[Diện Vợ, Chồng] Hồ sơ CR1 - VanBinh

Ly Trần

Thành viên mới
#21
Ðề: Hs chuẩn bị phỏng vấn -> rất mong nhận được sự giúp đỡ, lời khuyên sự chia sẻ của các anh chị

VanBinh hãy chuẩn bị thật tốt để ngày mai rinh giấy hồng về mở hàng cho ACE sau nha!.good luck.....:6:
 

huynhchau

Thành viên tích cực
#22
Ðề: Hs chuẩn bị phỏng vấn -> rất mong nhận được sự giúp đỡ, lời khuyên sự chia sẻ của các anh chị

chúc vanbinh pv get pink nha,có gì bạn post bài pv của bạn lên cho cả nhà cùng tham khảo nhé,goodluck to you
 

Nguyen_Nguyen

Thành viên tích cực
#23
Ðề: Hs chuẩn bị phỏng vấn -> rất mong nhận được sự giúp đỡ, lời khuyên sự chia sẻ của các anh chị

Chuc vanBinh phong van get pink nha!chuc ban som doan tu cung ox!:6:
 

Ly Trần

Thành viên mới
#24
Ðề: Hs chuẩn bị phỏng vấn -> rất mong nhận được sự giúp đỡ, lời khuyên sự chia sẻ của các anh chị

ko biết hôm nay vanbinh sao rồi. có rinh được giấy hồng chưa. mong vanbinh gạp may mắn!..
 

vnoi

Thành viên tích cực
#25
Ðề: Hs chuẩn bị phỏng vấn -> rất mong nhận được sự giúp đỡ, lời khuyên sự chia sẻ của các anh chị

Vanbinh ui ,hôm nay bạn phỏng vấn kết quả sao rồi ,mọi người nôn nóng mong chờ tin tức của bạn đó
 

Ly Trần

Thành viên mới
#26
Ðề: Hs chuẩn bị phỏng vấn -> rất mong nhận được sự giúp đỡ, lời khuyên sự chia sẻ của các anh chị

sao rồi vanbinh ơi???????????????
 

VanBinh

Thành viên tích cực
#27
Ðề: Hs chuẩn bị phỏng vấn -> rất mong nhận được sự giúp đỡ, lời khuyên sự chia sẻ của các anh chị

Các Anh Chị ơi !!!!!! Cả nhà ơi !!!!!!! Em đậu rồi !!!!!!!!!! là ......la ........lá ......ha .....ha .... hi .....hi .............Em vui quá đi, em mừng quá ah ........ Niềm vui này còn hơn là trúng số độc đắc luôn đó, hi hi......
Trước hết em xin cảm ơn BĐH, các anh chị và các bạn rất là nhiều đã giúp đỡ em trong thời gian qua, đọc những lời chúc tốt đẹp của các bạn dành cho mình, mình thật là cảm động và không biết nói gì hơn ngòai những lời chúc tốt đẹp và may mắn nhất sẽ luôn đến với tất cà các anh chị và các bạn trong ngôi nhà XNC thân thương này.
Sau đây mình xin chia sẻ buổi pv của mình như sau :

VỀ PHẦN CHUẨN BỊ VÀ SẮP XẾP GIẤY TỜ :
_ Folder thứ 1 ( dùng cho phần sơ vấn ) :
+ Bản chính : 4 tấm Hình 5*5 để trên cùng (ghi rõ tên , ngày sinh, số HCM.. ở mặt sau ) rồi lần lượt đến CMND, passport, sổ HK, giấy khai sinh của mình, giấy khai sinh của OX mình, giấy hôn thú, LLTP -> mình lấy kẹp bướm kẹp chung lại.
+ Bản photo : CMND, passport, sổ HK, giấy khai sinh của mình, giấy khai sinh của OX mình, hôn thú, LLTP -> mình cũng lấy kẹp bướm kẹp chung lại thành 1 xấp.
+ Các giấy tờ khác : I864, HS khai thuế năm 2011, Bằng quốc tịch của ông xã mình, passport của OX, tờ giấy do IRS cấp số ITIN cho mình, check lãnh tiền thuế trong bank có tên mình và OX, Recept đóng tiền 88$ và 404$, check lương 3 tháng gần nhất của OX -> mình cũng lấy kẹp bướm kẹp chung lại thành 1 xấp.
-> Cả 3 xấp này mình bỏ chung vô 1 cái bìa sơ mi nút.

_ Folder thứ 2 ( dùng cho phỏng vấn ) :
+ Về Hình ảnh thì mình cũng làm giống như các AC trên DĐ đã hướng dẫn. Hình đám cưới mình để từng xấp, mỗi xấp mình lấy thun buột lại và lấy giấy note dán vào tấm đầu tiên và ghi chú... Xấp thứ 1 bao gồm hình mình chụp lúc làm lễ xuất giá, Xấp thứ 2 bao gồm hình mình chụp lúc làm lễ gia tiên tại nhà, xấp thứ 3 là hình đám cưới đãi tiệc trong nhà hàng, xấp thứ 4 là hình chụp họa cảnh. Còn hình đi chơi thì mình lấy giấy A4 cắt làm đôi và dán hình lên giấy, trên mỗi tấm hình mình đều ghi chú thích....
+ Email mình in mỗi tháng vài tờ
+ Bil đt, bill gởi tiền, thư tay, vé máy bay, HĐ khách sạn, HĐ tiệc cưới.... mỗi loại mình lây kẹp kẹp lại và ghi chú vào từng xấp.

VỀ PHẦN PHỎNG VẤN :
Hôm nay mình có mặt tại LSQ lúc 6h30. Khi tới nơi mình đã thấy rất đông người ngồi chờ ở quán cafe vỉa hè đối diện với LSQ. Khỏang 6h50 thì mọi chạy qua xếp hàng trước cổng, đúng 7h thì bảo vệ mở cổng. Sau khi đã ổn định xong hàng ngũ và xấp thành 2 hàng thì bảo vệ cho từng người vào cổng và lấy cái cây gì đó kiểm tra từng ngươi rồi mới cho vào trong cổng. Sau khi vào trong thì có hai bảng thông báo: 1 bảng là visa diện di dân, 1 bảng là visa diện không di dân, tất nhiên là mình qua xếp hàng bên diện visa di dân rồi. Mình đứng đó xấp hàng chờ khỏang 7h30 thì trở ra và lên cổng trên xếp hàng chờ tiếp. Lúc đó mình cầm trên tay giấy mời pv và trình với bảo vệ thì BV mới cho vào.
VÀo trong mình gởi đt và nhận thẻ. Gởi đt xong thì mình đưa giỏ để chạy qua máy kiểm tra. Sau đó mình mở cửa ra đi vào và quẹo phải liền. Đi được khỏang chừng 10m thì mình đã thấy mọi người đã xấp hàng chờ sẵn, 1 hàng dành cho những người có thư mời lúc 8h, 1 hàng lúc 9h, 1 hàng lúc 10h. Mình vô xếp bên hàng 8h vì trong thư mời của mình là 8h. Xếp xong thì từng người lên lấy dấu vân tay và được phát số thứ từ và 1 tờ khai của dịch vụ EMS. Khi lấy tờ khai và số thứ tự thì mình đi vào trong và ngời chờ lệnh gọi. Vừa ngồi chờ mình vừa điền thông tin vào phiếu EMS. Mình chờ đến khỏang 8h15 là mình được triệu tập vào quầy số 4, tại đây NV sơ vấn kêu mình đưa giấy tờ vô (nhưng kg nói đưa giấy tờ gì) mình đưa bao thư KSK vào trước, sau đó mình đưa hết 3 xấp của Folder 1 vào. Lúc này NV sơ vấn chỉ hỏi mình là :
- Em có người thân nào bên Mỹ kg ?
_ Hai người có con chung kg ?
Sau khi kiểm tra xong các giấy tờ thì NVSV trả lại cho mình I864, HS khai thuế, bằng QT của OX, passport của OX, còn giấy tờ của mình thì họ trả lại cho mình CMND, passport bản photo, giấy KS photo, LLTP. Lúc đó mình đã thấy NVSV đã dán giấy hồng vào HS của mình và mình cũng mừng thầm trong bụng và cũng đỡ hồi hợp phần nào.
Mình trở ra ngồi chờ tiếp thì đến khoảng 9h20 mình được gọi vào quầy số 10 để pv. Quầy của mình là 1 anh người mỹ và 1 chị người việt, cả hai người rất là trẻ, trẻ măng ah.... Sau khi dơ tay lên tuyên thệ, chị người việt kêu mình đưa bằng chứng vào. Họ kêu mình đưa hình vào trước, sau đó mình lấy email đưa vào, họ thấy email của mình nhiều quá họ kêu mình chỉ đưa 1 xấp thôi, tới đây họ kêu mình đùng đưa bằng chứng vào nửa và hỏi mình :
_ Đám cưới ngày nào ?
_ Có bao nhiêu người tham dự ?
_ Có ai bên Mỹ về dự đám cưới kg ?
_ Em yêu chồng em ở điểm nào ?
Mình trả lời xong câu này thì anh người Mỹ kg hỏi nữa, chỉ coi hình ảnh và email lật qua lật lại rồi xong và cười và chúc mừng mình. Lúc này mình vui kg thề nào tả được. Họ trả lại cho mình bằng chứng và hình ảnh lúc mở HS, kế đến là trả lại cho mình sổ HK, giấy khai sinh và giấy ĐKKH, tất cả đều là bản chính và kêu mình ra đóng tiền EMS để họ gởi visa về nhà.
Buổi pv của mình là như vậy. Mình hy vọng giúp ích được cho các bạn chuẩn bị và sắp sửa đi pv. Chúc tất cả các bạn được nhận giấy hồng để sớm được đòan tụ với người thân yêu của mình. Hình như mình là người pv đầu tiên trong top này, mình là người mở hàng đắt lắm đó. Chúc tất cả các bạn may mắn, thật là may mắn nhé. !!!!!!
 

Nguyen_Nguyen

Thành viên tích cực
#28
Ðề: Hs chuẩn bị phỏng vấn -> rất mong nhận được sự giúp đỡ, lời khuyên sự chia sẻ của các anh chị

Chuc mung vanbinh....chuc mung....chuc mung...vanbinh mo hang cho moi nguoi di sau cung get pink het!!!thanks ban rat nhieu da nhiet tinh chia Se buoi phong van! Chuc vanbinh moi dieu tot dep Se den voi ban noi vung troi moi!
 

vnoi

Thành viên tích cực
#29
Ðề: Hs chuẩn bị phỏng vấn -> rất mong nhận được sự giúp đỡ, lời khuyên sự chia sẻ của các anh chị

Mình chúc mừng Vanbinh nhe ,hy vọng những người đi sao sẽ dc mai mắn giống như Vanbinh ,cám ơn bạn rất nhiều :6:
 

sambi

Thành viên mới
#30
Ðề: Hs chuẩn bị phỏng vấn -> rất mong nhận được sự giúp đỡ, lời khuyên sự chia sẻ của các anh chị

Xin chúc mưng bạn VanBinh nhe! Cám ơn vì bài viết rất bổ ích của bạn.
Minh xin hỏi bạn 1 chút về cái form ds230 mình có cần phải làm 1 bản nữa cầm theo để nộp vào ngày phỏng vấn ko bạn? Nv lãnh sự có yêu cầu mình ký vào form đó lúc đi fong vấn ko. Vì ds230 của mình do chồng mình nhờ dịch vụ làm mà mình chưa hề ký vào đó. Sau khi nhận đc thư mời phỏng vấn mình mới biết bên dịch vụ ngta điền form đó cho mình có một chút sai. Mình thấy lo quá, k biết làm thế nào nữa. Nếu bạn biết có thể chia sẻ giúp mình 1 chút được ko vậy?:2:
Cmas ơn bạn rất nhiều
 

nhienhuynh

Thành viên tích cực
#31
Ðề: Hs chuẩn bị phỏng vấn -> rất mong nhận được sự giúp đỡ, lời khuyên sự chia sẻ của các anh chị

Các Anh Chị ơi !!!!!! Cả nhà ơi !!!!!!! Em đậu rồi !!!!!!!!!! là ......la ........lá ......ha .....ha .... hi .....hi .............Em vui quá đi, em mừng quá ah ........ Niềm vui này còn hơn là trúng số độc đắc luôn đó, hi hi......
Trước hết em xin cảm ơn BĐH, các anh chị và các bạn rất là nhiều đã giúp đỡ em trong thời gian qua, đọc những lời chúc tốt đẹp của các bạn dành cho mình, mình thật là cảm động và không biết nói gì hơn ngòai những lời chúc tốt đẹp và may mắn nhất sẽ luôn đến với tất cà các anh chị và các bạn trong ngôi nhà XNC thân thương này.
Sau đây mình xin chia sẻ buổi pv của mình như sau :

VỀ PHẦN CHUẨN BỊ VÀ SẮP XẾP GIẤY TỜ :
_ Folder thứ 1 ( dùng cho phần sơ vấn ) :
+ Bản chính : 4 tấm Hình 5*5 để trên cùng (ghi rõ tên , ngày sinh, số HCM.. ở mặt sau ) rồi lần lượt đến CMND, passport, sổ HK, giấy khai sinh của mình, giấy khai sinh của OX mình, giấy hôn thú, LLTP -> mình lấy kẹp bướm kẹp chung lại.
+ Bản photo : CMND, passport, sổ HK, giấy khai sinh của mình, giấy khai sinh của OX mình, hôn thú, LLTP -> mình cũng lấy kẹp bướm kẹp chung lại thành 1 xấp.
+ Các giấy tờ khác : I864, HS khai thuế năm 2011, Bằng quốc tịch của ông xã mình, passport của OX, tờ giấy do IRS cấp số ITIN cho mình, check lãnh tiền thuế trong bank có tên mình và OX, Recept đóng tiền 88$ và 404$, check lương 3 tháng gần nhất của OX -> mình cũng lấy kẹp bướm kẹp chung lại thành 1 xấp.
-> Cả 3 xấp này mình bỏ chung vô 1 cái bìa sơ mi nút.

_ Folder thứ 2 ( dùng cho phỏng vấn ) :
+ Về Hình ảnh thì mình cũng làm giống như các AC trên DĐ đã hướng dẫn. Hình đám cưới mình để từng xấp, mỗi xấp mình lấy thun buột lại và lấy giấy note dán vào tấm đầu tiên và ghi chú... Xấp thứ 1 bao gồm hình mình chụp lúc làm lễ xuất giá, Xấp thứ 2 bao gồm hình mình chụp lúc làm lễ gia tiên tại nhà, xấp thứ 3 là hình đám cưới đãi tiệc trong nhà hàng, xấp thứ 4 là hình chụp họa cảnh. Còn hình đi chơi thì mình lấy giấy A4 cắt làm đôi và dán hình lên giấy, trên mỗi tấm hình mình đều ghi chú thích....
+ Email mình in mỗi tháng vài tờ
+ Bil đt, bill gởi tiền, thư tay, vé máy bay, HĐ khách sạn, HĐ tiệc cưới.... mỗi loại mình lây kẹp kẹp lại và ghi chú vào từng xấp.

VỀ PHẦN PHỎNG VẤN :
Hôm nay mình có mặt tại LSQ lúc 6h30. Khi tới nơi mình đã thấy rất đông người ngồi chờ ở quán cafe vỉa hè đối diện với LSQ. Khỏang 6h50 thì mọi chạy qua xếp hàng trước cổng, đúng 7h thì bảo vệ mở cổng. Sau khi đã ổn định xong hàng ngũ và xấp thành 2 hàng thì bảo vệ cho từng người vào cổng và lấy cái cây gì đó kiểm tra từng ngươi rồi mới cho vào trong cổng. Sau khi vào trong thì có hai bảng thông báo: 1 bảng là visa diện di dân, 1 bảng là visa diện không di dân, tất nhiên là mình qua xếp hàng bên diện visa di dân rồi. Mình đứng đó xấp hàng chờ khỏang 7h30 thì trở ra và lên cổng trên xếp hàng chờ tiếp. Lúc đó mình cầm trên tay giấy mời pv và trình với bảo vệ thì BV mới cho vào.
VÀo trong mình gởi đt và nhận thẻ. Gởi đt xong thì mình đưa giỏ để chạy qua máy kiểm tra. Sau đó mình mở cửa ra đi vào và quẹo phải liền. Đi được khỏang chừng 10m thì mình đã thấy mọi người đã xấp hàng chờ sẵn, 1 hàng dành cho những người có thư mời lúc 8h, 1 hàng lúc 9h, 1 hàng lúc 10h. Mình vô xếp bên hàng 8h vì trong thư mời của mình là 8h. Xếp xong thì từng người lên lấy dấu vân tay và được phát số thứ từ và 1 tờ khai của dịch vụ EMS. Khi lấy tờ khai và số thứ tự thì mình đi vào trong và ngời chờ lệnh gọi. Vừa ngồi chờ mình vừa điền thông tin vào phiếu EMS. Mình chờ đến khỏang 8h15 là mình được triệu tập vào quầy số 4, tại đây NV sơ vấn kêu mình đưa giấy tờ vô (nhưng kg nói đưa giấy tờ gì) mình đưa bao thư KSK vào trước, sau đó mình đưa hết 3 xấp của Folder 1 vào. Lúc này NV sơ vấn chỉ hỏi mình là :
- Em có người thân nào bên Mỹ kg ?
_ Hai người có con chung kg ?
Sau khi kiểm tra xong các giấy tờ thì NVSV trả lại cho mình I864, HS khai thuế, bằng QT của OX, passport của OX, còn giấy tờ của mình thì họ trả lại cho mình CMND, passport bản photo, giấy KS photo, LLTP. Lúc đó mình đã thấy NVSV đã dán giấy hồng vào HS của mình và mình cũng mừng thầm trong bụng và cũng đỡ hồi hợp phần nào.
Mình trở ra ngồi chờ tiếp thì đến khoảng 9h20 mình được gọi vào quầy số 10 để pv. Quầy của mình là 1 anh người mỹ và 1 chị người việt, cả hai người rất là trẻ, trẻ măng ah.... Sau khi dơ tay lên tuyên thệ, chị người việt kêu mình đưa bằng chứng vào. Họ kêu mình đưa hình vào trước, sau đó mình lấy email đưa vào, họ thấy email của mình nhiều quá họ kêu mình chỉ đưa 1 xấp thôi, tới đây họ kêu mình đùng đưa bằng chứng vào nửa và hỏi mình :
_ Đám cưới ngày nào ?
_ Có bao nhiêu người tham dự ?
_ Có ai bên Mỹ về dự đám cưới kg ?
_ Em yêu chồng em ở điểm nào ?
Mình trả lời xong câu này thì anh người Mỹ kg hỏi nữa, chỉ coi hình ảnh và email lật qua lật lại rồi xong và cười và chúc mừng mình. Lúc này mình vui kg thề nào tả được. Họ trả lại cho mình bằng chứng và hình ảnh lúc mở HS, kế đến là trả lại cho mình sổ HK, giấy khai sinh và giấy ĐKKH, tất cả đều là bản chính và kêu mình ra đóng tiền EMS để họ gởi visa về nhà.
Buổi pv của mình là như vậy. Mình hy vọng giúp ích được cho các bạn chuẩn bị và sắp sửa đi pv. Chúc tất cả các bạn được nhận giấy hồng để sớm được đòan tụ với người thân yêu của mình. Hình như mình là người pv đầu tiên trong top này, mình là người mở hàng đắt lắm đó. Chúc tất cả các bạn may mắn, thật là may mắn nhé. !!!!!!
Chúc mừng vanbinh,thấy bạn được get pink..mình vui lắm...thật lòng chúc bạn sớm đoàn tụ với ông xã,khi nào rãnh online xem tin tức của tụi mình nhe .
 

VanBinh

Thành viên tích cực
#32
Ðề: Hs chuẩn bị phỏng vấn -> rất mong nhận được sự giúp đỡ, lời khuyên sự chia sẻ của các anh chị

Xin chúc mưng bạn VanBinh nhe! Cám ơn vì bài viết rất bổ ích của bạn.
Minh xin hỏi bạn 1 chút về cái form ds230 mình có cần phải làm 1 bản nữa cầm theo để nộp vào ngày phỏng vấn ko bạn? Nv lãnh sự có yêu cầu mình ký vào form đó lúc đi fong vấn ko. Vì ds230 của mình do chồng mình nhờ dịch vụ làm mà mình chưa hề ký vào đó. Sau khi nhận đc thư mời phỏng vấn mình mới biết bên dịch vụ ngta điền form đó cho mình có một chút sai. Mình thấy lo quá, k biết làm thế nào nữa. Nếu bạn biết có thể chia sẻ giúp mình 1 chút được ko vậy?:2:
Cmas ơn bạn rất nhiều
Chào Sambi ! Khi mình vô pv thì NVPV đưa đơn DS230 cho mình ký tên rồi mới pv. Nếu bạn thấy DS230 của bạn điền sai thì bạn làm lại DS230 mới và nhớ đem theo khi bạn đi pv, trong lúc sơ vấn bạn nói NVSV cho bạn đổi DS230 thì người ta sẽ cho bạn đổi. Chuyện này nhỏ như con thỏ, bạn đừng lo lắng nhé.
 

Ly Trần

Thành viên mới
#33
Ðề: Hs chuẩn bị phỏng vấn -> rất mong nhận được sự giúp đỡ, lời khuyên sự chia sẻ của các anh chị

chúc mừng vanbinh nha. à mà bạn có nhiều bằng chứng ko. vì mình cũng có sơ sơ bằng chứng thôi nên thấy hơi sợ. vanbinh may mắn quá. chuẩn bị thật tốt để bắt đầu 1 cuộc sống mới nha!
 

thulieu

Thành viên tích cực
#34
Ðề: Hs chuẩn bị phỏng vấn -> rất mong nhận được sự giúp đỡ, lời khuyên sự chia sẻ của các anh chị

chúc mừng bạn nha ,giờ chắc bạn đang hồi hộp chờ ngày đoàn tụ với ox:6::6::6::1:
 

LienDang

Thành viên tích cực
#35
Ðề: Hs chuẩn bị phỏng vấn -> rất mong nhận được sự giúp đỡ, lời khuyên sự chia sẻ của các anh chị

Chuc mung vanbinh nha,the la toi nay duoc ngu ngon roi nge.hy vong tat ca cac ban duoc pv sau cung gap nhieu may man giong vanbinh nhe.vay la moi chuyen tot dep roi nha,nghe tin vui cua vanbinh xong lien thay vui vui trong long lam Sao.
 

Justina

Thành viên mới
#36
Ðề: Hs chuẩn bị phỏng vấn -> rất mong nhận được sự giúp đỡ, lời khuyên sự chia sẻ của các anh chị

Chúc mừng bạn nhé!!!Mới biết diễn đàn hôm nay thôi,và theo dõi bài của bạn thấy rất vui lây.:1:
 

Minnie

Thành viên mới
#37
Ðề: Hs chuẩn bị phỏng vấn -> rất mong nhận được sự giúp đỡ, lời khuyên sự chia sẻ của các anh chị

Các Anh Chị ơi !!!!!! Cả nhà ơi !!!!!!! Em đậu rồi !!!!!!!!!! là ......la ........lá ......ha .....ha .... hi .....hi .............Em vui quá đi, em mừng quá ah ........ Niềm vui này còn hơn là trúng số độc đắc luôn đó, hi hi......
Trước hết em xin cảm ơn BĐH, các anh chị và các bạn rất là nhiều đã giúp đỡ em trong thời gian qua, đọc những lời chúc tốt đẹp của các bạn dành cho mình, mình thật là cảm động và không biết nói gì hơn ngòai những lời chúc tốt đẹp và may mắn nhất sẽ luôn đến với tất cà các anh chị và các bạn trong ngôi nhà XNC thân thương này.
Sau đây mình xin chia sẻ buổi pv của mình như sau :

VỀ PHẦN CHUẨN BỊ VÀ SẮP XẾP GIẤY TỜ :
_ Folder thứ 1 ( dùng cho phần sơ vấn ) :
+ Bản chính : 4 tấm Hình 5*5 để trên cùng (ghi rõ tên , ngày sinh, số HCM.. ở mặt sau ) rồi lần lượt đến CMND, passport, sổ HK, giấy khai sinh của mình, giấy khai sinh của OX mình, giấy hôn thú, LLTP -> mình lấy kẹp bướm kẹp chung lại.
+ Bản photo : CMND, passport, sổ HK, giấy khai sinh của mình, giấy khai sinh của OX mình, hôn thú, LLTP -> mình cũng lấy kẹp bướm kẹp chung lại thành 1 xấp.
+ Các giấy tờ khác : I864, HS khai thuế năm 2011, Bằng quốc tịch của ông xã mình, passport của OX, tờ giấy do IRS cấp số ITIN cho mình, check lãnh tiền thuế trong bank có tên mình và OX, Recept đóng tiền 88$ và 404$, check lương 3 tháng gần nhất của OX -> mình cũng lấy kẹp bướm kẹp chung lại thành 1 xấp.
-> Cả 3 xấp này mình bỏ chung vô 1 cái bìa sơ mi nút.

_ Folder thứ 2 ( dùng cho phỏng vấn ) :
+ Về Hình ảnh thì mình cũng làm giống như các AC trên DĐ đã hướng dẫn. Hình đám cưới mình để từng xấp, mỗi xấp mình lấy thun buột lại và lấy giấy note dán vào tấm đầu tiên và ghi chú... Xấp thứ 1 bao gồm hình mình chụp lúc làm lễ xuất giá, Xấp thứ 2 bao gồm hình mình chụp lúc làm lễ gia tiên tại nhà, xấp thứ 3 là hình đám cưới đãi tiệc trong nhà hàng, xấp thứ 4 là hình chụp họa cảnh. Còn hình đi chơi thì mình lấy giấy A4 cắt làm đôi và dán hình lên giấy, trên mỗi tấm hình mình đều ghi chú thích....
+ Email mình in mỗi tháng vài tờ
+ Bil đt, bill gởi tiền, thư tay, vé máy bay, HĐ khách sạn, HĐ tiệc cưới.... mỗi loại mình lây kẹp kẹp lại và ghi chú vào từng xấp.

VỀ PHẦN PHỎNG VẤN :
Hôm nay mình có mặt tại LSQ lúc 6h30. Khi tới nơi mình đã thấy rất đông người ngồi chờ ở quán cafe vỉa hè đối diện với LSQ. Khỏang 6h50 thì mọi chạy qua xếp hàng trước cổng, đúng 7h thì bảo vệ mở cổng. Sau khi đã ổn định xong hàng ngũ và xấp thành 2 hàng thì bảo vệ cho từng người vào cổng và lấy cái cây gì đó kiểm tra từng ngươi rồi mới cho vào trong cổng. Sau khi vào trong thì có hai bảng thông báo: 1 bảng là visa diện di dân, 1 bảng là visa diện không di dân, tất nhiên là mình qua xếp hàng bên diện visa di dân rồi. Mình đứng đó xấp hàng chờ khỏang 7h30 thì trở ra và lên cổng trên xếp hàng chờ tiếp. Lúc đó mình cầm trên tay giấy mời pv và trình với bảo vệ thì BV mới cho vào.
VÀo trong mình gởi đt và nhận thẻ. Gởi đt xong thì mình đưa giỏ để chạy qua máy kiểm tra. Sau đó mình mở cửa ra đi vào và quẹo phải liền. Đi được khỏang chừng 10m thì mình đã thấy mọi người đã xấp hàng chờ sẵn, 1 hàng dành cho những người có thư mời lúc 8h, 1 hàng lúc 9h, 1 hàng lúc 10h. Mình vô xếp bên hàng 8h vì trong thư mời của mình là 8h. Xếp xong thì từng người lên lấy dấu vân tay và được phát số thứ từ và 1 tờ khai của dịch vụ EMS. Khi lấy tờ khai và số thứ tự thì mình đi vào trong và ngời chờ lệnh gọi. Vừa ngồi chờ mình vừa điền thông tin vào phiếu EMS. Mình chờ đến khỏang 8h15 là mình được triệu tập vào quầy số 4, tại đây NV sơ vấn kêu mình đưa giấy tờ vô (nhưng kg nói đưa giấy tờ gì) mình đưa bao thư KSK vào trước, sau đó mình đưa hết 3 xấp của Folder 1 vào. Lúc này NV sơ vấn chỉ hỏi mình là :
- Em có người thân nào bên Mỹ kg ?
_ Hai người có con chung kg ?
Sau khi kiểm tra xong các giấy tờ thì NVSV trả lại cho mình I864, HS khai thuế, bằng QT của OX, passport của OX, còn giấy tờ của mình thì họ trả lại cho mình CMND, passport bản photo, giấy KS photo, LLTP. Lúc đó mình đã thấy NVSV đã dán giấy hồng vào HS của mình và mình cũng mừng thầm trong bụng và cũng đỡ hồi hợp phần nào.
Mình trở ra ngồi chờ tiếp thì đến khoảng 9h20 mình được gọi vào quầy số 10 để pv. Quầy của mình là 1 anh người mỹ và 1 chị người việt, cả hai người rất là trẻ, trẻ măng ah.... Sau khi dơ tay lên tuyên thệ, chị người việt kêu mình đưa bằng chứng vào. Họ kêu mình đưa hình vào trước, sau đó mình lấy email đưa vào, họ thấy email của mình nhiều quá họ kêu mình chỉ đưa 1 xấp thôi, tới đây họ kêu mình đùng đưa bằng chứng vào nửa và hỏi mình :
_ Đám cưới ngày nào ?
_ Có bao nhiêu người tham dự ?
_ Có ai bên Mỹ về dự đám cưới kg ?
_ Em yêu chồng em ở điểm nào ?
Mình trả lời xong câu này thì anh người Mỹ kg hỏi nữa, chỉ coi hình ảnh và email lật qua lật lại rồi xong và cười và chúc mừng mình. Lúc này mình vui kg thề nào tả được. Họ trả lại cho mình bằng chứng và hình ảnh lúc mở HS, kế đến là trả lại cho mình sổ HK, giấy khai sinh và giấy ĐKKH, tất cả đều là bản chính và kêu mình ra đóng tiền EMS để họ gởi visa về nhà.
Buổi pv của mình là như vậy. Mình hy vọng giúp ích được cho các bạn chuẩn bị và sắp sửa đi pv. Chúc tất cả các bạn được nhận giấy hồng để sớm được đòan tụ với người thân yêu của mình. Hình như mình là người pv đầu tiên trong top này, mình là người mở hàng đắt lắm đó. Chúc tất cả các bạn may mắn, thật là may mắn nhé. !!!!!!
Hi VanBinh !

Thành thật chúc mừng em nhé ! Chị đã đọc tất cả các bài viết của em trong cả "ba căn nhà" từ đầu đến cuối, luôn dõi theo từng bước chân đi trước của em để rút kinh nghiệm cho chính mình.

Và hôm nay chị thật sự vui lây niềm vui của em, người-bạn-nhỏ-trên-diễn-đàn-XNC ạ ! Chúc mừng VanBinh đã phỏng vấn thành công và thật sự cảm ơn em đã luôn nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn đi sau bằng những bài viết rõ ràng, súc tích.

Thân chúc VanBinh luôn may mắn, hạnh phúc, và thành công lần nữa trong việc sắp xếp chu đáo mọi việc trước khi rời quê hương trên một chuyến bay an lành đến bên nửa kia của mình.

Nếu VanBinh không phiền, chị muốn add user name của em vào list Yahoo Messenger của chị để tiện liên lạc. Em nghĩ sao ?

Thân ái,

Minnie.
 

VanBinh

Thành viên tích cực
#38
Ðề: Hs chuẩn bị phỏng vấn -> rất mong nhận được sự giúp đỡ, lời khuyên sự chia sẻ của các anh chị

chúc mừng vanbinh nha. à mà bạn có nhiều bằng chứng ko. vì mình cũng có sơ sơ bằng chứng thôi nên thấy hơi sợ. vanbinh may mắn quá. chuẩn bị thật tốt để bắt đầu 1 cuộc sống mới nha!
Hi yuri ! Bằng chứng thì mình có thư tay khoảng 7 tấm, email thì rất nhiều, vémáy bay, HĐ chi phí của đám cưới, bill đt, bill gởi tiền, hình đám cưới và đi chơi. Hầu như NVPV chỉ xem hình là chủ yếu thôi. Hình đi chơi mình làm thành 5 xấp, mỗi xấp khỏang 8-10 tấm. Khi pv bạn nên tự tin và bình tĩnh thì mọi việc sẽ tốt đẹp, mình thiệt thì kg có gì phải sợ hết. Chúc bạn may mắn nhé.
 

VanBinh

Thành viên tích cực
#39
Ðề: Hs chuẩn bị phỏng vấn -> rất mong nhận được sự giúp đỡ, lời khuyên sự chia sẻ của các anh chị

Hi VanBinh !

Thành thật chúc mừng em nhé ! Chị đã đọc tất cả các bài viết của em trong cả "ba căn nhà" từ đầu đến cuối, luôn dõi theo từng bước chân đi trước của em để rút kinh nghiệm cho chính mình.

Và hôm nay chị thật sự vui lây niềm vui của em, người-bạn-nhỏ-trên-diễn-đàn-XNC ạ ! Chúc mừng VanBinh đã phỏng vấn thành công và thật sự cảm ơn em đã luôn nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn đi sau bằng những bài viết rõ ràng, súc tích.

Thân chúc VanBinh luôn may mắn, hạnh phúc, và thành công lần nữa trong việc sắp xếp chu đáo mọi việc trước khi rời quê hương trên một chuyến bay an lành đến bên nửa kia của mình.

Nếu VanBinh không phiền, chị muốn add user name của em vào list Yahoo Messenger của chị để tiện liên lạc. Em nghĩ sao ?

Thân ái,

Minnie.
Hi chị Minnie ! rất vui được quen biết chị. Chị muốn liên lạc với em chị cứ gởi mail hoặc nt qua nick của em trên DĐ này nhé. Có gì chị kg biết chị cứ lên DĐ để hỏi, các AC trên đây rất nhiệt tình sẽ giúp đỡ và chia sẻ cùng chị. Chúc chị nhiều niềm vui và vạn sự đều như ý.
 

Ly Trần

Thành viên mới
#40
Ðề: Hs chuẩn bị phỏng vấn -> rất mong nhận được sự giúp đỡ, lời khuyên sự chia sẻ của các anh chị

Hi yuri ! Bằng chứng thì mình có thư tay khoảng 7 tấm, email thì rất nhiều, vémáy bay, HĐ chi phí của đám cưới, bill đt, bill gởi tiền, hình đám cưới và đi chơi. Hầu như NVPV chỉ xem hình là chủ yếu thôi. Hình đi chơi mình làm thành 5 xấp, mỗi xấp khỏang 8-10 tấm. Khi pv bạn nên tự tin và bình tĩnh thì mọi việc sẽ tốt đẹp, mình thiệt thì kg có gì phải sợ hết. Chúc bạn may mắn nhé.
mình và ox quen nhau được 3 năm mới cưới. Hình đi chơi thì cũng nhiều lắm.thư tay cũng 10 tấm. Nhưng email thì có mấy cái thôi. vì yuri ở dưới quê ko có mạng nên ít viết mail. điện thoại thì hầu như ngày nào cũng gọi. bill gởi tiền cũng nhiều. vé máy bay ox về 5 lần mà mình có 2 cái thôi.Hình đám cưới, hình làm lễ nhà thờ ....ko biết bấy nhiu có đủ thuyết phục ko nữa. đọc mấy bài phỏng vấn của mấy anh chị đi trước thấy có người đem tới cả hơn 10kg bằng chứng luôn. thấy cũng hơi lo lo.
Mà vanbinh nói đúng rồi mình thật mà có gì đâu phải sợ.
chúc vanbinh vui ha!.