Gửi lời cho gió

quaidan

Cựu Ban điều hành
Sáng nay trời đất nổi cơn giông
Nước ngập ngoài đường đến tận mông
Quanh quẩn, ra vào… càng ngớ ngẩn
Đứng ngồi, thơ thẩn… cũng không xong
Gió mưa bó gối đời phiêu bạt
Sấm chớp thu hồn kẻ rủi rong
Mấy nhịp trường ca, ai có biết?
Dở dang cái kiếp thích chơi ngông!
 

Trunghai

Thành viên tích cực
Sáng nay trời đất nổi cơn giông
Nước ngập ngoài đường đến tận mông
Quanh quẩn, ra vào… càng ngớ ngẩn
Đứng ngồi, thơ thẩn… cũng không xong
Gió mưa bó gối đời phiêu bạt
Sấm chớp thu hồn kẻ rủi rong
Mấy nhịp trường ca, ai có biết?
Dở dang cái kiếp thích chơi ngông!

Ông thì sướng nhất... vì ướt mông
Tôi thì khổ quá vì ... chai mông
Thôi thì ra quán làm xị đế
Chơi hết mình luồn ... ngán gì giông
 

langvuon

khoai nướng
Sáng nay trời đất nổi cơn giông
Nước ngập ngoài đường đến tận mông
Quanh quẩn, ra vào… càng ngớ ngẩn
Đứng ngồi, thơ thẩn… cũng không xong
Gió mưa bó gối đời phiêu bạt
Sấm chớp thu hồn kẻ rủi rong
Mấy nhịp trường ca, ai có biết?
Dở dang cái kiếp thích chơi ngông!
Bão ghé đất liền nổi gió giông
Ngồi lâu trên Net cũng ê mông
Ghé hàng tiết vịt vừa kêu hết
Vô quán gỏi gà cũng bảo xong
Đi tới đi lui tìm phở gõ
Ngó qua ngó lại kiếm mì rong
Gặp nàng bán rượu bên hiên vắng
Nhẩm tửu độc cô nghĩ cũng ngông
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
Ông thì sướng nhất... vì ướt mông
Tôi thì khổ quá vì ... chai mông
Thôi thì ra quán làm xị đế
Chơi hết mình luồn ... ngán gì giông

Nghiêng ngã đất trời gió với giông :13:
Ước gì được khổ… bị chai mông :111:
Còn hơn… mông ướt mà… xa vợ :40:
Bởi sướng thì... ông sướng, đúng không :36:
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
Bão ghé đất liền nổi gió giông
Ngồi lâu trên Net cũng ê mông
Ghé hàng tiết vịt vừa kêu hết
Vô quán gỏi gà cũng bảo xong
Đi tới đi lui tìm phở gõ
Ngó qua ngó lại kiếm mì rong
Gặp nàng bán rượu bên hiên vắng
Nhẩm tửu độc cô nghĩ cũng ngông
Đây mồi dân dã: một con giông
Đem nướng lên mời bạn ghé… mông
Tiết vịt cần chi, mình hãy uống
Gỏi gà không hảo, nhậu cho xong
Trường sanh bất lão, ta cùng cạn
Nhất dạ ngũ giao, thử chạy rong
Tri kỷ đâu rồi sao chẳng đến?!
Ôm bầu độc tửu, thỏa cuồng ngông!
 

nguyenchauanh

Thành viên tích cực
Bão ghé đất liền nổi gió giông
Ngồi lâu trên Net cũng ê mông
Ghé hàng tiết vịt vừa kêu hết
Vô quán gỏi gà cũng bảo xong
Đi tới đi lui tìm phở gõ
Ngó qua ngó lại kiếm mì rong
Gặp nàng bán rượu bên hiên vắng
Nhẩm tửu độc cô nghĩ cũng ngông
chiều nay giông gió về thủ đức
mưa rào ào ạt xuống đồng nai
anh QUAI ngồi trong nhà té nước
anh LANG ra ngỏ kiếm mì rong
nước ngập ngoài đường đến tận mông
trong nhà anh QUAI phải ngang hông
anh LANG sung sướng ngồi độc tửu
sau này kỷ niệm, NHỚ PHẢI KHÔNG ?
 

langvuon

khoai nướng
Đây mồi dân dã: một con giông
Đem nướng lên mời bạn ghé… mông
Tiết vịt cần chi, mình hãy uống
Gỏi gà không hảo, nhậu cho xong
Trường sanh bất lão, ta cùng cạn
Nhất dạ ngũ giao, thử chạy rong
Tri kỷ đâu rồi sao chẳng đến?!
Ôm bầu độc tửu, thỏa cuồng ngông!
Chẳng thiết rắn rồng,chẳng thiết giông
Ốm o, xương xẩu lại không mông
Khoái bê dứt sữa vừa thui tới
Khoái nghé tan đàn đã nướng xong
Tri kỷ cùng vui chìm tại bến
Bạn bè đã xỉn rủ đi rong
Ghé hàng khoai nướng bên sông vắng
Cùng ngắm cô nàng nướng củ… ngông!:p
 

nguyenchauanh

Thành viên tích cực
Chẳng thiết rắn rồng,chẳng thiết giông
Ốm o, xương xẩu lại không mông
Khoái bê dứt sữa vừa thui tới
Khoái nghé tan đàn đã nướng xong
Tri kỷ cùng vui chìm tại bến
Bạn bè đã xỉn rủ đi rong
Ghé hàng khoai nướng bên sông vắng
Cùng ngắm cô nàng nướng củ… ngông!:p
ốm o xương xẩu lại khoái mông
khoái bê dứt sữa , khoái nàng rong
ngồi ngắm cô nàng đang nướng củ
anh ngủ không được phải chổng mông..:24::24:
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
Chẳng thiết rắn rồng,chẳng thiết giông
Ốm o, xương xẩu lại không mông
Khoái bê dứt sữa vừa thui tới
Khoái nghé tan đàn đã nướng xong
Tri kỷ cùng vui chìm tại bến
Bạn bè đã xỉn rủ đi rong
Ghé hàng khoai nướng bên sông vắng
Cùng ngắm cô nàng nướng củ… ngông!:p
Có phải "cô nàng nướng củ… ngông"
Là cô bên xóm gánh hàng rong
Thường lui tới biểu: nè xơi thử
Lại sớm hôm kêu: chửa trả xong
Nghé mới tan đàn: nên kiểm mõm
Bê vừa dứt sữa: nhớ xem mông
Thôi thôi, lượng sức mà chơi nhé
Để lỡ trong nhà nổi gió giông :24:
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
Ngồi buồn thơ thẩn thở than
Thấy con chuột nhắt bò ngang trong nhà
Ẩn mình lấp ló xa xa
Nghiêng nghiêng ngó ngó như là làm quen...
Còn chi câu nệ sang hèn
Cô đơn tối lửa tắt đèn có nhau
Đời nghe hiu quạnh biết bao
Như ta, hay chuột kẻ nào… buồn hơn
:20:
 
Chỉnh sửa cuối:

quaidan

Cựu Ban điều hành
Hết ngày dài, lại đêm thâu
Sớm, trưa, chiều, tối ôm bầu rượu cay
Xuân đi hạ vội đến ngay
Đông vừa chớm tới chia tay thu vàng
Đường vương vấn lối hoang tàn
Gió mây mãi cứ lang thang vật vờ
Cung đàn lạc điệu ngu ngơ
Trăng khuya khắc khoải bến bờ xa xưa
Câu thơ lỗi nhịp đẩy đưa
Tình như đơn độc, nắng mưa vẫn hoài
Tháng năm thương nhớ phôi phai
Buồn… trong đêm vắng, ta say… gật gù
:33:
 
Chỉnh sửa cuối:

Trunghai

Thành viên tích cực
Ðề: Gửi lời cho gió

Múch dze dọt đi ! ngồi đó mà !!!!
Anh khỏe không? nghe nói tình hình "CU BA "bớt căng thẳng rồi hén, chúc nhiều sức khỏe anh nhé .

- Quaidan ! chuẩn bị bay chưa bạn, Đầu tháng 9 mình qua CA chơi đó , không biết có anh em nào bên Garden Grove không ?
 

hthaith

Thành viên tích cực
Ðề: Gửi lời cho gió

- Quaidan ! chuẩn bị bay chưa bạn, Đầu tháng 9 mình qua CA chơi đó , không biết có anh em nào bên Garden Grove không ?
Có T.. .U...I.

Kỳ dzậy, viết 2 chữ "Có tui" lại không gởi được vì...quá ngắn??? Thêm mấy dấu chấm vào cũng không xong, chơi luôm thêm câu này xem có đủ đô không nữa.
 

hthaith

Thành viên tích cực
Ðề: Gửi lời cho gió

THO VUI

Lụm được bài thơ vui, chẳng biết để đâu, bác Quaidan cho tạm trú nhe. Thanks.

Leo đèo




Leo mãi đèo xưa thấy chán phèo
Cỏ cây hang động đã mốc meo
Nhìn sang đèo mới xanh tươi tốt
Tuy mệt mà sao vẫn muốn trèo

Tuy mệt mà sao vẫn muốn trèo
Trên đèo hai quả núi cheo leo
Lưng đèo cỏ mướt xanh lún phún
Dưới khe hang động nước trong veo

Lần vô hang động bé tẻo teo
Lòng thấy nôn nao muốn đá bèo
Bâng khuâng tự hỏi leo đèo đứng
Đèo đứng mà sao cứ muốn trèo.


Gái tơ mơn mỡn măc đồ nghèo
Lòng già cũng nỗi máu con heo
Nhìn em tươi mát "a la mode"
Trên bảo mà sao dưới chẳng theo



Trên bảo mà sao dưới chẳng theo
Bảy mươi sao vẫn muốn leo đèo
Tam tinh hải cẩu ngày hai lọ
Vẫn cứ test hoài mà vẫn fail!!!

Vẫn cứ test hoài mà vẫn fail
Sầu đời thằng nhỏ cứ nhăn nheo
Trông kìa ai đứng...mù mù đợi
Khăc khỏai nửa lừng vác chõng leo.


Cuối tuần đùa vui chút nhe mọi người.
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
Ðề: Gửi lời cho gió

Mấy tháng không nghe tiếng chí phèo
Bỗng dưng cất giọng kêu meo meo
Hết than, lại thở, rồi rên mệt
Đã thế thì thôi… cứ khoái trèo

Đã thế thì thôi… lại đá bèo
Núi non, cỏ mượt, nước trong veo
Leo đèo, khám động, mò khe thẳm
Tuột xuống, trèo lên nó… vẫn teo

Hỡi chí phèo ơi… cái phận nghèo
Mà sao lại cứ thích trèo leo
Tam tinh, hải cẩu,… mần chi được
Bởi sức giờ đây quá bủng beo :24::24::24:
 

langvuon

khoai nướng
Ðề: Gửi lời cho gió

Sừng sững lưng đèo bé tẹo teo
Cỏ rêu rải rác mọc như bèo
Có hai hòn đá nằm lưng lửng
Nhìn thấy mà ghê, ai muốn leo?

Leo núi trèo non lộn cả phèo
Mới kề hang động đã râu meo
Thập thò ven suối đà chân ướt
Vừa trợt vừa trơn chẳng dám trèo

“Đèo đứng” bảo rồi! chớ có leo
Chỉ lưng chừng dốc chợt nhăn nheo
Chắc từ lâu lắm hoài “đeo kiếng”
Chưa đổ mồ hôi đã muốn tèo
 

hthaith

Thành viên tích cực
Ðề: Gửi lời cho gió

Mấy tháng không nghe tiếng chí phèo
Bỗng dưng cất giọng kêu meo meo
Hết than, lại thở, rồi rên mệt
Đã thế thì thôi… cứ khoái trèo


Chí phèo thời nay cũng khác rồi
Không còn meo meo chỉ....ghẹo thôi
Người nào không tin nhào vô thử
Thấy ngay chí phèo chạy trước thôi.

Vừa rồi quyết chí làm ăn lớn
Những mong vẻ vang vui với đời
Hãng xưởng thì chê làm lương ít
Vét túi ăn thua thử với đời.

Ăn đâu chẳng thấy chỉ be bét
Vốn liếng đi tong biết đâu tìm
Sầu đời chán nản chẳng muốn nói
Ngay cả "forum" cũng chẳng vào.

Ngay cả forum cũng chẳng vào
Nghĩ tới nghĩ lui đâm nghĩ quẩn
Thân này nay cũng còn chút tàn hơi
Ráng chút tàn hơi vào "rum" tiếp.

Biết đâu cũng an ủi được đôi phần
Biết đâu cũng an ủi được đôi phần.
 
Chỉnh sửa cuối:

nguyenchauanh

Thành viên tích cực
Ðề: Gửi lời cho gió

.anh hthaith, anh langvuon,anh quaidan
.các anh nói gì nghe không hiểu
.cái gì sừng sửng mà tèo teo?
.lại còn hai hòn đá lưng lửng?

.leo núi không xong,sao trèo đèo
.ai biểu thập thò chi bên suối
.có núi leo núi, có hang thì vào hang
.thế nào củng gặp nàng sơn nử
.mình dây,eo đứng,đá không leo