[Hồ sơ F2A, 2B] Hồ sơ F2A - kunlys!

kunlys!

Thành viên mới
#21
Ðề: làm ơn giúp em vơi!

huhu buồn quá à! các anh chị giúp em với bây giờ em nên dkkh trước hay là nên đổi họ cho con em trước đây ạ??? chồng em chỉ về được trong vòng 1 tháng thôi ạ nếu dkkh thì liệu có đủ thời gian không ạ???
 

kunlys!

Thành viên mới
#22
Ðề: làm ơn giúp em vơi!

Chồng em chưa có quốc tịch đâu ạ...các anh chị cho em hỏi dkkh và đổi họ cho con em thì mất khoảng bao nhiêu lâu ạ??? mong các anh chị chi giúp đỡ,em cám ơn các anh chị nhiều...
 

ngoc_le

Thành viên mới
#23
Ðề: CLB Texas

Thân chào diễn đàn XNC&thành viên CLB Texas.Mình mới sang Mỹ định cư được 3 tuần & hiện dang song tại Arlington-Texas. Mình muốn được gia nhập CLB Texas được không??Chân thành cám on&chúc sức khỏe moi người nhé!!
 

lekimtam09

Thành viên tích cực
#24
Ðề: CLB Texas

Xin ACE cho em một vé gia nhập với nha.... :36::36::36:
 

kunlys!

Thành viên mới
#25
Xin chào các anh chị trong diễn đàn xuất nhập cảnh,e là thành viên mới có 1 số thắc mắc mong các anh chị tư vấn dùm e.E và ox e quen nhau 6 năm và đã có 1 baby 4t,ox e có nhờ Ls mở hồ sơ bảo lãnh cho 2 mẹ con e và đã có giấy pv vào giữa tháng 4 này,sáng nay ox e có gặp ls để soạn 1 số giấy tờ để gửi về Vn cho e mang theo khi pv,Ls có nói là khi mở hồ sơ ông làm là con riêng của e chứ không phải con chung cho nên nếu pv người ta có hỏi thì nói là con riêng của e thôi.Em có thắc mắc là tụi e quen nhau năm 2009 và đến tháng 2/2011 thi có baby, nhưng tháng 4/2011 thì ox e mới qua Mỹ.Liệu nói con riêng của e thì họ có tin hay không?trong khi hình ảnh lúc e mang thai trước khi ox e đi tụi e có chụp mà bây giờ kêu không mang theo khi đi pv liệu có được không? Ông Ls còn nói nếu họ không tin thì lúc đó mình mới nói sự thật là con chung cho họ biết? Hiện tại vợ chồng e đang hoang mang quá!!! Mong các anh chị cho e lời khuyên với.!!!
 

quangthuan2578

Thành viên tích cực
#26
Ðề: Hồ sơ đến ngày phỏng vấn,mong các anh chị tư vấn!!!

Nghe bạn nói mà mìn cũng thấy hoang mang luôn. Luật sư mà làm ăn kiểu cẩu thả như vậy ah. Việc Luật sư hướng dẫn bạn trả lời theo hướng con riêng đó là sự vô trách nhiệm của Luật sư. Họ cố làm sao để có chuyện j đi nữa thì việc chịu trách nhiệm của họ sẽ ở mức thấp nhất. Con ng thiệt thòi vẫn là bạn. Theo mình nghĩ là lúc bạn đi PV, sự thật như thế nào bạn cứ làm theo như vậy, con của mình thì là nói của mình, chứ đừng nói là con riêng làm j. Vì tất cả những bằng chứng bạn mang theo đều chứng minh 2 bạn có con chung thật. Nếu bạn nói đây là con riêng thì ko khác j bạn đem bằng chứng giả hoặc là chống lại bằng chứng của bạn ah ????? Bạn cứ bình tĩnh trả lời những j ng ta hỏi bạn, nếu có hỏi về con bạn thì hãy cứ nói sự thật. Nếu ng ta hỏi tại sao bạn lại làm giấy tờ là con riêng thì bạn hãy nói là ko bik và đó là lỗi của Luật Sư ( vì tất cả bằng chứng bạn đem theo đều chứng minh được bạn nói sự thật). Mình nghĩ nếu căng quá thì ng ta bảo mình bổ sung giấy tờ chứng minh điều đó. Như vậy cũng tốt hơn gấp nhiều lần việc ng ta có thể cho là bạn làm giả và từ chối hso của bạn. Bên cạnh đó cũng giúp cho bạn có 1 tâm ly đỡ phải nặng nề khi lúc nào cũng lo lắng về việc nói con riêng. Chúc bạn may mắn và mong nhận được tin vui từ bạn. Thân !
 

kunlys!

Thành viên mới
#27
Ðề: Hồ sơ đến ngày phỏng vấn,mong các anh chị tư vấn!!!

Nghe bạn nói mà mìn cũng thấy hoang mang luôn. Luật sư mà làm ăn kiểu cẩu thả như vậy ah. Việc Luật sư hướng dẫn bạn trả lời theo hướng con riêng đó là sự vô trách nhiệm của Luật sư. Họ cố làm sao để có chuyện j đi nữa thì việc chịu trách nhiệm của họ sẽ ở mức thấp nhất. Con ng thiệt thòi vẫn là bạn. Theo mình nghĩ là lúc bạn đi PV, sự thật như thế nào bạn cứ làm theo như vậy, con của mình thì là nói của mình, chứ đừng nói là con riêng làm j. Vì tất cả những bằng chứng bạn mang theo đều chứng minh 2 bạn có con chung thật. Nếu bạn nói đây là con riêng thì ko khác j bạn đem bằng chứng giả hoặc là chống lại bằng chứng của bạn ah ????? Bạn cứ bình tĩnh trả lời những j ng ta hỏi bạn, nếu có hỏi về con bạn thì hãy cứ nói sự thật. Nếu ng ta hỏi tại sao bạn lại làm giấy tờ là con riêng thì bạn hãy nói là ko bik và đó là lỗi của Luật Sư ( vì tất cả bằng chứng bạn đem theo đều chứng minh được bạn nói sự thật). Mình nghĩ nếu căng quá thì ng ta bảo mình bổ sung giấy tờ chứng minh điều đó. Như vậy cũng tốt hơn gấp nhiều lần việc ng ta có thể cho là bạn làm giả và từ chối hso của bạn. Bên cạnh đó cũng giúp cho bạn có 1 tâm ly đỡ phải nặng nề khi lúc nào cũng lo lắng về việc nói con riêng. Chúc bạn may mắn và mong nhận được tin vui từ bạn. Thân !
E xin cảm ơn lời khuyên từ a,vợ chồng e cũng tính nói sự thật chứ không muốn nói dối như lời ls,nhưng e cũng lo nếu có nói sự thật liệu khi pv không thành công hoặc họ bắt bổ sung thêm gì nữa thì lúc đó ls sẽ không chịu trách nhiệm nữa thì e biết phải làm sao? Còn 1 điều nữa e cũng thẮc mắc lÀ e có hỏi ls làm giấy tờ cho e bên vn(cũng là do ls bên Mỹ giới thiệu cho) để hỏi về trường hợp của e,hình như họ cũng không biết là hồ sơ làm con riêng của e,họ kêu để xem lại hồ sơ và nói chuyện vs ls bên Mỹ xem sao? E đang hoang mang qua,cuối tháng này e đi chích ngừa và sẽ gặp ls để học câu hỏi khi pv luôn. Liệu nói sự thật thì % đậu của tụi e là bao nhiêu vậy? Mong các anh chị tư vấn cho e...???
 

Mi@Fa

Thành viên tích cực
#28
E xin cảm ơn lời khuyên từ a,vợ chồng e cũng tính nói sự thật chứ không muốn nói dối như lời ls,nhưng e cũng lo nếu có nói sự thật liệu khi pv không thành công hoặc họ bắt bổ sung thêm gì nữa thì lúc đó ls sẽ không chịu trách nhiệm nữa thì e biết phải làm sao? Còn 1 điều nữa e cũng thẮc mắc lÀ e có hỏi ls làm giấy tờ cho e bên vn(cũng là do ls bên Mỹ giới thiệu cho) để hỏi về trường hợp của e,hình như họ cũng không biết là hồ sơ làm con riêng của e,họ kêu để xem lại hồ sơ và nói chuyện vs ls bên Mỹ xem sao? E đang hoang mang qua,cuối tháng này e đi chích ngừa và sẽ gặp ls để học câu hỏi khi pv luôn. Liệu nói sự thật thì % đậu của tụi e là bao nhiêu vậy? Mong các anh chị tư vấn cho e...???
Vấn đề thật ra rất đơn giản nếu có khai sinh của bé với đúng tên Cha+Mẹ.Nếu có cứ trình ra (bản chính) và nói cho nhân viên phỏng vấn biết là tại luật sư điền như vậy!
 

quangthuan2578

Thành viên tích cực
#29
Ðề: Hồ sơ đến ngày phỏng vấn,mong các anh chị tư vấn!!!

E xin cảm ơn lời khuyên từ a,vợ chồng e cũng tính nói sự thật chứ không muốn nói dối như lời ls,nhưng e cũng lo nếu có nói sự thật liệu khi pv không thành công hoặc họ bắt bổ sung thêm gì nữa thì lúc đó ls sẽ không chịu trách nhiệm nữa thì e biết phải làm sao? Còn 1 điều nữa e cũng thẮc mắc lÀ e có hỏi ls làm giấy tờ cho e bên vn(cũng là do ls bên Mỹ giới thiệu cho) để hỏi về trường hợp của e,hình như họ cũng không biết là hồ sơ làm con riêng của e,họ kêu để xem lại hồ sơ và nói chuyện vs ls bên Mỹ xem sao? E đang hoang mang qua,cuối tháng này e đi chích ngừa và sẽ gặp ls để học câu hỏi khi pv luôn. Liệu nói sự thật thì % đậu của tụi e là bao nhiêu vậy? Mong các anh chị tư vấn cho e...???
Chắc là bạn hoang mang qá nên suy nghĩ quá nhiều rồi. Việc PV nếu ko thành công hoặc cần phải bổ sung thêm những gì thì lúc đó vabj sẽ bik dc chi tiết. LS bắt buộc phải có trách nhiệm hướng dẫn bạn nên làm những j, chứ ko có chuyện ko chịu làm đc ! Nói tóm lại bạn bây giờ đang bị áp lực nhiều qá, nên thư giãn và nghĩ ngơi để chuẩn bị cho ngày pv tôt hơn. Ko ai bik chính xác % Đậu sẽ là bao nhiêu kể cả những hso ko sai xót. Nhưng cái quan trọng là lúc nào sự thật cũng vẫn hơn ! Khi nào PV xong. Co kêts quả, hãy lên đây chia sẽ cùng mọi ng. Chúc bạn may mắn và sức khỏe !
 

paulhuynh

Thành viên tích cực
#30
Hồ sơ đến ngày phỏng vấn, mong các anh chị tư vấn!!!

Khuyên em nên trả lời sự thật đừng có suy nghĩ nói dối với nhân viên Lãnh Sự, vì đứa con chung khi chồng em chưa đi xuất cảnh đã là bằng chứng thuyết phục nhất của em rồi. Em nói theo cách luật sư chính là em đang tự làm khó cho trường hợp em thôi, luật sư di trú mà tư vấn kiểu như vậy thật anh không hiểu luôn.
 

kunlys!

Thành viên mới
#31
Hồ sơ đến ngày phỏng vấn ,mong các anh chị tư vấn!!!

E xin cảm ơn các anh chị đã quan tâm và trả lời giúp e,trường hợp của e do khi e sinh con e lúc đó e mới 17t chưa đủ tuổi để đăng kí kết hôn nên khi làm giấy khai sinh cho con e không có ghi tên cha trong đó. Sau này ox e về mới nhận lại con nhưng cũng chỉ ghi ở mặt sau giấy khai sinh và cũng không đổi họ được cho con e. Nên hiện tại con e vẫn mang họ của e,con e và e sẽ phỏng vấn 2 ngày khác nhau mà hiện h con e chỉ mới 4t có biết gì đâu mà trả lời dược a? Có ai giống trường hợp của e không? Xin chỉ e biết với a???
 

kunlys!

Thành viên mới
#32
Hồ sơ đến ngày phỏng vấn, mong các anh chị tư vấn!!!

Chắc là bạn hoang mang qá nên suy nghĩ quá nhiều rồi. Việc PV nếu ko thành công hoặc cần phải bổ sung thêm những gì thì lúc đó vabj sẽ bik dc chi tiết. LS bắt buộc phải có trách nhiệm hướng dẫn bạn nên làm những j, chứ ko có chuyện ko chịu làm đc ! Nói tóm lại bạn bây giờ đang bị áp lực nhiều qá, nên thư giãn và nghĩ ngơi để chuẩn bị cho ngày pv tôt hơn. Ko ai bik chính xác % Đậu sẽ là bao nhiêu kể cả những hso ko sai xót. Nhưng cái quan trọng là lúc nào sự thật cũng vẫn hơn ! Khi nào PV xong. Co kêts quả, hãy lên đây chia sẽ cùng mọi ng. Chúc bạn may mắn và sức khỏe !
E xin cảm ơn a đã giúp e trả lời những thắc mắc,thật sự là trong mấy ngày qua kể từ khi biết hồ sơ làm là con riêng của e vợ chồng e rất hoang mang,nhưng bọn e thống nhất sẽ nói sự thật nên cũng không lo lắng nhiều nữa a. Do ls là bạn của ông ngoại chồng e nên bọn e cũng tin tưởng ai ngờ đâu ông làm ăn ẩu quá,nếu mở hồ sơ là con chung của vợ chồng e thì chỉ cần mở 1 hồ sơ thôi phải không a?
 

kunlys!

Thành viên mới
#33
Ðề: Hồ sơ đến ngày phỏng vấn, mong các anh chị tư vấn!!!

Khuyên em nên trả lời sự thật đừng có suy nghĩ nói dối với nhân viên Lãnh Sự, vì đứa con chung khi chồng em chưa đi xuất cảnh đã là bằng chứng thuyết phục nhất của em rồi. Em nói theo cách luật sư chính là em đang tự làm khó cho trường hợp em thôi, luật sư di trú mà tư vấn kiểu như vậy thật anh không hiểu luôn.
Dạ,e cũng nghĩ như a vậy,luật sư gì lại đi kêu nói dối như vậy rồi lại còn kêu nếu họ không tin thì lúc đó mới nói sự thật là con ruột cho họ biết. Nếu làm theo lời ls chắc e nghĩ hồ sơ của e bị đóng luôn quá cho dù trường hợp của e có thật đi chăng nữa,e nghĩ họ sẽ không chấp nhận ai nói dối họ như vậy hết a. Nói sự thật nếu họ không tin thì sẽ bắt thử ADN thôi,còn hơn nói dối như vậy... Dù sao e cũng xin cảm ơn lời khuyên từ a và mọi người trong diễn đàn...
 

kunlys!

Thành viên mới
#34
Ðề: Hồ sơ đến ngày phỏng vấn,mong các anh chị tư vấn!!!

Chào các anh chị trên diễn đàn,hôm qua e và con gái mới đi pv và đã dc get pink rồi. Hôm nay lên diễn đàn e xin gửi lời cảm ơn đến tất cả anh chị đã quan tâm và hướng dẫn e trong thời gian qua,quá trình pv của e cũng rất nhanh và suôn sẻ,khoảng 7h bắt đầu xếp hàng do e có con nhỏ nên cũng dc ưu tiên. Khoảng 8h xếp hàng lấy dấu vân tay và sơ vấn,khi sơ vấn e gặp 1 anh khoảng 27 28t nói chuyện rất dễ thương,do con và e không pv chung 1 ngày nhưng e cũng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cho con để nếu có thể thì xin lãnh sự cho 2 mẹ con pv chung 1 ngày luôn,nhưng khi sơ vấn e chưa kịp xin thi anh đã nói để a xin lãnh sự quán cho 2 mẹ con pv chung hôm nay luôn,thế là rối rít cảm ơn a. Ngồi đợi khoảng 5 phút thì a ra và nói lãnh sự đã đồng ý cho 2 mẹ con pv chung trong hôm nay,và bắt đầu nộp tất cả giấy tờ vào trong,vừa kiểm tra vừa hỏi e kết hôn lần đầu hả? Chồng có về ko? Rồi a kêu e xuống hàng ghế từ 15 đến 20 ngồi đợi pv. Khoảng gần 1 tiếng thì e dc gọi pv ở ô số 16,là 1 anh người Mỹ rất trẻvaf 1 anh người việt nói chuyện rất nhỏ nhẹ,kêu e giơ tay phải lên tuyên thệ và bắt đầu hỏi e ox đi Mỹ năm nào? Đi diện j? Người đồng bảo trợ là ai? Và hỏi có hình ảnh j không? E nộp tất cả hình ảnh đã chuẩn bị từ trước vào,có 1 tấm hình chụp gia đình e và trên hình ở cánh tay ox có hình xăm tên 2 mẹ con,khi xem tấm đó viên chức lãnh sự đã hỏi e hình xăm đó là gì thì e trả lời là tên e và con gái thì họ không xem bất cứ j nữa hết và chúc mừng e đã pv thành công,e mừng quá gom tất cả giấy tờ mà họ trả lại rồi cảm ơn rồi nhanh chóng ra ngoài thông báo cho gia đình biết. Đó là tất cả quá trình pv của e,cũng không có gì là đáng sợ như e tưởng tượng,chúc tất cả những ai sắp pv sẽ thành công và get pink hết nhé...
 

ngoc dieu

Thành viên tích cực
#35
Chào các anh chị trên diễn đàn,hôm qua e và con gái mới đi pv và đã dc get pink rồi. Hôm nay lên diễn đàn e xin gửi lời cảm ơn đến tất cả anh chị đã quan tâm và hướng dẫn e trong thời gian qua,quá trình pv của e cũng rất nhanh và suôn sẻ,khoảng 7h bắt đầu xếp hàng do e có con nhỏ nên cũng dc ưu tiên. Khoảng 8h xếp hàng lấy dấu vân tay và sơ vấn,khi sơ vấn e gặp 1 anh khoảng 27 28t nói chuyện rất dễ thương,do con và e không pv chung 1 ngày nhưng e cũng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cho con để nếu có thể thì xin lãnh sự cho 2 mẹ con pv chung 1 ngày luôn,nhưng khi sơ vấn e chưa kịp xin thi anh đã nói để a xin lãnh sự quán cho 2 mẹ con pv chung hôm nay luôn,thế là rối rít cảm ơn a. Ngồi đợi khoảng 5 phút thì a ra và nói lãnh sự đã đồng ý cho 2 mẹ con pv chung trong hôm nay,và bắt đầu nộp tất cả giấy tờ vào trong,vừa kiểm tra vừa hỏi e kết hôn lần đầu hả? Chồng có về ko? Rồi a kêu e xuống hàng ghế từ 15 đến 20 ngồi đợi pv. Khoảng gần 1 tiếng thì e dc gọi pv ở ô số 16,là 1 anh người Mỹ rất trẻvaf 1 anh người việt nói chuyện rất nhỏ nhẹ,kêu e giơ tay phải lên tuyên thệ và bắt đầu hỏi e ox đi Mỹ năm nào? Đi diện j? Người đồng bảo trợ là ai? Và hỏi có hình ảnh j không? E nộp tất cả hình ảnh đã chuẩn bị từ trước vào,có 1 tấm hình chụp gia đình e và trên hình ở cánh tay ox có hình xăm tên 2 mẹ con,khi xem tấm đó viên chức lãnh sự đã hỏi e hình xăm đó là gì thì e trả lời là tên e và con gái thì họ không xem bất cứ j nữa hết và chúc mừng e đã pv thành công,e mừng quá gom tất cả giấy tờ mà họ trả lại rồi cảm ơn rồi nhanh chóng ra ngoài thông báo cho gia đình biết. Đó là tất cả quá trình pv của e,cũng không có gì là đáng sợ như e tưởng tượng,chúc tất cả những ai sắp pv sẽ thành công và get pink hết nhé...
Chị ơi chị có fb ko chị chị kết bạn với em để em hỏi xíu ạ thanks chị
 

SunSun

Thành viên tích cực
#37
Ðề: Hồ sơ đến ngày phỏng vấn,mong các anh chị tư vấn!!!

Chào chị..e cũng diện F2A được ba bảo lãnh 2 mẹ con...thấy chị được visa vui quá làm e cũng nôn gê.....hồ sơ của chị mất bao lâu vậy chị....tính tới khi được phỏng vấn luôn ấy :p
 

kunlys!

Thành viên mới
#39
Ðề: Hồ sơ đến ngày phỏng vấn,mong các anh chị tư vấn!!!

Chị ơi nhiều Hương Vy wa em ko biết cái nào là của chị, chị để hình gì vậy chị
Hình 2 vợ chồng mình nhé, mình đội cái mũ màu đen ấy
 

kunlys!

Thành viên mới
#40
Ðề: Hồ sơ đến ngày phỏng vấn,mong các anh chị tư vấn!!!

Chào chị..e cũng diện F2A được ba bảo lãnh 2 mẹ con...thấy chị được visa vui quá làm e cũng nôn gê.....hồ sơ của chị mất bao lâu vậy chị....tính tới khi được phỏng vấn luôn ấy :p
Hồ sơ của mình mất gần 2 năm tính đến ngày pv luôn ấy. Tháng 7/2013 hồ sơ dc app,đến 20/4/2015 là dc pv rồi,f2a bây h mình thấy cũng nhanh lắm,cố lên nhé...