[Hồ sơ F1] Hồ sơ F1 - hoang1951

vuthangsi

Ban điều hành
#21
Ðề: xin hỏi dùm người quen : mẹ bảo lãnh con .

Vì thấy già lẫm cẫm nên mới giúp đó chứ (laoquau cũng muốn phô trương và nổ với người đẹp), Biết là đang cua nên tôi cũng đang muốn dành mối mà, cạnh tranh công bằng nhé.:21::21::21:

@Bác LAUQUAU : vậy thì bác ráng giúp cho A . HOANG1951 khai cho hết cái đơn I-130 này luôn nha .
Vuthangsi không biết nữa .:24::24:

@ laoquau Thôi nghe nói xuc dộng wa à .thôi dừng tranh nhau nha.mối tình cuối rùi .có diệp tui mần mai cho 1 cô hì
thanks nha anh bạn :)

@ A.HOANG1951 :Anh MẦN MAI CHO MỘT CÔ HỈ cho bác LAUQUAU , thì anh chờ bác hướng dẫn cho anh luôn đi nha .
Vuthangsi bận rồi , vì cũng đang chạy lo khai cái đơn I-130 cho bạn gái của Vuthangsi nữa .
Hai bác cứ ở đó làm mai cho nhau đi nha .:24::24::24:
 
Chỉnh sửa cuối:

hoang1951

Thành viên tích cực
#22
Ðề: xin hỏi dùm người quen : mẹ bảo lãnh con .

@VUTHANHSI THÔI THÌ MẦN MAI CHO HAI ANH BẠN MỘT CÔ CÓ DƯỢC KHÔNG ?
vì tôi chỉ có wen 1 cô nữa thôi,biết làm sao bây giờ khó nghĩ thiệt thôi thì chờ tin cua cô ấy dã :))
thanks you vuthanhsi nha.
anh giận tui rùi kìa...
 

vuthangsi

Ban điều hành
#23
Ðề: xin hỏi dùm người quen : mẹ bảo lãnh con .

@vuthanhsi thôi thì mần mai cho hai anh bạn một cô có dược không ?
Vì tôi chỉ có wen 1 cô nữa thôi,biết làm sao bây giờ khó nghĩ thiệt thôi thì chờ tin cua cô ấy dã :))
thanks you vuthanhsi nha.
Anh giận tui rùi kìa...
Làm mai cho Vuthangsi trước , làm mai cho bác LAUQUAU sau mới được .:21::21:
 
#24
Ðề: xin hỏi dùm người quen : mẹ bảo lãnh con .

Vì thấy già lẫm cẫm nên mới giúp đó chứ (laoquau cũng muốn phô trương và nổ với người đẹp), Biết là đang cua nên tôi cũng đang muốn dành mối mà, cạnh tranh công bằng nhé.:21::21::21:
rồi sau đó ..... gầm cầu Houston thẳng tiến hả laoquau :24: bác vuthangsi đừng lo lắng chi nữa !
----
sorry bác hoang1951, chen vô phá topic bác chút, đừng giận nhe !
 

vuthangsi

Ban điều hành
#25
Ðề: xin hỏi dùm người quen : mẹ bảo lãnh con .

rồi sau đó ..... gầm cầu Houston thẳng tiến :24: bác vuthangsi đừng lo lắng chi nữa !
----
sorry bác hoang1951, chen vô phá topic bác chút, đừng giận nhe !

Bác LAUQUAU này , ngày nào cũng bị lên gối , giựt cùi chỏ bầm dập luôn , mà không sợ .
Cứ lâu lâu mà không thấy online XNC , là biết đang ở gầm cầu houston rồi .:20::20::20:
 
Chỉnh sửa cuối:

hoang1951

Thành viên tích cực
#26
Ðề: xin hỏi dùm người quen : mẹ bảo lãnh con .

Nguyên văn bởi hoang1951

@vuthanhsi thôi thì mần mai cho hai anh bạn một cô có dược không ?
Vì tôi chỉ có wen 1 cô nữa thôi,biết làm sao bây giờ khó nghĩ thiệt thôi thì chờ tin cua cô ấy dã :))
thanks you vuthanhsi nha.
Anh giận tui rùi kìa...



Làm mai cho Vuthangsi trước , làm mai cho bác LAUQUAU sau mới được .:21::21:

***thôi tiêu rùi mấy anh ôi.mới sáng thức zậy phone cho cô ấy :em oi anh có hai thằng bạn quen tren mạng muốn giới thiệu cho eml làm wen em chiu hôn .nàng liền qoát 1 câu ông rảnh quá hén ,tui ..I like you hà .mèn déc ui chết tui wa ..:24::24:
**còn hai câu 21 và 22 phần c trả lời sao dây ?
còn 2 câu nữa là giao hàng dược hun 1 cái wa dã luôn HÌ :))
 

vuthangsi

Ban điều hành
#27
Ðề: xin hỏi dùm người quen : mẹ bảo lãnh con .

Làm mai cho Vuthangsi trước , làm mai cho bác LAUQUAU sau mới được .:21::21:

***thôi tiêu rùi mấy anh ôi.mới sáng thức zậy phone cho cô ấy :em oi anh có hai thằng bạn quen tren mạng muốn giới thiệu cho eml làm wen em chiu hôn .nàng liền qoát 1 câu ông rảnh quá hén ,tui ..I like you hà .mèn déc ui chết tui wa ..:24::24:
**còn hai câu 21 và 22 phần c trả lời sao dây ?
còn 2 câu nữa là giao hàng dược hun 1 cái wa dã luôn HÌ :))[/QUOTE]


CÓ PHẢI 2 CÂU NÀY KHÔNG ?
Câu 21

If filing for your husband/wife, give last address at which you lived together. (Include street, city, province, if any, and country) [Nếu bạn nộp đơn bảo lãnh cho người phối ngẫu của bạn thì bạn hãy cho biết địa chỉ cuối cùng mà hai người sống chung với nhau. [(Bao gồm tên đường, tên thành phố, tên tỉnh, nếu có, và tên nước)]

From: _____ To: _____ [Từ (thời gian nào) đến (thời gian nào)]

Câu 22

Complete the information below if your relative is in the United States and will apply for adjustment of status. [Điền thông tin dưới đây nếu người thân của bạn ở Mỹ và sẽ xin điều chỉnh qui chế]

Your relative is in the United States and will apply for adjustment of status to that of a lawful permanent resident at the USCIS office in: [Người thân của bạn ở Mỹ và sẽ xin điều chỉnh qui chế để trở thành thường trú nhận hợp pháp tại văn phòng USCIS ở]

City [Thành phố]

State [Tiểu bang]

If your relative is not eligible for adjustment of status, he or she will apply for a visa abroad at the American consular post in: [Nếu người than của bạn không đủ tư cách để xin điều chỉnh qui chế, họ sẽ nộp đơn xin visa tại văn phòng lãnh sự Hoa Kỳ ở]

City [Thành phố]

Country [Nước hay quốc gia].

HAI CÂU NÀY GHI N/A.
@Bạn gái của anh mà giới thiệu cho tui chi cha nội .
 
Chỉnh sửa cuối:

hoang1951

Thành viên tích cực
#28
Ðề: xin hỏi dùm người quen : mẹ bảo lãnh con .

@vuthanhsi :Bạn gái của anh mà giới thiệu cho tui chi cha nội .
_diền dơn thi cho bồ tui . còn tui hỏi cô bạn khác thì cô ấy cũng thích tui luôn sao làm mai dược bởi vậy mới nói chết tui rùi hì.
thanks nhe anh bạn ,
 

vuthangsi

Ban điều hành
#29
Ðề: xin hỏi dùm người quen : mẹ bảo lãnh con .

mới ghé vào quán cà phê sau 1 đêm ngồi câu cá dưới gầm cầu houston, vào đây xem, thấy chán quá nên đang quạu, không thèm nói nữa, chờ hoang1951 và vuthangsi qua mỹ sẽ tính chuyện sau, nhớ qua mau nhe mấy cha, cùng nhau ra gầm cầu houston với tui luôn cho vui.

Suốt đêm câu cá gầm cầu .
Sáng về vợ hỏi , đêm rồi đi đâu?????
Laoquau mới chỉ cần câu .
Đêm rồi câu cá , gầm cầu HOUSTON.
Câu cá có thấy cá đâu .????
Hay là giăng lưới , đi câu chân dài .???
Laoquau ngước mặt thở dài .
Chân dài câu được , thì đâu dzìa nhà .
:21::21::21::21:
 
Chỉnh sửa cuối:

hoang1951

Thành viên tích cực
#30
Ðề: xin hỏi dùm người quen : mẹ bảo lãnh con .

@vuthanhsi cái cha nay lam thơ hay wa ta ơi .
tui me câu cá lắm dó.mai mốt nhớ dẫn tui di câu với nhe hon :))
sau này anh có diễn phúc gặp mặt tui anh hết hồn luôn :)
ai gặp tui rùi chạy dau cho thoát :)))
 

vuthangsi

Ban điều hành
#31
Ðề: xin hỏi dùm người quen : mẹ bảo lãnh con .

@vuthanhsi :bạn gái của anh mà giới thiệu cho tui chi cha nội .
_diền dơn thi cho bồ tui . Còn tui hỏi cô bạn khác thì cô ấy cũng thích tui luôn sao làm mai dược bởi vậy mới nói chết tui rùi hì.
Thanks nhe anh bạn ,

@Hoang1951
HOANG yêu một lúc hai nàng .
Thế nào cũng phải , hai hàng lệ rơi .:20::20:
Bac QUAU bầm dập tơi bời .
HOANG thì tơi tã , te tua body :12::12:
 
Chỉnh sửa cuối:

vuthangsi

Ban điều hành
#32
Ðề: xin hỏi dùm người quen : mẹ bảo lãnh con .

Ác vừa vừa thôi chứ, lâu lâu câu cá 1 đêm thôi, viết bài thơ này làm bể mánh là mỗi đêm bị đi câu cá rồi. :20::20::20:

Đêm nào cũng vác cần câu .
Hỏi đi đâu đó ? đi câu gầm cầu .
Đi câu sao phải tĩa râu .?
Đi câu sao phải , xức dầu nước hoa ?
Hỏi thì để hỏi vậy thôi .
Chứ đây biết tõng , đi câu gì rồi .
Chắc là giống mỷ nhân ngư .
Tóc dài , mắt biếc , eo thon chứ gì .
Đừng để đây phải nổi điên .
Không câu gì hết , vào nhà cho mau .
Bác LAUQUAO ::20::20::20::20:
 
Chỉnh sửa cuối:

vuthangsi

Ban điều hành
#33
Ðề: xin hỏi dùm người quen : mẹ bảo lãnh con .

Hết ý kiến nhà thơ này rồi, chịu thua rồi. Hết đời lão già này rùi, còn mấy năm nữa cũng không được yên thân, lỡ dại chui vào topic này chi cho mang hoạ vào thân rồi, cứu lão với mấy bác ơi. l001l001l001

Bác LAOQUAU có chạy vô topic nào cũng bị canh me bắn tĩa hết .:21::21::21::21:
Mỷ nhân ngư lội phía xa xa .
Trên bờ đứng ngó , miệng hít hà .
Bác QUAU giăng câu , buông lưới xuống .
Mỷ nhân mà có chạy đầng trời .
Phấn khởi mưng vui kéo lưới lên .
Lòng tong đầy lưới ,nghêu sò hến .
Mỷ nhân ngó bác , mỷ nhân cười .
 
Chỉnh sửa cuối:

chihuahua8383

Thành viên tích cực
#34
Ðề: xin hỏi dùm người quen : mẹ bảo lãnh con .

hehe, mai mốt diễn đàn sưu tầm lại hết các bài thơ này rồi đăng vào mục "Tuyển tập thơ"
 

hoang1951

Thành viên tích cực
#35
Ðề: xin hỏi dùm người quen : mẹ bảo lãnh con .

@laoquau
Mỹ nhân mà như chú cá lòng tong thì không thèm rùi, hay là tặng hết cho Hoang1951 nhé, để không tốn công ngồi viết đơn giúp, Viết xong thì người khác rinh mất tiêu. hahahahaaaaa:24::24::24:
*viết có chuc thôi giao hàng rùi hì còn cô nàng tĩ tê ,tê tái ,tê mê ,tê dủ thứ luôn dóa ..wa dã luôn ...:6::6:
 

vuthangsi

Ban điều hành
#36
Ðề: xin hỏi dùm người quen : mẹ bảo lãnh con .

hehe, mai mốt diễn đàn sưu tầm lại hết các bài thơ này rồi đăng vào mục "Tuyển tập thơ"
Bác QUAU ĐI CÂU , HUA CŨNG CÂU .
CŨNG MỒI CŨNG LƯỚI CŨNG GIĂNG CÂU .
LÒNG TONG TÔM TÉP , BÁC GOM HẾT .
CHỪA LẠI CHO HUA (HUA ), MỚ VÕ SÒ .
MỶ NHÂN TRÔNG THẤY CƯỜI TỦM TỈM .
ĐEM MỚ VÕ SÒ VỀ NGÓ CHƠI

:21::21::21::21:
 

chihuahua8383

Thành viên tích cực
#37
Ðề: xin hỏi dùm người quen : mẹ bảo lãnh con .

Bác QUAU ĐI CÂU , HUA CŨNG CÂU .
CŨNG MỒI CŨNG LƯỚI CŨNG GIĂNG CÂU .
LÒNG TONG TÔM TÉP , BÁC GOM HẾT .
CHỪA LẠI CHO HUA (HUA ), MỚ VÕ SÒ .
MỶ NHÂN TRÔNG THẤY CƯỜI TỦM TỈM .
ĐEM MỚ VÕ SÒ VỀ NGÓ CHƠI

:21::21::21::21:
hehe, bác quạo ăn ốc mà cho tui đổ vỏ là căng à.
 

chihuahua8383

Thành viên tích cực
#38
Ðề: xin hỏi dùm người quen : mẹ bảo lãnh con .

mình cũng có một bài coi chơi

CÂU RỒI BÁC QUẠO CŨNG NGHỈ NGƠI
MỘT BÀN CỜ THẾ LÚC THẢNH THƠI
LAI RAI CHUNG RƯỢU DÂNG QUÂN SĨ
MẢI NGẮM MĨ NHÂN RÚT PHÁO VỀ

BÁC THỪA CƠ BẮT CON MÃ
CHIẾU TƯỚNG VÁN NÀY BÁC QUẠO RUN
CŨNG TẠI MỸ NHÂN KHI CHIỀU ĐÓ
GIỜ THÌ LẠI THẤY CẶP KÈ HUA
GIỜ THẤY NAO NAO LÒNG KHÓ TẢ
TỨC THẰNG ĐỔ VÕ LẠI CÓ THỜI
HEHEHE
 

vuthangsi

Ban điều hành
#39
Ðề: xin hỏi dùm người quen : mẹ bảo lãnh con .

mình cũng có một bài coi chơi

CÂU RỒI BÁC QUẠO CŨNG NGHỈ NGƠI
MỘT BÀN CỜ THẾ LÚC THẢNH THƠI
LAI RAI CHUNG RƯỢU DÂNG QUÂN SĨ
MẢI NGẮM MĨ NHÂN RÚT PHÁO VỀ

BÁC THỪA CƠ BẮT CON MÃ
CHIẾU TƯỚNG VÁN NÀY BÁC QUẠO RUN
CŨNG TẠI MỸ NHÂN KHI CHIỀU ĐÓ
GIỜ THÌ LẠI THẤY CẶP KÈ HUA
GIỜ THẤY NAO NAO LÒNG KHÓ TẢ
TỨC THẰNG ĐỔ VÕ LẠI CÓ THỜI
HEHEHE

PHÁO HUA GIỜ CÓ MUỐN GÁC LÊN .
PHẢI NHỜ HAI TƯỢNG , CHỐNG HAI BÊN .
XE HUA GIỜ ĐÃ TE TUA TÁI .
NGỰA HUA THÌ CŨNG XÁC XƠ LUÔN .
BÂY GIỜ Ở CẠNH NHÂN NGƯ MỶ .
HUA CŨNG BÓ TAY , ĐỨNG NGÓ LUÔN .
:20::20::20::20:
Bác QUAU dzọt mất rồi , bữa nay có CHIHUAHUA làm hình nhân thế mạng
:21::21::21::21:
 
Chỉnh sửa cuối:

chihuahua8383

Thành viên tích cực
#40
Ðề: xin hỏi dùm người quen : mẹ bảo lãnh con .

pháo hua giờ có muốn gác lên .
Phải nhờ hai tượng , chống hai bên .
Xe hua giờ đã te tua tái .
Ngựa hua thì cũng xác xơ luôn .
Bây giờ ở cạnh nhân ngư mỷ .
Hua cũng bó tay , đứng ngó luôn .
:20::20::20::20:
bác quau dzọt mất rồi , bữa nay có chihuahua làm hình nhân thế mạng
:21::21::21::21:
bác sĩ tràn luôn tưởng chắn xong
ai ngờ trúng phải kế phản công
chàng hua phen này chắc chắn thắng
con xe cờ thí đẽ thành công
con mã của hua thì cũng vậy
xơi lại cặp pháo anh sĩ buồn

lại thêm đôi tốt tràn lên
tạo thế gọng kềm cùng hai pháo
còn lại một xe cũng anh hùng
phen này quyết nuốt quân anh sĩ
chiếu lại anh sĩ chạy đàng nào

anh sĩ nhìn quanh chẳng còn ai
chẳng thấy đôi sĩ lại cùng xe
lại thêm đôi tượng vừa bị bắt
đôi mã hi sinh chốn trận tiền

ngửa mặt nhìn trời lòng căm phẫn
một tay anh hùng lại sa cơ
giận sao ông trời lại đen bạc
trời đã sinh sĩ lại sinh hua

nhưng nhờ mỹ nữ đứng cạnh bên
thỏ thẻ oanh vàng giọng tiếc thương
một đời anh sĩ oai thiên hạ
nhưng lại sa cơ trận hiểm này

rằng trời cũng có đức hiếu sinh
tha cho anh sĩ một lần này
từ nay đừng nên tái phạm nữa
khuấy động binh đao hua chẳng tha

từ nay hết dấy động can qua
non nước thái bình hua hạnh phúc
thêm vào mỹ nữ trời sinh cặp
vui vầy hạnh phúc chốn phòng the.

Hehehe