[Diện Vợ, Chồng] Hồ sơ CR1 - HCM2012579007

huynhchau

Thành viên tích cực
#61
Ðề: Hcm2012579007

Cảm ơn Xiu đã chia sẻ buổi pv. Mình thấy bớt lo lắng và tự tin hơn khi đọc bài viết của bạn. Chúc bạn luôn hạnh phúc và thành đạt.
chúc xíu hạnh phúc trên quê hương mới nhé,
 

huyentrang_31286

Thành viên tích cực
#62
Ðề: Hcm2012579007

Em đã get pink rùi Ac! Nhưng ls chỉ đưa ems bảo e đi đóng tiền họ sẻ gửi visa về chứ ko có giấy hồng như những năm trước nữa! Em đang trên đường về quê! Khi có time e sẻ tường thuật lại trãi nghiệm của em nha!
Chúc mừng Xíu nha !!!! nhưng ong xa xiu o tieu bang nao.
 

xiu

Thành viên mới
#63
Ðề: Hcm2012579007

Chúc mừng Xíu nha !!!! nhưng ong xa xiu o tieu bang nao.
Cảm ơn bạm huyentrang và tất cả các bạn ! Sáng nay mình vừa nhận visa rùi !:):):) ox Xíu ở Tesax! Nhưng sau khi qua đó ox và Xíu phải sang florida vì công tác ! Chúng mình sẽ ở đó tối thiểu 5 năm. 24/9 mình sẽ bay! Chúc anh chị và các bạn sẽ luôn gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống nha!
 

xiu

Thành viên mới
#64
Ðề: dien vo chong CR1 baongan

Mình xin chúc mung xiu' . Xiu có thể cho mình biết câu hỏi của lsq hỏi xíu : có biết luật kết hôn giả ở mỹ ko? . Xíu trả loi như thế nào dậy . Thanks hii
Câu đó xíu nói không quan tâm nên không tìm hiểu vậy thôi! Vì thực sự mình ko biết mà ! Hì hì:2::p
 

huyentrang_31286

Thành viên tích cực
#65
Ðề: dien vo chong CR1 baongan

Câu đó xíu nói không quan tâm nên không tìm hiểu vậy thôi! Vì thực sự mình ko biết mà ! Hì hì:2::p
Xíu cho Trang hỏi, visa lãnh sự cấp cho Xíu được mấy tháng vậy:6:
 

xiu

Thành viên mới
#67
Ðề: dien vo chong CR1 baongan

28/12/2012 đến 10/01/2013 . cho ngân xin hỏi tại sao nó để tháng 12 dậy, chứ ko phải để từ ngày nhận visa tới nhà ... ?? visa có thời hạn 6 tháng phải ko xíu ?
Sorry ngân ! 28/8/2012 chu ko phai 28/12/2012, mình nhầm rùi!!!
 

xiu

Thành viên mới
#68
Ðề: Hcm2012579007

Anh chị trên diễn đàn thân mến! Có anh chị nào đã đến Mỹ rùi thì giúp em với! Lúc mình xuống máy bay ở phi trường Mỹ mình sẽ lăn tay! Vậy lúc lăn tay này có giống lúc đi phỏng vấn không ạ?! Thân
 

DucTran

Thành viên mới
#69
Ðề: Hcm2012579007

Anh chị trên diễn đàn thân mến! Có anh chị nào đã đến Mỹ rùi thì giúp em với! Lúc mình xuống máy bay ở phi trường Mỹ mình sẽ lăn tay! Vậy lúc lăn tay này có giống lúc đi phỏng vấn không ạ?! Thân
Cám ơn DĐ XNC : cái gì cũng hỏi được ....
Tôi chưa đến Mỹ theo diện ĐCư nhưng vào đó họ lăn tay ... hay lăn cả chân cũng được ... có tí là xong việc nên bạn đừng bận tâm.
Chúc bạn vui vẻ và thành công nơi xứ người.
 

Minnie

Thành viên mới
#70
Ðề: Hcm2012579007

Em cảm ơn minnie nhe! 16 /9 ox em về, chúng em cùng bay vào ngày 24/9. Chúc mọi người luôn được nhiều may mắn trong cuộc sống của mình! Tự tin và chiến thắng nhe!
Chúc mừng Xíu lần nữa nhe, vì được ông xã về rước là nhất rồi ! Xíu cho chị hỏi việc đăng ký vé máy bay để được bay cùng ông xã có khó lắm không ? Xíu đặt vé từ VN hay ông xã mua vé cho cả hai người từ Texas ? Ông xã chị cũng sẽ từ Texas sang rước chị nếu chị phỏng vấn thành công vào ngày 21/9 nên mong Xíu sẽ chia sẻ kinh nghiệm cho chị với nhé !

Thân ái,

Minnie.
 

kiuvii

Cựu Ban điều hành
#71
Ðề: Hcm2012579007

Anh chị trên diễn đàn thân mến! Có anh chị nào đã đến Mỹ rùi thì giúp em với! Lúc mình xuống máy bay ở phi trường Mỹ mình sẽ lăn tay! Vậy lúc lăn tay này có giống lúc đi phỏng vấn không ạ?! Thân
Chào Bạn Xíu

Khi đến phi trường đầu tiên tại Mỹ, bạn phải đến quầy hải quan để kiểm tra passport, visa và làm các thủ tục lăn tay và chụp hình. Giống những gì bạn đã làm khi phỏng vấn.

Sau đó Bạn được hướng dẫn vào khu vực dành cho những người di dân, Bạn sẻ được hướng dẫn lăn dấu tay bằng mực cho từng ngón tay.

Ps. Bác Ductran. Bạn xíu có hoàn cảnh đặc biệt cần sự cảm thông hơn mọi người đó Bác.


Chúc mừng Xíu lần nữa nhe, vì được ông xã về rước là nhất rồi ! Xíu cho chị hỏi việc đăng ký vé máy bay để được bay cùng ông xã có khó lắm không ? Xíu đặt vé từ VN hay ông xã mua vé cho cả hai người từ Texas ? Ông xã chị cũng sẽ từ Texas sang rước chị nếu chị phỏng vấn thành công vào ngày 21/9 nên mong Xíu sẽ chia sẻ kinh nghiệm cho chị với nhé !
Chào Bạn

Có những cách sau Chồng Bạn và Bạn có thể đi về rước Bạn và đi cùng chuyến bay qua Mỹ.

Khi biết Bạn đậu phỏng vấn, Chồng bạn nên đợi đến khi bạn nhận được visa rồi mua vé máy bay từ bên Mỹ cho chồng bạn và bạn để về Mỹ cùng Bạn.

Hoặc chồng bạn mua vé từ Mỹ về VN có chiều về lại Mỹ open, và khi Bạn có Visa thì mua vé cho Bạn tại VN. Và chọn ngày dự tính về Mỹ khi có sẵn vé. Và vợ chồng bạn đi cùng chuyến bay.

Thân
 

xiu

Thành viên mới
#72
Ðề: Hcm2012579007

Chúc mừng Xíu lần nữa nhe, vì được ông xã về rước là nhất rồi ! Xíu cho chị hỏi việc đăng ký vé máy bay để được bay cùng ông xã có khó lắm không ? Xíu đặt vé từ VN hay ông xã mua vé cho cả hai người từ Texas ? Ông xã chị cũng sẽ từ Texas sang rước chị nếu chị phỏng vấn thành công vào ngày 21/9 nên mong Xíu sẽ chia sẻ kinh nghiệm cho chị với nhé !

Thân ái,

Minnie.
Chị Minnie thân mến! Thật vui khi ở đất lạ mà có được người bạn! Em ở tp Arlington! Chị ở tp nào vậy?!ox em về mua vé cho em luôn bên ấy! Bọn em đi hãng AA! Đặt vé ko khó , nhưng sau khi em pv đậu là ox em đặt ngay mà tới 3 tuần sau mới có vé! Vé về của ox thì dễ, nhưng thêm vé cả em và đi về trong 1 tuần nên hơi khó tìm! Hì hì!! Chút kinh nghiệm mong giúp được chị!:)
Thân
 
Last edited by a moderator:

xiu

Thành viên mới
#73
Ðề: Hcm2012579007

Chào Bạn Xíu

Khi đến phi trường đầu tiên tại Mỹ, bạn phải đến quầy hải quan để kiểm tra passport, visa và làm các thủ tục lăn tay và chụp hình. Giống những gì bạn đã làm khi phỏng vấn.

Sau đó Bạn được hướng dẫn vào khu vực dành cho những người di dân, Bạn sẻ được hướng dẫn lăn dấu tay bằng mực cho từng ngón tay.

Ps. Bác Ductran. Bạn xíu có hoàn cảnh đặc biệt cần sự cảm thông hơn mọi người đó Bác.


Em cảm ơn kiuvii! Lần trước lsq gặp khó khăn khi lấy vân tay trái của em! Nên em thấy ngại nếu phải gây khó khăn cho họ lần nữa đấy mà! Không sao không sao! :) cảm ơn anh Ductran đã quan tâm khó khăn của xíu nha!:)
Thân
 

Minnie

Thành viên mới
#74
Ðề: Hcm2012579007

Chào Bạn

Có những cách sau Chồng Bạn và Bạn có thể đi về rước Bạn và đi cùng chuyến bay qua Mỹ.

Khi biết Bạn đậu phỏng vấn, Chồng bạn nên đợi đến khi bạn nhận được visa rồi mua vé máy bay từ bên Mỹ cho chồng bạn và bạn để về Mỹ cùng Bạn.

Hoặc chồng bạn mua vé từ Mỹ về VN có chiều về lại Mỹ open, và khi Bạn có Visa thì mua vé cho Bạn tại VN. Và chọn ngày dự tính về Mỹ khi có sẵn vé. Và vợ chồng bạn đi cùng chuyến bay.

Thân[/QUOTE]

Cảm ơn bạn Kiuvii đã nhiệt tình tư vấn cho Minnie nhé ! Vấn đề là Minnie hy vọng mình sẽ đậu phỏng vấn trong ngày 21/9 và mong sẽ kịp đăng ký vé cho ông xã sang Việt Nam cùng Minnie dự đám giỗ Má ngày 6/10 (chắc phải bay ngày 3/10 giờ Texas để đến VN ngày 5/10 giờ VN bạn nhỉ !) rồi sau đó sẽ đưa Minnie cùng về Mỹ với anh ấy vào khoảng ngày 9 hoặc 10/10.

Chính vì thời gian quá ngắn như vậy nên Minnie lo lắng không biết mình có thực hiện được mong muốn này không (dĩ nhiên là giả sử Minnie sẽ đậu phỏng vấn). Bạn Kiuvii có thể giúp ý kiến thêm cho Minnie trong vấn đề này được không ? Theo cách của Xíu thì phải mất đến 3 tuần nên sẽ là "kế hoạch bất khả thi" đối với Minnie rồi.

Minnie đang cần lắng nghe ý kiến của bạn và mọi người để có thể tìm ra cách tốt nhất cho mình và tranh thủ chuẩn bị mọi việc ngay từ bây giờ.

Mến chúc bạn Kiuvii cùng gia đình mọi điều tốt lành.

Thân ái,

Minnie.
 

Minnie

Thành viên mới
#75
Ðề: Hcm2012579007

Chị Minnie thân mến! Thật vui khi ở đất lạ mà có được người bạn! Em ở tp Arlington! Chị ở tp nào vậy?!ox em về mua vé cho em luôn bên ấy! Bọn em đi hãng AA! Đặt vé ko khó , nhưng sau khi em pv đậu là ox em đặt ngay mà tới 3 tuần sau mới có vé! Vé về của ox thì dễ, nhưng thêm vé cả em nên và đi về trong 1 tuần nên hơi khó tìm! Hì hì!! Chút kinh nghiệm mong giúp được chị!:)
Thân
Xíu thân,

Cảm ơn em đã chia sẻ kinh nghiệm. Chị cũng rất vui khi được làm bạn với cô em gái dễ thương như em. Nhà riêng của vợ chồng chị ở Livingston, hy vọng chị em mình sẽ có dịp gặp nhau ở Texas Xíu nhỉ ! Hihi !

Thân ái,

Minnie.
 

xiu

Thành viên mới
#76
Ðề: Hcm2012579007

Xíu thân,

Cảm ơn em đã chia sẻ kinh nghiệm. Chị cũng rất vui khi được làm bạn với cô em gái dễ thương như em. Nhà riêng của vợ chồng chị ở Livingston, hy vọng chị em mình sẽ có dịp gặp nhau ở Texas Xíu nhỉ ! Hihi !

Thân ái,

Minnie.
Chị Minnie ơi! Thời gian gấp như vậy quả thật như chị nói là " bất khả thi " nhưng chuyện gì chưa đến phút cuối mình vẫn có quyền hy vọng! Em mong chị và ox gặp nhiều may mắn để anh có thể về cùng ăn đám giỗ của bác gái! Vì khi đã đi rồi không biết có thời gian về mỗi năm hay không và bao lâu mới có dịp về! Em sẽ cầu nguyện cho công việc của chị thật nhiều ! Chị cứ an tâm phỏng vấn cho thật tốt thật tự tin nha! Em bay 24/9 nên rất mong chị get pink để em yên tâm lên đường! Ở bên đất nước mới em cũng cầu nguyện chị thuận buồm xuôi gió để chị em mình có thể sớm gặp nhau nữa! Chị tự tin nha! Thân
 

Minnie

Thành viên mới
#77
Ðề: Hcm2012579007

Chị Minnie ơi! Thời gian gấp như vậy quả thật như chị nói là " bất khả thi " nhưng chuyện gì chưa đến phút cuối mình vẫn có quyền hy vọng! Em mong chị và ox gặp nhiều may mắn để anh có thể về cùng ăn đám giỗ của bác gái! Vì khi đã đi rồi không biết có thời gian về mỗi năm hay không và bao lâu mới có dịp về! Em sẽ cầu nguyện cho công việc của chị thật nhiều ! Chị cứ an tâm phỏng vấn cho thật tốt thật tự tin nha! Em bay 24/9 nên rất mong chị get pink để em yên tâm lên đường! Ở bên đất nước mới em cũng cầu nguyện chị thuận buồm xuôi gió để chị em mình có thể sớm gặp nhau nữa! Chị tự tin nha! Thân
Xíu thân,

Thật ấm lòng trước những lời động viên của cô em tên Xíu (chắc là... bé xíu hả ? Haha !... Thật ra, chị cũng thuộc loại "xíu" như em đấy mà !)... Tình bạn của em đã giúp chị bớt buồn phần nào. Tối qua OX chị vừa báo tin kế hoạch của tụi chị đã thật sự "bất khả thi", sau khi anh đã cố gắng "tranh đấu" nhưng chỉ có thể được nghỉ phép sang VN rước vợ sau ngày 20/10/12 theo quy định của công ty. OK, chị sẽ vui vẻ chấp nhận tình huống, Xíu hén ! Và tự an ủi mình rằng ít ra chị không còn phải lo lắng về khoảng thời gian quá ngắn dành cho việc đăng ký vé máy bay nữa. Khỏe re rồi ! Hihi !...

Tuy nhiên, nếu được thì nhờ Xíu nói OX Xíu giới thiệu cho tụi chị đại lý vé máy bay quen ở Texas để tụi chị tham khảo với nhé ! Rất mong trước khi Xíu bay cùng OX, chị sẽ kịp thông tin đến Xíu rằng: "Xíu ơi ! Chị phỏng vấn thành công rồi !" - Đúng như lời chúc lành của Xíu vậy há ! <wink>

Hẹn gặp Xíu ở Texas một ngày gần đây. - Hy vọng thế.

Thân ái,

Minnie.
 

xiu

Thành viên mới
#78
Ðề: Hcm2012579007

Xíu thân,

Thật ấm lòng trước những lời động viên của cô em tên Xíu (chắc là... bé xíu hả ? Haha !... Thật ra, chị cũng thuộc loại "xíu" như em đấy mà !)... Tình bạn của em đã giúp chị bớt buồn phần nào. Tối qua OX chị vừa báo tin kế hoạch của tụi chị đã thật sự "bất khả thi", sau khi anh đã cố gắng "tranh đấu" nhưng chỉ có thể được nghỉ phép sang VN rước vợ sau ngày 20/10/12 theo quy định của công ty. OK, chị sẽ vui vẻ chấp nhận tình huống, Xíu hén ! Và tự an ủi mình rằng ít ra chị không còn phải lo lắng về khoảng thời gian quá ngắn dành cho việc đăng ký vé máy bay nữa. Khỏe re rồi ! Hihi !...

Tuy nhiên, nếu được thì nhờ Xíu nói OX Xíu giới thiệu cho tụi chị đại lý vé máy bay quen ở Texas để tụi chị tham khảo với nhé ! Rất mong trước khi Xíu bay cùng OX, chị sẽ kịp thông tin đến Xíu rằng: "Xíu ơi ! Chị phỏng vấn thành công rồi !" - Đúng như lời chúc lành của Xíu vậy há ! <wink>

Hẹn gặp Xíu ở Texas một ngày gần đây. - Hy vọng thế.

Thân ái,

Minnie.
Chị Minnie Thân mến! Hôm nay em vừa có 1 cuộc vui nho nhỏ với gđ! Nhưng vì nhỏ nhưng ko ngắn! Kéo dài đến bây giờ e mới online được gặp chị ! Giờ này ox em đang đi làm nên ko tiện hỏi đại lý vé máy bay giúp chị! Sáng mai khi em thức dậy em hỏi xong sẽ trả lời chị ngay nha! Email của em là hacgiay_ngoclinh@yahoo.com.vn, có gì chị email em em sẽ cho chị số đt của ox em rồi nói ox chị gọi ox em ! ( đàn ông với nhau chắc có nhiều chiện để nói hơn đấy mà:) ) riêng chị em mình mai mốt gặp nhau sẽ bao la chuyện để nói! Việc vé máy bay chị cũng đừng buồn! Người tính không bằng Trời tính mà!:) trước hay sau, sớm hay muộn gì thì mình cũng được đoàn tụ gia đình, chị cứ xem đây là khoảnh khắc Chúa ban tặng cho mình được bên cạnh người thân trước khi xa quê hương! Đùng suy nghĩ nhièu mà ảnh hưởng đến kết quả phỏng vấn chị nha! Em có 1 bài học được rút ra sau buổi phỏng vấn! Chính là " dù không biết trả lời thế nào, dù tôi không biết nhưng trong ánh mắt tôi vẫn là tôi! Tôi không dự thi một cuộc kiểm tra trắc nghiệm, mà tôi đang chứng minh mình sông đúng với chính mình! " em tin chị sẽ làm được và thật tốt ! Em chờ tin vui của chị! Chị minnie đang ở đâu!? Tuần sau em lên Sài Gòn nếu được chị em mình gặp nhau cafe nha!

Ps: " XÍU" là niềm mơ ước của em, thật ra em cao 175 cm và nặng 58kg lận! Hehe trong khi ox em cao 168cm và 60kg:)
 

Minnie

Thành viên mới
#79
Ðề: Hcm2012579007

Chị Minnie Thân mến! Hôm nay em vừa có 1 cuộc vui nho nhỏ với gđ! Nhưng vì nhỏ nhưng ko ngắn! Kéo dài đến bây giờ e mới online được gặp chị ! Giờ này ox em đang đi làm nên ko tiện hỏi đại lý vé máy bay giúp chị! Sáng mai khi em thức dậy em hỏi xong sẽ trả lời chị ngay nha! Email của em là hacgiay_ngoclinh@yahoo.com.vn, có gì chị email em em sẽ cho chị số đt của ox em rồi nói ox chị gọi ox em ! ( đàn ông với nhau chắc có nhiều chiện để nói hơn đấy mà:) ) riêng chị em mình mai mốt gặp nhau sẽ bao la chuyện để nói! Việc vé máy bay chị cũng đừng buồn! Người tính không bằng Trời tính mà!:) trước hay sau, sớm hay muộn gì thì mình cũng được đoàn tụ gia đình, chị cứ xem đây là khoảnh khắc Chúa ban tặng cho mình được bên cạnh người thân trước khi xa quê hương! Đùng suy nghĩ nhièu mà ảnh hưởng đến kết quả phỏng vấn chị nha! Em có 1 bài học được rút ra sau buổi phỏng vấn! Chính là " dù không biết trả lời thế nào, dù tôi không biết nhưng trong ánh mắt tôi vẫn là tôi! Tôi không dự thi một cuộc kiểm tra trắc nghiệm, mà tôi đang chứng minh mình sông đúng với chính mình! " em tin chị sẽ làm được và thật tốt ! Em chờ tin vui của chị! Chị minnie đang ở đâu!? Tuần sau em lên Sài Gòn nếu được chị em mình gặp nhau cafe nha!

Ps: " XÍU" là niềm mơ ước của em, thật ra em cao 175 cm và nặng 58kg lận! Hehe trong khi ox em cao 168cm và 60kg:)
Úi chà ! Xíu làm chị ngạc nhiên hết sức với chiều cao của "cô vợ nhỏ nhắn nấp bóng tùng quân" (mà chị đã tưởng tượng ra - vì... giống chị mà ! Đúng là cứ "suy bụng ta ra bụng người" thì thường là... trật lất Xíu hén ! Hihi !). Chị đã phải bật cười khi đọc phần P.S của Xíu đấy ! Nhưng chắc chắn có một điểm chị em mình giống nhau đó là bản tính lạc quan yêu đời và khả năng dí dỏm đúng lúc đúng nơi, OK ?

Chị đã add Xíu vào Yahoo Messenger Friend List của chị. Hẹn gặp Xíu nơi đó, chị em mình sẽ tha hồ tâm sự hén ! Chị hiện đang sống ở Tp Tân An - Long An, chỉ cách Saigon 50km. Hy vọng sẽ có dịp gặp Xíu trong thời gian chị ở SG chờ phỏng vấn (21/9) và Xíu thì chờ... "tung cánh chim tìm về tổ ấm...", Xíu nhỉ ! Liên lạc với chị sớm nha !

Thân chúc Xíu và ông xã vạn sự tốt lành.

Thân ái,

Minnie.
 

TracThuThuy_84

Thành viên tích cực
#80
Ðề: Hcm2012579007

Chào xiú !! chúc mừng Xiu đã pv thành công và sắp phaỉ xa quê hương cuả mình để đi đến một chân trời mới rồi . Một lần nữa chúc Xiu luôn luôn hạnh phúc bên ông xã .
Xiu ơi cho mình hoỉ là từ ngaỳ hồ sơ complet đến ngaỳ Xiu nhận thư pv là bao lâu . Mình cũng đợi thư pv hơn 1 tháng rồi mà chưa có nưã . Huhuhu daọ naỳ sao NVC xếp lịch pv lâu quá .