Gửi lời cho gió

quaidan

Cựu Ban điều hành
Ðề: Gửi lời cho gió

Tối nay ra ngắm chợ đêm
Gái trai, già trẻ như nêm kín đường…

Nhìn đâu cũng thấy vấn vương
Nhìn ai cũng thấy dễ thương lạ lùng…

Bỗng nhiên khao khát nhớ nhung
Bỗng dưng ao ước đi cùng bên em…

Tối nay đi suốt cả đêm
Một mình thơ thẩn chợt thèm... có em!
 

youandme8110

Thành viên tích cực
Ðề: Gửi lời cho gió

Hôm nay Quốc tế thiếu nhi
Sao anh không ngủ, đi chi khuya rồi
Ngủ ngoan thương nhé chồng ơi
Vắng em mấy bữa đứng ngồi không yên

Vậy mà hôm bữa than : Phiền!


Xí!:21::21:
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
Ðề: Gửi lời cho gió

Giữa bàn laptop… chơ vơ
Mở ra thì nhớ… làm ngơ… thì buồn

Lập lờ như kẻ ghen tuông
Vẽ lên những dấu… tròn vuông… dỗi hờn

Say hôm qua đã mấy cơn
Tỉnh ra vẫn nhớ… buồn hơn… mấy lần

Ngắm nhìn laptop… lâng lâng
Bỏ quên hai chữ… ngại ngần… mở ra
 

nguyenchauanh

Thành viên tích cực
Ðề: Gửi lời cho gió

hôm qua đi uống cà fe
nhìn khuôn mặt ổng phê phê cà cà
thì ra ổng đang nhớ bà nhà
nhớ thằng cu tí đi vào đi ra
chuyện gì ổng cũng qua loa
mặt đờ mặt đẩng như là đang phê
giựt mình ổng nói hê hê
hình như nhớ vợ quá...nó tê tê như vầy...

thôi ông ráng nữa đi ông
một hai tháng nửa là ông dông qua bền(bển)xin lổi nói cho nó vần:24::24:
 

Trunghai

Thành viên tích cực
Ðề: Gửi lời cho gió

Tối nay ra ngắm chợ đêm
Gái trai, già trẻ như nêm kín đường…

Nhìn đâu cũng thấy vấn vương
Nhìn ai cũng thấy dễ thương lạ lùng…

Bỗng nhiên khao khát nhớ nhung
Bỗng dưng ao ước đi cùng bên em…

Tối nay đi suốt cả đêm
Một mình thơ thẩn chợt thèm... có em!
Thèm có em thì ... ăn nem Thủ đức
nem đóng cửa rồi ... dùng "chả".. để nhớ em :21:

...
tối tối cũng "mài mực cho đỡ ghiền đó bạn hiền ...

 

TheKingNT

Thành viên tích cực
Ðề: Gửi lời cho gió

Thèm có em thì ... ăn nem Thủ đức
nem đóng cửa rồi ... dùng "chả".. để nhớ em :21:

...
tối tối cũng "mài mực cho đỡ ghiền đó bạn hiền ...

Ai mà đẹp trai phong độ vậy ta !!!
 

TheKingNT

Thành viên tích cực
Ðề: Gửi lời cho gió

Thú tiêu dao chốn phong trần

Người quân tử, sống thanh bần sớm mai.

Tình sầu, tình tựa sương phai,

Hoa khuê sắc ngọc trang đài chẳng vương

Tiền tô cho sắc thê lương,

Bon chen danh chức, quan trường hỡi ôi!

Đời tham, đời bạc như vôi,

Người tham, người cũng nổi trôi sớm chiều,

Ngoảnh đi, xanh tóc, mĩ miều,

Ngoảnh lại, tóc bạc, lụy tiều tấm thân.... ( st).
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
Ðề: Gửi lời cho gió

Vén rèm, ngày mới tinh mơ
Vừa thêm một tuổi… xa thơ một ngày…

Say hôm qua chửa hết say
Nắng luồn khắp ngõ chất đầy ngổn ngang

Đời như đắm đuối mơ màng
Hồn như lãng đãng lang thang vật vờ

Con tim như cứ dại khờ
Nhân gian như cứ thẫn thờ lãng du

Tình yêu như mãi vi vu
Gió xuân như mãi chờ thu gọi về

Giật mình, nửa tỉnh nửa mê
Câu thơ gác lại… bộn bề lo toan…
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
Ðề: Gửi lời cho gió

Thèm có em thì ... ăn nem Thủ đức
nem đóng cửa rồi ... dùng "chả".. để nhớ em :21:

...
tối tối cũng "mài mực cho đỡ ghiền đó bạn hiền ...
Uh, tối tối ráng mà... mài mực, để viết mà... hết mực... thì phiền lắm đa :24::24:
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
Ðề: Gửi lời cho gió

Hôm qua...bác đi tăng mấy...mà...mà bác say dữ dạ:confused::confused::confused::confused:
hehe, bi chừ còn tăng tăng nên hổng biết hum wa đi mấy tăng nữa :109: mà chữ "say" này hông cần uống rụ cũng say nữa bác Linda ui :100:
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
Ðề: Gửi lời cho gió

Xa thơ mới được mấy hôm
Mà sao con mắt… đỏ lòm bấy nhiêu

Nàng thơ có phải… người yêu
Cho ta nhung nhớ sớm chiều bâng quơ

Để rồi chợt thấy bơ vơ
Khi thơ lại bỗng… hững hờ với ta

Nhắn theo mây gió… gần xa
Nếu anh là… thi sĩ, thì em là… nàng thơ!
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
Ðề: Gửi lời cho gió

Đêm hao gầy thinh vắng
Cõi buồn một mình ta
Nghe trên môi giọt mặn
Nhớ người ấy phương xa

Theo làn gió lang thang
Mượn sầu khúc gửi nàng
Trong chiều vắng hoang tàn
Ta nhớ hoài... miên man...
…………………………………………….
Một mình trong cõi vắng
Nghe men đắng chơi vơi
Một mình trong tĩnh lặng
Thơ bật khóc ai ơi !

Rượu mời môi chưa nhấp
Men nồng đã lâng lâng
Mơ ngày ta được gặp
Rượu tình ai sẽ dâng !
……………………………….
Và người ấy đi xa
Cho hồn ta giăng mắc
Kỷ niệm vẫn mượt mà
Đêm từng đêm góp nhặt

Nghe nỗi nhớ nhạt nhòa
Theo năm tháng phôi pha
Nghe nỗi nhớ nhạt nhòa
Còn đây ta… với ta…

(thơ của người ... ta)
 
Ðề: Gửi lời cho gió

Những phút giây đầm ấm
Thoáng chốc đã dần xa
Kỷ niệm như làn gió
Giăng mắc khắp hồn ta.

Đêm hao gầy thinh vắng
Cõi buồn một mình ta
Miên man trong sầu khúc
Nghe nỗi nhớ nhạt nhòa...
 

tibbim

Thành viên mới
Ðề: Gửi lời cho gió

Chiều mang sầu thinh lặng
Chiều len lén vào trưa
Một chút hòa trong nắng
Một chút chìm trong mưa

Một chút sà bên cỏ
Một chút đọng trên mi
Tự nhiên chiều ửng đỏ
Đôi má chiều hây hây

Từ đó chiều nhung nhớ
Hồn lơ lửng trên mây
Một mảnh lòng tan vỡ
Vào chiều say... say...say
 

sangcaoson

Thành viên tích cực
Ðề: Gửi lời cho gió

Tối chợt xuống bất ngờ
Tối lấp đầy nỗi nhớ
Quá nhiều điều đợi chờ
Biết khi nào thực hiên
Nghĩ cuộc đời vẩn vơ….

Phải chăng vì một nỗi
Tiền tài là tất cà
Nhìn dòng thời gian trôi
Ân tình sao nhạt mất
 
Chiều mang sầu thinh lặng
Chiều len lén vào trưa
Một chút hòa trong nắng
Một chút chìm trong mưa

Một chút sà bên cỏ
Một chút đọng trên mi
Tự nhiên chiều ửng đỏ
Đôi má chiều hây hây

Từ đó chiều nhung nhớ
Hồn lơ lửng trên mây
Một mảnh lòng tan vỡ
Vào chiều say... say...say

Chiều vương sầu nghi ngút
Buông khói giữa tầng mây
Một khoảng trời thu vắng
Trải nắng khắp ngàn cây.

Bóng ngày chìm trong cỏ
Nắng chiều rơi trên mi
Lời thơ tan trong gió
Lả lướt làn heo may.

Người đi, lòng hoang vắng
Tình nồng lên men cay
Chiều thu, trời loang nắng
Lá vàng bay… bay... bay.
 
Chỉnh sửa cuối:

tibbim

Thành viên mới
Chiều vương sầu nghi ngút
Buông khói giữa tầng mây
Một khoảng trời thu vắng
Trải nắng khắp ngàn cây.

Bóng ngày chìm trong cỏ
Nắng chiều rơi trên mi
Lời thơ tan trong gió
Lả lướt làn heo may.

Người đi, lòng hoang vắng
Tình nồng lên men cay
Chiều thu, trời loang nắng
Lá vàng bay… bay... bay.
Chiều vắng làn mây trắng
Tìm trong ánh vàng cam
Chỉ một màu đen xám
Chen vào khoảng trời lam

Gửi hạt mưa bờ cỏ
Hôn nhè nhẹ đôi mi
Thay lời yêu nho nhỏ
Đủ một cuộc tình si

Chiều mưa buồn không dứt
Hạt vỡ hoài trên tay
Chợt thấy lòng ray rứt
Mắt sầu cay… cay… cay
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
Thấm thoắt hơn ba tháng đã qua
Kể từ ngày ấy bước đi xa
Cỏ cây, hoa lá đà thay đổi
Góc phố, con đường chẳng nhớ ra
Vạn dặm đường trần bao cách trở
Nghìn trùng dâu bể mãi bôn ba
Biết ai nơi đó còn mong đợi?!
Ta ở bên này vẫn thiết tha
:33:
 
Chỉnh sửa cuối:

langvuon

khoai nướng
Thấm thoắt hơn ba tháng đã qua
Kể từ ngày ấy bước đi xa
Cỏ cây, hoa lá đà thay đổi
Góc phố, con đường chẳng nhớ ra
Vạn dặm đường trần bao cách trở
Nghìn trùng dâu bể mãi bôn ba
Biết ai nơi đó còn mong đợi?!
Ta ở bên này vẫn thiết tha
:33:
Chỉ còn dăm bữa sẽ mau qua
Gặp gỡ đôi mình thỏa cách xa
Tay nắm tay rồi sao vụt mất
Mặt kề mặt đó lại tan ra
Nửa vòng trái đất mười hai tiếng
Hai trái tim vàng mấy chục pha
Lạc giấc mơ nồng từ dạo ấy
Một đời ngang trái vẫn chưa tha
 
Last edited by a moderator: