Tuyết rơi

quaidan

Cựu Ban điều hành
#1
Hi, có lẽ rằng... nếu là người Việt Nam... ai cũng luôn có ước mơ được thực sự ngắm cảnh tuyết rơi :6:

Quaidan xin gửi đến các bạn những tấm hình này như món quà của người thân phương xa gửi về nhân dịp những ngày quê hương rộn ràng đón tết...

Năm ngoái hoa mai vàng trước ngõ
Xuân này tuyết rụng trắng ngoài sân
Hỡi người bạn cũ ai còn nhớ
Ngày ấy bên thềm đợi cố nhân



Khi tuyết bắt đầu rơi
[YOUTUBE]rUeOwCIKoDY[/YOUTUBE]
và ...

Sau nhà

Trước nhà

Trong sân

Ngoài đường

Xung quanh
 

langvuon

khoai nướng
#2
Ðề: Tuyết rơi

Hi, có lẽ rằng... nếu là người Việt Nam... ai cũng luôn có ước mơ được thực sự ngắm cảnh tuyết rơi :6:

Quaidan xin gửi đến các bạn những tấm hình này như món quà của người thân phương xa gửi về nhân dịp những ngày quê hương rộn ràng đón tết...

Năm ngoái hoa mai vàng trước ngõ
Xuân này tuyết rụng trắng ngoài sân
Hỡi người bạn cũ ai còn nhớ
Ngày ấy bên thềm đợi cố nhân


Hoa tuyết rơi đầy sân đợi tết
Mai vàng phủ sắc trắng đông sa
Tiết trời lạnh lẽo nhưng lòng ấm
Phúc Lộc An Khang - Chúc cả nhà
 

kimthanh59

Thành viên tích cực
#3
Ðề: Tuyết rơi

Hi, tôi không biết làm thơ,xin quaidan nhận câu chúc nầy.Khỏe mạnh,an khang,thịnh vượng đến gia đình bạn,trong năm mới sắp tới.Cám ơn vì được xem những hình ảnh ''Tuyết rơi''.bye
 

tran_vo

Thành viên tích cực
#4
Ðề: Tuyết rơi



Hoa tuyết rơi đầy sân đợi tết
Mai vàng phủ sắc trắng đông sa
Tiết trời lạnh lẽo nhưng lòng ấm
Phúc Lộc An Khang - Chúc cả nhà
"Hoa tuyết rơi đầy sân đợi Tết"
Gió lùa lạnh buốt cỏi lòng ai ?
Xuân đây khác hẳn Xuân quê Mẹ
Cảnh cũ đâu còn để đón Xuân.
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#5
Ðề: Tuyết rơi

Xuân đã về ư, sao tuyết rơi ?!
Hoang tàn quạnh quẽ khắp nơi nơi
Lòng người lữ khách buồn tê tái
Thử hỏi hồn đâu để ngắm chơi?!



[YOUTUBE]QDa1mgLxlAI&context[/YOUTUBE]
 
Chỉnh sửa cuối:

langvuon

khoai nướng
#6
Ðề: Tuyết rơi

"Hoa tuyết rơi đầy sân đợi Tết"
Gió lùa lạnh buốt cỏi lòng ai ?
Xuân đây khác hẳn Xuân quê Mẹ
Cảnh cũ đâu còn để đón Xuân.
Hạt dưa, kẹo, mứt chưng đầy chợ
Phố xá mai đào xếp cạnh nhau
Con bé khẽ khều: mua bố nhỉ?
Âm thầm sờ túi.. nghĩ: tiền đâu?
 

Yenbui54

Thành viên tích cực
#7
Ðề: Tuyết rơi

Thêm một vài hình Tuyết rơi tại Seattle do người em gửi và nói rằng ''Tuyết rơi tụi em bị Kẹt trong nhà ,không đi đâu được,buồn chết người luôn"

[/IMG]

[/IMG]
 
Chỉnh sửa cuối:

tran_vo

Thành viên tích cực
#8
Ðề: Tuyết rơi

Hạt dưa, kẹo, mứt chưng đầy chợ
Phố xá mai đào xếp cạnh nhau
Con bé khẽ khều: mua bố nhỉ?
Âm thầm sờ túi.. nghĩ: tiền đâu?
Sang đây niên kỷ đà quá ngũ,
Trí lực hao mòn với tháng năm.
Thôi thì mọi thứ giao lủ trẻ,
Hoa, trái, bánh, trà,... chúng nó chăm.
***
Ngày Xuân vớ vẩn vài câu chữ,
Mến chúc mọi nhà...vui với Xuân.
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#9
Ðề: Tuyết rơi

Sang đây niên kỷ đà quá ngũ,
Trí lực hao mòn với tháng năm.
Thôi thì mọi thứ giao lủ trẻ,
Hoa, trái, bánh, trà,... chúng nó chăm.
***
Ngày Xuân vớ vẩn vài câu chữ,
Mến chúc mọi nhà...vui với Xuân.
"Ngày xuân vớ vẩn vài câu chữ"
"Phúc-Lộc-An-Khang chúc cả nhà"
Thịnh vượng, Yên bình dâng khắp ngõ
Khí-Tài, Mãn-Thọ nở như hoa
:6:
 

Dungphuquoc

Photographer XNC
#10
Ðề: Tuyết rơi







Hi Quái Đản & LyLy!

Nhà đẹp quá mà chưa rửa gì hết mà tuyết đã phủ kín rồi, chừng nào mời ACE (XNC) rửa nhà đây? Không mời rửa nhà là động đất quanh năm đấy nha, cho tới khi nào có thằng cu (Nhâm Thìn) thì mới thôi.

:41: :41: :41: :41: :41: :41: :41:
 

langvuon

khoai nướng
#11
Ðề: Tuyết rơi

Hi Quái Đản & LyLy!

Nhà đẹp quá mà chưa rửa gì hết mà tuyết đã phủ kín rồi, chừng nào mời ACE (XNC) rửa nhà đây? Không mời rửa nhà là động đất quanh năm đấy nha, cho tới khi nào có thằng cu (Nhâm Thìn) thì mới thôi.

:41: :41: :41: :41: :41: :41: :41:
Xem trước cho cu tí nhà mình 1 lá số thử bản mệnh thế nào nhé:1:
Nam mạng - Nhâm Thìn
Sanh năm 2012
Cung CHẤN. Trực KIÊN
Mạng TRƯỜNG LƯU THỦY (nước chảy dài)
Khắc THIÊN THƯỢNG HỎA
Con nhà HẮC ĐẾ (trường mạng)
Xương CON RỒNG. Tướng tinh CON CHÓ SÓI

Nhâm Thìn nam mạng thật oai,
Trường lưu mạng thủy chảy hoài luôn luôn.
Sinh vào Xuân, Hạ phải buồn,
Giàu sang cũng mệt, phận thường long đong.
Mệnh này sinh đặng Thu, Đông
Như cá gặp nước như Rồng gặp mây.
Nam nhi thuận mệnh Nhâm này,
Số thì quyền tước không thì cũng ông.
Phước dư Trời báo thiện nhân,
Thọ khương phú hậu riêng xuân một nhà.
:113::101::41::8:
 

ngọc trang

Thành viên tích cực
#12
Ðề: Tuyết rơi







Hi Quái Đản & LyLy!

Nhà đẹp quá mà chưa rửa gì hết mà tuyết đã phủ kín rồi, chừng nào mời ACE (XNC) rửa nhà đây? Không mời rửa nhà là động đất quanh năm đấy nha, cho tới khi nào có thằng cu (Nhâm Thìn) thì mới thôi.

:41: :41: :41: :41: :41: :41: :41:
Anh QuaiDan ơ bang nào mà tuyêt rơi nhiêu vây ,tôi đang ơ Cali mà đã thây lạnh quá chưng rôi
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#13
Ðề: Tuyết rơi

Hi Quái Đản & LyLy!
Nhà đẹp quá mà chưa rửa gì hết mà tuyết đã phủ kín rồi, chừng nào mời ACE (XNC) rửa nhà đây? Không mời rửa nhà là động đất quanh năm đấy nha, cho tới khi nào có thằng cu (Nhâm Thìn) thì mới thôi.
:41: :41: :41: :41: :41: :41: :41:
Anh QuaiDan ơ bang nào mà tuyêt rơi nhiêu vây ,tôi đang ơ Cali mà đã thây lạnh quá chưng rôi
Xem trước cho cu tí nhà mình 1 lá số thử bản mệnh thế nào nhé:1:
.........
:113::101::41::8:
Hi bác Dungphuquoc và các bạn,

Cảm ơn các bác rất nhiều vì đã quan tâm tới gia đình Quaidan và khen nhà... đẹp.

Thật ra, đây là nhà cũ, chủ mới. Không đẹp đâu, nhưng ấm cúng.

Không biết chủ cũ làm ăn như thế nào mà để nhà băng kéo, còn chủ mới thì hiện nay trong túi cũng chỉ còn vài trăm đồng để sống trên xứ người. Chưa dám nghĩ tới ... thằng cu tí :10:

Túi thì rỗng, nên nói thiệt tình không có tiền làm tiệc để đãi, nhưng niềm tin thì có đủ, tình người thì mênh mông, lòng người thì luôn rộng mở. Nếu không chê nghèo khó, có thời gian để du hành, xin chào đón tất cả anh chị em đến túp lều của Quaidan. Ăn thì không lo, ngủ chớ suy nghĩ. Bia rượu tự mua. Có gì ăn đó, còn chỗ nào nằm chỗ đó. Như ở Việt Nam vậy. Muốn ở bao lâu tùy ý.

Hiện chưa có việc làm nên có dư thời gian chở các bác đi tham quan... đến chỗ nào mà Quaidan đã... biết.

Nhà Quaidan thuộc Seatac, WA. Cách sân bay chưa tới 10 phút, các bác xuống máy bay rồi ra lấy hành lý, alo cho Quaidan một cái là vài phút sau sẽ có mặt để rước về. Vui chơi thỏa chí.

Đây là lời ngỏ thiệt tình thay cho lời mời, không rào trước đón sau, không phân biệt lạ quen, chẳng câu nệ sang hèn.

Bây giờ, trắng đen lẫn lộn, thật giả khó lường. Tình người trên xứ này không phải dễ kiếm. Chỉ xin hãy thật lòng vui vẻ với nhau, và đừng rắp tâm hại nhau là được.

Chúc các bác có những ngày tết thật bình an, vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình :6:
 
Last edited by a moderator:

Duy Thai

Thành viên tích cực
#14
Ðề: Tuyết rơi

Xin chào bạn. Cho minh hoi là chắc bạn qua mỹ chưa bao lâu.Nên mình cảm thấy bạn dùng từ ngữ rất thơ mông " Tuyết Rơi". Nhung thật sự những người sống ở mỹ lâu người ta thường gọi là " Tuyet đỗ " Tuyết đõ 1 trận là tối tâm mặt mày.
 

ngochappy

Cựu Ban điều hành
#15
Ðề: Tuyết rơi

Hi bác Dungphuquoc và các bạn,

Cảm ơn các bác rất nhiều vì đã quan tâm tới gia đình Quaidan và khen nhà... đẹp.

Thật ra, đây là nhà cũ, chủ mới. Không đẹp đâu, nhưng ấm cúng.

Không biết chủ cũ làm ăn như thế nào mà để nhà băng kéo, còn chủ mới thì hiện nay trong túi cũng chỉ còn vài trăm đồng để sống trên xứ người. Chưa dám nghĩ tới ... thằng cu tí :10:

Túi thì rỗng, nên nói thiệt tình không có tiền làm tiệc để đãi, nhưng niềm tin thì có đủ, tình người thì mênh mông, lòng người thì luôn rộng mở. Nếu không chê nghèo khó, có thời gian để du hành, xin chào đón tất cả anh chị em đến túp lều của Quaidan. Ăn thì không lo, ngủ chớ suy nghĩ. Bia rượu tự mua. Có gì ăn đó, còn chỗ nào nằm chỗ đó. Như ở Việt Nam vậy. Muốn ở bao lâu tùy ý.

Hiện chưa có việc làm nên có dư thời gian chở các bác đi tham quan... đến chỗ nào mà Quaidan đã... biết.

Nhà Quaidan thuộc Seatac, WA. Cách sân bay chưa tới 10 phút, các bác xuống máy bay rồi ra lấy hành lý, alo cho Quaidan một cái là vài phút sau sẽ có mặt để rước về. Vui chơi thỏa chí.

Đây là lời ngỏ thiệt tình thay cho lời mời, không rào trước đón sau, không phân biệt lạ quen, chẳng câu nệ sang hèn.

Bây giờ, trắng đen lẫn lộn, thật giả khó lường. Tình người trên xứ này không phải dễ kiếm. Chỉ xin hãy thật lòng vui vẻ với nhau, và đừng rắp tâm hại nhau là được.

Chúc các bác có những ngày tết thật bình an, vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình :6:
Xin chào anh Quaidan và Lily,

Thật lâu mới thấy anh trở lại diễn đàn chia sẻ với các bạn. Mọi người vẫn qúy mến và nhắc đến anh chị như ngày nào, năm nay Xuân lại về, thật tiếc khi không có mặt anh chị để đến thăm anh Hoangmau như trước.

Chúc anh và gia đình một mùa xuân mạnh khoẻ và hạnh phúc cùng những điều may mắn tốt đẹp nhất.

Thân mến,

Ngọc:1:+
 
#16
Ðề: Tuyết rơi

Hi bác Dungphuquoc và các bạn,

Cảm ơn các bác rất nhiều vì đã quan tâm tới gia đình Quaidan và khen nhà... đẹp.

Thật ra, đây là nhà cũ, chủ mới. Không đẹp đâu, nhưng ấm cúng.

Không biết chủ cũ làm ăn như thế nào mà để nhà băng kéo, còn chủ mới thì hiện nay trong túi cũng chỉ còn vài trăm đồng để sống trên xứ người. Chưa dám nghĩ tới ... thằng cu tí :10:

Túi thì rỗng, nên nói thiệt tình không có tiền làm tiệc để đãi, nhưng niềm tin thì có đủ, tình người thì mênh mông, lòng người thì luôn rộng mở. Nếu không chê nghèo khó, có thời gian để du hành, xin chào đón tất cả anh chị em đến túp lều của Quaidan. Ăn thì không lo, ngủ chớ suy nghĩ. Bia rượu tự mua. Có gì ăn đó, còn chỗ nào nằm chỗ đó. Như ở Việt Nam vậy. Muốn ở bao lâu tùy ý.

Hiện chưa có việc làm nên có dư thời gian chở các bác đi tham quan... đến chỗ nào mà Quaidan đã... biết.

Nhà Quaidan thuộc Seatac, WA. Cách sân bay chưa tới 10 phút, các bác xuống máy bay rồi ra lấy hành lý, alo cho Quaidan một cái là vài phút sau sẽ có mặt để rước về. Vui chơi thỏa chí.

Đây là lời ngỏ thiệt tình thay cho lời mời, không rào trước đón sau, không phân biệt lạ quen, chẳng câu nệ sang hèn.

Bây giờ, trắng đen lẫn lộn, thật giả khó lường. Tình người trên xứ này không phải dễ kiếm. Chỉ xin hãy thật lòng vui vẻ với nhau, và đừng rắp tâm hại nhau là được.

Chúc các bác có những ngày tết thật bình an, vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình :6:
Nghe lời mời mà muốn qua liền thui. Kỳ này tui mang theo can rựu đế qua nhậu nhen.

Mà qua bển có phải mang theo cái mền hông???

Chúc cả nhà ăn tết vui vẻ.
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#17
Ðề: Tuyết rơi

Xin chào bạn. Cho minh hoi là chắc bạn qua mỹ chưa bao lâu.Nên mình cảm thấy bạn dùng từ ngữ rất thơ mông " Tuyết Rơi". Nhung thật sự những người sống ở mỹ lâu người ta thường gọi là " Tuyet đỗ " Tuyết đõ 1 trận là tối tâm mặt mày.
Hi bác Duy Thai, tính từ ngày Quaidan bay qua Mỹ tới nay được gần 11 tháng, nhưng thật sự Quaidan ở trên đất Mỹ khoảng 05 tháng mà thôi.

05 tháng với 03 bang của Mỹ cũng thấm thía được chút chút hương vị của xứ này.

"Tuyết rơi" hay "Tuyết đổ" đều là từ ngữ, và tất cả đều do nhân sinh quan của con người mà ra. Cho dù ở Mỹ bao lâu đi nữa thì Quaidan vẫn thích dùng từ tuyết rơi hơn là tuyết đổ, hết sức nhẹ nhàng và thanh thoát, không có gì là ồn ào và trầm trọng cả.

Cuộc đời vốn thế và nó sẽ như thế, như các dòng sông đều chảy, như tuyết vẫn rơi. Cho dù ta thích hay không thích nó vẫn xảy ra.

Vậy ta nhìn nó bằng cách nào ?!
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#18
Ðề: Tuyết rơi

Xin chào anh Quaidan và Lily,

Thật lâu mới thấy anh trở lại diễn đàn chia sẻ với các bạn. Mọi người vẫn qúy mến và nhắc đến anh chị như ngày nào, năm nay Xuân lại về, thật tiếc khi không có mặt anh chị để đến thăm anh Hoangmau như trước.

Chúc anh và gia đình một mùa xuân mạnh khoẻ và hạnh phúc cùng những điều may mắn tốt đẹp nhất.

Thân mến,

Ngọc:1:+
Hi chị Ngochappy,

Cảm ơn chị rất nhiều về lời chúc và những lời ưu ái dành cho gia đình Quaidan.

Nếu các anh chị ở Việt Nam duy trì được việc đi thăm nhau ngày tết thì thật là đáng quí. Nếu có rủ nhau đi thì cho Quaidan gửi lời thăm và chúc tất cả anh chị em sức khỏe và mọi điều tốt lành.

Chúc chị cùng gia đình luôn bình an và hạnh phúc.
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#19
Ðề: Tuyết rơi

Anh chờ đợi câu nói này của em & lily từ lâu rồi đó quaidan.
Chúc em & gia đình mọi việc đều suôn sẽ.
Hi anh Hoangmau, cảm ơn anh rất nhiều vì đã quan tâm lo lắng đến gia đình Quaidan.

Chuyện đời may rủi không thể nói trước, mọi việc đều tốt đẹp đối với gia đình Quaidan. Anh có biết câu chuyện "Tái ông mất ngựa" chưa, đọc chơi thử nhé:
Câu chuyện "Tái ông mất ngựa" - Ngẫm và nghĩ

Phúc hay là họa đây? Sách Hoài Nam Tử có chép một câu chuyện như sau:

Tái ông thất mã, an tri họa phúc

"Một ông lão ở gần biên giới giáp với nước Hồ phía Bắc nước Tàu, gần Trường thành, có nuôi một con ngựa. Một hôm con của ông lão dẫn ngựa ra gần biên giới cho ăn cỏ, vì lơ đễnh nên con ngựa vọt chạy qua nước Hồ mất dạng.

Những người trong xóm nghe tin đến chia buồn với ông lão.

Ông lão rất bình tỉnh nói: Biết đâu con ngựa chạy mất ấy đem lại điều tốt cho tôi.

Vài tháng sau, con ngựa chạy mất ấy quay trở về, dẫn theo một con ngựa của nước Hồ, cao lớn và mạnh mẽ.

Người trong xóm hay tin liền đến chúc mừng ông lão, và nhắc lại lời ông lão đã nói trước đây.

Ông lão không có vẻ gì vui mừng, nói: Biết đâu việc được ngựa Hồ nầy sẽ dẫn đến tai họa cho tôi.

Quả nhiên con trai của ông lão rất thích cưỡi ngựa, thấy con ngựa Hồ cao lớn mạnh mẽ thì thích lắm, liền nhảy lên lưng cỡi nó chạy đi. Con ngựa Hồ chưa thuần nết, quen người nên nhảy loạn lên. Có lần con ông lão không cẩn thận để ngựa Hồ hất xuống, té gãy xương đùi, khiến con ông lão bị què chân, tật nguyền.

Người trong xóm vội đến chia buồn với ông lão, thật không ngờ con ngựa không tốn tiền mua nầy lại gây ra tai họa cho con trai của ông lão như thế.

Ông lão thản nhiên nói: Xin các vị chớ lo lắng cho tôi, con tôi bị ngã gãy chân, tuy bất hạnh đó, nhưng biết đâu nhờ họa nầy mà được phúc.

Một năm sau, nước Hồ kéo quân sang xâm lấn Trung nguyên. Các trai tráng trong vùng biên giới đều phải sung vào quân ngũ chống ngăn giặc Hồ. Quân Hồ thiện chiến, đánh tan đạo quân mới gọi nhập ngũ, các trai tráng đều tử trận, riêng con trai ông lão vì bị què chân nên miễn đi lính, được sống sót ở gia đình."

Bình luận của sách Hoài Nam Tử:

Họa là gốc của Phúc, Phúc là gốc của Họa. Họa Phúc luân chuyển và tương sinh. Sự biến đổi ấy không thể nhìn thấy được, chỉ thấy cái kết quả của nó.

Do đó, người đời sau lập ra thành ngữ: Tái ông thất mã, an tri họa phúc.

Nghĩa là: ông lão ở biên giới mất ngựa, biết đâu là họa hay là phúc.

Hai điều họa phúc cứ xoay vần với nhau, khó biết được, nên khi được phúc thì không nên quá vui mừng mà quên đề phòng cái họa sẽ đến; khi gặp điều họa thì cũng không nên quá buồn rầu đau khổ mà tổn hại tinh thần. Việc đời, hết may tới rủi, hết rủi tới may, nên bắt chước tái ông mà giữ sự thản nhiên trước những biến đổi thăng trầm trong cuộc sống.

Câu chuyện tuy đã cũ nhưng giá trị của nó hầu như vĩnh viễn, đáng để ngày nay suy ngẫm.
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#20
Ðề: Tuyết rơi

Nghe lời mời mà muốn qua liền thui. Kỳ này tui mang theo can rựu đế qua nhậu nhen.

Mà qua bển có phải mang theo cái mền hông???

Chúc cả nhà ăn tết vui vẻ.
Hehe, hy vọng bác Ndtrg61 mần được chuyện này, vi vu một chuyến chơi đi bác :6:

Mền thì đây có dư, nhưng cái gì đem được thì đem, cái gì không đem được thì đừng có ráng, nguy hiểm lắm :10:

Chúc bác ăn tết ngon và nhanh chân qua đây.