Nối thơ lục bát 2 dòng

thanhnv

Thành viên tích cực
Ðề: Nối thơ lục bát 2 dòng

Thấy chuyện của bác ndtrg61vui quá nên xin phép bác langvuon cho tớ xé rào tức cảnh làm thơ hơi dài 1 chút nhe. Bài thơ này dựa vào câu chuyện dân gian tớ đọc ngày xưa.

Chuyện rằng ngày xửa ngày xưa,
có chàng hai vợ ngủ chung một phòng.
Đêm về nằm giữa hai nàng.
Xoay trái xoay phải biết xoay đằng nào?
Anh chồng vốn dĩ ham ăn
Hai cô đều biết, tính mưu giành chàng.
Đêm khuya thanh vắng như tờ
Nàng bèn rủ rỉ bên tai anh chồng.
Lòng lợn chấm với mắm tôm,
anh quay bên này, thời (thì) sáng em mua.
Anh chồng nghe nói mê tơi,
vội quay sang ấy, tình tang tính tình.
Cô kia chẳng phải tay vừa.
giọng vàng thỏ thẻ rót vào tai anh.
Con gà mái đẻ sau nhà
lại thêm cút rượu, em dành phần anh.
Anh chồng bối rối phân vân.
Lòng lợn cũng thích, thịt gà cũng mê.
Làm sao chọn một trong hai?
Vì anh có cố (cũng) mỗi đêm một lần :21::21::21:


Ngày nay ở Ít èn xi (XNC)
có chàng chửa vợ đèo bồng hai cô.
Khuyên anh nói thách thật cao
Nem công chả phương, dầu xanh (Heineken) dăm thùng.
Anh đây quen thói ăn ngon
Cô nào kham nổi anh đây tiếc gì :21::21::21:
 
Ðề: Nối thơ lục bát 2 dòng

Vé bay đã lỡ mua rồi
Đi qua tới bển là lo dzìa liền
Bay dzìa liền để Mần chi ?
Em cūng qua bển Anh dzìa kiếm ai ?
Kiếm Ngân thì được nha Anh
Kiếm Bà nào khác , là Em ... Cắt Hàng :21::21::21:
 

tibbim

Thành viên mới
Ðề: Nối thơ lục bát 2 dòng

Hai ngày không ghé được nhà
Lang thang hè phố, la cà chat room​
 

smiledang

Thành viên tích cực
Ðề: Nối thơ lục bát 2 dòng

Hôm nay ta vào được nhà
Nhưng còn trục trặc lại vào chatroom :21:
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
Ðề: Nối thơ lục bát 2 dòng

Hai ngày không ghé được nhà
Lang thang hè phố, la cà chat room​
Hôm kia nhà bị đặt boom
Nổ banh mất xác vài comment rồi
Thiệt là chán quá đi thôi
Bi chừ ai nhớ hãy cùng tôi post lại dùm :101:​
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
Ðề: Nối thơ lục bát 2 dòng

Mười năm chờ đợi mõi mòn
Chiều nay vừa nhận thư mời in...view
Mặt mừng trong dạ hiu hiu
Bây chừ mới có lắm điều để lo
Chẳng cần phải nói vòng vo
Vỗ tay bôm bốp thiệt to… chúc mừng :41:

Bi chừ xin chớ lừng khừng
Bốc ngay điện thoại, không ngừng gọi nhe
IOM hay Chợ Rẫy nè
Đặt ngày KSK rồi lăm le đi chích ngừa
Chuẩn bị bằng chứng đủ chưa?!
Giấy tờ càng cũ, càng xưa càng ngon lành… :101:

Mấy lời nhắn nhủ loanh quanh
Chúc ngày phỏng vấn đoạt nhanh giấy hồng :113:​
 

Ngocthanh

Thành viên mới
Ðề: Nối thơ lục bát 2 dòng

Hôm kia nhà bị đặt boom
Nổ banh mất xác vài comment rồi
Thiệt là chán quá đi thôi
Bi chừ ai nhớ hãy cùng tôi post lại dùm :101:​
Bây giờ sao nhớ được nè

Lời thơ ý nhạc bay mất tiêu òi


:43::43::43::43::43::43:


Bây chừ mới thắm mưa dầm


Người đi kẻ ở buồn ơi là bùn:20::20::20:
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
Ðề: Nối thơ lục bát 2 dòng

....Cả nhà hãy cùng họa tiếp bài khác nhé! TM xin phép được mở màn:​

Chiều nay trời bỗng dưng sầu
Không gian tím thẫm một màu buồn thương.​
Chợt nhìn về phía cố hương
Nơi chân trời ấy màn sương trắng mờ​
Bên song ai đứng ngẩn ngơ
Tóc mây hờ hững thẫn thờ buông rơi
 
Last edited by a moderator:

langvuon

khoai nướng
Ðề: Nối thơ lục bát 2 dòng

....Cả nhà hãy cùng họa tiếp bài khác nhé! TM xin phép được mở màn:​
Chiều nay trời bỗng dưng sầu
Không gian tím thẫm một màu buồn thương.​
Chợt nhìn về phía cố hương
Nơi chân trời ấy màn sương trắng mờ​
Bên song ai đứng ngẩn ngơ
Tóc mây hờ hững thẫn thờ buông rơi
Giọt sầu mi mắt chưa vơi
Yêu thương còn đọng nét môi đợi chờ
 

linda

Ban điều hành
Ðề: Nối thơ lục bát 2 dòng

Trưa Saigon bỗng dưng lạnh ngắt
Em ngồi đây cứ ngỡ xứ sương mù...:p:p:p
 

Trieutong

Thành viên tích cực
Ðề: Nối thơ lục bát 2 dòng

Trưa Saigon bỗng dưng lạnh ngắt
Em ngồi đây cứ ngỡ xứ sương mù...:p:p:p
Ngày mai Linda ra phi trường
Ra đi bỏ nữa yêu thương bên này
Can đảm lên hãy kiên cường
Hôm nay rơi lệ ngày mai vẹn toàn .
:1: Hêhê , hôm nay anh chị cùng làm thơ tặng Linda .
 

linda

Ban điều hành
Ðề: Nối thơ lục bát 2 dòng

Ngày mai Linda ra phi trường
Ra đi bỏ nữa yêu thương bên này
Can đảm lên hãy kiên cường
Hôm nay rơi lệ ngày mai vẹn toàn .
:1: Hêhê , hôm nay anh chị cùng làm thơ tặng Linda .
Dạ, Giữa đêm nay em bay
Để lại Việt Nam nửa tâm hồn,
Trọn trái tim cho người ấy
Mang theo nổi buồn và nổi nhớ nhung...:1::1::1:
 

onenainainai

Cựu Ban điều hành
Ðề: Nối thơ lục bát 2 dòng

Dăm ba tiếng nữa Lin đi rồi
Còn Thành ở lại giữa chơi vơi...
Thôi đừng buồn nữa bạn ơi.
Còn Xuất Nhập Cảnh bên đời bạn đây!