Than Thở & Thở Than!

vuthangsi

Ban điều hành
#41
Ðề: Than Thở & Thở Than!

Chị HoaiPhuongChau:Thành thạt xin lỗi chị,lúc trả lời chị óc chỉ nghĩ đến 2 câu thơ(méc cở thật sự)nên đánh sai tên,xin lỗi 1 lần nữa!
Bác VuThangSi:Thành thật mà nói,đôi khi nhìn hình của ai đó tôi cũng thoáng nghĩ đến phở,bánh canh,hủ tiếu ... chi đó nhưng nghĩ đến nồi cơm bị bể (nếu mình "tự giác"hay bị"phát giác"),ngán quá bác ạ!Biến cơm thành phở lần nữa hơi mệt mỏi với số tuổi của tôi!
Còn câu hỏi của bác không thể trả lời vì không hiểu"mấy cái khác"là cái gì?Đầu óc u mê nên nghĩ không ra!!!
Nói chung không thấy có "cái gì trục trặc cả.
Hi hai bác Mi@Fa, LAOQUAU.
Già nhưng mà chạy vẩn tốt thì có sao đâu.
Đây là tâm sự bà vợ ,thay lời muốn nói với ông chồng mình
CÓ DUYÊN MỚI LẤY ĐƯỢC CHỒNG GIÀ .
ĂN XÔI BỎ CHÁY ,ĂN GÀ BỎ XƯƠNG .
LẤY CHỒNG TỬ THUỞ MƯỜI LĂM .
CHỒNG CHÊ BÉ QUÁ ,KHÔNG NẰM VỚI EM .
ĐẾN KHI MƯỜI TÁM ,HAI MƯƠI.
ĐÊM NGỦ DƯỚI ĐẤT,CHỒNG LÔI LÊN GIƯỜNG .
MỘT RẰNG THƯƠNG ,HAI CŨNG RẰNG THƯƠNG .
CÓ 7 CÁI THANG GIƯỜNG ,GẢY 4 CÒN 3 .:24::24::24:
Hai bác khoẻ nha .
 

tamtuong

Trưởng Ban Ăn Chơi XNC
#42
Ðề: Than Thở & Thở Than!

Hi hai bác Mi@Fa, LAOQUAU.
Già nhưng mà chạy vẩn tốt thì có sao đâu.
Đây là tâm sự bà vợ ,thay lời muốn nói với ông chồng mình
CÓ DUYÊN MỚI LẤY ĐƯỢC CHỒNG GIÀ .
ĂN XÔI BỎ CHÁY ,ĂN GÀ BỎ XƯƠNG .
LẤY CHỒNG TỬ THUỞ MƯỜI LĂM .
CHỒNG CHÊ BÉ QUÁ ,KHÔNG NẰM VỚI EM .
ĐẾN KHI MƯỜI TÁM ,HAI MƯƠI.
ĐÊM NGỦ DƯỚI ĐẤT,CHỒNG LÔI LÊN GIƯỜNG .
MỘT RẰNG THƯƠNG ,HAI CŨNG RẰNG THƯƠNG .
CÓ 7 CÁI THANG GIƯỜNG ,GẢY 4 CÒN 3 .:24::24::24:
Hai bác khoẻ nha .
Hi Vuthangsi.

Bác làm ơn giảng nghĩa cặn kẽ giúp giùm iem.

Iem đọc bài này của bác quài quài nhưng vẫn hem hiểu gì hết. Đương không lại...gãy 4 cái thang giường là seo hả bác?

Theo iem "si lựng", phải gãy nốt 7 cái luôn mới đúng chớ? :24:
 

vuthangsi

Ban điều hành
#43
Ðề: Than Thở & Thở Than!

Hi Vuthangsi.

Bác làm ơn giảng nghĩa cặn kẽ giúp giùm iem.

Iem đọc bài này của bác quài quài nhưng vẫn hem hiểu gì hết. Đương không lại...gãy 4 cái thang giường là seo hả bác?

Theo iem "si lựng", phải gãy nốt 7 cái luôn mới đúng chớ? :24:
Hi bác TAMTUONG.
Đó là bửa đầu tiên gảy 4 cái thang giường .
Tới bửa sau gảy nốt 3 cái còn lại .
Tiếp tiếp mấy bửa sau nửa nửa ..... thì ngủ dưới đất ,còn cái thang giường nào nửa đâu mà gảy .
Còn tại sao thang giường gảy ,mình cũng hỏng biết luôn ,bác TAMTUONG ơi.:24::24::24:
 

tamtuong

Trưởng Ban Ăn Chơi XNC
#44
Ðề: Than Thở & Thở Than!

Hi bác TAMTUONG.
Đó là bửa đầu tiên gảy 4 cái thang giường .
Tới bửa sau gảy nốt 3 cái còn lại .
Tiếp tiếp mấy bửa sau nửa nửa ..... thì ngủ dưới đất ,còn cái thang giường nào nửa đâu mà gảy .
Còn tại sao thang giường gảy ,mình cũng hỏng biết luôn ,bác TAMTUONG ơi.:24::24::24:
Àh, hóa ra là vậy.

Cám ơn tiền bối đã...tư vấn nhen. :p:20:
 

vuthangsi

Ban điều hành
#45
Than Thở & Thở Than!
sông bao nhiêu nước cũng vừa.
Trai bao nhiêu vợ ,cũng chưa vừa lòng .:24::24::24:
 

vuthangsi

Ban điều hành
#48
Than Thở & Thở Than!
Bước tới nhà em ,bóng xế tà .
Đứng chờ 5 phút ,má em ra.
Rờn rợn phía xa,con chó mực .
Thấp thoáng phía sau,chiếc chổi chà .
Hoãng quá ,anh chuồn quên đôi dép .
Ba em ngoắc lại,đứng chửi cha.
Bước tới nhà em,bóng xế tà .
Cỏ cây chen lá ,đá chen hoa.
Lom khom rón rén ,tìm đôi dép.
Một chiếc đây rồi ,chiếc kia đâu??
 

vuthangsi

Ban điều hành
#49
Than Thở & Thở Than!
Chiều tà nhưng vẫn chưa già .
Là đà mà thích , sẵn đà cứ lên .
Chiều tà mà vẫn còn duyên .
Là đà bay bổng , bay lên nóc nhà .:36::36::43::43:
 

trantai

Thành viên tích cực
#50
Ðề: Than Thở & Thở Than!

cho em góp phần chen lấn với!
Ở đây mấy anh chị nào nói cũng có lý và cũng có phần đúng cả.
Ở VN: có cái sướng, cũng có cái khổ.
Ở Mỹ: (như trên)
...
Ở đâu cũng vậy thôi, cũng phải đánh đổi, cũng phải trả giá...
Đúng là ở Mỹ cực hơn VN nhiều... nhưng theo em nghĩ... Ở Mỹ những gì mình NHẬN được xứng đáng với những công sức mình bỏ ra hơn ở VN!

Quan điểm của em vậy thôi... Những gì nói ở topic này là sự so sánh của 2 đất nước lận, nên có gì không phải nhờ anh chị bỏ qua...!

Chúc mọi người... dù ở bất cứ nơi đâu... cũng thành công! :6::6::6:
 

vuthangsi

Ban điều hành
#51
Than Thở & Thở Than!
Chiều tà mà hổng có già .
Chiều tà mà vẫn là đà bay bay .
Bay bay thì vẩn hay hay.
Nhớ mà đáp xuống,kẽo bay nóc nhà.:24::24::24:
 

vuthangsi

Ban điều hành
#52
Than Thở & Thở Than!
Trà đá mà có cho đường .
Uống vô ngọt lịm ,mát lòng nàng ơi .:24::24::24:
 

Guitarocker

Thành viên tích cực
#53
Than Thở & Thở Than!
Xin phép cho cháu nhắn gửi ngoài lề chút: Chào cô Phượng, cách đây mấy ngày cháu có về Cần Thơ chơi, được chú Phungphan và cô Mai dẫn đi ăn lẩu dê Ngọc Mai ở đường Mậu Thân, tiệc nhỏ chia tay tiễn cô Mai trước ngày lên máy bay...Hôm đó rất vui, tiếc là cháu ko có số đt của cô Phượng để mời cô tham gia...
 

vuthangsi

Ban điều hành
#54
Than Thở & Thở Than!
Hi GUITAROCKER.
Người cần thơ được ăn lẩu dê chia tay rồi .không biết bao giờ mới đến người sàigòn,biên hòa được ăn lẩu dê chia tay đây.híc .....
Tới bữa nay mà cũng chưa biết số điện thoại cô PHƯỢNG của cháu nữa à .
Người gì mà vô tình quá vậy .:100::100::100::100:
 

Guitarocker

Thành viên tích cực
#55
Ðề: Than Thở & Thở Than!

Hi GUITAROCKER.
Người cần thơ được ăn lẩu dê chia tay rồi .không biết bao giờ mới đến người sàigòn,biên hòa được ăn lẩu dê chia tay đây.híc .....
Tới bữa nay mà cũng chưa biết số điện thoại cô PHƯỢNG của cháu nữa à .
Người gì mà vô tình quá vậy .:100::100::100::100:
Tại cô ấy ko có cho, do sợ con bàn giao qua cho...chú Thắng đó!:24:
 

vuthangsi

Ban điều hành
#57
Than Thở & Thở Than!
Vô tình sao quá vô tình .
Trung thu hõng có ,bánh gì hết trơn .
Thập cẩm ,hai trứng ,jam bông.
Đậu xanh cũng được ,đừng cho lồng đèn .
Nhưng mà nếu có lồng đèn .
Nơi đây chỉ nhận ,lồng đèn trái châu.:21::21::113::113:
 

DucTran

Thành viên mới
#58
Than Thở & Thở Than!
Thơ TẾT TRUNG THU

Trung Thu là Tết thiếu nhi.
Cớ sao người lớn lại đi la cà.
Người lớn là trẻ em...già.
Chỉ khác trẻ nhỏ đó là có...râu.


Trung Thu là Tết thiếu nhi.
Hỏi sao người lớn lại đi chơi nhiều.

Đi chơi họ lại làm liều.

Làm liều nên mới ra nhiều ... thiếu nhi.

Nếu mà người lớn không đi.
Làm sao lại có thiếu nhi hả trời.
Đó là quy luật muôn đời.
Trung thu là tết mọi người đấy thôi...


Tác giả: Khiết Bông
 

vuthangsi

Ban điều hành
#59
Than Thở & Thở Than!
Trung thu tết cuả mọi nhà.
Già trẻ lớn bé ,đều mừng trung thu .
Chú cuội liền lái chiếc su.
Bay lên cung quãng ,ghé thăm chị hằng .
Chị hằng bèn mới hỏi rằng .
Trung thu hưởn dử ,lên đây làm gì .
Chú cuội gương mặt lầm lì .
Lên đây để hỏi, thăm nàng chớ chi .
Sao nàng lại hỏi ,làm gì ở đây .
Chị hằng lại hỏi tiếp theo.
Lên đây thăm hỏi ,bánh quà gì không .
Chú cuội trả lời trống không .
Lên đây tình nghĩa ,cần chi bánh quà .
Chị hằng liền quất thêm câu .
Không bánh ,không trái, cần chi nghĩa tình .
Chú cuội nổi giận lôi đình.
Quát cho một phát ,chị hằng tái xanh.
Chàng ơi ,đừng giận thiếp nha.
Lòng thương đứt ruột,bên ngoài ngó lơ.
Thiếp lòng có thích bánh đâu .
Có chàng bên cạnh ,khỏi cần chi ăn .:36::36::21::21::43::43:
 

quangaloha

Thành viên tích cực
#60
Ðề: Than Thở & Thở Than!

ở đâu cũng phải lao động,ở đây làm tháng đựơc 3 chai,xe hơi thì 50.000$ 1 chiếc,xăng thì bằng xăng mỹ,đường thì chật chội,làm 30 năm không ăn không uống đủ mua chiếc xe,tại sao cũng 1 chiếc xe mà vn thì mắc hơn mỹ?gấp 2 gấp 3?mà lương thì bằng 1/20 người ta?nếu có điều kiện cứ đi,không thích thì về mấy hồi coi như đi du lịch.nói chung ở vn nếu lương tháng 20 chai thì không nên đi