Thành viên XNC sinh hoạt - giao lưu sau khi đến Mỹ

phucadu.vo

Thành viên mới
Ðề: Thành viên XNC sinh hoạt - giao lưu sau khi đến Mỹ

Caduchi chỉ vừa tham gia xuatnhapcanh vài tuần thôi. Nhưng Caduchi thấy rất thích và học thêm nhiều kiến thức rất có ích.

Làm cách nào để giao lưu sinh hoạt cùng XNC?

Caduchi ở Hyattsville, Maryland.

Caduchi thấy trong list thành viên XNC có bạn cũng ở Maryland và Virginia. Hy vọng là Caduchi không xa nơi các bạn lắm.

Thân.
 
Ðề: Thành viên XNC sinh hoạt - giao lưu sau khi đến Mỹ

Chào các anh chị .
Cho tôi than gia chung với nhé ,
Tôi đang ở San Jose CA 95122 , Email : phamtanhungpth@yahoo.com .
Thân chào
Phãi chi hung1955 ở Elmhurst-Chicago thì có lý quá , Chicago thì người Việt mình cũng đông , nhưng nơi khu già này ở , toàn là mấy thằng mũi lõ , botay.com.vn luôn
 

Hung1955

Thành viên tích cực
Ðề: Thành viên XNC sinh hoạt - giao lưu sau khi đến Mỹ

Phãi chi hung1955 ở Elmhurst-Chicago thì có lý quá , Chicago thì người Việt mình cũng đông , nhưng nơi khu già này ở , toàn là mấy thằng mũi lõ , botay.com.vn luôn
Chúc mừng anh đã đến nước Mỹ bình an , bây giờ muốn gặp nhau trong offline sẽ rất khó rồi đó anh bạn , như tôi đã nói với anh là thời gian , công việc và địa lý sắp xếp để họp mât sẽ rất khó , nhưng trái đất tròn mà phải không anh bạn ? khu anh ở toàn là Mỹ thì tốt thôi vì anh sẽ học nói tiếng Mỹ nhanh hơn , chớ chổ tôi bước ra là gặp dân mình không nên riết rồi chỉ nói tiếng Việt , tiếng Mỹ thì quên hết luôn , khi có công việc phải nói tiếng Mỹ thì lắp ba lắp bắp mới chết chớ , ở chổ anh hoá ra là hay đó , nếu tôi không đứng trước ngã ba nửa ở nửa về tôi cũng sẽ move đi chổ khác thôi . tôi vẫn đang học và rèn thêm tiếng Mỹ nhất là học nghe , ở VN trước kia mình vẫn giao tiếp làm việc với đối tác bằng tiếng Anh khá tốt vậy mà khi qua đây nghe Mỹ nói mình như con vịt đưc :20::20:không hiểu được bao nhiêu mới ác chớ , chúc anh và gia đình nhiều sức khoẻ và luôn vui vẻ nha .
 

langvuon

khoai nướng
Ðề: Thành viên XNC sinh hoạt - giao lưu sau khi đến Mỹ

khu anh ở toàn là Mỹ thì tốt thôi vì anh sẽ học nói tiếng Mỹ nhanh hơn , chớ chổ tôi bước ra là gặp dân mình không nên riết rồi chỉ nói tiếng Việt , tiếng Mỹ thì quên hết luôn , khi có công việc phải nói tiếng Mỹ thì lắp ba lắp bắp mới chết chớ , ở chổ anh hoá ra là hay đó , nếu tôi không đứng trước ngã ba nửa ở nửa về tôi cũng sẽ move đi chổ khác thôi . tôi vẫn đang học và rèn thêm tiếng Mỹ nhất là học nghe , ở VN trước kia mình vẫn giao tiếp làm việc với đối tác bằng tiếng Anh khá tốt vậy mà khi qua đây nghe Mỹ nói mình như con vịt đưc :20::20:
Hehe, chỉ sợ anh Hung1955 quên mất tiếng Việt mất thôi cũng như lớp nhỏ sang đây từ sớm vậy. Tại nghe tiếng Mỹ chưa được nên LV đang lập hội tôn vinh tiếng Việt với biểu ngữ:
Chúng ta nói tiếng Việt
Có ai nhập hội thì liên hệ và ghi danh tại nhà anh Phiden nhé, chi phí nhập hội tùy theo tửu lượng :24:
 
Ðề: Thành viên XNC sinh hoạt - giao lưu sau khi đến Mỹ

Hehe, chỉ sợ anh Hung1955 quên mất tiếng Việt mất thôi cũng như lớp nhỏ sang đây từ sớm vậy. Tại nghe tiếng Mỹ chưa được nên LV đang lập hội tôn vinh tiếng Việt với biểu ngữ:
Chúng ta nói tiếng Việt
Có ai nhập hội thì liên hệ và ghi danh tại nhà anh Phiden nhé, chi phí nhập hội tùy theo tửu lượng :24:
Àh há , LV nói đúng đó mình tôn vinh tiếng Việt nên thay vì gọi là Heniken , thì mình gọi là xức dấu xanh ,còn Coca cola , Pepsi thì mình gọi là dầu đõ , thẳng Tây muốn hiểu thế nào cũng được :24::24::24::24:
 

nhungmy

Thành viên mới
Ðề: Thành viên XNC sinh hoạt - giao lưu sau khi đến Mỹ

Chào tất cả mọi người !
Mình biết đến diển đàn này từ lúc còn ở VN,nhưng mãi đến bây giờ mới tham gia ....có hơi muộn ...Mong được làm quen với ACE trong diển đàn,cùng chia sẽ buồn ,vui nơi đất khách....cùng tán gẫu mọi thứ lạ lẫm nơi quê người. Mình ở Houston TX. Email :nhungmy612@yahoo.com
Thân
 

Hung1955

Thành viên tích cực
Ðề: Thành viên XNC sinh hoạt - giao lưu sau khi đến Mỹ

Hehe, chỉ sợ anh Hung1955 quên mất tiếng Việt mất thôi cũng như lớp nhỏ sang đây từ sớm vậy. Tại nghe tiếng Mỹ chưa được nên LV đang lập hội tôn vinh tiếng Việt với biểu ngữ:
Chúng ta nói tiếng Việt
Có ai nhập hội thì liên hệ và ghi danh tại nhà anh Phiden nhé, chi phí nhập hội tùy theo tửu lượng :24:
Hello Lang Vuon
Cố gắng học tiếng Mỹ để khi giao tiếp hoặc có việc gì cần mình không bở ngở thôi , chứ tiếng Việt thì làm sao mà quên được , nhất là ở cái tuổi như của tụi mình . hơn nửa đời người sống trên quê hương Việt Nam , bây giờ nếu mà tụi mình sống trên đất Mỹ vài chục năm nửa hoặc đến khi mình lìa đời thì tiếng Việt cũng như quê hương Việt Nam mình cũng không bao giờ quên , nhất là Sài Gòn nơi tôi đã được sinh ra và lớn lên , sống , làm việc và khá thành công cuộc sống . Tôi hoan nghênh ý tưởng tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt sống ở Hải ngoại của Lang Vuon , theo quan điểm của tôi là ít nhiều gì mình cũng phải biết được tiếng nước mình đang sinh sống vì biết thêm một ngoại ngữ nữa đâu có gì là xấu mà chỉ mỡ rộng kiến thức cho mình thôi ( tôi biết LV cũng khá tiếng Anh mà ) , tôi đang cố gắng , học thêm được chữ nào hay chữ nấy thôi ,đến khi nào trở về Việt Nam thì về . tôi thì chỉ đợi con trai tôi ổn định cuộc sống thì tôi sẽ hồi hương vì tôi nhớ Sài Gòn quá và vì nhiều lý do khác nữa .
Chúc Lang Vuon nhiều sức khoẻ và thành đạt nha .
 

Asm

Giám đốc nhà máy pháo
Ðề: Thành viên XNC sinh hoạt - giao lưu sau khi đến Mỹ

ổn định cuộc sống thì tôi sẽ hồi hương vì tôi nhớ Sài Gòn quá và vì nhiều lý do khác nữa .
Nhớ tui và hội nói tiếng Miên :24::24::24::24:
 

Hung1955

Thành viên tích cực
Ðề: Thành viên XNC sinh hoạt - giao lưu sau khi đến Mỹ

Nhớ tui và hội nói tiếng Miên :24::24::24::24:
Đúng rồi tui nhớ hôi nói tiếng MIÊN của DD xuất nhập cảnh trong đó dĩ nhiên phải có ANH SỢ MÁ ( ASM ) chớ :24::24::24: nhưng thật sự nhớ sài Gòn lắm , ai có xa quê hương thì mới cảm nhận hết nổi nhớ nhung , chứ lúc còn ở trong nước ai cũng muốn ra đi để tìm cho mình ... , tôi nhớ Sài Gòn quê tôi , nơi mà tôi đã được sinh ra và lớn lên , tôi nhớ từng con đường , từng góc phố dù bây giờ đã có nhiều đổi thay , ngày hôm qua tôi có xem hình Sài Gòn trước năm 75 của Dungphuquoc làm tôi nhớ lại những năm tháng hoc trò của mình cũng bay nhảy trên nhiều nẽo đường của Sài thành và những tấm hình Sài Gòn sau 75 của Zic , sài Gòn của mình bây giờ đẹp lắm tuy rằng nước Việt Nam hãy còn nhiều điều làm cho chúng ta trăn trở nhất là về hệ thống pháp luật nhưng sài Gòn nói riêng và Việt Nam nói chung luôn ở trong tim và trong máu của tôi ASM à , nên tôi không bao giờ quên , nước Mỹ có rất nhiều điều hay , tốt mà nhiều người đang mong đuợc đến , tôi chúc cho mọi người sớm đạt được ý nguyên , còn tôi vì nhớ nên tôi sẽ về :1::1::1:
 

kimthanh59

Thành viên tích cực
Ðề: Thành viên XNC sinh hoạt - giao lưu sau khi đến Mỹ

Xin chào anh Hung1955,trước hết anh cho tôi làm quen anh nhé,1955 có phải là năm sinh,nếu phải thì anh lớn hơn tôi 4tuổi
Tôi đang ở VN,đã đọc những bài của anh, xem những gì anh viết,tôi có một chút buồn,vậy anh có thể nói tiếp cho tôi và các bạn,vì sao anh được ở một chỗ có người VN nhiều,lẽ ra là vui lắm,sao anh còn muốn về,tôi cảm nhận sự chân tình cũa lời chúc,nhưng hơi len lén buồn khi anh nói sẽ về,trong khi chúng tôi đang háo hức chờ visa sang Mỹ,cảm ơn anh
 

langvuon

khoai nướng
Ðề: Thành viên XNC sinh hoạt - giao lưu sau khi đến Mỹ

Có thể anh Hung1955 muốn về lại VN là vì lý do nào đó chứ chưa phải là tại buồn hay chán. Trước khi sang Mỹ thì chúng ta hãy chuẩn bị mọi thứ chu đáo, nhất là tinh thần phải kiên định không dao động trước mọi khó khăn trở ngại lúc ban đầu.
Ai đã lớn tuổi thì cũng nghĩ rằng mình sang Mỹ vì con cái chứ không phải sang Mỹ để mà hưởng thụ sung sướng tuổi về chiều. Ở những nơi ít người VN hoặc không có ai thì điều kiện nghe nói tiếng Mỹ càng cao, người nước ngoài họ cũng rất vui vẻ và hòa đồng đôi khi còn hơn những người VN nữa đó.
Chị Kimthanh đã sắp tới lượt lên thớt chưa vậy? Chúc chị mau có Visa nhập cư Mỹ để thấy cái buồn vui sướng khổ thế nào nhé. Thân ái
 

kimthanh59

Thành viên tích cực
Ðề: Thành viên XNC sinh hoạt - giao lưu sau khi đến Mỹ

Chào các bạn,mình cảm ơn Langvuon đã trả lời cho câu hỏi cũa mình,chúng ta mỗi người mỗi cảnh đó bạn,và mình cũng khg có khi nào nghĩ là sang Mỹ để hưởng thụ cả,hiện tại,cha ,má,3 gia đình của ba đứa em,đang ở Mỹ,mình vì tất cả,yêu cha má,lẫn lo cho các con,nên những gì bạn nói mình rất rất hiểu,cảm ơn bạn.
Theo như Tuandoan tính dùm mình thì khoãng tháng 9/2012 mình có thư phỏng vấn.ngày ưu tiên của mình là 1/th4/năm 2001.Mình cũng thường liên lạc với cha má,các em qua nhiều hình thức,email,gọi qua máy tính.
Cảm ơn lời chúc của bạn.Chúc bạn niềm vui,hạnh phúc,thành công
@-Admin,theo chủ đề thì tôi khg được tâm sự ờ đây,nhưng mong bạn thông cảm ,cảm ơn ,chúc bạn thật nhiều sức khõe
 

Hung1955

Thành viên tích cực
Ðề: Thành viên XNC sinh hoạt - giao lưu sau khi đến Mỹ

Xin chào anh Hung1955,trước hết anh cho tôi làm quen anh nhé,1955 có phải là năm sinh,nếu phải thì anh lớn hơn tôi 4tuổi
Tôi đang ở VN,đã đọc những bài của anh, xem những gì anh viết,tôi có một chút buồn,vậy anh có thể nói tiếp cho tôi và các bạn,vì sao anh được ở một chỗ có người VN nhiều,lẽ ra là vui lắm,sao anh còn muốn về,tôi cảm nhận sự chân tình cũa lời chúc,nhưng hơi len lén buồn khi anh nói sẽ về,trong khi chúng tôi đang háo hức chờ visa sang Mỹ,cảm ơn anh
Chào Kimthanh59 , cám ơn bạn đã đọc bài của tôi , 1955 là năm sinh của tôi nhưng tôi vẫn hay đùa cho mình là U50 :1::1:vâng tôi đang buồn lắm , mà trên diển đàn mình không thể nói hết , nói thật là vì sao được , mong bạn thông cảm nha . Đúng như bạn và Langvuon nói : mỗi cây mỗi hoa , mỗi người mỗi cảnh , mong bạn và mọi người đừng vì cái cảnh riêng của tôi mà phải suy nghĩ cho việc đi định cư của các bạn , nước Mỹ là 1 đất nước văn minh hiện đại và hùng mạnh nhất thế giới là điễm đến mà hầu hết người dân trên thế giới đều muốn đến , như tụi mình phải ngóng chờ , lo âu , buồn lo khi lịch visa lùi và chờ đợi hơn 10 năm mới đến lượt , bạn hãy vui và chờ đến lượt nhé , đến Mỹ thì khó lắm nhưng về thì 1 tấm vé là đến nơi , thiên đường hay không là do mình và do hoàn cảnh của mỗi người , các bạn đừng bận tâm . Một lần nữa tôi chúc bạn và các anh chị em trên diển đàn sớm đạt được ý nguyện , sớm định cư để gặp lại người thân của mình .
 

kimthanh59

Thành viên tích cực
Ðề: Thành viên XNC sinh hoạt - giao lưu sau khi đến Mỹ

Xin chào các bạn,(cho mình ké tí xíu).xin chào anh Hùng,
đọc bài trả lời của anh,vâng tôi nhận lời chúc trong vui vẻ,nhưng muốn an ủi anh,vì rõ ràng anh đang buồn,thôi anh cố gắng lên nhé,khi nào buồn anh hãy vào ngôi nhà chung tìm mọi người ,trong đó có tôi,tuy anh là người kín đáo,tế nhị, nhưng vẫn có thể nói một tí nào đó về nơi anh đang ở,và có điều gì anh cần nói thêm cho mọi người nữa khg,và khi anh quyết định về VN,tôi nghĩ có lẽ là một quyết định đúng đắn nhất,có thể tôi khg có tư cách nói câu nầy,nhưng anh cho phép nhé,và điều tôi muốn nói thêm là dù có về VN,hay tiếp tục ở lại Mỹ tôi cầu chúc anh luôn có niềm vui và hạnh phúc.
 

Hung1955

Thành viên tích cực
Ðề: Thành viên XNC sinh hoạt - giao lưu sau khi đến Mỹ

Xin chào các bạn,(cho mình ké tí xíu).xin chào anh Hùng,
đọc bài trả lời của anh,vâng tôi nhận lời chúc trong vui vẻ,nhưng muốn an ủi anh,vì rõ ràng anh đang buồn,thôi anh cố gắng lên nhé,khi nào buồn anh hãy vào ngôi nhà chung tìm mọi người ,trong đó có tôi,tuy anh là người kín đáo,tế nhị,
Chào Kimthanh59
Cám ơn thành ý của bạn nhưng nổi buồn thì không thể nào nói được trên diển đàn :1::1::1:( thật sự là tôi đang sock nên buồn , nhớ Sài Gòn thì nhớ lắm ) còn nơi tôi đang ở là San Jose , tôi sẽ về nhưng chưa phải là bây giờ mà còn chờ 1 thời gian cho con trai tôi ổn định , nên bây giờ phải cố gắng thôi , còn bây giờ tôi sẽ không nhắc lại nữa mà để thời gian trả lời , dòng đời mà đâu biết ngày mai như thế nào ...? ra sao ...? phải không ? :1::1::1::11::11::11:
 

tamtuong

Trưởng Ban Ăn Chơi XNC
Ðề: Thành viên XNC sinh hoạt - giao lưu sau khi đến Mỹ

Xin chào các bạn,(cho mình ké tí xíu).xin chào anh Hùng,
đọc bài trả lời của anh,vâng tôi nhận lời chúc trong vui vẻ,nhưng muốn an ủi anh,vì rõ ràng anh đang buồn,thôi anh cố gắng lên nhé,khi nào buồn anh hãy vào ngôi nhà chung tìm mọi người ,trong đó có tôi,tuy anh là người kín đáo,tế nhị, nhưng vẫn có thể nói một tí nào đó về nơi anh đang ở,và có điều gì anh cần nói thêm cho mọi người nữa khg,và khi anh quyết định về VN,tôi nghĩ có lẽ là một quyết định đúng đắn nhất,có thể tôi khg có tư cách nói câu nầy,nhưng anh cho phép nhé,và điều tôi muốn nói thêm là dù có về VN,hay tiếp tục ở lại Mỹ tôi cầu chúc anh luôn có niềm vui và hạnh phúc.
Thỏ con nì...đúng là thỏ con! :1:l001