Tạm biệt Quaidan....Hẹn gặp lại

seven65

Thành viên tích cực
#1


Được biết ngày mai 25/9/2011 Quái Đản lên đường về Mỹ.
Seven xin chúc Quái Đản lên đường thượng lộ bình an.
 
Last edited by a moderator:

Dungphuquoc

Photographer XNC
#4
Ðề: Tạm biệt Quái Đản...Hẹn gặp lại!

Chúc QĐ! Thượng lộ bình an.
GĐ được đoàn tụ.
Hẹn ngày gặp lại.
Thế là XNC lại mất đi một tay nhậu cừ khôi nữa rồi.
:103: :109: :103: :109: :103:
 
#5
Ðề: Tạm biệt Quái Đản...Hẹn gặp lại!

Hi anh Quái !
Chúc anh lên đường Bình an nhé
Hic hic buồn quá vắng 1 bạn nhậu rồi :24::24::24::24::24:
 

nguyenhoangthang

Thành viên tích cực
#6
Ðề: Tạm biệt Quái Đản...Hẹn gặp lại!

Hi QD

Please QD have a good trip.
Hẹn một ngày rất gân ta gap nhau nhé, Chạo tam bit :p:p:p

6 Thắng
 

thuy_loan

Thành viên tích cực
#7
Ðề: Tạm biệt Quái Đản...Hẹn gặp lại!

Tạm biệt anh .Chúc chuyến bay chở đầy niềm vui ngày sum họp !!!!!!!!!!!!:11::103:
 

Thành

Thích đủ thứ ...
#8
Ðề: Tạm biệt Quái Đản...Hẹn gặp lại!

Chúc mừng Lily :24:

he he he, xin trả quaidan lại, nhớ lần sau cho mượn lâu lâu một chút nhe Lily :24::24::24:
 

Delena

Phó đoàn Nghệ Thuật 5
#9
Ðề: Tạm biệt Quái Đản...Hẹn gặp lại!

Tạm biệt anh:103:xin cảm ơn những điều anh chỉ bảo!một người anh đầy bản lĩnh ở ngôi nhà XNC,chúc anh nhiều sức khỏe và thành công ở chặng đường phía trước...hẹn ngày gặp lại......bình yên nhé anh!:103::103::103:
 
#10
Ðề: Tạm biệt Quaidan

Chúc oaidan về với gia đình thật là vui vẽ , già tui mất dịp cụng ly với quaidan gồi , qua đó có đi cày cũng ráng dành thời giờ chút đỉnh , mà bò lên tư vấn cho anh em với nha ? thân chào.
 

Trieutong

Thành viên tích cực
#13
Ðề: Tạm biệt Quaidan

Chúc QuaiDan đi đến nơi về đến chốn .
Qua Mỹ luôn nhớ " đồng vợ đồng chồng tát bể Đông cũng cạn : heng .:1:
 
#14
Ðề: Tạm biệt Quaidan

Chúc anh lên đường mạnh khỏe và bình an.
Hạnh phúc, đầm ấm bên chị Lily và hai công chúa dễ thương.
Hẹn gặp nhé, giữa Sài Gòn! :103::103::103:​
 

nguyenchauanh

Thành viên tích cực
#16
Ðề: Tạm biệt Quaidan

chúc QD lên đường bình an nha!
sẽ gặp được mấy cô con gái
đặc biệt là mẹ của con gái..
sớm lấy bằng lái và..:6:
 

ngochappy

Cựu Ban điều hành
#17
Ðề: Tạm biệt Quaidan

Xin chào anh Quaidan,

Vậy là sau những ngày về lại VN để giải quyết công việc, nay anh đã trở về lại sum họp với gia đình như anh hằng mong muốn.

Xin chúc anh thượng lộ bình an và mọi điều tốt đẹp nơi xứ người.

Thân mến,

Ngọc:1:+
 

colua

Thành viên tích cực
#19
Ðề: Tạm biệt Quaidan

Chào quaidan !

Thế là cuộc vui nào mà chẳng tàn. Cuộc nhậu nào mà chẳng....hết beer ?
Mấy tháng quaidan về Sài Gòn được gặp các ACE, off iếc tưng bừng hoa lá, nay cá sắp sửa vào rọ... Thôi thì phận cá phải ở trong rọ, có rọ, có nước, cá mới sống "phẻ" chứ ?

Cuộc sống rồi cũng đâu vào đấy, "từ từ rồi cũng sẽ nhừ cả thôi", chỉ tiếc rằng qua đây thời gian này anh em mình phải "sống chung với tuyết" sắp vào Đông rồi đấy bạn ạ.

Thời gian chẳng còn nhiều, xót xa, luyến tiếc làm gì nữa...kỷ niệm thì hãy cất giấu vào trong túi quần hết cả đi. Hãy tìm và với lấy những gì đang ở trước mặt.

Chúc quaidan lên đường bình an. Hẹn vài tháng hoặc vài năm nữa anh em mình sẽ hội ngộ, cũng như lần này vậy...

Thu vàng 09/2011