Nơi Mẹ Maria giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn

cuti

Thành viên tích cực
#1
@Kính gởi ban quan trị :

Lời mở đầu xin kính chúc anh chị thật dồi dào sức khỏe và hồng ân Thiên Chúa chan hòa trong gia đình anh chị và ban cho anh chị nhiều sức khỏe để điều hành trang web này giúp đỡ nhiều gia đình đang gặp khó khăn trong vấn đề xuất nhập cảnh cho họ sớm đòan tụ với gia đình. Tôi viết những dòng chữ này kính mong và xin phép các anh các chị mở riêng 1 topic đặt tên là “Nơi Mẹ Maria giúp đỡ các hòan cảnh khó khăn” mục đích là hiệp thông cầu nguyện đến Mẹ Maria xin Mẹ cứu giúp các trường hợp đang gặp khó khăn trong cuộc sống cũng như trong việc làm giấy tờ xuất nhập cảnh… trước khi viết những dòng này tôi cũng đã tự nguyện kính dâng lên Mẹ Maria 150 kinh Kính Mừng để cầu nguyện cho anh chị và gia đình XNC chúng ta được nhiều ơn lành và rất mong anh chị chấp thuận và giúp đỡ tôi và các gia đình đang gặp khó khăn. Một lần nữa chân thành cám ơn các anh chị.

@Các bạn đang gặp khó khăn.

Thưa các bạn, từ ngày tôi tham gia diễn đàn này tôi thấy rất nhiều hòan cảnh rất đang thương và đáng tiếc, có gia đình chờ đợi hồ sơ cả chục năm chỉ vì mắc lỗi sai lầm rất nhỏ vì nhiều lý do mà phải khai báo thiếu trung thực bị LSQ bác, hủy hồ sơ, có gia đình chờ đợi cả chục năm khi hồ sơ đang giai đọan nước sôi lửa bỏng thì người bảo lãnh đột nhiên đồi ý đòi hủy hồ sơ không bảo lãnh nữa, cũng có gia đình đang chuẩn bị phỏng vấn thì người nhà mắc bệnh nan y khó qua khỏi… hoặc gặp trục trặc, trắc trở không bao giờ ngờ tới… do vậy tôi mơi quyết định lập ra topic này để góp 1 ít sức lực nhỏ nhoi của tôi cầu nguyện đến Đức Mẹ Maria Ngài lòng lành vô cùng và Ngài có mặt ở khắp nơi, hiện ra ở khắp nơi trên thế giới để lắng nghe những lời thỉnh cầu của chúng ta và ban cho chúng ta nhiều điều phúc lành, cũng từ ý tưởng trên tôi xin đề xuất với các bạn như thế này :

Bất cứ ai trong diễn đàn này đang gặp trăc trở khó khăn trong cuộc sống và đặc biệt trong việc làm giấy tờ cho chương trình xuất nhập cảnh của các bạn hãy mở lòng với Đức Mẹ cầu xin Đức Mẹ cứu giúp, các bạn chỉ cần mở lòng cầu xin Đức Mẹ thôi còn bản thân tôi sẽ giúp các bạn mỗi trường hợp tôi sẽ kính dâng Đức Mẹ 150 kinh Kính Mừng để cầu nguyện cho các bạn, và các bạn hãy tin tưởng nơi tôi khi tôi đã hứa thì tôi sẽ làm, khi làm xong tôi sẽ báo cho các bạn biết, “Hãy tin thì sẽ được”, xin đừng ngại ngùng, người Ngọai Đạo, người Công Giáo, người đang phạm tội, người sang, kẻ hèn, người có chức quyền, nguời bình thường … tất cả nếu có lòng thành tâm muốn xin Mẹ thì Mẹ sẽ cho hết, nhưng cũng lưu ý xin các bạn là hãy cầu nguyện những điều không trái với luân thường đạo lý và khi nào cần tôi cầu nguyện thì xin các bạn hiệp thông với tôi 1 câu “CẦU XIN ĐỨC BÀ MARIA TRỌN ĐỜI ĐỒNG TRINH” và chỉ như thế là đủ không cần thiết phải nói rõ lý do là cầu nguyện cái gì mà hãy giữ nó trong lòng để lời cầu nguyện của chúng ta đến Mẹ và Mẹ sẽ giúp, Mẹ là đấng tòan năng quyền phép của Mẹ là vô biên.

@Kinh nghiệm bản thân và gia đình :

Để cho dễ dàng trong việc xưng hô tôi xin trích ngang lý lịch tôi năm nay 41 tuổi là cha của 2 đứa con, vợ chồng tôi lấy nhau vì tình yêu nhưng cũng phải trải quá vô vàn khó khăn, tôi lập gia đình năm 2002 vợ tôi là người phụ nữ thuộc lọai sức khỏe yếu sau nhiều lần sảy thai nguy cơ có được 1 đứa con là rất mong manh(cao 1,64 nhưng chỉ nặng khỏang 40kg) vợ tôi khi có thai lần đầu tiên thì bị thai trống(có bào thai nhưng chỉ tòan nước không có nhân) và buộc phải hút bỏ làm cho sức khỏe vợ tôi đã yếu thì lại càng suy kiệt nhưng bằng tấm lòng thương con vô biên của Đức Mẹ, Mẹ đã lắng nghe lời thỉnh cầu của vợ chồng tôi một thời gian sau vợ tôi lại có thai và sinh được 1 cháu trai hòan tòan khỏe mạnh… đặc biệt hơn là 4 năm sau vợ tôi lại sinh cho tôi thêm 1 cháu gái, cả 2 đứa đều đủ tay đủ chân, khỏe mạnh và xinh xắn tuy có hay bệnh vặt nhưng không có bệnh gì là nguy hiểm, bao nhiêu cặp vợ chồng kiếm 1 mụn con đã khó còn vợ chồng tôi không những được Mẹ ban cho 1 đứa con mà Mẹ còn ban cho “1 cặp” trai, gái đầy đủ thì theo tôi đó thật sự là 1 phép lạ mà Đức Mẹ đã ban cho gia đình tôi do từ trường hợp của mình tôi xin khẳng định quyền phép của Đức Mẹ là có thật vì cả bạn bè và gia đình tôi ai cũng đều ái ngại cho đường con cái của vợ tôi vì quá ốm yếu cơ hội sinh con rất nhỏ và gần như bằng không! Nhưng chuyện tưởng chừng không thể bằng tấm lòng thờ kính Mẹ Maria tôi đã được ơn rồi đấy các bạn ạ.

Tôi biết trong diễn đàn này mỗi người mỗi ý mỗi người có quan điểm khác nhau và thậm chí theo nhiều đạo cũng khác nhau do vậy rất mong các bạn nào không đồng ý những gì tôi nói trên đây hoặc trong tương lai xin miễn thứ bỏ qua xin đừng tranh luận hay dùng lời lẽ bất kính với Đức Mẹ tôi xin rất cám ơn.

@Các anh chị em Công Giáo :

Tôi thường hay đọc kinh suốt ngày nhưng nhiều nhất là vào buổi sáng 7h-8h và khuy khỏang 3h-4h nếu anh chị nào trong hội đòan Đức Mẹ Mân Côi xin hiệp thông với tôi 1 tay để giúp đỡ các trường hợp khó khăn. Xin các ơn các anh chị.
 

cuti

Thành viên tích cực
#2
Ðề: Nơi Mẹ Maria giúp đỡ các hòan cảnh khó khăn

Anh chị nào theo đạo khác ngại thốt ra thành lời câu :“CẦU XIN ĐỨC BÀ MARIA TRỌN ĐỜI ĐỒNG TRINH” thì chỉ cần copy và paste câu này trong diễn đàn là được rồi nhé.
 

hihiruka

Thành viên tích cực
#3
Ðề: Nơi Mẹ Maria giúp đỡ các hòan cảnh khó khăn

“CẦU XIN ĐỨC BÀ MARIA TRỌN ĐỜI ĐỒNG TRINH”​
Con cũng cầu chúc cho chú sớm được thoả lòng mong đợi...(giống con.hehe) lỡ sau này gd con cùng gd chú đi chung một lượt thì sao?
 

taisao

Thành viên mới
#4
Ðề: Nơi Mẹ Maria giúp đỡ các hòan cảnh khó khăn

Anh chị nào theo đạo khác ngại thốt ra thành lời câu :“CẦU XIN ĐỨC BÀ MARIA TRỌN ĐỜI ĐỒNG TRINH” thì chỉ cần copy và paste câu này trong diễn đàn là được rồi nhé.
HÃY XIN SẼ ĐƯỢC - HÃY GÕ SẼ MỞ CHO (Kinh Thánh Tân Ước)
 

lacdung

Thành viên tích cực
#5
Ðề: Nơi Mẹ Maria giúp đỡ các hòan cảnh khó khăn

Cùng hiệp ý với bạn Cuti để xin Đức Maria đồng hành với tất cả những ai cần giúp đỡ ủi an. Khi chờ đợi ngày được xuât cảnh vấn đề có lẽ quan trọng ở chổ là làm sao mình khoẻ mạnh, an bình hồn xác để đến ngày giờ lên đường mình đã sẵn sàng. Sở dĩ luôn cần ơn trên độ trì vì mình không biết chuyện gì sẽ xẩy ra trong những tháng ngày chờ phỏng vấn.
Và rồi dù thất bại hay thành công, chúng ta vẫn phải bền đỗ trông cậy vào Người nữa. Khhi định cư, chưa phải đã lạc nghiệp an cư ngay. Còn rất nhiều khó khăn đầy rẫy phía trước.. ..
Xin Đức Maria phù hộ cho hết thảy mỗi người chúng ta.
 

nguyentrioai

Thành viên tích cực
#6
Ðề: Nơi Mẹ Maria giúp đỡ các hòan cảnh khó khăn

Xin Hiệp lời Tuyên xưng cùng với Anh(em) :
"CẦU XIN ĐỨC BÀ MARIA TRỌN ĐỜI ĐỒNG TRINH
Nhận nơi Tôi lời cảm mến sâu sắc đến Anh vì nghĩa cử cao đẹp,Chúc Gia đình Anh tràn đầy Ơn Chúa và tình thương bao la Mẹ MARIA mải mãi trong Năm mới này...!
 

cuti

Thành viên tích cực
#7
Ðề: Nơi Mẹ Maria giúp đỡ các hòan cảnh khó khăn

Xin Hiệp lời Tuyên xưng cùng với Anh(em) :
"CẦU XIN ĐỨC BÀ MARIA TRỌN ĐỜI ĐỒNG TRINH
Nhận nơi Tôi lời cảm mến sâu sắc đến Anh vì nghĩa cử cao đẹp,Chúc Gia đình Anh tràn đầy Ơn Chúa và tình thương bao la Mẹ MARIA mải mãi trong Năm mới này...!

Thưa Mẹ :

Hôm nay con đã dành 3 phần đọc tổng cộng 450 Kinh Kính Mừng để dâng lên Mẹ xin Mẹ giúp đỡ gia đình của những người bạn đã xem qua tin mừng này cho dù họ không cầu xin ân phước gì nhưng vẫn xin Mẹ quan phòng chở che cho gia đình các bạn và gia đình con. Amen.
 

cuti

Thành viên tích cực
#8
Ðề: Nơi Mẹ Maria giúp đỡ các hòan cảnh khó khăn

“CẦU XIN ĐỨC BÀ MARIA TRỌN ĐỜI ĐỒNG TRINH”​
Con cũng cầu chúc cho chú sớm được thoả lòng mong đợi...(giống con.hehe) lỡ sau này gd con cùng gd chú đi chung một lượt thì sao?
Thưa Mẹ :
Con đã dâng riêng cho Mẹ 150 kinh Kính Mừng cho gia đình bạn trẻ này xin Mẹ đóai thương và chở che cho gia đình này.
 

taisao

Thành viên mới
#9
Ðề: Nơi Mẹ Maria giúp đỡ các hòan cảnh khó khăn

Một năm cũ âm lịch sắp qua. Một Năm âm lịch mới sắp đến .
Càng về ngày cuối năm, những khoảng lặng chợt đến để suy ngẫm và cảm nhận niềm vui cũng như nỗi buồn của 365 ngày đã qua .
Mẹ vẫn âm thầm ban niềm an ủi yên bình tâm hồn từ lần đầu đến Mẹ Lavang giữa đêm vắng .
--------------------
Xin MẸ HẰNG CỨU GIÚP nâng đỡ những tâm hồn yếu đuối đang kêu cầu cùng MẸ .
--------------------
@tới mọi người : Nhà thờ Chí Hòa có buổi hành hương Đức Mẹ Tapao vào thứ tối thứ 5 đến thứ 6 ngày 12/1/2012 . Anh chị em nào quan tâm xin PM
 

hthaith

Thành viên tích cực
#10
Ðề: Nơi Mẹ Maria giúp đỡ các hòan cảnh khó khăn

do từ trường hợp của mình tôi xin khẳng định quyền phép của Đức Mẹ là có thật


Thanks Cuti đã dám nói lên điều thực trong cuộc sống của mình.

@Taisao : Nhà thờ Chí Hòa có buổi hành hương Đức Mẹ Tapao vào thứ tối thứ 5 đến thứ 6 ngày 12/1/2012 . Anh chị em nào quan tâm xin PM

Vào thập niên 80, hthaith cũng tham gia sinh hoạt nhiều năm tại Nhà thờ Chí Hòa, dù không phải là giáo xứ của mình.

Hôm rồi về Việt nam, thời gian cũng hạn hẹp nên không có dịp ghé nhìn lại Nhà thờ Chí Hòa. Nếu được nhờ Taisao post vài tấm hình Nhà thờ hiện nay để được nhìn thấy lại...cảnh xưa lối cũ nhen. Chắc cũng nhiều thay đổi. Thanks.
 

taisao

Thành viên mới
#11
Ðề: Nơi Mẹ Maria giúp đỡ các hòan cảnh khó khăn

do từ trường hợp của mình tôi xin khẳng định quyền phép của Đức Mẹ là có thật


Thanks Cuti đã dám nói lên điều thực trong cuộc sống của mình.

@Taisao : Nhà thờ Chí Hòa có buổi hành hương Đức Mẹ Tapao vào thứ tối thứ 5 đến thứ 6 ngày 12/1/2012 . Anh chị em nào quan tâm xin PM

Vào thập niên 80, hthaith cũng tham gia sinh hoạt nhiều năm tại Nhà thờ Chí Hòa, dù không phải là giáo xứ của mình.

Hôm rồi về Việt nam, thời gian cũng hạn hẹp nên không có dịp ghé nhìn lại Nhà thờ Chí Hòa. Nếu được nhờ Taisao post vài tấm hình Nhà thờ hiện nay để được nhìn thấy lại...cảnh xưa lối cũ nhen. Chắc cũng nhiều thay đổi. Thanks.


Từ năm 80 đến hôm nay , vậy là hơn 30 năm rồi . Nhà Thở Chí Hòa kiến trúc vẫn thế chỉ sơn lại mới cách đây vài năm . Khu nhà Hưu LM và đất thánh các LM vẫn còn đó . Chỉ có khác chăng việc lúc này khung cảnh không còn thoáng đãng như xưa với các hộp quẹt đủ mọi kiểu dáng mọc lên xung quanh. Mảnh đất cuối nhà thờ (đã bị trưng thu) giờ là trường mẫu giáo 4 tầng (thằng nào cấp phép xây trường mẫu giáo 4 tầng : ngu không chịu nổi).
Hình trên google rất nhiều , anh chị chịu khó search nhằm đỡ tốn tài nguyên cho diễn đàn :6:
more: Mỗi thứ năm hàng tuần , hàng nghìn người đến để tham dự LÒNG THƯƠNG XÓT tại nhà thờ CHÍ HÒA .
 

phoenix

Thành viên mới
#12
Ðề: Nơi Mẹ Maria giúp đỡ các hòan cảnh khó khăn

Xin chào các anh chị,

Mình diện F3. Má mình qua Mỹ theo diện HO, mấy ông anh của mình cũng đi theo diện HO.

Hồ sơ gia đình các anh mình hồi đó hay bị trục trặc, khi thì có anh khi phỏng vấn quên đem giấy khai sinh bản gốc cho con, khi thì ông anh khác giấy ra trại bị rách còn có một nửa.

Gia đình kiên trì cầu nguyện Chúa và Đức Mẹ nên mọi việc đều ổn thoả tốt đẹp và còn tốt đẹp hơn là mình mong đợi.

Xin cám ơn anh Cuti và tất cả các anh chị. Xin chung lời cầu nguyện và chúc các anh chị năm mới nhiều ơn lành, sức khoẻ và nhiều may mắn đặc biệt trong việc xuất cảnh.
 

ngọc trang

Thành viên tích cực
#13
Ðề: Nơi Mẹ Maria giúp đỡ các hòan cảnh khó khăn

Tôi tới Hoa Kỳ đươc 1 tháng rôi ,đã lây đu ID, Social, Green cart , khi còn ơ VN tôi thương xuyên đi nhà thơ Chí Hoà vào ngày thư năm hàng tuân, đông không thê tưởng tượng được ,tôi đã xin Đưc Mẹ rât nhiều và nhưng lơì câù xin của tôi đã đươc Mẹ ban hông ân tôi đã toại nguyện .
Bây giờ ơ Mỹ tôi nhơ nhưng bài giảng của Cha Long vô cùng , nhơ nhà thờ Chí Hoà hằng đêm tôi vân đọc chuổi Kinh Lòng Thương Xót Chúa và Kinh Mân côi,câù xin cho sưc khoẻ , câu xin sơm xin đươc việc làm , ổn định cuộc sông, mọi gian nan khó khăn của vơ chông con con xin dâng lên Mẹ xin Mẹ hãy soi sáng và cưu giúp vơ chông con
 

taisao

Thành viên mới
#14
Ðề: Nơi Mẹ Maria giúp đỡ các hòan cảnh khó khăn

Tôi tới Hoa Kỳ đươc 1 tháng rôi ,đã lây đu ID, Social, Green cart , khi còn ơ VN tôi thương xuyên đi nhà thơ Chí Hoà vào ngày thư năm hàng tuân, đông không thê tưởng tượng được ,tôi đã xin Đưc Mẹ rât nhiều và nhưng lơì câù xin của tôi đã đươc Mẹ ban hông ân tôi đã toại nguyện .
Bây giờ ơ Mỹ tôi nhơ nhưng bài giảng của Cha Long vô cùng , nhơ nhà thờ Chí Hoà hằng đêm tôi vân đọc chuổi Kinh Lòng Thương Xót Chúa và Kinh Mân côi,câù xin cho sưc khoẻ , câu xin sơm xin đươc việc làm , ổn định cuộc sông, mọi gian nan khó khăn của vơ chông con con xin dâng lên Mẹ xin Mẹ hãy soi sáng và cưu giúp vơ chông con
Bạn muốn thường xuyên nghe LÒNG THƯƠNG XÓT hàng tuần ở nhà thờ Chí Hòa và các nơi khác ? Rất đơn giản hãy vào trang này :
http://longthuongxotchua.tinvui.info/
 

cuti

Thành viên tích cực
#15
Ðề: Nơi Mẹ Maria giúp đỡ các hòan cảnh khó khăn

Các anh chị công giáo thân mến,

Tôi có thói quen hay đọc kinh về khuy 3h-4h tôi cho rằng vào giờ đó sẽ có nhiều các linh hồn mồ côi đang phải đền tôi nơi luyện ngục, họ rất đáng thương vì họ muốn về nước Chúa nhưng không ai cầu nguyện cho họ bởi vì họ là nhưng linh hồn mồ côi họ không còn họ hàng thân thuộc ở trần thế để đọc kinh cầu nguyện cho họ và bản thân họ cũng đang chịu cảnh ngục tù nên họ không thể tự cầu nguyện cho mình được, hàng tuần Đức Mẹ đều xuống nơi luyện ngục để mang một số linh hồn này về trời, rất mong anh chị nào trong hội dòng Kính Đức Mẹ Mân Côi hợp thông với tôi đọc kinh, mỗi 1 kinh Kính Mừng chúng ta dâng lên Mẹ thì Mẹ sẽ cứu vớt 1 linh hồn mồ côi, tôi thường dâng Mẹ 150 kinh Kính Mừng vào lúc 3h-4h khuya và luôn kết thúc bằng câu "Xin Mẹ xót thương các linh hồn mồ côi".

Rất mong sự hợp sức của các anh chị.
 

hthaith

Thành viên tích cực
#16
Ðề: Nơi Mẹ Maria giúp đỡ các hòan cảnh khó khăn

Các anh chị công giáo thân mến,

Tôi có thói quen hay đọc kinh về khuy 3h-4h tôi cho rằng vào giờ đó sẽ có nhiều các linh hồn mồ côi đang phải đền tôi nơi luyện ngục, họ rất đáng thương vì họ muốn về nước Chúa nhưng không ai cầu nguyện cho họ bởi vì họ là nhưng linh hồn mồ côi họ không còn họ hàng thân thuộc ở trần thế để đọc kinh cầu nguyện cho họ và bản thân họ cũng đang chịu cảnh ngục tù nên họ không thể tự cầu nguyện cho mình được, hàng tuần Đức Mẹ đều xuống nơi luyện ngục để mang một số linh hồn này về trời, rất mong anh chị nào trong hội dòng Kính Đức Mẹ Mân Côi hợp thông với tôi đọc kinh, mỗi 1 kinh Kính Mừng chúng ta dâng lên Mẹ thì Mẹ sẽ cứu vớt 1 linh hồn mồ côi, tôi thường dâng Mẹ 150 kinh Kính Mừng vào lúc 3h-4h khuya và luôn kết thúc bằng câu "Xin Mẹ xót thương các linh hồn mồ côi".

Rất mong sự hợp sức của các anh chị.
Hic, cũng muốn góp sức cùng Cuti lắm nhưng sao lúc này...làm biếng quá Cuti. Tội lỗi, tội lỗi
 

toan

Thành viên mới
#17
Ðề: Nơi Mẹ Maria giúp đỡ các hòan cảnh khó khăn

Cầu xin đức bà maria trọn đời đồng trinh
 

Son

Thành viên mới
#18
Ðề: Nơi Mẹ Maria giúp đỡ các hòan cảnh khó khăn

Cầu xin đức bà maria trọn đời đồng trinh .
 

phoenix

Thành viên mới
#19
Ðề: Nơi Mẹ Maria giúp đỡ các hòan cảnh khó khăn

Chào các anh chị,
Xin gởi các anh chị kinh Đức Mẹ Tà Pao đễ cùng cầu nguyện.

KINH ĐỨC MẸ TÀPAO

Lạy Thiên Chúa Ba ngôi chí ái, / chúng con chúc tụng Chúa / vì từ đời đời / Chúa đã chọn Đức Maria làm Mẹ / hạ sinh con Thiên Chúa làm người cho chúng con, / và đã tôn vinh Người làm Nữ Vương và là Mẹ của chúng con, / để nhờ Mẹ, / Chúa yêu thương và chăm sóc đoàn con đang lữ hành dưới thế.
Chúng con tạ ơn Chúa / đã thương nhận núi rừng Tàpao này làm linh địa / để Mẹ gặp gỡ chúng con, / và qua Mẹ, / chúng con gặp gỡ được chính Thiên Chúa nơi tận sâu thẳm lòng mình, / và để tại nơi đây / Mẹ chuyển trao lòng thương xót Chúa / cho tất cả những ai đang đau khổ tinh thần cũng như thể xác / biết hết lòng tin tưởng chạy đến khẩn cầu cùng Mẹ.
Lạy Đức Mẹ Tàpao, / giữa thế giới hôm nay / đang ngày càng có xu hướng tục hóa / sống hưởng thụ và vị kỷ, / lo âu sợ hãi vì bạo lực, hận thù, chiến tranh, / chúng con thành tâm chạy đến cùng Mẹ, / xin mẹ dạy chúng con / biết hết lòng phụng thờ Chúa, / lắng nghe và thực hành lời Chúa dạy, / yêu thương và phục vụ theo tinh thần Tin Mừng, / tôn trọng mạng sống và phẩm giá con người, / cùng nhau xây dựng Trời mới, / Đất mới.
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi chí ái, / xin cho chúng con biết noi gương Mẹ / luôn luôn vâng theo Thánh Ý Chúa trong mọi hoàn cảnh ở đời / sống thanh sạch, / khiêm tốn, / vị tha, / dấn thân phục vụ, / suốt cuộc đời hết lòng kính mến Chúa / và yêu thương tha nhân / để được cùng Mẹ hưởng hạnh phúc vĩnh hằng trong Chúa. / Amen.
 

kimthanh59

Thành viên tích cực
#20
Ðề: Nơi Mẹ Maria giúp đỡ các hòan cảnh khó khăn

Cầu xin đức bà Ma Ria trọn đời đồng trinh,chân tình gởi đến em ngàn mến thương,cảm ơn những gì em đã giúp mọi người.xin chúc em cùng gia đình luôn khỏe,hạnh phúc,may mắn.hôm qua đến nay chị đã đọc nhiều lần,0 nhớ hết,vì bái phục việc làm của em,quả thật 0 dễ.kimthanh59