Anh chị nào biết giúp dùm em với. Em hồi trước đi học nên income không đủ để bảo lãnh vợ nên em có nhờ em rể đứng ra bảo trợ, giấy tờ thì đã completed lâu rồi. Em đoán vợ em sẽ được gọi interview trong năm 2015 này nên cần income năm 2014. Vấn đề là em rể năm 2014 bị laid off tới giờ gần 8 tháng rồi mà bây giờ cũng chưa có jop mới nên income năm 2014 chắc chắn không đủ để bảo trợ cho vợ em. Em thì mới học xong, đang đi làm nhưng income từ giờ đến cuối năm cũng không đủ để bảo lãnh.
Giờ em mới kiếm được một người phụ em bảo trợ cho vợ em. Bây giờ em phải làm sao để add người bảo trợ mới vào mà không làm ảnh hưởng hay chậm trễ hồ sơ ?
Em hỏi mấy người quen thì có cái ông kia ổng nói là bây giờ em nên làm một bộ hồ sơ bảo trợ mới (không cần gửi lên NVC), sau đó đưa cho vợ em giữ, khi người ta interview mà income của người bảo trợ cũ không đủ thì chỉ cần đưa cho họ bộ mới là ok.
Em thì chẳng biết thông tin đó có chính xác không, thấy ngờ ngợ vì ổng nói làm thêm một bộ hồ sơ cho người bảo trợ mới mà không cần gửi lên NVC là sao?
Nói chung lại là chuyện này em không biết gì hết nên anh chị nào biết cách nào tốt thì bày cho em để em chuẩn bị, em cám ơn chứ em chờ vợ em mỏi mòn rồi, huyết áp thì cứ tăng lên tụt xuống theo lịch visa, mai mốt interview mà vì thiếu income nên bị bổ túc hồn sơ rồi chờ thêm nửa năm nữa thì em lăn ra em chết.:9:
Giờ em mới kiếm được một người phụ em bảo trợ cho vợ em. Bây giờ em phải làm sao để add người bảo trợ mới vào mà không làm ảnh hưởng hay chậm trễ hồ sơ ?
Em hỏi mấy người quen thì có cái ông kia ổng nói là bây giờ em nên làm một bộ hồ sơ bảo trợ mới (không cần gửi lên NVC), sau đó đưa cho vợ em giữ, khi người ta interview mà income của người bảo trợ cũ không đủ thì chỉ cần đưa cho họ bộ mới là ok.
Em thì chẳng biết thông tin đó có chính xác không, thấy ngờ ngợ vì ổng nói làm thêm một bộ hồ sơ cho người bảo trợ mới mà không cần gửi lên NVC là sao?
Nói chung lại là chuyện này em không biết gì hết nên anh chị nào biết cách nào tốt thì bày cho em để em chuẩn bị, em cám ơn chứ em chờ vợ em mỏi mòn rồi, huyết áp thì cứ tăng lên tụt xuống theo lịch visa, mai mốt interview mà vì thiếu income nên bị bổ túc hồn sơ rồi chờ thêm nửa năm nữa thì em lăn ra em chết.:9: