A
Mấy bữa nay em có nhiều bức xúc nên muốn qua bài viết này tìm được đồng cảm của các thành viên XNC:
Chuyện là vầy, ngày 26/4 má em lên bổ túc hồ sơ ( kết quả DNA ) thì được viên chức hỏi có đi liền được không ? Hỏi câu này thì đố ai trả lời không :21:, thế là má em nói đi được, họ còn nói kèm 1 câu là hồ sơ sức khoẻ của gia đình chị sắp hết ( 10/5/2011 ) nên chị phải đi trc ngày này mới nhập cảnh đc vào Mĩ. Cầm được giấy hồng trong tay thì gia đình em đinh ninh rằng 99,9999% phần trăm có visa. Em vội tức tốc ra đại lý vé máy bay book 4 vé cho nhà em, mặc dù chưa có visa nhưng em cũng book vì nghĩ có giấy hồng ''bảo kê'', deposit hết 12 triệu. Đến ngày lên lấy visa thì đúng là mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, má em nói có khoảng 50 người vô lấy visa nhưng chỉ 30 mấy người đc visa, còn lại đều nhận giấy xanh. Trường hợp má em thì trong giấy xanh nói ngày ưu tiên chưa đến. Vậy là chạy qua đại lý huỷ vé nhưng thôi rồi, deposit bị mất ko thể lấy lại, tiền mất tật mang. Thật ko hiểu nổi cách làm việc của LSQ, bây giờ nhà em phải khám sức khoẻ và làm LLTP :20:. Qua đây em hi vọng đừng có trường hợp nào bi thảm như gia đình em. À em có vài thắc mắc mong mọi người tư vấn dùm em nha :
1/ Trong thời gian mình bị kêu NVQS thì làm LLTP có trục trặc gì không ?
2/ Priority day của em là 24/6/2001 mà theo lịch visa chỉ còn 1 tháng mấy là tới rồi, vậy khi có visa bulletin tháng 6 thì đúng ngày 24/6 em lên LSQ bổ túc hay chỉ cần bước qua tháng 6 có thể lên đó?
Em cám ơn rất rất nhiều!
Chuyện là vầy, ngày 26/4 má em lên bổ túc hồ sơ ( kết quả DNA ) thì được viên chức hỏi có đi liền được không ? Hỏi câu này thì đố ai trả lời không :21:, thế là má em nói đi được, họ còn nói kèm 1 câu là hồ sơ sức khoẻ của gia đình chị sắp hết ( 10/5/2011 ) nên chị phải đi trc ngày này mới nhập cảnh đc vào Mĩ. Cầm được giấy hồng trong tay thì gia đình em đinh ninh rằng 99,9999% phần trăm có visa. Em vội tức tốc ra đại lý vé máy bay book 4 vé cho nhà em, mặc dù chưa có visa nhưng em cũng book vì nghĩ có giấy hồng ''bảo kê'', deposit hết 12 triệu. Đến ngày lên lấy visa thì đúng là mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, má em nói có khoảng 50 người vô lấy visa nhưng chỉ 30 mấy người đc visa, còn lại đều nhận giấy xanh. Trường hợp má em thì trong giấy xanh nói ngày ưu tiên chưa đến. Vậy là chạy qua đại lý huỷ vé nhưng thôi rồi, deposit bị mất ko thể lấy lại, tiền mất tật mang. Thật ko hiểu nổi cách làm việc của LSQ, bây giờ nhà em phải khám sức khoẻ và làm LLTP :20:. Qua đây em hi vọng đừng có trường hợp nào bi thảm như gia đình em. À em có vài thắc mắc mong mọi người tư vấn dùm em nha :
1/ Trong thời gian mình bị kêu NVQS thì làm LLTP có trục trặc gì không ?
2/ Priority day của em là 24/6/2001 mà theo lịch visa chỉ còn 1 tháng mấy là tới rồi, vậy khi có visa bulletin tháng 6 thì đúng ngày 24/6 em lên LSQ bổ túc hay chỉ cần bước qua tháng 6 có thể lên đó?
Em cám ơn rất rất nhiều!