Nơi Mẹ Maria giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn

kimthanh59

Thành viên tích cực
#41
Ðề: Nơi Mẹ Maria giúp đỡ các hòan cảnh khó khăn

Với lòng yêu kính nầy ,Mẹ sẽ nhậm lời em,nhờ việc đọc kinh kính mừng,mọi người cũng được ơn lành từ mẹ ban,bye
 

hthaith

Thành viên tích cực
#42
Ðề: Nơi Mẹ Maria giúp đỡ các hòan cảnh khó khăn

http://www.giaoxugiaohovietnam.com/SaiGon/01-Giao-Phan-SaiGon-ChiHoa.htm

Cuti gởi tặng anh mấy tấm hình của Giáo xứ Chí Hòa.
Thanks Cuti rất nhiều. Goodluck.
Có một bài viết chẳng biết để vào đâu, mong Cuti cho hthaith tạm trú nhen. Thanks.


HỒI BÚT VỀ NHÀ THỜ CHÍ HÒA.

Trước hết Thanks Cuti đã post tặng mấy tấm hình nhà thờ Chí Hòa, đúng là thấy cũng lạ thiệt, nhìn không ra, duy chỉ có hình dáng thì vẫn vậy, có lẽ do sử dụng sơn mới, lại thêm hàng gạch dán dưới chân tường, thêm màu sắc phối không chuẩn nên làm mất đi nhiều nét cổ kính vốn dĩ phải có (Trước vào thập niên 80 hthaith có học qua kiến trúc tại Saigon, dù không học hết, nên ít nhiều cũng hiểu biết về màu sắc).

Ôn lại 1 chút chuyện xưa, nhà thờ Chí Hòa nằm trên đường Lê văn Duyệt cũ, nằm giữa Ngã tư Bảy hiền và Ngã ba Ông Tạ, tới một ngả ba gọi là Ngã ba Phở Hồng Châu (Do phở Hồng Châu nằm ngay đầu ngã ba, bên tay trái nếu đứng từ đường Lê văn Duyệt nhìn vào nhà thờ) Đầu ngã ba có một cây điệp trăm tuổi rất lớn nên cũng nhiều người gọi là ngã ba Cây điệp hay ngã ba nhà thờ Chí hòa. Từ Lê văn Duyệt đi vào khoảng 300m bên tay phải là tới một khu nghĩa trang nhỏ, bên trái là dãy nhà của các Thày và khách phương xa thuộc khuôn viên nhà thờ, trước gọi là đường Chí hòa, giờ hổng biết là gì. Hai bên đường là những căn nhà vườn xen lẫn vài biệt thự mà một trong những căn biệt thự đó có 1 người con gái con của một vị Sỹ quan cũ đó chính là….mối tình đầu của hthaith. Cũng vì mối tình đó nên hthaith mới tham gia sinh hoạt tại nhà thờ Chí hòa mấy năm liền, dù không phải là Gíao xứ của mình, do ngày xưa lúc còn trẻ cũng thuộc loại đàn hay, hát giỏi, vẽ đẹp, xấu trai, học dở và biết bao tài lẻ khác, nên trong nhà thờ Chí hòa cũng được nhiều người biết đến. Lúc đó Cha Tổng hạt Cha Vui Ngài còn khỏe, hổng biết giờ Ngài còn không nữa, rất thương hthaith và muốn gởi vào nhà dòng, sau đó lại muốn kết hợp với người con gái gọi là….mối tình đầu đó, nhưng không được (Chẳng biết hên hay xui nữa) Nếu không vì vài ba lần đi…vượt biên không thành, biết đâu hthaith giờ lại là ông…Trùm giáo xứ Chí hòa nữa không chừng.
Oh, Sorry vì cũng hơi dông dài chuyện của riêng mình.

Nhà thờ Chí Hòa cũ quét vôi trắng xám, mái ngói trên nền đất hoang sơ xung quanh, với lối kiến trúc Gothic, cộng thêm rêu phong xuất hiện theo thời gian nên luôn mang một nét cổ kính mà mỗi chiều nếu ngồi trên ghế xi măng trước sân nhà thờ (Lúc đó còn là bãi đất trống, sình lầy, cỏ Mỹ mọc cao lút đầu người, 1,2 con bò dân thả rông), dưới những gốc cây điệp trăm tuổi, nghe tiếng chuông nhà thờ đổ hồi, không gian tinh lặng như đứng yên một chỗ, tâm hồn thấy thật thanh thoát, nhẹ nhàng, không khác Thiên đường của hạ giới.

Hthaith không muốn nói thêm về ý nghĩa cũa những chi tiết kiến trúc của nhà thờ, mỗi chi tiết đều mang một ý nghĩa, nếu có dịp sẽ nói sau, nhưng điều đáng tiếc nhất là trong nhà thờ hồi đó có 1 cây dương cầm rất cổ, dùng để đàn cho ca đoàn ca lễ, giờ nghe đâu không còn nữa (Thời đó còn rất nghèo, nên phần lớn ca đoàn các nhà thờ chỉ chơi Guirtar thùng, nếu nhà thờ nào còn có được cây phong cầm là rất quý, cộng thêm cây đàn cổ nữa, cũng do thời cuộc lúc bấy giờ và luôn là vậy Catholic vẫn mãi bị coi là kẻ…tử thù của những vị được gọi là….cha nội dân tộc sao đó!!! Nên sự tàn phá Catholic VN cũng rất mãnh liệt rất nhiều chuyện đau xót).

Trong những năm của thập niên 80 ngoài Nhà thờ Chí Hòa hthaith cũng tham gia sinh hoạt một số Nhà thờ khác như Nhà thờ Tân Định, Hoàng Mai (Xóm mới), Vườn chuối và cả Nhà thờ Đức Bà nữa…. Biết bao kỷ niệm buồn vui của riêng hthaith trong thời gian còn sinh hoạt này nhất là riêng với Nhà thờ Chí Hòa. Nếu có dịp sẽ kể lại cho mọi người nghe những…gian lao khổ cực khi đi sinh hoạt tại các nhà thờ những năm đó, nhất là vào những dịp lễ lớn như; Chirstmas, lễ Đức Bà Thăng Thiên, Chúa hiển linh.…Những buổi sinh hoạt lén lút như gian tặc, tâm trạng luôn căng thẳng, chỉ một chút sơ suất là…một đi không trở lại, thân xác có thể…biến mất trên cõi đời này mà không một ai biết tới, chung quy cũng chỉ vì một…Ý thức hệ của những vị được gọi là….cha nội dân Việt.

@Taisao: Từ năm 80 đến hôm nay , vậy là hơn 30 năm rồi . Nhà Thở Chí Hòa kiến trúc vẫn thế chỉ sơn lại mới cách đây vài năm . Khu nhà Hưu LM và đất thánh các LM vẫn còn đó . Chỉ có khác chăng việc lúc này khung cảnh không còn thoáng đãng như xưa với các hộp quẹt đủ mọi kiểu dáng mọc lên xung quanh. Mảnh đất cuối nhà thờ (đã bị trưng thu) giờ là trường mẫu giáo 4 tầng (thằng nào cấp phép xây trường mẫu giáo 4 tầng : ngu không chịu nổi).
Nghe thấy cũng buồn, Nhà thờ xưa với kiến trúc được xây dựng từ những năm cuối thế kỷ 18, giờ thay đổi nhiều quá, cảnh quan cũ cũng không còn nữa, thôi thì chỉ biết nói một lời để kết thúc bài viết với những kỷ niệm giờ cũng chỉ còn lại trong ký ức của một thời đã qua.
Còn đâu nữa những năm tháng an lành với tiếng chuông nhà thờ thánh thót.
Giờ chỉ còn lại những kỷ niệm mà thôi.


Một lần nữa xin cảm ơn Cuti cho mượn….ít đất để hthaith nhớ lại những tháng ngày đã qua của mình.

Calif 1/7/12
Hthaith
 

hihiruka

Thành viên tích cực
#43
Ðề: Nơi Mẹ Maria giúp đỡ các hòan cảnh khó khăn

Con không biết làm như thế có bị tội hay không? Nhưng đối với con cả Chúa và Phật đều quan trọng.
Có một lần, trong lúc tuyệt vọng, con đã khẩn cầu Chúa. Con đã quỳ xuống cầu xin người chân thành và điều ước của con đã thành sự thật. Con rất vui và tin tưởng ở Người.
Con không phân biệt giữa Chúa và Phật...(con không biết điều này là có tội hay không?) Đối với con cả hai đều thiêng liêng như nhau. Mẹ con nói hiện thân của cả hai là một. Ai tin người nào thì sẽ hiện thân người đó để cứu giúp. Vì thế nếu được đi nhà thờ thì con lạy Chúa còn đi chùa thì con lạy Phật.
Cho con hỏi làm thế co sai không ạ?
Nhà con đạo Phật. Hằng ngày con vẫn thắp nhan, nguyện cầu.
 

cuti

Thành viên tích cực
#44
Ðề: Nơi Mẹ Maria giúp đỡ các hòan cảnh khó khăn

Con không biết làm như thế có bị tội hay không? Nhưng đối với con cả Chúa và Phật đều quan trọng.
Có một lần, trong lúc tuyệt vọng, con đã khẩn cầu Chúa. Con đã quỳ xuống cầu xin người chân thành và điều ước của con đã thành sự thật. Con rất vui và tin tưởng ở Người.
Con không phân biệt giữa Chúa và Phật...(con không biết điều này là có tội hay không?) Đối với con cả hai đều thiêng liêng như nhau. Mẹ con nói hiện thân của cả hai là một. Ai tin người nào thì sẽ hiện thân người đó để cứu giúp. Vì thế nếu được đi nhà thờ thì con lạy Chúa còn đi chùa thì con lạy Phật.
Cho con hỏi làm thế co sai không ạ?
Nhà con đạo Phật. Hằng ngày con vẫn thắp nhan, nguyện cầu.
Cái quan trọng là tâm hồn cháu biết HƯỚNG THIỆN đó là điều rất may mắn cho cháu rồi đấy cháu ạ, Chúa và Phật khác nhau cháu ạ,còn tại sao khác nhau thì cháu nên tự tìm hiểu nhé. Mẹ Maria luôn ở cùng gia đình cháu.
 

cuti

Thành viên tích cực
#45
Ðề: Nơi Mẹ Maria giúp đỡ các hòan cảnh khó khăn

Thanks Cuti rất nhiều. Goodluck.
Có một bài viết chẳng biết để vào đâu, mong Cuti cho hthaith tạm trú nhen. Thanks.


HỒI BÚT VỀ NHÀ THỜ CHÍ HÒA.

Trước hết Thanks Cuti đã post tặng mấy tấm hình nhà thờ Chí Hòa, đúng là thấy cũng lạ thiệt, nhìn không ra, duy chỉ có hình dáng thì vẫn vậy, có lẽ do sử dụng sơn mới, lại thêm hàng gạch dán dưới chân tường, thêm màu sắc phối không chuẩn nên làm mất đi nhiều nét cổ kính vốn dĩ phải có (Trước vào thập niên 80 hthaith có học qua kiến trúc tại Saigon, dù không học hết, nên ít nhiều cũng hiểu biết về màu sắc).

Ôn lại 1 chút chuyện xưa, nhà thờ Chí Hòa nằm trên đường Lê văn Duyệt cũ, nằm giữa Ngã tư Bảy hiền và Ngã ba Ông Tạ, tới một ngả ba gọi là Ngã ba Phở Hồng Châu (Do phở Hồng Châu nằm ngay đầu ngã ba, bên tay trái nếu đứng từ đường Lê văn Duyệt nhìn vào nhà thờ) Đầu ngã ba có một cây điệp trăm tuổi rất lớn nên cũng nhiều người gọi là ngã ba Cây điệp hay ngã ba nhà thờ Chí hòa. Từ Lê văn Duyệt đi vào khoảng 300m bên tay phải là tới một khu nghĩa trang nhỏ, bên trái là dãy nhà của các Thày và khách phương xa thuộc khuôn viên nhà thờ, trước gọi là đường Chí hòa, giờ hổng biết là gì. Hai bên đường là những căn nhà vườn xen lẫn vài biệt thự mà một trong những căn biệt thự đó có 1 người con gái con của một vị Sỹ quan cũ đó chính là….mối tình đầu của hthaith. Cũng vì mối tình đó nên hthaith mới tham gia sinh hoạt tại nhà thờ Chí hòa mấy năm liền, dù không phải là Gíao xứ của mình, do ngày xưa lúc còn trẻ cũng thuộc loại đàn hay, hát giỏi, vẽ đẹp, xấu trai, học dở và biết bao tài lẻ khác, nên trong nhà thờ Chí hòa cũng được nhiều người biết đến. Lúc đó Cha Tổng hạt Cha Vui Ngài còn khỏe, hổng biết giờ Ngài còn không nữa, rất thương hthaith và muốn gởi vào nhà dòng, sau đó lại muốn kết hợp với người con gái gọi là….mối tình đầu đó, nhưng không được (Chẳng biết hên hay xui nữa) Nếu không vì vài ba lần đi…vượt biên không thành, biết đâu hthaith giờ lại là ông…Trùm giáo xứ Chí hòa nữa không chừng.
Oh, Sorry vì cũng hơi dông dài chuyện của riêng mình.

Nhà thờ Chí Hòa cũ quét vôi trắng xám, mái ngói trên nền đất hoang sơ xung quanh, với lối kiến trúc Gothic, cộng thêm rêu phong xuất hiện theo thời gian nên luôn mang một nét cổ kính mà mỗi chiều nếu ngồi trên ghế xi măng trước sân nhà thờ (Lúc đó còn là bãi đất trống, sình lầy, cỏ Mỹ mọc cao lút đầu người, 1,2 con bò dân thả rông), dưới những gốc cây điệp trăm tuổi, nghe tiếng chuông nhà thờ đổ hồi, không gian tinh lặng như đứng yên một chỗ, tâm hồn thấy thật thanh thoát, nhẹ nhàng, không khác Thiên đường của hạ giới.

Hthaith không muốn nói thêm về ý nghĩa cũa những chi tiết kiến trúc của nhà thờ, mỗi chi tiết đều mang một ý nghĩa, nếu có dịp sẽ nói sau, nhưng điều đáng tiếc nhất là trong nhà thờ hồi đó có 1 cây dương cầm rất cổ, dùng để đàn cho ca đoàn ca lễ, giờ nghe đâu không còn nữa (Thời đó còn rất nghèo, nên phần lớn ca đoàn các nhà thờ chỉ chơi Guirtar thùng, nếu nhà thờ nào còn có được cây phong cầm là rất quý, cộng thêm cây đàn cổ nữa, cũng do thời cuộc lúc bấy giờ và luôn là vậy Catholic vẫn mãi bị coi là kẻ…tử thù của những vị được gọi là….cha nội dân tộc sao đó!!! Nên sự tàn phá Catholic VN cũng rất mãnh liệt rất nhiều chuyện đau xót).

Trong những năm của thập niên 80 ngoài Nhà thờ Chí Hòa hthaith cũng tham gia sinh hoạt một số Nhà thờ khác như Nhà thờ Tân Định, Hoàng Mai (Xóm mới), Vườn chuối và cả Nhà thờ Đức Bà nữa…. Biết bao kỷ niệm buồn vui của riêng hthaith trong thời gian còn sinh hoạt này nhất là riêng với Nhà thờ Chí Hòa. Nếu có dịp sẽ kể lại cho mọi người nghe những…gian lao khổ cực khi đi sinh hoạt tại các nhà thờ những năm đó, nhất là vào những dịp lễ lớn như; Chirstmas, lễ Đức Bà Thăng Thiên, Chúa hiển linh.…Những buổi sinh hoạt lén lút như gian tặc, tâm trạng luôn căng thẳng, chỉ một chút sơ suất là…một đi không trở lại, thân xác có thể…biến mất trên cõi đời này mà không một ai biết tới, chung quy cũng chỉ vì một…Ý thức hệ của những vị được gọi là….cha nội dân Việt.

@Taisao: Từ năm 80 đến hôm nay , vậy là hơn 30 năm rồi . Nhà Thở Chí Hòa kiến trúc vẫn thế chỉ sơn lại mới cách đây vài năm . Khu nhà Hưu LM và đất thánh các LM vẫn còn đó . Chỉ có khác chăng việc lúc này khung cảnh không còn thoáng đãng như xưa với các hộp quẹt đủ mọi kiểu dáng mọc lên xung quanh. Mảnh đất cuối nhà thờ (đã bị trưng thu) giờ là trường mẫu giáo 4 tầng (thằng nào cấp phép xây trường mẫu giáo 4 tầng : ngu không chịu nổi).
Nghe thấy cũng buồn, Nhà thờ xưa với kiến trúc được xây dựng từ những năm cuối thế kỷ 18, giờ thay đổi nhiều quá, cảnh quan cũ cũng không còn nữa, thôi thì chỉ biết nói một lời để kết thúc bài viết với những kỷ niệm giờ cũng chỉ còn lại trong ký ức của một thời đã qua.
Còn đâu nữa những năm tháng an lành với tiếng chuông nhà thờ thánh thót.
Giờ chỉ còn lại những kỷ niệm mà thôi.


Một lần nữa xin cảm ơn Cuti cho mượn….ít đất để hthaith nhớ lại những tháng ngày đã qua của mình.

Calif 1/7/12
Hthaith



Cuti có 2 bà cô họ đều là "đầy tớ của nhân dân" qua 2 thời kỳ , Pháp và Mỹ đều có chức có quyền cả, bây giờ bà cô đầu không chồng không con đang làm phụng sự việc của Chúa cho nhà thờ, còn bà cô thứ 2 bây giờ đã quay trở lại đạo đi lễ nhà thờ ngày Chúa Nhật, trong xóm của Cuti ở có ông cán bộ bị bệnh ung thư gan cả đời chua biết Chúa là gì ông này có ông con trai lấy cô vợ đạo Công Giáo trước khi chết cũng xin trở lại đạo và lấy tên thánh là Giuse được 1 tháng sau thì ông mất, còn vợ của ông cũng xin trở lại đạo và đi lễ bình thường. Ở đời không ai co thể nói trước được điều gì cả anh ạ, xã hội nào, thời kỳ nào cũng có 3 lọai người The good,The bad & The ugly cả. Trong gia đình mình người con nào bị tàn tật, thiểu năng, thiệt thòi thì chúng ta cương vị là Cha là Mẹ sẽ dành sự yêu thương bảo bọc cho những đứa con khiếm khuyết của mình nhiều hơn các đứa con bình thường khác phải không anh? Chúa và Mẹ Maria cũng thế, đối với cái đứa con tội lỗi, lạc đường chính là những đứa con mà Chúa và Mẹ Maria quan tâm và yêu thương nhiều nhất đấy anh ạ. Mẹ Maria đã gởi anh đến cùng đồng hành với Cuti trên con đường khó khăn đang chờ phía trước. Rất cám ơn anh nhé anh hthaith.
 

cuti

Thành viên tích cực
#46
Ðề: Nơi Mẹ Maria giúp đỡ các hòan cảnh khó khăn

Với lòng yêu kính nầy ,Mẹ sẽ nhậm lời em,nhờ việc đọc kinh kính mừng,mọi người cũng được ơn lành từ mẹ ban,bye
Hôm nay em xin dành 150 kinh Kính Mừng dâng lên Mẹ cầu xin Mẹ ban ơn lành cho gia đình chị, chưa ai thống kê trên tòan thế giới có bao nhiêu hội viên Đức Mẹ Mân Côi nhưng nếu có 1 triệu thành viên thì ít nhất chị nhận được 50,000,000 kinh Kính Mừng để cầu nguyện cho gia đình chị, em dâng lên Mẹ 150 kinh Kính Mừng nếu các thành viên khác cũng dâng lên Mẹ 150 kinh giống em thì chị sẽ nhận được 150 triệu kinh Kính Mừng chị nhé. Mẹ Maria luôn chở che và ở cùng gia đình chị.
 

kimthanh59

Thành viên tích cực
#47
Ðề: Nơi Mẹ Maria giúp đỡ các hòan cảnh khó khăn

Hãy kể cho chị ,cũng như cho mọi người vì sao, đời em đắng cay,hiện tại qua rồi, và em đang sống trong tình yêu cũa Mẹ, vì là con yêu cũa mẹ'' Ma Ria trọn đời đồng trinh'' em đã yêu thương mọi người mà chia sẽ tình yêu tuyệt mỹ nầy.Mọi người ơi hãy tận hưởng tình yêu nầy.Cảm ơn em
 

kimthanh59

Thành viên tích cực
#48
Ðề: Nơi Mẹ Maria giúp đỡ các hòan cảnh khó khăn

Chào cuti, em vẫn tốt chứ, có những ngày không vào ngôi nhà chung được,chị vẫn nhớ em,và luôn nghĩ rằng em cũa chị mọi việc ,đạo , đời,luôn tốt đẹp.Chị
 

cuti

Thành viên tích cực
#49
Ðề: Nơi Mẹ Maria giúp đỡ các hòan cảnh khó khăn

Chào cuti, em vẫn tốt chứ, có những ngày không vào ngôi nhà chung được,chị vẫn nhớ em,và luôn nghĩ rằng em cũa chị mọi việc ,đạo , đời,luôn tốt đẹp.Chị
Xin lỗi chị vì để chị đợi lâu mà không trả lời, sở dĩ mấy ngày hôm nay em chưa trả lời chị vì thật ra em đang đọc bài viết về cuộc đời Đức Mẹ Mân Côi, Mẹ đã mạc khải cho Thánh Nữ Soeur Maria Agrêđa vào thế kỷ 17 nói rõ về cuộc đời của mẹ cho Sơ Agreda cho biết lý do tại sao Mẹ lại được ơn của Chúa Cha ban cho Vô Nhiễm Nguyên Tội và tại sao khi sinh Đức Chúa Con mà Mẹ vẫn hoàn toàn Đồng Trinh, trong cuộc đời của Mẹ, người là đấng thánh vô cùng tinh khiết vô cùng quyền năng nhưng vẫn phải chấp nhận sống như 1 con người bình thường, cũng có đói khổ, sung sướng, hạnh phúc và đau khổ như 1 người bình thường giống y như chúng ta ngày nay và Người cũng từng phải lao động vất vả để lo kiếm miếng ăn cho gia đình như 1 bà Mẹ bình thường ngày nay cho dù nếu Mẹ dùng quyền phép của Chúa ban cho có thể biến phép nước lã thành rượu biến không khí thành cơm thành gạo... Nhưng Mẹ lại không lam thế mà Mẹ vẫn đi xin việc làm bình thường để cho tha nhân trả công cho mẹ bằng thức ăn bằng tiền bạc rồi Mẹ cũng phải dùng tiền công để mua lương thực cho cả gia đình giống y như 1 bà Mẹ ở thế kỷ 21 này! Thật sự là quá sức cao siêu chị ạ! Ngay cả Chúa Jesus sau khi phải trốn qua Ai Cập nhằm tránh sự truy sát của vua HêrôĐê 7 năm sau Ngài vướt qua sa mạc quay lại Israel Chúa vẫn phải đi cầu thực(ăn xin) lương thực của tha nhân ban cho giống y như chúng ta ngày nay, Cả Chúa và Đức Mẹ đã chọn cuộc sống NGHÈO KHÓ để chia sẻ nỗi khổ này cùng loài người để cứu chuộc loài người, ngày nay nhìn lại cuộc sống của chúng ta tự nhận cảm thấy hình quá nhỏ bé, quá thấp kém, những bậc Thánh Nhân như Chúa Jesus và Mẹ Maria không bao giờ lạm dụng quyền phép của mình để mưu cầu hạnh phúc, của cải vật chất sung sướng cho riêng mình mà chúng ta ngày nay hết cầu xin Mẹ cho nhà lầu, cho xe hơi, cho hạnh phúc... tự cam thấy mình hổ thẹn khi dâng lên mẹ những lời cầu xin quá sức tầm thường chị ạ!

Em đã xem qua gần hết tài liệu Thần Đô Huyền Nhiệm này thì nhận ra có lẽ tác giả người Việt dịch nguyên bản không sát và có lẽ vì lòng sùng kính Mẹ quá cao nên có 1 vài chỗ dịch hoặc cố ý thêm thắt cho li kỳ nhưng tưu chung là đã lột tả được khá nhiều sự kiện ở cuộc sống đời thường của Mẹ Maria mà ngay cả trong Phúc Âm cũng không thấy nói đến vì những sự kiện đó chỉ có Mẹ mới biết và Mẹ đã mạc khải cho thánh nữ Agreda viết ra cho mọi người thấy, biết để chúng ta biết sống, khiêm nhường, khốn khó, bớt xa hoa, bớt vô bổ hơn trong cuộc sống hàng ngày. Em tặng chị Link viết về Thần Đô Huyền Nhiệm để chị nếu chưa đọc thì nên đọc cho biết còn nếu chị đã đọc rồi thì cũng nên chiêm nghiệm lại để hiểu hơn vầ cuộc đời của Mẹ Maria, có nhiều đoạn em phải đọc vài lần mới hiếu hết ý.

http://www.xuanha.net/S-Thandohuyennhiem/0mucluc-TDHN.html

em Cuti
 

cuti

Thành viên tích cực
#50
Ðề: Nơi Mẹ Maria giúp đỡ các hòan cảnh khó khăn

Hãy kể cho chị ,cũng như cho mọi người vì sao, đời em đắng cay,hiện tại qua rồi, và em đang sống trong tình yêu cũa Mẹ, vì là con yêu cũa mẹ'' Ma Ria trọn đời đồng trinh'' em đã yêu thương mọi người mà chia sẽ tình yêu tuyệt mỹ nầy.Mọi người ơi hãy tận hưởng tình yêu nầy.Cảm ơn em
Cuộc đời cuti có những lúc gần như tuyệt vọng, khốn khó bủa vây, đói khổ vô vàn, thiếu thốn triền miên đã có lúc cảm nhận thấy Chúa quá bất công! Nhưng ngồi đọc lại Thần Đô Huyền Nhiệm thì cảm thấy 1 chữ duy nhất đó là chữ THẸN! vì cái mà mình cho là đau khổ khi chia tay tình đầu, mình cảm thấy bị tổn thương vì bị phản bội thì so ra với Mẹ và Chúa Jesus như hạt cát trong sa mạc như hạt muối trong biển cả chị ạ, thôi chúng ta hãy tự hài lòng với cuộc sống mà mình đang có tất cả đã có ơn trên soi xét cả, mục tiêu cố gắng chỉ mong chia sẻ khốn khó cuốc sống nghèo hèn chỉ bằng 1 phần triệu của Mẹ và Chúa Jesus đã là "đạt" rồi nhé chị. Em vần đọc kinh cấu nguyện đến Mẹ hàng ngày, bất cứ lúc nào rảnh, bất cứ khi nào có thể.
 

kimthanh59

Thành viên tích cực
#51
Ðề: Nơi Mẹ Maria giúp đỡ các hòan cảnh khó khăn

Chào Cuti, chị khg dám nghĩ mình làm được gì,chỉ biết đọc kinh, cầu nguyện cho toàn nhân loại,cho riêng mỗi người trong gia đình,chỉ cần sống trong tình yêu cũa Mẹ ,chắc chắn mọi người sẽ được tất cả,dù thật sự có khi 1 kinh kính mừng chị đọc tới ba lần mới xong,và có khi trong cuộc sống đời thường chị cũng gặp không ít khó khăn,cũng là tủi nhục,cũng là nước mắt,nhưng bây giờ cuộc sống hiện tại,trong mỗi giờ, mỗi ngày,đều có sự hiện hữu cũa Mẹ,chị đã được bình yên,chúc em và gia đình hạnh phúc
 

vuyeumy

Thành viên tích cực
#52
Ðề: Nơi Mẹ Maria giúp đỡ các hòan cảnh khó khăn

cảm ơn bài viết đầy ý nghĩa của bạn.nói chung cuộc đời tôi cũng như gia đình tôi luôn tin vào chúa Giê-Su và mẹ Maria.nếu ai chưa thử một lần đến gặp và cầu xin những điều khó khăn với mẹ Maria thì họ sẽ cảm nhận được sự linh thiêng của mẹ.mẹ luôn an ủi,giúp đỡ ...mọi người dù họ là ai,có đạo hay không có đạo.tấm lòng mẹ thật bao dung và đầy thương xót.xin mẹ ban cho mọi người luôn đạt được những điều tốt đẹp họ cần.chúc moi người sức khỏe
 

cuti

Thành viên tích cực
#53
Ðề: Nơi Mẹ Maria giúp đỡ các hòan cảnh khó khăn

Kính thưa Mẹ :

Hôm qua hôm nay và hôm sau nữa ngày nào con cũng đọc kinh dâng lên Mẹ thật nhiều kinh Kính Mừng "... đầy ơn Phúc Đức Chúa Trời ở cùng Bà.... Bà có phúc lạ HƠN MỌI NGƯỜI NỮ... Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời..." Mẹ đã được Đức Chúa Cha tìm chọn từ hàng nghìn hàng vạn năm trước, cũng từ hàng nghìn hàng vạn trinh nữ Ngài đã ban cho Mẹ 2 ơn : Vô Nhiễm Nguyên Tội Trọn Đời Đồng Trinh, chúng con nguyện xin dâng lên Mẹ tâm hồn, thể xác, những đau khổ, những hạnh phúc, những mất mát, những đau thương và đặc biệt những Tội Lỗi mà chúng con đã mắc phải, xin phó thác tòan bộ những gì chúng con có trong tay Mẹ để mong chờ lòng xót thương cứu rỗi từ Mẹ , xin Mẹ chở che và ban ơn lành cho các anh chị em đã xem qua tin mừng này xin Mẹ hãy đóai thương đem đi những khổ đau, những mât mát của những người anh em này và xin Mẹ ban cho họ những ơn lành và chở che gia đình họ trong bàn tay yêu thương của Mẹ.

anhtuoitre, bakasaro, cuti, dangtuvuong, dovanbinh1951, dungphuquoc, duyeny, F4ChoDaiCo, glassgirl, Heineken, hiennguyenduc2010, hihiruka, hoangmau, hthaith, khanhbp, khungkhichuot, kimku, kimthanh59, lacdung, lachong, lamvu, levanphong, minhhieu_0209, mylove1004, nghỉa91981, ngoctuyet1975, Nguyen Duong, nguyen hung 56, nguyenhoangthang, nguyentrioai, nhocloudy, phamdanghung, phanlan, philboy1952, phoenix, ptvienna08, sebastian, seven65, shownkiller, Son, sweet_candy46, t.chau, taisao, tamhathuc, tamnguyen21892, tamtuong, TâmĐan, thanhtung, Thidinhpham, toan, traitimdasau1603, trangl23, trangngoc, TrucDao, tuannguyen8954, tuyettran1218, uyennguyen3009, vansinh58, vietduymtf, vuyeumy, zzz

Amen.
 

cuti

Thành viên tích cực
#54
Ðề: Nơi Mẹ Maria giúp đỡ các hòan cảnh khó khăn

Các anhchị em thân mến, năm hết tết đến Cuti xin hầu chuyện với anh chị 1 linh ứng của Đức Mẹ mà Mẹ đã ban cho 1 gia đình bên lương, vào năm 1995 Cuti có quên 1 anh bạn và gia đình anh bạn này bố của anh bạn này đi học tập và có giấy tờ đi Mỹ diện HO chính xác là HO 15, bà nội của anh này có nhiều con nhưng hiện tại lúc đó đang ở với gia đình anh ấy, lúc đi PV bố của anh này có làm giấy tờ xin cho Mẹ của mình đi theo nhưng khi PV phái đòan Mỹ từ chối cho bà nội của anh này đi theo gia đình vì họ nói chỉ đồng ý cho đi theo nếu bà nội của anh không còn ai nương tựa ở VN, đàng này bà còn qua nhiều con thì nên ở lại VN và quá buồn bà đã đi cầu nguyện Đức Mẹ ở Fatima Bình Triệu... và kết quả là phái đòan Mỹ 1 lần nữa từ chối không cho bà đi theo con trai... Lời khẩn cầu của bà đến Mẹ rất tha thiết rất chân tình... nhưng Mẹ đã không làm gì cả... và đối với bà Đức Mẹ chỉ là "hoang đường"... bà đã hòan tòan mất lòng tin và đã Ngã Lòng, lúc còn cần đến Mẹ thì bà cầu nguyện rất suốt sắng rất siêng năng nhưng khi thấy chẳng có hiệu nghiệm gì thì bà hòan tòan THÂT VỌNG và thật ra chính Cuti lúc đó cũng thất vọng... nhưng 1 điều lạ đã xảy ra vài năm sau bà đừờng đường chính chính đi theo diện (con bảo lãnh mẹ), bây giờ là IR thì phải... thế đấy các bạn ạ, lòai người chúng ta bản chất là yếu đuối và rất tham lam, khi cầu xin gì từ Mẹ thì bắt mẹ phải ĐÁP ỨNG NGAY, Mẹ phải giải quyết ngay cho con vấn đề này vấn đề nọ mà không chịu hiểu rằng đôi khi Mẹ muốn thử lòng chúng ta xem thử coi chúng ta có bền lòng đi theo Mẹ không? Có thật sự tin tưởng vào quyền phép của Mẹ không? Ngay bà nội của bạn tôi khi bị phái đòan Mỹ từ chối thì bà chẳng còn tin Đức Mẹ nữa nhưng ngày bà ra phi trường đòan tụ bà cũng chẳng hề nghĩ là đó là do Đức Mẹ ban cho(tuy là hơi trễ so với mong mỏi của bà) mà bà cho đó là do con bà bảo lãnh... ngồi nghĩ lại thì thấy gia cảnh của bạn tôi là hòan tòan do Mẹ cứu giúp, bố của bạn tôi lấy 2 vợ, bạn tôi là con của bà hai lúc lên PV phái đòan Mỹ hỏi bố của bạn tôi "ông có mấy vợ"? Bố của bạn tôi nói chỉ có 1 vợ, phái đòan cho nói lại lần nữa thì ông ta vẫn khăng khăng chỉ có 1 vợ... lúc này phái đòan họ chìa ra tờ đơn tố cáo của bà vợ cả là ông ta có 2 vợ, lúc này ông trưởng phai đòan đùng đùng tức giận bỏ ra khỏi phòng và yêu cầu đóng hồ sơ, cả gia đình bạn tôi đã cầm chắc 99.9% là rớt vì Mỹ họ ghét nhất là nói sạo... nhưng ơn lạ đã xày ra sau vài ngày phái đòan Mỹ họ nghĩ lại và đồng ý cho gia đình này đi với điều kiện mẹ của bạn tôi phải ở lại va đợi bố anh ta qua đó bảo lãnh sau theo diện vợ/chồng, thế đấy các bạn ạ tôi tin là nếu không có bàn tay của Mẹ cứu thi gia đình bạn tôi đã bị đóng rồi, gia đình của bạn tôi nếu không đi được thi làm sao lo cho bà nội của anh ta đi được? Đây là 1 ơn lành mà tôi đã chứng kiến từ đầu đên cuối, lời nhắn nhủ đến các anh chị em là : chúng ta hãy vững tin và bền chí đi theo Mẹ ngay cả khi chúngta có cảm giác như Mẹ đã bỏ rơi chúngta không đóai hòai gì đến những lời cầu nguyện của chúng ta thì chính lúc đó là Mẹ đang thử lòng chúng ta đấy, đừng nản chí các bạn nhé, hãy cầu nguyện và cầu nguyện và phó thác mọi chuyện cho Mẹ lo liệu các bạn ạ.
 

kimthanh59

Thành viên tích cực
#56
Ðề: Nơi Mẹ Maria giúp đỡ các hòan cảnh khó khăn

Chào Cuti,Cảm ơn em,xin mọi ơn lành, ơn may mắn,ơn sức khỏe cho tất cả chúng ta,mọi người trong ngôi nhà XNC thân yêu,cùng toàn nhân loại,luôn nhớ gia đình em,chị
 

cuti

Thành viên tích cực
#57
Ðề: Nơi Mẹ Maria giúp đỡ các hòan cảnh khó khăn

:41: :41: :41:
Come on bác Langvuon.
Cám ơn anh langvuong và anh hthaith, các anh có biết tại sao Cuti phải đọc kinh Kính Mừng hàng ngày không? Vì mỗi khi đọc kinnh Kính Mừng Cuti luôn vinh danh Mẹ qua 2 câu "... đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng Bà... Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời..." 2 câu này là Mẹ thích nhất và 1 ngày Cuti đọc 50 lần thì Mẹ được vinh danh 50 lần, nếu đọc 100 lần thì Mẹ được tán dương 100 lần và đọc càng nhiều thì Mẹ càng được vinh danh bấy nhiêu lần, Cuti trong hội Đức Mẹ Mân Côi Cuti dâng mẹ 150 kinh thì hiệp thông với hàng triệu thành viên khác trên tòan thế giới cùng Vinh Danh Mẹ hàng triệu lần, Thiên Chúa đã là nhất ngôi cửu đỉnh trong cả Vũ Trụ chứ không riêng gì ở trái đất này mà Mẹ Maria được chọn là Mẹ của Thiên Chúa nữa thì không còn gì có thể cao quý hơn, thật sự Cuti không biết cách post cho bài nhạc này trong topic này mà 2 anh đã giúp thì mỗi khi co ai ghé thăm họ nghe được bài hát ca tụng Mẹ như thế này thì Mẹ sẽ hài lòng và sung sướng vô cùng, mỗi lần bài nhạc này cất lên thì xem như 2 anh đã dâng lên Mẹ 1 kinh Kính Mừng rồi còn gì! những người ngọai đạo không biết Mẹ là ai chỉ khi khó khăn họ mới cầu nguyện mà còn được Mẹ ban ơn lành còn chúng ta đọc kinh dâng Mẹ hàng ngày chắc chắn ơn lành của Mẹ sẽ luôn ở bên gia đình chúng ta.
 

cuti

Thành viên tích cực
#58
Ðề: Nơi Mẹ Maria giúp đỡ các hòan cảnh khó khăn

Kính thưa Mẹ :

Năm hết tết đến kính xin Mẹ ban ơn lành che chở cho tất cả anh chị em và gia đình họ trong diền đàn XNC này.
 

uocmo

Thành viên tích cực
#59
Ðề: Nơi Mẹ Maria giúp đỡ các hòan cảnh khó khăn

CẦU XIN ĐỨC BÀ MARIA TRỌN ĐỜI ĐỒNG TRINH” Con luon huong ve me,con pho thac linh hon va the xac con trong tay me .
 

cuti

Thành viên tích cực
#60
Ðề: Nơi Mẹ Maria giúp đỡ các hòan cảnh khó khăn

CẦU XIN ĐỨC BÀ MARIA TRỌN ĐỜI ĐỒNG TRINH” Con luon huong ve me,con pho thac linh hon va the xac con trong tay me .
Xin Mẹ hãy quan phòng và chở che cho người anh em này của con, hãy mang đi những đau thương, mất mát và ban hạ cho người anh em này ơn lành và được nâng đỡ linh hồn từ tay Mẹ, cám ơn Mẹ đã ban cho con thêm 1 người anh em biết Kinh yêu và tin tưởng giao phó, linh hồn, thể xác, của cải , vật chất, danh vọng và đặc biệt là Tội Lỗi chúng con đã mắc phải vào tay Mẹ vì chỉ có bàn tay yêu thương và thương xót con mình của Mẹ mới đủ để mang đi những lầm lỗi những sai phạm mà chúng con đã xúc phạm đến Chúa.Amen.