HOT: Chia sẻ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

phiden

Thành viên tích cực
Ðề: HOT: Chia sẻ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

Í quên nhớ mua 3số qua hút nha , ở đây 7$ nhưng sao thấy củng không bằng đó .
 

phanthingocanh

Thành viên tích cực
Ðề: HOT: Chia sẻ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

Hic hic

BX. Cũng chợt nhớ đếm luôn :20::20::20: còn có 17 ngày , thôi quyết Đinh ở lại luôn chừng nào mỹ đuổi cổ không cho nhập vào thì có cớ đi dzìa VN luôn :20::20::20::20::20:
†hật kg đó, BX lè lưởi lên tới mủi kg?:24::24::24: Á còn nửa kép 18 tuổi đang đợi em bên calli đó:6::6::6:
 

phanthingocanh

Thành viên tích cực
Ðề: HOT: Chia sẻ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

Hic, hic.... chào cả nhà, không biết nên vui hay buồn nữa.

... Xin nghĩ việc ở Houston, về San Diego dưỡng già.

... Nhưng tuần sau lại phải move qua Houston nhận job mới, lương cao hơn lại nhàn hơn.

Chắc chết với vùng đất Houston - Texas này rồi bà kon ui.
Vậy là không có chêt Louisiana rồi, NA chúc mừng Anh nhé:113::113::113:
 
Chỉnh sửa cuối:

phanthingocanh

Thành viên tích cực
Ðề: HOT: Chia sẻ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

Mau mau về lại Louisiana nhanh lên, vài ngày nữa chuẩn bị bão lụt đến Louisiana đó, cơn bão Thirteen sẽ đánh thẳng vào LA, dự báo sẽ lụt lội, nhớ mua phao đem về nhé.
Thanks laoquau nhé,NA ở West bank không biết có lụt không nửa,,,hic hic hic

Nhưng mà khoan zìa đả đợi nước rút hêt xong rồi mình zìa ,đúng không

lauquau:33::33::33::33:
 

hthaith

Thành viên tích cực
Ðề: HOT: Chia sẻ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

Một năm rồi mới gặp lại Phiden trên d/đ, cho HM gời lời thăm Đôngtuyêt, & các bạn nhé.
Hoangmau qua chuyến này chỉ ở lại 3 tháng thôi , Nhà cửa & công việc HM vẩn giử như xưa.
Dự định chuyến này HM sang đi tham quan 3 nơi UTAH + CALI + HOUSTON, nhưng chưa biết có thực hiện được không nửa, cuối tháng 11 hay đầu tháng 12 HM trở về saigon. Ăn tết xong HM mới quyết định được Phiden à.
Chúc Phiden & gia đình luôn vui khỏe.
Thân..........



hehehe !
Có thể cho HM ở nhờ 1-2 đêm hem :confused::confused::confused:

Rất sẵn lòng bác HM, có thêm người chiều tối cùng lai rai còn gì bằng. Nhà em được cái những người biết....uống beer và hút thuốc lá mà ghé lại thì hết mình. Welcome.
 

phanthingocanh

Thành viên tích cực
Ðề: HOT: Chia sẻ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

Nằm ngay trung tâm bão luôn 3 ngày nữa sẽ có tin tức chính xác, cho địa chỉ đi, tôi rũ Hongtran lái xe qua canh me xem tiền có trôi ra không, lượm đi chơi black jack và pocker đỡ ghiền.
Ý trời làm gì có tiền mà trôi lauquau ơi,mà nói nghe nè khi đơi NA qua đi cùng nhau vào Harrah`s thử vận mệnh nhé(cái vụ này thì mê á)trong đó có mấy cô đứng chia bài đẹp mê hồn<<sạch túi lun á>>NA bị zụ gòi:24::24::24:
 

vansinh58

Thành viên mới
Ðề: chia sẽ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

Sau 8 tháng ở longbeach, áp lực của cuộc sống mĩ, mình không chịu nổi, không có việc làm mình cùng gia đình về lại vietnam từ bỏ dream america.
Đừng có nản, mình sang đây đến nay đã được một năm rồi.Đầu tiên phải đi học để có cái bằng lái xe đã, khi có bằng lái xe rồi thì đăng ký đi học nail, nghề này lớn tuổi cũng dễ kiếm việc làm.có bằng rồi thì tìm người quen có tiệm hay xem báo xin tìm việc , vừa làm vừa học, chịu khó học và làm rồi sẽ quen. Đừng tự ái. Lúc đầu chưa quen thì làm chân tay nước, cố tập sơn cho nhuyễn , đẹp là OK.Đã chấp nhận sang đây thì phải quên quá khứ đi, làm lại từ đầu. Mình ghét nhất là không làm mà cứ than thân trách phận, làm nản trí người cùng đi với mình. Cố gắng lên.
 

Mi@Fa

Thành viên tích cực
Ðề: chia sẽ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!



Đừng có nản, mình sang đây đến nay đã được một năm rồi.Đầu tiên phải đi học để có cái bằng lái xe đã, khi có bằng lái xe rồi thì đăng ký đi học nail, nghề này lớn tuổi cũng dễ kiếm việc làm.có bằng rồi thì tìm người quen có tiệm hay xem báo xin tìm việc , vừa làm vừa học, chịu khó học và làm rồi sẽ quen. Đừng tự ái. Lúc đầu chưa quen thì làm chân tay nước, cố tập sơn cho nhuyễn , đẹp là OK.Đã chấp nhận sang đây thì phải quên quá khứ đi, làm lại từ đầu. Mình ghét nhất là không làm mà cứ than thân trách phận, làm nản trí người cùng đi với mình. Cố gắng lên.
Choy,người ta về VN lâu rồi,giờ mới ý kiến!
 

Lily

Cựu Ban điều hành

thinhcongly

Thành viên tích cực
Ðề: chia sẽ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

Sau 8 tháng ở longbeach, áp lực của cuộc sống mĩ, mình không chịu nổi, không có việc làm mình cùng gia đình về lại vietnam từ bỏ dream america.
co len ban oi dung co nan
 
Last edited by a moderator:

dohoaibao

Thành viên tích cực
Ðề: HOT: Chia sẻ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

Dưới bầu trời này không có nơi nào là thiên đường cả. Ráng lên bạn ơi
 

dohoaibao

Thành viên tích cực
Ðề: HOT: Chia sẻ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

Thanks laoqoau nhé. Mình về lại worcester rồi, cuộc sống ơ cali nếu được thì quá good rồi. Nhưng thấy 2 con của mình ở worcester học ở đó rất tốt nên ráng. Hiện tại thì làm tiền mặt cũng đũ trang trải cho cuộc sống.
 

tamchi

Cộng tác viên
Chuyện chỉ xãy ra ở nước Mỹ

Sáng thứ Tư tuần này, ngày 28/9/2011, tổng thống nước Mỹ Barack Obama sẽ có một buổi nói chuyện tại trường trung học Benjamin Banneker Academic, Washington, DC lúc 11:30 nhân ngày tựu trường. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp cho tất cả học sinh trên toàn quốc.

Cô hiệu trưởng trường nơi con tamchi đang học có gởi một lá thư cho tất cả phụ huynh thông báo về chương trình này. Nếu phụ huynh nào không thích cho con mình nghe tổng thống nói chuyện thì có thể đề nghị nhà trường đem con mình sang phòng khác. :113:

Vui hay buồn đây? :confused:
 

uthami15

Thành viên tích cực
Ðề: HOT: Chia sẻ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

xin chào ace. thật sự giờ con rất buồn không biết phải nói cùng ai chỉ mong tham gia topic được cùng ace cùng cảnh ngộ chia sẻ phần nào để tâm trí có thể thanh thản hơn.
* Ba má con đã qua mỹ được 3 năm nay, ba và má con năm nay đã 60 rồi. sống cùng anh chị con, ba con thì kiếm được một công việc ở sở, má con thì trông em bé, đôi khi bị anh rể con nói nặng lời ba má con rất buồn đôi khi còn có ý định bảo ba má con ra ngoài ở. nhưng ba má con lớn tuổi tiếng anh thì không biết làm sao ba má con đi đâu được chỉ vì đợi bảo lãnh cỏn (khoảng 1 tháng nữa là con pv rồi) con thấy thương ba má con quá chỉ mong sao mình pv không trục trăc gì. hồi nhỏ con tưởng tượng mỹ là một thiên đường nhưng giờ cứ nghĩ đến mỹ con lại cảm thấy sợ, như một điều xấu xa gì đó làm tổn thương ba má con, nhưng con luôn tự nhủ rằng dù có chuyện gì đi nữa chỉ cần con có thể qua mỹ thì gia đình con có thể sống dựa vào nhau mà hạnh phúc, dù nghèo hay khó khăn ít ra con cũng có thể được ở bên cạnh ba má con, được ôm ba má vào lòng bất cứ lúc nào con muôn, hay những mơ ác mộng tỉnh dậy con vẫn cảm thấy yên tâm vì ba má đang bình yên bên cạnh mình đó là điều con luôn ao ước trong 3 năm nay.
*Đó là một chút chia sẻ của con cùng ace, ba má con hiện đang ở syracuse N.Y, có ace nào biết có ngôi nhà cho thuê giá rẻ ở đó không xin giới thiệu giúp ạ. mong ace sớm được đoàn tụ với người thận.
 

uthami15

Thành viên tích cực
Ðề: HOT: Chia sẻ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

dạ zipcode la 13203_1511. chị chaú thì không muốn cho ba má ra ngoàj sống tạj chị rất lo cho ba má cháu. giờ cháu chỉ mong vừa học vừa làm, việc gì cũng được chỉ sợ cháu mới qua, không thông thạo tiếng anh ngừơi ta lại không mứơn mình, rồi lại mang gắn nặng cho ba má. hajzzzz………………………
 

Trunghai

Thành viên tích cực
Ðề: Chuyện chỉ xãy ra ở nước Mỹ

Sáng thứ Tư tuần này, ngày 28/9/2011, tổng thống nước Mỹ Barack Obama sẽ có một buổi nói chuyện tại trường trung học Benjamin Banneker Academic, Washington, DC lúc 11:30 nhân ngày tựu trường. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp cho tất cả học sinh trên toàn quốc.

Cô hiệu trưởng trường nơi con tamchi đang học có gởi một lá thư cho tất cả phụ huynh thông báo về chương trình này. Nếu phụ huynh nào không thích cho con mình nghe tổng thống nói chuyện thì có thể đề nghị nhà trường đem con mình sang phòng khác. :113:

Vui hay buồn đây? :confused:
Tự do và dân chủ .

Diều này thì tuổi nhỏ chưa biết , nhưng người lớn thì . đừng bắt tôi nghe những gì tôi không muốn nghe , phải không Tamchi.
 

uthami15

Thành viên tích cực
Ðề: HOT: Chia sẻ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

dạ cháu sẽ suy nghĩ kĩ về chuyện này. dù sao cháu cũng thật lòng cám ơn bác, ace vì đã quan tâm đến câu chuyện cuả cháu và cho cháu lờj khuyên. cháu cám ơn rất nhiều, mong bác và ace gặp nhiều hạnh phúc nhé. ^@^
 

langvuon

khoai nướng
Ðề: HOT: Chia sẻ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

Chưa có thể nói gì, viết gì để chia sẻ tâm trạng bây giờ. Mới bước vào đất Mỹ nên tất cả mọi thứ đều mới mẻ và mọi thứ đều nói lên sự văn minh hiện đại. Sự giao thông và mọi sinh hoạt đều rất ngăn nắp, cách xã giao của mọi người tuy có vẻ hờ hững nhưng hình như có lẽ ít có sự giả lả vốn có của người Việt. Nhưng mọi sự còn rất mới mẻ, bây giờ langvuon như là người đang đi du lịch vậy. Nói nôm na là đang còn được hưởng thụ sự chào đón của người thân và bạn bè, nên chưa cảm nhận được thực tế nó sẽ như thế nào. Thôi bây giờ tạm gác mọi chuyện sang một bên để tận hưởng cho trọn vẹn cái đã :24:
Hôm qua hthaith có rủ langvuon sang nhà anh Ánh cùng uống cà phê và tám chuyện, cũng chưa thể nói gì nhiều. Nhưng những điều anh Ánh, a Linh và hthaith chỉ dẫn rất thực tế, ở Mỹ mà có những người anh em như thế thì không còn phải lo lắng gì cả :1: .
Mọi thứ đều đang ở trước mắt, những cơn bão sẽ đến. Nhưng dù sao cũng cố gắng hết sức để chống chọi, hình như cuộc sống trước mắt tất cả đều khó lường trước được... MỸ MÀ ...:102:
 

thanhnv

Thành viên tích cực
Ðề: HOT: Chia sẻ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

Bác Lang đang ở Cali à? Thôi cứ vui chơi ít ngày rồi lo chuyện tiếp. Chúc bác gặp được nhiều may mắn.
 

Trunghai

Thành viên tích cực
Ðề: HOT: Chia sẻ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

Chưa có thể nói gì, viết gì để chia sẻ tâm trạng bây giờ. Mới bước vào đất Mỹ nên tất cả mọi thứ đều mới mẻ và mọi thứ đều nói lên sự văn minh hiện đại. Sự giao thông và mọi sinh hoạt đều rất ngăn nắp, cách xã giao của mọi người tuy có vẻ hờ hững nhưng hình như có lẽ ít có sự giả lả vốn có của người Việt. Nhưng mọi sự còn rất mới mẻ, bây giờ langvuon như là người đang đi du lịch vậy. Nói nôm na là đang còn được hưởng thụ sự chào đón của người thân và bạn bè, nên chưa cảm nhận được thực tế nó sẽ như thế nào. Thôi bây giờ tạm gác mọi chuyện sang một bên để tận hưởng cho trọn vẹn cái đã :24:
Hôm qua hthaith có rủ langvuon sang nhà anh Ánh cùng uống cà phê và tám chuyện, cũng chưa thể nói gì nhiều. Nhưng những điều anh Ánh, a Linh và hthaith chỉ dẫn rất thực tế, ở Mỹ mà có những người anh em như thế thì không còn phải lo lắng gì cả :1: .
Mọi thứ đều đang ở trước mắt, những cơn bão sẽ đến. Nhưng dù sao cũng cố gắng hết sức để chống chọi, hình như cuộc sống trước mắt tất cả đều khó lường trước được... MỸ MÀ ...:102:
Đúng đo langvuon! bây giờ "tận hưởng" đi rồi chờ những "cơn Bảo" , một năm hơn rồi trunghai vẫn còn nằm trong "ủy ban phòng chống bão":1:, Mọi sự rồi cũng qua đi bời cái sự "chấp nhận" của mình .... Xin đứng ngoái đầu nhìn lại, nếu anh có con nhỏ thì "hãy vì con " , còn không thì ... một cuộc phiêu lưu vậy mà , trunghai chúc anh may mắn và nhiều sức khỏe ...