Xin mời tham dự buổi offline ngày 17/04/2011 tại Nhà hàng bờ sông số 1

phanthingocanh

Thành viên tích cực
Ðề: Xin mời tham dự buổi offline ngày 17/04/2011 tại Nhà hàng bờ sông số 1

Cảm ơn Ngochappy đã post những tấm hình thật là hot để anh em bên này biết được các Anh em XNC,điều này chứng tỏ sự lớn mạnh của XNC .Chúc mừng Phan thi NgocAnh lên đường vui vẻ .
Quên thèm ăn bánh Da Heo mà không thấy.Buồn...
N.A cám on anh phiboy1952,mấy hôm nay N.A bận nên it lên diển đàn thui mừ ,(N.A nghe ngochappy nhắn lại):1::1::1::1:

@hongtran
Wow, quá vui và thân tình ghê, ganh tỵ nha.

Giờ này là khuya bên ấy, vậy mà chị ngochappy nhiệt tình post hình của cả nhà cho các chiến hữu bên này xem những ảnh còn nóng hổi, thật vô cùng cảm ơn.

Chúc d/đ luôn tràn đầy tiếng cười và buổi off thành công mỹ mãn.

p/s: linda vẫn trẻ đẹp như ngày nào, còn cha nội Thành thấy bớt quậy rồi hả, chắc là bi kèm kẹp phải hôn?

Mời các ACE xem phần còn lại nhé,buổi 0ff này còn vui gấp mấy lần

các buổi 0ff trước và quậy tới bến luôn cùng dancing no no yes yes

no no kg biết tựa bài hát là gì chỉ nhớ lời :21::21::21::21::

21::113::113::113:Một buổi 0ff khó quên....không biết bao giờ

mới được 0ff lại...
 
Chỉnh sửa cuối:

thanhnv

Thành viên tích cực
Ðề: Xin mời tham dự buổi offline ngày 17/04/2011 tại Nhà hàng bờ sông số 1

Vừa xem hình vừa nghe Love of my life do Brian May hát tự nhiên thấy trong lòng bồi hồi, xúc động đậy quá. Tôi nhớ lần off đầu tiên với chỉ vc Linda, anh Hongtran, lieuvh và tôi tại 1 quán cafe sau đó là làm vài chai, cho đến những lần off hoành tráng sau đó hoặc những buổi chiều tối chạng vạng với những khuôn mặt mốc như ác tăng, Duy, binhminh, lieuvh, hongtran, Yman, ... và tôi tại Nghệ thuật 4 hoặc tại quán ốc ngay trên lề đường Thành Thái, Q10. GIờ đây nhỉn vào hình chỉ còn vài người thân quen nhưng tôi cũng mừng là lực lượng trên diễn đàn ngày càng hùng hậu và đoàn kết gắn bó hơn. Ít nữa đến lượt bác 1999, chị ngocanh và thêm nhiều ACE nữa sẽ chia tay diễn đàn để bắt đầu cuộc sống mới nơi xứ lạ. Mong các ACE đi sau sẽ giữ cho diễn đàn tiếp tục đông vui, đoàn kết và tương trợ nhau.

p/s: GIờ thì tớ đã biết mặt hai cô nương Phắn nỳ Ngố 139 và Dzu ăn me 8110. Phắn Nỳ cứ quậy tên Anh sợ má cho nhiều vào thì hắn mới sợ. Ca sĩ gì mà lên hát chống nạnh thấy mà ghét, haha.

Chúc mừng Linda back to VN nhưng mà sao anh thấy Linda có vẽ hơi ưu sầu à nhe. Hay do tại lúc này VN nóng quá?

Cho tui gửi lời hỏi thăm các chiến hữu ác tăng, 1999, bác hoangmau, bác Vượng, anh langvuon và các ACE khác nhe. quaidan dzìa VN chơi cấm nói xấu tui à nhe :21::21::21:
 

Thành

Thích đủ thứ ...
Ðề: Xin mời tham dự buổi offline ngày 17/04/2011 tại Nhà hàng bờ sông số 1

Đang chuẩn bị cho clip "ăn chơi, nhảy múa" nè các bác :100: hehehe coi lại cười đã luôn.

@ Bác Hong tran ui, hồi giờ em có quậy đâu bác l001
@ cha Thanhnv coi xong đừng có thèm ah nhe hahahah...:24:
 

luckyseafood

Ban điều hành
Ðề: Xin mời tham dự buổi offline ngày 17/04/2011 tại Nhà hàng bờ sông số 1

Vừa xem hình vừa nghe Love of my life do Brian May hát tự nhiên thấy trong lòng bồi hồi, xúc động đậy quá. Tôi nhớ lần off đầu tiên với chỉ vc Linda, anh Hongtran, lieuvh và tôi tại 1 quán cafe sau đó là làm vài chai, cho đến những lần off hoành tráng sau đó hoặc những buổi chiều tối chạng vạng với những khuôn mặt mốc như ác tăng, Duy, binhminh, lieuvh, hongtran, Yman, ... và tôi tại Nghệ thuật 4 hoặc tại quán ốc ngay trên lề đường Thành Thái, Q10. GIờ đây nhỉn vào hình chỉ còn vài người thân quen nhưng tôi cũng mừng là lực lượng trên diễn đàn ngày càng hùng hậu và đoàn kết gắn bó hơn. Ít nữa đến lượt bác 1999, chị ngocanh và thêm nhiều ACE nữa sẽ chia tay diễn đàn để bắt đầu cuộc sống mới nơi xứ lạ. Mong các ACE đi sau sẽ giữ cho diễn đàn tiếp tục đông vui, đoàn kết và tương trợ nhau.

p/s: GIờ thì tớ đã biết mặt hai cô nương Phắn nỳ Ngố 139 và Dzu ăn me 8110. Phắn Nỳ cứ quậy tên Anh sợ má cho nhiều vào thì hắn mới sợ. Ca sĩ gì mà lên hát chống nạnh thấy mà ghét, haha.

Chúc mừng Linda back to VN nhưng mà sao anh thấy Linda có vẽ hơi ưu sầu à nhe. Hay do tại lúc này VN nóng quá?

Cho tui gửi lời hỏi thăm các chiến hữu ác tăng, 1999, bác hoangmau, bác Vượng, anh langvuon và các ACE khác nhe. quaidan dzìa VN chơi cấm nói xấu tui à nhe :21::21::21:
thanhnv nhắc lại chuyện xưa tích cũ làm gì để mà hongtran ngồi ngẩn ngơ, nhớ lại thuở ban đầu lưu luyến ấy. Giờ thì chỉ còn trong giấc mộng... (hic hic cải lương ghê).

Đã một năm trôi qua, nhanh thật, mới ngày nào cùng các chiến hữu tại quán ốc ngay trên lề đường Thành Thái, mà giờ này mỗi người mỗi ngã, biết bao giờ mới có dịp hội ngộ đây.

Nhưng mình cũng mừng cho XNC giờ này, sao thấy chân tình và ngày càng đông zui quá xá quà xa, lần sau "quành cháng" hơn lần trước.

Hơn cả mong đơi, nơi phương xa này hongtran nở một nu cười mãn nguyện.
 

nguyenchauanh

Thành viên tích cực
Ðề: Xin mời tham dự buổi offline ngày 17/04/2011 tại Nhà hàng bờ sông số 1

không biết nói gì hơn/ buổi offline thật ấm cúng,chân tình và rất là vui. khi đi dự giống như chúng ta sống trong 1 đại gia đình hạnh phúc.xin cám ơn bđh và chị ngochappy ace xnc đã tổ chức buổi họp mặt ý nghĩa này.:41::41::41:
 

Liệu

Cựu Ban điều hành
Ðề: Xin mời tham dự buổi offline ngày 17/04/2011 tại Nhà hàng bờ sông số 1

Vừa xem hình vừa nghe Love of my life do Brian May hát tự nhiên thấy trong lòng bồi hồi, xúc động đậy quá. Tôi nhớ lần off đầu tiên với chỉ vc Linda, anh Hongtran, lieuvh và tôi tại 1 quán cafe sau đó là làm vài chai, cho đến những lần off hoành tráng sau đó hoặc những buổi chiều tối chạng vạng với những khuôn mặt mốc như ác tăng, Duy, binhminh, lieuvh, hongtran, Yman, ... và tôi tại Nghệ thuật 4 hoặc tại quán ốc ngay trên lề đường Thành Thái, Q10. GIờ đây nhỉn vào hình chỉ còn vài người thân quen nhưng tôi cũng mừng là lực lượng trên diễn đàn ngày càng hùng hậu và đoàn kết gắn bó hơn. Ít nữa đến lượt bác 1999, chị ngocanh và thêm nhiều ACE nữa sẽ chia tay diễn đàn để bắt đầu cuộc sống mới nơi xứ lạ. Mong các ACE đi sau sẽ giữ cho diễn đàn tiếp tục đông vui, đoàn kết và tương trợ nhau.

p/s: GIờ thì tớ đã biết mặt hai cô nương Phắn nỳ Ngố 139 và Dzu ăn me 8110. Phắn Nỳ cứ quậy tên Anh sợ má cho nhiều vào thì hắn mới sợ. Ca sĩ gì mà lên hát chống nạnh thấy mà ghét, haha.

Chúc mừng Linda back to VN nhưng mà sao anh thấy Linda có vẽ hơi ưu sầu à nhe. Hay do tại lúc này VN nóng quá?

Cho tui gửi lời hỏi thăm các chiến hữu ác tăng, 1999, bác hoangmau, bác Vượng, anh langvuon và các ACE khác nhe. quaidan dzìa VN chơi cấm nói xấu tui à nhe :21::21::21:
thanhnv nhắc lại chuyện xưa tích cũ làm gì để mà hongtran ngồi ngẩn ngơ, nhớ lại thuở ban đầu lưu luyến ấy. Giờ thì chỉ còn trong giấc mộng... (hic hic cải lương ghê).

Đã một năm trôi qua, nhanh thật, mới ngày nào cùng các chiến hữu tại quán ốc ngay trên lề đường Thành Thái, mà giờ này mỗi người mỗi ngã, biết bao giờ mới có dịp hội ngộ đây.

Nhưng mình cũng mừng cho XNC giờ này, sao thấy chân tình và ngày càng đông zui quá xá quà xa, lần sau "quành cháng" hơn lần trước.

Hơn cả mong đơi, nơi phương xa này hongtran nở một nu cười mãn nguyện.
Hehehhehe..... 2 đại ca Thanhnv và HongTran dành hết phần rồi :41::41::41::41::41::41: cho nên iem chả có ý thêm nào cả. Nhắc chi nữa hỉ 2L, thế thôi và chỉ thế thôi :confused::confused::confused:
 

linda

Ban điều hành
Ðề: Xin mời tham dự buổi offline ngày 17/04/2011 tại Nhà hàng bờ sông số 1

Chúc mừng Linda back to VN nhưng mà sao anh thấy Linda có vẽ hơi ưu sầu à nhe. Hay do tại lúc này VN nóng quá?

Chào anh Thanhnv! Anh khoẻ không?

Không biết có phải bị trái giờ hay không, mà cứ 12h trưa là Linda buồn ngủ, cả đêm thức trắng không ngủ được...Hôm qua đi off mà cứ ngáp hoài...chắc đang buồn ngủ bị chị ngochappy chộp 1 phát trúng luôn :21::21::21:
 

funnyngo139

Thư ký nhà máy pháo! Ác Ôn...
Ðề: Xin mời tham dự buổi offline ngày 17/04/2011 tại Nhà hàng bờ sông số 1

Dear cả nhà !
Lần đầu tiên Funny đi off. Cái cảm giác ko thể nào diễn tả được ngoài chữ zui ơi là zui, sướng ơi là sướng. Cảm giác nó cứ nân nân nàm seo á kakakakakka nhất là nhìn cái ông sếp Giám Đốc cái mẹt cứ đơ đơ ra đấy như cây cơ hơ hơ còn ông sếp Giám Xúi thì cứ bắt tay cô Thư Ký xinh độp muốn gãi cả tay hà :21::21::21: giống như 10 năm mới gặp lại áh.
Thôi thì cuộc vui nào mà ko có lúc dừng. Thay mẹt Công Ty Nhà Máy Pháo xin chân thành cám ơn cô Ngochappy đã cho cả nhà 1 bữa off thiệt là hoành tá tràng, thiệt là zui, thiệt là đoàn kết, thiệt là ý nghĩa, thiệt là..................(hỏng nhớ nữa :21::21::21:). Chúc cô luôn giữ Lửa Phong Độ cùng XNC này mãi mãi cô nhé :11:
 

linda

Ban điều hành
Ðề: Xin mời tham dự buổi offline ngày 17/04/2011 tại Nhà hàng bờ sông số 1

Gởi đến chị Ngọc và anh Delena!

Linda thay mặt tất cả các anh chị em của DD-XNC gởi lời cám ơn chân thành đến chị Ngochappy và anh Delena đã dốc hết sức cho buổi offline , diễn đàn có được những buổi offline bốc lửa như ngày hôm qua cũng nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của chị Ngochappy và anh Delena , Linda cũng thay mặt tất cả các anh chị em trong diễn đàn mong chị Ngochappy và anh Delena luôn giữ lửa cho diễn đàn này mãi mãi ấm áp...

Chị Ngọc và anh Delena ơi, giữ lửa là rất quan trọng nhưng đừng đến gần nhà máy pháo ASM nghen chị, em nghe đồn nhà máy pháo đó toàn chơi pháo tống không ah, hôm qua giám đốc nhà máy bị mấy cháu nhỏ chơi pháo chuột chích tứ phía nên tới phút cuối pháo tống của bác í bị xììiììì...rồi tịt ngòi luôn:21::21::21:
 

ngochappy

Cựu Ban điều hành
Ðề: Xin mời tham dự buổi offline ngày 17/04/2011 tại Nhà hàng bờ sông số 1

Xin chào tất cả anh chị em trên diễn đàn,

Điều đầu tiên Ngọchappy xin chân thành cảm ơn sự tham gia và góp sức đầy nhiệt huyết của tất cả các bạn, góp phần cho buổi họp mặt được vui vẻ và thân ái trong tình cảm thân thương, đoàn kết của Đại gia đình XNC chúng ta.:113::113::113:

Sau đó, Ngọchappy xin được cám ơn đến:

1/ Anh Thành, bạn Linda, anh Hoàng Mẫu, anh Quaidan, anh Vượng, dì của bé Kieu2p: Từ nước Mỹ về tham dự với tấm lòng nhiệt tình thân ái cùng mọi người.

2/ Anh Heaven, anh Ndtrg61: Tư vấn kinh nghiệm đến các anh chị thành viên mới.

3/ Chị phanthingocanh cùng các chị bạn đã làm cho không khí buổi offline thêm sinh động bằng các điệu khiêu vũ nhẹ nhàng lả lướt.

4/ Các ca sĩ đã trình diễn buổi văn nghệ vui vẻ và đầy chất lửa.

5/ Bạn Thaomy, chị Lydao, bạn Delena đã giúp Ngọchappy trong việc tiếp khách, văn nghệ và không quên bạn Youandme8110 với món tráng miệng được trình bày một cách khéo léo và bắt mắt.

6/ Anh chị Dungphuquoc, bạn Asm với những tấm hình sáng đẹp.

7/ Anh chị Xitrum, anh Nguyenhoangthang, anh Nguyenchauanh, anh Mai văn Lý và cháu, bạn Minh Hà cùng mẹ, bạn Jeanny_vcbean, bạn Vernamoon cùng bạn, bạn Funnyngo139 và anh xã, anh Langvuon, bạn duydmit và bạn, anh 1999, bạn Sunny nguyen, bạn mamnhilagi, bé Giao, cháu Vy_thuy, gia đình Delena và 2 anh (xin lỗi Ngọc không biết tên), bé kieu2p đã nhiệt tình tham gia buổi họp mặt vừa qua.

8/ Cám ơn các anh Hongtran, Philboy1952, thanhnv, Liệu …đã quan tâm theo dõi và ủng hộ.

Trong buổi họp mặt vừa qua, nếu có thiếu sót, xin các bạn vui lòng bỏ qua.:109::109::109:

Thân ái,

Ngọc:1:+
 

youandme8110

Thành viên tích cực
Ðề: Xin mời tham dự buổi offline ngày 17/04/2011 tại Nhà hàng bờ sông số 1

To sunny nguyen . Hôm offline Y&M cố tình hỏi thăm về bạn để gặp bạn, nhưng đông quá không biết bạn là ai, Y&M đang giữ DS230 nếu bạn cần thì liên lạc hén:1:
 

colua

Thành viên tích cực
Ðề: Xin mời tham dự buổi offline ngày 17/04/2011 tại Nhà hàng bờ sông số 1

Xin chào các ACE diễn đàn XNC !

"Chưa bao giờ có buổi offline vui như thế này....." ai cũng bảo thế ! Mà vui thật, đến hôm nay rồi mà niềm vui ấy vẫn rộn ràng, chan chứa trong tim.

Một niềm vui riêng của tôi được gặp các bạn từ US trở về, đâu có ai hẹn ai đâu, bất ngờ trong khoảnh khắc, gặp lại nhau như 1 cơn mơ, tay bắt mặt mừng mà cười ngấn lệ...

Ngày ra đi thì ai ai cũng biết, nhưng ngày về thì chưa ai dám hẹn lấy 1 câu, chúng ta vẫn thường nói : "đi khó, về dễ" nhưng cho tôi xin cải biên lại : "đi cũng khó, mà về cũng...không phải dễ đâu". Không tin cứ hỏi các "tiền bối" như : hongtran, thanhnv, lieuvh, yman, phiden...là biết chắc.

Dẫu biết rằng, trong danh sách của buổi offline hôm đó có những tên nghe rất đỗi thân thương, trìu mến "đại thụ" như : AC Thành+Linda, nhà thơ Quaidan, anh Nam Bộ Hoàng Mẫu, nhưng tôi vẫn không tin nó là sự thật, có thể là lời quảng cáo cho thêm phần hoành tráng....

Thật không ngờ...Nói sao cho hết niềm vui đó, các ACE trong diễn đàn XNC hôm ấy, đã mang đến những ngọn lửa, thắp sáng cho buổi tiệc, gặp gỡ và chia sẻ những tâm tư với nhau, câu HOLIGAN "Người đi trước, rước người đi sau" của XNC thật nhiều ý nghĩa.

Các ACE đã dốc hết sức mình, góp vui cho buổi gặp mặt hôm ấy, già trẻ, nam, nữ, phụ lão, ấu... đều đồng ca bài "Nối vòng tay lớn" hát đúng nhịp, hát to và hát vang xa các bạn có thấy các tấm cửa kính rung lắc, sàn nhảy oằn xuống, quá cảm động.

Đôi lời với các ACE ở "nước ngoài". Chúng tôi cũng may mắn khi trở về được gặp lại những khuôn mặt cũ năm xưa, cũng bữa tiệc chia tay hôm nào, cũng có mặt, rồi đến bây giờ, bởi vì cái "lịch VISA nó lùi" nên mới gặp lại nhau, chứ mà thẳng tiến thì không gặp nhau rồi, âu cũng là cái số.

Các ACE "tiền bối" của XNC sau này có trở về, tôi hy vọng cũng vui, cũng tưng bừng khói lửa, nhưng chắc rằng, sẽ không có cảm giác gặp nhau "mừng mừng, tủi tủi" như tụi tôi đâu, bởi vì lịch VISA mà cứ tiến đều, thì đừng có mà gặp ở...đây nhá !

Bên ngoài nhà hàng Bờ Sông, thành phố đã lên đèn, "về thôi" nghe mà não nề..." Mọi người kéo nhau ra nhà hàng Bờ Sông, Thị Nghè ven kênh Nhiêu Lộc dòng nước xanh trong, mát rượi... ? Các ACE chỉ còn nhìn nhau như thầm nói "chụp thêm vài tấm hình nữa để ..."
Những khuôn mặt trong tấm hình đó rồi sẽ đi xa...!

Trung tuần tháng 4/2011
Colua
 

kyhanhuyen

Thành viên tích cực
Ðề: Xin mời tham dự buổi offline ngày 17/04/2011 tại Nhà hàng bờ sông số 1

đã bao lần mình không có thời gian tham dự off chai cũng buồn lắm... nhất định lần sau xem..... :113:
 

langvuon

khoai nướng
Ðề: Xin mời tham dự buổi offline ngày 17/04/2011 tại Nhà hàng bờ sông số 1

đã bao lần mình không có thời gian tham dự off chai cũng buồn lắm... nhất định lần sau xem..... :113:
Mọi ngừ bùn lắm rầu, nẫu chán lém rầu. Ko có ai pm nữa đâu :20::20:
 

thehien

Thành viên tích cực
Ðề: Xin mời tham dự buổi offline ngày 17/04/2011 tại Nhà hàng bờ sông số 1

Chào ACE XNC thehien xem hình ACE vui quá, coi hình hôm nay nhớ hình hồi đó, trong hình có hai anh Hoangmau và quaidan được Obama cử về tham dự với ACE XNC vừa rồi là do tôi đề nghị lên với Obama đó, ACE thấy hai anh đó xuất sắc không cho ý kiến .
 

langvuon

khoai nướng
Ðề: Xin mời tham dự buổi offline ngày 17/04/2011 tại Nhà hàng bờ sông số 1

Chào ACE XNC thehien xem hình ACE vui quá, coi hình hôm nay nhớ hình hồi đó, trong hình có hai anh Hoangmau và quaidan được Obama cử về tham dự với ACE XNC vừa rồi là do tôi đề nghị lên với Obama đó, ACE thấy hai anh đó xuất sắc không cho ý kiến .
Từ buổi tối bác Thehien lên máy bayđến giờ mới gặp lại trên XNC, vậy là cả nhà đang yên bình trên đất mới. Chúc cả nhà bác mạnh khỏe & vui vẻ
pm: anh hoangmau về lại Vn là có việc đấy :32: bit đừng nói lớn nhé bác :21: