Quán Cafe Xuất Nhập cảnh

quaidan

Cựu Ban điều hành
Ðề: Quán Cafe Xuất Nhập cảnh

chào bác ,bao giờ thì bác khám sức khoẻ ,uống nước dừa nhiều cho khoẻ .sạch phổi dừa bây giờ rẻ lắm ở dưới chỗ em có 3 ngàn 1 trái
Hi Thanhchi, đầu tháng 9 quaidan KSK :100: Sao dừa ở chỗ bác rẻ dữ dậy :43: ở Thủ Đức 8000/trái lận :13: chắc phải lên đó lụm dìa uống quá :3:
 

thanhnv

Thành viên tích cực
Ðề: Quán Cafe Xuất Nhập cảnh

Hi Thanhchi, đầu tháng 9 quaidan KSK :100: Sao dừa ở chỗ bác rẻ dữ dậy :43: ở Thủ Đức 8000/trái lận :13: chắc phải lên đó lụm dìa uống quá :3:
UỐng khi nào hết 1 xe tải dừa là tự khắc nó trong phổi thôi, hehe.
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
Ðề: Quán Cafe Xuất Nhập cảnh

UỐng khi nào hết 1 xe tải dừa là tự khắc nó trong phổi thôi, hehe.
Bác Thanhnv ui, cho em hỏi uống nước Dừa thì phổi trong còn uống Heineken thì sao ạh :100:
 

thanhnv

Thành viên tích cực
Ðề: Quán Cafe Xuất Nhập cảnh

Bác Thanhnv ui, cho em hỏi uống nước Dừa thì phổi trong còn uống Heineken thì sao ạh :100:
UỐng nước dừa thì phổi chỉ trong thôi nhưng nếu uống Ken thì phổi sẽ trắng luôn chứ không trong nữa.
 

thanhchi

Thành viên tích cực
Ðề: Quán Cafe Xuất Nhập cảnh

hi các bác:bác quaidan ơi đừng nghe bác thanhnv xúi nhé, uống vào trắng quá thì phải đợi đến 6 tháng mới ok đó ,hay bác cứ thử tý xem sao: ha ha ha
 

leo

Thành viên tích cực
Ðề: Quán Cafe Xuất Nhập cảnh

Leo nghe nói uống soda cũng ok đó. Nhưng uống soda một tháng thì đến ngày ksk sẽ lên đc 2kg đó. kaka. Bác nào gầy còm ốm yếu thì chuyển từ nước dừa sang soda đi. ^^:)
 

thanhchi

Thành viên tích cực
Ðề: Quán Cafe Xuất Nhập cảnh

hi các bác:ngày mai em đi pv mà sao thấy run quá, mấy ngày nay chẳng ngủ được , tự nhiên lo lắng và hồi hộp ,thấy mọi người rinh giấy hồng nhẹ nhàng mà mình phát thèm, có ai đi pv cùng ngày với mình ko
 

thanhnv

Thành viên tích cực
Ðề: Quán Cafe Xuất Nhập cảnh

hi các bác:ngày mai em đi pv mà sao thấy run quá, mấy ngày nay chẳng ngủ được , tự nhiên lo lắng và hồi hộp ,thấy mọi người rinh giấy hồng nhẹ nhàng mà mình phát thèm, có ai đi pv cùng ngày với mình ko
Cố lên! Toàn thắng ắt về ta. Nói chứ thanhchi ráng giữ bình tĩnh nhe vì thanhchi là đương đơn chính đấy. Khi vào sơ vấn đừng hấp tấp, cứ làm theo yêu cầu của nhân viên, mọi việc sẽ trót lọt thôi. Cần nhất là xếp giấy tờ cho gọn gàng ngăn nắp và hợp lý. Cầu chúc thanhchi đuợc gọi vào quầy sơ vấn số 13 và PV quầy số 11, thái độ làm việc của nhân viên những quầy này sẽ giúp thanhchi cảm thấy tự tin và vui vẽ.
 

linda

Ban điều hành
Ðề: Quán Cafe Xuất Nhập cảnh

Đừng bị vào cửa số 7, 8, 9 nhe, không biết lúc thanhchi PV có thay đổi không chứ thường mấy cửa này gặp toàn mấy người khó chịu không ah.

Chúc PV thành công, đừng lo gì hết, lúc sơ vấn họ nói "...đưa giấy tờ vào lẹ lên đi chị..." Thanhchi lấy toàn bộ bản chính của hộ chiếu, CMND, Hộ Khẩu, Khai Sinh, Giấy Kết Hôn, LLTP, Giấy độc thân của con(nếu có)...đưa cho họ, nhớ photo sẳn toàn bộ giấy tờ mang theo để riêng 1 tập, kẹp sẳn, khi họ hỏi " những thứ giấy tờ này có bản photo không?" mình trả lời " có "rồi rút ra đưa cho họ. Thật ra PV mỗi người mỗi khác, cách làm việc cũng vậy nhưng Linda nói ra để thanhchi thu thập thêm thông tin (thừa còn hơn thiếu). Thật ra diện bảo lãnh này họ hỏi ít lắm, người bảo lãnh tên gì ? Qua Mỹ năm nào? Diện gì? Đang làm việc gì tại Mỹ? Vậy thôi, chứ không nhiều.

Chúc thanhchi PV thành công nhé!
 

thanhchi

Thành viên tích cực
Ðề: Quán Cafe Xuất Nhập cảnh

CHẦO các bác sáng nay em đi pv trong lòng rất hồi hộp từ nhà đi là 6g đến nơi 7g ăn sáng xong 7g30 vào cổng xếp hàng lấy số là 5011 ,thấy rất đông em nghĩ mình còn lâu vì giờ hẹn là 10g đi vào trong em ngồi ngay số 9 nghe gọi số nghĩ mình còn lâu ai dè đâu có mấy người là tới em luôn vào phòng 11 anh sơ vấn rất dễ chịu vậy mà em run quá hồ sơ sắp sếp đầy đủ em kẹp từng người , lúc cần tìm chẳng thấy, hình như anh ta cũng thấy em mất bình tĩnh nên chẳng la mắng gì cả sơ vấn xong ra ngoài ngồi chờ đuợc một chút là có một cô người mỹ và 1 cô người việt nam cô người mỹ đọc xong là cô vn dịch lại, công nhận cô vn miệng to thiệt ko cần loa tuyên thệ xong ngồi được 10p là gọi tới số của em vào p 10 ông mỹ to cao ông đưa giấy từng người một ký tên chẳng hỏi gì hết, chỉ nói lấy hình của bé 9t em đưa luôn cả 1 cuốn ông coi kỹ lắm vì mình sanh nó cách xa 2 chị của nó đến 10 năm hên 1 cái là nó giống mẹ như đúc thế là ông lấy giấy hồng và ký, đưa cho em dặn dò 26 -8 vào p12 lấyvisa và cười thật tươi
 

Lily

Cựu Ban điều hành
Ðề: Quán Cafe Xuất Nhập cảnh

Chúc mừng thanhchi PV thành công, rinh giấy hồng nhẹ nhàng ! :41::41::41::41::41:
 

thanhnv

Thành viên tích cực
Ðề: Quán Cafe Xuất Nhập cảnh

Hoan hô! Chúc mừng chủ quán thanhchi nhé. Thế định khi nào thì đóng cửa quán lên đường đây? haha. Chuyến này 2 vợ chồng có xuống SG để off với ae không đây?
 

Utle1153

Thành viên tích cực
Ðề: Quán Cafe Xuất Nhập cảnh

chúc mừng gia đình chủ quán XNC Thanh chi đả nhận giấy hồng :41::41:
 

thanhchi

Thành viên tích cực
Ðề: Quán Cafe Xuất Nhập cảnh

Hoan hô! Chúc mừng chủ quán thanhchi nhé. Thế định khi nào thì đóng cửa quán lên đường đây? haha. Chuyến này 2 vợ chồng có xuống SG để off với ae không đây?
hi :CÁM ơn bác nhiều các bác định ngày nào off vậy em hỏi bác là mình chưa lấy vía có nên mua vé máy bay trước ko vì em đặt vé vào ngạy 5-9 mà ngày lấy vía là 26-8 người ta bắt mình xuất vé luôn bác thây1 có được ko vậy ,chỉ sợ ngày lây1 vi sa có gì trục trặc là phải dời vé ngày khác bị mất tiền phạt,
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
Ðề: Quán Cafe Xuất Nhập cảnh

WOW! Đúng là "tiền hung hậu cát" :100:
Chúc mừng Thanhchi và gia đình nhé :41::41::41:
 

TaoDi

Thành viên mới
Ðề: Quán Cafe Xuất Nhập cảnh

CHẦO các bác sáng nay em đi pv trong lòng rất hồi hộp từ nhà đi là 6g đến nơi 7g ăn sáng xong 7g30 vào cổng xếp hàng lấy số là 5011 ,thấy rất đông em nghĩ mình còn lâu vì giờ hẹn là 10g đi vào trong em ngồi ngay số 9 nghe gọi số nghĩ mình còn lâu ai dè đâu có mấy người là tới em luôn vào phòng 11 anh sơ vấn rất dễ chịu vậy mà em run quá hồ sơ sắp sếp đầy đủ em kẹp từng người , lúc cần tìm chẳng thấy, hình như anh ta cũng thấy em mất bình tĩnh nên chẳng la mắng gì cả sơ vấn xong ra ngoài ngồi chờ đuợc một chút là có một cô người mỹ và 1 cô người việt nam cô người mỹ đọc xong là cô vn dịch lại, công nhận cô vn miệng to thiệt ko cần loa tuyên thệ xong ngồi được 10p là gọi tới số của em vào p 10 ông mỹ to cao ông đưa giấy từng người một ký tên chẳng hỏi gì hết, chỉ nói lấy hình của bé 9t em đưa luôn cả 1 cuốn ông coi kỹ lắm vì mình sanh nó cách xa 2 chị của nó đến 10 năm hên 1 cái là nó giống mẹ như đúc thế là ông lấy giấy hồng và ký, đưa cho em dặn dò 26 -8 vào p12 lấyvisa và cười thật tươi
Vợ chồng chị chủ quán ơi,

Em "trấn" nguyên tấm bảng ngày trước cửa quán: "Hôm nay, quán nghỉ bán, chỉ tiếp khách nội bộ. Lý do: mừng chuyện đại hỷ...":):):):):).

Bia khui rùi, mồi cũng đã dọn ra, anh em ta mời nhào dzô, nâng cốc chúc mừng chủ quán Thanhchi. Chủ quán nói rùi: hôm nay free! Mời uống thả cửa......:21::21::21::21:
 

Liệu

Cựu Ban điều hành
Ðề: Quán Cafe Xuất Nhập cảnh

hi :CÁM ơn bác nhiều các bác định ngày nào off vậy em hỏi bác là mình chưa lấy vía có nên mua vé máy bay trước ko vì em đặt vé vào ngạy 5-9 mà ngày lấy visa là 26-8 người ta bắt mình xuất vé luôn bác thây1 có được ko vậy ,chỉ sợ ngày lây1 vi sa có gì trục trặc là phải dời vé ngày khác bị mất tiền phạt,
Hhehehhe, ThanhChi cứ như bác Thanhnv á, đặt vé bay ngày 5/9 và khi nhận VISA ngày 26/8, Bác ghé đại lý book và trả $$$ lấy vé luôn nha :41::41::41:

Nhớ nói với đại lý như vầy: EM muốn lấy vé luôn, nhưng chưa đến ngày đáo hạn nhận tiền của Ngân hàng, nên ngày 26/8/2010 Em lãnh $$$ và nhận vé luôn :41::41::41:

Khi có VISA rồi, đại lý vé sẽ ghi chính xác tên, tuổi trên vé, như vậy chắc cú hơn nhiều.

P/s:Theo đề nghị của Bác Thanhnv, chúng ta sẽ họp mặt vào cuối tháng 8/2010. Dự tính là trưa Thứ Bảy, ngày 28/8/2010. ACE cho ý kiến nha:

Nội dung cuộc họp mặt:
- Chia tay bác Tramgv, bác ThanhChi ..... và bác Thanhnv ...hehhehe
- Chúc mừng Leo, TuongVan rinh giấy hồng và các ACE khác đã rinh giấy hồngtrong tuần lễ sau (ngày 23/8 đến ngày 27/8/2010);
- Đặc biệt, nếu NVC nhanh tay, thì các HS sẽ nhận giấy PV trong tháng 8/2010 và PV vào thang 10/2010.
 

thanhnv

Thành viên tích cực
Ðề: Quán Cafe Xuất Nhập cảnh

hi :CÁM ơn bác nhiều các bác định ngày nào off vậy em hỏi bác là mình chưa lấy vía có nên mua vé máy bay trước ko vì em đặt vé vào ngạy 5-9 mà ngày lấy vía là 26-8 người ta bắt mình xuất vé luôn bác thây1 có được ko vậy ,chỉ sợ ngày lây1 vi sa có gì trục trặc là phải dời vé ngày khác bị mất tiền phạt,
Thanhchi nên liên hệ với đại lý vé máy bay, nói mình deposit cho nó khoảng 1.500 (nhớ yêu cầu nó đưa phiếu thu nhé thanhchi) khi nào có visa thì nó xuất vé cho mình luôn. Làm như vậy để cho nó biết là mình không bỏ vé chọn chổ khác. Thêm nữa mình đưa nó trước như vậy nó sẽ mạnh dạn xuất vé luôn nhưng chưa giao cho mình, khi nào mình trả hết nó sẽ giao vé cho mình. Nếu giả sử có trục trặc về chuyện visa thì đổi vé lần đầu thường là free đấy thanhchi, cứ liên hệ lại với nó và đặt các tình huống với nó xem sao nhé. Cần nhất là liên lạc với đại lý liên tục để nó không bỏ mình.
 

tramgv

Thành viên tích cực
Ðề: Quán Cafe Xuất Nhập cảnh

P/s:Theo đề nghị của Bác Thanhnv, chúng ta sẽ họp mặt vào cuối tháng 8/2010. Dự tính là trưa Thứ Bảy, ngày 28/8/2010. ACE cho ý kiến nha

Em đăng ký 2 vé nhé.


Nội dung cuộc họp mặt:
- Chia tay bác Tramgv, bác ThanhChi ..... và bác Thanhnv ...hehhehe
- Chúc mừng Leo, TuongVan rinh giấy hồng và các ACE khác đã rinh giấy hồngtrong tuần lễ sau (ngày 23/8 đến ngày 27/8/2010);
- Đặc biệt, nếu NVC nhanh tay, thì các HS sẽ nhận giấy PV trong tháng 8/2010 và PV vào thang 10/2010.
Sao tramgv không thấy bác Liệu đâu nhở? Khi nào bác bay dzậy?
 

thanhchi

Thành viên tích cực
Ðề: Quán Cafe Xuất Nhập cảnh

chào các bác, em có ý kiến mình nên off vào ngày 26 nhé tiện ngày cho em lên lấy visa, còn ngày 28 em sợ hôm đó vợ chồng em ko tham gia được , nếu có ai ở biên hoà tam hiệp offcho mình biết với để gởi quà lên chung vui xin liên hệ với chi nhé o61-860-8763 cám ơn rất nhiều :100: :100: