người duy nhất ngoaì 4 em thị nhân được thấy Me. Ngài còn được ân huệ được thấy trước về Phép lạ. Các em có bao giờ nói với cha về ngài không?
Ð. Tôi không rõ trong hình thể nào cha Luis đã đuợc thấy Mẹ hay nếu ngài chỉ đuợc thưa chuyện với Me thôi vì ngài không có bàn luận chi cả… nhưng dường như các em đã nói rằng ngài đã được thấy những gì xảy ra trong ngày phép la đến.
H. Ngài có nói, “Thật là môt người Mẹ dịu hiền và đầy yêu thương chúng ta có trên nuớc trời.”
Ð. Có, ngài có nói điều đó và ngài còn thêm rằng “Nó là một ngày hạnh phúc nhất của ngài. Người ta có hỏi ngài, “Ngày hạnh phúc nhất không phải là ngày cha chịu chức linh mục sao? Và ngài trả lời, “Ðúng thế, nhưng hôm nay còn tươi đẹp hơn nhiều.” Do đó, những điều ngài nói làm tôi không thể nào tới một kết luận thực tế được.(Tòa soạn ghi chú: Cha Luis Maria Andreu Rodamilans mới 38 tuổi và là linh mục dòng Tên, trong lần viếng thăm Garabandal lần thứ 2, ngài là người duy nhất ngoài các thị nhân được thấy Mẹ cùng lúc với 4 thị nhân. Ngài đã đươc nghe để hô lên: “Phép lạ! Phép la! Phép lạ! Phép lạ! Me đã cho các em hay cha Luis đang được thấy Mẹ và cả phép lạ nữa. Mẹ dường như có nói với ngài: “Chẳng bao lâu nữa con sẽ về bên Mẹ.” Ngài qua đời 12 tiếng đồng hồ sau đó vào ngày 9/8/1961, không có dấu gì là ngài bệnh tật cả ngoài sự hoàn toàn vui xướng. Mẹ đã hứa: “Trong ngày sau khi phép lạ xảy ra, thân xác ngài sẽ thấy không bị rữa nát.” Xin xem thêm chi tiết về ngài trong tập san ‘The Vigil’ 5/1984-8/1984)
H. Con cũng được biết cha đã có dịp gặp cha thánh Piô năm dấu nhiều lần khi ngài còn sống.Năm nào cha đã gặp ngài?
Ð. Lần đầu tiên vào năm 1957
H. Vậy là trước khi cha nghe nói về Garabandal?
Ð. Khi tôi còn nhỏ sống bên Mễ-tây-Cơ, có nghe về một vị linh muc thánh thiện và ngài là mẫu gương tôi yêu thích. Vào năm 1957, trong khi học làm linh mục tại Rô-ma và bị môt cơn khủng hoảng. Tôi tự nhủ, “Tôi cần một vị thánh để giúp tôi qua cơn khủng hoảng này.” Tôi đã gặp nhiều cha giáo để bàn hỏi nhưng chẳng có ai giúp gì được. Sau đó tôi tìm đến cha thánh Piô Padre bằng cách tìm hỏi về một vị linh mục mà đã được báo cáo là đã xuất hiện trên trời vào thời kỳ cuối của đệ nhị thế chiến. Qua lời cầu xin của ngài mà những binh sĩ Hoa-kỳ được bình an. Và họ đã cho tôi hay “ Ðúng, đó chính là cha Piô Padre.” Cuối cùng tôi đã tìm đến ngài, sau khi bàn hỏi với ngài tôi đã kiếm thấy câu trả lời thoả đáng vàvấn nạn của tôi đã được giải quyết. Khi tôi thưa là muốn làm nghĩa tử của ngài thì cha thánh nhận lời ngay. Vì vậy mỗi khi có dip là tôi đến và tâm sự với ngài ngay… đó là vì sao tôi biết ngài. Một thời gian sau đó khi tôi về ở thành phố Mễ-tây-Cơ tôi mới biết tới Garabandal.
H. Có bao giờ cha hỏi cha thánh Piô về các cuộc hiện ra tại Garabandal không?
Ð. Không, Tôi không hỏi ngài vì tôi luôn tin và không cần phải thêm sự xác nhận nữa nhưng khi Conchita biết tôi trên đường đi thăm cha Piô Padre, cô nói với tôi, “Cha vui lòng xin cha Piô cầu nguyện nhiều cho con.” Do đó tôi đã xin cha Piô Padre làm phép một số đồ vật như hình các em thị nhân, những nhánh thông từ những cây mà Mẹ đã đứng tại Gadabandal. Tôi có thể thấy rõ ràng những phản ứng của ngài. Cha thánh nhìn xem tất cả những đồ vật này và làm phép chúng. Khi cha thánh Piô thấy một số vật không thật (giả) là ngài cho biết liền… nhưng trong trường hợp này, ngài chỉ cười. Ngài đã gặp và tiếp Conchita vào tháng 1/1966 khi hai người có môt cuộc đàm đạo cởi mở.
H. Bây giờ tên của cộng đoàn này là gì?
Ð. “Con cái của Thánh Ý Chúa”
H. Cha là giám đốc?
Ð. Hãy coi như tôi là người anh cả vậy.
H. Cha đã làm linh mục được bao lâu rồi?
Ð. Năm ngoái tôi đã dâng lễ bạc 25 năm.
H. Có bao nhiêu linh mục thuộc về cộng đoàn này?
Ð. Năm linh mục và 2 thày sáu.
H. Cha đã sáng lập cộng đoàn này?
Ð. Vâng, Từ khi tôi bắt đầu du học bên Rô-ma, đức giám mục Luis Maria Martinez (nguyên do của ngài đã được đệ trình bên Rô-ma vì ngài đã là một vị thánh) gửi tôi qua đó với mục đích này. Ngài nói với tôi: “Ðây là ý tưởng tốt cho con qua bên Rô-ma để học hỏi trong ánh sáng của Giáo hội và để biết công việc này có phải của Thiên Chúa hay chăng.” Ngài là người đã giúp tôi nhiều nhất để tiến hành công việc này cũng như một phụ nữ rất thánh thiện được năm dấu thánh Chúa. Bà đã dâng hiến cả cuộc đời cho sự thành công của công việc này. Trong năm đầu của thần học, bà nói tôi nên làm viêc này vì nó sẽ là nguồn an ủi lớn lao cho Thánh Tâm Chúa. Bà còn cho tôi biết việc này sẽ làm tôi đau khổ rất nhiều. Tôi vẫn tiếp tục phát triển công việc này nhưng tôi cũng nhận thức rằng chính Chúa đang làm công việc này. Tôi chưa làm được bao nhiêu. Thực ra, tôi chỉ là những chướng ngại hơn là giúp đỡ. Chính Chúa làm tất cả.
H. Cộng đoàn này hiện nay có coi sóc các xứ đạo không?
Ð. Không, tôi chỉ ở xứ đạo này bởi vì sự cần thiết mục vụ tại đây. Nhưng chúng tôi chuyên về chiêm niệm. Trong tục lệ, chúng tôi đã ghi rõ là sẽ không có coi sóc giáo xứ. Chúng tôi chuyên về đời sống chiêm niệm và linh hướng để mang người ta tới toà cáo giải và hướng dẫn linh đạo. Vì một số trường hợp đặc biệt, chính tôi tới đây nhưng là một việc ngoại lệ.
H. Những nhóm đã làm gì khi thành lập bên Hoa-kỳ?
Ð. Giống như những việc chúng tôi làm tại đây … Sống theo “Thánh Ý Chúa” Khi ai đó bước vào đời sống theo “Thánh Ý Chúa”, họ không muốn biết về những sự khác nữa. Những tâm hồn Chúa đã mời gọi cho công việc này, cũng giống như những người mà chúng ta biết từ làng Garabandal. Ðây cũng chính là những người khởi sự công việc của “Thánh Ý Chúa” . Những tâm hồn này mong muốn sống đời thầm lặng, cuộc sống chiêm niệm. Không có ý trở thành linh mục hoặc coi xứ đạo, cũng không có ý định trở thành những nhà truyền giáo nhưng để sống theo “Thánh Ý Chúa”.
Dịch thuật từ mạng www.garabandal.org

http://danchuausa.net/luu/duc-me-garabandal-phong-van-cha-gustavo-morelos-phan-2/
 

tientricuoicung

Thành viên tích cực
#47
[h=2]Cuộc Cảnh Báo sẽ là một sự kiện kinh hoàng, khi thế giới dường như đang đến hồi kết thúc. (12/07/2012)[/h][h=2][/h]Thứ năm ngày 12 tháng 07 năm 2012 lúc 10:50am
Con gái rất mực yêu dấu của Cha, đừng để loài người xem thường tác động mà Lời Cảnh Báo này sẽ đem lại trên toàn bộ nhân loại.

Với nhiều người, cuộc Cảnh Báo này sẽ là một sự kiện kinh hoàng, khi thế giới dường như đang đến hồi kết thúc.

Nhiều người sẽ chứng kiến những hiện tượng tựa hồ như một thảm họa khi hai sao chổi xuất hiện, va chạm và phát nổ gần bề mặt trái đất.
Lửa nóng sẽ như thể núi lửa phun trào từ trời và nhiều người sẽ sợ hãi.
Những tia lửa đỏ là Những Tia Máu của Cha, Những Luồng Sáng Lòng Thương Xót được trao ban cho tất cả các con như một tặng phẩm quá lớn lao đến nỗi không người nào sẽ có thể hiểu những gì đang xảy ra.

Nhiều người sẽ cảm thấy ngọn lửa nung nấu thân xác họ như thể sức nóng của mặt trời chế ngự họ.

Tận bên trong họ sẽ cảm thấy một sức nóng như thiêu đốt cho tới khi ý thức nhận biết giúp họ chứng kiến cảnh tượng của linh hồn họ.
Nhiều người sẽ cảm thấy mặt đất rung chuyển như thể có động đất.

Mặt đất sẽ rung chuyển, rên siết và nhiều người sẽ té ngã bám lấy bất kì thứ gì họ có thể để ẩn náu.

Tuy nhiên mặt đất sẽ không tách ra và nuốt lấy họ. Vì đây không phải là trận động đất theo hiện tượng vật lí nhưng là theo hiện tượng siêu nhiên.

Trước khi những điều này xả ra, các mô hình thời tiết sẽ bắt đầu diễn biến cách đột ngột, dữ dội.

Thập Gía của Cha sẽ xuất hiện trên bầu trời sau vụ nổ.

Nhiều người sẽ khóc những giọt nước mắt cay đắng vì hối hận và đau buồn và sẽ phải chịu nỗi đau nhục nhã vì tội lỗi của họ.

Những người khác sẽ la hét và nguyền rủa vì họ sẽ không thể chịu nổi ánh sáng chiếu soi, một dấu chỉ của Thiên Chúa vì bóng tối trong tâm hồn họ và họ sẻ chống lại luồng sáng của Lòng Thương Xót Cha.

Họ sẽ gào thét vì đau đớn của ngọn lửa Hỏa Ngục khi Dấu Chỉ của Lòng Thương Xót Cha cho họ thấy số phận đang chờ đợi họ, trừ khi họ sám hối và thay đổi cách sống của họ.

Những linh hồn tốt đẹp đó những linh hồn yêu mến Cha cũng sẽ phải chịu đau khổ vì nhiều người trong số họ cũng bị tội lỗi làm nhơ nhuốc nhưng họ sẽ nhận được Ơn Tha Thứ tức thời. Họ cũng sẽ hổ ngươi khi tội kiêu ngạo được phơi bày cho họ tỏ tường.

Sau đó nhiều người sẽ ở lại trong nhà một vài ngày và sẽ phải tự lo cho bản thân mình vì thiếu các dịch vụ. Đây là lí do tại sao các con cần chuẩn bị.

Đây cũng sẽ là thời kì đau khổ khi các linh hồn chịu đựng sự đau đớn của Luyện Ngục lúc họ được thanh tẩy. Bằng cách này nhiều người sẽ trải nghiệm sự soi rọi thiên khải về tình trạng linh hồn của họ. Họ sẽ trở nên hổ thẹn chưa từng có.

Vì thế nhiều người sẽ chấp nhận những gì đã và đang xảy ra và sẽ hiểu rằng họ đang được trao ban Món Qùa vĩ đại của Ân Huệ và Lòng Thương Xót Tuyệt Diệu của Cha.

Việc hồi tâm sẽ diễn ra trên toàn cầu và trên một phạm vi chưa từng có kể từ Cái Chết của Cha trên Thánh Gía.

Hàng tỉ người sẽ trở về với Thiên Chúa vì Sự Thật sẽ trở nên rõ ràng hiển nhiên.

Họ sẽ biết chính xác những gì sẽ xảy ra vào Ngày Phán Xét và họ sẽ biết cách cứu vớt linh hồn mình vì Tình Yêu Cha sẽ bao phủ lấy họ.

Một lần nữa tâm trí thân xác và linh hồn của họ lại trở nên vẹn toàn.

Thánh Gía của Cha sẽ là bằng chứng biểu lộ Lòng Thương Xót Vô Biên Cha hứa dành cho loài người từ rất lâu. Thánh Gía đó sẽ được nhìn thấy trên bầu trời ở khắp nơi trên thế giới.

Một sự thanh bình sẽ phủ xuống khắp mặt đất như kết quả của sự can thiệp mà Thiên Chúa dành cho con cái Ngài để đánh thức chúng khỏi giấc ngủ mê.

Nhưng bè lũ thiên thần sa ngã, bằng đội quân chuyên nghiệp của chúng là những kẻ vẫn từ chối Chén Cứu Độ của Cha, sẽ tấn công mọi con cái Thiên Chúa.

Cay đắng hơn, bằng trái tim chai đá và bị đầu độc bởi những nhơ nhớp của Satan, chúng sẽ chống lại những người mến yêu Thiên Chúa.

Quân số của chúng không thể sánh ngang số người bước theo Chân Lý, nhưng lòng hận thù sẽ xui khiến chúng có những hành động xấu xa mánh khóe nhằm phá hủy sự thanh bình và yên tĩnh

Chúng sẽ bố trí một kế hoạch để thuyết phục thế giới rằng sự kiện này thực chất là một tai nạn vũ trụ mà như chúng sẽ phát biểu: các nhà khoa học có thể chứng minh đuợc. Đáng buồn thay, nhiều người sau đó sẽ tin điều này chỉ là một tai nạn và nhiều con cái Thiên Chúa sẽ rơi trở lại cuộc sống tội lỗi mà họ đă từng sống.

Trận chiến để dành lấy các linh hồn lúc đó sẽ bắt đầu và sẽ mất một khoảng thời gian cho trận chiến này đi vào cuộc đối đầu cuối cùng khi cuộc Tái Lâm của Cha mang đến dấu chấm hết cho sự dữ.

Hỡi các môn đệ yêu dấu của Cha, đừng để những tiết lộ này làm các con sợ hãi.

Thay vào đó, hãy chuẩn bị cho sự kiện vinh quang này và để linh hồn các con nắm lấy thời cơ.

Hãy đón nhận Hành động Thánh thiêng vĩ đại này để củng cố lòng quyết tâm của các con và để lan rộng tình yêu của Cha hơn nữa giữa gia đình và bạn bè các con.

Hãy tự hào về mối dây liên kết giữa các con với Cha, Chúa Giê Su của các con, và giúp Cha cứu vớt các linh hồn từ chối không đón nhận Lòng Thương Xót của Cha.

Hãy ra đi. Hảy sẵn sàng. Hãy vui mừng vì thời gian gần kề.

Cha yêu các con.

Chúa Giêsu của các con

Đức Quang chuyển dịch từ "The Warning Second Coming"
 

tientricuoicung

Thành viên tích cực
#48
Đền thờ của Thiên Chúa sẽ bị xúc phạm đến nỗi không còn nhận ra được nữa. (01/01/2013)

Thứ ba ngày 01 tháng 01 năm 2013 lúc 07:20 tối.

Ái nữ rất yêu dấu của Cha, bình minh mới đã mọc lên và những thay đổi đã bắt đầu để chuẩn bị cho Cuộc Tái Lâm của Cha.
Cuộc chiến tranh ở Trung Đông sẽ leo thang và nhiều người sẽ chết bởi bàn tay của nhóm người độc ác. Tuy nhiên, nhóm người độc ác này, sẽ bị chặn đứng bởi Bàn Tay Chúa Cha. Từng người một sẽ bị đánh gục, khi họ đặt ra một mối nguy hiểm lớn hơn cho con cái Thiên Chúa.

Kế hoạch của Cha đang được thể hiện và những ai trong các con được Cha lựa chọn để lãnh đạo Giáo hội còn sót lại, sẽ nhanh chóng xây dựng các cơ sở trên toàn thế giới. Những nơi này sẽ là nơi mà các con sẽ đến để tôn vinh Cha trong sự bình an, khi nhà thờ của các con không còn chào đón các con theo cách thức đúng nghĩa mà nó phải có.
Nhà thờ của các con sẽ trở nên không gì khác hơn là những nơi vui chơi giải trí, nơi các nghi lễ ngoại giáo và âm nhạc sẽ được tổ chức với các nghi lễ rình rang.

Đáng lẽ những sự kiện này được dùng để tôn vinh Thiên Chúa, nhưng thay vào đó, họ sẽ thần tượng hóa các hành vi tội lỗi và họ sẽ tuyên bố rằng các hành vi đó phù hợp với Giáo huấn của Cha.
Nhiều người sẽ sớm tự tỏ mình giống như các tôi tớ mới của Cha. Nhiều người chưa từng được đào tạo bởi Giáo Hội Kitô Giáo, và do đó sẽ không phù hợp để thực hiện các Bí Tích Thánh dành cho con cái Thiên Chúa. Chúng là những kẻ giả mạo.

Chúng sẽ buộc tất cả mọi người phải tin rằng những gì chúng nói chính là những giáo huấn thật sự của Thiên Chúa dành cho thế giới ngày nay. Những lời nói dối của chúng sẽ lọt đến tai của toàn thể nhân loại.
Nhiều người sẽ bị cuốn hút vào những gì mà họ đang cảm nhận được chính là một cách tiếp cận mới mẻ lành mạnh đối với các Giáo huấn của Cha và tình yêu của Thiên Chúa. Tất cả sẽ là một lời dối trá khủng khiếp. Nhiều người sẽ bị lừa đến nỗi chấp nhận Tôn Giáo Một Thế giới mới.

Khi giáo hội giả trá này phát triển và thu hút nhiều nhân vật nổi tiếng, các phương tiện truyền thông và các nhà lãnh đạo chính trị, thì Giáo Hội còn sót lại của Cha cũng sẽ phát triển. Nhiều tôi tớ thiêng liêng của Cha sẽ bất trung với Cha và tham gia vào Tôn Giáo Một Thế giới Mới, nơi mà họ sẽ được chào đón với vòng tay rộng mở.
Những kẻ giả mạo này sẽ gây khó khăn khủng khiếp cho các Kitô hữu ở khắp mọi nơi, nếu họ không chịu chấp nhận tôn giáo mới. Tôn giáo này, về mặt chính trị đã được cơ quan văn hóa xác nhận, và tự nhận là một giáo hội của Thiên Chúa.

Lúc ấy các Ki-tô hữu sẽ là mục tiêu chính của hận thù, Nhà của Ít-ra-en cũng sẽ bị lùng sục và người Do Thái sẽ bị đổ lỗi trong cuộc chiến giành lấy các linh hồn.


Trong những ngày đầu, các con sẽ thấy vẻ bề ngoài không có gì khác lạ. Nhưng rồi các con sẽ sớm thấy một tòa nhà giàu sang và quyền lực ở Rôma trở thành một nơi hội họp. Tất cả các tôn giáo sẽ được chào đón ở đây, cho đến khi họ bị buộc phải nuốt lấy những lời nói dối mà Trật tự Thế Giới Mới trình bày cho họ.


Vào đúng lúc, những nghi thức Kitô giáo nào đó được tổ chức ở nơi công cộng, lại trở nên không thể chấp nhận được.
Những nghi thức này sẽ bao gồm các Bí Tích Rửa Tội và Bí Tích Thánh Thể. Chúng sẽ được coi là không thể chấp nhận được trong một thế giới hiện đại và thế tục, và các con sẽ nhận ra mình không thể nhận được các bí tích ấy. Bí tích Hôn phối sẽ bị thay đổi và hôn nhân sẽ mang một hình thức khác.

Trong giai đoạn đó, cách duy nhất để đón nhận các Bí tích Thật ấy là thông qua Giáo Hội Tàn dư.
Đối với các tôi tớ thiêng liêng của Cha, những ai sẽ chịu đau khổ vì Danh Cha khi phải đấu tranh để gìn giữ các Bí Tích Thánh và Thánh Lễ, thì hãy biết điều này.

Qua các Lời Thề Thiêng liêng thì bổn phận của các con là đối với Cha, và các con đừng bao giờ để mình bị cám dỗ đi lệch khỏi Chân Lý. Áp lực sẽ được đặt trên các con khiến các con phải rời bỏ đường lối của Chúa. Tiếng nói của các con sẽ trở thành giống như một lời thì thầm khi kẻ thù sẽ cố gắng át đi Lời đích thực của Thiên Chúa.
Hãy tụ hợp lại và hiệp nhất với nhau, bởi vì rất sớm Đền thờ của Thiên Chúa sẽ bị xúc phạm đến nỗi không còn nhận ra được nữa.

Tất cả gì các con cần làm là hãy đi theo Cha, hãy lắng nghe lòng cõi lòng và lương tâm các con. Hãy sẵn sàng mọi lúc cho cuộc hành trình khó khăn phía trước. Các con sẽ cần tất cả lòng can đảm, sức mạnh và sự kiên trì của các con.


Hãy biết rằng, vào lúc cuối cuộc hành trình của các con, Cha sẽ chờ đợi để ôm các con vào Vòng Tay Thánh và vào nơi trú ẩn an toàn của Thiên Đường Mới của Cha.
Chúa Giêsu của các con.

TĐLTX chuyển dịch từ nguồn thewarningsecondcoming.com
 

tientricuoicung

Thành viên tích cực
#49
[h=2]Thông điệp cho những người Vô Ngộ và Vô Thần (18/11/2010)[/h]Thứ Năm 18 tháng 11, 2010 lúc 09:00 tối
Đối với những ai tuyên bố là không tin vào Cha, Cha có điều này để nói với các con. Hãy hỏi chính mình câu hỏi này : Con có nhớ một lần nào đó mà con đã tin không? Hãy nhớ lại lúc con là một đứa trẻ, khi con đã tin vào Thiên Chúa. Không quan trọng việc cha mẹ con theo tôn giáo nào. Con đã tin phải không? Điều gì đã thay đổi? Có phải do ảnh hưởng của người khác? Có phải họ đã nói với con rằng có một câu trả lời hợp lý cho sự hiện hữu của con?
Từ lúc khởi đầu, đã rất khó để con cái Cha chấp nhận sự hiện hữu khác bên ngoài trái đất này. Tuy nhiên, hãy nhìn ra chung quanh thế giới và nhìn xem những điều kỳ diệu trong việc tạo dựng của Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta. Mặt trời, mặt trăng, biển, sông ngòi, cây cỏ, muông thú và tất cả những điều kỳ diệu trong việc tạo dựng và hãy trả lời câu hỏi này. Tất cả những điều này đến từ đâu? Con có thật sự tin rằng nó đến từ sự vật nào đó hơn là đến từ một hữu thể thiêng liêng? Hãy cảnh giác khi các con nghe những lời dối trá được lan truyền bởi những kẻ được gọi là thầy bói trong phong trào Thời Đại Mới. Người ta bị dẫn dắt để tin vào những điều họ cho là sự thật và niềm phấn khích của sự sống được hứa hẹn cho họ trong một kỷ nguyên mới. Kỷ nguyên mà họ đã bị dẫn dắt để tin là một Thiên Đường mới. Một hình thái do con người kiểm soát, nhưng là trung tâm đầy vinh quang của vũ trụ. Đây là một giáo lý giả dối. Nhiều con cái Thiên Chúa, gồm cả những kẻ tin, nhầm lẫn cách sai lạc niềm tin của họ trong giáo lý này với giáo lý của ánh sáng.
Họ đang bị dẫn dắt bởi quỷ dữ. Một số người biết chúng là ai. Những người khác thì không. Hãy cầu nguyện để họ nhìn thấy sự thật trước khi họ tiếp tục con đường phù phiếm dẫn đến tình trạng trống rỗng.
Đối với những người Vô Thần Cha nói điều này. Cha yêu các con cho dù các con xúc phạm đến Cha thế nào. Đối với những người Vô Thần đang bị dẫn dắt và chịu ảnh hưởng bởi những tín ngưỡng khác, hãy dừng lại và suy nghĩ. Qua việc tìm kiếm để đi theo lý lẽ của con người, họ chỉ đơn giản tin vào một niềm tin khác. Niềm tin rằng con người điều khiển mọi sự. Con người không thể. Tuy nhiên, chính những con người này, những con cái yêu quý của Cha, vì họ mà Cha sẽ Chiến đấu, họ đang được khuyến khích để đi theo Satan, Tên Lừa Dối, kẻ thù của nhân loại. Hãy hỏi những người Vô Thần, những kẻ đang nỗ lực hết sức để gây áp lực con cái Thiên Chúa, tạo sao họ lại làm như vậy?
Chỉ từ chối Cha thì chưa đủ hay sao? Tại sao những người này lại nói dối? Nhiều nhóm Vô Thần có chủ trương để lôi kéo và dụ dỗ con cái Cha theo giáo lý giả dối này. Đừng phạm sai lầm rằng niềm tin của họ là một hình thức tôn giáo. Một thứ tôn giáo đề cao sức mạnh của trí thông minh, lý lẽ và niềm kiêu hãnh. Họ noi theo chính những tính cách của Satan. Họ, trong sự u mê của mình, theo một niềm tin khác - sự hùa theo Bóng Tối nơi hoàn toàn không có tình yêu.
Quá cuồng tín và quá kiêu ngạo về lòng tin của mình đến nỗi những người Vô Thần này không hiểu rằng họ đang tranh đấu cho một tôn giáo - tôn giáo của Tên Lừa Dối, kẻ cười nhạo sự ngu dốt của họ.
Hỡi những người Vô Thần, hãy lắng nghe Cha lần sau cùng. Hãy quay trở lại với Kinh Thánh ngay. Hãy đọc Sách của Thánh Gioan và xem xét sự thật khi sự thật giờ đây bắt đầu được tỏ ra. Nó có vẻ thật với các con không khi giờ đây các con chứng kiến các biến cố khi chúng được phơi bày từng lớp từng lớp một, mỗi ngày trước mắt các con?
Các con không thể thấy rằng Lời Cha, lời tiên tri của Cha được tiên báo từ rất lâu, có thể là sự thật hay sao? Hãy mở mắt các con ra và nói với Cha một lần như sau:
Ly Chúa, nếu Ngài là S Tht xin hãy t ra cho con du ch ca Tình Yêu Ngài. Xin m lòng con ra đ đón nhn s dn dt ca Chúa. Nếu như Ngài Hin Hu, xin đ con cm nhn được Tình Yêu ca Ngài, đ con có th nhìn thy S Tht. Gi đây xin Chúa Giêsu cu nguyn cho con.
Vì Cha đến vi các con ln sau cùng, Cha nói vi các con điu này. Tình yêu không do con người to ra. Các con không th thy tình yêu nhưng các con có th cm nhn được tình yêu. Tình yêu đến t Chúa Cha Hng Hu. Tình yêu là Quà Tng cho nhân loi. Tình yêu không đến t bóng ti. Bóng ti mà các con cm nhn thì không có tình yêu. Không có tình yêu chân tht thì các con không th cm nhn được. Các con không th nhìn thy Ánh Sáng. Các con không th nhìn thy tương lai. Cha là Ánh Sáng. Cha là Tương Lai. Cha mang đến cho các con vinh quang và s sng vĩnh cu đi sau. Hãy quay tr v và nài xin s giúp đ ca Cha. Hãy làm điu đó và Cha s đáp li các con và ôm các con trong vòng tay Cha. Nước mt hân hoan ca Cha s cu đ các con khi các con li tr thành con cái yêu quý ca Cha ln na. Giđây hãy đến và d phn vi Cha nơi Thiên Đàng.
Đng Cu Thế đầy yêu thương ca các con
Chúa Giêsu Kitô
Chuyển dịch từ nguồn: thewarningsecondcoming.com
 

tientricuoicung

Thành viên tích cực
#50
[h=2]Hắn sẽ thực hiện những gì sẽ được xem là phương pháp chữa trị cho những người mắc bệnh nan y.(30/12/2012)[/h] Chủ Nhật ngày 30 tháng 12 năm 2012 lúc 05:50 chiều.
Ái nữ rất yêu dấu của Cha, Cha muốn nói với các con rằng, các đổi thay, sẽ chuẩn bị thế giới cho Cuộc Tái Lâm của Cha, đang sắp được cả thế giới nhìn thấy.

Những cuộc chiến tranh ở Trung Đông sẽ bùng phát nhanh và lan rộng. Chúng sẽ liên quan đến phương Tây cũng như phương Đông. Tình trạng bất ổn này sẽ được tạm dừng bởi người hùng của hoà bình, con thú, tên Phản Ki-tô. Vào đúng lúc, nhiều người sẽ tin rằng hắn là Thiên Chúa, Đấng Cứu Thế; bởi vì hắn dường như có rất nhiều quyền lực. Satan, cha đẻ của sự dữ đã ban cho hắn các quyền lực đó.

Nhờ vào sức mạnh huyền bí, hắn sẽ thực hiện những gì sẽ được xem là phương pháp chữa trị cho những người mắc bệnh nan y. Họ sẽ tạm thời được khỏi bệnh và mọi người sẽ tin rằng quyền lực của hắn có được từ Thiên Đàng, và tin rằng hắn chính là Cha, Chúa Giêsu Kitô. Họ sẽ tin rằng hắn đến để chuẩn bị thế giới cho Kỷ nguyên Mới và Cuộc Ngự Đến lần thứ hai đang diễn ra trước mắt họ.

Hắn sẽ làm các phép lạ khác, nhưng những phép lạ ấy chỉ đơn giản là một ảo tưởng. Một số tôi tớ thiêng liêng của Cha sẽ sụp xuống trước mặt hắn và thờ lạy. Các nhà lãnh đạo chính trị sẽ công khai hoan nghênh hắn. Người ta sẽ coi hắn như là Đấng Mê-si-a tốt lành và khiêm nhường, và hắn sẽ bắt chước tất cả các đặc điểm của Cha. Buồn thay, hắn sẽ lừa dối được nhiều người.


Hỡi các môn đệ của Cha, Cha nài xin các con hãy cảnh báo mọi người rằng Cha, Chúa Giêsu Kitô, sẽ không đến trong xác phàm. Điều này là không thể. Cha đã từng đến thế gian trong thân phận làm người, nhưng điều này không thể xảy ra trong lần thứ hai. Khi Cha đến một lần nữa, thì cách thức giống như khi Cha về trời, rồi sau đó kẻ ác sẽ bị trục xuất và Thiên đường Mới của Cha sẽ thay thế trái đất.

Đừng để mình bị lừa gạt. Hãy cảnh giác. Cha sẽ tiếp tục cảnh báo các con về tên Phản Ki-tô và những lời dối trá mà hắn sẽ bày tỏ cho thế giới. Bằng cách này, các con có thể giúp Cha cứu lấy những linh hồn đáng thương sẽ đi theo hắn một cách mù quáng vào đáy địa ngục.

Chúa Giêsu của các con.
TĐLTX chuyển dịch từ nguồn thewarningsecondcoming.com
 

tientricuoicung

Thành viên tích cực
#51
Việc cử hành các nghi lễ tà giáo của các con sẽ dẫn các con xuống Hỏa Ngục (03/06/2013)

Thứ hai, ngày 03 tháng 06 năm 2013, lúc 21:50


Hỡi con gái yêu dấu của Cha, những đòn roi mà Cha phải chịu đựng trong thời gian này không phải chỉ vì sự phản bội Cha đang diễn ra bên trong Giáo Hội của chính Cha, nhưng còn vì chính các ngẫu tượng và các thần tượng ngoại giáo là những thứ thay thế Cha trong thế giới ngày nay.

Tà giáo đang phát triển rất nhanh chóng và đang được chấp nhận như là một nền văn hóa đại chúngmới, một sự thay thế cho niềm tin vào Thiên Chúa Chân Thật Duy Nhất. Nó có nhiều hình thái. Hình thái quan trọng nhất là nó sẽ được trình bày như là một thú vui vô hại đối với những ai tập tễnh cử hành những nghi lễ thời đại mới, và trở thành một phần quan trọng của việc phát triển bản thân - một hình thức của chủ nghĩa nhân đạo và tình yêu vị kỷ.

Tà giáo toàn cầu này đã được tiên báo cho thời kỳ cuối và đối với nhiều người, họ không thể nhận ra bản chất của nó. Đó là một tình yêu vị kỷ và lòng yêu mến đối với những ngẫu tượng mà nhiều người đặt niềm tin vào chúng, vì cái được gọi là những lợi ích kỳ diệu mà họ tin rằng chúng có để ban cho.

Nhiều người tìm kiếm những trò tiêu khiển, để lấp đầy sự trống rỗng trong linh hồn họ, họ làm điều này bằng việc thờ cúng các bức tượng Phật, mà các bức tượng này sẽ trở thành trung tâm trong đời sống của họ, trong nhà và trong nơi làm việc của họ. Họ được dẫn dụ vào một cảm giác tĩnh lặng tinh thần khi họ thực hành tà giáo thời đại mới, như là Yoga, thuật truyền năng lượng và cái gọi là thiền định. Không lâu sau đó, họ sẽ bị cuốn hút vào một sự khao khát sâu xa và sẽ tiếp tục tin vào tất cả các lời hứa giả dối tạo ra bởi những kẻ thực hành điều ghê tởm này. Vì đây chính là bản chất của nó - một hình thức huyền bí để làm cho hàng triệu linh hồn mù quáng trước Sự Thật của Thiên Chúa.

Bất cứ một giáo lý nào, dù là giáo lý thời đại mới hay cách thức nào khác, lại hứa ban cho các con một sự an ủi lớn lao về mặt tâm linh và được tạo ra để thúc đẩy các con vì những ý định ích kỷ, thì hãy biết rằng chúng không bao giờ xuất phát từ Thiên Chúa. Bất cứ giáo lý nào ra lệnh cho các con phải tôn vinh những bức tượng, mà chúng không thuộc về Thiên Chúa, hoặc ở nơi nào mà các con được kêu gọi tham gia vào các hoạt động liên quan đến sự huyền bí, thì các con phải tránh xa bằng mọi giá. Các con có biết chúng sẽ làm gì đối với linh hồn, tâm trí và thân xác các con không? Chúng hủy diệt tất cả.

Quá nhiều linh hồn ra ô uế bởi những hành động này, những hành động này mở cửa linh hồn các con và con phép Satan và lũ quỷ của hắn ăn tươi nuốt sống các con. Đừng phạm sai lầm, đó là những hoạt động đầy sức mạnh, thu hút những tà khí sự dữ. Việc sử dụng các thẻ bài ta-rô, Yoga, thuật truyền năng lượng và một số phương thức thiền, vốn đón nhận những nghi lễ của tà giáo, sẽ làm cho các con ra ô uế. Theo thời gian, các con sẽ bị bệnh và sẽ ngập trong tuyệt vọng đen tối, khi tà khí sự dữ thâm nhập vào cuộc sống của các con thì khó mà thoát ra được.

Đây là những dấu hiệu của Satan đang gây ảnh hưởng trên thế giới và có nhiều con quỷ đến để cải trang thành những thiên thần của ánh sáng. Đây là lý do tại sao những ai bị ám ảnh bởi thẻ thiên thần và những ai chấp nhận cái gọi những bậc thầy về tâm linh, trong nền văn hóa thiên thần này, đang được bao quanh bởi tà khí sự dữ, được trình bày như là một trò tiêu khiển vô hại.

Một hình thái khác của tà giáo là việc thực hành chủ nghĩa vô thần. Những ai trong các con tự hào về chủ nghĩa vô thần của các con và thực hành một cuộc sống tốt, qua đó các con là những người tốt bụng và yêu thương người khác và đối xử tốt với đồng loại, hãy biết rằng Nước Trời không thuộc về các con. Cha không bao giờ có thể chấp nhận các con vào trong Vương Quốc của Cha khi các con trút hơi thở cuối cùng, cho dù điều này làm tan vỡ Thánh Tâm Cha. Nếu các con không nài xin Cha đón nhận các con trước khi các con chết, thì Cha không thể cứu giúp các con sau này, vì Cha không thể can thiệp vào ý chí tự do của các con. Bất cứ ai nói với các con rằng chủ nghĩa vô thần chẳng hề gì thì hắn là một kẻ lừa dối. Sự Thật là chỉ có những ai chấp nhận Cha và nhìn nhận Thiên Chúa thì mới có thể bước vào Vương Quốc của Cha.

Quá nhiều người trong các con có cuộc sống lầm lạc như vậy, cho rằng mọi thứ vẫn tốt đẹp và có nhiều điều phải học hỏi. Đây là lý do tại sao Cha Ta đã cho phép Cuộc Cảnh Báo xảy ra, vì nếu không có Cuộc Cảnh Báo thì nhiều linh hồn sẽ lao thẳng vào lửa Hỏa Ngục.

Hãy cảm tạ vì Sự Thật đang được tỏ bày cho các con, vì rất ít tôi tớ của Cha được chỉ định để rao giảng về sự nguy hiểm của đời sống tội lỗi mà các con đang sống ngày nay và những hậu quả khủng khiếp mà nó sẽ đem đến.

Việc thực hành tà giáo của các con sẽ dẫn các con xuống Hỏa Ngục. Chủ nghĩa vô thần của các con sẽ chia lìa các con khỏi Cha. Chỉ có sự ăn năn thống hối mới có thể cứu rỗi các con. Hãy lắng nghe và đón nhận Sự Thật, mặc dù các con có thể cảm thấy Sự Thật không mấy dễ chịu, và các con sẽ được ban cho Món Quà là Sự Sống Đời Đời - một cuộc sống mà giờ đây các con khao khát, nhưng nó sẽ chẳng bao giờ là của các con nếu các con cứ tiếp tục tôn thờ ngẫu tượng, những thần tượng giả trá và từ chối Cha, Chúa Giêsu Kitô. Chỉ mình các con mới có quyền lựa chọn. Không ai khác có thể lựa chọn thay cho các con, vì Thiên Chúa đã ban cho các con ý chí tự do để lựa chọn giữa thiện và ác và Ngài sẽ không bao giờ cất quyền này khỏi các con, ngay cả khi các con chọn sai đường.

Chúa Giêsu của các con


Chuyển dịch từ nguồn: thewarningsecondcoming.com
 

tientricuoicung

Thành viên tích cực
#52
NHỮNG KINH NGUYỆN NHIỆM MẦU
của Chúa Giêsu Kitô
(Những lời nguyện này, được Chúa ban cho chúng ta như những lời thỉnh cầu của Ngài với Thiên Chúa Cha Trên Trời trong Cuộc Khổ Nạn của Ngài, và đã đọc lại cho Barnabas để chúng ta cầu nguyện mỗi ngày.)
Lời Nguyện để Đánh Bại Satan và Bè Lũ của Chúng
(Ngày 5 Tháng 7 Năm 1998)
(“Các con không cần phải sợ đoàn lũ đông đảo của kẻ thù. Các con chỉ cần dâng lên những Thương Tích, đau đớn và Máu từ Bàn Tay Trái của Ta để đánh bại chúng; các con sẽ thấy chúng tan biến đi như tro bụi… Ta bảo đảm với các con, nhiều vương quốc của ma quỷ sẽ tan biến trong nháy mắt. Hãy cầu nguyện và hướng dẫn mọi người kinh này. Máu Châu Báu của Ta sẽ giãi cứu.”)

Hỡi đạo binh đông đảo, kẻ thù của cuộc Tử Nạn Chúa Giêsu Kitô trên Thánh Giá nơi đồi Can-vê, là thần của bóng tối và tội lỗi, cha của mọi kẻ dối trá, ta đứng trên cuộc Tử Nạn của Chúa Giêsu Kitô mà dâng những đau đớn, những Thương Tích và Máu Châu Báu từ Bàn Tay Trái của Ngài lên Cha Hằng Hữu để đánh đổ, phá hủy, và trừng phạt các ngươi. Amen.
Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con - Xin hiển trị trong con và trong đời sống của toàn thể nhân loại. Amen.
Lời nguyện cho sự Bảo Vệ và Hiệp Nhất của đoàn chiên
(Ngày 6 tháng 7 năm 1998)
(“Hỡi các con Ta, mỗi khi các con đọc lời nguyện này là các con làm cho Triều Ðại ta trên trái đất đến sớm hơn. Qua lời nguyện này, Cha Ta sẽ làm cho Nước Chúa đến nhanh hơn. Giờ của lần Hiện Xuống Thứ Hai, khi đó Lời cầu nguyện của Ta sẽ được đáp ứng để tất cả sẽ trở nên một… Tất cả những ai làm việc sùng kính này sẽ vui mừng lớn lao khi Nước Ta trị đến. Ta sẽ luôn bảo vệ chúng.”)

Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha tất cả những Thương Tích, những đau đớn, và Máu Châu Báu từ Ðôi Bàn Chân Thánh của Con Cha, là Chúa và Thầy chúng con, cho tất cả con cái Ngài đang bơ vơ như đàn chiên không người chăn dắt trong khu rừng kinh hãi
này. Xin bảo vệ chúng khỏi thú dữ và ban bình an cho chúng để chúng trở nên một, và hiệp nhất như Cây Đinh đóng chặt Ðôi Bàn Chân Chúa, Đấng Cứu Độ con, là Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô - Xin hiển trị mãi mãi. Amen.
Lời Nguyện để được ẩn trú bên Cạnh Nương Long Chúa Giêsu Kitô
(Ngày 7 Tháng 7 Năm 1998)
(“Hỡi các con Ta, những ngày đầy sự dữ này sẽ nuốt đi nhiều linh hồn. Vì thế, Ta chỉ dạy lời nguyện nhiệm màu này cho các con để các con có thể được cứu. Nương Long của Ta mở ra cho mọi người. Hãy cầu nguyện và phổ biến kinh này cho tất cả mọi người. Những ai hướng dẫn kinh này cho người khác đọc sẽ được bảo vệ. Ta yêu tất cả các con. Hãy nhanh chân cứu lấy mạng sống các con…”)

Ôi lạy Cha Dấu Ái, Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Jacob, Đấng đã bảo vệ con cái Is-ra-en khi xưa dưới Ðôi Cánh của Ngài nơi đồng khô với những cơn lạnh và nóng của sa mạc; con xin dâng lên Cha cuộc Tử Nạn của Chúa Con, Đấng Cứu Độ con, là Chúa Giêsu Kitô, để bảo vệ dân Ngài đang tản mát khắp nơi trên thế giới. Xin Máu và Nước rửa sạch và tăng cường sức mạnh, cứu thoát và thanh tẩy chúng con để chúng con có thể tìm về nơi ẩn náu bên Cạnh Nương Long của Con Cha đang mở ra cho tất cả mọi người. Amen.
Lạy Cạnh Nương Long Chúa Giêsu Kitô – Xin là nơi trú ẩn an toàn cho chúng con. Amen.

Lời Nguyện Giải Thoát Những Nguyền Rủa, Tai Ương Xấu Của
Dòng Tộc
(Ngày 8 Tháng 7 Năm 1998)
(“Hỡi các con của Ta, hãy hãy cầu nguyện và phổ biến kinh này cho toàn thế giới. Tất cả những ai đang sống dưới sự nguyền rủa, mà bền bỉ đọc lời nguyện này sẽ được giải thoát khỏi những nguyền rủa trên họ. Bất kỳ gia đình nào đang hứng chịu những nguyền rủa (ảnh hưởng xấu) do tội lỗi tổ tiên họ gây ra, mà làm tuần cửu nhật 144 ngày qua lời nguyện này, sẽ được giải thoát. Tất cả những ai bẻ gãy giao ước và đáng chết sẽ được cứu và cũng sẽ được giải thoát khoải sự nguyền rủa trên họ nếu họ bền bỉ đọc lời nguyện này và sám hối.”)

Lạy Cha Hằng Hữu, Ngài là Thiên Chúa hằng sống, là Ðấng yêu thương, khoan dung và tốt lành. Xin hãy nhìn đến Con Một Cha, là Chúa Giêsu Kitô, và thương xót chúng con. Con xin dâng lên Cha những đau đớn của Chúa Giêsu bị đánh đòn nơi cột đá, những Thương Tích và Máu của Ngài, cho tất cả dân Ngài đang sống dưới sức nặng của sự nguyền rủa do tội lỗi của tổ tiên chúng con và sự bất tuân khi bẻ gãy giao ước mà họ đã hứa với Ngài. Qua hình phạt roi đòn của Con Ngài xin Cha giải thoát chúng con, chữa lành chúng con bằng những Thương Tích Chúa và cứu chúng con bằng Máu Châu Báu của Ngài. Amen.
Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô - Xin giải thoát chúng con khỏi những sự nguyền rủa hay những tai ương xấu. Lạy Những Vết Thương Thánh Chúa Giêsu Kitô - Xin chữa lành những vết thương của chúng con. Vì hình phạt roi đòn của Ngài - Xin bảo bọc chúng con. Amen.
Lời Nguyện Bồi Dưỡng Đức Tin
(Ngày 9 Tháng 7 Năm 1998)
(“Khi Ta sắp lìa khỏi Dân Ta trên trái đất, sự đớn đau của Ta tăng lên khi Ta nhớ đến sự bất trung của họ. Ta cũng nghĩ đến thời gian sắp đến thật kinh hoàng và đáng sợ, vì rất nhiều người sẽ phản bội Ta như Giuđa, trong khi những người khác thì từ chối là họ đã biết Ta… Các con hãy luôn cầu nguyện kinh này cho đức tin và phổ biến cho toàn thế giới trước khi thời đại nguy khốn đến với tất cả sức mạnh của nó. Nếu các con có một chút đức tin, dầu chỉ bằng hạt cải, các con sẽ vượt qua thời gian này. Lời nguyện nhiệm màu này rất mạnh mẽ. Hãy chỉ cho toàn thế giới. Ta yêu thương tất cả các con.”)

Lạy Thiên Chúa Quyền Năng và Thông Biết mọi sự, Chúa của tiên tri Ê-lia và các ngôn sứ, xin hãy nhìn đến Đầu Thánh của Con Một Cha và xin thương xót chúng con. Xin Cha hãy đến và cứu dân Cha. Con xin dâng lên Cha tất cả những xấu hổ, những đau đớn, những Thương tích và Máu Châu Báu từ Đầu Thánh của Con Ngài cho tất cả các con Cha đang sống trong thời nguy khốn này. Xin Cha tăng cường đức tin của chúng con qua việc Chúa Giêsu Kitô Con Cha bị nhạo báng, và xin cứu chúng con qua Máu Châu Báu từ Đầu Thánh của Con Cha. Vì cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô, xin cho chúng con được học biết đau khổ và chết trong Cha. Amen.
Lạy những Thống Khổ của Chúa Giêsu Kitô - Xin tăng cường đức tin của chúng con. Amen.
Lời Nguyện cho sự Biểu Lộ Thánh Ý Chúa
(Ngày 10 Tháng 7 Năm 1998)
(“Nổi thống khổ… của Ta càng tăng thêm khi Ta vào vườn Giết-sêma- ni. Ta nhìn đến con cái của ta và thấy chúng đang ngủ mê trong khi kẻ thù đang tiến tới thật nhanh và đang dành ưu thế… Trái Tim Ðau Khổ của Ta đã thốt ra những lời này “Tại sao các con ngủ? Các con không thể canh thức với Ta dầu chỉ một giờ sao? Hãy cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ.” Khi Ta quỳ xuống cầu nguyện lần nữa, gánh nặng cái chết đè lên Ta. “Lạy Cha, xin cất chén đắng này khỏi con, nhưng đừng theo ý con, mà theo ý Cha.” Cuối cùng, Ta ngước mắt lên và cầu nguyện với Cha Ta như thế này… xin cho toàn thế giới biết sự hiển trị của Cha trên trái đất.”)

Lạy Cha Hằng Hữu, Ngài là đấng Tạo Hóa và là Tác giả của sự sống. Ngài yêu thương thế giới Ngài tạo ra. Vì thế mà Ngài đã sai Con Một đến để cứu chuộc, để Nước Ngài trị đến. Xin Cha hãy nhìn đến Con Ngài và đứng lên từ ngai tòa Ngài. Xin hãy nâng Tay phải và cứu dân Ngài. Con xin dâng lên Cha những đau đớn, thống khổ, và cuộc tử nạn của Con Một yêu dấu Cha, cho cuộc chiến thắng khải hoàn và hiển trị của Ngài trên trái đất. Nhờ Máu Châu Báu của Con Cha, xin lập lại giao ước mới và mang tất cả con cái Cha trở về với Thánh Ý của Ngài. Amen.
Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô—Xin hiển trị mãi mãi. Lạy cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu Kitô—Xin cho Nước Cha trị đến. Amen.

Lời Nguyện để Chịu Đựng Qua Sự Trừng Phạt Sắp Tới
(Ngày 13 Tháng 7 Năm 1998)
(“Các con hãy cầu nguyện để thời kỳ các con đang sống được rút ngắn. Hãy cầu nguyện cho đức tin các con sẽ không bại cuộc. Hãy cảnh giác đề phòng. Hãy luôn tỉnh thức và canh chừng… Có bao nhiêu các con sẽ chiến đấu và chống trả kẻ thù của Ta, chế ngự, và mang những tù nhân trở về? ... Các con hãy học lời nguyện này và cầu xin luôn, đặc biệt là trong những khi bị những thử thách… Khi dân Ta chối bỏ và kết án Ta mà hô to rằng “Ðóng đinh! Ðóng đinh Hắn vào thập giá!” Ta ngước nhìn lên trời và cầu xin cùng Cha Ta rằng…”)

Lạy Cha Dấu Ái và Đầy Lòng Xót Thương, Thánh Ý Cha là tất cả loài người sẽ được cứu. Xin Cha nhân từ nhìn xuống Con Cha đang bị chối bỏ và lên án, đang lãnh chịu nhiều đau khổ và sẽ chịu những sự tra tấn bởi tội lỗi của dân Ngài. Xin hãy nhìn xem tội lỗi đang gây ra cho Con Một Ngài. Con xin dâng lên Cha tất cả loài người, đang sống những tháng ngày xấu xa tội lỗi, xin dâng lên Cha tất cả những hành hạ, đau đớn, chối bỏ, và nhục nhã của Con Cha, là Chúa Giêsu Kitô, để đức tin mọi người được đứng vững trước những thử thách và nhẫn nại chịu đựng những khổ sở triền miên. Nhờ những đau đớn của Con Cha, xin cho họ chiến đấu đến cùng. Amen.
Lạy cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu - Xin tăng cường đức tin của chúng con. Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu - Xin cứu chúng con. Amen.
Lời Nguyện xin ơn cho Con Chiên khỏi vấp ngã
và chống lại sự vấp ngã trong Đức Tin
(Ngày 22 Tháng 7 Năm 1998)
(“Ta đã nhìn thấy trước sự từ bỏ đức tin không ngớt của dân Ta và cách họ liên miên từ chối Thiên Chúa của họ và đóng đinh Ta mỗi ngày. Sự đau đớn dâng lên dữ dội khi Ta thấy họ thật khó khăn để trở về… Nhiều người sẽ dừng lại trên đường vì họ nghĩ rằng đường đi quá xa và quá khó… Bao lớn số dân Ta sẽ mất hy vọng và sa ngã… Hỡi các con, Ta bảo với các con hãy tỉnh thức và đứng vững! Qua những lần ngã xuống của Ta, Ta nhớ tất cả những việc đó và dâng lên Cha Ta qua lời nguyện này… Nhờ đó, Cha Ta sẽ đổ xuống trên các con những ơn sủng cần thiết để chịu đựng đến giây phút cuối. Tất cả những ai cầu nguyện kinh này với lòng sùng kính sẽ được tràn đầy Thánh Thần và sẽ học biết vâng lời và khiêm nhường.”)

Lạy Cha Hằng Hữu và Dấu Ái, xin nhân từ nhìn xuống Con Một Cha. Xin nhìn cây thập giá nặng trĩu mà họ sữa soạn cho Con Một Cha và xin thương xót dân Ngài. Con xin dâng lên Cha tất cả những đau đớn, những thống khổ, và Máu Châu Báu của Con Cha, là Chúa
Giêsu Kitô, Ðấng ở cùng chúng con; cho toàn thể dân Ngài đã chối bỏ đức tin họ và sẽ chối bỏ đức tin trên những đồi núi cao và thung lũng sâu của thế giới này. Nhờ sự ngã xuống của Con Cha dưới cây Thánh Giá, xin cho họ thêm sức mạnh để vương lên và đứng vững trong đức tin thật. Vì đại dương Máu Châu Báu của Con Ngài đổ dưới cây Thánh Giá trên đường xá Jerusalem, xin tăng sức cho những ai thiết tha thi hành Thánh Ý Cha. Amen. Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu - Xin tăng sức cho linh hồn yếu đuối của chúng con. Amen.
Lời Nguyện cho sự vinh quang Chúa được hiển trị trên Trần Gian
(Ngày 27 Tháng 7 Năm 1998)
(“Sự xuất hiện của Con Rồng Ðỏ và Tên Phản Kitô (AntiChrist) trong giờ cuối của thời kỳ này đã đâm xuyên qua Trái Tim Ta thật mạnh, trong lúc Ta đang rao giảng trên trần thế, và càng mảnh liệt hơn khi Ta sắp trút hơi thở cuối cùng trên Thánh Giá. Khi Ta bị treo trên Thánh Giá, Ta đã nhìn thấy trước sự kiêu hãnh của Con Rồng. Hắn khoe khoan rằng hắn sẽ thống trị trần gian mãi mãi… Ta dâng lên Cha Ta trong thinh lặng lời nguyện này cho sự sụp đổ của kẻ thù của cây Thánh Giá… Hỡi các con, qua lời nguyện này Tên Phản Kitô và Con Rồng Ðỏ cùng bè lũ của chúng chỉ còn một thời gian ngắn ngủi để ngự trị trên trần gian thôi. Các con càng cầu nguyện, thì giờ ngự trị trên trần gian của chúng càng bị rút ngắn.”)

Ôi lạy Cha Dấu Ái và Ðầy Lòng Thương Xót, Ðấng thông biết mọi sự và đầy quyền năng, Ðấng Khởi Ðầu và Cùng Ðích của mọi sự, là Chúa Cha Hằng Hữu đã tạo dựng muôn loài, bản năng Ngài không cho phép Ngài bỏ rơi các con. Xin hãy nhân từ nhìn đến Con Một Cha, là Chúa Giêsu Kitô, đã đến để cứu chuộc nhân loại và đem Triều Ðại Cha xuống trần gian. Chúng con xin dâng lên Cha những thống khổ, những sự hành hạ, những đau đớn và Máu Châu Báu của Con Cha, là Chúa Giêsu Kitô, để đánh bại hết kẻ thù của Cây Thánh Giá Cứu Ðộ, là Kẻ Phản Kitô và Con Rồng Ðỏ đang chống lại sự thật bây giờ và cho đến giờ cuối của thời kỳ này, Nhờ Máu Châu Báu của Ðấng Cứu Ðộ chúng con và hơi thở cuối cùng của Ngài trên trần gian, xin Cha cho chúng tan biến như bọt biển dưới ánh mặt trời để Triều Ðại Cha mau đến trên trần gian. Amen.
Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô - Xin cho Nước Cha trị đến. Amen.
Lời Nguyện chống lại Tội Lỗi của Xác Thịt
(Ngày 28 Tháng 7 Năm 1998)
(“Các con có biết Ta bị trần truồng trước mặt công chúng để các con sẽ đánh bại và giết đi những đam mê của xác thịt mà dẫn đến tội gian dâm và ngoại tình không? Hỡi các con, kẻ thù của Ta đã dùng tội lỗi này để dành con người thuộc về nó… Bất cứ người tội lỗi nào thường xuyên cầu nguyện kinh này sẽ đạt được ơn ăn năn tội thật… Các con càng cầu nguyện kinh này nhiều, thì càng nhiều người trở về với Ta và rời bỏ việc gian dâm và ngoại tình. Nhiều người sẽ hư mất vì những tội lỗi xác thịt. Hãy cố gắng nhiều để cứu các linh hồn…”)

Lạy Cha Chí Thánh và Ðầy Lòng Thương Xót, Con Một Cha đang đứng trần truồng trước mặt công chúng để dân Ngài được nhận biết và sợ phạm Giới Răn của Ngài. Xin Cha chấp nhận lời nguyện khiêm nhu của con cho tất cả dân Ngài, đang sống trong tội lỗi, gian dâm và ngoại tình, qua tất cả những sự xấu hổ và ô nhục của Con Một Cha, xin Cha đụng chạm đời sống họ để họ sám hối và xin cứu họ. Nhờ Máu Châu Báu của Chúa Giêsu Kitô Con Ngài, nhỏ xuống trên trái tim họ, để họ sám hối và được cứu với, và qua sự xấu hổ của Con Cha, xin cho họ can đảm ăn năn trở lại. Amen.
Lời Nguyện Cho Những Trẻ Em Bị Phá Thai Ðược Phép Rửa
(Ngày 29 Tháng 7 Năm 1998)
(“Hôm nay, máu trẻ thơ đã đổ đầy trên Thiên Ðàng. Con số đó quá nhiều, thật quá nhiều. Cơn thịnh nộ của Thiên Chúa Cha Hằng Hữu sắp đổ xuống nhân loại… Máu của chúng làm phiền lụy Trái Tim đau đớn của Ta và làm tăng sự thống khổ của Ta… Qua lời nguyện này, một số lớn thai nhi sẽ được cứu; hãy cầu nguyện kinh này mỗi ngày và phổ biến cho toàn thế giới. Những ai dạy lại lời nguyện này sẽ không bị hư mất. Những linh hồn trẻ thơ trên Thiên Ðàng sẽ không để họ hư mất. Chính Ta, với Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Ta, sẽ bảo vệ họ khỏi rơi vào tội trọng.”)
Lạy Cha Trên Trời, tình yêu Cha vĩnh cửu. Trong đại dương tình yêu thương của Cha, Cha đã cứu thế giới qua Con Một Cha, là Chúa Giêsu Kitô. Giờ đây, xin Cha hãy nhìn đến Con Một Cha trên Thánh Giá đang triền miên đổ máu vì yêu thương dân Ngài và xin ơn tha thứ cho thế giới. Xin Cha ban Phép Rửa cho những trẻ em bị phá thai, bằng Máu Châu Báu và Nước từ Cạnh Sườn của Con Ngài, đã bị chết treo trên Thánh Giá để cứu độ chúng, Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Qua cuộc Tử Nạn của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha ban cho chúng sự sống vĩnh cửu, qua những Thương Tích của Ngài xin cho chúng được chữa lành, và qua Máu Châu Báu của Ngài xin cho chúng được giải thoát và được vui mừng cùng với các Thánh trên Thiên Ðàng. Amen.

Lời Nguyện Ngắn và Hiệu Lực Ðể chuộc tội cùng
Thiên Chúa Cha
(Ngày 22 Tháng 7 Năm 1999)
(“Tất cả những ai tôn sùng Máu Châu Báu Ta, là an ủi Chúa Cha, Ðấng thương yêu Con Ngài rất mực. Khi con tôn sùng Máu Châu Báu Ta, những đau đớn trong Trái Tim Cực Thánh Ta được nguôi ngoai. Trái Tim Sầu Bi của Mẹ Ta cũng sẽ được an ủi. Hỡi các con, hãy luôn luôn tôn sùng Máu Châu Báu Ta và dâng nó lên Cha Ta để xin lòng thương xót. Hãy nghe lời nguyện này. Luôn cầu nguyện kinh này để chuộc tội thế giới. Hãy cầu nguyện 3 lần, mỗi lần con cầu nguyện, Ta bảo đảm với con là Lòng Thương Xót Chúa sẽ gia tăng gấp bội. Hãy cầu nguyện kinh này luôn luôn và nhiều lần trong ngày, vì con đang sống trong những ngày đầy tội lỗi. Hãy cầu nguyện kinh này để con sẽ được an toàn khỏi lữa thanh luyện. Hỡi các con, hãy phổ biến kinh này cho toàn thế giới.”)
Lạy Cha Hằng Hữu, Con xin dâng lên Cha tất cả những Vết Thương của Con Yêu Dấu Cha, là Chúa Giêsu Kitô, những đau đớn và thống khổ của Trái Tim Cực Thánh Ngài và Máu Châu Báu Cực Thánh Ngài tuôn ra từ tất cả những Vết Thương Ngài, để đền bù tội
lỗi của con và toàn thế giới. Amen. (3 lần)

LỜI KHẨN CẦU ÐẦY QUYỀN NĂNG XIN ƠN BẢO VỆ
Cầu nguyện với Thánh Giá giương cao trong tay
(Ngày 7 tháng 7 năm 1997)
Thờ lạy! Thờ lạy!! Thờ lạy Chúa!!! Lạy Vũ Khí đầy quyền năng. Thờ lạy! Thờ lạy!! Thờ lạy Máu Châu Báu của Ngài!!!
Lạy Chúa Giêsu Kitô Khổ Hình đầy thương xót, xin tuôn đổ Máu Châu Báu Ngài trên các linh hồn. Xin làm thỏa cơn khát của chúng con và xin đánh bại ma quỷ. Amen.
Lạy Máu Cứu Ðộ đầy quyền năng, xin chiến đấu chống lại ma quỷ. (3 lần)

KINH NGỢI KHEN VÀ SÙNG KÍNH THIÊN CHÚA
Thánh! Thánh! Thánh!
Chúc tụng Danh Thánh Chúa.
Chúc tụng Tình Yêu Vĩnh Cửu của Chúa.
Chúc tụng Máu Châu Báu Cực Thánh.
Mọi vinh quanh, tôn vinh và chúc tụng đều quy về Chúa Giêsu chịu Ðóng Ðinh.
Kính thờ Ba Ngôi Cực Thánh.
Amen, Amen, Amen!

Nguồn : https://sites.google.com/site/nhung...chau-bau-chua-giesu-kito/nhung-kinh-nhiem-mau
 

tientricuoicung

Thành viên tích cực
#53
CHUỖI KINH CHO THAI NHI
1. Kinh Nguyện mở đầu (Đưa chuỗi hạt lên cao và cầu nguyện):
Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng, với chuỗi hạt này, chúng con liên kết tất cả những tội nhân và các quốc gia trên thế giới với Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ.
Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Kinh cầu cho sự hoán cải các tâm hồn
Lạy Cha Trên Trời, trong thời gian thế giới khủng hoảng này, xin cho mọi linh hồn tìm được sự bình an và yên hàn trong Thánh Ý Chúa. Xin ban cho mỗi linh hồn ơn để họ hiểu rằng Thánh Ý Cha là Tình Yêu Thánh Thiện trong giây phút hiện tại.

Lạy Cha nhân từ, xin soi sáng lương tâm mọi người trong chúng con được nhìn thấy đường lối mình sống không theo Thánh Ý Chúa. Xin ban cho thế giới ơn và thời gian để họ biến đổi. Amen.
(Kinh này được ban ngay sau biến cố khủng bố tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001 ở New York.)
Kinh Cầu với Chuỗi Kinh cho Thai Nhi
Lạy Chúa Giêsu Hài Ðồng, khi cầu nguyện chuỗi kinh này, chúng con xin Chúa lấy đi khỏi tâm hồn của mọi người trên thế giới ước muốn phạm tội phá thai. Xin hãy lấy đi bức màng che dối trá của Satan thống trị trong lòng chúng con vốn miêu tả lối sống tạp hôn như quyền tự do của con người, và biểu hiện chúng như – kẻ nô lệ cho tội lỗi.

Xin đặt trong lòng mọi người trên thế giới ước muốn canh tân việc tôn trọng sự sống ngay từ lúc thụ thai. Amen.
(Ðức Mẹ ngày 27 tháng 8 năm 2005)

Ðọc Kinh Tin Kính…
Kinh Lạy Cha…
3 Kinh Kính Mừng…
Kinh Sáng Danh đọc như sau:
Mọi Vinh Danh đều thuộc về Cha và Con, và Thánh Thần Thiên Chúa, tự muôn đời như chính hiện nay. Luôn mãi đến thiên thu vạn đại Amen.

2. Ngắm các Mầu Nhiệm của Năm Sự Vui, Sáng, Thương và Mừng của Chuỗi kinh Mân Côi
Thứ Hai và Thứ Bảy: Năm Sự Vui
Thứ Năm: Năm Sự Sáng
Thứ Ba và Thứ Sáu: Năm Sự Thương
Thứ Tư và Chúa Nhật: Năm Sự Mừng.
Mỗi chục Kinh Ðọc:
Kinh Lạy Cha…
10 Kinh Kính Mừng…
Kinh Mọi Vinh Danh…
Lạy Chúa Giêsu xin tha tội…
Lạy Chúa Giêsu xin bảo vệ và Cứu thoát Thai Nhi.

3. Cầu Nguyện kết:
Kinh Lạy Nữ Vương…
X: Lạy Mẹ là Mẹ Ðức Chúa Trời xin cầu cho chúng con.
Ð: Ðáng chịu lấy những sự Ðức Kitô đã hứa.
Chúng ta hãy cầu nguyện: Lạy Đức Chúa trời lòng lành vô cùng, Vì công nghiệp Con Người, là Đức Giêsu, đã lấy sự chết và sự phục sinh của Ngài, mà làm cho chúng con được mọi ơn lành, được rỗi linh hồn. Xin Chúa ban sức cho chúng con siêng năng suy ngắm những mầu nhiệm trong phép Mân Côi, và bắt chước những mầu nhiệm ấy, để chúng con đáng chịu phần phúc Chúa đã hứa ban, vì công nghiệp Chúa Kitô là Đấng hằng Sống hằng trị đời đời chẳng cùng. Amen.

3. Kinh Cầu cho Ðức Giáo Hoàng:
Kinh Lạy Cha…
Kinh Kính Mừng…
Mọi Vinh Danh đều thuộc về…

Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
SUY GẪM NHỮNG MẦU NHIỆM
CHUỖI KINH MÂN CÔI
Lm. Frank Pavone, Lm. Phò Sự Sống
Năm Sự Vui
1. Tuyền Tin:
Mẹ Maria bối rối khi Thiên Thần chào, nhưng vẫn vui vẻ thi hành Ý Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai gặp rắc rối khi mang thai để họ tin vào Ý Chúa.

2. Viếng Thăm:
Thánh Gioan nhảy mừng trong lòng mẹ. Chúng ta hãy cầu nguyện để người người nhận thức rằng không phải là việc trẻ em có thể vào trong thế giới, nhưng là việc trẻ em đã vào trong thế giới rồi, sống và lớn lên trong cung lòng, và đang bị lên chương trình để bị giết.

3. Giáng Sinh:
Chúa đã sinh ra như một em bé. Sự vĩ đại của con người không phải là vì họ lớn hay nhỏ, nhưng Vị Vua mới sinh ra thì rất bé nhỏ. Chúng ta hãy cầu nguyện để chấm dứt định kiến chống lại những em bé qua việc phá thai.

4. Dâng Chúa nơi đền Thánh:
Trẻ em được dâng lên Ðền Thánh vì trẻ em thuộc về Chúa. Trẻ em không phải là sở hữu của cha mẹ, cũng như chính quyền. Chúng – và chúng ta - thuộc về Chúa.

5. Tìm được Chúa trong Ðền Thánh:
Con Trẻ Giêsu đầy ơn khôn ngoan bởi vì Ngài là Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện để mọi người có thể nhìn thấy sự khôn ngoan của những giáo huấn của Ngài về nhân phẩm, và có thể hiểu được lời dạy này không phải là quyền tự chọn, nhưng là sự thật.

Năm Sự Sáng
1. Chúa chịu Phép Rửa:
Khi Chúa chịu phép rửa, Tiếng Chúa Cha phán rằng: “Ðây là Con Ta yêu dấu.” Tất cả đều được mời gọi để trở thành con trai và con gái của Chúa qua Phép Rửa. Chúng ta hãy cầu nguyện để trẻ em trong cung lòng được bảo vệ, để chúng sẽ có thể được sinh ra và được đón nhận vào cộng đồng dân Chúa qua Phép Rửa Tội.

2. Chúa tỏ mình ra trong Tiệc Cưới Cana:
Chúa Giêsu tỏ vinh quang của Người ra qua phép lạ ở Cana. Ðôi tân hôn được chúc phúc không chỉ bởi rượu, nhưng với đức tin vào Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện để hôn nhân được vững bền nhờ đặt nền tảng vào Chúa, và việc sẵn sàng đón nhận món quà sự sống của Chúa.

3. Chúa công bố Vương Quốc của Ngài và kêu gọi sám hối:
“Hãy thống hối và tin vào Tin Mừng.” Chúng ta hãy cầu nguyện để lời giảng dạy đầu tiên của Chúa nơi công cộng được mọi người vi phạm việc phá thai lắng nghe. Xin cho họ biết rằng Chúa mời gọi họ hoán cải, và ban cho sự sống qua việc thống hối.

4. Chúa Biến Hình:
Chúa biến hình trên núi, và các tông đồ đã nhìn thấy vinh quang của Ngài. Xin cho mắt mọi người nhìn thấy mạng sống mỗi người phản chiếu vinh quang của chính Chúa.

5. Chúa Lập Bí Tích Thánh Thể:
“Ðây là Mình Ta hy sinh vì các con.” Bí Tích Thánh Thể dạy chúng ta phải sống và yêu như thế nào. Chúng ta hãy cầu nguyện để những cha mẹ hy sinh quyền lợi của con cái vì lợi ích của họ học biết bỏ quyền lợi của họ sang một bên vì lợi ích của con cái họ.

Năm Sự Thương
1. Sự thống khổ trong vườn cây dầu:
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người làm cha và làm Mẹ đang đau khổ vì cám dỗ phá thai. Xin cho họ được tin vui rằng họ có thể có những chọn lựa khác, và họ có thể nhận được sự giúp đỡ.

2. Chúa chịu đánh đòn:
Như da thịt Chúa bị xé ra bởi những dụng cụ, thân xác của các thai nhi trong bào thai cũng bị xé ra bởi những dụng cụ để phá thai như vậy.
Chúng ta hãy cầu nguyện để những người phá thai biết sám hối vì hành động giết hại trẻ em.

3. Chúa đội mão gai:
Chúa Giêsu đau khổ vì gai nhọn trên đầu Ngài trong thinh lặng. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người mẹ và người cha phá thai để họ biết đau khổ và hối tiếc sâu sắc vì một hành động mà họ không thể làm lại được. Nhiều người phải đau khổ trong câm nín bởi vì họ nghĩ đó không phải là vấn đề lớn.

4. Chúa vác Thánh Giá:
Chúa Giêsu chịu kết án không phải bởi những người độc ác. Ngài chịu kết án bởi vì sự thinh lặng của những người tốt. Thinh lặng có thể giúp cho kẻ đối nghịch không bao giờ giúp cho nạn nhân. Chúng ta hãy cầu nguyện để để đừng thinh lặng trước việc phá thai, nhưng có tiếng nói rõ rằng để bảo vệ trẻ em khỏi chết.

5. Chúa chịu đóng đinh:
Khi suy gẫm về cái chết của Chúa, xin cho chúng ta luôn nhớ đến những người phụ nữ đã chết vì cái gọi là phá thai “an toàn và hợp pháp.” Xin chúa ban ơn tha thứ cho họ. Xin cho ký ức về họ cứu những người phụ nữ khác khỏi phạm những sai lầm thảm khốc này.

Năm Sự Mừng
1. Chúa Sống Lại:
Chúa đã sống lại! Nhờ Sự Phục Sinh, Ngài đã hủy diệt quyền lực sự chết, và cũng chính là quyền lực phá thai. Cuộc chiến giành sự sống đã đi đến giai đoạn quyết định: Sự Sống đã chiến thắng! Chúng ta hãy cầu nguyện để tất cả những người phò sự sống sẽ loan truyền chiến thắng này cho mọi thành phần trong xã hội.

2. Chúa Lên Trời:
Qua việc ngự Bên Hữu Chúa Cha, Chúa Kitô đã mang lấy bản tính con người, vốn được ban cho chúng ta trong cung lòng, với chiều cao của thiên đàng. Ngài tỏ cho chúng ta thấy rằng con người được dựng nên để được nâng lên thiên đàng, không phải để ném vào thùng rác. Chúng ta hãy cầu nguyện để thế giới học biết sự thật này và từ bỏ việc phá thai.



3. Chúa Thánh Thần hiện xuống:
Chúa Thánh Thần là Ðấng bảo trợ: Ngài cầu thay cho chúng ta vì chúng ta không biết phải cầu nguyện như thế nào. Chúng ta hãy cầu nguyện để Ngài cầu bầu cho những em bé, chúng không thể nói hay viết hay bầu cử hay tự vệ và ngay cả cầu nguyện.

4. Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời:
Mẹ Maria được mang lên trời cả hồn lẫn xác bởi vì Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Mẹ và con là một. Việc Mẹ lên trời cả hồn lẫn xác nhắc nhở chúng ta rằng mẹ và con thuộc về nhau. Chúng ta hãy cầu nguyện để thế giới thấy rằng người ta không thể yêu mến người đàn bà mà giết hại con của họ, và không thể cứu trẻ em mà không giúp đỡ mẹ của chúng. Chúng ta hãy cầu nguyện để người người được đánh động bởi câu hỏi của những người phò sự sống, “Tại sao chúng ta không yêu cả mẹ lẫn con?”

5. Ðức Mẹ được trao Triều Thiên Vinh Hiển:
Mẹ Maria là Nữ Vương trên trời dưới đất. Giáo Hội dạy rằng Mẹ là thụ tạo lớn nhất, là nhân vật thứ hai sau Chúa. Giáo Hội bảo tồn phẩm giá người phụ nữ. Chúng ta hãy cầu nguyện để người người hiểu được rằng bảo vệ sự sống tức là bảo vệ phụ nữ, và bảo vệ phụ nữ tức là bảo vệ sự sống.


NHỮNG THÔNG ÐIỆP CỦA CHÚA VÀ ÐỨC MẸ VỀ
NẠN PHÁ THAI
CHUỖI KINH CHO THAI NHI
“Cha nói với con cách long trọng rằng, hãy ý thức việc phá thai như khuôn mặt của sự dữ và kẻ thù của nền an ninh thế giới. Các con sẽ không có bình an thật cho đến khi nạn phá thai bị phá đổ.”
Chúa Giêsu ngày 5 tháng 10 năm 2001

“Hãy loan truyền Chuỗi Kinh cho Thai Nhi giống như kẻ thù truyền chiến tranh vi trùng (germ warfare). Hãy làm cho việc sùng kính này lan tỏa khắp các thành thị, quốc gia và trung tâm (heart) thế giới. Khi các con đọc nguyện kinh nguyện đặc biệt này, các con chiến đấu cuộc chiến trong cung lòng và cuộc chiến trên thế giới.”
Chúa Giêsu ngày 5 tháng 3 năm 2003
LỊCH SỬ CHUỖI KINH VÀ NHỮNG LỜI HỨA
Ngày 7 tháng 10 năm 1997 - Lễ Ðức Mẹ Mân Côi - Ðức Mẹ hiện ra với bà Maureen Sweeney-Kyle với chuỗi kinh này và tuyên bố:
“… Hãy truyền bá hình ảnh mà Mẹ sẽ chỉ cho con hôm nay.”
Ngày 7 tháng 10 năm 1997 - Lễ Ðức Mẹ Mân Côi
Ðức Mẹ đến một lúc, trước mặt Mẹ và lơ lững trên không là một cỗ tràng hạt khác thường. Hạt Kinh Lạy Cha là những giọt máu có hình thánh giá. Hạt kinh kính mừng là giọt nước mắt màu xanh nhạt với những thai nhi ở bên trong. Thánh giá màu vàng nhạt. Ðức Mẹ phán: “Mẹ đến trong lời ngợi khen Chúa Giêsu, Con Mẹ. Mẹ đến như Nữ Tiên Tri của thời đại này.”

“Cỗ tràng hạt mà con nhìn thấy là cách thức Thiên Ðàng diễn tả cho con vũ khí sẽ chiến thắng nạn phá thai tội lỗi này. Thiên Ðàng khóc cho cái giá của tội lỗi khủng khiếp đó. Lịch sử và tương lai của mọi quốc gia đã và đang thay đổi vì hành động tàn bạo chống lại món quà sự sống của Chúa.”

“Hôm nay, thật đáng buồn, khi phần nhiều trách nhiệm phải được giao cho những người thế tục, những người đã tận hiến cho Mẹ. Mẹ không thể trông nhờ vào những người lãnh đạo Giáo Hội hiệp nhất trong một lực lượng để chế ngự kẻ thù qua chuỗi Kinh Mân Côi này. Ngay cả những cuộc hiện ra của Mẹ cũng là nguyên nhân gây chia rẻ bởi Satan cố gắng cản trở những chương trình của Mẹ.”

“Vì thế hôm nay, trong ngày lễ của Mẹ, Mẹ kêu gọi tất cả các con hãy hiệp nhất trong Trái Tim Mẹ. Ðừng để cho tính kiêu căng chia rẻ các con vì cuộc hiện ra mà các con sẽ theo. Hãy góp phần vào Ngọn Lửa Trái Tim Mẹ. Hãy hiệp nhất trong tình yêu và trong việc cầu nguyện với vũ khí Chuỗi Kinh Mân Côi của Mẹ. Nạn phá thai tội lỗi này có thể bị chinh phục bởi những cố gắng của các con và nhờ ơn sủng Mẹ.”
“Hãy truyền bá hình ảnh mà Mẹ chỉ cho con hôm nay.”

LỜI HỨA TỪ THIÊN ÐÀNG
Cuối cùng khi chuỗi kinh làm bằng tay này được hoàn tất và sẵn sàng để phân phối trong 3 năm rưỡi sau, Ðức Mẹ và Chúa Giêsu cho bà Maureen những lời hứa sau về chuỗi kinh khác thường này:
Buổi trưa ngày 2 tháng 7 năm 2001
Mẹ đến như Ðức Mẹ Sầu Bi. Mẹ phán: “Ngợi khen Chúa Giêsu. Mẹ thấy con đang xử dụng Chuỗi Kinh cho Thai Nhi. Mẹ xác quyết với con, con gái của Mẹ, mỗi ‘Kinh Kính Mừng’ đọc với tình yêu trong lòng sẽ cứu một trong những người vô tội khỏi chết vì nạn phá thai. Khi dùng cỗ tràng hạt này này, con hãy nhớ đến những Ðau Buồn của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ nhìn thấy tội phá thai luôn diễn ra trong lúc này. Mẹ cho con Bí Tích* đặc biệt này để chữa lành Trái Tim Mẹ.”

Bà Maureen hỏi: “Thưa Mẹ, Mẹ có ý muốn nói là bất cứ Kinh Kính Mừng hay chỉ khi người ta đọc với Chuỗi Kinh cho Thai Nhi?”

Mẹ đáp: “Ðây là ơn đặc biệt gắn liền với Chuỗi Kinh đặc biệt này. Nó phải luôn được dùng để cầu nguyện chống lại nạn phá thai. Hãy vui lòng cho mọi người biết điều đó.”

* chú thích: để là một bí tích thì cỗ tràng hạt phải được một linh mục làm phép.

Buổi tối ngày 2 tháng 7 năm 2001
Mẹ đến như Mẹ Maria, nơi Ẩn Náu của Tình Yêu Thánh Thiện. Mẹ cầm Chuỗi Kinh cho Thai Nhi và phán: “Ngợi khen Chúa Giêsu.”

“Con có thể tin tưởng khi dùng cỗ tràng hạt này và kèm theo lời hứa Mẹ đã ban cho con. Ðừng e ngại về việc phổ biến thông điệp này.”

Ngày 3 tháng 8 năm 2001
“Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế. Hãy tin Ta. Hãy nói với giới rằng mỗi ‘Kinh Lạy Cha’ (với những hạt mà Chúa chỉ cho bà Maureen với những giọt nước mắt bằng máu hình thánh giá) đọc trong chuỗi Kinh cho Thai Nhi làm dịu Trái Tim đau đớn của Ta. Hơn nữa, nó sẽ kìm giữ Cánh Tay Công Lý.”

“Lời hứa lớn lao nhất Ta ban cho con qua Chuỗi Kinh này là: Ðọc hết các hạt trong mỗi chuỗi kinh với tấm lòng sẽ làm dịu đi hình phạt con phải chịu đựng vì tội phá thai.”
Sau đó trong cùng ngày:
Bà Maureen hỏi Chúa về lời hứa Chúa ban liên quan đến Chuỗi Kinh cho Thai Nhi. Cuối cùng Chúa lại đến, toàn thân chiếu sáng rạng ngời. Ngài mỉm cười và phán:

“Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế của con. Ta biết câu hỏi của con. Con không cần phải thắc mắc. Khi Ta nói hình phạt còn phải chịu đựng vì tội phá thai. Ta có ý muốn nói đến hình phạt mà mỗi linh hồn đáng phải chịu vì đã góp phần vào tội nầy. Cũng vậy, Ta cũng nói đến hình phạt lớn lao đang chờ đợi thế giới vì bao che cho tội lỗi này.”
“Hãy cầu nguyện bằng tấm lòng để Chuỗi Kinh của các con an ủi Ta.”

Ngày 29 tháng 5 năm 2002
“Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế. Ta đến để nói công khai về Chuỗi Kinh cho Thai Nhi. Ðây là món quà lớn lao Thiên Ðàng ban cho trong và qua Sứ Mạng Tình Yêu Thánh Thiện. Mẹ Ta đã phát họa Chuỗi Kinh này, và với sự chứng nhận của Mẹ bây giờ nó đã được chế tạo lại. Có nhiều lời hứa quan trọng kèm theo chuỗi kinh độc nhất do Mẹ phát họa.”
“Trên thế giới có những người giả mạo chuỗi kinh đặc biệt này. Ta đòi hỏi những người tin - đừng để bị lừa. Những chuỗi kinh được phân phối nơi đây nới sứ mạng Tình Yêu Thánh Thiện mới đi kèm với lời hứa từ Thiên Ðàng.”
“Hãy mặc khải điều đó.”

Ngày 28 tháng 2 năm 2005
“Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế.”
“Những gì Mẹ Ta nói với con tối hôm qua liên quan tới Chuỗi Kinh cho Thai Nhi có nghĩa là. Nếu một nhóm người tụ họp và cầu nguyện cho Thai Nhi bằng tấm lòng mà chỉ cần một người có cỗ tràng hạt cho Thai Nhi. Ta sẽ vinh danh mỗi “Kinh Kính Mừng’ của mỗi người trong nhóm như thể tất cả đều mang Chuỗi Kinh Mân Côi cho Thai Nhi.”
“Bằng cách này Ta sẽ nới thêm thời gian cần thiết để chế tạo đủ số cỗ tràng hạt.”
Maureen nói: “Cảm Tạ Chúa Giêsu.”
CHIẾN THẮNG CỦA THIÊN ÐÀNG
Ngày 2 tháng 2 năm 2002
“Chúc tụng Chúa Giêsu. Con gái của Mẹ, bằng sự xin vâng Mẹ đến để nói với con rằng Chúa Giêsu tiếp tục đi qua thế giới, qua Trái Tim Từ Mẫu, qua chuỗi Kinh cho Thai Nhi này. Chưa bao giờ trong lịch sử nhân loại tình mẹ xảo quyệt và méo mó như vậy. Chưa bao giờ đời sống của thai nhi lâm vào cảnh hiểm nguy như vậy. Nhưng nhờ tin tưởng đọc chuỗi kinh trên những hạt mà Mẹ đã chỉ cho con, chương trình của Satan sẽ tan biến và tình Mẹ tự nhiên một lần nữa sẽ được nâng lên vị trí cao quý.”
“Chúa Giêsu đã chọn thế kỷ này qua Thánh Ý Chúa Cha để đem lại giá trị thật của đời sống trong cung lòng, giá trị ấy sẽ bước lên tảng đá chiến thắng của Ngài.”

Ngày 18 tháng 3 năm 2002
Ðức Mẹ đến như nơi Trú Ẩn của Tình Yêu Thánh Thiện với nhiều thiên thần. Họ cúi xuống trước mặt Mẹ. Mẹ phán: “Chúc tụng Chúa Giêsu.”
“Mẹ đến để chỉ cho con điều này.” Mẹ chỉ cho tôi một Chuỗi Kinh cho Thai Nhi quấn chung quanh một vương miện bằng vàng.”

“Ðây là Vương Miện chiến thắng của Mẹ. Hãy nhìn xem và hiểu rằng Chuỗi Kinh cho Thai Nhi là một phần chiến thắng của Mẹ, trong trái tim và trên thế giới.”
“Chúa muốn con mặc khải điều này.”

THÔNG ÐIỆP VỀ NẠN PHÁ THAI
Ngày 14 tháng 2 năm 2001
Ngày Chủ Nhật thứ hai cầu nguyện chống Phá Thai
Chúa Giêsu đến đây với Trái Tim mở ra. Ngài phán: “Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế.”
“Ta là Ðấng Rất Tốt Lành phải được ngự trị trong mỗi tâm hồn. Một lần nữa Ta đến để nói với con rằng nếu nước con lật đổ việc hợp pháp hóa phá thai, Ta sẽ chúc phúc cho nó với ơn huệ phong phú. Nhưng nếu tội này tiếp tục được chấp nhận, những ơn huệ này sẽ bị tước đoạt khỏi nó. Anh chị em hãy nhận ra sự dữ và cầu nguyện chống lại chúng.”
“Ta chúc lành cho các con với Phép Lành của Trái Tim Thiêng Liêng.”

BA NGÀY SAU BIẾN CỐ KHỦNG BỐ 9/11 Ở NEW YORK
Ngày 15 tháng 9 năm 2001
Ðọc Kinh Mân Côi Nữa Ðêm
Ðền Ðức Mẹ Sầu Bi/Hồ Nước Mắt
Lễ Tôn Vinh Thánh Giá
Và Ðức Mẹ Sầu Bi
Ðức Mẹ đến đây như Mẹ Sầu Bi. Mẹ phán: “Ngợi khen Chúa Giêsu.”
“Các con thân mến, trong giờ đau đớn này, các con hãy hiểu biết rằng Người Mẹ Trên Trời của các con đang đứng dưới chân Thập Giá với các con. Mẹ đau buồn với các con vì cái chết vô nghĩa lý. Hãy đặt nỗi đau thương sâu sắc của con các con vào những vết thương của Chúa Giêsu.”
“Thông điệp cho đất nước các con như thế này: chỉ có một mình CHÚA có quyền sinh ra và cất đi mạng sống. Khi con người dám tước đoạt vai trò của Thiên Chúa, thì thế giới sẽ thay đổi mãi mãi.”

“Ðiểm nỗi bậc này tương tự như bi kịch nơi quốc gia này. Từng phút một những cảm giác sai lầm về sự an ninh mà quốc gia này đang thưởng thức đang bị tước đoạt đi. Mạng sống đã bị tiêu diệt. Cái chết khủng khiếp mà người vô tội gánh chịu. Cũng vậy, trong lòng mẹ sự an toàn của em bé ngây thơ cũng bị hủy diệt từng phút một. Sự sống bị hủy diệt do dự tính của kẻ dữ trên người khác. Cái đó gọi là ‘phá thai,’ nhưng nó khác đi một chút trên bình diện quốc gia mà tổ quốc của các con bây giờ than khóc. Cũng vậy, ai sẽ than khóc với Mẹ dưới chân Thập Giá vì cái chết của những mạng sống vô tội này? Trên bình diện quốc gia, Mẹ mời gọi các con - Mẹ van xin các con - hãy làm như vậy. Ðừng than khóc cho một quốc gia mà bỏ đi kẻ khác.”

“Như chiếc máy bay trở nên phương tiện của sự chết khi đâm vào những tòa nhà với sức lực tàn phá, cũng vậy, những dụng cụ phá thai mà những bác sĩ xâm nhập nơi sâu kín của lòng mẹ - cầm chắc cái chết. Trong mỗi trường hợp, quân khủng bố và người đồng lỏa trong việc phá thai đều cảm thấy sự ngụy biện qua lối suy luận lắc léo (convoluted thinking).”
“Nhưng Con của Mẹ, là Người Thẩm Phán Công Minh, không suy luận theo lối đó. Ngài suy luận với Trái Tim ngay thẳng. Lòng Thương Xót vô biên của Ngài sẵn sàng tha thứ cho những tâm hồn sám hối – ngay cả những tâm hồn phạm vào những hành động cực kỳ tàn ác như vậy. Chúa Giêsu không tha cho những người không ăn năn.”

“Các con của Mẹ, Mẹ đến với các con để các con có thể giao hòa với Chúa. Con đường giao hòa là con đường Yêu Thương Thánh Thiện. Con đường phán xét thì kiêu căng, đầy căm thù và sự báo oán. Sự phán xét của Chúa rơi trên những ai và quốc gia nào không sống trong tình yêu. Vì thế, Mẹ đến để kêu gọi tất cả mọi người trong mọi quốc gia hãy đặt mình dưới dấu ấn của Tình Yêu Thánh Thiện.”
“Nếu các con sống trong Tình Yêu Thánh Thiện – nghĩa là trái tim yêu thương – các con sẽ có tình yêu trong thế giới chung quanh các con. Cũng vậy, nếu có sự dữ trong lòng các con, nó sẽ lan tràn ra thế giới xung quanh. Sự dữ sinh ra sự dữ . Tình Yêu sinh ra tình yêu.”

“Các con thân mến, các con bé nhỏ thân mến, hôm nay hơn bao giờ hết, Mẹ cần các con hiến dâng mình cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội chính là Tình Yêu Thánh Thiện. Khi các con bắt đầu sống những thông điệp này và giữ chúng trong lòng, các con sẽ sống dưới dấu ấn của Tình Yêu Thánh Thiện. Ðây là dấu hiệu của định mệnh của các con, và dấu hiệu để Satan biết các con thuộc về Mẹ. Các con không cần phải đi xa nhiều dặm qua đất liền và biển cả để nhận lãnh dấu ấn đặc biệt này. Vì dấu ấn này là chính các con khi các con bắt đầu sống những thông điệp này.”

“Các con thân mến, đêm nay, Mẹ thông cảm với các con. Mẹ cầu nguyện với các con, và Mẹ mang những lời nguyện của các con lên Thiên Ðàng. Ðừng sợ - Mẹ ôm các con trong lòng Mẹ, và đêm nay Mẹ chúc lành cho các con với Phép Lành của Tình Yêu Thánh Thiện.”
VÌ SAO BIẾN CỐ 9/11 XẢY RA?
Ý CHÚA CHO PHÉP
Thánh Thomas Aquinas đã đến. Ngài nói: “Hôm nay Cha đến để ngợi khen Chúa Giêsu, Thiên Chúa và là Chúa của Cha. Cha đến để giải thích cho các con về Ý Chúa Cho Phép. Hãy nghĩ đến Thánh Ý Chúa như chiếc dù vĩ đại để che chở trái đất. Thánh Ý Chúa che chở khỏi mọi kẻ thù (Thánh Ý Chúa quan phòng). Nhưng Chúa không xen vào quyền tự do cua con người. Bấy giờ, con người chọn lực việc chống lại Ý Chúa và phạm tội, điều đó giống như một chiếc lỗ được đọc thủng trên chiếc dù. Như thế ơn bảo vệ của Thánh Ý Chúa không được hoàn thành như dự tính. ‘Chiếc lỗ’ này cho phép Satan đến và thi hành những chương trình của hắn. Như vậy các con thấy, Ý Chúa cho phép không phải là những gì Ngài chọn lựa cho con người, nhưng đó là những gì con người chọn lựa và Chúa đã cho phép nó xảy ra.”

“Ðiều này khiến cho Thiên Chúa Cha Hằng Hữu đau khổ nhiều khi thấy những gì con người đã mở lối qua tội lỗi . Mẹ Trên Trời khóc. Ôi, Mẹ than khóc khi thấy sự tàn phá xảy ra do tội lỗi. Con nên mặc khải điều này.”
Ngày 7 tháng 7 năm 2001
“Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế. Hôm nay Ta đến để giúp tất cả mọi người hiểu rằng luật pháp của chính phủ đi ngược với Lề Luật Chúa là kết quả của lương tâm lắc léo (convoluted consciences).

“Ðó là sự kiêu căng hướng linh hồn đi trật đường rầy. Ðó là sự kiêu căng hoạt động chống lại sự thật. Ta đau đớn nhìn những tội lỗi chống lại những người vô tội từ Ngai tòa trên Thiên Ðàng. Nhưng sai lầm không thể xảy ra cho một linh hồn khiêm nhường, nhưng chỉ trong những tâm hồn kiêu hãnh.”

“Mẹ Ta đã truyền cho con Chuỗi Mân Côi cho hai Nhi để vượt qua sai lầm to lớn và tội trọng này. Ta không bao giờ mệt mỏi khi nghe chúng. Chúng là niềm an ủi cho Trái Tim đầy thương tích của Ta.”

Ngày 6 tháng 10 năm 2001
Chúa Giêsu ở đây với Trái Tim Mở rộng. Ngài nói: “Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế.”
“Anh chị em, mỗi lời nguyện anh chị em cầu nguyện chống phá thai đánh bại Satan trên sự sống một số người, bằng cách thức nào đó. Hãy chống lại tội ác ghê gớm này, việc giết hại thai nhi. Mỗi lời nguyện các con cầu xin phục hồi Trái Tim Ta đang thống khổ vì tội lỗi này.”

“Ðêm nay Ta chúc lành cho các con với Phép Lành của Tình Yêu Thiêng Liêng.”
Ngày 12 tháng 10 năm 2001
“Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế. Sứ giả của Ta, vui lòng hiểu rằng khi càng muốn nên giống Chúa, người ta càng phải khiêm nhường. Càng chiếm lấy vai trò cho hay lấy đi sự sống, nhân loại càng trở nên trung tâm vũ trụ và hận thù sẽ phát triển trong tâm hồn họ.”

“Một lần nữa Ta muốn nhắc nhỡ nhân loại rằng điều gì ở giữa trái tim họ thì độc quyền chiếm giữ tư tưởng, lời nói và hành động của họ, vì trái tim điểu khiển ý chí tự do của loài người. Vì thế mà Mẹ Ta và Ta thúc đẩy và hướng dẫn người ta để họ thừa nhận Tình Yêu Thánh Thiện chiếm hữu trái tim họ.”

“Vị hoàng tử lừa dối cố gắng ngăn cản mọi người trong quá trình này. Nếu các con nhận thừa điều này, thì các con sẽ khám phá ra những cám dỗ của chúng dễ dàng hơn. Ðừng để lối cho hắn có cơ hội vào.”

“Hãy chú ý tới những Lời Ta ban cho con hôm nay và mặc khải cho họ.”
Ngày 5 tháng 10 năm 2001
Thông điệp hàng tháng cho thế giới
Chúa và Ðức Mẹ ở đây với Trái Tim rộng mở. Ðức Mẹ phán: “Vinh danh Chúa Giêsu.” (Chúa Giêsu và Ðức Mẹ được bao quanh bởi Cỗ Tràng Hạt cho Thai Nhi. Có những Thiên Thần lớn trấn giữ ở mỗi hạt ‘Kinh Lạy Cha.’)

Chúa Giêsu: “Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế của các con. Ta đến để đòi hỏi các con chấm dứt việc giết hại mạng sống mà Ta đặt để với tình yêu trong lòng mẹ. Mỗi mạng sống bị cắt đứt sẽ thay đổi thế giới mãi mãi.”

“Anh chị em, hôm nay Ta đến trong sự thật không che đậy gì cả. Không có lý do gì để Ta để qua một bên sự an toàn, ơn cứu độ và sự tốt đẹp cho các linh hồn từ khi thụ thai đến cái chết tự nhiên. Ta nài xin xứ sở của các con chú ý đến lời mời gọi của Ta mà chấm dứt luật cho phép phá thai. Ðừng đợi cho đến khi giải pháp của Ta trở nên chọn lựa sau cùng của các con.”

“Ta muốn tất cả nhân loại liên kết dưới Dấu Ấn của Tình Yêu Thánh Thiện – hai điều răn quan trọng nhất bao gồm tất cả các điều răn. Vâng, Ta khao khát được hôn lên trái tim của thế giới. Rồi thì nạn phá thai sẽ giảm đi - chiến tranh sẽ chấn dứt và quân khủng bố sẽ không còn nắm chặt cuống họng của thế giới.”

“Anh chị em, khi các con không đặt Chúa trước nhất, và khi các con không yêu thương người lân cận như chính mình, thì lý trí rời khỏi các con. Lương tâm các con bị tổn thương và các con không phân biệt được thiện ác. Ðó là tình trạng lộn xộn mà chính phủ đang vướng mắc khi họ thành lập những luật pháp không công minh. Ðó là trạng thái suy luận lắc léo dẫn đến những hành động khủng bố. Ðó là lúc con người mở lòng ra cho Satan. Thế giới không thể thịnh vượng trong tình trạng lộn xộn đó. Từng chút một Satan sẽ củng cố triều đại của hắn - trước hết là trong trái tim - rồi sau đó là trên thế giới.”

“Nhưng Ta đến để nói với các con rằng quân phản nghịch không muốn các con nghe; vì thế, mỗi Thánh Lễ các con tham dự, mỗi lần các con lãnh nhận Thánh Thể, mỗi giờ chầu, mỗi lời cầu nguyện hay chuỗi Kinh Mân Côi, làm suy yếu kẻ thù mãi mãi trong linh hồn ở đâu đó trên thế giới. Ðây là cách chiến thắng, từng chút một - từng linh hồn một cách kiên trì nhẫn nại trong Tình Yêu Thánh Thiện.”

“Cuộc chiến các con tham gia không phải thuộc về lãnh thổ hay mạng sống. Nhưng thuộc về linh hồn. Giữa thiện và ác. Vì thế hôm nay Ta đến đây để tìm cách đặt Dấu Ấn của Ta trên trái tim của các con. Dấu Ấn Tình Yêu Thiêng Liêng và Thánh Thiện. Ðó là dấu cho Satan biết rằng các con thuộc về Ta một cách thiêng liêng, và hắn không chiếm được các con. Nhưng các con chỉ có thể đặt Dấu Ấn của Ta trên trái tim của các con khi các con tuân giữ hai giới răn yêu thương. Hãy nhanh chóng sống thông điệp và bắt đầu cuộc hành trình qua những Căn Phòng của Trái Tim Liên Kết; vì khi Ta trở lại trong vinh quang, tất cả sẽ ở trong Căn Phòng Thứ Năm của Trái Tim Ta – Vương Quốc của Thánh Ý Chúa.”
“Ta bảo thật với các con khi quốc gia các con giữ lập trường trong việc hợp pháp hóa việc phá thai là họ đã xác định yếu tố của nền an ninh quốc gia. Trong nhiều năm Thiên Ðàng đứng ngoại cuộc và nhìn sự an toàn của em bé trong lòng mẹ bị xâm phạm và mạng sống bị cất đi. Ta nói với con cách long trọng, hãy nhận thức việc phá thai như khuông mặt của sự dữ và kẻ thù của nền an ninh thế giới. Các con sẽ không có bình an thật cho đến khi việc phá thai bị lật đổ. Ðừng xem lời Ta nói hôm nay như lời hăm dọa, nhưng hãy xem đó như một ơn sủng.”

“Ta chúc lành cho các con với Phép Lành của Trái Tim Liên Kết.”

Ngày 10 tháng 9 năm 2006
Chủ nhật thứ hai cầu nguyện cho việc chống phá thai
Chúa Giêsu ở đây với Trái Tim mở rộng. Ngài phán: “Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế.”

“Anh chị em, ngày mai quốc gia của các con sẽ tưởng niệm những người đã khuất trong bi kịch ngày 11 tháng 9 năm năm trước đây. Thật ra đây là một mất các lớn lao, nhưng ai sẽ than khóc cho mạng sống của những người hy sinh trên bàn thờ phá thai, trong từng giờ từng phút, ngày này qua ngày khác? Ai sẽ đau đớn cho sự mất mác của những em bé ngây thơ ở những năm tháng đầu đời, vốn đang trở nên bình thường trên khắp thế giới?”

“Cho đến khi tất cả mọi mạng sống được tôn trọng từ khi thụ thai đến cái chết tự nhiên, bạo động, khủng bố và chiến tranh sẽ tiếp tục ở nơi ngưỡng cửa các con. Bởi thế, nếu các con muốn bạo động và khủng bố chấm dứt, các con phải cầu nguyện cho tất cả mọi mạng sống được tôn trọng.”

“Ta chúc lành cho các con Phép Lành của Tình Yêu Thiêng liêng.”

Nguồn :
https://sites.google.com/site/nhung...kyle-o-holy-love-ohio/chuoi-kinh-cho-thai-nhi
http://www.holylove.org/
http://www.rosaryoftheunborn.com/store/pc/home.asp
 

tientricuoicung

Thành viên tích cực
#54
Kinh Nữ Vương Mỹ Quốc


"Kính Lạy Thánh Mẫu Vô Nhiễm, là Nữ Vương Mỹ Quốc chúng con, xin Mẹ mở cửa tâm hồn chúng con, đất đai nhà cửa chúng con, và đất nước chúng con cho Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Mẹ ngự đến. Để Ngài hiển trị trên chúng con, Lạy Mẹ Thiên Quốc, rất tinh tuyền và rạng ngời ánh quang huy hoàng của Thiên Chúa, xin thắp sáng chúng con cho Chúa và cho Mẹ. Xin Mẹ làm thủ lãnh chúng con chống lại lực lượng sự dữ đang cướp giựt các linh hồn trên thế gian, nhờ giá cứu chuộc vĩ đại bằng khổ nạn đau thương của Mẹ Con Người, xin cho chúng con cùng được hiệp nhất với Người, để cũng được giống như Chúa Cứu Thế, là Đấng thương yêu chúng con với tình thương vô cùng.

" Lạy Rất Thánh Trinh Nữ Vô Nhiễm và là Thánh Mẫu tinh tuyền, Mẹ là Đấng Bảo Vệ non nước thân yêu của chúng con, chúng con quy tụ về bên Mẹ để xin Mẹ ban cho chúng con được ơn bền chí chiến đấu dưới bóng cờ thánh khiết của Mẹ, để chống lại tất cả mọi thói hư tật xấu nơi vực thẳm thế gian hòng mưu hại, đẩy chúng con ra xa khỏi tình thương yêu chăm sóc của Thiên Chúa và của Mẹ.

"Chúng con xin tận hiến tâm hồn chúng con, đất đai nhà cửa và quê hương chúng con cho Rất Thánh Khiết tâm Mẹ, là Nữ Vương Cao Trọng, để chúng con cũng được Chúa Cứu Thế là Chúa chúng con nhận biết và bảo toàn trên vương quốc Con Mẹ.

"Lạy Thánh Mẫu từ ái dịu hiền, Chúng con không dám xin Mẹ những dấu lạ điềm thiêng, vì chúng con tin cậy vào tình thương cao cả Mẹ khấng ban cho chúng con, và chúng con xin phó thác đặt để chúng con nơi Mẹ hoàn toàn. Chúng con xin hứa sẽ tôn kính Mẹ bằng đức tin, đức mến và đức thanh khiết suốt đời sống chúng con theo như ý Mẹ muốn.

“Lạy Rất Thánh Trinh Nữ Vô Nhiễm, xin Mẹ cùng với Chúa Giêsu Con của Mẹ ngự đến hiển trị trên chúng con. Xin cho Trái Tim cực Thánh của Người và Rất Thánh Khiết Tâm Mẹ được vinh hiển và được tôn vinh đời đời nơi chúng con. Xin cho chúng con là những người con ở Mỹ Quốc được Mẹ dùng làm khí cụ đem an hòa đến cho muôn dân muôn nước. Xin cho những phúc lạ của Mẹ được thể hiện nơi chúng con, để chúng con cùng được tôn vinh Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, là Đấng tác thành, Đấng cứu chuộc, và là Đấng thánh hóa chúng con.

"Nguyện xin Thánh Cả Giuse bạn thanh khiết của Mẹ, cùng với lực lượng đạo binh các Thiên Thần và Các Thánh, cùng đồng hành hỗ trợ Mẹ và chúng con 'canh tân bộ mặt trái đất.' Để sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Mẹ Rất Thánh Vô Nhiễm Tinh Tuyền ngự đến, như một Nữ Vương Chiến Thắng, dẫn đưa chúng con trở về vương quốc vĩnh phúc, nơi Con của Mẹ làm Vua hiển trị đời đời chẳng cùng. Amen."
 

tientricuoicung

Thành viên tích cực
#55
Conversation started Wednesday
11:15pm
Hung Nguyen

Mạc Khải về Ba Ngày Tối Đen Trừng phạt và Cứu thoát

Lê Nghĩa, tôi tớ thấp hèn

Dòng Thánh Phanxicô khó khăn, Capuchin

Lời Nói Đầu: Cho các Linh mục… và các Anh/chị em

Chúa Giêsu phán: "Tất cả mọi người hãy lắng nghe những lời cảnh báo cuối cùng của Cha mà phải nghe và thi hành ngay khi còn thời giờ...!"

Phải! Đây chính là những Lời “Rất Chân Thật" của Chúa Giêsu và Mẹ Maria - chuẩn bị cho các Linh mục… và các Anh/chị em... - trước và trong Ba ngày tối đen trừng phạt và cứu thoát sắp phải xảy đến trên toàn trái đất - nên không ai được sửa đổi bất cứ Lời nào ở trong đây - Xin Chúa Giêsu và Mẹ Maria dùng những Lời này như Các Ngài muốn mà cứu giúp các linh hồn là các Anh/chị em chúng ta trước khi quá muộn!

Thiên Chúa là Thiên Chúa Ba Ngôi, là Cha và Con và Thánh Thần. "Thiên Chúa là Tình Yêu” (1 Ga 4:8,16) nên Ngài đã tỏ cho loài người chúng ta biết Ngài vừa là Thiên Chúa và vừa là Cha của chúng ta ; và Thiên Chúa đã nhận Đức Trinh Nữ Maria làm Mẹ rất thánh của Chúa và cũng đã ban Mẹ của Ngài làm Mẹ rất thánh của chúng ta - vì do Thánh Ý Ngài.

Mặc dầu có những người trong chúng ta không tin nhận Chúa là “Cha” của chúng ta và Đức Maria là “Mẹ” của Chúa và cũng là “Mẹ” của chúng ta. Nhưng Các Ngài luôn xem chúng ta là “con cái” của Các Ngài. Và vì Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria yêu thương chúng ta và muốn chúng ta được cứu thoát khỏi mọi sự dữ trước và trong “Ba ngày tối đen trừng phạt và cứu thoát” sắp phải xảy ra ; nhất là muốn mỗi một người chúng ta chiếm được sự sống hạnh phúc vinh quang bất diệt muôn đời trên Thiên đàng với Các Ngài - nên đã truyền dạy cho “đầy tớ vô dụng…” (Lc 17, 10) tôi tớ thấp hèn của Các Ngài... - những Lời "Rất Chân Thật" trong đây - Để Hễ Bất Cứ Ai Tin, Thi Hành, Rao Giảng và Phổ Biến những “Lời” này - sẽ được Chúa Giêsu và Mẹ Maria chúc phúc lành, ban các ơn lớn lao, và sẽ giúp người ấy được ơn cứu thoát trong ba ngày tối đen sắp phải xảy ra - nhất là được ơn cứu độ nhờ Lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Chúa Giêsu và Mẹ Maria mạc khải về Ba ngày Tối Đen trừng phạt và cứu thoát - còn gọi là một sự “Thanh tẩy”, một “Cơn thịnh nộ”, hay một sự “Trừng phạt”… - "chuẩn bị giáng xuống trên toàn địa cầu như một tiếng sấm sét vì tội lỗi nhân loại đã vượt qua mức giới hạn - và càng lúc càng đến gần hơn con có thể tưởng tượng trong khi loài người thì cứ như đang ngủ mê trong sự bình yên giả tạo - và sẽ có đến ¾ nhân loại chết.” (Lời Chúa Giêsu...) Vậy ai là những người nằm trong số sẽ được cứu thoát, tử đạo… hay sẽ bị diệt vong (?)

Trên thực tế, Ba ngày tối đen trừng phạt và cứu thoát lại biểu lộ “Tình Yêu Thương và Lòng Thương Xót vô bờ bến của Thiên Chúa đối với toàn thể nhân loại trong khi chưa xảy ra” (1 Ga 4:8,16 ; Ep 2,4 ; Ga 3:16-21 ; Rm 8,32 ; 2 Cr 5,21 ; Cv 20,24). Nhưng khi xảy ra, “Tình Yêu Thương và Lòng Thương Xót vô bờ bến của Thiên Chúa chỉ đặc biệt dành cho những ai đang sống trong tình trạng ân sủng (ơn thánh) của Thiên Chúa, hay còn gọi là những người tin nhận Đức Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria - đang sống trong tình trạng ân sủng (ơn thánh) mà thôi!

Tại sao? - Vì mục đích của Thiên Chúa chính là để cứu thoát những kẻ được tuyển chọn (những người công chính) - khỏi ách thống trị của tội lỗi đã tràn ngập thế giới và đã vượt qua mức giới hạn - ngỏ hầu những người được cứu thoát sẽ xây dựng một thế giới mới mẽ hơn.“ (Lời Chúa Giêsu...) (Lc 13,23 ; Rm 5,12 ; Ga 8,44 , 16,9 ; Cđ. Trentô: DS 1513)

Ngược lại, sẽ là một “cơn thịnh nộ” của Thiên Chúa, hay còn gọi là một sự “trừng phạt” khủng khiếp, khắc khe nhất đối với tất cả những kẻ vô đạo, tội lỗi, dữ, nhạo báng, chối bỏ hay chống đối Thiên Chúa hay Giáo Hội Ngài… hay còn gọi là những kẻ cứng lòng không tin nhận “Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, đã làm Người thật, và là Thiên Chúa thật và là Vua vũ trụ… đã chịu đống đinh vào thập giá và đã chịu chết trên thập giá để cứu chuộc loài người chúng ta… và Đức Maria là Mẹ của Chúa Giêsu, tức là Mẹ Thiên Chúa và cũng là Mẹ nhân loại chúng ta.” (Ga 10,30 , 14,9 ; Mt 1:18-25 ; Pl 2:6-7 ; Lc 23,38 ; Ga 18,33 ; Mt 27:31,50 ; Lc1,43 , Ga 19,26)

Bởi thế, bất cứ ai đọc qua những “Lời” này mà biết rằng mình là kẻ nằm trong số sẽ bị diệt vong… thì phải biết khiêm tốn hoán cải, sám hối… (hay trở lại đạo) ngay trong khi Thiên Chúa biểu lộ “Tình Yêu Thương và Lòng Thương Xót vô bờ bến của Ngài.” Vậy, dù bạn là kẻ tội lỗi, vô đạo hay ác độc nhất địa cầu, nếu bạn thật lòng hoán cải, sám hối tội lỗi, trở lại… với Thiên Chúa, xin Chúa tha thứ… thì Thiên Chúa “giàu Lòng Thương Xót “ (Ep 2,4) không chỉ tha thứ tất cả tội lỗi mà bạn đã xúc phạm đến Ngài, mà sẽ còn “…tiếp nhận bạn như người đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy.” (Lc 15,11-32)

Chính vì phải làm phúc lợi và giúp cứu thoát các Anh/chị em chúng ta (Mt 16,25) khỏi phải bị diệt vong - nên các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và Anh/chị em, cũng phải có bộn phận (2 Tm 1,8) rao giảng và truyền bá các “Lời” này cho mọi người. Cũng như giáo dân không phải sợ hãi bất cứ sự gì hay bất cứ ai nếu mình “luôn sống trong tình trạng ân sủng của Thiên Chúa.” (Rm 5,2) “Nhất là các linh mục phải có trách nhiệm rao giảng và truyền bá về các sự kiện này cho mọi người biết đặc biệt đối với giáo dân mình, để giúp họ hoán cải, sám hối, trở lại… và chuẩn bị trước những “ngày tối đen…” (Ep 6,11-13) Và các linh mục... tuyệt đối không được sợ hãi hay rụt rè rao giảng hay truyền bá những “điều khẫn trương” này vì những “điều khẫn trương” này đã được mạc khải và được biên soạn trong đây là nhằm mục đích để làm phúc và giúp cứu các linh hồn trước khi quá muộn! (Lời Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria...)

Ngoài ra, các linh mục... không chỉ nên chuyên lo đời sống cầu nguyện nội tâm của mình mà còn phải chuyên lo phát triển đời sống cầu nguyện nội tâm của các giáo dân và còn phải có trách nhiệm chỉ dẫn giáo dân, đặc biệt qua các đời sống gương mẫu đã dâng hiến trọn hảo của mình cho Chúa Kitô. Các linh mục... cũng phải giảng dạy cho giáo dân mình biết cầu nguyện với Đức Chúa Thánh Thần, và phải truyền dạy cho giáo dân mình phải lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày trong gia đình, đồng thời phải truyền dạy cho giáo dân mình phải lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày trước khi Thánh Lễ bắt đầu tại Giáo xứ mình nữa… Các linh mục... cũng phải rao giảng thường xuyên cho giáo dân mình biết hoán cải, sám hối tội lỗi, trở lại… cũng như phải giảng dạy cho giáo dân phải biết nên hài lòng với những gì cần thiết mà mình đang có cho cuộc sống tạm bợ này, và không nên bám víu và lệ thuộc quá đối với các của cải phù vân ở đời này - vì thật ra tất cả những thứ này chẳng có đáng giá trị gì khi so sánh với những gì các con sẽ được hưởng sự sống hạnh phúc vinh quang bất diệt muôn đời trên Thiên đàng. (Lời Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria...)

Đồng thời, các linh mục... cũng phải giảng dạy cho giáo dân mình biết ý thức về tội lỗi, nhất là tội trọng với hâu quả chết sa Hoả ngục. Cũng như các linh mục phải giảng dạy cho giáo dân phải biết luôn luôn chuẩn bị cho những Sự sau cùng của con người: Sự Chết, Sự Phán Xét, Thiên Đàng và Hỏa Ngục. Và mặc dù Chúa và Đức Mẹ rất khao khát các con được ơn cứu độ (được về Thiên đàng), nhưng vì tôn trọng quyền tự do của các con mà đành phải để cho các con được quyền hoàn toàn tự do chọn lựa, đó là: Thiên đàng hay Hỏa ngục?... (Lời Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria…)

Thiên đàng (Kh 21,2) là tình trạng hạnh phúc tối thượng và đời đời. Bất cứ ai chết trong ân sủng của Thiên Chúa và không cần bất cứ sự thanh luyện cuối cùng nào, sẽ được qui tụ quanh Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria, các thiên thần và các thánh nam nữ… và được chiêm ngắm Thiên Chúa “mặt giáp mặt” (1 Cr 13,12) … sống trong sự hiệp thông tình yêu với Chúa Ba Ngôi (Toát Yếu Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo # 209); là nơi đến nỗi trần gian này chẳng có thể lấy gì để diễn tả lên hết ý nghĩa về sự sung sướng, hạnh phúc, vinh quang bất diệt muôn đời trên Thiên đàng. (Ga 10,28 , 14,2 ; Mt 22,2 ; Kh 21,18 , 22:3-5 ; 1 Cr 2,9 ; Rm 14,17 ; Pl 3:20-21)

Luyện ngục là tình trạng của những người chết trong tình thân với Thiên Chúa, nhưng dù đã được đảm bảo ơn cứu độ vĩnh cửu, họ còn cần thanh luyện trước khi được hưởng hạnh phúc Thiên đàng. (Toát Yếu Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo #210)

Hoả ngục (Lc 16,23) là tình trạng xa cách đời đời khỏi Thiên Chúa. Chúa Giêsu diễn tả thực tại hoả ngục bằng những lời này: “Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các đồng bọn nó.” (Mt 25,41) (Toát Yếu Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo # 212); “là nơi sẽ mặt giáp mặt với ma quỷ dữ hãi hùng đời đời, nơi ngọn lửa tung toé thiêu đốt các linh hồn trong khóc lóc, la hét, đau đớn, nghiến răng, tụi nhục, tiếng rống, hoảng sợ, xiềng xích, mùi tanh và mùi thối rùng rợn, giòi bọ rúc rỉa, các hình phạt tra tấn ghê rợn, nơi tuyệt vọng, diệt vong, nơi đa số các kẻ sa vào là những kẻ không tin có Hoả ngục, nơi tối tăm kinh hoàng mặc dù lửa đang bùng bùng cháy kinh hoàng, nơi đến nỗi trần gian này chẳng có thể lấy gì để diễn tả lên hết các sự đau đớn ghê rợn trầm luân đời đời kiếp kiếp trong Hoả ngục.” (Mt 5:22,29 , 10:28 , 13:42,50 ; Ga 8,44 ; Cđ Tren-tô: DS.1512 ; 2 Tx 1,9 ; Kh 12:9 , 21:8 , 20:10 ; Malạchi 3,19; Lk 16,23)

Tuy nhiên, Anh/chị em không phải sống trong sự sợ hãi về bất cứ sự gì hoặc sợ hãi về bất cứ ai - nếu Anh/chị em tin nhận Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Thiên Chúa… và Đức Maria là Mẹ của Chúa Giêsu Kitô và cũng là Mẹ của chúng ta, và đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội… và đang tiếp tục đời sống sám hối tội lỗi của mình… (2 Cr 5,17; Rm 5,2 , 8,1-2) - Thể hiện qua việc:

Luôn sống bác ái và yêu thương hết mọi người… Đã gia nhập mặc “Áo Đức Bà Carmelô” và sẽ kiên trì mặc cho đến khi chết… Đã hay đang giữ “5 Thứ Bảy Đầu Tháng liên tiếp…” Đã hay đang giữ “9 Ngày Thứ Sáu Đầu Tháng liên tiếp…” Đang sống các Thông điệp và các Mệnh lệnh của Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria… Luôn có đời sống cầu nguyện nội tâm hằng ngày siêng năng lần chuỗi Mân Côi tôn kính (yêu mến và đền tạ) Trái-Tim Vô-nhiễm Nguyên-tội Mẹ Maria… Hoặc “luôn luôn sống trong tình trạng ân sủng của Thiên Chúa.” (Rm 5,2) (Lời Đức Mẹ Maria…)

Thì các con hãy múc lấy thêm ân sủng và Tình Yêu Thương của Thiên Chúa qua việc hằng ngày siêng năng, sốt sắng lần Chuỗi Mân Côi ; và sốt sắng lần càng nhiều chuỗi Mân Côi càng tốt, đọc Thánh kinh, lãnh nhận các Bí tích ; và các con hãy đi trong sự bình an của Thiên Chúa. (Lời Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria…)

Vây, “nếu được lời lãi cả thế gian mà thiệt mất linh hồn thì được ích lợi gì?” (Mt 16,26) Và Chúa Giêsu lại khẳng định: ”Ta chính là Đường, là Sự Thật, và chính là Sự Sống Lại và là Sự Sống. Ai tin Ta, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống, và không bị xét xử, nhưng sẽ được từ cõi chết bước vào cõi sống.” (Ga 14,6 , 11,25 , 3,36 , 5,24) Nên Thánh Phêrô Tông đồ quả quyết với Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đi theo ai? Vì chỉ Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.” (Ga 6,68)

Do đó, chúng ta hãy biết khiêm tốn vâng nghe lời Chúa Giêsu dạy và noi gương những gì Ngài đã làm (Ga 2,1-11) trước khi quá muộn! Đó là: “Hãy đi qua cửa hẹp mà đi vào, vì cửa rộng và con đường rộng thêng thang thì dẫn đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì dẫn đưa tới sự sống.” (Mt 7,13-14; Lc 13, 24)

Cũng có nghĩa rằng, bất cứ ai muốn thoát khỏi tay ma quỷ dữ và khỏi Hoả ngục, rồi được về Thiên đàng thì ngoài việc lãnh nhận các Bí tích, hằng ngày khiêm tốn vâng nghe Lời Chúa Giêsu truyền dạy (đi qua cửa hẹp…) là cứ hy sinh lần chuỗi Mân Côi tôn kính (yêu mến và đền tạ) Trái-Tim Vô-nhiễm Nguyên-tội Mẹ Maria - thì chắc chắn cũng sẽ được Đức Mẹ Maria thương yêu che chở và đưa về Thiên đàng (Ga 2,1-9 , 19,26-27), vì chính Chúa Giêsu, Con Mẹ, đã ban ơn… ấy cho Mẹ và đồng thời đã truyền dạy tất cả mọi người chúng ta luôn luôn phải có lòng yêu mến Mẹ rất thánh của Ngài và cũng là Mẹ rất thánh của chúng ta. (15 Lời hứa Đức Mẹ Maria hứa ban cho những ai lần chuỗi Mân Côi, và Mạc khải riêng). Sau khi đọc xong tất cả… Xin mời Quý vị tham khảo thêm dưới các Chủ để nếu chưa đọc: Mẹ Maria Mạc Khải Đường Về Thiên Đàng ; Chương Trình Cổ Vũ Lần Chuỗi Mân Côi Toàn Cầu ; hoặc hàng loạt bài viết dưới chủ đề: 15 Lời Hứa Đức Mẹ Maria Hứa Ban Cho Những Ai Lần Chuỗi Mân Côi...

Lời Nói Đầu và Phần Tiếp Theo sau đây liên kết với nhau

Tuyệt đối sự trừng phạt khủng khiếp nhất kể tử khi có nhân loại sẽ phải xảy đến rất sớm. Thiên Chúa sẽ không thể chần chờ thêm nữa vì tội lỗi nhân loại càng lúc càng tăng thêm. Hơn nữa, Thiên Chúa đã ấn định ngày tháng rồi.

Khí Ba ngày tối đen trừng phạt và cứu thoát giáng xuống trên toàn địa cầu thì tức khắc bóng tối dày đặc sẽ bao trùm cả trái đất liên tục trong 72 giờ đồng hồ. Lúc bấy giờ cả thế giới lập tức sẽ chìm ngập trong tình trạng hổn loạn, sợ hãi, khóc lóc, chết chóc… Có những kẻ rơi xuống đất chẻ đôi vì các trận động đất rung chuyển kinh hoàng liên tục ; có những kẻ bị lửa thiêu sống ở ngoài trời như cỏ đang cháy phùn phụt vì các trận mưa lửa từ trời sa xuống ; có những kẻ chết vì kinh khiếp, sợ hãi… vì ma quỷ dữ hình hài ghê rợn ; có những kẻ bị diệt vong vì không tin những Lời cảnh báo của Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria nên họ đã chẳng hoán cải, sám hối, trở lại… nên đã bị Thien Chúa trừng phạt chết một cách không thương tiếc và một cách khủng khiếp nhất...

Đủ thứ cách bị huỷ diệt vào ngày "Giận" của Thiên Chúa vì tội lỗi của họ. Lại có những kẻ bị bom đạn nổ tung toé ra từng mạnh… (Ám chỉ hai hình phạt xảy ra trong Ba ngày tối đen trừng phạt và cứu thoát. Trước đó là do chiến tranh thường, rồi dẫn đến chiến tranh Hạt nhân (Nguyên tử) nên luôn tiện Chúa sẽ dùng “Ba ngày tối đen trừng phạt và cứu thoát” để trừng phạt kẻ tội lỗi, kẻ dữ… đồng thời để thanh tẩy thế giới… và để cứu thoát những người được tuyển chọn…). Và chính lúc bấy giờ là quá muộn đối với vô số kẻ tội lỗi, dữ, cố chấp, cứng lòng, nhạo báng, chống đối, vô đạo, lạc đạo… Và lúc bấy giờ sẽ có vô số các linh hồn sa Hỏa ngục và nhiều quốc gia sẽ bị biến mất khỏi địa cầu…

Bấy giờ tất cả các loại điện lực đều sẽ bị tắc hẵn và sẽ không có một loại điện lực nào có thể hoạt động trong ba ngày tối đen trừng phạt và cứu thoát ấy. Đê biết giờ trong ba ngày ấy, thì chỉ có thể dùng các loại đồng hồ làm bằng máy móc mà thôi. Còn thắp sáng trong ba ngày tối đen trừng phạt và cứu thoát ấy, thì chỉ có thể dùng các cây nến sáp đã được làm phép (do Giáo Hội Công Giáo) mà thôi. Chỉ loại nến làm bằng “sáp” đẫ được làm phép (do Giáo Hội Công Giáo) mới thắp sáng được trong ba ngày ấy. Một khi nến sáp đã được thắp sáng lên thì sẽ được cháy sáng liên tục trong 72 giờ đồng hồ trong ba ngày tối đen trừng phạt và cứu thoát ấy mà không có sự gì làm tắt được. Nhưng các nến sáp này sẽ không cháy sáng trong các nhà ngoại đạo, nhà nhạo báng hay chống đối Thiên Chúa... Và sau 72 giờ đồng hồ, nến sáp tự động sẽ tắt và đó là tín hiệu Thiên Chúa đã hoàn tất cuộc thanh tẩy nhân loại.

Các con phải luôn luôn có Chuỗi Mân Côi mang theo bên mình hoặc mang theo trong người. Chúa Giêsu và Mẹ mời gọi các con mặc “Áo” của Mẹ, vì: “Ai mặc Áo Đức Bà Carmelô sẽ không bị sa hoả ngục.” Chúa Giêsu và Mẹ cũng mời gọi các con giữ: “5 Thứ Bảy Đầu Tháng liên tiếp…” Hoặc giữ "9 Ngày Thứ Sáu Đầu Tháng Liên Tiếp...” Bất cứ ai có lòng hiếu thảo sốt sắng mặc Áo Đức Bà Carmelô và giữ các Ngày này... sẽ luôn luôn được Cha và Mẹ bảo vệ cách đặc biệt, nhất là trong những ngày khủng khiếp đau thương sắp phải xảy đến trên nhân loại.

Đặc biệt các bậc cha mẹ phải luôn nêu gương sáng cho các con cái mình, nhất là người cha rồi đến người mẹ, không những phải có trách nhiệm cổ vũ và dẫn dắc việc lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày trong gia đình mình, mà còn phải có bổn phận chỉ dạy cho các con cái mình biết cách cầu nguyện bằng Chuỗi Mân Côi nữa. Như mọi lúc, việc lần chuỗi Mân Côi sốt sắng luôn sinh ích lợi cho chính minh và kẻ khác… Nhưng trong những ngày khốn khó sắp đến, việc lần Chuỗi Mân Côi sẽ rất huyền nhiệm đối với tất cả mọi người, nhất là bởi các trẻ nhỏ.

Các con phải có một cây Thánh giá Chúa Giêsu, và một ảnh tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu phải được làm phép trọng thể và luôn đặt trên bàn thờ… Và tất cả các ảnh tưởng đang trưng bày trong nhà cũng phải được làm phép và nhất là phải luôn cho đèn thắp sáng trước các ảnh tượng trên bàn thờ… Các con cũng phải luôn luôn có nước phép để trong nhà để khi cần thiết, hãy lấy rảy vào người, vào các cửa sổ và các cửa ra vào, và khắp nơi ở trong nhà ; đồng thời cũng phải có các cây Thánh giá nhỏ đã được làm phép, các con hãy lấy các cây thánh giá nhỏ ấy đống ngay vào phía trên mặt ngoài của các cửa ra vào…

Chính Ba ngày tối đen trừng phạt và cứu thoát ấy là thời gian mà tất cả các quỷ dữ sẽ được phép rời hoả ngục tràn lên khắp mặt đất được tự do tung hoành đi làm hại mọi người, nhất là những kẻ không sống trong tình trạng ân sủng của Thiên Chúa. Và bất cứ ai không sống trong tình trạng ơn thánh của Thiên Chúa trong ba ngày tối đen trừng phạt và cứu thoát ấy, mà nhìn thấy ma quỷ dữ hình hài ghê rợn dữ tợn thì đều sẽ bị chết vì kinh khiếp và sợ hãi…

Thiên Chúa đã luôn luôn cảnh báo nhân loại qua đủ mọi hình thức, đặc biệt qua các dấu lạ trên bầu trời, trên đất và trên biển càng lúc cường độ càng tăng mạnh… Đó là những cớ để giúp người ta biết mà thay đổi đời sống, hoán cải, sám hối, trở lại… trước khi quá muộn vì Thiên Chúa yêu thương các con. Nhưng chẳng mấy người lưu tâm hoặc quan tâm đến sự trừng phạt khủng khiếp và khắc khe nhất kể từ khi có nhân loại và sẽ không còn có sự trừng phạt khủng khiếp và vĩ đại nào như thế nữa sau này, đang đe doạ tất cả mọi người, nhất là các kẻ vô đạo, tội lỗi, kẻ dữ, nhạo báng, chống đối Thiên Chúa và Giáo Hội của Ngài.

Mẹ và Chúa Giêsu, Con Mẹ, rất đau buồn đến phải rơi nước mắt máu vì con cái loài người tội lỗi quá mức và lại không có mấy người hoán cải, sám hối tội lỗi, trở lại… hoặc quan tâm đến các dấu lạ qua mọi hình thức, đã và đang diễn ra khắp mọi nơi như là các cảnh báo, trước một sự trừng phạt khủng khiếp sắp phải xảy đến trên thế gian. Và cũng chẳng có mấy người lưu tâm đến các Lời cảnh báo qua các Mạc khải, Thông điệp, hay qua các cuộc hiện ra của Chúa Giêsu nhất là của Mẹ ở nơi này nơi kia. Họ đang trên đường bị diệt vong mà vấn cứ cố chấp hoặc như không muốn biết đến, nhưng khi chết thì quá trễ… Và hình phạt dành cho họ là bị phạt trầm luân đau đớn đời đời kiếp kiếp ở Hoả ngục.

Tội lỗi đến độ có nhiều người tu hành khắp nơi cũng đã dại dột từ bỏ đi các đời sống tận hiến của mình. Mẹ muốn các giới tu trì đang đi trên con đường diệt vong và lôi kéo theo nhiều linh hồn với mình trên con đường sa hoả ngục, phải ngay lập tức trở lại phục tùng Chúa Kitô Con Mẹ với đời sống thánh thiện đã nhận được, kẻo khi satan cám dỗ một cách dữ tợn thì lúc bấy giờ sẽ không còn đủ ơn thánh… để kháng cự lại các sứ cám dỗ dữ tợn của nó và các đồng bọn nó nữa mà sẽ phải chết sa Hỏa ngục trầm luân đời đời kiếp kiếp.

Các con hãy cầu xin Thiên Chúa cho phép những ngày ấy được rút ngắn lại và đừng để cho xảy ra vào Mùa Đông. Và đừng cho phép bất cứ người phụ nữ nào sinh con vào Mùa này, vì nếu xảy ra vào Mùa này và các phụ nữ lại sinh con vào những ngày này thì sự lạnh lẽo sẽ trở nên ghê gớm và như thế các phụ nữ sinh đẻ vào những ngày này sẽ không có được bất cứ hơi ấm nhân tạo hoặc sự trợ giúp của bất cứ y khoa nào thì thật là kinh hoàng.

Thiên Chúa đã tuyển chọn một số người, họ sẽ là những người tử đạo vào giai đoạn đầu khi ba ngày tối đen trừng phạt và cứu thoát bắt đầu, nhưng họ không phải sợ hãi vì Thiên Chúa sẽ ban cho họ đức tin vững mạnh và sau khi đã chịu tử đạo, các Thiên Thần của Chúa sẽ xuống đưa cả phần xác và phần hồn của họ về Thiên đàng. Còn người nào cứ cố gắng chiến đấu để vượt thắng các tội lỗi của mình sẽ không phải thất vọng vì Thiên Chúa đầy lòng thương xót sẽ chuẫn nhận các nổ lực, thiện chí và mong muốn chiến thắng các tội lỗi của các con, miễn là các con luôn tin thác, tin cậy vào Thiên Chúa và đừng bỏ cuộc.

Các con không nên quan tâm đến bất cứ ai nói và cũng đừng phí phạm thời giờ tính toán thời gian sẽ phải xảy ra, mà bổn phận của các con là phải luôn luôn sống trong tình trạng ân sủng của Thiên Chúa và luôn luôn phải sống sám hối và khử trừ các sự gian ác ở giữa các con. Vi nếu các con được biết trước thì chắc hẳn các con sẽ chẳng ăn năn sám hối tội lỗi hoặc trở lại vì lòng yêu mến Thiên Chúa mà sẽ chỉ đợi thời gian đến mà thôi. Các con hãy hoán cải, sám hối, hy sinh hãm mình đền tội… và hãy trở lại liền kẻo quá muộn.

Tuy nhiên, Thiên Chúa lại muốn các con trở lại vì lòng yêu mến hơn, nhưng vì do lòng mến hay do sợ hãi mà trở lại Thiên Chúa đều chấp nhân vì Chúa yêu thương các con và vì Chúa rất muốn các con được ơn cứu độ (được về Thiên đàng). Dù lý do nào thì các con cứ hãy trở lại, phó dâng hồn xác và đời sống của các con cho Chúa, và cứ tín thác (tin cậy) vào Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.

Trong Ba ngày tối đen trừng phạt và cứu thoát ấy, các trận bảo mưa lửa sẽ sa từ trời xuống... Các trận động đất rung chuyên kinh hoàng khắp mọi nơi… cũng như các ngọn gió thổi mang theo các chất độc sẽ gieo rắc khăp nơi trên trái đất... Nên các con chỉ được ở trong nhà trong Ba ngày tối đen trừng phạt và cứu thoát ấy liên tục lần chuỗi Mân Côi (Chỉ ngắm 5 sự Thương) và cầu nguyện “Lời nguyện Mến Yêu.” Và dù bất cứ trường hợp nào các con cũng không được mở cửa nhìn ra ngoài hay mở cửa ra... Bất cứ ai xem thường các lời cảnh báo này mà mở cửa ra hoặc tò mò nhìn ra ngoài trong Ba ngày này sẽ bị chết tức khắc vì cơn thịnh nộ của Chúa là Thánh và vì Chúa không muốn con cái của Ngài nhìn thấy cơn giận dữ của Ngài đang lúc trừng phạt những kẻ tội lỗi và những kẽ ngoan cố không tin nhận Ngài và Mẹ rất thánh của Ngài… Và nếu có ai ở ngoài trời trong Ba ngày này thì sẽ chết.

Trong những ngày ấy, đặc biệt các cha, mẹ, con cái, và những người ở trong nhà sẽ rất khó xử vì luôn luôn bị cám dỗ bởi các tiếng nói như của những người thân yêu của mình ở phía ngoài nhà. Không ai được mở cửa vì tất cả các giọng nói đó là hoàn toàn của ma quỷ dữ muốn dụ các con ra ngoài hay mở cửa ra để tiêu diệt các con mà thôi.

Trong Ba ngày ấy ma qủy sẽ rảo khắp mặt đất và sẽ chiến thắng trong ba ngày ấy. Nhưng khi Ba ngày ấy chấm dứt thì các trận bảo tố và mưa lửa sa từ trời xuống và các trận động đất rung chuyển kinh hoàng khắp nơi cũng sẽ chấm dứt… Và sau khi thế giới đã được thanh tẩy trong Ba ngày ấy, trái đất sẽ trở nên hoang vắng như một nghĩa trang… Và chính lúc ấy Thiên Chúa sẽ toàn thắng và lấy lại khỏi tay ma quỷ dữ quyền cai trị… lúc bấy giờ bất cứ ai được cứu thoát hãy quỳ gối, giang tay rộng mở, chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ và biết ơn Chúa Ba Ngôi là Thiên Chúa Cha Toàn Năng và là Cha Tình Yêu Thương, và Mẹ Maria rất thánh, và rất yêu dấu của Ngài, và cũng là Mẹ rất thánh và rất yêu dấu của chúng ta – đã che chở cứu thoát Họ.

Các con sẽ phải luôn luôn có đời sống đạo đức và luôn luôn sống trong tình trạng ân sủng của Thiên Chúa thì trước khi những ngày ấy xảy ra, Chúa và Mẹ sẽ ở với các con và sẽ báo cho các con biết trước để chuẩn bị và sẽ che chở các con một cách an toàn trong Ba ngày ấy khi các con kêu cầu.

Khi đó các con sẽ phải chuẩn bị thức ăn, nước uống trong Ba ngày đó và một số dữ trữ thêm để dùng sau Ba ngày đó nữa. Còn với các thú vật cũng thế… khi các con được Chúa và Mẹ cho biết sự trừng phạt sẽ phải sắp bắt đầu… (Xin lưu ý: Chỉ đối với ai đang sống trong tình trạng ân sủng của Thiên Chúa sẽ được biết…) thì các con sẽ phải để thêm thức ăn và nước uống ở ngoài nhà đủ để nuôi chúng trong Ba ngày và thêm một số dữ trữ để nuôi chúng sau những ngày ấy nữa. Và không được đi ra ngoài lo cho chúng hoặc quan tâm đến chúng trong những ngày ấy, vì Thiên Chúa sẽ biết cách giữ gìn các tài sản cũng như các thú vật của các kẻ được Chúa tuyển chọn trong ba ngày ấy.

Sau đây là những dấu hiệu và chỉ dẫn mà các con cần được biết để chuẩn bị trước khi Ba ngày tối đen trừng phạt và cứu thoát xảy ra:

Trên trời các ngôi sao sẽ náo động, không ở yên một vị trí… Rồi ít giờ đồng hồ trước khi Ba ngày tối đen bắt đầu xảy ra ở trên bầu trời sẽ có xảy ra nhiều dấu lạ… chưa từng thấy xảy ra trong lịch sử loài người… Rồi thời tiết đang lúc bình thường bổng nhiên trở nên rất lạnh một cách gay gắt lạ lùng. Rồi đột nhiên bất thình lình lại có cơn gió thổi đến rống gầm lên. Sau đó một lúc đột nhiên lại có một Tiếng Sấm Sét To Tiếng làm khiếp sợ.

Ngay ở điểm này đây, các con phải nhanh nhẹn đống chặt các cửa ra vào và các cửa sổ lại. Các con không được chờ đến khi các trận động đất kéo đến làm rung chuyển, rồi đống các cửa ra vào lại – thì chậm trể mất và các con sẽ lâm vào cảnh nguy hiểm

Và tiếp đến là các trận động đất rung chuyển khắp nơi dồn dập đến…

Những nhà có các cửa sổ hoặc các cửa ra vào làm bằng gương kiếng thì phải dùng các màn che thật dày không thể nhìn thâu ra ngoài mà bao trùm thật kín bít. Sau khi đã khoá chặt các cửa lại thì không được nhìn ra ngoài trong Ba ngày ấy và cũng không được mở cửa cho ai ra vào ở bất cứ trường hợp nào trong Ba ngày ấy. Các con cũng không được để ý đến các tiếng gọi hay tiếng nói từ phía ngoài nhà hay phải trả lời bất cứ ai gọi hay nói từ phía ngoài nhà vì lúc bấy giờ tất cả những tiếng nói đó không còn phải là những tiếng của những người thân yêu của các con nữa, mà là hoàn toàn của ma quỷ dữ đã được Thiên Chúa cho phép tự do tràn lên khắp mặt đất và chúng giả giọng làm người thân yêu của các con để tiêu diệt các con mà thôi.

Các con hãy bắt đầu đốt lên một cây nến sáp đã được làm phép, rồi quỳ gối, làm dấu Thánh giá, xin lỗi Chúa vì các tội lỗi đã xúc phạm đến Chúa… và giục lòng ăn năn chê ghét dốc lòng chừa mọi tội lỗi trọng và nhẹ và mọi thiếu xót đã xúc phạm đến Chúa… Rồi xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi và mọi điều thiếu sót mà các con đã xúc phạm đến Chúa, nhờ Mẹ Maria chuyển cầu cho các con… Rồi đọc Kinh ăn năn tội… Rồi bắt đầu sốt sắng lần chuỗi Mân Côi cầu xin Đức Mẹ Maria che chở các con và xin Chúa cứu các linh hồn nữa…

Và sau khi được Chúa Giêsu và Mẹ Maria Che chở và là Nơi trú ngụ an toàn nhờ những tràng Chuỗi Mân Côi (Chỉ suy ngắm 5 Sự Thương trong các ngày đau thương này) thì các con bắt đầu xin Thiên Chúa là Cha Tình Yêu Thương, nhờ Lời chuyển cầu của Mẹ Maria, cho các con khiêm tốn được rước lấy Mình và Máu Thánh Cực Châu Báu của Chúa Giêsu (rước Chúa Giêsu vào lòng) một cách thiêng liêng… Rồi các con cũng xin Mẹ Maria cầu thay nguyện giúp cho các con dọn mình sốt sắng rước lấy Mình và Máu Thánh Cực Châu Báu của Chúa Giêsu, Con Yêu Dấu của Mẹ, Chúa chúng con một cách sốt sắng và thật đẹp lòng Chúa…

Rồi tiếp tục quỳ gối hay sấp mình xuống nhà, nhưng lần này lại giang tay ra mà cầu nguyện lời nguyện Mến Yêu: “Giêsu, Maria, Giuse, con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn.” (Chúa Giêsu hiện ra với Sơ Consolata và hứa với Sơ rằng: “Mỗi lần ai đọc lời nguyện Mến Yêu này là cũng đủ định định đoạt phần rỗi muôn đời của một linh hồn. (nhưng điều kiện là người đọc phải ở trong tình trạng ân sủng của Thiên Chúa) Và lời nguyện này cũng có thể đền bù cả ngàn lời xúc phạm, cũng bao gồm các linh hồn đang sống, tội lỗi, vô tội, hấp hối, vô thần, ở Luyện ngục…” Anh/chị em có thể đọc liên tục càng nhiều lần cả ngày càng làm đẹp lòng Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria, và cứu được rất nhiều linh hồn - Đặc biệt Chúa Giêsu muốn chúng ta đọc Lời Nguyện này trong Ba ngày tối đen trừng phạt và cứu thoát sau khi lần Chuỗi Mân Côi - để nhờ chúng ta hy sinh đọc mà các linh hồn được ơn cứu độ - đồng thời Chúa Giêsu và Mẹ Maria lại tiếp tục che chở chúng ta.

Sau khi Ba ngày tối đen trừng phạt và cứu thoát chấm dứt: Thế giới được thanh tẩy, bắt đầu vào ngày kế tiếp sẽ là mùa xuân. Mặt trời lại mọc lên chiếu toả ánh nắng khắp mọi nơi. Tất cả mọi thứ sẽ nên xanh tươi. Thiên thần của Chúa sẽ từ Thiên Đàng xuống lan toả tinh thần bình an trên khắp địa cầu... Mọi thứ sẽ nên trong sạch. Các nguồn nước khắp mọi nơi sẽ trong sạch và buốt như phalê. Những người được cứu thoát thì tràn ngập với sự sung sướng bất tận với sự biết ơn lớn lao Thiên Chúa và cũng nhờ Mẹ rất thánh của Người và cũng là Mẹ rất thánh của họ đã cứu thoát họ… Sẽ không còn ô nhiễm ở trong không khí, các giòng sông, trong mọi nguồn nước… Và rồi những người được cứu thoát sẽ biết sống - không phải chỉ làm việc để sinh tồn mà là để cùng nhau biết yêu thương, truơng trợ lẫn nhau và xây dựng một thế giới tốt đẹp và mới mẻ hơn.

Chúa Giêsu phán: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi.” (Mt 22,37) “… và yêu mến người thân cận như chính mình.” (Lc 10,27) “Ai yêu mến thì càng ngày càng luôn muốn hiểu biết…” (Proemium in I Sent., q.2) ./.

Lê Nghĩa,“đầy tớ vô dụng …” (Lc 17,10)

Dòng thánh Phanxicô khó khăn, Capuchin
 

tientricuoicung

Thành viên tích cực
#56
Ðề: Mạc Khải về Ba Ngày Tối Đen Trừng phạt và Cứu thoát

Mạc khải của Đức Mẹ về hiện tượng ba ngày tối tăm

Người được cho là Đức Mẹ đã ban cho sứ điệp về hiện tượng ba ngày tối tăm là một tu sĩ dòng Phanxico, thày David Lopez. Thày sống tại biên giới Mỹ và Mễ Tây Cơ, trong tu viện khổ hạnh Đức Mẹ Từ Bi tại một thôn nhỏ có tên El Ranchilo. Mặc dù bị chứng bệnh tê liệt bộ não, khiến thày đi đứng rất khó khăn, nhưng thày vẫn cố gắng điều hành một trại cứu tế nhỏ ở đó, để giúp đỡ phương tiện cần như nơi cư trú, thức ăn, thuốc cũng như nhu cầu tinh thần cho những người nước ngoài.
Thày David Lopez đã vài lần hành hương tới Medjugorje, và tại đây, thày đã được Đức Mẹ ban cho một sứ điệp liên quan tới hiện tượng tối ba ngày ba đêm sẽ xảy ra trên thế giới.
Nhận sứ điệp từ Đức Mẹ đã lâu, nhưng thày cảm thấy không thoải mái khi phải công bố sứ điệp này. Thày đã trình bày với cha linh hướng, và ngài bảo thày cứ viết ra như Đức Mẹ đã ban, nhưng thày vẫn chưa chịu thực hiện lời đề nghị này.

Vào lúc 11.40 sáng ngày 11.9.1987, trong khi đang cầu nguyện bằng kinh Mân Côi trước ảnh Đức Mẹ Guadalupe ở San Antonio, Texas, thì ảnh Đức Mẹ tự nhiên trở nên sống động như người thật. Đức Mẹ tiết lộ cho thày một vài điều riêng, liên quan tới các bạn của thày. Sau đó, Đức Mẹ thúc dục thày hãy viết ra sứ điệp mà Người đã ban. Thày kể:

“Đức Mẹ nói với tôi, ‘Mẹ muốn con viết ra sứ điệp mà Mẹ đã ban cho con ở Medjugorje trước khi con quên, rồi hãy đem tới cho Đức Giám Mục để được xác nhận’. Tôi nghĩ, nếu những điều Đức Mẹ nói với tôi về các bạn tôi là đúng, thì tôi mới viết ra. Nếu không đúng, tôi sẽ không viết. Khi nói chuyện với các bạn tôi, tôi thấy mọi sự đã xảy ra y như Đức Mẹ đã nói trước. Do đó, tôi không còn lý do để thoái thác. Tôi quyết định viết.

“Hai tuần lễ sau, tôi tới gặp Đức Giám Mục Fitzpatrick cai quản giáo phận Brownsville, Texas [nay ngài đã về hưu] và trao cho ngài nội dung sứ điệp mà tôi đã viết, với ý nghĩ ngài sẽ không tin và sẽ không chuẩn nhận. Nhưng điều tôi nghĩ đã không xảy ra. Đức Giám Mục nói với tôi: ‘David à, những lời này không mới mẻ gì. Sứ điệp này không phải của riêng con để con giữ kín. Sứ điệp là cho toàn thế giới. Và cha không cấm con phổ biến sứ điệp này, nhưng con nên thận trọng, vì không phải mọi người đều muốn chấp nhận và muốn hiểu đâu. Cha không thấy có sai lầm nào về giáo lý, tu đức hoặc luân lý nơi những lời này cả”. (Thày David nói Đức Giám Mục Fitzpatrick không cho lời xác nhận chính thức đối với sứ điệp này).

Dưới đây là nguyên văn bài viết của tu sĩ David Lopez, dòng Phanxico:

“Đừng sợ về ba ngày tối tăm sẽ đến trên trái đất, vì những ai sống sứ điệp của Mẹ, và có đời sống nội tâm cầu nguyện, sẽ được Mẹ cảnh giác trước từ ba ngày cho tới một tuần trước khi nó xảy ra. Các con của Mẹ phải không ngừng sám hối tội lỗi của mình và cầu nguyện nhiều hơn như Mẹ đã xin. Họ nên có nước phép và ảnh tượng đã được làm phép và đặc biệt tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giesu và luôn có đèn sáng trước ảnh tượng Ngài. Họ phải có đời sống đạo căn bản và đừng gắn bó quá đối với của cải vật chất. Các Linh Mục không được chỉ lo đến đời sống nội tâm cầu nguyện của riêng mình, nhưng còn phải phát triển đời sống nội tâm cầu nguyện của các giáo xứ của các ngài nữa. Cũng thế, họ nên tránh xa bất cứ ai nói đến làm cách mạng hay nổi loạn. Những người nói về cách mạng và nổi loạn là đệ tử của tên Phản Kytô. Mẹ buồn cho giới tu trì Tây phương, họ đã từ bỏ các dấu chỉ tận hiến của họ. Nhất là họ sẽ bị Satan cám dỗ và không thể chống cưỡng nổi những cám dỗ của thể xác và tinh thần. Họ phải trở về với đời sống thánh thiện và tùng phục Chúa Kytô Con Mẹ. Đừng sợ bất cứ sự gì hay bất cứ ai. Hãy múc đầy tình yêu Thiên Chúa qua cầu nguyện, đọc Kinh Thánh và lãnh nhận các Bí Tích. Mẹ sẽ ở với các con trong thời điểm thống khổ, và các con của Mẹ sẽ kêu cầu Mẹ ban cho nơi trú ngụ an toàn.

Những ai chiến đấu để thắng vượt xu hướng phạm tội trở lại sẽ không thất vọng vì Thiên Chúa sẽ chuẩn nhận thiện tâm và mong muốn thắng vượt tội lỗi của họ. Hãy có Bình An của Thiên Chúa.

“Sẽ không còn một tên quỉ nào ở trong địa ngục trong thời gian ba ngày tối tăm. Tất cả sẽ lên tràn mặt đất. Ba ngày đó sẽ trở nên thật tối tăm đến nỗi dù để tay ra trước mặt, chúng ta cũng sẽ không thể nhìn thấy được.

“Trong những ngày này, những ai không sống trong ân nghĩa Thiên Chúa sẽ chết vì sợ hãi, vì họ sẽ nhìn thấy những hình ảnh ma quỉ ghê rợn. Đức Trinh Nữ bảo tôi hãy đóng kín các cửa lớn và cửa sổ lại, và đừng trả lời bất cứ ai gọi từ bên ngoài. Cám dỗ nặng nề nhất cho chúng ta là ma quỉ sẽ giả giọng những người thân yêu để kêu gọi chúng ta. Đức Mẹ nói với tôi; ‘xin đừng để ý tới tiếng gọi đó, vì đó không phải là người thân yêu của chúng ta, mà là ma quỉ muốn tìm cách dụ chúng ta ra ngoài mà thôi.

“Đức Mẹ nói với tôi rằng, Thiên Chúa đã tuyển chọn một số người, họ sẽ là những vị tử đạo vào giai đoạn bắt đầu của hiện tượng tối ba ngày, nhưng họ không nên sợ hãi, vì Thiên Chúa sẽ ban cho họ sự bền chí, và sau khi chịu tử đạo, các Thiên Thần sẽ xuống đưa cả hồn và xác họ lên Thiên Đàng. Đức Mẹ nhấn mạnh rằng, chúng ta hãy cầu cùng Chúa để những ngày này đừng xảy ra vào mùa Đông, và đừng có người nữ nào sanh con, vì nếu nó xảy ra vào mùa Đông, thời tiết sẽ trở nên rất lạnh, sẽ không có bất cứ sức nóng nhân tạo nào, và các phụ nữ sinh con sẽ không được sự trợ giúp nào của y khoa”.

“Đức Mẹ nói với tôi rằng thời gian tối tăm sẽ kéo dài đúng 72 giờ, và phương cách duy nhất để tính giờ là những động hồ chạy bằng máy móc, vì lúc đó sẽ không có điện. Sau thời kỳ thanh tảy sẽ là mùa Xuân. Mọi sự sẽ xanh tốt và mọi sự sẽ nên tinh sạch. Nước sẽ trong như pha lê, ngay cả nước trong các vòi trong nhà. Nước sẽ không bị ô nhiễm, không khí và sông ngòi cũng thế.


“Đức Mẹ ban cho tôi hai ơn và tôi không được tiết lộ cho bất cứ ai. Người cũng phán với tôi: 'Người ta không nên tìm các dấu chỉ và đừng phí phạm thời giờ đề cố gắng tính ra ngày tháng'. Đức Mẹ nói với tôi điều này vì Người nói có một người đã dám xác định rõ ngày xảy ra hiện tượng tối tăm ba ngày ba đêm. Khi tôi hỏi Đức Mẹ về các lời tiên tri, Đức Mẹ chỉ trả lời, “hãy cẩn thận đối với những người xác định rõ ngày tháng”. Chúng ta không nên quan tâm quá về ngày tháng. Nếu mà chúng ta biết được ngày tháng, lúc đó người ta chỉ chờ đợi ngày tháng, và không trở về vì lòng yêu mến Thiên Chúa.
“Đức Mẹ nói với tôi rằng thời gian tối tăm sẽ kéo dài đúng 72 giờ, và phương cách duy nhất để tính giờ là những động hồ chạy bằng máy móc, vì lúc đó sẽ không có điện. Sau thời kỳ thanh tảy sẽ là mùa Xuân. Mọi sự sẽ xanh tốt và mọi sự sẽ nên tinh sạch. Nước sẽ trong như pha lê, ngay cả nước trong các vòi trong nhà. Nước sẽ không bị ô nhiễm, không khí và sông ngòi cũng thế.


“Đức Mẹ nói với tôi rằng thời gian tối tăm sẽ kéo dài đúng 72 giờ, và phương cách duy nhất để tính giờ là những động hồ chạy bằng máy móc, vì lúc đó sẽ không có điện. Sau thời kỳ thanh tảy sẽ là mùa Xuân. Mọi sự sẽ xanh tốt và mọi sự sẽ nên tinh sạch. Nước sẽ trong như pha lê, ngay cả nước trong các vòi trong nhà. Nước sẽ không bị ô nhiễm, không khí và sông ngòi cũng thế.

“Điều đẹp đẽ nhất là người ta sống trên mặt đất và làm việc không phải chỉ để sinh tồn, mà còn vì tình yêu thương và để giúp đỡ lẫn nhau.


“Cách quan trọng nhất để đem lại sự thay đổi này là bây giờ hãy sống đời sám hối và bác ái. Hãy luôn sống trong tình trạng ơn thánh. Điều quan trọng là xây dựng những cộng đồng tương thân tương ái, nơi chúng ta có thể giúp đỡ các anh em của chúng ta. Những ngày tối tăm sẽ trở nên rất khó khăn cho những người ở một mình, và cho những cha mẹ có con cái đã trưởng thành, bởi vì họ sẽ nghe thấy tiếng của những người thân yêu của họ ở bên ngoài.

Các bậc cha mẹ trong gia đình, nhất là người cha, phải dạy cho các con cái của họ cầu nguyện. Trong những ngày giờ tối tăm, lời cầu nguyện của các em nhỏ sẽ rất có hiệu lực”.
“Đức Mẹ muốn thêm vào sứ điệp này những lời nhắn nhủ với các Linh Mục. Các Linh Mục có trách nhiệm nói về sự kiện này cho giáo dân trong giáo xứ của các ngài, để giúp họ được vững mạnh và biết trở lại, cũng như nói cho Giáo Dân đừng sợ. Các ngài có trách nhiệm truyền bá sứ điệp này, vì sứ điệp này đã được tiết lộ cho nhiều vị thánh, và chúng ta không được phí phạm thời giờ qua việc coi thường nó nữa. Các ngài cần nhấn mạnh cho người ta về nhu cầu sám hối, trở lại cũng như cầu nguyện cùng Chúa Thánh Thần. Các ngài cũng phải dậy họ đừng gắn bó quá với cải cải đời này, với tiền bạc, quyền lực, việc làm v.v vì nhữn thứ này không thực giá trị.

“Cũng thế, các ngài nên dạy người ta biết chuẩn bị cho giờ chết. Thật là quan trọng để dạy người ta về những sự sau cùng của con người: Sự Chết, Phán Xét, Thiên Đàng và Hoả Ngục. Dạy người ta ý thức về tội, nhất là tội trọng với hậu quả rất đáng sợ của nó. Chúa muốn chúng ta trở lại vì lòng yêu mến hơn, nhưng nếu cần thiết thì, vì sợ bị phạt. Tuy nhiên, Ngài chấp nhận mọi lý do của sự trở lại, và sẽ tiếp nhận chúng ta, vì Ngài yêu chúng ta và muốn chúng ta được cứu rỗi. Vì yêu hay vì sợ, chỉ có điều là chúng ta dâng mình chúng ta cho Ngài. Trách nhiệm của các Linh Mục là hướng dẫn người ta, nhất là qua đời sống gương mẫu của các ngài và qua việc trọn vẹn dâng hiến đời mình cho Thiên Chúa”.

Đó là sứ điệp Đức Mẹ ban cho Tu Sĩ David Lopez. Dưới đây chúng tôi xin trích dịch một số sứ điệp mà Chúa hoặc Đức Mẹ ban cho các vị thánh và người những thánh thiện:

*** Đấng đáng kính Gaspar Del Bufalo (thế kỷ 19): “Những người bách hại Giáo Hội không chịu hối cải sẽ bị chết khi trái đất xảy ra hiện tượng ba ngày tối tăm…”.

*** Chân phước Mary of Jesus Crucified: “Trong ba ngày tối tăm, những người đi theo ma quỉ sẽ bị diệt vong, để chỉ còn ¼ nhân loại sống xót…”.

*** Đấng đáng kính Anna Maria Taigi: “Thiên Chúa sẽ gửi đến hai hình phạt: Một dưới hình thức chiến tranh, cách mạng và những sự dữ khác; Hình phạt thứ hai đến từ Trời, toàn thể trái đất sẽ bị bao phủ bởi sự tối tăm dày đặc kéo dài ba ngày ba đêm. Người ta không thể nhìn thấy sự gì. Các phương tiện trần gian không thể làm ra ánh sáng, trừ nến đã được làm phép. Ai vì tò mò mà mở cửa nhìn ra ngoài, sẽ bị chết ngay. Trong thời gian tối ba ngày, người ta hãy ở trong nhà cầu nguyện bằng kinh Mân Côi và kêu xin lòng thương xót Thiên Chúa. Tất cả kẻ thù của Giáo Hội, biết hay không được biết đến, sẽ bị hủy diệt…”

*** Marie de la Fraudais (thế kỷ 19): “Sẽ xảy ra ba ngày hoàn toàn tối tăm. Chỉ có nến làm bằng sáp được làm phép mới có thể cho chút ánh sáng trong những ngày tối tăm kinh khủng này. Nhưng nó sẽ không sáng nơi những nhà vô đạo. Sấm chớp sẽ thâm nhập vào trong nhà, nhưng không làm tắt được nến phép, cho dù cả gió, bão và động đất. Những đám mây đỏ như máu sẽ vần chuyển trên bầu trời, và những cơn sấm gầm chớp dật sẽ làm rung chuyển đến tận trung tâm trái đất. Các cơn sóng thần khổng lồ sẽ từ đại dương tràn vào mặt đất, biến mặt đất trở thành nghĩa địa khổng lồ…”

*** Julka Zagreb: “Một luồng gió nóng sẽ đến từ phía Nam. Nó sẽ bao phủ trên toàn địa cầu và tạo nên những cơn bão khủng khiếp. Sau đó, lập tức có khoảng mười tiếng sấm xét đánh trên trái đất với sức mạnh đến nỗi nó làm rung chuyển mọi nơi. Đây là dấu hiệu cho biết sự đau khổ lớn lao và bóng tối đen kịt được bắt đầu. Những sự này sẽ kéo dài ba ngày ba đêm. Người ta hãy ở trong nhà, đóng kín miệng giếng và các cửa. Hãy dùng nước phép để làm phép cho chính mình và nhà, cũng như đốt nến đã được làm phép lên. Bên ngoài sẽ xảy ra những điều ghê sợ. Ai liều nhìn ra ngoài sẽ bị chết. Tất cả quỉ dữ sẽ lên hết trên mặt đất, để chúng có thể tiêu diệt các nạn nhân. Quỉ dữ sẽ kêu gào trên trái đất và gọi nhiều người để tiêu diệt họ. Tại sao? Chúng giả giọng những người thân và quen biết, những người chưa tới được nơi an toàn hơn. Một khi sự khủng khiếp bắt đầu xảy ra, đừng mở cửa cho bất cứ ai…”

*** Christina Gallagher: “Hỡi con nhỏ của Cha, tối nay Cha mời con viết. Đừng sợ. Cha ban Bình An của Cha cho con. Hãy nói cho toàn thể nhân loại hãy tự chuẩn bị; Thời giờ đã đến để làm sạch toàn thể nhân loại. Sự tối tăm lớn lao sẽ đến trên thế giới. Bầu trời sẽ rung chuyển…Quỉ dữ sẽ nổi điên trên thế giới. Chúng sẽ được thả ra từ địa ngục. Hãy nhắc cho nhân loại về Dấu Ấn thứ Bảy của Thiên Chúa”.

*** Patricia Talbot: “Trái đất sẽ vuột ra khỏi quĩ đạo của nó trong ba ngày”.

Chúng tôi cũng đề nghị các bạn tìm đọc trong Kinh Thánh để hiểu thêm, chẳng hạn: Mt. 24:29; Mc 13; Lc 21; Kh. 16:10-11; Xh. 10:21-23 .v.v.

(sources: The Thunder of Justice, Call of all Ages, Chestnut Hill Marian Lodge)

 

tientricuoicung

Thành viên tích cực
#57
Ngắm Bảy Sự Thương Khó Đức Mẹ
(Đọc riêng)
Lạy Đức Mẹ, xin Đức Mẹ lấy lòng thương xót mà cầu nguyện cho chúng con được nhờ công nghiệp Đức Chúa Giêsu cùng nhờ công nghiệp Đức Mẹ, cho được khỏi tội lỗi chúng con đã phạm, cùng những hình phạt chúng con đã đáng chịu. Lại xin Đức Mẹ phù hộ cho chúng con làm việc này nên, cho được những phép ân xá Hội Thánh ban cho kẻ làm việc kính những sự thương khó Đức Mẹ.

Phần thứ nhất
Ông Thánh Simêon nói tiên tri cùng Đức Mẹ
Khi ông Thánh Simêon ẵm kính Đức Chúa Giêsu thì nói cùng Đức Mẹ rằng: "Con Đức Mẹ ngày sau nên như bia bắn cùng như dao sắc thâu qua lòng Đức Mẹ." Đức Mẹ nghe lời làm vậy thì trọn đời những nhớ luôn, và lo buồn đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy.
Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được nhớ những sự thương khó Đức Chúa Giêsu như Đức Mẹ thủa xưa. Amen.
(1 Kính mừng Maria...)

Phần thứ hai
Đức Mẹ đem Đức Chúa Giêsu trốn sang nước Êgýptô
Khi thánh Thiên thần báo tin cho Đức Mẹ rằng: vua Hêrôđê đi tìm Đức Chúa Giêsu mà giết, thì Đức Mẹ đem Con sang nước Êgýptô, mà Người thương Con còn non nớt mới sinh, và lo buồn đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy.
Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con chớ làm sự gì trái nghịch cùng mất lòng Đức Chúa Giêsu nữa. Amen.
(1 Kính mừng Maria...)

Phần thứ ba
Đức Chúa Giêsu ở lại trong Đền thờ, mà Đức Mẹ tìm kiếm Người ba ngày.
Khi Đức Mẹ đem Con đi lễ đền thờ thành Giêrusalem, mà khi về lạc mất Con, thì Đức Mẹ những thức thâu đêm than thở khóc lóc, và lo buồn đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy.
Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con chớ còn đi đàng tội lỗi, mà bỏ mất nghĩa cùng Đức Chúa Giêsu nữa. Amen.
(1 Kính mừng Maria...)

Phần thứ bốn
Đức Mẹ gặp Đức Chúa Giêsu đang vác cây Thánh giá
Khi Đức Mẹ theo Con khi đi chịu chết, thì thấy Con vác Thánh Giá lên núi Calvariô nhiều lần ngã xuống đất, mà quân dữ đạp dậy giục đi cho chóng, thì hai con mắt Đức Mẹ nên như hai suối nước chảy xuống, đau đớn trong lòng như dao sắc thâu qua lòng vậy.
Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được vác Thánh giá theo Đức Chúa Giêsu, ấy là chớ theo ý mình, một theo ý Đức Chúa Giêsu luôn. Amen.
(1 Kính mừng Maria...)

Phần thứ năm
Đức Mẹ đứng kề Thánh giá Đức Chúa Giêsu là Con rất yêu dấu khi trút linh hồn
Khi Đức Mẹ thấy Con treo trên cây Thánh giá phán ra bảy lời, như trối của trọng để cho Mẹ, đoạn thì gục đầu xuống (từ) giã Đức Mẹ mà qua đời, thì lòng Đức Mẹ đau đớn như dao sắc thâu qua lòng vậy.
Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được nhớ bảy lời trọng ấy, như của châu báu Cha trối cho con, và giữ trong lòng chúng con cho đến trọn đời. Amen.
(1 Kính mừng Maria...)

Phần thứ sáu
Hai môn đệ hạ xác Đức Chúa Giêsu mà trao cho Đức Mẹ ẵm kính
Khi ông thánh Giuse cùng ông thánh Nicôđêmô tháo đanh mà đem xác Đức Chúa Giêsu xuống mà phó ở tay Đức Mẹ, khi ấy Đức Mẹ giơ hai tay lên toan đỡ lấy xác Con, đến khi đã được thì ẵm vào lòng, đoạn áp mặt xuống trên đầu Con, chẳng quản những gai nhọn ở đầu Con thâu vào mặt Mẹ, mà mặt Mẹ thì chan chứa những máu Con dính vào, mặt Con thì dầm dìa những nước mắt Mẹ chảy xuống. Ai suy cho được sự trong lòng Đức Mẹ bấy giờ, thương xót khóc lóc thảm thiết đau đớn khốn cực là thể nào! Đoạn lấy khăn trắng mà liệm xác Con, thì lòng Đức Mẹ đau đớn như dao sắc thâu qua lòng đứt ruột ra vậy.
Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được ăn năn lo buồn ghét tội, vì làm cho Đức Chúa Giêsu chịu chết làm vậy. Amen.
(1 Kính mừng Maria...)

Phần thứ bảy
Môn đệ táng xác Đức Chúa Giêsu vào huyệt đá mới
Khi tắm xác Đức Chúa Giêsu mà táng trong hang đá, đoạn lấy hòn đá lớn mà che ngoài cửa hang thì lòng Đức Mẹ đau đớn như đã chết mà chôn một mồ cùng con vậy, vì khi trước còn xem thấy xác Con mà còn đau đớn khốn cực dường ấy, song le bây giờ chẳng còn xem thấy xác Con nữa, thì biết đau đớn khốn cực là thế nào! Như dao sắc thâu qua lòng vậy.
Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được ăn năn lo buồn mọi tội, vì làm cho mất nghĩa cùng Đức Chúa Giêsu, cùng xin in những sự thương khó Đức Chúa Giêsu vào lòng chúng con cho đến trọn đời. Amen.
(1 Kính mừng Maria...)

Lời nguyện:
Chúng con cám ơn Đức Chúa Giêsu, xưa đã chịu nạn chịu chết vì chúng con, thì đã hợp như lời ông thánh Simêon nói, mà Đức Mẹ nhớ luôn.
Vậy chúng con dốc lòng kính nhớ bảy sự đau đớn Đức Mẹ luôn luôn, và xin Đức Mẹ hằng cứu giúp chúng con cho khỏi ngã phạm tội mất lòng Đức Chúa Giêsu cùng Đức Mẹ, nhất là khi mong qua đời cho được chịu các phép Bí Tích và khỏi chết tươi, cùng những sự khốn khó hiểm nghèo về phần xác, và được trông ơn Đức Mẹ hằng cứu giúp chúng con cho khỏi.
Vậy chúng con chỉ một lòng cậy Rất Thánh Đức Mẹ là Quan Thầy, là Chúa Bầu, là Sao Mai dẫn đàng cho chúng con đang còn vượt biển thế gian này cho khỏi lạc, cho ngày sau được vào nước thiên đàng, chầu chực Đức Chúa Giêsu cùng Rất Thánh Đức Mẹ đời đời chẳng cùng. Amen.
---------------------------------------------------------------
Ơn phúc cho những ai suy ngắm và truyền bá lòng Tôn kính Đức Mẹ Sầu bi
7 ơn phúc Đức Mẹ hứa:

Đức Mẹ đã hứa với thánh nữ Brigita, sẽ ban 7 ơn cho những ai tôn kính và truyền bá lòng tôn sùng Đức Mẹ Sầu bi.
(mỗi ngày dành mấy phút đọc 7 kinh Kính mừng và suy ngắm những hạt nước mắt và đau thương của Mẹ).
1. Mẹ sẽ ban bình an cho gia đình chúng.
2. Mẹ sẽ soi sáng cho chúng hiểu những mầu nhiệm thánh.

3.. Mẹ sẽ an ủi chúng trong cơn đau khổ và đồng hành với chúng trong công việc chúng làm
.
4. Mẹ sẽ ban những ơn như chúng xin, nếu những ơn ấy không trái thánh ý Chúa, hoặc ban ơn thánh hóa tâm hồn chúng.
5.. Mẹ sẽ bảo vệ chúng trong trận chiến thiêng liêng với kẻ thù hỏa ngục. Mẹ sẽ gìn giữ chúng mọi lúc trong đời chúng.

6. Mẹ sẽ trợ giúp chúng cách hữu hình trong giờ "lâm tử". Chúng sẽ được thấy nhan thánh Mẹ.

7. Mẹ đã xin Con thánh Mẹ ơn này, là những ai truyền bá lòng tôn sùng những giọt lệ và đau thương của Mẹ, chúng sẽ được đưa thẳng từ đời này lên hưởng phúc muôn đời, vì tội lỗi chúng sẽ được tha thứ hết. Mẹ và Chúa Con sẽ là niềm vui và an ủi của chúng muôn đời.
-------------------------------------------------------------

Here are the 7 graces:
(The Blessed Virgin Mary grants seven graces to the souls who honor her daily by saying seven Hail Mary's and meditating on her tears and dolors. The devotion was passed on by St. Bridget.
1.- I will grant peace to their families.
2.- They will be enlightened about the divine mysteries.
3.- I will console them in their pains and I will accompany them in their work.
4.- I will give them as much as they ask for as long as it does not oppose the
adorable will of my divine Son or the sanctification of their souls.

5.- I will defend them in their spiritural battles with the infernal enemy and I
will protect them at every instant of their lives.
6.- I will visibly help them at the moment of their death, they will see the face
of their mother.
7.- I have obtained ( this grace ) from my divine Son, that those who
propagate this devotion to my tears, and dolors, will be taken directly
from this earthly life to eternal happiness since all their sins will be
forgiven and my Son and I will be their eternal consolation and joy.
(Cổ động bởi: CAPULAR GUILD, P.O BOX 4651. PHILADELPHIA, PA 19127)
 

tientricuoicung

Thành viên tích cực
#58
KINH CHUỖI LỆ

(Tràng hạt Chuỗi Lệ đã được Đức Mẹ Maria truyền đến Nữ Tu Amalia gồm có 49 hạt, được chia thành bảy phần (7 hạt mỗi phần) và cách nhau bằng hạt lớn – tương tự như tràng hạt Bảy Sự Thương Khó của Đức Mẹ Maria)
Bắt đầu với một Kinh Lạy Cha, một Kinh Kính Mừng.

1. Kinh Nguyện Mở Đầu:


Lạy Chúa Giêsu khổ hạnh, chúng con sấp mình dưới chân Chúa mà dâng lên những giọt Lệ của Mẹ, người đã hết lòng cảm mến yêu thương đồng hành với Chúa trên đường khổ nạn đến Calvario. Ôi Thiên Chúa tốt lành, xin ban cho chúng con in sâu vào lòng sự khổ đau mà những giọt Lệ của Mẹ rất Thánh đã dạy chúng con, để chúng con chu toàn Thánh ý ‎Chúa dưới đất và được xứng đáng ca ngợi chúc tụng Chúa trên Thiên Đàng đời đời chẳng cùng. Amen.


2. Hạt Lớn (thay vì Kinh Lạy Cha đọc):


Lạy Chúa Giêsu, xin đoái thương đến những giọt Lệ của Mẹ là người đã yêu thương Chúa trên hết mọi sự dưới đất cũng như trên trời.


3. Bảy Hạt Nhỏ (thay vì Kinh Kính Mừng đọc):


Vì sự tuôn trào của Lệ Mẹ nhân ái,


– Xin Chúa Giêsu nhậm lời chúng con khẩn nguyện.


4. Kết Thúc (đọc 3 lần):


Lạy Chúa Giêsu, xin đoái thương đến những giọt Lệ của Mẹ là người đã yêu thương Chúa trên hết mọi sự dưới đất cũng như trên trời.


5. Kinh Nguyện Cuối:


Lạy Mẹ Maria nhân ái, sầu bi và hay thương xót, chúng con khấn xin Mẹ cùng hợp lời cầu nguyện của chúng con để Chúa Giêsu Con Chí Thánh Mẹ thương nhậm lời chúng con khẩn nguyện. Nhân vì những giọt Lệ của Mẹ từ bi, trong giờ sau hết xin ban cho chúng con phần phúc đời đời. Amen.


Ôi Mẹ sầu bi, xin vì những giọt Lệ của Mẹ phá tan xiềng xích Satan. Ôi Chúa Giêsu, nhờ lòng nhân từ của Chúa Chí Thánh, xin che chở thế giới khỏi mọi sai lầm hiểm nguy. Amen,


Lịch Sử Chuỗi lệ

Monsignor Count Franciscus von Campos Barreto, Đức Giám Mục của Giáo Phận Campinas, đã thành lập một nhà dòng ở Ba Tây với sự trợ giúp của nữ tu Amalia Aguirre. Tên của nhà Dòng này được gọi là Dòng Truyền Giáo Chúa Giêsu Chịu Khổ Hình tọa lạc tại Nam Mỹ trong vùng Campinas thuộc Ba Tây. Nữ tu Amalia là một trong tám phụ nữ đã tận hiến phục vụ Chúa tại đó.

Giống như Thánh Phanxicô, Padre Pio và Theresa Neumann, nữ tu Amalia cũng được đặc ân mang trên người các vết thương của dấu đanh Chúa. Chỉ bằng dấu chỉ riêng này thôi, định mệnh của nữ tu Amalia hiển nhiên là một linh hồn tận hiến cho Chúa cho những linh hồn khốn khổ. Điều này chắc hẳn rất hợp vói bản tính quên mình xả kỷ của nữ tu Amalia.

Vào ngày 8 tháng 11 năm 1929, người anh họ của nữ tu Amalia đến thăm nữ tu tại nhà Dòng. Ông đang rất khổ sở và buồn vì vợ ông bị bệnh rất nặng. Ông thuật lại với nữ tu Amalia là vợ ông có thể không qua khỏi theo chuẩn đoán của các bác sĩ, và ông không biết phải làm gì hay là Chúa muốn gì ở ông. Nữ tu Amalia là hy vọng cuối cùng mà ông trông cậy.

Nữ tu Amalia cũng trắc ẩn ở tình cảnh buồn rầu của người anh họ, và nhất là nhửng khó khăn đang chờ đợi ông và các con còn nhỏ dại của ông. Không dằn lòng mình được và muốn giúp ông bằng mọi cách, vì thế mặc dù đang nghe câu chuyện buồn này, nữ tu Amalia đã hướng hết suy nghĩ xâu xa của mình thầm cầu nguyện với Đấng Cứu Thế, với ý chỉ là dâng cho Chúa điều gì nữ tu Amalia có thể làm được cho ông. Trong lúc lắng nghe tiếng nói từ bên trong của mình, nữ tu Amalia cảm thấy bị thúc đẩy từ nội tâm là nên viếng thăm Chúa ở trong nhà thờ.

Khi vào Nhà Chúa, nữ tu Amalia kính cẩn bái quỳ và tiến lên bậc thềm trước bàn thờ. Tại đây nữ tu Amalia quỳ xuống và giơ hai tay ra hướng về Chúa Giêsu trong Nhà Tạm. Trong tư thế sùng kính này—một cách khiêm nhu đầu phục Chúa Thánh Thể—nữ tu Amalia đả tâm sự với Chúa Giêsu rằng, “Con xin sẳn sàng hiến mạng con cho mạng sống của người mẹ này nếu như không còn tia hy vọng nào, thưa Chúa. Chúa muốn con làm gì cho bà ta?

Chúa Giêsu trả lời, “Nếu như Con muốn hỏi xin những đặc ân này, thì Con hảy xin Ta qua những giọt lệ của Mẹ Ta.”

Nữ tu Amalia hỏi thêm, “Vậy con phải cầu nguyện như thế nào?

Chúa Giêsu dạy cho Bà nhửng lời kinh nguyện như sau: “Ôi Chúa Giêsu, xin hảy lắng nghe lời Con khẩn nguyện qua những giọt lệ của Mẹ Chí Thánh của Người! Ôi Chúa Giêsu, xin đoái thương đến những giọt lệ của Người đả yêu thương Chúa trên hết mọi sự dưới đất cũng như trên trời!"

Cuối cùng, Chúa Giêsu thêm rằng, “Con gái của Ta, bất cứ điều gì mà người ta cầu xin Ta nhờ những giọt lệ của Mẹ Ta, Ta sẽ yêu thương ban cho họ. Sau này, Mẹ Ta sẽ ban kho tàng của lòng thương xót Ta cho Hội Dòng nào mà Mẹ và Ta ưu đãi.”

Cuộc đối thoại trên đả xảy ra vào ngày 8 tháng 11 năm 1929.


Đúng bốn tháng sau, Chúa Giêsu đã ứng nghiệm lời hứa của Mình cho nữ tu Amalia. Như đả được ấn định bởi Thiên Ý, Đức Trinh Nữ Maria đả trao ban kho tàng này cho Tu Hội được ưu đãi bởi Thiên Đàng. Sau đây là lời thuật lại của nữ tu Amalia về việc đã xảy ra.

“Đó chính là ngày 8 tháng 3 năm 1930, khi tôi đang quỳ trong Nhà Nguyện trên bậc thềm của bàn thờ thì bất thình lình tôi cảm thấy mình bị nhấc bổng lên.
Rồi tôi thấy một Bà đẹp tuyệt trần tiến gần đến Tôi. Bà mặc áo dài tím khoác trên mình áo choàng xanh với khăn choàng đầu trắng phủ ngang vai. Trên khoảng không trung, Bà tươi cười chỉ cho tôi chuổi tràng hạt mà Bà đang cầm trong tay, mà Bà cũng gọi là “vòng vương niệm”. Hạt chuổi này chiếu sáng như mặt trời và trắng như tuyết.

Trao chuổi này cho tôi, Bà nói với tôi: “Đây là Chuổi Lệ của Ta, mà Con Ta tin tưởng giao lại cho Hội Dòng mà Người ưu đải như là một phần sản nghiệp của Con Ta vậy. Con Ta đả dạy bảo các lời kinh nguyện cho Con rồi. Con Ta muốn tôn kính Ta một cách đặc biệt qua những lời kinh nguyện này và vì thế Người sẻ ban phát mọi ân sủng cho những ai kêu cầu Người nhờ những giọt lệ của Ta. Chuổi Hạt Lệ này sẻ làm cho nhiều người tội lỗi trở lại, đặc biệt cho những người đang bị ma quỷ cầm giử. Đây là danh dự đặc biệt đả dành sẳn cho Dòng Chúa Giêsu Chịu Khổ Hình, đó là sự hoán cải được nhiều người thuộc tà giáo trở về với Giáo Hội Mẹ đang triển nở. Nhờ chuổi hạt này ma quỷ sẻ bị chế ngự và quyền lực của hỏa ngục sẻ bị phá vở. Con hảy chuẩn bị cho trận chiến lớn này."

Qua tài liệu được bảo mật từ một Dòng Chiêm Niệm ở Đức ghi nhận trong tập sách nhỏ với nhan đề “Our Dear Lady of Tears”, chúng ta tìm thấy những thông tin đại chúng và những sự việc có liên quan đến các lần hiện ra tại Campinas và về nữ tu Amalia.

Đức Giám Mục Franciscus von Campos Barreto đả công bố rằng vô số kể các cuộc hoán cải đả xảy ra không những ở Ba Tây mà còn tại các nước khác sau khi nhiều người đeo phù hiệu “Our Dear Lady of Tears” – được mặc khải cho nữ tu Amalia. “Qua cầu nguyện với Chuổi Lệ Mẹ, nhiều người đả nhận nhiều ân sủng. Lý do là bởi vì đây là lời hứa của Đấng Cứu Thế, Người sẻ không từ chối lời cầu xin nào khi điều đó được xin qua những giọt lệ của Mẹ.” Rỏ ràng rằng Đấng Cứu Thế ban ơn cho do lòng sùng kính những nỗi đau của Mẹ, mà đó là lý do tại sao Mẹ khóc. Cũng từ Đức Quốc, Hòa Lan, và Bỉ nhiều người tường thuật những ơn lạ khác thường. Họ đả cầu nguyện làm tuần cửu nhật Chuổi Lệ, nhận các phép Bí Tích và thực thi những công việc bác ái.

Theo quan điểm tôn giáo, chúng ta hiểu rằng cầu nguyện chuổi hạt này là sự sùng kính sâu lắng mà từ đó dẫn đến ân sủng khác thường. Chính vì lý do này, người ta cầu nguyện chuổi hàng ngày để xin ơn cho chính họ và cho người khác, cho sự hoán cải của những người tội lỗi, những người ly giáo, lạc giáo, cũng như những người vô thần, đồng thời cũng để xin ơn cho các linh mục, tu sỉ, và các nhà truyền giáo, đở nâng nhửng người hấp hối, cũng như là xin cho các linh hồn khốn nạn được thóat khỏi chốn Luyện Ngục.
 

cuti

Thành viên tích cực
#59
Ðề: Kinh chuỗi lệ

KINH CHUỖI LỆ

(Tràng hạt Chuỗi Lệ đã được Đức Mẹ Maria truyền đến Nữ Tu Amalia gồm có 49 hạt, được chia thành bảy phần (7 hạt mỗi phần) và cách nhau bằng hạt lớn – tương tự như tràng hạt Bảy Sự Thương Khó của Đức Mẹ Maria)
Bắt đầu với một Kinh Lạy Cha, một Kinh Kính Mừng.

1. Kinh Nguyện Mở Đầu:


Lạy Chúa Giêsu khổ hạnh, chúng con sấp mình dưới chân Chúa mà dâng lên những giọt Lệ của Mẹ, người đã hết lòng cảm mến yêu thương đồng hành với Chúa trên đường khổ nạn đến Calvario. Ôi Thiên Chúa tốt lành, xin ban cho chúng con in sâu vào lòng sự khổ đau mà những giọt Lệ của Mẹ rất Thánh đã dạy chúng con, để chúng con chu toàn Thánh ý ‎Chúa dưới đất và được xứng đáng ca ngợi chúc tụng Chúa trên Thiên Đàng đời đời chẳng cùng. Amen.


2. Hạt Lớn (thay vì Kinh Lạy Cha đọc):


Lạy Chúa Giêsu, xin đoái thương đến những giọt Lệ của Mẹ là người đã yêu thương Chúa trên hết mọi sự dưới đất cũng như trên trời.


3. Bảy Hạt Nhỏ (thay vì Kinh Kính Mừng đọc):


Vì sự tuôn trào của Lệ Mẹ nhân ái,


– Xin Chúa Giêsu nhậm lời chúng con khẩn nguyện.


4. Kết Thúc (đọc 3 lần):


Lạy Chúa Giêsu, xin đoái thương đến những giọt Lệ của Mẹ là người đã yêu thương Chúa trên hết mọi sự dưới đất cũng như trên trời.


5. Kinh Nguyện Cuối:


Lạy Mẹ Maria nhân ái, sầu bi và hay thương xót, chúng con khấn xin Mẹ cùng hợp lời cầu nguyện của chúng con để Chúa Giêsu Con Chí Thánh Mẹ thương nhậm lời chúng con khẩn nguyện. Nhân vì những giọt Lệ của Mẹ từ bi, trong giờ sau hết xin ban cho chúng con phần phúc đời đời. Amen.


Ôi Mẹ sầu bi, xin vì những giọt Lệ của Mẹ phá tan xiềng xích Satan. Ôi Chúa Giêsu, nhờ lòng nhân từ của Chúa Chí Thánh, xin che chở thế giới khỏi mọi sai lầm hiểm nguy. Amen,


Lịch Sử Chuỗi lệ

Monsignor Count Franciscus von Campos Barreto, Đức Giám Mục của Giáo Phận Campinas, đã thành lập một nhà dòng ở Ba Tây với sự trợ giúp của nữ tu Amalia Aguirre. Tên của nhà Dòng này được gọi là Dòng Truyền Giáo Chúa Giêsu Chịu Khổ Hình tọa lạc tại Nam Mỹ trong vùng Campinas thuộc Ba Tây. Nữ tu Amalia là một trong tám phụ nữ đã tận hiến phục vụ Chúa tại đó.

Giống như Thánh Phanxicô, Padre Pio và Theresa Neumann, nữ tu Amalia cũng được đặc ân mang trên người các vết thương của dấu đanh Chúa. Chỉ bằng dấu chỉ riêng này thôi, định mệnh của nữ tu Amalia hiển nhiên là một linh hồn tận hiến cho Chúa cho những linh hồn khốn khổ. Điều này chắc hẳn rất hợp vói bản tính quên mình xả kỷ của nữ tu Amalia.

Vào ngày 8 tháng 11 năm 1929, người anh họ của nữ tu Amalia đến thăm nữ tu tại nhà Dòng. Ông đang rất khổ sở và buồn vì vợ ông bị bệnh rất nặng. Ông thuật lại với nữ tu Amalia là vợ ông có thể không qua khỏi theo chuẩn đoán của các bác sĩ, và ông không biết phải làm gì hay là Chúa muốn gì ở ông. Nữ tu Amalia là hy vọng cuối cùng mà ông trông cậy.

Nữ tu Amalia cũng trắc ẩn ở tình cảnh buồn rầu của người anh họ, và nhất là nhửng khó khăn đang chờ đợi ông và các con còn nhỏ dại của ông. Không dằn lòng mình được và muốn giúp ông bằng mọi cách, vì thế mặc dù đang nghe câu chuyện buồn này, nữ tu Amalia đã hướng hết suy nghĩ xâu xa của mình thầm cầu nguyện với Đấng Cứu Thế, với ý chỉ là dâng cho Chúa điều gì nữ tu Amalia có thể làm được cho ông. Trong lúc lắng nghe tiếng nói từ bên trong của mình, nữ tu Amalia cảm thấy bị thúc đẩy từ nội tâm là nên viếng thăm Chúa ở trong nhà thờ.

Khi vào Nhà Chúa, nữ tu Amalia kính cẩn bái quỳ và tiến lên bậc thềm trước bàn thờ. Tại đây nữ tu Amalia quỳ xuống và giơ hai tay ra hướng về Chúa Giêsu trong Nhà Tạm. Trong tư thế sùng kính này—một cách khiêm nhu đầu phục Chúa Thánh Thể—nữ tu Amalia đả tâm sự với Chúa Giêsu rằng, “Con xin sẳn sàng hiến mạng con cho mạng sống của người mẹ này nếu như không còn tia hy vọng nào, thưa Chúa. Chúa muốn con làm gì cho bà ta?

Chúa Giêsu trả lời, “Nếu như Con muốn hỏi xin những đặc ân này, thì Con hảy xin Ta qua những giọt lệ của Mẹ Ta.”

Nữ tu Amalia hỏi thêm, “Vậy con phải cầu nguyện như thế nào?

Chúa Giêsu dạy cho Bà nhửng lời kinh nguyện như sau: “Ôi Chúa Giêsu, xin hảy lắng nghe lời Con khẩn nguyện qua những giọt lệ của Mẹ Chí Thánh của Người! Ôi Chúa Giêsu, xin đoái thương đến những giọt lệ của Người đả yêu thương Chúa trên hết mọi sự dưới đất cũng như trên trời!"

Cuối cùng, Chúa Giêsu thêm rằng, “Con gái của Ta, bất cứ điều gì mà người ta cầu xin Ta nhờ những giọt lệ của Mẹ Ta, Ta sẽ yêu thương ban cho họ. Sau này, Mẹ Ta sẽ ban kho tàng của lòng thương xót Ta cho Hội Dòng nào mà Mẹ và Ta ưu đãi.”

Cuộc đối thoại trên đả xảy ra vào ngày 8 tháng 11 năm 1929.


Đúng bốn tháng sau, Chúa Giêsu đã ứng nghiệm lời hứa của Mình cho nữ tu Amalia. Như đả được ấn định bởi Thiên Ý, Đức Trinh Nữ Maria đả trao ban kho tàng này cho Tu Hội được ưu đãi bởi Thiên Đàng. Sau đây là lời thuật lại của nữ tu Amalia về việc đã xảy ra.

“Đó chính là ngày 8 tháng 3 năm 1930, khi tôi đang quỳ trong Nhà Nguyện trên bậc thềm của bàn thờ thì bất thình lình tôi cảm thấy mình bị nhấc bổng lên.
Rồi tôi thấy một Bà đẹp tuyệt trần tiến gần đến Tôi. Bà mặc áo dài tím khoác trên mình áo choàng xanh với khăn choàng đầu trắng phủ ngang vai. Trên khoảng không trung, Bà tươi cười chỉ cho tôi chuổi tràng hạt mà Bà đang cầm trong tay, mà Bà cũng gọi là “vòng vương niệm”. Hạt chuổi này chiếu sáng như mặt trời và trắng như tuyết.

Trao chuổi này cho tôi, Bà nói với tôi: “Đây là Chuổi Lệ của Ta, mà Con Ta tin tưởng giao lại cho Hội Dòng mà Người ưu đải như là một phần sản nghiệp của Con Ta vậy. Con Ta đả dạy bảo các lời kinh nguyện cho Con rồi. Con Ta muốn tôn kính Ta một cách đặc biệt qua những lời kinh nguyện này và vì thế Người sẻ ban phát mọi ân sủng cho những ai kêu cầu Người nhờ những giọt lệ của Ta. Chuổi Hạt Lệ này sẻ làm cho nhiều người tội lỗi trở lại, đặc biệt cho những người đang bị ma quỷ cầm giử. Đây là danh dự đặc biệt đả dành sẳn cho Dòng Chúa Giêsu Chịu Khổ Hình, đó là sự hoán cải được nhiều người thuộc tà giáo trở về với Giáo Hội Mẹ đang triển nở. Nhờ chuổi hạt này ma quỷ sẻ bị chế ngự và quyền lực của hỏa ngục sẻ bị phá vở. Con hảy chuẩn bị cho trận chiến lớn này."

Qua tài liệu được bảo mật từ một Dòng Chiêm Niệm ở Đức ghi nhận trong tập sách nhỏ với nhan đề “Our Dear Lady of Tears”, chúng ta tìm thấy những thông tin đại chúng và những sự việc có liên quan đến các lần hiện ra tại Campinas và về nữ tu Amalia.

Đức Giám Mục Franciscus von Campos Barreto đả công bố rằng vô số kể các cuộc hoán cải đả xảy ra không những ở Ba Tây mà còn tại các nước khác sau khi nhiều người đeo phù hiệu “Our Dear Lady of Tears” – được mặc khải cho nữ tu Amalia. “Qua cầu nguyện với Chuổi Lệ Mẹ, nhiều người đả nhận nhiều ân sủng. Lý do là bởi vì đây là lời hứa của Đấng Cứu Thế, Người sẻ không từ chối lời cầu xin nào khi điều đó được xin qua những giọt lệ của Mẹ.” Rỏ ràng rằng Đấng Cứu Thế ban ơn cho do lòng sùng kính những nỗi đau của Mẹ, mà đó là lý do tại sao Mẹ khóc. Cũng từ Đức Quốc, Hòa Lan, và Bỉ nhiều người tường thuật những ơn lạ khác thường. Họ đả cầu nguyện làm tuần cửu nhật Chuổi Lệ, nhận các phép Bí Tích và thực thi những công việc bác ái.

Theo quan điểm tôn giáo, chúng ta hiểu rằng cầu nguyện chuổi hạt này là sự sùng kính sâu lắng mà từ đó dẫn đến ân sủng khác thường. Chính vì lý do này, người ta cầu nguyện chuổi hàng ngày để xin ơn cho chính họ và cho người khác, cho sự hoán cải của những người tội lỗi, những người ly giáo, lạc giáo, cũng như những người vô thần, đồng thời cũng để xin ơn cho các linh mục, tu sỉ, và các nhà truyền giáo, đở nâng nhửng người hấp hối, cũng như là xin cho các linh hồn khốn nạn được thóat khỏi chốn Luyện Ngục.
Anh chị em Công Giáo thân mến,

Theo tinh thần giáo huấn chính thống của giáo hội Công Giáo, bất kể 1 lời cầu xin nào nếu không thông suốt với ý chung là "Nguyện danh Cha cả sáng... Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời..." thì lời cầu nguyện đó sẽ không được Thiên Chúa chấp thuận và điều cầu nguyện đó sẽ không thành sự thật, nhưng thực tế Cuti tôi đã từng cầu nguyện với Mẹ Maria nhiều lần nhưng thật sự là do kiến thức chưa đủ và cũng chưa thấu hiểu hết ý nghĩa của ý nguyện trên nhưng lại vẫn được Mẹ ban ơn. Điều đó dạy cho chúng ta rằng có thể lời cầu nguyện của chúng ta đáng lẽ ra là Thiên Chúa từ chối, nhưng nếu lời cầu nguyện của chúng ta làm động lòng trái tim Vô Nhiễm của Mẹ Maria thì Mẹ sẽ thay mặt chúng ta cầu xin Thiên Chúa 3 Ngôi và 1 lời cầu xin của Mẹ thì Chúa 3 Ngôi khó lòng mà từ chối được các bạn ạ. Hãy năng lần chuỗi mân côi năng cầu nguyện gia đình bạn, con cái bạn, bản thân các bạn sẽ được Mẹ chờ che anh chị em ạ.

Cầu Xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.