Thành viên XNC sinh hoạt - giao lưu sau khi đến Mỹ

kinbig

Thành viên tích cực
Ðề: Thành viên XNC sinh hoạt - giao lưu sau khi đến Mỹ

mấy Bác đi rồi cho con hỏi trước khi đi phỏng vấn cần chuẩn bị giấy tờ và chú ý gì ???? Cảm ơn
 

cpham

Thành viên mới
Ðề: Thành viên XNC sinh hoạt - giao lưu sau khi đến Mỹ

Thân chào anh Hung 1955. tôi vừa vào trang giao lưu này, và đọc xong phần tâm sự của anh cũng có phần giống như của người dì của tôi, năm nay dì tôi cũng lớn tuổi rồi, dì cũng thường than về cái buồn nơi xứ người ,dì tôi đi cũng là vì muốn cho các con đi định cư nước Mỹ để có tương lai hơn ,ngày hôm nay thì ước nguyện của dì tôi sắp mãn nguyện ,vì thế cho nên dì tôi muốn hồi hương trở về VN, ở đây dì tôi không chịu nổi cái lạnh của mùa đông. tôi có đọc trên 1 tờ báo mà lâu lắm rồi tôi không nhớ, là khi hồi hương ,thì tất cả tài sản của người hồi hương được đem về VN, mà không phải đóng thuế không biết có đúng như vậy không, dì tôi mới qua có 9 năm mà dì đã than buồn,không biết anh Hung 1955, qua được bao lâu ? mà anh cung có ý định về lai VN. Xin chia sẻ nỗi buồn này cùng anh,và tất cả những ai cũng cùng 1 tâm sự.
 

Hung1955

Thành viên tích cực
Ðề: Thành viên XNC sinh hoạt - giao lưu sau khi đến Mỹ

Thân chào anh Hung 1955. tôi vừa vào trang giao lưu này, và đọc xong phần tâm sự của anh cũng có phần giống như của người dì của tôi, năm nay dì tôi cũng lớn tuổi rồi, dì cũng thường than về cái buồn nơi xứ người ,dì tôi đi cũng là vì muốn cho các con đi định cư nước Mỹ để có tương lai hơn ,ngày hôm nay thì ước nguyện của dì tôi sắp mãn nguyện ,vì thế cho nên dì tôi muốn hồi hương trở về VN, ở đây dì tôi không chịu nổi cái lạnh của mùa đông. tôi có đọc trên 1 tờ báo mà lâu lắm rồi tôi không nhớ, là khi hồi hương ,thì tất cả tài sản của người hồi hương được đem về VN, mà không phải đóng thuế không biết có đúng như vậy không, dì tôi mới qua có 9 năm mà dì đã than buồn,không biết anh Hung 1955, qua được bao lâu ? mà anh cung có ý định về lai VN. Xin chia sẻ nỗi buồn này cùng anh,và tất cả những ai cũng cùng 1 tâm sự.
Chào PCANH
Cám ơn chia sẻ này của bạn . Nổi buồn thì có lẽ mỗi người mỗi cảnh khó mà nói được trên topic này , tôi định cư đến nay đúng 1 năm , năm 2008 tôi đã đi du lịch Mỹ 3 tháng , tôi đã hiểu khá nhiều về nước Mỹ sau 3 tháng du lịch nhưng tôi chưa hiểu hết được tình người , tôi là người trong dòng họ cuối cùng định cư Mỹ ( tổng cộng giòng họ của tôi gần 200 người đang sống ở Mỹ :1::1::1::1: ) nơi tôi ở San jose Cali thời tiết khá tốt , người Việt khá đông , nhưng buồn và nhớ quê hương nhiều , tôi đang cố gắng một thời gian nữa .
Tôi có người bà con vừa bảo lãnh ba mẹ vợ sang Mỹ định cư đến nay được 4 tháng , ngày qua Mỹ tôi có gặp 2 ông bà rât vui khi đến Mỹ nhưng nay nhất định về VN vì buồn nhớ VN , họ đã book vé 1 chiều ngày 11/ 4 này họ về luôn , 2 người này quê ở Tây Ninh như Le_bac49 ( ông thì 63 tuổi còn bà 61 tuổi ) , trước đây gần 1 năm khi mới qua Mỹ tôi có quen 1 cô bé 21 tuổi quê ở Bến Tre định cư Mỹ với ba khoảng 50 tuổi nhưng sau 7 tháng sống ở Mỹ 2 cha con cũng trở về VN sinh sống cũng vì buồn nhớ quê hương , trước ngày cô bé ấy mua vé về VN tôi và mấy người bạn lẫn người trong gia đình tôi khuyên cô đừng về vì cô còn rất trẻ còn nhiều tương lai nên ở lại mà ăn học , nhưng cô bé nhất định trở về , ngày tôi về VN chơi tôi có gặp cô bé ấy đang sống ở Sài Gòn , cô ấy nói là rất vui khi trở về VN , đến nay thì cô bé đã ở VN hơn 9 tháng rồi , kể câu chuyện này để các bạn thấy nỗi buồn chưa hẳn là ở tuổi già mà ở tuổi nào cũng có , quan trọng là mỗi người có chịu nổi áp lực cuộc sống hay không ? để định cho mình một hướng đi , thiên đường hay không là do mỗi người cảm nhận
mình không phê phán được .
Còn bạn hỏi khi hồi hương tài sản mang về có bị đóng thuế hay không ? theo tôi biết là không , tôi dựa vào thực tế , tôi có người quen sống ở Mỹ hơn 3 năm ( do con gái bảo lãnh nên đi có 1 mình , những đứa con còn lại thì có gia đình , con cái nên ở VN ) cũng vì nhớ mà chị ấy xin hồi hương khi về chị ấy mang được 2 container tài sản trong đó có 1 chiếc xe hơi , ( nhưng chiếc xe này phải là xe của người hồi hương đứng tên và sử dụng trên 1 năm ) điều tôi biết là vậy , những bạn khác có thông tin chính xác hơn thì post lên nha .
Tôi chúc bạn và gia đình nhiều sức khoẻ nhiều may mắn nha .
Thân chào
 

ngọc trang

Thành viên tích cực
Ðề: Thành viên XNC sinh hoạt - giao lưu sau khi đến Mỹ

Gởi Anh LangVuon
Tôi là Trangngoc người mà đã trao đổi với Anh về việc học lái .
Sau 23 giờ vật lộn vất vả với cái xe và bị ông thầy dạy lái la hét om sòm thì tôi cũng lấy được bằng lái rồi đó anh ( mấy người trẻ tuổi thì thì họ học có 10 giờ thì thi ,còn tôi thì phải học lâu quá chừng )
Và hôm nay tôi cũng mới vừa mua một cái xe củ đang chờ làm giấy tờ xong là vi vu chạy đó anh . Từ khi đến Mỹ tới nay cái làm tôi vui nhất là lấy được cái bằng lái đó nên vô diễn đàn chia sẽ với Anh và mọi người niềm vui của tôi .
 

langvuon

khoai nướng
Ðề: Thành viên XNC sinh hoạt - giao lưu sau khi đến Mỹ

Gởi Anh LangVuon
Tôi là Trangngoc người mà đã trao đổi với Anh về việc học lái .
Sau 23 giờ vật lộn vất vả với cái xe và bị ông thầy dạy lái la hét om sòm thì tôi cũng lấy được bằng lái rồi đó anh ( mấy người trẻ tuổi thì thì họ học có 10 giờ thì thi ,còn tôi thì phải học lâu quá chừng )
Và hôm nay tôi cũng mới vừa mua một cái xe củ đang chờ làm giấy tờ xong là vi vu chạy đó anh . Từ khi đến Mỹ tới nay cái làm tôi vui nhất là lấy được cái bằng lái đó nên vô diễn đàn chia sẽ với Anh và mọi người niềm vui của tôi .
Chúc mừng chị (nhìn cái tên chắc là nữ rồi) đã lụm được bằng lái xe. LV cũng ở cùng thành phố thôi mà, tập lái lâu như vậy thì chắc chắn là tay lái lụa rồi. Mai mốt ra đường đừng vi vu quá mà quen với police thì mệt lắm nghen.
 

kimthanh59

Thành viên tích cực
Ðề: Thành viên XNC sinh hoạt - giao lưu sau khi đến Mỹ

Xin chào các bạn,xin chào anh Hung 1955,vâng,tôi nghe lời anh sẽ khg hỏi gì,và cái khg nói gì của anh ít nhiều tôi đã hiểu,cảm ơn bản nhạc anh tặng cho mọi người, âm nhạc lúc nào cũng hay,nhưng niềm riêng nầy làm tôi đang khóc, vì tôi không thoát được là'' thỏ con'' Tamtuong nói.vâng,niềm riêng nầy anh sẽ vơi theo thời gian,hiện tại chúng tôi đang đồng hành cùng anh.
@-Tamtuong,luôn là người bạn tốt,người anh tốt(nhỏ tuổi hơn nhưng tính tuổi XNC đành thua),và cũng là BDH tận tâm ,tận lực giúp mọi người,chúc Tamtuong luôn vui ,khỏe để giúp nhiều người.
 

tamtuong

Trưởng Ban Ăn Chơi XNC
Ðề: Thành viên XNC sinh hoạt - giao lưu sau khi đến Mỹ

@-Tamtuong,luôn là người bạn tốt,người anh tốt(nhỏ tuổi hơn nhưng tính tuổi XNC đành thua),và cũng là BDH tận tâm ,tận lực giúp mọi người,chúc Tamtuong luôn vui ,khỏe để giúp nhiều người.
Hẻm có nhỏ tuổi hơn chị đâu àh nghen. Nhưng có nhỏ tuổi hơn bac Le_bac49. :1:

Thank chị đã có lời động viên. Tám sẽ cố gắng.:6:
 

Hung1955

Thành viên tích cực
Ðề: Thành viên XNC sinh hoạt - giao lưu sau khi đến Mỹ

Xin chào các bạn,xin chào anh Hung 1955,vâng,tôi nghe lời anh sẽ khg hỏi gì,và cái khg nói gì của anh ít nhiều tôi đã hiểu,cảm ơn bản nhạc anh tặng cho mọi người, âm nhạc lúc nào cũng hay,nhưng niềm riêng nầy làm tôi đang khóc, vì tôi không thoát được là'' thỏ con'' Tamtuong nói.vâng,niềm riêng nầy anh sẽ vơi theo thời gian,hiện tại chúng tôi đang đồng hành cùng anh.
@-Tamtuong,luôn là người bạn tốt,người anh tốt(nhỏ tuổi hơn nhưng tính tuổi XNC đành thua),và cũng là BDH tận tâm ,tận lực giúp mọi người,chúc Tamtuong luôn vui ,khỏe để giúp nhiều người.
Chào KimThanh59
cám ơn KimThanh bạn đã hiểu cho tôi , tôi không có ý bảo bạn đừng hỏi , nhưng vì tôi không thể viết vì khi viết ra có thể sẽ có nhiều ý tranh luận , nên tôi viết là tôi không nói về cái buồn nữa , tôi mượn bài hát CÓ NHỮNG NIỀM RIÊNG để thay lời tôi nói , bạn thông cảm nhé .
Còn bạn nói bạn không thoát được là thỏ con là sao ?... nhút nhát ? nhát gan ? ngây thơ hay nhanh nhẹn :1::1::1:nhưng là con thỏ con thì lúc nào cũng dễ thương chắc ý Tamtuong là vậy :1::1::1:
 

kimthanh59

Thành viên tích cực
Ðề: Thành viên XNC sinh hoạt - giao lưu sau khi đến Mỹ

Xin chào mọi người,xin chào anh Hung1955, anh có thể hiểu tất cả ý trên,anh đã vơi 1 chút buồn nào chưa,nếu lúc nào có,chúng tôi đã thành công,còn tương lai,hãy mặc cho thời gian.Chúc anh vui
 

cpham

Thành viên mới
Ðề: Thành viên XNC sinh hoạt - giao lưu sau khi đến Mỹ

Thân chào anh Hùng 1955, hôm nay vô lại trang giao lưu này ,tôi thấy mọi người đều hiểu anh hơn, và cũng cảm thông nhửng nỗi buổn của anh, vâng ai cũng biết những nỗi buồn không ai giống ai ,nhưng nếu nói về buồn thì trong tất cả con người sống trong thế gian này ai cũng phải có. vì vậy anh củng như tất cả ai có nỗi buồn ,xin hãy vào trang giao lưu này chúng ta cùng tâm sự, biết đâu chúng ta cùng nhau gỡ rối cho nhau, đó chẳng là niềm vui , và an ủi ,chia sẽ những lúc chúng ta bế tắc khó khăn trong cuộc sống hàng ngày ,nơi xứ lạ quê hương .Mong rằng những tâm sự của tôi ,cũng giống như tất cả các ACE đang sống nơi đất khách quê người ,luôn đồng hành với nhau đẻ chia sẽ những vui buồn. Xin chúc anh cùng tất cả ACE luôn vui khoẻ ,và hạnh phúc. Thân chào
 

luckyseafood

Ban điều hành
Ðề: Thành viên XNC sinh hoạt - giao lưu sau khi đến Mỹ

Ái chà, lâu lâu quay lại topic này, đọc các comment của câc bạn thấy lòng buồn buồn sao ấy.

Tôi là người tạo ta topic "Mời các bạn U50 vào đây sinh hoạt" bên VDT, cũng là người khởi xướng topic này trong XNC, rồi kết quả là bỏ của chạy lấy người vì quá ít thời gian và tâm trạng thì hầu như im lặng do không muốn luận bàn về việc Đi - Ở, Sinh hoạt Đời thường nơi xứ người.

Phải chi mình...

Giờ đây sau hai năm trân mình lăn lộn vào cuộc mưu sinh, tôi nhận ra rằng quyết định đi Mỹ của tôi là vô cùng... chính xác.

Vì:

- Con cái ---> OK

- Việc làm ---> so so

- Gia đình ---> trên cả tuyệt vời (ít nhất là so với lúc còn ở VN)

- Sức khoẻ ---> Bỏ hoàn toàn thuốc lá, mỗi tuần chỉ có nhậu một lần/2 chai.

- Tuổi thì là 53 rồi ---> Ở đây (Houston) mình xin việc làm khá dễ do có chút ít skills (cái này hơi nổ, lão lieuvh biết được chắc chửi chết), còn ở VN thì hơi bị khó.

- Nhà cửa ---> Ở VN còn nhà đâu mà về, bị chặt đứt đuôi rồi, ai biểu ham mua nhà ở Mỹ.

- Phong cách ---> Trở thành VK hồi hộp, do... đời người chỉ có một lần, bỏ thì uổng.

Nói chung là quên dần về quá khứ, đang hoà nhập ( hay phải cháp nhận) cuộc sống hioện tại.

Rồi sao nữa...
 

tamchi

Cộng tác viên
Ðề: Thành viên XNC sinh hoạt - giao lưu sau khi đến Mỹ

... rồi sau một vài năm trôi qua, thấy nhiều người sang Mỹ từ mười mấy năm trước ... giờ đây sao cũng giống ta, thậm chí họ còn không được sướng như mình.

Niềm vui và hạnh phúc tìm thấy được từ chính bản thân mình.


Ái chà, lâu lâu quay lại topic này, đọc các comment của câc bạn thấy lòng buồn buồn sao ấy.

Tôi là người tạo ta topic "Mời các bạn U50 vào đây sinh hoạt" bên VDT, cũng là người khởi xướng topic này trong XNC, rồi kết quả là bỏ của chạy lấy người vì quá ít thời gian và tâm trạng thì hầu như im lặng do không muốn luận bàn về việc Đi - Ở, Sinh hoạt Đời thường nơi xứ người.

Phải chi mình...

Giờ đây sau hai năm trân mình lăn lộn vào cuộc mưu sinh, tôi nhận ra rằng quyết định đi Mỹ của tôi là vô cùng... chính xác.

Vì:

- Con cái ---> OK

- Việc làm ---> so so

- Gia đình ---> trên cả tuyệt vời (ít nhất là so với lúc còn ở VN)

- Sức khoẻ ---> Bỏ hoàn toàn thuốc lá, mỗi tuần chỉ có nhậu một lần/2 chai.

- Tuổi thì là 53 rồi ---> Ở đây (Houston) mình xin việc làm khá dễ do có chút ít skills (cái này hơi nổ, lão lieuvh biết được chắc chửi chết), còn ở VN thì hơi bị khó.

- Nhà cửa ---> Ở VN còn nhà đâu mà về, bị chặt đứt đuôi rồi, ai biểu ham mua nhà ở Mỹ.

- Phong cách ---> Trở thành VK hồi hộp, do... đời người chỉ có một lần, bỏ thì uổng.

Nói chung là quên dần về quá khứ, đang hoà nhập ( hay phải cháp nhận) cuộc sống hioện tại.

Rồi sao nữa...
 

kimthanh59

Thành viên tích cực
Ðề: Thành viên XNC sinh hoạt - giao lưu sau khi đến Mỹ

Xin chào mọi người,xin chào Luckyseafood (giám đốc topic nây),hân hạnh được biết bạn,tôi rất vui khi đọc bài cũa bạn,tiếp tục là bài cũa Tamchi,vâng các bạn đúng là người cũa XNC,khi chúng tôi cần các bạn đã sẵn sàng.khg hổ danh,người đi trước giúp người đi sau,chân tình cảm ơn các bạn bỏ thời gian cho chúng tôi.Cầu chúc các bạn luôn có niềm vui,hạnh phúc,và may mắn.
@-Anh Hung1955,sau anh khg trả lời,anh đã có 1 chút nào vui ,anh đã mĩm cười vì người bạn có 1chút phiền như tôi khg,tôi chúc anh vui
@-pcanh, cảm ơn bạn đã cùng đồng hành với chúng tôi,với anh Hung1955,chúc bạn luôn vui,khỏe,thành công.
 

tamtuong

Trưởng Ban Ăn Chơi XNC
Ðề: Thành viên XNC sinh hoạt - giao lưu sau khi đến Mỹ

:1::11::6:
Xin chào mọi người,xin chào Luckyseafood (giám đốc topic nây),hân hạnh được biết bạn,tôi rất vui khi đọc bài cũa bạn,tiếp tục là bài cũa Tamchi,vâng các bạn đúng là người cũa XNC,khi chúng tôi cần các bạn đã sẵn sàng.khg hổ danh,người đi trước giúp người đi sau,chân tình cảm ơn các bạn bỏ thời gian cho chúng tôi.Cầu chúc các bạn luôn có niềm vui,hạnh phúc,và may mắn.
@-Anh Hung1955,sau anh khg trả lời,anh đã có 1 chút nào vui ,anh đã mĩm cười vì người bạn có 1chút phiền như tôi khg,tôi chúc anh vui
@-pcanh, cảm ơn bạn đã cùng đồng hành với chúng tôi,với anh Hung1955,chúc bạn luôn vui,khỏe,thành công.
"Thỏ con" nhà mình...thật đáng yêu làm sao! Xin chúc mừng "thỏ con" được gia đình XNC yêu quí nhe! :1::11::6:
 

kimthanh59

Thành viên tích cực
Ðề: Thành viên XNC sinh hoạt - giao lưu sau khi đến Mỹ

Xin chào các bạn,xin chào anh Tamtuong,thật lòng mà nói,mình rất cảm động khi biết 1 chút về các bạn cũa XNC đang ở Mỹ,có thể các bạn bận túi bụi,và tình yêu đối với mọi người trong ngôi nhà XNC cũng túi bụi,khog hề ngừng nghỉ,dù đang ở VN hay đã sang Mỹ,mọi người luôn quan tâm đến nhau,mối thâm tình nầy thật khg dễ có.
Thật ra bài toán khó,giữa VN và Mỹ,chúng tôi đã có đáp số từ 12 năm về trước,với tôi tất cả kinh ngiệm,vui hay buồn ,thất bại hay thành công,v..v...,cũa tất cả các bạn đều rất đáng quý,tôi đều muốn biết,vì chúng ta cùng một thân thể,cùng là cây cổ thụ với những tàng cây lá sum xuê,
Tôi chân tình gởi đến các bạn tình yêu cùng lời chúc nào tốt đẹp nhất dành cho các bạn.
@-Tamtuong ,cảm ơn tình cảm anh dành cho "thỏ con",sự hiểu biết cũa anh,tâm tình cũa anh,gia đình XNC cần có,thật diễm phúc cho những người thân cũa gia đình riêng anh ,và chung cho gia đình lớn XNC,anh cố lên nhé.Chúc anh nhiều sức khõe giúp mọi người
 

kimthanh59

Thành viên tích cực
Ðề: Thành viên XNC sinh hoạt - giao lưu sau khi đến Mỹ

Xin chào mọi người,cho phép tôi tiếp tục ở topic nầy một thời gian nữa nhé.
Anh Hung 1955,anh đâu rồi,sao khg nói gì hết,niềm riêng anh giữ cho anh,nhưng cũng có những cái chung,và hãy cho chúng tôi hiểu,kể cho chúng tôi những điều anh đang chấp nhận,nếu có tranh luận,tôi nghĩ cũng khá hay,chúng ta sẽ thu lượm được,tất nhiên là điều tốt.
Anh có quyền khg trả lời,nhưng tôi sẽ nói chuyện với anh tiếp tục, thêm 1 chút thời gian .Chúc anh vui
 

langvuon

khoai nướng
Ðề: Thành viên XNC sinh hoạt - giao lưu sau khi đến Mỹ

Chào chị kimthanh59 :1:
Chị muốn ở topic này đến bao giờ cũng được, hoặc chị có thể đi khắp các topic trong diễn đàn thì mọi người có lẽ cũng hoan nghênh chị. Vì chị chỉ mang niềm vui và niềm an ủi đến chứ không có làm gì buồn phiền cho mọi người.
Việc của anh hung1955 thì chắc không ai có thể hiểu được đâu, nhưng không phải vì lý do kinh tế hay do nhu cầu sinh hoạt trên đất Mỹ. Vì nghe nói anh ấy đã là chủ một tiệm nail rất đông khách chứ không phải lóc cóc đi xin việc làm hay nhờ vả ai cả. Như vậy chắc chị cũng phần nào đỡ thắc mắc vì sao anh hung1955 muốn trở về VN, mà cũng có lẽ cuộc sống ở VN đối với anh ấy tốt hơn cuộc sống ở Mỹ. Chúc chị luôn vui vẻ và mang niềm vui đến cho mọi người nhé.
 

Hung1955

Thành viên tích cực
Ðề: Thành viên XNC sinh hoạt - giao lưu sau khi đến Mỹ

Chào chị kimthanh59 :1:
Chị muốn ở topic này đến bao giờ cũng được, hoặc chị có thể đi khắp các topic trong diễn đàn thì mọi người có lẽ cũng hoan nghênh chị. Vì chị chỉ mang niềm vui và niềm an ủi đến chứ không có làm gì buồn phiền cho mọi người.
Việc của anh hung1955 thì chắc không ai có thể hiểu được đâu, nhưng không phải vì lý do kinh tế hay do nhu cầu sinh hoạt trên đất Mỹ. Vì nghe nói anh ấy đã là chủ một tiệm nail rất đông khách chứ không phải lóc cóc đi xin việc làm hay nhờ vả ai cả. Như vậy chắc chị cũng phần nào đỡ thắc mắc vì sao anh hung1955 muốn trở về VN, mà cũng có lẽ cuộc sống ở VN đối với anh ấy tốt hơn cuộc sống ở Mỹ. Chúc chị luôn vui vẻ và mang niềm vui đến cho mọi người nhé.
Chào Langvuon chào kimthanh59
Lời đầu tôi cám ơn sự quan tâm của Kimthanh59 và câu trả lời của Langvuon thay cho tôi ( khách không đông lắm đâu Langvuon ạ , tôi đang tính kinh doanh lĩnh vực khác , mà ai nói LV biết vậy ? ) còn Langvuon nói không lo thì chưa hẳn vậy đâu , cũng bạc đầu vì lo đó Langvuon ( già hơn lúc ở VN , nhưng lại bị mâp ra mới chết chứ :1::1::20::20:tôi vẫn diet , có lẽ do không chơi thể thao) , Kimthanh ơi bạn thật tốt bụng sự quan tâm một người chưa biết mặt trên diển đàn cũng nói lên lòng tốt của bạn , cám ơn bạn nhiều , (tôi và Langvuon đã biết mặt nhau trong ngày off tháng 8 /2011 ) tôi không sao đâu chỉ hụt hẩn và đang so sánh cái được ... cái mất ... và thật sự là buồn nhớ . Nhà cửa , tài sản tôi vẫn còn ở VN và quan trọng là tôi còn một cô con gái sống ở VN vì quá tuổi cấp visa , bên này chỉ có hai vợ chồng và 1 con trai nên rất thương cô con gái bạn hiểu phần nào vì sao rồi chứ . Á !! tôi kể đại ý gần hết rồi đó :1::1:(còn chi tiết thì khi nào qua Mỹ bạn sẽ hiểu thêm ) . À Còn tôi có trở về hay không thì thời gian sẽ trả lời , Khi nào có gì vui tôi kể cho bạn nghe nhé .
Thân mến​
 

kimthanh59

Thành viên tích cực
Ðề: Thành viên XNC sinh hoạt - giao lưu sau khi đến Mỹ

Xin chào mọi người,vâng cảm ơn bạn Langvuon.
Anh Hung1955,tôi vừa biết 1 chút như trên về anh,anh đang làm chủ một tiêm nail,gia đình có chị và cháu,dòng họ trên 200 người đang ở Mỹ.Với những điều kiện trên,cả những điều chúng tôi chưa biết,theo tôi thì anh đang hơn người, (ít ra với những người chưa có việc,còn thuê nhà,vv...) đó là một điều rất đáng vui,và nhắc về SG,anh cũng là 1 trong những người thành đạt cũa SG,chúc mừng anh.
Và tự anh nói sẽ kễ cho chúng tôi khi có những chuyện vui,đây là một kết thúc có hậu đấy anh. bye
 

cpham

Thành viên mới
Ðề: Thành viên XNC sinh hoạt - giao lưu sau khi đến Mỹ

Thân chào bạn KIMTHANH59 .hôm nay tôi mới rảnh có thời gian để lên đây tham gia cùng các bạn ,tôi đọc bài viết của bạn nói về anh Hung 1955 rất hay ,vì bạn đã thuyết phục được những nỗi buồn mà anh Hung than thở, để đến giờ phút chót anh ấy mới cùng chúng ta tâm sự .Vâng đúng như anh Hung nói, ở đây dù có tất cả dù chỉ là 1 phần nhỏ, nhưng chúng ta vẫn thiếu 1 thứ mà ở đây không có ,đó là tình cảm,hơi ấm của quê hương,và nhất là hạnh phúc của gia đình,bữa cơm gia đình luôn thiếu vắng người thân. Anh Hung thì còn 1 người con gái ở VN,đó cũng là nỗi buồn khi không đoàn tụ cùng gia đình,tôi cũng giống như anh,nhưng tôi còn buồn hơn anh Hùng là tôi còn thiếu bóng người vợ, và đứa con trai chưa qua. Tôi cũng thầm nói với mình là phải cồ gắng đừng có buồn,vượt qua tất cả để sống và làm việc để nỗi buồn không có xen lẫn vào trong tâm mình ,quên thời gian buồn nơi xứ lạ quê người. Còn bạn KIMTHANH59 thì sao,hiện giờ bạn đã sang Mỹ chưa,sao không nghe bạn tâm sự gì vậy. bạn có thể nói sơ về mình được không? giờ mình phải đi làm, hẹn bạn thơ sau. chào bạn